PDA

View Full Version : Cuộc sống là thế đó


paloma_tq
01-03-2007, 11:05 PM
Mọi ngươi ơi sin hỏi tình yêu là gì nhỉ, mọi người có tin vào tình yêu hok,mọi người có tin vào tình yêu vĩnh cửu hok còn tôi thì chẳng bao giờ tin vào tinh yêu
Người ta nói yêu nhiều khổ nhiều càng yêu càng đau,
vì nhân thế vẫn cứ nói tình yêu hôm nay chỉ la khổ đau.
trong cuộc sống này mỗi người đều có nhu cầu về tình yêu hok có tình yêu làm cho cuộc sống này hok có ý nghĩa nhưng moi người đừng lên tin vào tinh yêu mà mình đang có nhé chẳng có cái gì là vĩnh viễn cả vì thời thế hiên nay chỉ chạy theo hai chữ (Lợi Danh)mà thôi.:rolleyes:

paloma_tq
02-03-2007, 12:37 PM
bầu trời đêm đêm vẫn đầy sao,tôi lại đếm những sao băng vụt tắt để nói lên điều ước của mình

Đặng Lệ Thủy
02-03-2007, 02:40 PM
Mọi ngươi ơi sin hỏi tình yêu là gì nhỉ, mọi người có tin vào tình yêu hok,mọi người có tin vào tình yêu vĩnh cửu hok còn tôi thì chẳng bao giờ tin vào tinh yêu
Người ta nói yêu nhiều khổ nhiều càng yêu càng đau,
vì nhân thế vẫn cứ nói tình yêu hôm nay chỉ la khổ đau.
trong cuộc sống này mỗi người đều có nhu cầu về tình yêu hok có tình yêu làm cho cuộc sống này hok có ý nghĩa nhưng moi người đừng lên tin vào tinh yêu mà mình đang có nhé chẳng có cái gì là vĩnh viễn cả vì thời thế hiên nay chỉ chạy theo hai chữ (Lợi Danh)mà thôi.:rolleyes:

Chắc bạn vừa có một chuyện buồn về tình yêu nên bạn mới nói vậy :) Trong cuộc sống của một con người sẽ có đủ buồn đau và hạnh phúc. Cuộc sống là vậy mà nếu từ khi sinh ra mà chỉ biết đến một thứ tình cảm thì cuộc sống không còn gì là thú vị nữa.

Mình đảm bảo với bạn còn rất nhiều, rất nhiều những tình yêu đẹp không hề vì hai chữ Lợi Danh mà bỏ đi tình cảm của mình đâu. Chúc bạn vui và sớm có niềm tin trở lại với tình yêu :p

paloma_tq
02-03-2007, 03:01 PM
ah uh cám ơn bạn nhé cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình.Nhưng mình bây giờ hok còn đủ nghị lực để tiếp tục tin vào tình yêu nữa,cũng hok có tư cách gì để yêu,thà rằng hok yêu thương ai cũng chẳng mong ai yêu mình,bây giờ tìm dược một người yêu mình và quan tâm đến mình thì khó lắm
http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Chờ Đợi Quá Khứ (http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2006/09/05F61B3E/Default.asp) (Sáng tác: Lương Bằng Quang (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E101/) - Thể hiện: Lương Bằng Quang (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/09/05F5E101/))

chicken
05-03-2007, 07:20 PM
Ặc, bác làm gì mà phải bi quan đến mức đó nhỉ ? Nếu một người mà làm bác phải dằn vặt, đau đầu đến mức này theo em đoán chắc là mối tình đâu của bác phải không?
Mối tình đầu là mối tình bao giờ cũng là mối tình mà người ta khó có thể quên nhất. Nếu bác không thể quên được thì hãy xếp nó vào một góc nhỏ trong trái tim mình, không nên để nó dằn vặt bản thân mình như vậy. Bác nên mở lòng một chút thì sẽ tìm được một nửa của mình thôi. Biết đâu được trong lúc bác đang dằn vặt lạ có một người con gái khác thầm thương bác từ lâu cũng đau khổ khi thấy bác như thế này. Nếu tình yêu mà vì 2 chữ Lợi Danh như bác nói thì không phải là tình yêu, mà đó chỉ là sự lợi dụng mà thôi. Bác không phải suy nghĩ làm gì nhiều co nhức đầu.
Chúc bác sớm thoát được cái bóng của chính mình và tìm được tình yêu thật sự của mình.

congdon
11-10-2010, 11:34 PM
sao đi dạo mấy pic toàn thấy vấn đề muôn thuở này nhỉ! cả trai lẫn gái :))
lmao!

Hoàng Văn Mạnh
11-10-2010, 11:48 PM
tình yêu và vĩnh cửu nghe nản thật chẳng có gì là vĩnh cửu cả
khi 2 người yêu nhau và đi tới kết hôn thì quả thực là người ta đang lợi dụng nhau
nhưng lợi dụng đôi bên đều có lợi
còn việc mà tình yeu ư?
bây giờ quá nhiều cái để yêu nhưng tình yêu bây giờ khó nói lắm
yêu chân thành thì rất hiếm còn yêu để lợi dụng nhau thì vô kể có những người yêu để thỏa mãn
chán thật giờ thì mỗi nagỳ một khó ra con người thay đổii cũng vậy nản thật

vịt cô đơn
17-10-2010, 03:40 AM
muốn có một tình yêu đích thực...mà khó quá!
thả phanh cùng với những mối tình nhanh! ..:( nhạt và không có ý nghĩa