PDA

View Full Version : Gay_Les


Nguyễn Thành
01-03-2007, 08:54 PM
Bạn nghĩ như thế nào khi người bạn của bạn(Bạn thân chẳnng hạn) là người đồng tính( gay or les)
Đây chỉ là tình huống giả định thôi nhé!

Nguyễn Thành
12-03-2007, 11:21 PM
Các bác a? Các bác có vẻ xa lánh đề tài này nhi??Bây jo phim ảnh đang lạm dụng đề tài này để câu khách đấy!Hãy tích dùm tui để tui có tài liệu tham khảo cho dự án zới!

Đặng Lệ Thủy
13-03-2007, 11:06 AM
Lần đầu tiên tớ gặp một người gay tớ đã nhìn anh ấy mãi :D anh này người Sơn Tây trang điểm đẹp lắm nổi tiếng ở Sơn Tây đó. Anh ấy cũng đã lên Tuyên Quang trang điểm cho mấy em đi thi người đẹp Thành Tuyên.
Thấy mọi người bảo anh ấy ngày trước thích một anh bạn tớ nên tớ rất tò mò, thấy mọi người kể nhiều nhưng nói chung là anh ấy sử xự như một người con gái :p. Tớ gặp thì ít chỉ mỗi mình anh ấy là gay nhưng qua đọc sách báo và tiếp xúc với người đó thì tớ cũng thấy bình thường và coi người ấy như đồng giới với mình tuy còn một chút lạ lùng nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.

Thu Trang
13-03-2007, 01:02 PM
em cũng thấy bình thường! mặc dù tiếp xúc thì chưa nhưng gặp thì nhiều rùi! họ cũng như bình thường như mình thui ,chỉ có khác họ iu người cùng giới thui mà! nhất là sống ở Hà Nội .Khi em còn sống ở Trung Kính khi muộn muộn 9h ra khu Đường Láng gặp toàn gay hì hì!Nhưng chủ yếu là con trai gay chứ không gặp con gái gay lần nào , có lẽ con gái có bị nhưng giấu .Mà thấy con trai gay thì cũng bt thui nhỉ, họ thích boy chứ có thích g đâu mà sợ. Sao cứ phải sợ mà xa lánh họ nhỉ? đôi khi ngồi nghĩ có gì đâu? nhưng nếu mà 1 người bạn gái nói tớ yêu ấy như con trai yêu con gái chắc ...xỉu.

Nguyễn Thành
13-03-2007, 05:45 PM
Đôi khi lên TQOL mà táy buồn ơi là buồn!!!Quay đi quay lại chỉ toàn thấy Điều hành chat zới nhau!! Thế nên m lê nhưng không đăng nhập mấy!!Cũng không muốn mở đề tài mới zì lại ta zới ta! Nản!!Khéo phải " SAY GOOD BYE!!!"

V!t
13-05-2007, 10:00 PM
Chú ơi chú có bị ................ ko ? :D:D:D:D

Nguyễn Thành
15-05-2007, 04:50 PM
Ac! Chu' ma` bị thi` tan' tỉnh chau' lam` ji`???Hỏi ngôc' thê'!!!

Đặng Lệ Thủy
15-05-2007, 05:06 PM
Ac! Chu' ma` bị thi` tan' tỉnh chau' lam` ji`???Hỏi ngôc' thê'!!!

Hic sao gọi chú rồi mà vẫn tán à :D, mà sao dạo này tán tỉnh kiểu gì mà bé vịt cũng ko thấy tăm hơi đâu cả :)

Nguyễn Thành
16-05-2007, 09:24 PM
Rủ nhau đi ngủ hè roài!!Lấy mỡ sang đông ăn!(Pe' vịt rất rất gày mà nị, mùa hè lại ấm nữa!!!)