PDA

View Full Version : co fai tinh yeu la the ko?


Nguyễn Hải Nam
01-03-2007, 10:40 AM
Yêu là cảm giác được trở về với chính mình, khi ở bên người mình yêu ! Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu !

*Trong bài toán tình yêu ! Một cộng với một là tất cả ! Và hai trừ một thì không còn gì cả !

*Trong cuộc, lỗi lầm là chuyện bình thường ! Nhưng yêu không bao giờ là lỗi lầm !

*Cách nhanh nhất để nhận được tình yêu là cho đi ! Cách nhanh nhất để đánh mất tình yêu là cố níu giữ thật chặt !

*Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên !

*Con người phải học yêu và phải trải qua đoạn đường đầy đau khổ để đạt được nó... và cuộc hành trình luôn luôn hướng về linh hồn người khác !
Đựơc lấy từ Blog Lưu Hải Nam

Thu Trang
01-03-2007, 10:57 AM
Yêu là cảm giác được trở về với chính mình, khi ở bên người mình yêu ! ! thế những người thay đổi vì người yêu thì không phải là yêu à?

*Trong bài toán tình yêu ! Một cộng với một là tất cả ! Và hai trừ một thì không còn gì cả ! vẫn còn phải thêm 2+1 =0 ,:D tình yêu mà có 3 người thì liệu có thành không?

*Trong cuộc, lỗi lầm là chuyện bình thường ! Nhưng yêu không bao giờ là lỗi lầm !! :-? câu này cũng không ổn ,này nhé nếu người ta không chung thủy ,rùi đủ thứ vẫn tha thứ được sao ? khi đó là yêu mù quáng .Yêu không bao giờ là lỗi lầm :cool: có đó bạn ạ,


*Ta luôn tin rằng tình yêu đầu đời của ta là tình yêu cuối cùng và tình yêu cuối cùng của ta là tình yêu đầu tiên ! !!
:ay: câu này tớ chưa bít

*Con người phải học yêu và phải trải qua đoạn đường đầy đau khổ để đạt được nó... và cuộc hành trình luôn luôn hướng về linh hồn người khác !!!
Nếu yêu mà như vậy thì yêu làm gì!:D yêu đâu đau khổ đâu nhỉ?

Nguyễn Hải Nam
01-03-2007, 11:06 AM
kaka...Bóc tách giữ quá hen. Em phải hiểu theo chiều hướng tích cực chứ !
Theo anh thì mọi cái quá đều là không tốt " Tốt quá -->không được .Xinh quá --> Chưa chắc đã tốt :D Đó là theo cách nói của em :D

Thu Trang
01-03-2007, 11:10 AM
:ay: bác hiểu sai ý của em rùi! ý của em là phải có hai mặt ,nếu biết cả hai sẽ tốt hơn .Nhưng thiết nghĩ tình yêu là một phạm trù tình cảm không định hình không định nghĩa ,:D nên mỗi người đều có một cách nghĩ riêng.Riêng em thì cho là cứ yêu đi rùi sẽ biết tình yêu có như mọi người và thơ văn nói không mà thôi,:cool:

Nguyễn Hải Nam
01-03-2007, 11:13 AM
:ay: bác hiểu sai ý của em rùi! ý của em là phải có hai mặt ,nếu biết cả hai sẽ tốt hơn .Nhưng thiết nghĩ tình yêu là một phạm trù tình cảm không định hình không định nghĩa ,:D nên mỗi người đều có một cách nghĩ riêng.Riêng em thì cho là cứ yêu đi rùi sẽ biết tình yêu có như mọi người và thơ văn nói không mà thôi,:cool:

vậy à ! Không biết có ai yêu anh không nữa :D Định làm người yêu của Hoang Ngọc Hà mãi mà không được ..hichic. Hay em có cô bạn nào giới thiệu cho anh được không?:p

thanh_huyen_20689
02-03-2007, 06:40 PM
tình yêu là như thế nào thì chỉ có người đang yêu mới hiểu hết được thôi.Thậm chí nhiều khi những người yêu rồi vẫn không thể nào định nghĩa được về tình yêu ấy chứ

Thu Trang
05-03-2007, 03:33 PM
Anh đã hỏi bé vịt chưa mà bảo không được, cuối tháng này vịt chu du xuống hn ,anh có gì tiền hạ đi em làm tay trong cho heheheh.Bạn em đông lắm chỉ sợ nó đanh đá anh sợ hihihihi

Nguyễn Hải Nam
07-03-2007, 07:36 PM
tình yêu là như thế nào thì chỉ có người đang yêu mới hiểu hết được thôi.Thậm chí nhiều khi những người yêu rồi vẫn không thể nào định nghĩa được về tình yêu ấy chứ--> Rất kinh nghiệm=D>
Anh đã hỏi bé vịt chưa mà bảo không được, cuối tháng này vịt chu du xuống hn ,anh có gì tiền hạ đi em làm tay trong cho heheheh.Bạn em đông lắm chỉ sợ nó đanh đá anh sợ hihihihi---> khả năng anh phải nhờ em đó ! Hôm này bé Vit suống HN anh là Xe ôm mà :D
Ai ......................Ai đấy ????????????????Ai bảo ......................iu .....................em đấy !!!! Vinh .........................dự ....................quá .....................kekekkeke
Khóc vì cảm động quá
Vẫn còn hỏi ai cơ à bé của anh ?:-"

heocon09032004
18-03-2007, 01:46 PM
Yêu là cảm giác được trở về với chính mình, khi ở bên người mình yêu ! Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu !

Mình thấy câu này có nghĩa là đúng hơn ca. Mình luôn cảm thấy như vậy

Nguyễn Hải Nam
19-03-2007, 03:27 PM
Yêu là cảm giác được trở về với chính mình, khi ở bên người mình yêu ! Và tìm thấy hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu !

Mình thấy câu này có nghĩa là đúng hơn ca. Mình luôn cảm thấy như vậy
Cảm ơn đã ủng hộ :D Có vẻ hợp nhau đó nhen. Đúng một câu còn hơn không đúng câu nào keke.....

way^_^nihao
19-03-2007, 04:03 PM
chà..........có mỗi yêu thôi mà phiền phức vậy là sao........

Thu Trang
03-05-2007, 12:17 PM
hì! phải phức tạp thế mới ra yêu chứ, nếu nó đơn giản như ăn kẹo hay lật 1 bàn tay chắc chẳng có thơ văn , cũng như ko có nước mắt rùi.Yêu là cả 1 cuốn tiểu thuyết đến cuối đời vẫn chưa có đoạn kết, mà người viết lên nó lại chính là nhân vật trong câu chuyện và chính là chúng ta híc