View Full Version : Ai vẫn tin là có tình yêu?
Nguyễn Xuân Phú
23-02-2007, 05:57 PM
Một túp lều tranh hai trái tim vàng, phải chăng đó mới là một tình yêu đích thực, một tình yêu trong sáng không vụ lợi, yêu nhau vì tâm hồn của nhau, vì cảm thấy trái tim mình thực sự dung động khi đứng trước người ấy. Cảm thấy rằng cuộc sống này sẽ không còn có ý nghĩa gì nữa nếu không được ở bên người ấy...Hai người hoàn toàn có thể thông cảm cho nhau đồng cảm với nhau...Có một tình yêu như thế không?
Tình yêu dù là mãnh liệt đến đâu vẫn luôn luôn có một khoảng cách, không sớm thì muộn sẽ giết chết tình yêu, vì khi hai người thực sự tìm thấy nhau thì họ luôn phải trải qua những khó khăn chở ngại không dễ gì vượt qua. Mình biết nói ra một tình yêu mà giờ đây nó không bao giờ có thể tồn tại, mọi người có thể cho mình là một người mơ hồ. Một tình yêu đích thực là thế nào?
Tình yêu vẫn có thể thay đổi, đó là thực tế, tình yêu không bao giờ là mãi mãi, không bao giờ có thể trường tồn qua mọi khó khăn. Chỉ vì một chút mặc cảm về nhau mà người ta có thể bỏ nhau. Tôi không còn tin vào tình yêu, nhưng tôi chưa mất hy vọng vào thứ tình cảm thiêng liêng đó...Nhưng trong cuộc sống của tôi thì nó chưa hề tồn tại, có chăng nó chỉ đến và đi, 1 giây phút nào đó tôi cũng có thể cảm thấy rằng Mình đã yêu...Đó là một tình yêu trường tồn, một tình yêu bất diệt...Yêu = niềm tin...
Con người thay đổi, và đồng nghĩa với việc tình yêu cũng thay đổi...Có một người không thay đổi, người ấy sẽ mãi yêu tôi, không bao giờ bỏ tôi...Nhưng người đó ở đâu? và liệu có một người như thế không?....Hay những lời nói mà tôi nói ra ở đây chỉ là lời nói của một kẻ chẳng hiểu gì là tình yêu ?? Tình yêu trong thế giới này, nó như thế nào ??
Đặng Lệ Thủy
23-02-2007, 06:33 PM
"Yêu = niềm tin" trong diễn đàn mình rất nhiều người dùng từ niềm tin :D
Nếu người tôi yêu vẫn luôn yêu và chăm sóc tôi thì tôi chẳng bao giờ nghĩ đến người khác cả. Nhưng có phải lúc nào cũng vậy đâu, lúc khó khăn là lúc bạn nghĩ rằng cô ấy/anh ấy đã thuộc về mình và không còn để ý đến sự lãng mạn của tình yêu hay sự chăm sóc tinh tế cho dù bạn vẫn đang yêu người đó và chẳng có ai khác cả.
Tôi không tin tình yêu mãi không thay đổi, không có gì là không thay đổi cả chỉ có điều bạn có biết nuôi dưỡng và chăm sóc tình yêu của mình hay không mà thôi.
Bạn có thể yêu một người sau đó vì lý do nào đó 2 người chia tay mà ko phải vì 2 người ko còn yêu nhau nữa, bạn nhớ mãi người đó cho dù bạn đã có người khác và có khi có cả chồng con rồi. Thật ra đó chỉ là hối tiếc vì mối tình đẹp đã ko thành mà thôi, nếu đi tiếp với người đó chắc gì bạn đã có được HP như hiện tại.
Yêu là mù quáng nhưng đôi khi cần sự tỉnh táo để giữ HP cho mình.
Thu Trang
27-02-2007, 11:45 AM
em vẫn tin là có tình yêu!đúng là thời nay cái cảnh một túp lều tranh hai trái tim vàng là khó có thể có nhưng lại có những con người yêu nhau không vụ lợi.Sao không nghĩ sẽ cùng nhau xửa cái túp lều tranh đó thành "lâu đài tình ái" nhỉ? Thật ra bi giờ người ta sướng nhiều nên sợ khổ,nhưng con gái cũng có nghề nghiệp thì chẳng lo gì.Với lại Khi người ấy khó khăn mình hãy bên người ấy.Em vẫn nghĩ tình yêu bản thân nó đã là một kì tích vì đã làm hai tâm hồn hòa làm một nên cứ hãy tin tình yêu luôn có trong trái tim mình.Và dẫu có những phút chia tay làm mình đau khổ thì dẫu sao mình cũng đã thật lòng mà!
Nguyễn Xuân Phú
27-02-2007, 04:00 PM
Đúng như một câu nói của một nhà uyên bác: "Cái Tuyệt đối nhất ở trên đời này là sự Tương đối"
Vì sao? vì chẳng có cái gì có thể nói là Không bao giờ mà đúng cả, chẳng có cái gì là tuyệt đối cả , giờ thì mình cũng phải tự hiểu là Tình yêu không thể có nếu nó không đến từ 2 người, yêu mà không giữ được người mình yêu cũng có thể nói là không biết yêu.
Yêu mà không dám nói vì một lý do nào đó thì...gọi là...Mình không biết nữa. Thủy ơi! cứu mình với, đấy bạn cũng thấy rồi đấy! mình không dám nói, mình còn cảm thấy không tự tin 1 chút nào khi đứng bên cô ấy. Có phải vì cô ấy tuổi Hổ và mình tuổi Hợi không? :(
paloma_tq
02-03-2007, 11:55 AM
Tình yêu ah tình yêu là gì nhỉ chỉ có những ai hok biết lên mới quá tin vào yêu thôi.càng yêu nhiều càng khổ nhiều càng yêu nhiều thì càng đau vì nhân thế vẫn cứ nói tình yêu hôm nay chỉ là khổ đau vì tôi đã chứng kiên bao người tôi wen chỉ mang gian dối.vì vây tôi hok bao giờ tin vào tình yeu.
Quang Duy
02-03-2007, 03:42 PM
Tình yêu ah tình yêu là gì nhỉ chỉ có những ai hok biết lên mới quá tin vào yêu thôi.càng yêu nhiều càng khổ nhiều càng yêu nhiều thì càng đau vì nhân thế vẫn cứ nói tình yêu hôm nay chỉ là khổ đau vì tôi đã chứng kiên bao người tôi wen chỉ mang gian dối.vì vây tôi hok bao giờ tin vào tình yeu.
He he, bác này chắc chịu đựng nhiều kinh nghiệm đau thương rồi.
Em thì chưa được yêu nên chưa biết mặt mũi nó thế nào, nhưng dù sao em vẫn tin là có tình yêu như vậy ở trên đời ít nhất là trong phim Hàn vẫn còn đó :-?
Nguyễn Xuân Phú
03-03-2007, 01:59 PM
Tình yêu là có thật các bạn ạ ! Có thể nó tình yêu là một thứ thiêng liêng và cao quí tựa Chúa trời, nhưng khác là ở chỗ niêm tin ở Chúa là niềm tin ở một cõi hư vô, không biết là ở nơi nào? Còn niềm tin ở tình yêu là niềm tin ở chính trong lòng mỗi con người chúng ta. "Yêu là chết trong lòng một ít" Như bạn paloma tq nói thì thật là khủng khiếp đúng không?
Đối với tôi cũng vậy đấy. Tôi biết tình yêu là có thật, nhưng tình yêu mà tôi nghĩ tôi tìm kiếm nó khác cơ. Vì từ trước đến nay tôi luôn phải buồn vì tình yêu, một lần yêu là một lần thất vọng. Nhưng cuộc sống này tạo hóa đã sinh ra ta chỉ là một nửa, nửa còn lại ta phải đi tìm, và nếu ta tìm được thì chắc sẽ chẳng có lý do nào cái nửa ấy của ta bỏ ta mà đi, chừ khi ta về cõi hư vô...Tôi nghĩ mình đang tìm và nếu tôi không nhầm thì tôi đang nhìn thấy nó :) Nhưng nó còn ở rất xa tôi chưa nhìn rõ....
Ngocanh
03-03-2007, 02:23 PM
Mình cũng yêu, cũng đã buồn ghê gớm nhưng không thất vọng về tình yêu.Chẳng qua là chưa tìm đc 1 người hợp với mình.Tình yêu đích thực là kết quả của 1 chuỗi sự kiếm tìm mà...
Nguyễn Xuân Phú
03-03-2007, 02:31 PM
Tình hình là mình có đồng hương hay sao ý nhỉ, bạn đang sống chỗ nào Hà Nội? avartar là ảnh của bạn đấy hả, bạn có ảnh trên diễn đàn không? :D
Bạn nói đúng và trong chuỗi tìm kiếm ấy ta vô tình chạm vào nhau, và rồi nhận ra ta không thuộc về nhau, nhưng biết đâu vô tình ta nhận ra nhau...Và có trời mới biết :) Nhưng người ta không thử sao biết không được phải không bạn...
Mình thấy nick bạn cũng khá lâu rồi nhưng chắc bạn ít tham gia diễn đàn phải không? rất mong bạn tìm được niềm vui khi tham gia diễn đàn, ở đây có những con người rất hòa nhã vui vẻ và là một khối đoàn kết, sẽ sẵn sàng lắng nghe bạn, và mình là một vì dụ :) Thân mến .!
Thu Trang
05-03-2007, 03:30 PM
vịt thật là! hai anh em nhà này cứ cãi nhau hoài,rùi hôm nào xuống hn không khéo lại yêu nhau lắm cắn nhau đau đấy! Vịt viết các chữ chuẩn tiếng nhé ko bị amin xóa bài đó! híc
Hungdq
06-03-2007, 04:16 AM
Bây giờ làm gí còn cái gọi là tình yêu. Chỉ còn cái na ná tình yêu thôi.
kieuanh9001
06-03-2007, 11:43 AM
ai cũng bảo mối tình đầu là mối tình đẹp nhất .Nhưng nó chỉ đẹp khi 2 nguời yêu nhau mà thôi . Khi chia tay thì mới thấm thía hết sự chua cay của nó .Ai đã một lần chia tay mối tình đầu thì chắc hẳn sẽ không dám yêu một ai thật lòng nưa .Như tôi đây, mồi tình đầu đã làm cho tôi bõng thấy sợ tình yêu, sau khi chia tay người ây, tôi bõng nghi ngờ tất cả , kể cả những người đã dành cho tôi những tình cảm chân thành nhất...tôi đã bỏ qua rất nhiều tình cảm của những người chân thành và luôn sống trong sự cô độc , một sự cô độc đáng sợ .Nhưng rồi đén một ngày kia, khi một người bạn thân của tôi nói rằng cạu ấy thích tôi ......mọi chuyện thực sự đã xáo trộn tất cả .Người đã bên cạnh tôi những lúc vui buồn ấy , bên cạnh tôi trong những lúc khổ đau ấy giờ lại nói lời thích tôi ...làm sao bây giờ. Lúc đàu tôi luôn lảng tránh cậu ấy ....Nhưng rồi đến một ngày cậu ấy đến cạnh tôi cầm tay tôi và nói rằng : giờ tớ yêu bạn , yêu rát chân thành và không vì mọt cài gì cả ..lúc ây tôi thật sự cảm thấy sự rung đọng trong trái tim.......tôi muốn gửi lời này đén mọi người ..: Hãy luôn tin vào tình yêu bạn nhé cho dù ban có bị thất bại trong mối tình đầu tiên chăng nữa
kieuanh9001
06-03-2007, 11:48 AM
oài ...sao mọi người hay than thở tình yêu thế nhỉ. với em á thì tình yêu cũng chỉ là nơi để tâm hôn chúng ta tìm được chỗ dựa trong lúc cô đọc mà thôi. Vì vậy em luôn bàng lòng với tình yêu , không kêu ca không than phiền ...đó là tiêu chí của em trong tình yêu ..đừng mong ai đò thật lòng với mình khi mình không thật lòng
Nguyễn Xuân Phú
06-03-2007, 07:24 PM
Hứ ! con trai mà nhìn thấy con gái cứ phớt lờ, thằng đó một là có vấn đề hai là vì quá kiêu ngạo, mà cả 2 hiện tượng đó đều không được. Anh chỉ là con trai bình thường thôi mà nên anh mới thế...
@ Kiềuanh : Chào em ! có lẽ không ai khi yêu rồi mà không chị đắng cay tủi nhục do tình yêu gây nên. Vì có như thế mới là tình yêu. Anh nhớ là đã có người nói với anh "Không đổi sử tệ với ai, thì sẽ không có anh đổi sử tệ với mình. Không phụ người thì người sẽ không phụ. Nếu muốn ai đó yêu mình chân thành thì trước tiên mình phải yêu người ta một cách chân thành đã"
Em có biết người đó là ai không? Chính là người đã làm cho anh đau khổ đến tận bây giờ khi cô ấy thay lòng đổi dạ và cất bước ra đi, rồi yêu người khác... Ôi cuộc đời, câu cuối cùng mà cô ấy nói với anh là "Tình yêu thì có thể thay đổi mà ! Đúng không anh ?" :-" đúng không các bạn ?
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.