hoang anh
13-02-2007, 06:18 PM
LÀM GIÀU TỪ CÂY LÚA
Các bạn ạ! người nông dân quanh năm đầu tóc mặt tối trồng cầy vợ cấy ko đủ ăn các bạn có biết vì sao ko?
Lúc đầu họ chia số lúa ra làm nhiều phần mang đi gieo trồng họ cấy lùa bằng cách tìm mấy sợi dây tơ hồng căng ra, cho thẳng chăng mấy chốc cánh đồng trở nên xanh tốt "có người nói con xanh hơn cả cỏ mỹ đình" . Và nghiễm nhiên cánh đồng trở thành sân vận động cho cả làng. trẻ con thì đá bóng thả diều, thanh niên thì break dance_hiphop,các cu già thì ra hóng gió.Chẳng mấy chốc cánh đồng vàng ươm, những người nông dân bắt đầu vui mừng thi nhau vác cuốc sẻng đi gặt lúa đàn ông thì mang xe lu, công nông ra gặt lúa đàn bàn thì vật ngửa công nông ra tuốt lúa công viêc đã hoàn thành. Họ thi nhau mang những con xế hộp ra chở lúa hàng đàn ferari,mẹc đen, BMW ra trở lúa (và dĩ nhiên là thời đó là đồ đá nên mọi thứ đều bằng đá cả ô tô và tivi...) mọi thứ thu hoạch về đều đươch cất giấu cẩn thận đề phòng mất cắp có người cất giữ ở gầm giường cho chuột đỡ ăn, người # lại mang giấu ở bụi rậm... Đấy cũng là lí do người nông dân làm ko đủ ăn. đên tận bây giờ họ vẫn vậy, tuy thế nhưng người nông dân vẫn co nguy co tuyệt chủng trong những năm thời đại công nghệ cao họ bị ghi vào sách đỏ.Nhưng cũng may cho họ có 3 vi thần đó là Lão Hoan Đông Tùng thọt , Thủy Cún ,Thủy BaBy. ho đặt ra lời nguyền hễ kẻ nào săn bắt nông dân đều biến thành hạt thóc, nhưng kẻ bị biến thành hạt thóc cứ nhìn thấy gà là đều chạy vắt chân nên cổ nhưng khi dịch H5N1 đến thì nạn săn bắn lại tiếp tục.Nhưng cũng may thay có 1 vị thần cao tay hơn đó là Hoàng Anh killer ông ta hóa phép cứ kẻ nào giết nông dân dều biến thành cục ***, mà chó thời này thi cứ phải gọi bắn tên lửa 3 ngày ko hết cho' ta, chó béc , chó xanh, chó vàng.........vì vậy nạn tuyệt chủng mới ko còn sảy ra nữa .
Tôi viét câu chuyện trên chỉ làm tiền đề. Đến thế hệ 8X 9X chúng ta tuy ko còn lúa để cày và gặt nữa. Nhưng bên cạnh đó có 1 vị thần, vị thần đó có tên là" được ăn cả ngã về ko" tuy ko phải 37 49 ngày nhưng cũng phải gieo cấy nhưng mà là sáng cấy tối gặt luôn đó là kết lô đánh đề. Nhiều người đã trở nên giàu có nhà lầu xe hơi nhưng cung kẻ giọn ra đê ở cho yên tĩnh. Các bạn cứ thử tính sem 1 ngày được 70 nghìn thì sau 1 tháng sẽ là bao nhiêu. còn gì ko làm
Các bạn ạ! người nông dân quanh năm đầu tóc mặt tối trồng cầy vợ cấy ko đủ ăn các bạn có biết vì sao ko?
Lúc đầu họ chia số lúa ra làm nhiều phần mang đi gieo trồng họ cấy lùa bằng cách tìm mấy sợi dây tơ hồng căng ra, cho thẳng chăng mấy chốc cánh đồng trở nên xanh tốt "có người nói con xanh hơn cả cỏ mỹ đình" . Và nghiễm nhiên cánh đồng trở thành sân vận động cho cả làng. trẻ con thì đá bóng thả diều, thanh niên thì break dance_hiphop,các cu già thì ra hóng gió.Chẳng mấy chốc cánh đồng vàng ươm, những người nông dân bắt đầu vui mừng thi nhau vác cuốc sẻng đi gặt lúa đàn ông thì mang xe lu, công nông ra gặt lúa đàn bàn thì vật ngửa công nông ra tuốt lúa công viêc đã hoàn thành. Họ thi nhau mang những con xế hộp ra chở lúa hàng đàn ferari,mẹc đen, BMW ra trở lúa (và dĩ nhiên là thời đó là đồ đá nên mọi thứ đều bằng đá cả ô tô và tivi...) mọi thứ thu hoạch về đều đươch cất giấu cẩn thận đề phòng mất cắp có người cất giữ ở gầm giường cho chuột đỡ ăn, người # lại mang giấu ở bụi rậm... Đấy cũng là lí do người nông dân làm ko đủ ăn. đên tận bây giờ họ vẫn vậy, tuy thế nhưng người nông dân vẫn co nguy co tuyệt chủng trong những năm thời đại công nghệ cao họ bị ghi vào sách đỏ.Nhưng cũng may cho họ có 3 vi thần đó là Lão Hoan Đông Tùng thọt , Thủy Cún ,Thủy BaBy. ho đặt ra lời nguyền hễ kẻ nào săn bắt nông dân đều biến thành hạt thóc, nhưng kẻ bị biến thành hạt thóc cứ nhìn thấy gà là đều chạy vắt chân nên cổ nhưng khi dịch H5N1 đến thì nạn săn bắn lại tiếp tục.Nhưng cũng may thay có 1 vị thần cao tay hơn đó là Hoàng Anh killer ông ta hóa phép cứ kẻ nào giết nông dân dều biến thành cục ***, mà chó thời này thi cứ phải gọi bắn tên lửa 3 ngày ko hết cho' ta, chó béc , chó xanh, chó vàng.........vì vậy nạn tuyệt chủng mới ko còn sảy ra nữa .
Tôi viét câu chuyện trên chỉ làm tiền đề. Đến thế hệ 8X 9X chúng ta tuy ko còn lúa để cày và gặt nữa. Nhưng bên cạnh đó có 1 vị thần, vị thần đó có tên là" được ăn cả ngã về ko" tuy ko phải 37 49 ngày nhưng cũng phải gieo cấy nhưng mà là sáng cấy tối gặt luôn đó là kết lô đánh đề. Nhiều người đã trở nên giàu có nhà lầu xe hơi nhưng cung kẻ giọn ra đê ở cho yên tĩnh. Các bạn cứ thử tính sem 1 ngày được 70 nghìn thì sau 1 tháng sẽ là bao nhiêu. còn gì ko làm