PDA

View Full Version : Yêu và nghệ thuật trong Tình Yêu


Hungdq
12-02-2007, 05:35 PM
Nghệ thuật bảo vệ hạnh phúc trong tình yêu

Hạnh phúc thật sự trong tình yêu cũng như trong cuộc sống vợ chồng là niềm mơ ước là khát vọng cháy bỏng trong lũng của nhiều người. Nhưng từ ước mơ đến hiện thực quả là một chặng đường dài, mà không phải đôi bạn nào cũng có thể vượt qua.

1. Cần phải biết chấp nhận sự khác biệt của nhau. Đây là cách mà chúng ta có thể xoá đi những bức tường ngăn cách do sự ngờ vực và phẫn uất, tạo lũng tin.

2. Cần cú tấm lũng rộng mở bao dung và tha thứ ngay cả khi những việc tởng chừng khụng thể tha thứ đợc. Đó chính là động cơ thúc đẩy việc cho và nhận trong tình yêu

3. Phải biết lắng nghe và cựng nhau chia sẻ những niềm vui cũng như nỗi buồn, và cần thể hiện mình là chỗ dựa đáng tin cậy nhất đối với người tình.

4. Cần có thời gian tốt nhất để nói chuyện với nhau, gần gũi, cũng như luôn luôn yêu thương và tôn trọng nhau như thuở ban đầu.

5. Phải biết động viên an ủi nhau, biết đánh giá và chấp nhận để thể hiện lũng tin tưởng của mình.

6. Trong cuộc sống đôi khi có những bất đồng. Điều cần nên làm là cùng nhau phân tích nguyên nhân những bất đồng đó, để có những biện pháp khắc phục và giải quyết.

7. Sự chung thủy của các bạn là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng và bảo vệ hạnh phúc.

V!t
13-02-2007, 03:36 PM
"Nghệ thuật yêu"


Anh Bồ Câu

* Yêu có phải là một nghệ thuật? (rua den, yahoo)

- Trên thế gian này không hề có cái gọi là "nghệ thuật yêu". Yêu là phản ứng tự nhiên của trái tim, khi nâng lên thành "phương pháp", đó không còn là yêu mà là tán tỉnh.


* Đàn ông và phụ nữ, ai yếu đuối hơn ai hở anh? (thanh thoat, yahoo)

- Có những người đàn ông yếu đuối, cũng như có những người phụ nữ mạnh mẽ. Điều đó tùy thuộc vào tính cách của từng con người cụ thể, chứ không liên quan đến chuyện họ là nam hay nữ, mặc dù trên đại thể phụ nữ vẫn được gọi là "phái yếu" - một cách gọi không thật hoàn toàn chính xác.

* Anh Bồ Câu ơi, có phải đến với nhau nhanh quá thì chia tay nhau cũng nhanh phải không anh? (le truong ky, hotmail)

- Không hẳn. Có những cặp đến với nhau rất chậm nhưng chia tay nhau lại rất nhanh. Vấn đề không phải là nhanh hay chậm về mặt thời gian mà quan trọng ở chỗ trước khi đến với nhau người này đã kịp khám phá ra tâm hồn của người kia hay chưa. Nếu con người ta đến với nhau vì vẻ bên ngoài thì dù đến từ từ người ta vẫn nhanh chóng thất vọng khi nhận ra sự khác biệt của tính cách bên trong.

* Em gửi thư tỏ tình với cô ta tới ba lần nhưng cô ta không hề trả lời một lần nào. Có phải cô ta từ chối tình cảm của em không anh? (cong tu bac lieu, yahoo)
- Hoàn toàn chính xác. Nhận thư tới ba lần mà không trả lời lần nào cũng gần như từ chối tới sáu lần.

* Anh Bồ Câu ơi, nếu bây giờ em nói vì thích những câu trả lời của anh mà em đem lòng yêu anh thì em có phải là người dại dột không? (phượng hoàng, lovemail)

- Không. Nếu anh tin điều đó thì anh mới là người dại dột.

* Quá đau buồn vì người yêu lên xe hoa với... người con trai khác, em có nên áp dụng câu "Nếu biết rằng em đã lấy chồng. Anh về lấy vợ thế là xong" không hở anh, mặc dù người vợ mà em định cưới em không hề có tình cảm gì, chỉ có cô ta đeo đuổi em thôi?

- Nên áp dụng, nếu em không nghĩ ra cách "tự tử vì tình" nào tốt hơn.

* Tình bạn và tình yêu khác nhau điều gì hở anh? (mai hoa thung, yahoo)

- Khác nhau nhiều thứ. Khác biệt quan trọng nhất: tình yêu đem lại hy vọng, tình bạn đem lại sự yên tâm. Do đó, tình yêu cần trí tưởng tượng, còn tình bạn thì không.

* Bây giờ nếu được phép kết hôn với bất cứ cô gái nào anh thích (kể cả các minh tinh, ca sĩ nước ngoài), anh sẽ chọn kết hôn với ai?

- Nếu trả lời câu hỏi này, anh chưa kết hôn được với ai đã phải xách chiếu ra tòa ly hôn rồi. Em đừng có xúi dại!

Anh Bồ Câu

kj9700
15-02-2007, 09:55 PM
híc ! pé vịt à , anh có thể hỏi em một câu không ?

theo em thì tình yêu là gì ?

V!t
18-02-2007, 09:17 PM
Hic anh kj hỏi chi mà kì vậy , em còn pé lém hổng bít gì :D:D:D:D:D:D

Thaiquang026
20-02-2007, 10:00 PM
hổng biết thì dựa cột ma` nghe chứ sao lại vào góp ý lung tung như vậy
mọi người không birts lạ tươnge em là người biết nhiều mà lại ..........
là phiền lém đó