PDA

View Full Version : ánh mắt của em


Trần Quốc Toản
28-12-2010, 04:25 PM
:-*Mắt em là cả dòng sông
Thuyền anh lướt nhẹ bềnh bồng say sưa
Mắt em là những hạt mưa
Cho anh tắm mát những trưa oi nồng

Mắt em là cả mùa đông
Anh đem tuyết rải khắp đồng trắng xinh
Mắt em là cả hành tinh
Chỉ anh duy nhất được nhìn thấy em

Mắt em là chiếc giường êm
Cho anh ngủ mãi suốt đêm yên lành
Mắt em ngời sáng long lanh
Cho anh đắm đuối không đành rời xa.

Vì sao mắt, em yêu buồn vời vợi
Trong đáy sâu chẳng còn có bóng anh
Chút trang điểm hồng lên thêm phần tủi
Lặng lẽ cười nhẹ vuốt mái tóc xanh

Tôi nằm mơ, một giấc mơ bình dị
Có anh em và tình nghĩa vợ chồng
Buổi sáng thức mà em còn say ngủ
Trán thơm nồng tan loãng với hư không

Hình như muộn, trễ rồi em yêu ạ
Chỉ là mơ chút hạnh phúc bâng quơ
Vội ghi chép thành bài thơ trên giấy
Chẳng còn tâm dòng chữ chợt hững hờ

Tôi cúi xuống để hôn em lần cuối
Trời lạnh căm hay em chẳng còn yêu
Thôi thì nhận như thay lời từ giã
Nắng nhạt rồi chiều ngơ ngác cô liêu
=((=((=((=((=((=((=((=((

badboy_tq
29-12-2010, 11:35 PM
hay quá , đúng tâm trạng luôn ! thks bạn nhé :(

Trần Quốc Toản
31-12-2010, 09:41 PM
HAPPY NEW YEAR 2011 **

tôi xin gửi tới tất cả các bạn,các anh chị em lời chúc sức khỏe lời chào Trân trọng nhất: chúc các bạn,các anh chị em bước sang năm mới nhiều niềm vui luôn thành đạt .Tôi gủi lời tri ân tới các bạn đã ủng hộ giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua !

******xin chân thành cảm ơn******

saokhue_ys
31-12-2010, 09:53 PM
bài thơ hay quá! thường thì thơ buồn bao giờ cũng làm người đọc ấn tượng bởi nhiều cảm xúc. Cảnh buồn và người buồn mới thật nhiều tâm sự.

Trần Quốc Toản
31-12-2010, 09:57 PM
bài thơ hay quá! thường thì thơ buồn bao giờ cũng làm người đọc ấn tượng bởi nhiều cảm xúc. Cảnh buồn và người buồn mới thật nhiều tâm sự.

Cảm ơn bạn nhiều,chúc bạn năm mới mạnh khỏe,vui vẻ và thành công,

Sum0xinh_8x
01-01-2011, 09:02 AM
nguoi buon canh co vui dau bao gio`..........!

Trần Quốc Toản
02-01-2011, 12:30 AM
nguoi buon canh co vui dau bao gio`..........!

Đúng rồi đấy bạn ah,người buồn cảnh có vui đâu bao giờ

saokhue_ys
03-01-2011, 05:01 PM
%%-....khi cảm nhận thơ cũng là lúc tâm trạng ta đang buồn mới hiểu hết ý mà tác giả muốn thể hiện trong bài thơ đó...Người nghệ sĩ cái nhìn cũng nghệ sĩ.

Trần Quốc Toản
03-01-2011, 11:29 PM
đúng rồi đấy bạn ah?mình muốn cảm nhận thơ thì phải phụ thuộc vào tâm trạng nữa,

saokhue_ys
04-01-2011, 12:08 AM
kết hợp với tâm trạng còn phải có khung cảnh thích hợp nữa.cảm nhận thơ mà ngồi ở bệnh viện phụ sản chắc không thể.:)) .bạn nghĩ vậy không?

Trần Quốc Toản
04-01-2011, 12:27 AM
uh,mình cũng nghĩ vậy,muốn cảm nhận dc 1 bài thơ hay,có hồn thì người muốn cảm nhận phải có 1 tâm hồn lãng mạn,hời gian,địa điểm và tâm trạng,khung cảnh phải thật phù hợp với bài thơ thì mới thấy được những cái hay trong từng câu thơ

saokhue_ys
04-01-2011, 12:33 AM
hình như bạn rất thích văn thơ? và mình nghĩ không chỉ có sở thích mà còn có năng khiếu mới có thể làm nên những bài thơ hay như bạn? đúng không?

Trần Quốc Toản
04-01-2011, 12:42 AM
Đâu có những bài đâu bạn?chỉ có mỗi bài này thôi bạn ah?hihihi.mình cảm nhận thơ văn kém lắm,đây là bài đầu tiên và cũng là bài duy nhất mình làm đc,không biết mọi người cảm nhận thấy thế nào,chứ mình cảm nhận bài này dở lắm,thấy nó cứ ngang ngang thế nào ấy,

saokhue_ys
04-01-2011, 11:26 AM
Nhiều khi chính tác giả của bài thơ cảm thấy nhiều vấn đề trong tác phẩm của mình mà người xem lại không cảm thấy bởi khi người làm bài thơ là tác giả chứ không phải ai khác.và trong thời gian suy nghĩ để làm thơ tác giả đã khai thác rất nhiều vấn đề xung quanh liên quan đến từng câu chữ trong bài thơ của mình. Người hiểu nhất là người phát hiện ra nhiều vấn đề nhất mà. Vậy nên bài thơ của bạn mình thấy hay nhưg bạn thấy "ngang" là do vậy đó. Có lẽ một phần cũng vì :bạn khiêm tốn nữa.

Trần Quốc Toản
04-01-2011, 12:19 PM
Mình làm bài thơ này đúng trong 1 tháng,khi đó vào đúng thời gian mình đi thực tập ở thủy điện Hòa Bình vào tháng 5 - 2010,khi đó hoàn cảnh,thời gian,và cảm xúc khi đó không biết thế nào mà mình lại làm bài này nữa,khi đó mình quen 1 cô gái dan tộc Mường,làm công tác trực trạm 220Kv trong nhà máy thủy điện hòa bình,cô ấy chỉ hơn mình 2 tuổi (sinh năm 86),mình và bọn bạn hay ngồi nói chuyện với cô ấy,thỉnh thoảng còn vào nhà cô ấy chơi nữa,thời gian thực tập chỉ có 1 tháng,thế là mình quyết tâm ngồi nghĩ 1 bài thơ tặng cô ấy khi bọn mình phải rời xa mảnh đất Hòa Bình để và Hà Nội tiếp tục học tập,nghĩ nào làm thế,nhiều hôm mình còn thức trắng đêm để làm,có những hôm đi du lịch lòng hồ hòa bình mĩnh cũng mang theo quyển sổ để cố nghĩ lấy mấy câu thơ,mình nghĩ thơ mà viết đến gần hết quyển sổ mới hoàn thành được bài thơ,hihihi,con trai kỹ thuật khô khan,không được văn thơ như các bạn học bên xã hội,mong bạn thông cảm,hihihih

saokhue_ys
04-01-2011, 05:11 PM
đúng là kỷ niệm đẹp bạn nhỉ. Mình nghĩ người bạn gái đó của bạn có đôi mắt rất buồn và có lẽ đôi mắt đó cũng biết nói nên mới để lại cho tác giả những cảm xúc khó phai đến vậy?

Trần Quốc Toản
04-01-2011, 09:46 PM
đúng là kỷ niệm đẹp bạn nhỉ. Mình nghĩ người bạn gái đó của bạn có đôi mắt rất buồn và có lẽ đôi mắt đó cũng biết nói nên mới để lại cho tác giả những cảm xúc khó phai đến vậy?

Gọi là người chị thì đúng hơn em ah.lúc đâu anh định đặt tên là đôi mắt của chị,nhưng mấy thằng bạn anh bảo lên đặt tên bài thơ là đôi mắt của em thì nghe hay hơn?thế là anh thay đổi từ chị thành em,hihihih,giờ chị ấy lấy chồng rồi,

saokhue_ys
04-01-2011, 10:48 PM
Gọi là người chị thì đúng hơn em ah.lúc đâu anh định đặt tên là đôi mắt của chị,nhưng mấy thằng bạn anh bảo lên đặt tên bài thơ là đôi mắt của em thì nghe hay hơn?thế là anh thay đổi từ chị thành em,hihihih,giờ chị ấy lấy chồng rồi,

vậy hi vọng mỗi lần gặp ánh mắt như vậy anh sẽ sáng tác thành thơ cho mọi người cùng thưởng thức nha.hihi

Trần Quốc Toản
04-01-2011, 11:29 PM
vậy hi vọng mỗi lần gặp ánh mắt như vậy anh sẽ sáng tác thành thơ cho mọi người cùng thưởng thức nha.hihi

Úi,đấy là dùng cách nhân hóa để viết bài này thôi em ah,hihihi,Vì bài viết này tặng chỉ ấy là để cảm ơn chị đã giúp đỡ bọn anh trong suốt thời gian thực tập ở Hòa Bình

saokhue_ys
05-01-2011, 04:38 AM
Vậy là hổng trung thực lắm rồi nha. nhưng đó cũng là thực tế thôi anh nhỉ? không thể "bê" thực tế vào nghệ thuật mà không qua sự "đẽo gọt", chỉng sửa nào. Như vậy sao có thể coi là nghệ thuật được anh nhỉ?

Trần Quốc Toản
05-01-2011, 08:30 AM
Vậy là hổng trung thực lắm rồi nha. nhưng đó cũng là thực tế thôi anh nhỉ? không thể "bê" thực tế vào nghệ thuật mà không qua sự "đẽo gọt", chỉng sửa nào. Như vậy sao có thể coi là nghệ thuật được anh nhỉ?

Những câu từ,lời thơ thì vẫn vậy mà em,anh r chỉ thay đổi có mỗi từ "Chị" thành từ "Em "thôi em ah,ngày trước anh còn học phổ thông,học văn học ấy,anh hay thấy cô giáo bảo tác giã đã dùng cách nhân hóa để tạo lên một bài thơ,cho lên anh nghĩ trong văn học và thơ ca cũng vậy,ai cũng có thể dùng cách nhân hóa để tạo lên 1 bài văn bài thơ

saokhue_ys
05-01-2011, 06:45 PM
Đó là một điều đương nhiên mà anh. ai cũng bảo nhà văn nói láo nhà báo nói phét. hihi. có điều đúng nhưng cũng hơi quá anh nhỉ? phải có cơ sở thì người ta mới viết lên những tác phẩm vang bóng một thời như: "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố. "Chí Phèo" của Nam Cao đó anh nhỉ?

Trần Quốc Toản
06-01-2011, 08:54 AM
Nhưng cũng không lên như thế em ah?cũng chỉ có một mức độ nào đấy thôi,nếu mà nói đi qua xa thì sẽ phải chịu hậu quả đấy,như nhà báo thì lại càng không lên nói quá,không lên nói sai sự thật,hihihi

saokhue_ys
08-01-2011, 05:40 PM
Tất nhiên rồi. Thông tin mang tính khách quan và chân thật là nguyên tắc và phẩm chất của nhà báo rồi anh. không thể vi phạm! Nhà văn cũng vậy và để viết lên một tắc phẩm cũng còn rất nhiều yếu tố nữa, mình không phải là một dân chuyên trong nghề nên không thể bàn luận hết những điều đó. Chỉ là kịp thời ghi lại những cảm xúc rồi để lại cho đời những bài thơ "ngẫu hứng"....

Trần Quốc Toản
08-01-2011, 05:49 PM
em học báo chí,chắc ngày trước học văn tốt lắm em nhi?anh bên kỹ thuật lên về mấy môn văn đó thì vốn là khô khan,hihihi,

saokhue_ys
08-01-2011, 06:10 PM
Sặc!:)) Anh nhắc đến văn làm em nhớ thời "Oanh liệt nay còn đâu"đó. hihi. em cũng không học giỏi văn lắm đâu. chỉ là em rất thích văn. có thể nói đó là môn mà em đặt nhiều tâm huyết nhất. Và gần như văn là cuộc sống của em. Chính vì thích nên em cũng có thể coi là biết hơn một chút thôi.
Em thấy phần lớn dân CNTT khô khan và phần nhỏ vẫn rất lãng mạn.Anh nằm trong phần nhỏ đó.hihi.Những người tuổi Rồng như anh thường sống rất tình cảm. em đã gặp rất nhiều người như thế.Không biết có đúng không nhỉ?

Trần Quốc Toản
08-01-2011, 06:56 PM
Sặc!:)) Anh nhắc đến văn làm em nhớ thời "Oanh liệt nay còn đâu"đó. hihi. em cũng không học giỏi văn lắm đâu. chỉ là em rất thích văn. có thể nói đó là môn mà em đặt nhiều tâm huyết nhất. Và gần như văn là cuộc sống của em. Chính vì thích nên em cũng có thể coi là biết hơn một chút thôi.
Em thấy phần lớn dân CNTT khô khan và phần nhỏ vẫn rất lãng mạn.Anh nằm trong phần nhỏ đó.hihi.Những người tuổi Rồng như anh thường sống rất tình cảm. em đã gặp rất nhiều người như thế.Không biết có đúng không nhỉ?

Uh.thế thì tốt quá còn gì nữa,anh thì lại thích học Vật lý và toán,anh cũng đặt rất nhiều tâm huyết vào hai môn này.Không biết thế nào chứ,ngày còn học cấp 3,anh không thích học môn văn,nhưng cứ mỗi khi đến bài kiểm tra 1 tiết,điểm của anh chỉ được 6 hoặc 7,có 1 lần còn học viết báo,anh viết còn được 9 điểm,và bài kiểm tra đó đến giờ anh vãn giữ,em biết vì sao không?bài đó anh viết hay nhất lớp,được cô giáo nêu trước lớp,kết quá anh giữ làm kỷ niệm luôn,lần đầu tiên được điểm cao của môn văn,bài đó viết dạng như là viết tin tức vậy,anh vốn hay đọc báo hình sự lên nhớ được một vài chi tiết để viết về chủ đề này,