PDA

View Full Version : tình đơn phương vô phương cứu chữa


thanh_huyen_20689
21-10-2006, 10:12 PM
;)
Vẽ hình em trên cát
Cúi xuống kiss một nhát
ngẩng lên mồm đầy cát
Ôi! tình yêu "chua" "chát":D

Thaiquang026
21-10-2006, 10:18 PM
bài này để nói xấu con trai hay sao ý

chicken
21-10-2006, 11:51 PM
Em ơi, làm gì tình yêu mà phải khổ đến như vậy ? Có quá lời đối với các đấng mày râu như anh không vậy ?
Con gái thời nay thật là sang
Một lúc yêu 8 , 9 , 10 chàng
Thay đổi người yêu như thay áo
Chê nghèo, chê khổ lấy chồng sang
(chỉ khổ cho thằng sv nghèo như mình:( :( :( )

thanh_huyen_20689
22-10-2006, 10:29 AM
Không quá lời đâu.Mà anh đừng có vơ đũa cả nắm thế chứ,con gái cũng có năm bẩy loại ,mà nhiều tiền thỉ ai ma chẳng thích đâu chỉ riêng gì con gái

Thu Trang
22-10-2006, 12:51 PM
Em ơi, làm gì tình yêu mà phải khổ đến như vậy ? Có quá lời đối với các đấng mày râu như anh không vậy ?
Con gái thời nay thật là sang
Một lúc yêu 8 , 9 , 10 chàng
Thay đổi người yêu như thay áo
Chê nghèo, chê khổ lấy chồng sang
(chỉ khổ cho thằng sv nghèo như mình:( :( :( )


còn con trai thì :

Con trai thời đến là ngoan
Một lúc yêu đến năm, bẩy người
Thấy nghèo chê xấu chọn người sang
:rolleyes: người ta thường nói thế này nè
Đừng trách chi đàn bà không chung thủy
Khi đàn ông là những kẻ bạc tình híc híc

chicken
23-10-2006, 09:33 AM
còn con trai thì :

Con trai thời đến là ngoan
Một lúc yêu đến năm, bẩy người
Thấy nghèo chê xấu chọn người sang
:rolleyes: người ta thường nói thế này nè
Đừng trách chi đàn bà không chung thủy
Khi đàn ông là những kẻ bạc tình híc híc
Làm gì đến mức 5 hay 7 người, phải nhìu hơn chứ.:D
Như bác ChocchoC còn yêu đến khi trời không còn mây cơ mà hay là bác Q.Thang_TQ còn yêu đền khoảng 80 tuổi thì chắc là phải nhiều hơn cái số 5 hay 7 mà you đưa ra rùi :D
chỉ hận đời không thành danh vọng
không sợ đời vắng bóng mỹ nhân
:cool: :cool: :cool:

Thaiquang026
23-10-2006, 01:06 PM
trai hay gái đều yêu " rất mãnh liệt "

Thu Trang
23-10-2006, 03:40 PM
Làm gì đến mức 5 hay 7 người, phải nhìu hơn chứ.:D
Như bác ChocchoC còn yêu đến khi trời không còn mây cơ mà hay là bác Q.Thang_TQ còn yêu đền khoảng 80 tuổi thì chắc là phải nhiều hơn cái số 5 hay 7 mà you đưa ra rùi :D
chỉ hận đời không thành danh vọng
không sợ đời vắng bóng mỹ nhân
:cool: :cool: :cool:

:rolleyes: Chẳng trách mấy huynh này vận ế bồ

Nguyễn Đức Lâm
24-10-2006, 01:42 AM
Ôm em hôn một phát:mi
Em nhìn anh chua chát
Bực mình đạp cho phát
Mặt em úp xuống cát!:clap

Em đứng lên định tát
Anh bạt tai một phát
Em lại nằm trên cát
Anh vừa đi vừa hát...:clap

chicken
25-10-2006, 11:33 AM
Ôm em hôn một phát:mi
Em nhìn anh chua chát
Bực mình đạp cho phát
Mặt em úp xuống cát!:clap

Em đứng lên định tát
Anh bạt tai một phát
Em lại nằm trên cát
Anh vừa đi vừa hát...:clap
=D> =D> Oh, my God.
quá tuyệt vời .
To ThuTrang: Vậy mấy hôm nữa Offline U có thể giới thiệu cho tui một người đc không ?

thanh_huyen_20689
25-10-2006, 07:46 PM
......................................
Anh vừa đi vừa hát
Sướng vì vừa được tát
Không để ý đống cát
Thế là vấp một phát
Mặt anh úp xuống cát
Thế là anh hết hát
(Trời đúng là có mắt):clap

Nguyễn Đức Lâm
28-10-2006, 12:13 AM
Ok thôi! Các chị em sợ rồi! Chẳng dám lên tiếng gì nữa cả!:clap Kể thế cũng hơi quá! Có gì cho xin lỗi nhé!:mi

Thaiquang026
28-10-2006, 01:14 PM
hình nh­ư mọi người ở đay đều học chuyên văn thì phải . đọc đau cung thấy thơ ha ....:D :D :D

Nguyễn Đức Lâm
29-10-2006, 12:59 AM
Tôi xin trích một câu của Hồ Chủ tịch "Chúng ta đã nhân nhượng nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới hòng cướp nước ta một lần nữa, không, chúng ta thà..." =D> Câu này hay quá, đúng là bất hủ, sửa đi một chút thôi là áp dụng được cho nhiều trường hợp!


Người ta đi nghỉ mát
Là để nằm trên cát
Để tận hưởng gió mát
Miệng nghêu ngao ca hát:-"

Vậy sao anh không hát?:confused:
Khi mà nằm trên cát
Lại vừa được hôn phát:mi
Trong lòng còn man mát!:rolleyes:

(Oh! tuyệt)

o0_baby_0o
24-08-2007, 05:29 PM
Con nhện giãng bẫy bắt ruồi
Còn em giãng bẫy bắt người em yêu
Giống ruồi vừa nhắng vừa điêu
Người em giãng bẫy còn điêu hõn ruồi!

=))=))

LeeSe7en_tunglee
14-09-2007, 10:32 AM
Ôm em hôn một phát:mi
Em nhìn anh chua chát
Bực mình đạp cho phát
Mặt em úp xuống cát!:clap

Em đứng lên định tát
Anh bạt tai một phát
Em lại nằm trên cát
Anh vừa đi vừa hát...:clap

không hay...vì quá hay.....hết bình luận

vịt cô đơn
20-10-2010, 09:52 PM
không bao h có chuyện yêu đơn phương với mình! mình mà phải yêu đơn phương á? hoặc là yêu khoặc là ko yêu! vậy thôi ;))