View Full Version : Buồn Buồn Nơi Đất Khách
tocdai_13
08-12-2010, 07:58 PM
Cuộc sống xa nhà ai cũng cực khổ để bươn trải kiếm sống & để tồn tại nơi đất khách quê người . Mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai . Mỗi khi buồn vui đều mún có người chia sẻ và mình biết một điều ai cũng nghĩ về gia đình nơi mình đã sinh ra và lớn lên . Thật sự giờ tâm trạng của mình không được vui rất muốn có người tâm sự chia sẻ . Hix ! Hix ! Hix !
congdon
08-12-2010, 08:06 PM
Cuộc sống xa nhà ai cũng cực khổ để bươn trải kiếm sống & để tồn tại nơi đất khách quê người . Mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai . Mỗi khi buồn vui đều mún có người chia sẻ và mình biết một điều ai cũng nghĩ về gia đình nơi mình đã sinh ra và lớn lên . Thật sự giờ tâm trạng của mình không được vui rất muốn có người tâm sự chia sẻ . Hix ! Hix ! Hix !
vậy ah!
my facebook is http://www.facebook.com/profile.php?id=100001610161731
congdon
08-12-2010, 09:22 PM
how old Are U? mình hỏi vậy để còn tiện mà bít xưng hô :">
mình cũng ở Chiêm Hóa, cũng xa quê nhưng mà mìnH chưa bao giờ buồn vì nhớ nhà cả!
Vũ Tuấn Dương
09-12-2010, 08:49 AM
Cuộc sống xa nhà ai cũng cực khổ để bươn trải kiếm sống & để tồn tại nơi đất khách quê người . Mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai . Mỗi khi buồn vui đều mún có người chia sẻ và mình biết một điều ai cũng nghĩ về gia đình nơi mình đã sinh ra và lớn lên . Thật sự giờ tâm trạng của mình không được vui rất muốn có người tâm sự chia sẻ . Hix ! Hix ! Hix !
Quỳnh ah` lại có chuyện gì buồn ah` !
cố gắng lên sắp được về thăm nhà rùi còn gì nữa.còn hơn 50 ngày nữa là đến tết thôi
đừng buồn nữa nhá.hãy vui lên
trang_smile_tq
09-12-2010, 11:36 AM
Cuộc sống xa nhà ai cũng cực khổ để bươn trải kiếm sống & để tồn tại nơi đất khách quê người . Mỗi người một hoàn cảnh chẳng ai giống ai . Mỗi khi buồn vui đều mún có người chia sẻ và mình biết một điều ai cũng nghĩ về gia đình nơi mình đã sinh ra và lớn lên . Thật sự giờ tâm trạng của mình không được vui rất muốn có người tâm sự chia sẻ . Hix ! Hix ! Hix !
bạn quỳnh à. bạn đang ở tphcm sao? bạn ở chỗ nào vậy và chiêm hóa bạn ở xã nào?
tphcm là vậy đấy, sắp đến tết rồi gắng về với gia đình nhé, chúc bạn luôn vui tươi.
BOY_CH
09-12-2010, 02:55 PM
chào bạn nhé! mình biệt hiện bạn đang ở dưới Bình Dương đúng không! mình thông cảm với tâm sự của bạn, nhưng cuộc sống nó là vậy mà, có câu " quê hương mỗi người chỉ một" nhưng mình nghĩ cuộc đời nó đâu có riêng hai? nó cũng chỉ là một mà thôi bạn àh! mình cũng như bạn và bao bạn khác cũng có cùng hoàn cảnh như bạn vậy đấy! nhưng mà không sao bạn àh! mình nghĩ ràng, cho dù đi bất kỳ nơi đâu nhưng mình vẫn còn nhớ đến quê hương và trong trái tim luôn luôn có hai chữ quê hương là được rồi. tết này bạn có về quê không? nếu về thì hen gặp bạn ở Chiêm Hóa nhé! hiiii! mình cũng ở Chiêm Hóa nè! nhưng hiện tại đang ở TPHCM. rất hân hạnh đc làm quen!! chúc bạn luôn có được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.