PDA

View Full Version : Chuyến thăm TT Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội (4/2/2007)


Mai Tiến
07-02-2007, 10:09 AM
Vừa qua TQOL đã có dịp kết hợp cùng tổ chức GFO - là một tổ chức từ thiện xã hội của người Việt Nam được thành lập tại Singapore (xem thông tin tại website www.gentlefund.org) cùng tiến hành hoạt động từ thiện tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội. Tuy là lần đầu tiên TQOL tham gia vào hoạt động này nhưng đây sẽ là tiền đề để chúng ta có thể tiến hành các hoạt động từ thiện có ý nghĩa. Thay mặt TQOL xin được cảm ơn GFO Hà Nội, cảm ơn anh Nguyễn Hoài Nghĩa - Giám đốc Hoạt động xã hội của tổ chức đã tạo điều kiện để TQOL cùng kết hợp trong hoạt động từ thiện vừa qua.

http://us.a2.yahoofs.com/users/45810fafz92ea6055/65a7scd/__sr_/b31dscd.jpg?phAwTyFBWpy7Pcnx

Chủ Nhật 04/02/2007, trong không khí rộn ràng chuẩn bị đón Tết, tập thể các thành viên GFO Hà Nội đã tiến hành chuyến thăm lần thứ hai tới Trung Tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Hà Nội đặt tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây.

7h30 phút sáng, mọi người tập trung đông đủ tại Đại Sứ Quán Thụy Điển với nét mặt rạng ngời, háo hức được tham gia chuyến đi để chia sẻ niềm vui đón Tết với trẻ em và người già hiện đang sống tại Trung Tâm. Đồng hành cùng 42 thành viên còn có những bao tải đồ gồm bánh kẹo, quần áo, sách vở, đồ chơi, khăn mũ, giầy, tất và những đồ dùng thiết yếu khác mà các thành viên GFO đã phân lọai kỹ càng theo từng độ tuổi, giới tính với mục đích đưa đến tận tay những người cần giúp đỡ. Khoảng 9h30 sáng, cả đoàn đã có mặt tại Trung Tâm với sự chào đón vui mừng của các em nhỏ. Tất cả các thành viên của GFO nhanh chóng phân chia thành 3 nhóm, tỏa ra các hướng đi thăm khu của trẻ em, khu của các cụ ông và khu của các cụ bà. Thật khó có thể miêu tả được hết niềm vui của các em nhỏ khi lần lượt được trao tận tay những bộ quần áo ấm, những món đồ chơi, sách truyện. Các cụ già thì cảm thấy ấm áp khi nhận được những chiếc áo len mới, những đôi tất, mũ và giầy bata được tài trợ bởi một nhà hảo tâm giấu tên. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến nét mặt hạnh phúc của các cụ khi cầm trong tay phong bao lì xì mà chúng tôi đã chuẩn bị để mừng tuổi các cụ nhân dịp Xuân về. Chỉ 3 giờ đồng hồ gặp gỡ, thăm hỏi, truyện trò cũng đủ khiến mọi người bịn rịn khi chia tay chúng tôi. Nhiều em nhỏ đã kịp thuộc tên các anh chị của GFO Hà Nội. 12h30, chúng tôi rời khỏi trung tâm với lời hứa sẽ quay lại với các cụ, các em vào một ngày gần nhất có thể…

Rời Ba Vì, các thành viên của GFO Hà Nội tiến về khu du lịch Đầm Long, ăn trưa cùng nhau và giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau. Do GFO Hà Nội mới đi vào hoạt động được 1 tháng nên những hoạt động tập thể như thế này là rất cần thiết để mọi người gắn kết với nhau, tạo nền tảng cho những hoạt động sau này. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí ấm cúng và đầy thiện chí. Các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến cho những kế hoạch tương lai của GFO Hà Nội cũng như thể hiện mong muốn là thành viên tích cực của đại gia đình GFO. 4h chiều xe rời Đầm Long về Hà Nội.

Chuyến đi lần 2 này có sự chuẩn bị cẩn thận và các thành viên đã kêu gọi được sự hỗ trợ từ nhiều phía bao gồm: xe cộ, giày dép, quần áo len, tất, mũ. GFO Hà Nội hi vọng những gì mà chúng tôi đem đến cho các cụ, các em ở Trung Tâm đã khiến họ ấm lòng và phần nào mang đến cho họ niềm vui nho nhỏ nhân dịp Xuân về.

(Thùy Linh - GFO Hà Nội đưa tin)

Nội dung Thư cảm ơn của Trung tâm:

http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/Tu%20thien/thucamoncopy.jpg

Mai Tiến
07-02-2007, 10:26 AM
http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/Tu%20thien/2.jpg

http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/Tu%20thien/5.jpg

Mai Tiến
07-02-2007, 10:28 AM
http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/Tu%20thien/7.jpg

http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/Tu%20thien/3.jpg

http://i114.photobucket.com/albums/n280/maitien83/Tu%20thien/4.jpg

Quang Thắng
07-02-2007, 12:45 PM
Chúng tôi đã trao yêu thương...

http://img226.imageshack.us/img226/1653/b3d4scdhz9.jpg

Một buổi sớm Chủ Nhật đẹp trời, ở một góc nhỏ của Hà Nội, một tốp "trai thanh, nữ tú" tập trung với nét mặt rạng ngời, rôm rả với những lời chào hỏi, làm quen và những câu chuyện thường nhật, háo hức chờ đến giờ khởi hành cho một chuyến đi đầy ý nghĩa.

Chúng tôi ngồi bên nhau trên chiếc xe 35 chỗ và cùng tiến về Trung Tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật Hà Nội đặt tại xã Thụy An, Ba Vì - Hà Tây. Khoảng thời gian trên xe là những khoảnh khắc của sự giao lưu, của những tiếng hát hay cả những câu bông đùa khiến chúng tôi cảm thấy gần nhau hơn, cùng chia sẻ với nhau điểm chung lớn lao. Đó chính là TỪ THIỆN.

Khi hình ảnh của Trung Tâm lấp ló ven đường, những cái vẫy tay, những nụ cười của các em đã chào đón làm con tim chúng tôi rộn ràng. Chúng tôi trao nhau ánh mắt, trao nhau nụ cười, và những cái nắm tay siết chặt, hòa vào niềm vui rất đỗi thân thương của trẻ nhỏ như khi có "khách quý" đến nhà. Chúng tôi đến với các em bằng tình yêu mà một phần được thể hiện qua các gói quà mà chúng tôi đã vận động quyên góp, phân chia theo từng phần để em nào cũng được vui, em nào cũng được nhận yêu thương. Ánh mắt thơ ngây của các em lấp lánh khi cầm trong tay những bộ quần áo ấm, những quyển truyện đưa các em đến thế giới cổ tích của trẻ thơ. Bàn chân của các em cũng đỡ lạnh giá hơn khi được đi những đôi tất len và xỏ những đôi dép mới. Chúng tôi vui sướng, các em cũng reo vui và những khoảnh khắc đó đã được ghi lại trong những bức ảnh lưu niệm quý giá.

Thế nhưng, ở một góc của Trung Tâm, chúng tôi vẫn không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến những mảnh đời chỉ biết cũi là nhà. Vẫn là những ánh mắt thơ ngây, trong sáng nhưng các em không nhận thức được những gì xung quanh. Từ khi sinh ra, số phận các em đã gắn liền với căn bệnh "bại não" quái ác. Các em cho gì ăn nấy, đặt đâu ngồi đấy thậm chí tay còn bị "xích" vào giường và đầu thì cứ theo bản năng đập vào tường. Chúng tôi nhìn thấy, nghe thấy, chạm thấy và cảm nhận nỗi bất hạnh của các em với một niềm thương cảm sâu sắc...

Ở nơi đây không chỉ có trẻ nhỏ mà còn có cả người già, các cụ ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng thiếu tình thương của người thân. Chúng tôi đến chia sẻ hơi ấm với các cụ, làm ấm lòng các cụ phần nào nhân dịp Xuân về. Những chiếc áo len mới của yêu thương, mũ, tất, giầy..., tất cả làm các cụ cảm động, trao cho chúng tôi cái nhìn rưng rưng, cái nắm tay cảm thông. Và có lẽ điều khiến các cụ ấm áp hơn cả là những phong bao lì xì mà chúng tôi mang đến mừng tuổi với tâm lòng chân thành nhất. Cuộc sống nơi đây còn khổ quá. Những căn phòng ấm thấp, mùi hôi hám lại thông thống, gió lùa rất dễ dàng. Bữa cơm không còn là đạm bạc nữa mà là thiếu thốn, thiếu thốn vô cùng. Chúng tôi đến mà mang theo về một nỗi trăn trở là không biết đến bao giờ cuộc sống ấy mới được cải thiện - một câu hỏi lớn chưa lời giải đáp...

Chúng tôi đã trao yêu thương và cũng nhận được tình yêu qua ánh mắt, nụ cười của những con người nơi đây. Dẫu biết còn rất nhiều số phận, con người khác còn nghèo, còn khổ nhưng chúng tôi tin rằng với sức trẻ, với nhiệt huyết, với trái tim yêu thương, chúng tôi sẽ thắp lên ngọn lửa tình yêu trong lòng họ...

(Theo Blog GFO Hà Nội)

Quang Thắng
07-02-2007, 12:53 PM
http://img477.imageshack.us/img477/7373/8d25scdam6.jpg

http://img75.imageshack.us/img75/7274/5b1bscdmn6.jpg

Nguyễn Anh Phương – Giám đốc điều hành GFO Hà Nội !
http://img226.imageshack.us/img226/4665/9af9scdqh6.jpg

http://img157.imageshack.us/img157/6696/39c8scdcd1.jpg

Trẻ sơ sinh tại trung tâm.
http://img157.imageshack.us/img157/6395/21a3scdbk2.jpg

http://img99.imageshack.us/img99/3974/cb89scdue8.jpg

Tập thể tình nguyện Viên.
http://img67.imageshack.us/img67/4315/b31dscdig5.jpg

Giao lưu, gặp gỡ tại Đầm Long - Ba Vì - Hà Tây !
http://img99.imageshack.us/img99/9362/8a28scdry2.jpg

Đặng Lệ Thủy
07-02-2007, 01:38 PM
Hic thấy tiếc cho mình quá, tại bận quá mà không tham gia hoạt động này. Cám ơn anh Nghĩa đã mời TQOL cùng tham gia hoạt động ý nghĩ này, mong rằng sau này sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩ vì cộng đồng mà TQOL cùng hợp tác với GFO :)

Đỗ Thành Trung
07-02-2007, 04:38 PM
Lần Sau chắc ra tết diễn đàn TQ mình hãy tổ chức đi 1 lần nha.
Anh ơi có nhiều ảnh em không xem được.

Nguyễn Hoài Nghĩa
08-02-2007, 09:39 PM
* Thuydl em! anh em tiếp tục phát huy sự hợp tác với các tổ chức, đoàn thể khác về những hoạt động như thế này.

* Mai Tiến! em hay vào web của GFO em có biết về anh Trần Tuyên là người bị ung thư máu nhưng với niềm tin vào cuộc sống của anh đã động viên rất nhiều người cùng cảnh ngộ.... anh Tuyên (1980) là người Tuyên Quang của mình, chiều nay anh vào thăm anh ấy ở Bạch Mai, rất mừng là anh đã khỏe nhiều, nói chuyện rất vui vẻ! ra tết anh em mình đến nhà thăm anh ấy nhé!

* Quang Thắng! các em ở Ba Vì rất mong chú có dịp lại ghé thăm nhé!

Chào Thân ái & Quyết thắng!

----------------
Hãy giúp đỡ khi còn có thể!

Quang Thắng
09-02-2007, 03:27 PM
* Mai Tiến! em hay vào web của GFO em có biết về anh Trần Tuyên là người bị ung thư máu nhưng với niềm tin vào cuộc sống của anh đã động viên rất nhiều người cùng cảnh ngộ.... anh Tuyên (1980) là người Tuyên Quang của mình, chiều nay anh vào thăm anh ấy ở Bạch Mai, rất mừng là anh đã khỏe nhiều, nói chuyện rất vui vẻ! ra tết anh em mình đến nhà thăm anh ấy nhé!

Chào anh Nghĩa ! Em cũng có biết về anh Tuyên qua web của GFO và một số blog của các thành viên, tuy nhiên em không biết anh ấy là người Tuyên Quang. Hôm trước gặp Vân - GFO Hà Nội, em cũng đã gửi ủng hộ tới anh ấy rồi. Hôm nào có điều kiện em sẽ cùng mọi người vào thăm.

Cảm ơn anh đã thông tin cho bọn em biết về tình hình sức khỏe và tinh thần của anh ấy !

Nguyễn Hoài Nghĩa
19-03-2007, 01:22 PM
Trần Tuyên đã ra đi vào lúc 10h02 phút và Lễ được tổ chức:
Giờ:Thứ 4 ngày 21/3 Từ 8:00 - 10:00am
Địa điểm: Nhà Tang Lễ Bệnh viện Bạch Mai
http://vietnamnet.vn/blogviet/2007/03/674564/
---------
Câu chuyện về anh Tuyên và gia đình anh Tuyên rất dài, có dịp anh sẽ kể. Gia đình anh ấy quê quán không phải là Tuyên Quang, do thời cuộc Gia đình Tuyên đã sống và làm việc tại Tuyên Quang, và đã coi Tuyên Quang như là quê hương của mình. Bố mẹ đặt tên cho hai con trai là Tuyên và Quang.... một câu chuyện thú vị về tình cảm chân chất, mộc mạc của người Tuyên Quang. Mảnh đất tuy nhỏ, còn lắm khó khăn nhưng tấm lòng người Tuyên Quang luôn mở rộng vòng tay...

Quang Thắng
19-03-2007, 01:36 PM
Toàn bộ thành viên diễn đàn TQOL vô cùng thương tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình anh Trần Tuyên.

Anh Nghĩa: Hôm qua em cũng đã liên hệ với Vân - GFO và được biết những thông tin trên. TQOL sẽ có một số bạn đại diễn đến viếng và tiễn đưa anh Tuyên.

theblacksun
21-03-2007, 07:05 PM
Quả thật câu truyện về anh Tuyên thật xúc động. Mọi người có thể vào Blog của anh tại địa chỉ:http://360.yahoo.com/profile-MMyzy24laad1MSwVChagtba_0X4HqA--?cq=1