PDA

View Full Version : Tọa đàm về NỤ HÔN


alone
20-10-2006, 06:33 PM
Làm thế nào để có một nụ hôn ngọt ngào

Một cô gái đã thắc mắc với bạn trai của cô ta một điều rất "ngớ ngẩn" thế này: Tại sao những người yêu nhau phải hôn nhau nhỉ? Anh chàng (quá bực mình) chỉ trả lời đơn giản rằng: Thiên hạ hôn nhau bởi vì họ yêu nhau. Â'y vậy mà lời giải thích đó vẫn chưa đủ "thuyết phục" cô ta trao cho anh nụ hôn đầu...

Dầu sao đó cũng là chuyện cá nhân. Bây giờ, tác giả bài viết xin được phép đóng vai một kỹ sư tâm lý để nhìn nhận vấn đề này theo quan điểm khoa học.
Có một điều tôi dám đoan chắc rằng, bất kỳ ai tồn tại trên dương thế, vào cái lứa tuổi biết rung rinh, động đậy trước một người khác giới, đều có những giấc mơ về những nụ hôn ngọt ngào và lãng mạn. Vì vậy, có thể xem nụ hôn là một biểu hiện cao siêu của tình yêu. Nó thể hiện sự trọn vẹn của một mối quan hệ tình cảm nam nữ.

Tuy nhiên, để đi tới một nụ hôn như thế, dân tình lắm kẻ đã gặp vô vàn những trở ngại và khó khăn. Vấn đề mà đa số mắc phải là do họ đã xem nụ hôn giống như cái đích đến cuối cùng cho những minh chứng hùng hồn về sự thống trị của tình yêu, trong khi đáng lẽ ra chỉ nên coi nụ hôn đơn giản là một trong những hành vi bình thường của tình yêu. Họ quan niệm nụ hôn là "điều họ phải làm" trước khi muốn tiến xa hơn "một tí nữa". Đặc biệt là cánh đàn ông. Các chú này thường tỏ ra thô bạo, hung hăng, hấp tấp và thiếu sự hiểu biết về bốn giai đoạn cần thiết để đi đến một nụ hôn: kiên nhẫn - đam mê - tiến từng bước - (và) gây áp lực.


Một "chuyên gia âu yếm" thường là người có giác quan thứ sáu bẩm sinh. Họ luôn biết thời điểm nào là phù hợp nhất cho sự đam mê. Họ "hành vi" theo sự dẫn dắt của người tình, và thấy không cần thiết phải ép buộc hay điều khiển đối phương làm gì. Những người tình như thế luôn phô diễn một sự cân bằng hoàn hảo giữa sự mềm mại và tính thô bạo, sự bốc đồng và tính cương quyết, sự dịu dàng và những cảm xúc hoang dại,...
Một người tình biết đạt tới sự say đắm không bao giờ bắt đầu âu yếm bạn tình bằng những nụ hôn hay những cái vuốt ve, mơn trớn vào những "khu vực nhạy cảm" (như cổ và tai chẳng hạn). Họ chỉ thực hiện những hành vi "cao quý" này sau khi đã "lạm dụng" được những "tọa độ" khác như khoé miệng, bờ môi, mai tóc, mi mắt, ngón tay và lòng bàn tay. Sự đam mê bằng miệng như thế có hiệu quả to lớn hơn nhiều so với một nụ hôn thô kệch ngay tức thì vào giữa miệng bạn tình. Một nhà kỹ thuật có trình độ bao giờ cũng khảo sát các vùng xung quanh cẩn thận chứ không vội vàng a-lô-xô vào ngay. Trong khi hôn, họ cũng tránh gây ra những hành vi kích thích các vùng cơ thể nhạy cảm khác, bởi vì những hành vi như vậy sẽ có thể làm người bạn tình xao lãng sự chú ý hoặc có ấn tượng anh chàng (hoặc cô nàng) của mình đang có những mong muốn "cao xa" hơn...


Một sai lầm nữa mà thiên hạ cũng hay mắc phải đó là trong khi hôn, họ đã "phát" ra những tiếng thở gấp gáp và phì phò, hoặc bỗng dưng kết thúc nụ hôn một cách nhanh chóng, hoặc chòng ghẹo bạn tình quá đáng. Một chút cợt nhả có thể rất gây cảm hứng, nhưng nếu đùa bỡn thái quá thì lại hóa xôi hỏng, bỏng không. Người đời thường không có mấy kẻ đủ can đảm hỏi xem bạn tình của mình thích cái gì và thích được sung sướng thế nào. Họ chỉ hành động dựa trên những phán đoán. Sự thử nghiệm như vậy tất yếu sẽ dẫn tới thất bại tràn trề.

Do đó, để có thể trở thành một người có nụ hôn hoàn hảo, trước hết bạn phải là một kẻ "biết mình, biết người" cái đã. Tiếp đến, bạn hãy "hành vi" theo sự mong muốn của mình, nhưng lại phải biết vừa mềm mại, vừa hùng hổ. Một điểm nữa như đã ba hoa ở phần trên rằng nụ hôn là biểu hiện cao siêu của tình yêu, thế cho nên "dục tốc bất đạt", nụ hôn sẽ tự nhiên đến với bạn chứ đừng gượng ép nó làm gì. Còn trong khi hôn thì phải làm gì ư? Hãy truyền tải vào nụ hôn tất cả những tình cảm cháy bỏng, sự đam mê và sự quan tâm. Cũng cần phải biết thay đổi nhịp độ của nụ hôn. Phải biết cách thay đổi sức tấn công và tọa độ bắn phá. Nụ hôn trước sau phải đắm say như một, nhưng đồng thời lại bị đòi hỏi phải có sự sáng tạo và quan tâm tới cảm giác của bạn tình.

Cuối cùng, bà con phải nhớ rằng, để trở thành một người có nụ hôn hoàn hảo, biện pháp hữu dụng nhất là luyện tập,... luyện tập và... luyện tập. Hay nói cách khác là học đi đôi với hành. Vì thế,... Hỡi những kẻ đang ngồi ôm lấy những chiếc máy tính ù lỳ và bất động, hãy tắt máy đi, đứng dậy và đi ra ngoài hoặc đi sang nhà bên hoặc sang phòng bên, tìm lấy cho mình một cô nàng hoặc một anh chàng nào đấy, đè anh ta hoặc cô ta ra và thực hiện những cú cọ sát bằng môi ngoạn mục nhất mà quý vị có thể thực hiện trên đời này. Có như thế, xác suất thất bại trong các phi vụ chính thức sẽ được giảm tới 0.

Chúc may mắn và thành công.

chicken
21-10-2006, 12:45 AM
hôn mà vất vả và gian nan thế sao pác ?
Iem chưa được tận hưởng cái cảm giác một nụ hôn ngọt ngào là như thế nào cả ? Pác nèo đã được tận hưởng cái cảm giác đó thì cho em biết cảm xúc khi đó như thế nào với ?(em đoán chắc rằng có khá nhiều pác trong 4rum đã được tận hưởng cái cảm giác nè) :D

thanh_huyen_20689
24-10-2006, 05:23 PM
Đối với em hôn rất đơn giản

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu dạ bồn chồn
Xích lại gần nhau thêm tí nữa
Môi kề má sát thế là hôn:clap

Mai Tiến
25-10-2006, 09:13 PM
Đối với em hôn rất đơn giản

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu dạ bồn chồn
Xích lại gần nhau thêm tí nữa
Môi kề má sát thế là hôn:clap

Hix, anh đang bồn chồn nè...:D :D :cool:

Thu Trang
27-11-2006, 06:14 PM
híc! hun gì mà khổ sở vậy? em đố mấy huynh khi hun người yêu mà nhớ hết những điều đó đem ra mà thực hành hehehhe cẩn thận mà chẳng làm ăn được gì, nói chung cứ theo cảm súc thôi như 2 câu thơ này nè
Mắt anh mắt em mắt ai to
Xích lại gần nhau chúng ta đo
Mắt thì chưa tới môi đã chạm
Mắt nhắm lại rùi lấy chi đo???

Bài nữa là:

Dưới chân nhà thờ anh với em
Hai đưa hun nhau chúa cũng thèm
Chúa hỏi vì sao không kiss chúa
Bởi vì môi chúa lạnh như kem
Nhưng em khoái ăn kem! hic! môi chúa chưa hun lần nào! hôm nào đến nhà thờ hun thử hehehhehe.

Nguyễn Thành
02-12-2006, 12:12 PM
Để có được cái hôn "trình độ" thì ngoài khả năng sẵn có và tình yêu si mê, quả không thể phủ nhận vai trò của hai chữ "tập luyện". Và nếu bạn có chút hứng thú, hãy thử lắng nghe một vài lời khuyên của các chuyên gia xem sao nhé. Trước tiên, để có một nụ hôn nồng nàn, mãnh liệt nhưng đầy tinh tế và lãng mạn, trước hết bạn phải:

1. Sở hữu một hơi thở thơm tho

Đây chính là điều đầu tiên và thiết yếu khi bạn muốn đem đến cho người mình yêu quý cảm giác hưng phấn cực độ, hòa quyện giữa hai tâm hồn qua nụ hôn của mình.

Và tất nhiên, để có hơi thở thơm tho thì bạn không thể và không được phép sao nhãng một công việc đơn giản là vệ sinh răng miệng hàng ngày. Thuốc đánh răng, chiếc bàn chải sạch và lọ súc miệng thơm tho (hay 1 viên kẹo cao su bạc hà trong những tình huống "nóng") chính là những "trợ thủ" đắc lực không thể quên.

2. Tập khả năng điều tiết nước bọt

Kể ra, nướt bọt giúp bạn tăng thêm khoái khẩu trong bữa ăn, nhưng để dành quá nhiều chúng cho một nụ hôn e chừng chẳng hay ho chút nào.

Bí quyết: Nếu ban đầu khó khăn quá, bạn có thể kiềm chế "chúng" bằng uống một ngụm nước thật lạnh.



3. Bài tập giấu chiếc mũi cho đỡ vướng

Hãy tập hôn lên chính mu bàn tay của mình. Hôn sao cho nhẹ nhàng, tự cảm nhận sự đụng chạm của làn môi bạn, cảm nhận hơi ấm từ đó. Dần dần, thậm chí bạn sẽ có thể nắm bắt được người ấy đang say đắm như thế nào khi hai bờ môi được chạm nhau.

Nếu còn lúng túng, bạn có thể "khởi động" bằng những nụ hôn âu yếm lên bất cứ đâu trên khuôn mặt hay cánh tay của người ấy.

Bình tĩnh và nhẹ nhàng, bạn hãy thả lỏng cảm xúc của mình. Và khi ấy, bạn sẽ không còn ngờ rằng môi đã kề môi từ lúc nào.

Nếu bạn đã "vững" hơn một chút, thì hãy nên kết hợp nhiều kiểu hôn, không nên lặp đi lặp lại một phong cách. Bạn có thể tặng cho người mình yêu một nụ hôn dài lãng mạn, hoặc sức nóng của một nụ hôn mãnh liệt da diết hay có thể khơi dậy đam mê và ham muốn bằng một nụ hôn kiểu Pháp.

4. Lời khuyên cuối

Bạn cũng đừng phải thuộc lòng và nhớ hết tất cả những điều gì được viết trên đây. Nếu cứ mải nhớ xem mình nên thế nào, bạn sẽ cứng đờ người ra đấy. Bởi chẳng ai khi hôn lại còn có thời gian nhớ tới một công thức nào đâu.

Một vài con số thú vị về nụ hôn

Các nhà khoa học khẳng định, thực ra không phải tất cả đều nhắm mắt khi hôn. Trường hợp nhắm mắt để thưởng thức hương vị ngọt ngào của nụ hôn chỉ chiếm khoảng 66%, số còn lại, vẫn thích vừa hôn vừa ngắm nhìn bạn tình của mình khi ấy.

- Một nụ hôn bình thường đốt cháy từ 2 đến 3 calo. Trong khi đó nếu hôn theo kiểu Pháp (là kiểu hôn không chỉ môi kề môi mà lưỡi của cả hai luôn gắn chặt với nhau), một kiểu hôn được mệnh danh là gợi tình nhất, năng lượng sẽ mất từ 5 đến 6 calo trở lên.

- Độ nhạy cảm của đôi môi mạnh gấp 200 lần độ nhạy cảm nơi làn da của các ngón tay.

- Ông chồng nào luôn dành cho người bạn đời yêu quý của mình một nụ hôn trước khi tới công sở mỗi sáng thì chắc chắn họ sẽ sống lâu hơn người khác tới 5 năm.

- Thế nhưng cứ sau một nụ hôn mãnh liệt kéo dài từ 90 giây trở lên, huyết áp, nhịp mạch và nồng độ hormone của bạn sẽ tăng cao và hậu quả là tuổi thọ của bạn sẽ bị trừ đi 1 phút.

- Nụ hôn kỷ lục trên thế giới, cho đến giờ vẫn chưa đôi tình nhân nào phá được, ghi nhận năm 1998, kéo dài tới 29 tiếng đồng hồ.

Thanh Tùng
03-12-2006, 05:10 PM
[I]chỉ có vậy thôi sao bạn?
Hãy cho tôi biết bạn hôn thế nào, tôi sẽ nói bạn là ai
Lứa đôi có thể chia sẻ với nhau mọi điều, gắn bó và cảm thấy thoải mái khi bên nhau, nhưng nếu nụ hôn đầu lại không đam mê và nóng bỏng, thì giữa họ chỉ có thể có một tình bạn dịu dàng... Bởi lẽ, hai người không có được sự tương đồng, hòa hợp về sinh lý.


Trong một thí nghiệm về vấn đề này, với sự trợ giúp của máy tính, các nhà khoa học đã đo được qua nụ hôn, bản thân thể chất người phụ nữ cảm nhận được người đàn ông ấy có phù hợp với họ hay không, qua sự điều tiết hoocmôn và cảm nhận mùi.



Vì vậy, có thể nói, đối với người phụ nữ, nụ hôn là bước khởi đầu cho những mối quan hệ tiếp theo, và thậm chí quan trọng hơn, nụ hôn cũng được coi là kinh nghiệm sex đầu tiên của họ.



Nụ hôn cũng là dấu hiệu nhận biết khả năng tình dục của bạn. Thậm chí có người đã từng nói: “Hãy cho biết bạn hôn thế nào, tôi sẽ nói bạn là ai”.



Tuy nhiên, ngoài bản năng, để có một nụ hôn ngoạt ngào, bạn cũng cần... học hỏi và tập luyện, tạo cho mình cảm xúc và cách duy trì, truyền lại cảm xúc ấy cho người bạn đời của mình.



Một vài con số thú vị liên quan tới nụ hôn



- Trung bình hàng năm mỗi phụ nữ dùng hết 2,5 thỏi son phục vụ cho việc trang điểm. Họ đã "truyền" lại cho các chàng... 0,7 thỏi son chỉ qua những nụ hôn.



- Nụ hôn dài nhất, được ghi trong sách kỉ lục Giness (năm 1998), kéo dài trong 8,5 giờ đồng hồ.



- Hàng năm Hollywood tốn tới 2500 cảnh quay chỉ để dành cho các nụ hôn nóng bỏng.

Hungdq
06-12-2006, 03:14 AM
Mắt anh mắt em mắt ai to
Xích lại gần nhau chúng ta đo
Mắt thì chưa tới môi đã chạm
Mắt nhắm lại rùi lấy chi đo???

Bài nữa là:

Dưới chân nhà thờ anh với em
Hai đưa hun nhau chúa cũng thèm
Chúa hỏi vì sao không kiss chúa
Bởi vì môi chúa lạnh như kem


2 bài thơ này hay quá thutrang ah
nhưng mà không phải lúc nào hôn cũng nên nhắm mắt đâu. tùy từng nơi từng chỗ thôi . có những trường hợp chàng trai nên mở mắt .Ví dụ như hôn nhau ở vườn hoa công viên chẳng hạn ,lúc hôn mắt mà cứ lim dim hay nhắm nghiền ( đang phê ) thì lúc mở mắt ra cái xe đạp dang dựng bên cạnh đã bốc hơi ở nhiệt độ thường .hehehehehehe

Thanh Tùng
08-12-2006, 06:32 PM
Hãy hôn thật nhiều
Hãy thử tưởng tượng chuyện "yêu đương" của bạn giống như ca sĩ hát một ca khúc. Không ai có thể hát mà thiếu phần nhạc. Nụ hôn cũng thế, nó đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện gối chăn, là khúc dạo đầu của bản tình ca lứa đôi.

Vậy mà có nhiều người thực hiện qua loa, thậm chí còn bỏ hẳn phần tất yếu này.

Cả nam giới lẫn nữ giới đều mắc sai lầm như nhau. Họ cứ nghĩ, làm "việc chính" cho xong nhiệm vụ, "đường nào mà chẳng đến La Mã".

Thế nhưng, bạn thích "đến đích" bằng đường nào? Lối đi có nhiều hoa thơm, cảnh đẹp lãng mạn, hay con đường hoang vu, buồn tẻ.

Chuyện chăn gối sợ nhất là lạnh lẽo. Khi một trong hai cảm thấy đối tượng của mình là "Bắc cực", ích kỷ trong việc bộc lộ cảm xúc, họ hụt hẫng.

Theo Tiếp Thị & Gia Đình, một trong những nguyên nhân của tình trạng này là nụ hôn không đủ để nhen nhóm ngọn lửa nồng nàn. Nhiều người cho biết, bạn đời của họ chỉ hôn vội vàng ở môi, không đoái hoài gì đến những "địa danh" nhạy cảm khác.

Nếu nhận ra mình và anh ấy đang "đóng băng", hãy lập tức đốt lửa ngay!

Đích nhắm trước hết là đôi môi, vùng nhạy cảm nhất. Khi cảm nhận được vị ngọt ở đầu lưỡi, bạn đã có một nụ hôn thành công rồi đấy. Đừng quên "tham quan" cổ, gáy, mắt, trán, vai, lưng... Tất cả các khu vực này đều rất đáng để đôi môi của bạn ghé qua.

Một số đàn ông Trung Hoa ngày xưa còn hôn đôi bàn chân được bó nhỏ thó, xinh xắn của vợ nữa đấy.

Bạn có thể hỏi người ấy thích được "mi" ở đâu và làm theo mong muốn ấy.

Hôn chính là cách để "save" mùi hương trên cơ thể của nhau. Thời gian lý tưởng cho công đoạn này ít nhất là 15 phút, nếu hơn càng tốt.

Hãy thử hôn nhiều đi, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu mà bấy lâu nay chưa từng biết. Chính nụ hôn mới là hương hoa của câu chuyện ái ân

KINGSTAR
11-12-2006, 06:27 PM
http://img214.imageshack.us/img214/2306/liebe299cz5.gif
Mối quan hệ của hai bạn đang tiến triển khá tốt, theo kiểu "tình trong như đã" và chỉ còn chờ một nụ hôn. Dưới đây là mười lời khuyên giúp bạn có nụ hôn đầu đáng ghi nhớ.
1. Chọn không gian chỉ có hai người

Đây là điều tối quan trọng, nhất là với chuẩn mực văn hoá của người Việt Nam. Bạn không nên quá nóng vội trao nụ hôn chỗ đông người. Điều này có thể làm cô ấy xấu hổ và cảm thấy bị xúc phạm, thêm vào đó là sự gièm pha của mọi người sẽ khiến nụ hôn đầu trở thành thảm họa.

2. Hơi thở thơm tho

Thủ sẵn một phong kẹo cao su trong ví để dùng ngay sau khi ăn bữa tối. Bạn chịu khó không ăn hành tỏi và các loại gia vị nhiều mùi. Đặc điểm của hành và tỏi là rất khó bay mùi (cho dù là bạn có ăn hết cả phong kẹo cũng không giải quyết được vấn đề). Sau khi ăn tối xong, bạn nên uống nước cam hoặc một loại sinh tố nào đó.

3. Nắm vững thời cơ

Chẳng hạn như khi cuộc nói chuyện vừa kết thúc, ánh mắt hai người vừa chạm nhau, bạn nên biết tận dụng khoảnh khắc tuyệt vời này. Nếu như cô ấy lảng tránh ánh mắt của bạn và tìm cách mở đầu một câu chuyện khác thì không nên cố để hôn cô ấy nữa. Rất có thể cô ấy chưa sẵn sàng.

4. Không nên xin phép cô ấy trước khi hôn

Hãy thể hiện vẻ nam tính của mình, không nên hỏi xin phép cô ấy, cô ấy sẽ nghĩ rằng bạn chưa chắc chắn hoặc quá nhút nhát. Đặc biệt đối với các cô gái Việt Nam (vốn hay e dè), khi được hỏi xin phép thì câu trả lời sẽ là không (mặc dù trong lòng rất muốn). Tất nhiên là bạn cũng không nên quên kiểm tra quyết định của cô ấy thông qua ngôn ngữ cơ thể. Bạn có thể gây ra một vài động chạm nhỏ như nghịch tóc chẳng hạn, nếu như cô ấy tỏ ý đồng tình thì nên "tiến hành" tiếp.

5. "Từ tốn" thôi!

Nên từ từ nhẹ nhàng, không nên quá hấp tấp. Bạn hãy cố gắng kéo dài khoẳnh khắc này càng nhiều càng tốt.

6. Vuốt ve âu yếm

Đặt tay nên môi cô ấy hoặc quanh eo và nhẹ nhàng chuyển cô ấy đối diện bạn. Sau đó luồn tay vào tóc rồi dùng hai tay ôm mặt cô ấy. Từ từ hôn xung quanh mặt rồi mới đến môi. Trong lúc hôn chớ quên vuốt ve cơ thể cô ấy.

7. Nhắm mắt lại nào

Nếu như cô ấy bắt gặp bạn đang mở mắt khi hôn thì cô ấy có thể nghĩ rằng bạn cảm thấy không hài lòng. Thêm vào đó việc nhắm mắt sẽ cho bạn những cảm xúc sống động hơn nhiều khi mở mắt.

8. Coi chừng cái lưỡi !

Không bao giờ dùng lưỡi ngay lần hôn đầu. Cô ấy sẽ hoảng sợ và nghĩ rằng bạn đang muốn đi xa hơn một nụ hôn. Do vậy hãy biết kiềm chế nhé.

9. Điều tế nhị

Đừng làm ướt mặt cô ấy nhé. Hãy giữ đừng để trào nước khỏi miệng. Điều này thật khủng khiếp đối với cô ấy.

10. Không nên dừng lại

Sau một nụ hôn dài, bạn không nên dừng lại đột ngột, thay vào đó bạn nên hôn nhẹ khắp mặt cô ấy một lần nữa rồi ôm cô ấy một cách nồng nàn. Điều này khiến cô ấy có cảm giác tin tưởng và được che chở. :mi :mi :mi :mi :mi

Thu Trang
11-12-2006, 07:22 PM
sặc ! đọc bài này em hết dám mong chờ nụ hun đầu! Đang mong có nụ hun lãng mạn giờ thui, ko mơ nữa

Nguyễn Hải Nam
12-12-2006, 10:10 AM
alone oi! vùa dạy người ta phải nhẹ nhàng mềm mại,biết người biết ta vay mà cuối cùng lại bảo:
Hỡi những kẻ đang ngồi ôm lấy những chiếc máy tính ù lỳ và bất động, hãy tắt máy đi, đứng dậy và đi ra ngoài hoặc đi sang nhà bên hoặc sang phòng bên, tìm lấy cho mình một cô nàng hoặc một anh chàng nào đấy, đè anh ta hoặc cô ta ra và thực hiện những cú cọ sát bằng môi ngoạn mục nhất mà quý vị có thể thực hiện trên đời này. Có như thế, xác suất thất bại trong các phi vụ chính thức sẽ được giảm tới 0.sui đểu hay nói thật đó

alone
12-12-2006, 04:02 PM
alone oi! vùa dạy người ta phải nhẹ nhàng mềm mại,biết người biết ta vay mà cuối cùng lại bảo:
Hỡi những kẻ đang ngồi ôm lấy những chiếc máy tính ù lỳ và bất động, hãy tắt máy đi, đứng dậy và đi ra ngoài hoặc đi sang nhà bên hoặc sang phòng bên, tìm lấy cho mình một cô nàng hoặc một anh chàng nào đấy, đè anh ta hoặc cô ta ra và thực hiện những cú cọ sát bằng môi ngoạn mục nhất mà quý vị có thể thực hiện trên đời này. Có như thế, xác suất thất bại trong các phi vụ chính thức sẽ được giảm tới 0.sui đểu hay nói thật đó


Cảm ơn bạn trongquy_hainam đã quan tâm đến bài viết của mình
còn câu hỏi của bạn ư ?
bạn trích dẫn như vậy là thiếu đi một nửa của vấn đề .mình xin trích lại đầy đủ đoạn ấy nhé : "Cuối cùng, bà con phải nhớ rằng, để trở thành một người có nụ hôn hoàn hảo, biện pháp hữu dụng nhất là luyện tập,... luyện tập và... luyện tập. Hay nói cách khác là học đi đôi với hành. Vì thế,... Hỡi những kẻ đang ngồi ôm lấy những chiếc máy tính ù lỳ và bất động, hãy tắt máy đi, đứng dậy và đi ra ngoài hoặc đi sang nhà bên hoặc sang phòng bên, tìm lấy cho mình một cô nàng hoặc một anh chàng nào đấy, đè anh ta hoặc cô ta ra và thực hiện những cú cọ sát bằng môi ngoạn mục nhất mà quý vị có thể thực hiện trên đời này. Có như thế, xác suất thất bại trong các phi vụ chính thức sẽ được giảm tới 0."
ý trong đoạn này là để hôn một nụ hôn hoàn hảo không phải tự nhiên mà biết . đọc sách cũng không thể mang ra áp dụng dược mà phải qua thực tế và qua quá trình "luện tập ". Thật ái ngại cho những bạn trẻ nào chỉ biết cắm đầu vào sách vở vào công việc ,được bao quát bằng hình ảnh của "những kẻ đang ngồi ôm lấy những chiếc máy tính ù lỳ và bất động" . vì cứ như vậy thì con người đó cũng sẽ ù lỳ như chiếc máy tính mà thôi .
Vậy phải làm thế nào ? - hãy tắt máy tính đi , hãy bước ra ngoài đi ,hãy yêu đi và hãy hôn đi .và rồi bạn sẽ có một nụ hôn ngọt ngào. những thất bại ban đầu hãy coi như là "ví dụ" để không thất bại trong những lần sau

Đây là lời khuyên chân thành chứ không phải là sui đểu đâu nha .

Đỗ Thành Trung
12-12-2006, 04:30 PM
trích:2. Hơi thở thơm tho

Thủ sẵn một phong kẹo cao su trong ví để dùng ngay sau khi ăn bữa tối. Bạn chịu khó không ăn hành tỏi và các loại gia vị nhiều mùi. Đặc điểm của hành và tỏi là rất khó bay mùi (cho dù là bạn có ăn hết cả phong kẹo cũng không giải quyết được vấn đề). Sau khi ăn tối xong, bạn nên uống nước cam hoặc một loại sinh tố nào đó.
Em cũng muốn lăm nhưng mà ngại dạ nay thời tiết rét Nên Chịu khó Vậy kaka...
To Em trang :Em toàn làm anh cụt hứng kakaka. Phải Mong chờ chứ...hay là không còn nụ hôn đâu đời nữa

Thanh Tùng
12-12-2006, 05:44 PM
Nụ hôn nói điều gì?

Những nụ hôn có thể nói lên tính cách và tình cảm của bạn đối với chàng như thế nào. Bạn hãy thử trắc nghiệm dưới đây để xem khi yêu bạn là người thế nào nhé!

Bạn thích làm gì thật lãng mạn cùng chàng? Nhảy một điệu mà hai người cùng thích.
Đi chơi vào một buổi chiều.
Xem một bộ phim tình cảm.
Biểu lộ tình cảm với chàng trước mọi người đối với bạn là: Không cần thiết. Bạn thích rủ chàng đến nhà chơi hơn là đi dạo công viên.
Một cách thú vị để mọi người thấy hai bạn đang hạnh phúc thế nào khi tay trong tay.
Chuyện đương nhiên. Bạn muốn cả thế giới biết bạn yêu chàng nhiều thế nào ấy chứ.
Bạn thích một nụ hôn như thế nào? Một nụ hôn âu yếm, dịu dàng.
Chỉ chạm nhẹ môi.
Kéo dài, say đắm.
Sau khi chàng hôn bạn rất lâu, bạn thường: Ngả ra sau và nhìn thật tình cảm vào mắt chàng.
Cắn yêu vào tai chàng.
Ngừng lại để thở.
Bạn vừa ăn tỏi, mà chàng lại đòi "thơm". Bạn đùa rằng chàng nên hoãn lại nếu không sẽ phải hối hận.
Bạn chỉ đồng ý cho chàng ôm mình.
Không vấn đề gì!
Khi hôn, bạn thường: Nghịch ngợm lùa tay vào tóc chàng.
Vòng tay quanh cổ chàng, kéo chàng lại gần hơn.
Vuốt ve khuôn mặt chàng.
Khi đang hôn, bạn thích chàng: Dừng lại rồi sau đó hôn tiếp và trán hay vai bạn.
Cắn nhẹ vào môi bạn.
Dừng lại để nhìn sâu vào mắt bạn.
Một nụ hôn tuyệt vời, theo bạn, phải có: Tâm trạng thật vui vẻ.
Cảm xúc khao khát và mãnh liệt.
Khung cảnh xung quanh cũng phải tuyệt vời.
Cặp diễn viên bạn thích nhất là: Demi Moore và Patrick Swayze trong phim "Ghost" (Hồn ma).
Bogart và Bergman trong phim "Casablanca".
Tom Hanks và Meg Ryan trong phim "Không ngủ ở Seatle".
Có vẻ bạn và chàng sắp hôn nhau: Bạn thích chàng chủ động hơn.
Bạn luôn thích giành thế chủ động.
Bạn không ngại là người chủ động.

anhyeuem
13-12-2006, 10:00 PM
troi hôm nay vô đay coi mà ko hieu chi het ai oi ro hon cht duoc ko het hieu noi hon ma cung phai day the sao trời

Thu Trang
14-12-2006, 09:02 PM
trích:2. Hơi thở thơm tho

Thủ sẵn một phong kẹo cao su trong ví để dùng ngay sau khi ăn bữa tối. Bạn chịu khó không ăn hành tỏi và các loại gia vị nhiều mùi. Đặc điểm của hành và tỏi là rất khó bay mùi (cho dù là bạn có ăn hết cả phong kẹo cũng không giải quyết được vấn đề). Sau khi ăn tối xong, bạn nên uống nước cam hoặc một loại sinh tố nào đó.
Em cũng muốn lăm nhưng mà ngại dạ nay thời tiết rét Nên Chịu khó Vậy kaka...
To Em trang :Em toàn làm anh cụt hứng kakaka. Phải Mong chờ chứ...hay là không còn nụ hôn đâu đời nữa


:D em sợ anh ko còn thì có! hơ hơ!

Thu Trang
14-12-2006, 09:04 PM
nếu sợ thì cứ giữ chặt tay của mấy chị ấy thôi! hì hì! gữi tay rùi ko sợ bị đòn đâu! trừ mất nàng có võ thì tính kiểu khác heheheh

boy_korea
16-12-2006, 12:15 PM
- Có Nhiều Ý Nghĩa


Hôm qua con ngập ngừng hỏi ba: "Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?". Nếu trả lời ngay, ba có thể nói rằng, đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.


Mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau..

Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng hay của chính mình.


Khi một chàng trai thật sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức.

http://img489.imageshack.us/img489/3021/iodk0.jpg

Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má.


Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rức hoặc hạ thấp bản thân mình...


Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng.

Thaiquang026
18-12-2006, 10:14 PM
1. Tạo không khí. Thử trang trí phòng bằng các màu nóng – chẳng hạn như treo các bóng đèn màu hồng hoặc đỏ đào hay thử phủ chao đèn đỏ.

2. Khi hôn, hãy dùng tay giữ nhẹ tai chàng. Cử chỉ dịu dàng này giúp bạn thể hiện cảm xúc thật của mình. Đồng thời cử chỉ này mang lại một lợi ích thực tiễn khi cho phép bạn điều chỉnh đầu chàng cao lên hay thấp xuống đúng vị trí bạn thích.
3. Hãy thì thầm âu yếm. Khi môi bạn khép chặt với môi chàng không có nghĩa là bạn phải im lặng tuyệt đối. Thì thầm về một chuyện vui vẻ vào môi chàng cũng là một cách trao đổi cảm xúc nồng nhiệt.

4. Đừng thụ động như một pho tượng. Thêm cảm hứng cho giây phút thiêng liêng của nụ hôn bằng cách vuốt nhẹ lưng chàng.

5. Hơi thở tươi mát. Ăn một quả táo trước cuộc hẹn là cách đơn giản dễ thực hiện mang lại hơi thở thơm mát cho nụ hôn. Táo giúp làm sạch miệng bằng hương thơm tự nhiên. Nếu như bạn hẹn ăn tối cùng nhau thì hãy tranh thủ nhai một cọng ngò tây (lúc chàng không để ý ) sau bữa ăn giúp làm thơm miệng.

6. "Khiêu khích" chàng một chút. Một trong vô số cách để làm điều này là bảo chàng ngừng hôn bạn trong một phút và bạn hôn đáp lại.

7. Đừng rụt rè, nhút nhát. Bạn không nên mắc cỡ. Mở miệng rộng hơn khi hôn sẽ giúp bạn thể hiện cảm xúc của mình.

8. Hôn kiểu Pháp. Các chàng thường xem nụ hôn kiểu Pháp là “nữ hoàng” và rất ưa chuộng kiểu hôn này. Để nụ hôn thêm tuyệt vời, hãy chủ động hơn với chiếc lưỡi của bạn. Hãy cùng “khiêu vũ” với chiếc lưỡi của chàng hoặc đuổi-bắt-lưỡi cũng là một cách hay.

9. Thay đổi tư thế hôn. Hãy để chàng hôn môi dưới của bạn và bạn hôn môi trên của chàng, sau đó thì đổi lại.

10. Thêm bất ngờ cho nụ hôn. Hãy khiến chàng ngạc nhiên bằng sự nhạy cảm, độ nồng nhiệt hoặc độ dài của nụ hôn.

Thaiquang026
18-12-2006, 10:19 PM
1. Nụ hôn dài nhất. Nụ hôn kỉ lục hiện nay kéo dài 3 giờ 59 phút 27 giây, do một đôi tình nhân bang New Jersey (Mỹ) thực hiện hôm 5-12-2006 trong một chương trình truyền hình đặc biệt hướng về Ngày Valentine.

2. Hôn đốt năng lượng. Một nụ hôn nồng nhiệt tiêu thụ 6,4 calories / phút.

3. Hôn và vi khuẩn. Suốt thời gian nụ hôn, đôi tình nhân đã trao đổi với nhau trung bình khoảng 278 tập đoàn vi khuẩn.

4. “Thực tập” hôn. Trung bình một người phụ nữ Mỹ đã hôn 79 người đàn ông trước khi cô ấy lập gia đình.

5. Nụ hôn màn bạc quyến rũ nhất. Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Gallup, nụ hôn nóng bỏng nhất là nụ hôn giữa Clark Gable và Vivien Leigh trong bộ phim kinh điển “Gone With The Wind” (Cuốn theo chiều gió).

6. “Con có thể hôn cô dâu”. Nụ hôn trong ngày cưới của đôi uyên ương bắt nguồn từ thời La Mã. Nụ hôn này tượng trưng cho sự gắn bó keo sơn giữa cô dâu và chú rể. Khi trao nhau nụ hôn, đôi uyên ương đã trao nhau “hơi thở của cuộc sống”.
7. Nụ hôn kiểu Pháp. Thuật ngữ về nụ hôn này được sử dụng tại Mỹ từ năm 1923. Ban đầu “nụ hôn kiểu Pháp” mang sắc thái tiêu cực đối với văn hóa Pháp, vốn được xem là biểu hiện tình cảm sốc quá độ.

8. Nụ hôn kiểu Pháp tại Pháp. Đừng gọi “nụ hôn kiểu Pháp” tại quê hương tháp Eiffel, thay vào đó, hãy dùng một số thuật ngữ khác như: “nụ hôn lưỡi”, “nụ hôn của tâm hồn”.

9. Cọ mũi cũng là hôn. Theo các nhà nhân học, 90% nhân loại thường hôn môi. Nhưng đối với một số nền văn hóa, chẳng hạn như với người Eskimo, việc cọ mũi cũng có thể xem là một nụ hôn.

10. Giá của nụ hôn. Vết son nụ hôn của Mick Jagger từng được bán với giá 1.600 USD.

Thaiquang026
18-12-2006, 10:37 PM
để hôn có rất nhiều cách để thể hiện một nụ hôn ngọt ngào và để lại ấn tượng trong lần đầu .
mỗi người sẽ có một cách hôn khác nhau nên còn nhiều bài khác để pót típ .
mà không hiểu khi hôn cảm giác của mọi người sẽ thế nào ,mỗi người mỗi khác ,vậy có thể pót vào đây cảm giác khi hôn của các pác hem ?
em chưa làm chuyện đó nên em là ngoại lệ ! hix!
hehehe

chicken
20-12-2006, 07:18 PM
Em nghĩ rằng chắc bác KINGSTAR có kinh nghiệm tình trường lắm nhỉ mà rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho anh em trong diễn đàn như vậy.
Em hỏi tí không phải : bác đã có bao nhiêu nụ hôn ngọt ngào đáng nhớ như vậy rùi ?

Thanh Tùng
20-12-2006, 11:13 PM
ông anh biết nhiều kiểu hôn vậy!!!!!

KINGSTAR
20-12-2006, 11:39 PM
Em nghĩ rằng chắc bác KINGSTAR có kinh nghiệm tình trường lắm nhỉ mà rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu cho anh em trong diễn đàn như vậy.
Em hỏi tí không phải : bác đã có bao nhiêu nụ hôn ngọt ngào đáng nhớ như vậy rùi ?
.............:-? :-? :-? Câu hỏi khó trả lời quá nhỉ. Thực ra tui cũng có đôi chút tuổi tác rồi nhưng mà về kinh nghiệm tình trường quả thật còn phải học hỏi kinh nghiệm của các cô, các cậu lắm lắm. Vợ thì có rồi nhưng người Ui thì chửa có mấy. Khổ thế đấy...~x( ~x( ~x( ~x(

Tống Phi Sơn
21-12-2006, 01:20 AM
Hiiii "ThuTrang" làm thơ về nụ hun hay quá nhỉ liệu khi thực hành có hay vậy không nhỉ?????hiiiiii (cho anh thử với)

KINGSTAR
21-12-2006, 11:14 AM
Hiiii "ThuTrang" làm thơ về nụ hun hay quá nhỉ liệu khi thực hành có hay vậy không nhỉ?????hiiiiii (cho anh thử với)
:-? :-? :-? :-? Theo kinh nghiệm của Lão KINGSTAR này thì có lẽ là hay thiệt đấy, vì thơ thơ thực thực, thực thực thơ thơ mà:-" :-" :-" :-"

Thaiquang026
21-12-2006, 04:42 PM
hok dám !
sưu tầm đó ,chịu khó đọc mấy cái đó cho khi lâm trận đỡ bỡ ngỡ mà .
bi giờ thời kì số mà không chuẩn bị tinh thần thì tử trên chiến trường lúc nào không hay .
bi giờ tất cả đều phải học hết ,kể cả cách để làm chuyện kia nữa ...đừng có nói là không phải học ,lúc lâm tận mà không chiến đấu được thì đối tác nó nghĩ ngay đó ...!

Thu Trang
21-12-2006, 06:59 PM
Hiiii "ThuTrang" làm thơ về nụ hun hay quá nhỉ liệu khi thực hành có hay vậy không nhỉ?????hiiiiii (cho anh thử với)


:cool: thơ là thơ, thực là thực.Em đi sư tầm chứ em có sáng tác đâu :D huynh muốn thử huynh gọi người yêu huynh thử gọi em làm chi?:ay: ko sợ vợ anh ở nhà lên cơn hoạn thư à híc,

Hungdq
23-12-2006, 03:11 PM
CẢM TƯỞNG CỦA NAM GIỚI VỀ NỤ HÔN ???

Đây là một khía cạnh đặc biệt tế nhị trong quan hệ của các lứa đôi yêu nhau, đồng thời điều đó cũng chứng tỏ sự thành công hay thất bại của mỗi người.
Ngày nay, điều này không còn thuộc về những gì quá thầm kín, không thể nói lên được . Mà chính là một vấn đề nghiêm túc, một phép lịch sự trong quan hệ mà bạn nên tìm hiểu.


Nếu bạn là một người tế nhị, có hiểu biết và cảm thông trong quan hệ cư xử với người yêu, duy chỉ có một điều là bạn không muốn đề cập đến "chuyện hôn". Bạn quay lưng lại với nó thậm chí có bạn còn cho đó là một chuyện dung tục.Nếu suy nghĩ nhưvậy thì tư tượng của bạn còn ít nhiều thiển cận. Dù thế nào chăng nữa, bạn đừng để mang tiếng như các chuyên gia tâm lý vẫnbảo là "những kẻ thất học trong tình yêu" và sẽ dễ chịu những thiệt thòi do thiếu hiểu biết gây ra.


Vừa qua tạp chí Seventeen có cho đăng một số cảm nghĩ của các nam độc giả được phỏng vấn, cho biết cảm giác của họ về nụ hôn của phái đẹp ra sao.

*Andrew
"Một nụ hôn tệ hại thường xảy ra khi cô gái muốn duy trì một cảm xúc mãnh liệt xuyên qua nụ hôn. Một nụ hôn được coi là tốt nhất khi nó bắt đầu một cách chậm rãi và rồi càng lúc càng thu hút cả tâm trí nhiều hơn. "Một nụ hôn không đạt là khi tóc cô gái cứ liên tục va quệt vào mặt bạn và tiếp theo là bay cả vào miệng bạn.Bạn phải cố nhằn mấy sợi tóc khó chịu ra khỏi miệng mà không xong. Cô bạn buộc phải gỡ tóc giùm cho bạn, nó móc vào kẽ răng bạn...Tôi khuyên, nếu bạn sắp sửa hôn ai, hãy chắc là bạn cảm nhận được hết ý nghĩa của chuyện đó.

*Darryl
"Một nụ hôn chưa đạt là khi cô gái chúm miệng lại, môi dẩu ra (điểm tiếp xúc quá ít) và hôn bạn một cái ..."chụt"! Loại nụ hôn đó thường làm cho tôi bối rối và có phần bực mình. Cô ta đáp lại nụ hôn của bạn theo kiểu đó chẳng khác gì câu nói:" Chờ cho một chút!". Vậy thôi. "Còn một vấn đề khác: tôi không nghĩ là các bạn gái lại thích năng nổ, sỗ sàng mở đầu một màn hôn nhau là cách luôn sử dụng cái lưỡi của họ trong mọi trường hợp.Căn bản là mong chờ sự hưởng ứng nơi người ban trai. Triết lý của tôi là gì? bạn nên đem lại cho động tác này một sự thú vị và hãy cố gắng nuôi dưỡng sự thú vị này. Hôn nhau là một điều quan trọng lắm. Đó là một dấu hiệu cao độ chứng tỏ tình yêu chân thật của bạn và sự tin tưởng vào tình yêu. Bạn nên đặt cả tâm tình vào chuyện này".

*Rod
"Một nụ hôn dễ làm thất vọng người ta, là một cử chỉ vụng về, thô bạo và kèm theo nhiều...nước miếng! Nụ hôn tuyệt vời bao giờ cũng êm ái, lâu dài và giầu cảm xúc. Tôi đã thử nhiều lần cường điệu cảm giác này lên, biến nó thành những khoảnh khác thần tiên. Để đạt đến một sự thu hút đầy mơ mộng, đó là một vấn đề khó khăn. Coi chừng, kẻo bạn bị mang tiếng là người có nụ hôn rất dung tục".

*Eric
"Một nụ hôn hoàn hảo là một nụ hôn có chuẩn bị cẩn thận. Những nụ hôn tuyệt diệu cũng thường xảy đến vào những giây phút bất ngờ nhất. Cũng có khi bạn ngồi bên cạnh người tình bạn những tưởng nàng sẽ muốn hôn bạn, những cuối cùng thì lại không có. Một nụ hôn gọi là tệ hại khi người không biết chăm sóc cho người được hôn, người ấy chỉ biết hôn cho sướng miệng mình mà thôi. Hoặc nếu bạn hôn theo kiểu khá, chẳng ai chịu nhường ai giống như "ông nói gà, bà nghe vịt" vậy. Dù sao thì chuyện này cũng có thể khắc phục được, nếu bạn yêu ai thì bạn sẽ dạy cho họ biết cách hôn ra sao. Nụ hôn sẽ nói cho bạn biết nhiều điều về một con người lắm!".



Người đàn bà chống đỡ nụ hôn đầu tiên, chịu đựng nụ hôn thứ hai, tiếp tục xơi cái thứ ba, thứ tư, đồng ý cái thứ năm, và thèm thuồng những cái tiếp sau.

Người đàn ông tranh thủ nụ hôn đầu tiên, yêu cầu nụ thứ hai, đòi nụ thứ ba, hôn nụ thứ bốn, chấp nhận nụ thứ năm - rồi chịu đựng những nụ còn lại.
Các bác thấy 2 câu này có đúng không???

Thaiquang026
23-12-2006, 07:25 PM
nhiều kiểu hun quá à !
không bít kiểu nào là toan vẹn nhất tạo cảm giác hưng phấn cho cả hai người đây ?
pác nào bít kiểu nào toàn vẹn nhất thì post lên đi

Phan Thanh Hà
26-12-2006, 01:26 AM
Thiên hạ tốn nhiều giấy mực cũng như nước bọt để bàn về vấn đề xưa như trái đất...đó là nụ hôn.Trên quan điểm sinh vật học thì miễn bàn, vì đó là điều tự nhiên.Đâu chỉ con người mới biết hôn(???)Còn trên quan điểm toán học, thì đó là hướng giải quyết 1 bài toán.Hướng làm thôi, còn kết quả cuối cùng ra sao thì là do người giải....(còn tiếp)

Vũ Thủy Hoàng
30-12-2006, 07:35 PM
vừa kiếm được cái này post ngay vào đây cho anh em bàn luận tí chơi ai có thêm kiểu hôn nào thì post thêm vào cho anh em tham khảo nhé.Có rất nhiều kiểu hôn mà có thể bạn chưa từng "mường tượng" ra. Mỗi kiểu hôn lại có một thông điệp riêng. Dưới đây là một số kiểu hôn mà bạn có thể "tham khảo" để mang lại cho nàng cảm giác tuyệt vời nhất.

1.Hôn "mơn trớn"
Chạm sát mặt của bạn vào mặt nàng, chớp nhẹ hai hàng mi và cọ nhẹ nhàng vào má nàng. Nếu bạn làm đúng thao tác, bạn sẽ mang lại cho nàng cảm giác thật gần gũi, ấm áp.

2.Hôn má Một nụ hôn thân thiện kiểu như là anh thích em rồi đấy. Thường thì cách hôn này cho lần đầu còn bỡ ngỡ. Đặt bàn tay lên vai rồi nhẹ nhàng lướt nhẹ lên má nàng.

3.Hôn tai
Nhẹ nhàng "nhấm nháp" tai nàng. Tránh những tiếng động quá lộ liễu, sẽ đánh mất cảm giác của nàng.

4.Hôn kiểu... người Eskimo
Thay vì dùng môi, bạn hãy dùng mũi mình cọ nhẹ vào mũi nàng. Kiểu hôn này cũng mang lại cảm giác rất đặc biệt.

5.Hôn lên mắt
Hai tay của bạn giữ lấy đầu nàng và chầm chậm nghiêng đầu nàng theo hướng mà bạn muốn nụ hôn sẽ đi tới đâu. Sau đó từ từ hôn ngược lên mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt nhắm hờ của nàng.

6.Hôn ngón tay
Khi nằm bên nhau, cắn nhẹ mơn man ngón tay nàng.

7.Hôn chân Đây là một cử chỉ rất gợi tình và lãng mạn. Nó có thể làm nàng nhột nhưng hãy cứ tiếp tục. Đầu tiên cắn nhẹ ngón chân cái, rồi hôn lướt cả bàn chân.

8.Hôn trán Nụ hôn của những người thân. Đặt nhẹ nhàng môi lên trán nàng. Nàng sẽ cảm thấy nhỏ bé và cần được che chở.

9.Hôn "tan chảy" Có một thí nghiệm vui với nụ hôn này như sau. Đặt một miếng đá nhỏ trong miệng sau đó há miệng ra và hôn người ta, dùng lưỡi chuyển viên đá sang miệng đối phương. Đây thực sự là một nụ hôn quyến rũ kiểu Pháp.

10. Hôn kiểu Pháp Đây là nụ hôn phải dùng đến lưỡi. Một số người coi nó là nụ hôn tâm hồn. Nó tạo lên sự đồng điều giữa hai tâm hồn bằng cách truyền hơi thở của hai người qua lưỡi. Thật ngạc nhiên, người Pháp lại gọi nó là nụ hôn kiểu AnhJ

11.Nụ hôn có hương vị hoa quả Lấy một miếng hoa quả rồi đặt giữa hai môi của bạn (như nho, dâu, miếng dứa nhỏ hoặc xoài đều lí tưởng ). Hôn cô ấy và liếm một nửa miếng hoa quả, trong khi cô ấy cũng làm như thế, cho đến khi miếng hoa quả bị cắt đôi. Cứ để miếng hoa quả chạy thẳng vào miệng bạn.

12. Nụ hôn làm tin
Chẳng hạn như phủ lên môi bạn một dải băng để thu hút sự chú ý của cô ấy. Làm ra vẻ như bạn đang cố nói một điều gì nhưng không sao gỡ được dải băng ra. Khi cô ấy tháo dải băng giúp bạn hãy nói với cô ấy rằng “ anh đã cất giữ môi anh cả ngày chỉ để dành riêng cho em”. Ngay sau đó là một nụ hôn say đắm.

13.Nụ hôn nóng lạnh
Liếm môi cô ấy cho đến khi nóng dần lên rồi đột ngột thổi phù lên đó. Làn hơi mát sẽ tạo nên sự bùng nổ cảm giác. Chắc chắn cô ấy sẽ làm lại với bạn như vậy để cả hai cùng đạt đến đam mê.

14.Hôn qua thư Gửi cho người yêu những nụ hôn qua thư bằng cách ghi các kí tự X vài lần trong cùng một hàng ở cuối thư, như kiểu XXXXXXX.

15.Hôn liếm
Trước khi hôn đưa lưỡi của bạn dọc theo môi cô ấy, bất kể ở đầu hay cuối môi. Bạn sẽ có những cảm giác mê đắm thật lạ thường.

16.Hôn cổ Lướt nhẹ từ môi xuống cổ rồi quay lại hôn môi

17.Hôn cắn môi
Nụ hôn này có thể tạo ra cảm giác gợi tình. Trong khi đang hôn, hãy cắn nhẹ vào môi người ta. Nhớ chú ý đừng quá mạnh nếu không bạn sẽ làm đau cô ấy đấy.

18. Hôn môi đảo ngược
Nghĩa là bạn đứng bên trên đối phương và hôn họ từ trên đầu. Theo cách này hai người sẽ cảm nhận được sự nhạy cảm của môi dưới đối phương bằng cách cắn và mút.

19.Hôn rốn
Sử dụng môi và lưỡi để làm nhột rồi hôn rốn của cô ấy

20.Hôn vai
Đến từ phía sau, ôm choàng lấy cô ấy rồi hôn từ vai xuống. Nụ hôn này chứa rất nhiều cảm xúc và thương yêu.

21.Hôn nhấm nháp
Bắt đầu từ trán, rồi hôn lướt trên môi, sau đó chuyển xuống cánh tay, đến bàn tay, rồi lại quay trở về cánh tay, lên mặt và nhẹ nhàng hôn lên môi cho tới khi cô ấy đòi hỏi một nụ hôn mê đắm.

22.Hôn nói
Thì thầm vào miệng cô ấy. Nếu bị bắt quả tang, hãy nói đơn giản như Chico Mã, “anh không định hôn em. Anh chỉ thì thầm vào miệng em đấy chứ”.

23.Cắn lưỡi
Một hình thức của hôn kiểu Pháp. Khi cô ấy đang hôn mở miệng hãy cắn nhẹ vào lưỡi cô ấy (nhưng đừng cắn quá mạnh bởi vì có thể làm đau cô ấy)

24.Hôn vội vã
Khi bạn đang bận, có việc gấp phải đi ngay, hãy cứ hôn nhẹ lên mũi cô ấy thay vì môi

25.Nụ hôn chân không
Trong khi hôn mở miệng, hơi mút nhẹ như thể bạn đang lấy không khí từ miệng người ta. Đây là một cách hôn rất ngộ nghĩnh

26. Hôn đánh thức
Trước khi cô ấy ngủ dậy, hãy hôn nhẹ lên má rồi chuyển thành những nụ hôn mềm mại cho tới khi bạn hôn đến môi cô ấy. Chắc chắn không có cách đánh thức nào ngọt ngào hơn thế.

27.Hôn ảo Đối với những người yêu nhau qua Internet, hãy gửi một tấm thiệp điện tử hoặc một nụ hôn qua email với biểu tượng.

Ý nghĩa của những nụ hôn
· Hôn lên tay: Anh ngưỡng mộ, sùng bái em
· Hôn lên má: Anh thích em rồi đấy
· Hôn lên cằm: Em thật đáng yêu
· Hôn lên cổ: Anh muốn em!
· Hôn lên môi: Anh yêu em
· Hôn lên tai: Đùa chút nào
· Hôn bất cứ chỗ nào trên cơ thể: Em thật tuyệt vời

Những nụ hôn mà nàng thích nhất
1. Phía sau tai
2. Chóp mũi
3. Sau gáy
4. Mặt dưới cánh tay trước
5. Thắt lưng, eo
6. Lòng bàn tay
7. Cổ tay
8. Mí mắt
9. Mắt cá chân
10. Đầu ngón tay
11. Xưong bả vai
12. Xương sống
13. Đằng sau đầu gối
14. Hôn bụngì cho vào để lập list nhé

toanlk_manutd
31-12-2006, 04:59 PM
Sao mà đa dạng và phong phú thế!
Mình thấy kiểu hôn nào cũng hay cả ! Quan trọng là người thể hiện nó đang nghĩ gì và đang muốn gì! Cái hôn ngọt ngào nhất là cái hôn làm thỏa mãn ý nguyện của hai người hôn nhau!
Và cái hôn vĩ đại nhất là cái hôn của người cha vào chán của một người con trai!
Khi đó chắc hẳn bạn đang chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ lớn lao!
Cái hôn lãng mạn nhất là cái hôn của người con gái khi trao cho một anh hàng xóm qua ....bờ dào! Bởi họ cần biết lúc đó có gì xung quanh và họ hiểu mình đang cần gì nhất!

Đặng Lệ Thủy
03-01-2007, 03:38 PM
Cái hôn lãng mạn nhất là cái hôn của người con gái khi trao cho một anh hàng xóm qua ....bờ dào! Bởi họ cần biết lúc đó có gì xung quanh và họ hiểu mình đang cần gì nhất!

Chắc là đã qua thực tế rồi đây :)

Nguyễn Xuân Phú
04-01-2007, 10:12 AM
Chắc là đã qua thực tế rồi đây :)

Không phải là qua thực tế đâu, mà là đó là một hoài vọng, ông này chắc muốn về lại thời kỳ "nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mộng tơi xanh rờn.....Giá đừng có dậu mộng tơi thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng" những người ta còn đoàng hoàng thế, đây thì, như kiểu ngoại tình ý, bó tay luôn. Mà công nhận cái bác Hungdq cũng chịu khó viết bài nhỉ, chỗ nào cũng thấy bác ý góp mặt, mà viết rất uyên bác chứng tỏ tầm hiểu biết của bác rất sâu và rộng. Không phải nịnh đâu mà phổng mũi, nhưng mà viết dài thế thì những đứa nó tranh thủ nó vào nó cũng té mất, nhìn mà choáng, mình phải cốn gắng đọc 5 lần mới gần hết, lần nữa chắc hết, may ra mới có thể tọa đàm tiếp được....hix hix !!

Thu Trang
06-01-2007, 07:36 PM
thế khi con trai hun họ nghĩ gì khi hun? còn con gái thì nghĩ gì nhi?

tobe_Alone81
06-01-2007, 08:04 PM
thế khi con trai hun họ nghĩ gì khi hun? còn con gái thì nghĩ gì nhi?
Ne` cô Trang! muốn bít thì để anh chỉ cho..

Thu Trang
06-01-2007, 08:06 PM
anh chỉ bằng cách nào? em chỉ hỏi là nghĩ gì trong lúc đó thui mà! anh co kinh nghiệm rùi thì post lên hehehe

Thaiquang026
06-01-2007, 09:38 PM
Thấy mọi người nói hôn còn chóng sâu răng thì phải vì khi hôn tiết ra một chất gì đó mà .

V!t
13-01-2007, 10:08 PM
hun nà thía nài nè mấy anh

http://i43.photobucket.com/albums/e356/phuong_vip_1102/LoVe%20-%20-%20-%20LoVe%20-%20-%20-%20LovE/69ed960b.jpg

thị nở_online
14-01-2007, 05:03 PM
oài hun dễ :xương" nhể?

Nguyễn Xuân Phú
14-01-2007, 05:05 PM
thế khi con trai hun họ nghĩ gì khi hun? còn con gái thì nghĩ gì nhi?

Để anh nói cho Trang nghe một câu rất thật nhá. Con trai khi hôn mắt có thể nhắm (anh thì không, ít khi lắm) nhưng trong đầu vẫn nghĩ, mình sẽ làm gì tiếp theo, khi hôn mãi thì cũng chán. Còn con gái, cô ấy sẽ nghĩ là anh ấy sẽ làm gì tiếp theo, và sẽ nghĩ cách đón nhận hoặc khước từ, nhưng tất cả những việc đó cần phải có nghệ thuật đúng không? :D

Thu Trang
14-01-2007, 07:06 PM
Anh phú đen tối không chịu được! ai mà làm người yêu anh phú chắc đau tim mất! híc! híc! nhưng hun còn giảm mập đấy hà hà

Phan Thanh Hà
14-01-2007, 07:18 PM
@nguyenxuanphu83 : Anh giỏi thật.Nhưng lộ hết bí mật của con trai rồi còn gì.Mất hết cả thú vị...

kj9700
16-01-2007, 12:16 AM
kj kô bít hun như thế nào ????
chỉ bít kj hun người iu bằng mũi.........
---> hai cái mũi chạm nhau !!..........???
rồi sau đó không bít sao mà trên má của kj toàn nứơc..........mũi.......của người ta .........
eo ôi !! kinh khủng lắm ạ !!!

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 07:21 PM
2 bài thơ này hay quá thutrang ah
nhưng mà không phải lúc nào hôn cũng nên nhắm mắt đâu. tùy từng nơi từng chỗ thôi . có những trường hợp chàng trai nên mở mắt .Ví dụ như hôn nhau ở vườn hoa công viên chẳng hạn ,lúc hôn mắt mà cứ lim dim hay nhắm nghiền ( đang phê ) thì lúc mở mắt ra cái xe đạp dang dựng bên cạnh đã bốc hơi ở nhiệt độ thường .hehehehehehe

Hix nói đến từ hôn mà không nhắm mắt ý, thường thường thì hay nói đến mấy cái vụ "phằn song lứa" Nhưng tớ hôn hay mở mắt cực ý, nhứt là hôm tớ với cả cái người mà tớ hôn ý, đang ngồi ở ven bờ hồ, chỗ đó lắm người qua lại lắm, nhưng mà vì không thể nào kìm hãm cái sự sung sương lại nên, bọn tớ hôn nhau, tớ cứ phải mở mắt xem có con mắt tò mò nào soi mói không, vớ vẩn nhà của người tớ hôn ở ngay gần đấy, không khéo ông già ông ý vác gậy nhè đập mình rồi mà mình không biết...Còn nếu hôn mà bình thường tớ hay chọn chỗ không có người, ở phòng tớ, phòng người ấy, hoặc vào công viên, gửi xe gửi cộ đoàng hoàng, công viên Thủ Lệ ý :D Thoải mái lun ở đó không gian cứ mờ mờ ảo ảo khó chịu lắm....Ai đến chưa?

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 07:43 PM
Bé (Bự) Trang kiu anh đen tối là sao? em mun bít thì anh nói cho mà nghe thế mà còn trách anh được. Người ta thật thà thú nhận phơi bày cả lòng mề, thế mà..thế đấy..À há hun là dảm béo hả (hix dùng từ thô thiển quá) thế thì bé cứ nhè thằng nào gầy gò ốm yếu, đè nó ra mà hôn lấy thịt đè người đảm bảo nó không bật được :D cố mà dảm tầm 20kg là đẹp rồi !! ke!! ke!!

D&T
17-01-2007, 08:47 PM
hic.hôn j mà khắp mặt người ta như thế.khác nào rửa mặt nhau đâu.nếu mà hôn mà có nghiều bài học như thế thì người tiền sử ko có sách ko có j cả nhưng họ vẫn có được những nụ hôn để đời.đối với người đầu tiên hôn.liệu những j mà các bác vừa trình bày sẽ có ích jf đây.hay chỉ mang lại cho nàng một y nghĩ.nghệ thuật thế mình là người thứ bao nhiêu rồi.ngay cả chính các bác cũng thế thôi.nêu như gặp một cô gái có những nụ hôn nghệ thuật.nghĩ jf nào? hẳn nhiên ko pải là thik thú rùi mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên và kinh ngạc đúng ko chỉ trừ khi các bác ko hề yêu thì mới ko có những ý nghĩ như thế.nụ hôn nên để nó đến tự nhiên ko nên gò bó ép buộc .khi nào tình cảm đêns nụ hôn sẽ tự đến.mỗi người đều có những nụ hôn riêng.dó chính là nhưng nét riêng biệt chỉ mình bạn có.chẳng nhẽ lần nào hôn cung giống nhau a.đúng ko nào.hơn nữa có những nụ hôn vô tình nhưng đem lại cho chúng ta những cảm giác vô cùng ngọt ngào ko dê wen.hảy để tâm hồn mình thê hiện những cảm xúc trong tình yêu nhé.một nụ hôn sách vở và một nụ hôn giả dối dê nhận ra lắm.nó ko dành cho những tình yêu chân chính.chúc mọi người có nhưng mối tình đẹp và những nụ hôn ngọt ngào ko sách vở nhé

_Unknown_
18-01-2007, 08:08 PM
?\ ?\ ?\ Aahahahahahah :wacko , kon lạy các hồn :lay , đọc xong bùn cười ko chịu đc , nói chung cóa kái ý kiến của ông trên nài nghe kòn tạm tạm , còn lại mấy pác kia cứ như là sát thủ tình trường kinh nghiệm đầy mình vậy , hohohoh , lại kòn pày đặt lắm chòe , sao ko để nó xảy ra theo tự nhiên vốn có của nóa nhể ? chỉ đc kái rỗi hơi ngồi pày vẽ với nhau thoai , hé hé hé :chat: :chat: :chat:

Thu Trang
19-01-2007, 11:54 AM
Bé (Bự) Trang kiu anh đen tối là sao? em mun bít thì anh nói cho mà nghe thế mà còn trách anh được. Người ta thật thà thú nhận phơi bày cả lòng mề, thế mà..thế đấy..À há hun là dảm béo hả (hix dùng từ thô thiển quá) thế thì bé cứ nhè thằng nào gầy gò ốm yếu, đè nó ra mà hôn lấy thịt đè người đảm bảo nó không bật được :D cố mà dảm tầm 20kg là đẹp rồi !! ke!! ke!!

:cool: không thèm ăn thua với anh.Nghe mọi người nói về nụ hun mà tiểu muội chưa hun lần nào đã thấy kinh.Chắc cạch luôn ,khỏi yêu thì khỏi hun :haha:

cobe_voduyen_OL
19-01-2007, 01:02 PM
hic.hôn j mà khắp mặt người ta như thế.khác nào rửa mặt nhau đâu.nếu mà hôn mà có nghiều bài học như thế thì người tiền sử ko có sách ko có j cả nhưng họ vẫn có được những nụ hôn để đời.đối với người đầu tiên hôn.liệu những j mà các bác vừa trình bày sẽ có ích jf đây.hay chỉ mang lại cho nàng một y nghĩ.nghệ thuật thế mình là người thứ bao nhiêu rồi.ngay cả chính các bác cũng thế thôi.nêu như gặp một cô gái có những nụ hôn nghệ thuật.nghĩ jf nào? hẳn nhiên ko pải là thik thú rùi mà thay vào đó là một sự ngạc nhiên và kinh ngạc đúng ko chỉ trừ khi các bác ko hề yêu thì mới ko có những ý nghĩ như thế.nụ hôn nên để nó đến tự nhiên ko nên gò bó ép buộc .khi nào tình cảm đêns nụ hôn sẽ tự đến.mỗi người đều có những nụ hôn riêng.dó chính là nhưng nét riêng biệt chỉ mình bạn có.chẳng nhẽ lần nào hôn cung giống nhau a.đúng ko nào.hơn nữa có những nụ hôn vô tình nhưng đem lại cho chúng ta những cảm giác vô cùng ngọt ngào ko dê wen.hảy để tâm hồn mình thê hiện những cảm xúc trong tình yêu nhé.một nụ hôn sách vở và một nụ hôn giả dối dê nhận ra lắm.nó ko dành cho những tình yêu chân chính.chúc mọi người có nhưng mối tình đẹp và những nụ hôn ngọt ngào ko sách vở nhé
Kinh quá ! pác nè làm cho 1 bài dài ơi là dài............ặc ặc !
Riêng bản thân em chỉ thấy nụ hôn nó.............Tởm thui ạ ! Nhưng mà xuất phát từ ty chân chính thì hok seo ! keke :mi

Nguyễn Xuân Phú
23-01-2007, 02:45 PM
Hôm trước em thực hành với một người bạn gái, đang nhấm nháp thì cô ấy lên tiếng "em cũng hay vào diễn đàn anh chơi lắm. Em đọc bài (Tọa đàm về nụ hôn rồi) Tớ đứng lên, và ngồi xụp tại một chỗ, không nói được gì nữa. Mặc dù cô ấy xin lỗi nhưng đã quá muộn rồi, mất hết cả hứng, bực mình....Cô ấy cũng không muốn thế nhưng lại nói ra như thế, đúng là dở hơi.................TỨC !!!!!!!!!!!!!

sjeutangaj
11-02-2007, 07:54 PM
Nụ hôn không khác gì cuộc chiến tranh giữa Mỹ và I Rắc cả
hè hè :)

thảo_tý_ch
11-02-2007, 08:40 PM
Nụ hôn không khác gì cuộc chiến tranh giữa Mỹ và I Rắc cả
hè hè :)

là sao hả anh !! sao lạ như vậy:confused:

sjeutangaj
12-02-2007, 01:00 PM
là sao hả anh !! sao lạ như vậy:confused:

Em ơi ! Nói chung là mãnh liệt , hoành tráng va` nóng bỏng
ihihihiih

paloma_tq
18-02-2007, 11:53 PM
sao mà bọn tây hôn nhau nhin đẹp mà ngất ngây quá nhỉ:-? hok như việt nam hôn nhau dở oẹt

sjeutangaj
23-02-2007, 12:20 PM
Thế àh ! Việt Nam hôn nhau như thế nào ! Chưa hôn bao giờ nên không biết

Nguyễn Xuân Phú
23-02-2007, 06:03 PM
Bạn ơi ! không hiểu bạn nhìn thấy VN hôn nhau ở đâu, và Nước ngoài hôn nhau ở đâu? có phải chủ yếu bạn đánh giá trên phim ảnh không? Nếu như thế thì đừng đánh giá vội vàng thế chứ? Mình thấy chưa có một nụ hôn nào ngọt ngào và cháy bỏng như những nụ hôn ở VN và do những con người VN hôn nhau..:D

Thu Trang
05-03-2007, 03:34 PM
hì! mời mấy bác ngó qua topic tọa đàm về nụ hun sẽ bít

banzac
05-03-2007, 10:54 PM
úi giời, ai bảo VN hôn nhau dở ẹc. Thế mà mấy thằng tây cứ đến đường Thanh Niên lại chả đi được nữa. Mấy ông Nga ngố thì cứ kharaxô liên tòi tọi.

Nguyễn Xuân Phú
09-03-2007, 10:04 AM
cũng tùy thôi mà ! đâu phải nụ hôn nào cũng nóng bỏng và mãnh liệt, có nụ hôn nồng nàn nhưng êm ái, có nụ hôn ầm ỹ nhưng lãng xẹt...

Thu Trang
09-03-2007, 07:57 PM
Nghe mấy ông từng trải hun mà ngán tới tận cổ !híc! kinh không thể tả,có khi văn thơ ca ngợi nụ hun đi xuống sông hết

thanh_huyen_20689
09-03-2007, 09:08 PM
các anh có vẻ có kinh nghiệm trong chuyện này quá nhỉ,nhưng nói thật em thấy hơi kinh:haha:

Đỗ Thành Trung
10-03-2007, 11:01 PM
http://img.photobucket.com/albums/v469/thanhtrung911/02020720tast_4.jpg
Hôn Phải Thế này Mới Gọi Là Lãng Mạn ....
Em Mà có Người yêu Em Hôn Kiểu này heheheeee
Thế mới Độc.

thanh_huyen_20689
12-03-2007, 10:49 PM
http://img.photobucket.com/albums/v469/thanhtrung911/02020720tast_4.jpg
Hôn Phải Thế này Mới Gọi Là Lãng Mạn ....
Em Mà có Người yêu Em Hôn Kiểu này heheheeee
Thế mới Độc.

oài kiểu này thì lãng mạn thật ,quả hun hơi bị độc đấy anh ạ

Thu Trang
13-03-2007, 12:27 PM
híc! nhưng gãy cổ lúc nào ko bít đâu anh nhé! đôi khi học tập người nhện cũng dễ ngủm lắm đấy .

tom&jerry
22-03-2007, 02:22 PM
Ái chà đây mới là nụ hôn kiểu ÚC đấy các bác nhỉ ??? Em tìm mãi mà ko có cái cây nào to như thế để thử nụ hôn khốc kiệt này cái .....hiii

Nguyễn Xuân Phú
17-04-2007, 11:25 AM
Xem nào, mình đã từng hôn như nào là style nhất nhờ? Mà thôi không nói đâu ngại chết, chỉ biết hôn trên xe máy, và lúc đó xe đang đi với tốc độ 60km/h :D còn kèm 3 nữa cơ.

thanh_huyen_20689
19-04-2007, 10:04 PM
Xem nào, mình đã từng hôn như nào là style nhất nhờ? Mà thôi không nói đâu ngại chết, chỉ biết hôn trên xe máy, và lúc đó xe đang đi với tốc độ 60km/h :D còn kèm 3 nữa cơ.

chà nụ hôn "hoành tá tràng nhỉ",:rolleyes: có lẽ sau vụ đấy anh phải vào bệnh viện đấy nhỉ:D

Nguyễn Xuân Phú
23-04-2007, 04:34 PM
chà nụ hôn "hoành tá tràng nhỉ",:rolleyes: có lẽ sau vụ đấy anh phải vào bệnh viện đấy nhỉ:D


Không phải vào viện đâu, mà là vào nghĩa địa ý, vì đang đi nhanh thế nếu mà ngã thì... Khi ấy xe kèm 3 đang trên đường cao tốc, người cầm lái là anh rể mình mình ngồi sau cùng, ngồi giữa là một...Thằng nhóc tên Dũng, là con anh chị mình gọi mình là cậu. Nó ngủ suốt đường đi, nhưng tự dưng tỉnh dậy và cười rất tươi (yêu lắm) thế là mình hôn nó :)

Đặng Lệ Thủy
23-04-2007, 04:46 PM
Hic tôi tưởng ông cầm lái và người ông hôn là bạn gái thì tui còn sợ chứ ông hun cháu mà lại ngồi đằng sau thì đúng là không còn gì để nói :D

Nguyễn Xuân Phú
24-04-2007, 12:37 PM
hé hé ! yếu tố bất ngờ tạo nên một câu chuyện hấp dẫn. Hôn bạn gái mà đang cầm lái đi với tốc độ 60km/h chắc giờ tôi đi xa lắm rồi :)

La Thu Giang
25-04-2007, 08:37 AM
Không phải vào viện đâu, mà là vào nghĩa địa ý, vì đang đi nhanh thế nếu mà ngã thì... Khi ấy xe kèm 3 đang trên đường cao tốc, người cầm lái là anh rể mình mình ngồi sau cùng, ngồi giữa là một...Thằng nhóc tên Dũng, là con anh chị mình gọi mình là cậu. Nó ngủ suốt đường đi, nhưng tự dưng tỉnh dậy và cười rất tươi (yêu lắm) thế là mình hôn nó :)

ặc ặc anh Phú hôn ai hok hôn mà lại đi hôn thằng cháu botay anh rùi ^^:D hài we

Nguyễn Xuân Phú
25-04-2007, 10:39 AM
ặc ặc anh Phú hôn ai hok hôn mà lại đi hôn thằng cháu botay anh rùi ^^:D hài we

Ta thường hôn người ta yêu quí, và có thể nói là trên đời này anh yêu cháu anh nhiều nhất, cho dù luôn luôn bị căng thẳng với nó. Em có yêu trẻ con không? nếu có em sẽ hiểu, và nhất là nếu em có cháu nhỏ em sẽ hiểu hơn về tình yêu của anh.

La Thu Giang
25-04-2007, 11:50 AM
Ta thường hôn người ta yêu quí, và có thể nói là trên đời này anh yêu cháu anh nhiều nhất, cho dù luôn luôn bị căng thẳng với nó. Em có yêu trẻ con không? nếu có em sẽ hiểu, và nhất là nếu em có cháu nhỏ em sẽ hiểu hơn về tình yêu của anh.

òy em đùa thế mà nhưng mà anh Phú ơi hôn vào má hay là...

Nguyễn Xuân Phú
25-04-2007, 11:54 AM
@ Giang ngố ! Em hôn cháu em mà em hôn vào môi có mà nó cắn cho đứt môi :) Thằng cháu anh nó oái oăm lắm cơ, bình thường nói ngồi với Ba nó hoặc ngồi với anh, nó ngứa răng cắn tím hết cả vai Ba nó rồi lại đến vai anh :(

La Thu Giang
04-05-2007, 10:13 PM
@ Giang ngố ! Em hôn cháu em mà em hôn vào môi có mà nó cắn cho đứt môi :) Thằng cháu anh nó oái oăm lắm cơ, bình thường nói ngồi với Ba nó hoặc ngồi với anh, nó ngứa răng cắn tím hết cả vai Ba nó rồi lại đến vai anh :(

kekekek em hỏi thế mà bảo em ngố à ? sao anh hok thử hôn vào môi ý nhỉ ? xem nóa cóa cắn anh hok ^^

biet_tim_dau
05-05-2007, 02:50 AM
Kinh quá ha.Xung quanh chuyện hôn mà co nhìu cái để nói quá trời.Hôn khó như thế thì tại sao ai cũng thích được ......hôn.

Nguyễn Châu
05-05-2007, 05:05 AM
Hix ! Chuyên nghiệp vậy ta. Làm sao kiểm nghiệm hết được những lý thuyết đó nhỉ ? Lúc hôn tôi nghĩ chắc chắn chẳng ai nghĩ đến những chuyện đó đâu. Nên các pac cứ tưởng tượng và kể như cổ tích thoải mái. Hôn người yêu thì chỗ nào cũng hôn được đâu chỉ có môi và mắt. Nên hôn chân là chuyên nhỏ. keke
Thà hôn em mà bị tát còn hôn nhìn người khác hôn em. Acc :bash

Nguyễn Xuân Phú
05-05-2007, 10:52 AM
Kinh quá ha.Xung quanh chuyện hôn mà co nhìu cái để nói quá trời.Hôn khó như thế thì tại sao ai cũng thích được ......hôn.

Thực ra thì cũng không thể nói là lắm chuyện, mà nó là vấn đề muôn thủa mà. Thật tình mà nói cứ thử nghĩ mà xem, hôn mà biết trước là sẽ hôn rồi chuẩn bị tinh thần...Như thế có hơi oải. Mình thấy thường là những nụ hôn đến một cách tự nhiên và bất ngờ nó có ý nghĩa nhiều lắm, đôi khi là không thể quên được. Chứ những nụ hôn như kiểu chuyện hàng ngày thì...ối giờ..

be_socola
08-06-2007, 10:35 AM
Em thấy khi hôn thì con trai đểu lắm , đầu tiên hun môi rùi sau đó đồi xuống 2 quả đồi.Nàng nào hiền thì đòi xuống nữa híc! ôi những nụ hôn

frommetoyou_myvip
08-06-2007, 11:17 AM
hix, sợ wá, chỉ hun nhau mà nhìu công đoạn zậy sao, thía thì em hổng dám hun đau

Hanglau_9x
16-06-2007, 09:40 AM
hix em thấy hôn có khó đến vậy đâu?

đọc bài viết của anh mà em sợ không dám hôn ai nữa đâu huhuhu

đọc bài này mới nhớ ra .con bạn thân em có thằng người yêu mỗi khi hôn lại xin phép chàn hẳn.hôn thi phải bất ngờ chứ nhỉ ,đúng không nào????????????

La Thu Giang
16-06-2007, 10:26 PM
Em thấy khi hôn thì con trai đểu lắm , đầu tiên hun môi rùi sau đó đồi xuống 2 quả đồi.Nàng nào hiền thì đòi xuống nữa híc! ôi những nụ hôn

chị à nói j` kinh zay ! em khiếp lắm roài ! nghe mà thấy ghê qua hjxhjx thật là ... choáng váng

hix em thấy hôn có khó đến vậy đâu?

đọc bài viết của anh mà em sợ không dám hôn ai nữa đâu huhuhu

đọc bài này mới nhớ ra .con bạn thân em có thằng người yêu mỗi khi hôn lại xin phép chàn hẳn.hôn thi phải bất ngờ chứ nhỉ ,đúng không nào????????????

lẩu ơi con bạn thân đấy là ... ai thế hehehe >>> nghe hài quá mày ạ ! lúc đấy lại nói : em ơi cho anh hôn em nhá ? à hahaha

Hanglau_9x
17-06-2007, 12:40 PM
hix tao nói nhưng mài không được nói cho ai đâu nha.con hay đi cùng tao y.

chẳng hỏi thế thì hỏi thế nào nữa tao cũng bó tay luôn

tao mà vào hoàn cảnh đấy thì thui rùi Anh ơi chúng mình good bye

thế mài có bị hỏi thế không hả??????hehehehe

La Thu Giang
17-06-2007, 10:06 PM
hix tao nói nhưng mài không được nói cho ai đâu nha.con hay đi cùng tao y.

chẳng hỏi thế thì hỏi thế nào nữa tao cũng bó tay luôn

tao mà vào hoàn cảnh đấy thì thui rùi Anh ơi chúng mình good bye

thế mài có bị hỏi thế không hả??????hehehehe

oe oe iu anh nào mà có hỏi thế hok hả ? ??

Hanglau_9x
17-06-2007, 10:10 PM
tất nhiên là không rùi tao có bị thần kinh đâu mà yêu những thằng như thế

thế còn mày chuyện tình yêu ra sao rùi?

La Thu Giang
17-06-2007, 10:16 PM
tất nhiên là không rùi tao có bị thần kinh đâu mà yêu những thằng như thế

thế còn mày chuyện tình yêu ra sao rùi?

luôn luôn cô đơn ! khổ ,hok ai yêu !
" theo tình tình chạy , chạy tình tình theo " biết quan niệm đó cho nên nghỉ cho nó khỏe "sống 1 mình tẩm bổ còn hơn " mày ạ ^ ^:-?

Hanglau_9x
17-06-2007, 10:28 PM
quan liêu wa' đấy mày ạ

trích sai rui tao sửa cho

theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo

hoho ngốc quá

La Thu Giang
20-06-2007, 10:16 PM
quan liêu wa' đấy mày ạ

trích sai rui tao sửa cho

theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo

hoho ngốc quá

oe tao hok cóa sai đâu ! mày nhầm hả ? nhưng mà kiểu gì thì cũng cùng nghĩa đấy thôi

ttuylipden85
02-07-2007, 01:28 PM
HÔN à !

Có gì đâu lòng bồn chồn
Xích lại gần nhau xích lại gần
Môi kề mắt nhắm ....Thế là HÔN

:D :D :D

Em nói vậy có đúng ko mọi người ??????????

be_socola
02-07-2007, 01:33 PM
híc! chỉ nhắm mắt , xích lại và kiss .......:D Đây là tư tưởng của 1 người chưa từng hun hehehe

h2okoty
03-07-2007, 09:56 AM
híc! chỉ nhắm mắt , xích lại và kiss .......:D Đây là tư tưởng của 1 người chưa từng hun hehehe

ĐÚng rồi đó bạn tui chưa tưng hun ai bao giờ :p Tui nói vậy chắc chả ai tin đâu nhỉ ??? Vì ngần ấy tuổi rồi mà chưa iu lần nào .....khó tin lắm :D :D :D ...Nhưng đó lại là sự thật đấy

thằng bé hư
05-07-2007, 09:26 AM
hix, tui chưa hun ai bao giờ, nhưng mà thấy kiểu đó cứ bẩn bẩn thế nào ấy........ như trong phim tui thấy thì.......nhổ nước bọt vào mồm nhau.......là hun đó......... bẩn khiếp..... không may gặp anh nào đi ăn thịt chó với mắm tôm về thì ............. thôi rồi !

h2okoty
05-07-2007, 09:52 AM
hix, tui chưa hun ai bao giờ, nhưng mà thấy kiểu đó cứ bẩn bẩn thế nào ấy........ như trong phim tui thấy thì.......nhổ nước bọt vào mồm nhau.......là hun đó......... bẩn khiếp..... không may gặp anh nào đi ăn thịt chó với mắm tôm về thì ............. thôi rồi !

ặc ặc ặc ..... Trời ơi như vậy thiệt sao ???.Vậy ai còn muốn iu nữa ........KHIẾP QUÁ
:ay: :( :( :(

thằng bé hư
05-07-2007, 09:57 AM
ặc ặc ặc ..... Trời ơi như vậy thiệt sao ???.Vậy ai còn muốn iu nữa ........KHIẾP QUÁ
:ay: :( :( :(

đái là tui phát biểu ý kiến của mình thoai chứ có bảo là sự thật nó vậy đâu ! mỗi người 1 cách nhìn khác nhau, tui nhìn 1 kiểu bạn nhìn 1 kiểu chứ có phải ai cũng giống ai đâu ?

tran_ngoc_huyen
05-07-2007, 10:32 AM
ặc ặc bôi bác nụ hôn quá, tui ước được hun mà còn ko có cơ hội nè

thằng bé hư
05-07-2007, 10:43 AM
quan liêu wa' đấy mày ạ

trích sai rui tao sửa cho

theo tình thì tình chạy trốn tình thì tình theo

hoho ngốc quá
tưởng gì chứ để anh sửa cho !
"theo tình tình phớt, phớt tình tình theo"
câu nài mới chuẩn nài !

Đặng Hồng Quân
10-07-2007, 03:02 PM
Hôn như thế nào đây

Cấm được hôn bừa hôn bãi Cấm được hôn sư sãi đang tụng kinh Cấm được hôn người cùng giới tính với mình Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ Cấm được hôn băm hôn bổ Cấm được hôn sấn sổ vồ người ta Cấm được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả Khi được hôn toàn thân phải buông thả Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi Cũng không được mở rộng như miệng nồi Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng Cấm được vừa hôn vừa nói chuyện Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau Có thể hôn vòng từ trước ra sau Không khoan khoái tuyệt nhiên không được cáu !

Chúc các bạn cả tuần ngày nào cũng máu. :D

never_cry_ht
12-07-2007, 11:00 PM
Nu. Hôn Ngọt Ngào Thì Em Ko Bít
Nhưng Theo ông Anh Em Kể Thì Bạn ông ý Kể Là Nụ Hôn Có Mui` Vị........
Của Hanh` Tây
Hic
...ko Dám Tưởng Tượng Nữa
Thử Hỏi đang Tình Cảm ôm Người Mình êu Vào Lòng , Trao Nụ Hôn đầu Tiền Và Chuyện.........xảy Ra
Có Nên Nôn Toẹt Luôn 1 Bãi Ko
Hic

tuyenviptq
14-07-2007, 04:46 PM
Vui ghê nhỉ, anh em quê mình cũng lắm vẹo ghê

be_socola
14-07-2007, 06:43 PM
Nu. Hôn Ngọt Ngào Thì Em Ko Bít
Nhưng Theo ông Anh Em Kể Thì Bạn ông ý Kể Là Nụ Hôn Có Mui` Vị........
Của Hanh` Tây
Hic
...ko Dám Tưởng Tượng Nữa
Thử Hỏi đang Tình Cảm ôm Người Mình êu Vào Lòng , Trao Nụ Hôn đầu Tiền Và Chuyện.........xảy Ra
Có Nên Nôn Toẹt Luôn 1 Bãi Ko
Hic



:( kinh quá! có mùi hành tây để mà lần sau khỏi mơ về nó à! híc!

never_cry_ht
16-07-2007, 05:44 PM
:( kinh quá! có mùi hành tây để mà lần sau khỏi mơ về nó à! híc!

nếu mà phải mơ về nó (nụ hun mui...) thì em khỏi đi ngủ luôn
đỡ mệt:ay: :ay:

Quangxdav
19-07-2007, 01:42 PM
Bái tạ các sư phụ! Viết hay wa ah`! mình phải học hỏi kinh nghiệm nhìu nhìu hơn nũa roài!:D

Quangxdav
19-07-2007, 01:48 PM
Hôn như thế nào đây

Cấm được hôn bừa hôn bãi Cấm được hôn sư sãi đang tụng kinh Cấm được hôn người cùng giới tính với mình Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ Cấm được hôn băm hôn bổ Cấm được hôn sấn sổ vồ người ta Cấm được hôn giữa bãi tha ma Để người chết còn nằm yên dưới mả Khi được hôn toàn thân phải buông thả Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi Cũng không được mở rộng như miệng nồi Tránh tình trạng vi trùng chui vào miệng Cấm được vừa hôn vừa nói chuyện Đồng ý xong rồi cấm được kiện nhau Có thể hôn vòng từ trước ra sau Không khoan khoái tuyệt nhiên không được cáu !

Chúc các bạn cả tuần ngày nào cũng máu. :D


Sư Phụ! bái nể ngài có một cách suy nghĩ tuyện vời! hum nào có duyên gặp mặt xin được lãnh giáo!

Đặng Hồng Quân
19-07-2007, 03:47 PM
Sư Phụ! bái nể ngài có một cách suy nghĩ tuyện vời! hum nào có duyên gặp mặt xin được lãnh giáo!

Nói vậy thoai chứ có kinh nghiệm gì đâu. Toàn các chị em dạy cả đấy :D :D :D

Còn nữa nè:

Đố ai định nghĩa được chữ hôn.
Có khó gì đâu, dạ bồn chồn.
Hai người một góc, đêm tối tối.
Tựa má, kề môi thế là hôn....

Đố ai định nghĩa đưọc nụ hôn.
Có khó gì đâu một tâm hồn.
Hai đứa yêu nhau ngồi xích lại.
Môi kề mắt nhắm thế là hôn.

Thà hôn em 1 lần dzồi ăn tát.
Còn hơn nhìn thằng khác ...hôn em !!!

Vẽ hình em lên cát.
Rồi hôn em một phát.
Ôi nụ hôn chua chát.
Toàn là đất với cát.

Xưa hôn em một lần
Giờ đau răng cả tháng.
Nay răng đã bình thường
Ráng hôn thêm lần nữa

Trước cổng nhà thờ anh với em.
Hôn nhau chíu chít Chúa đứng xem.
Chúa xem, Chúa bảo:"Đừng hai đứa,
Hôn nhau như thế Chúa cũng thèm.

:-" :-" :-"

Đặng Hồng Quân
19-07-2007, 03:49 PM
Chuyện Dài Nụ Hôn

Việt Hải

Tôi nghe bản nhạc "Khi đã yêu" của nhạc sĩ Phượng Linh trong nỗi cảm xúc sâu đậm nhất của con tim chia sẻ sự đồng điệu với ý tưởng của nhà thơ Rabindranath Tagore khi ông nói: "Tình yêu là tự hiến dâng và bao la vô tận khi cho, nhưng nó sẽ không trọn vẹn nếu người trong cuộc không đền đáp đầy đủ". Trong khi triết gia Francois La Rochefoucauld lại quan niệm là: "Tình yêu là khát vọng thống trị về linh hồn, nó còn là sự cảm thông về tinh thần và còn là sự ham muốn về sự chiếm đoạt của thể xác". Bỏ qua cuốn sách có bài viết của Tagore và La Rochefoucauld trong tâm thức mệt mỏi, tôi tìm về về nét dịu dàng của nhạc Phượng Linh để bắt đầu bài viết này trong ý nghĩ mà con người đã gần gũi với yêu thương và nụ hôn trong cuộc sống:

Khi Đã Yêu (Phượng Linh)

"Khi đã yêu thì mơ mộng nhiều
Mơ ngày mai pháo nhuộm đường vui
Mơ vành môi thơm ngát hương đời
Tình kia phong kín mây trời
Khi yêu riêng một người thôi..."

Nhạc Phượng Linh và hai ý tưởng của Tagore và La Rochefoucauld đưa ta đến câu nói của nhà văn Wilhelm Hoffman mà tôi xin chọn làm đề tài viết về nụ hôn trong tình yêu là: "Khi trái tim tràn đầy thì đôi môi sẽ mở ra". Hay nói rỏ hơn là khi người ta yêu nhau thì nụ hôn được trao cho nhau thật dễ dàng và tự nguyện. Như vậy sự màu nhiệm của vai trò của nụ hôn là phương tiện trung gian hay chất xúc tác cần thiết tô điểm cho tình yêu nẩy nở thêm theo tháng ngày, hưng phấn hơn trong cuộc đời và nồng nàn hơn khi đôi tim còn tìm đến nhau.
@ Tại sao ta cần hôn nhau?

Theo tạp chí Marie Claire số tháng 2, 2004, đưa ra những lý do mà con người nên hôn nhau:
* Cứ mỗi 15 phút khi chúng ta hôn nhau thì cơ thể đốt đi 24 calories, nếu hôn nhau là hình thức exercise thì tại sao không nhỉ?
* Nụ hôn còn mang vai trò làm thư thái tâm hồn, làm nhẹ nhõm, bớt căn thẳng, bớt muộn phiền trong đời sống của chúng ta.
* Những động tác như nâng niu, nựng nịu, ôm ấp lẫn nhau trong tình yêu đôi lứa làm cho cơ thể người phụ nữ tiết ra chất hormone gọi là oxytocin, là chất làm co thắt tử cung khi sinh con mau chóng và tiết ra sữa nuôi con. Đây là tâm trạng khi lòng dâng lên cảm giác sung sướng, lưu luyến tựa như tình mẫu tử thuở ban sơ của con người. Do đó nụ hôn là phép màu nhiệm cho người phụ nữ vui sướng với hạnh phúc, vì họ vốn sinh ra để được nâng niu và nuông chiều.

Theo bộ kinh thư tình yêu Karma Sutra (the Book of Karma Sutra, Anne Cooper chuyển ngừ), trong tình yêu có hai yếu tố ảnh hưởng cơ thể con người là phần thể xác và tâm hồn. Khi tình yêu bị điều hướng bởi chất kích thích tố làm cho cơ thể rạo rực, ham muốn thì nụ hôn lại đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong giai đoạn tiền ái ân(foreplay) của hai đối tượng yêu nhau trước khi bước xa hơn. Nụ hôn đem lại cảm giác lâng lâng, sung sướng và nụ hôn tương đối dễ thực hiện trong các chiến thuật ái ân.

@ Nụ hôn đã có từ bao giờ và phát xuất từ đâu?

Nhiều học giả truy tìm nguồn gốc của nụ hôn, dựa trên những di tích mà họ tìm thấy thì sự phỏng định nụ hôn đã có từ lâu, khoảng 3000 trước Công nguyên. Một cây ghim cài áo được tìm thấy trong vùng Cận Đông đã minh họa một đôi uyên ương khoả thân ôm hôn nhau vô cùng say đắm.

Đi tìm nguyên thủy sinh hoạt của con người thì có vài giả thuyết đã đưa ra về nguồn gốc của nụ hôn. Trong thời tiền sử khi con người trong nếp sống sơ khai đã có những giao cảm qua bờ môi hay cửa miệng mà nụ hôn dần dà được chấp nhận như biểu tượng của sự yêu thương như ngày nay.

* Nụ hôn theo quan niệm xã hội học:

Theo các nhà nhân chủng học hay xã hội học đồng quan điểm về ý niệm của nụ hôn thì trước khi con người sáng chế ra muỗng thià thì những người mẹ ngày xưa thường nhai thức ăn rồi mớm cho con ăn, từ đó vai trò của đôi môi hay cửa miệng đã đóng góp cho nụ hôn ban sơ rồi.
Riêng các nhà phân tâm học hay y học lại cho rằng nụ hôn phát xuất từ lúc đứa trẻ chào đời được nuôi dưỡng bên vú mẹ, chúng mân mê những dòng sữa ngọt cho cái cảm giác êm ái, an toàn và hạnh phúc bằng bờ môi, bằng cửa khẩu tiếp nhận nguồn dinh dưỡng, để rồi từ đó con người cảm nhận và trân quý bờ môi trong tình yêu theo quan niệm chuyển hóa của cuộc sống và sự văn minh của xã hội. Tuy nhiên cũng có nhiều xã hội vẫn còn khép kín đối với nụ hôn theo quan niệm sống vì tôn giáo và văn hóa. Nhiều quốc gia hồi giáo lại cấm đoán nụ hôn nơi công cộng, khác xa với các xứ phương tây.

* Triết học vs. sinh lý học về nụ hôn:

Nhà triết học Freud giải thích sự say mê của nụ hôn bằng những kỷ niệm vô thức về xúc cảm ngây ngất của trẻ con khi tựa vào vú mẹ để bú. Trong khi đó các nhà sinh lý học lại theo khuynh hướng lập luận là nguồn gốc nụ hôn phát sinh từ hình ảnh các loại súc vật nhai cắn, đùa giỡn, vờn lẫn nhau. Ví dụ như loài cọp trước khi giao cấu, cọp đực thường dùng răng nanh ngoạm vào gáy cọp cái như hành động foreplay gây hứng gợi tình. Trong khi đó lại có quan niệm khác lại cho là nụ hôn phát khởi từ thời khai thiên lập địa khi mà các thú vật cái có thói quen mớm mồi cho con qua đường miệng như loài chim hay ngay cả nhân loại thuở ban sơ. Cho đến nay phong tục này vẫn được duy trì bởi những bộ lạc vùng Nam Mỹ hay vùng biển Úc châu, như giống dân Papoue ở Tân Guinea vẫn nuôi còn theo lối này (Theo Chuyện Nụ Hôn, Mõ Nam Cali, số 61).

Câu nói của nhà văn Wilhelm Hoffman thật có ý nghĩa về nụ hôn trong tình yêu là: "Khi trái tim tràn đầy thì đôi môi sẽ mở ra". Sự thương yêu của con người hay trong thiên nhiên bên ngoài vẫn là đôi môi phải mở ra, dù là loài cọp, beo, sư tử hay con người. Có nhữnng hành động khác để diển tả sự yêu nhau được sách vở ghi nhận, ví dụ như hai con chim sẻ hay hai ngựa vằn hay hay con nai khi yêu nhau chúng dúi đầu, chà sát mũi vào nhau như hành động tỏ tình, đánh hơi tình yêu, đây cũng là hình thức hôn nhau như khi con người hôn hít. Theo truyền thống xưa dân hải đảo Nhật Bản hay người Melanesie trên hải đảo Tân Guinea, Úc châu hoặc dân Eskimo có phong tục khi tỏ tình họ dúi mũi sát đầu vào nhau và hôn hít bằng cách quyện mũi tận hưởng lấy hương yêu của đối tượng kia.

@ Có phải nụ hôn mang dục tính?

Theo sách the Art of Kissing (William Cane), vì vai trò quan trọng của nụ hôn trong tình yêu, nụ hôn vô hình chung là biểu tượng của yêu đương mặn nồng, của lạc thú ái ân và của sự phối hợp giữa ngũ quan: thấy, sờ, nghe, nếm và ngửi. Sự quyến rũ của nụ hôn tạo nên sự gợi tình, tăng khoái cảm để con ngừời đi tìm về lạc thú yêu đương.
Từ vai trò thanh cao của nụ hôn ban sơ đó con người lạm dụng cái tình yêu quá đà như trường hợp cá biệt của vị cựu tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton dan díu đến: Oral sex, khẩu thuật ái ân. Theo sách giáo khoa toàn thư tình dục học hay kinh thư tình yêu Karma Sutra nổi tiếng của xứ Ấn Độ thì nụ hôn là khúc nhạc mơn trớn dạo vòng đầu hay màn giáo đầu tuồng của một cuộc vui thể xác (foreplay), rất cần thiết tạo hơi nóng cho mối liên hệ trăng hoa, ong bướm.

@ Kinh tình yêu Karma Sutra dạy hôn:

Sách giáo khoa này dạy rằng hôn nhau phải dùng bờ môi hôn phơn phớt nhẹ nhàng, cho bờ môi tự động đi tìm mục tiêu tạo khoái cảm, đánh hơi sự rung động cực độ của đối phương. Kinh thư tình yêu này đi chi tiết thêm về cách hôn thẳng, hôn nghiêng, hôn xiết, hôn ghì lấy đối tượng,... mà người viết không dám lạm bàn đi ra ngoài chủ đề biên khảo văn học. Kinh nhật tụng Karma Sutra chấm tọa độ các huyệt đạo cho nụ hôn như tại má, bờ mi, trán, vành tai, gáy, cần cổ, môi, miệng, vùng ngực,...

@ Nụ hôn kiểu Pháp:

Đây là nụ hôn kiểu Pháp (Frenchkiss) giao thoa bằng khẩu thuật mà hai đối tượng trao đổi khoái cảm. Theo sách giao khoa "The Joy of Sex" (Dr. Alex Comford) thì định nghiã hôn kiểu Pháp được ghi nhận đây là kiểu hôn có tính cách thăm dò, thám hiểm biên cương đối phương, tức trao lưỡi ta vào lưỡi đối phương như đi tìm cảm giác yêu đương, nôm na theo ngôn ngữ bình dị, thì đây là sự "mút lưỡi" lẩn nhau. Theo kinh thư "Lạc thú ái ân" này, nụ hôn kiểu Pháp đóng góp cho sự hưng phấn hay sự gợi cảm nhất khi hai cái lưỡi đi hoang tìm cảm giác lâng lâng của hai tâm hồn hoan lạc, say sưa trăng hoa, ong bướm.

@ Nụ hôn theo y học:

Bờ môi của con người là nơi rất bén nhậy cảm giác vì là nơi tập trung vô số dây thần kinh chi chít kích thích cơ thể khi nụ hôn mang lại tột đỉnh của sự hưng phấn, tạo sự rạo rực trong cơ thể. Hệ thống thần kinh trên não bộ bị kích thích làm tuyến nan thượng thận tiết ra chất adrenaline (hay epinephrine) làm gia tăng áp huyết sẽ se thắt các mạch máu do nhịp độ khi con tim xao xuyến, giao động mạnh. Trong sự kích thích tột độ ấy não bộ phát ra chất neural polypeptides tạo cho cơ thể cảm giác đê mê, gây ra sự sảng khoái như trong cơn say ngất ngây long thể.

Ngoài ra, "cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo" cũng là cơ quan vô cùng quan trọng trong sự sống của con người. Lưỡi đóng vai trò vị giác, nó còn là cơ quan nhậy cảm như radar hay sensor trao hay nhận, bắt hay gửi những tín hiệu với bên ngoài. Khi cơ thể bắt được luồng khoái cảm thì đối với người nam các androsterones hay người nữ có gonadotropins chuyển đi các tín hiệu cho sự giao thoa trên cơ thể. Nụ hôn qua lưỡi qua các sex hormones tạo ra nguồn điện lực đê mê, tê dại. Bởi vì lưỡi vốn mang vô số dây thần kinh liên lạc với não bộ. Không có nó thì nụ hôn Frenchkiss trở nên vô nghiã.

Người viết nhớ lại khi ở cái tuổi ban đầu 22 lúc mới đến Mỹ, ý niệm "Frenchkiss" chợt đến với mình thật vô tư. Một hôm tôi và người anh họ lớn hơn tôi một tuổi được thử thách về từ ngữ này, dạo ấy tâm hồn chúng tôi sao hồn nhiên ham học hỏi hơn là thích ham vui, khi biết yêu chỉ dám yêu mong mỏng không như bài hát của Phượng Linh. Học cùng trường Los Angeles Pierce College chúng tôi được 2 cô bạn gái Hoa Kỳ rủ đi ciné. Hai người bạn Mỹ học cùng trường của chúng tôi hỏi khích chúng tôi trong nỗi hoài nghi về những con cừu non Việt Nam này là biết "Frenchkiss" như thế nào không. Chúng tôi khi đó chỉ dám xác nhận chúng tôi là những người học hỏi theo rất nhanh và bắt chước rất giỏi nếu được 2 cô bạn dễ thương, xinh xắn này chỉ giáo. Thế là anh Dân đưa Michelle, 19 tuổi sang góc phải bên trong rạp hát Mulholland. Tôi đưa Denise, 19 sang góc trái trên tầng cao nhất. Trong cái bóng tối đồng loã với nhịp đập vội vàng của con tim thích mạo hiểm trong rạp ciné về đêm, cả rạp im lặng chăm chú xem hát, chúng tôi được 2 cô giáo Mỹ dạy cho vở tuồng nóng bỏng: "Những cái lưỡi đi hoang" khiến khung trời Mulholland giăng đầy những luồng điện hôn mê. Nắm tay Michelle ra khỏi rạp anh Dân phê bình khi nhận xét với tôi phim "Frenchkiss" hay thật, tôi trong tay Denise nheo mắt gật đầu tỏ ý tán đồng với anh.

@ Thế nào là nụ hôn cứu độ?

Trong y khoa có nụ hôn mà mọi người, mọi giới tính nên tìm học vì sự ích lợi của nó, khi cần thiết cứu người, ta nên ra tay cứu nhân độ thế. Đó là "Kiss of Life", nôm na là khẩu thuật CPR (CardioPulmonary Resuscitation), tức phương pháp hô hấp nhân tạo. Đây là cách cứu người chết ngạt tạm thời khẩn cấp bằng cách miệng áp miệng thổi không khí vào miệng của nạn nhân để phổi nạn nhân căng phồng lên để thở ra tự nhiên. Động tác được thực hiện cho 20 chu kỳ mỗi phút hoặc lâu hơn nếu cần.

@ Khi nào nên hôn?

Theo bán nguyệt san Mõ Nam Cali số 55 ra ngày 15/10/2003 thì trang 72 đăng bài "Bom Sex hẹn giờ", bài viết lược dịch bản tường trình của Tiến sĩ Piter Pliat, một chuyên gia tình dục học người Đức. Ông cho biết theo biểu đồ "Sex Bomb" mô tả giờ giấc nào mà con người nên "giao tiếp" là lúc sáng sớm 5 giờ sáng, giờ này các testosterones của các ông dễ tiết ra và tiết ra rất nhiều, sự ham muốn sẽ phơi phới tình xuân, đây là lúc mà người đàn ông sung mãn nhất trong ngày. Đến 7 giờ sáng lượng hormones trên giảm đi 20%. Sau đó 8 giờ sáng là cao điểm thứ hai cho người đàn ông. Nhưng tiếc thay giờ này phái nữ chưa sẵn sàng ứng chiến, không cảm thấy ham muốn vì nàng mang lượng hormoes rất thấp. 10 giờ sáng người đàn ông lại giảm, 11 giờ sáng đàn ông lên cao điểm lần thứ ba. Lúc này lượng hormones phụ nữ vẫn còn thấp.
Vào giữa trưa 12 giờ lượng hormones của phụ nữ từ từ dâng cao như sóng thuỷ triều. Đến 16 giờ tức 4 giờ chiều thì cao điểm giữa nam và nữ đồng bộ, nếu đồng tình ngay lúc này rất dễ thụ thai vì gonadotropins của 2 phía đều dâng tràn biên giới yêu đương. Nhưng đa số vợ chồng lại đi làm vào giờ lý tưởng này.
Đến 19 giờ hay 7 giờ chiều thì lượng endorphins tạo sex bomb của phụ nữ dâng cao nhất trong ngày, nhưng lại là lúc phái nam tỏ ra chểnh mảng, yếu xìu, mang tâm trạng thiểu não gà trống nuốt dây thung.
Khi đồng hồ gỏ nhịp "dingđong" lúc 23 giờ hay 11 giờ tối thì hương thắm tình nồng của lưu lượng hormones hai bên dâng cao điểm trở lại, chỉ cần bờ môi yêu thương hay nụ hôn tình yêu Frenchkiss sẽ dễ dàng cho hạnh phúc chăn gối lứa đôi.

Trong biểu đồ "Sex Bomb" của Tiến Sĩ Pliat thì nụ hôn sẽ góp phần cho đoàn quân xúc tác tiền đạo foreplay đẩy mạnh mặt trận tiến quân kế tiếp.

@ Nụ hôn trong kỹ nghệ điện ảnh:

Theo các đạo diển trong Hội Điện Ảnh Hoa Kỳ thì nụ hôn được các nhà làm phim chú ý vì theo thị hiếu ưa thích của quần chúng. Đạo diển gốc Pháp Francois Truffaut, một nhà làm phim kỳ cựu, cho là sự quyến rũ của nụ hôn đối với khán giả không phải chính nó mà là những tiểu tiết trước và sau nó. Nụ hôn được đưa lên màn bạc tại Los Angeles lần đầu tiên vào năm 1896 và nó được khán giả nhiệt liệt tán thưởng. Ngày nay phim ảnh khắp nơi trình bày nụ hôn như sự tự nhiên biểu lộ tình cảm của con người và tùy theo cốt truyện hay văn hóa khác nhau, nụ hôn được trình bày một cách nóng bỏng, cuồng nhiệt hay táo bạo, hoặc nhẹ nhàng, kín đáo hay thanh thoát.

Trong những năm từ 1930 đến 1960 tại Hoa Kỳ ra một đạo luật kiểm duyệt, ngăn cấm những phim có các xen đồi trụy, những nụ hôn "dâm đảng hay thái quá" được đưa lên màn bạc. Tuy vậy, nụ hôn đắm say vẫn được thể hiện trong một cuốn phim ăn khách nhất trong cuối thập niên 30’s. Đó là phim nói về một chuyện tình lãng mạn xảy ra trong thời nội chiến "Gone with the wind" (Cuốn theo chiều gió), mà 2 diển viên chính là nam tài tử Clarke Gable và nử tài tử Vivien Leigh. Phim được trình chiếu lần đầu năm 1939.

Từ thập niên 30’s của "Gone with the wind" đến thập niên 70’s sau chiến tranh Việt Nam kỹ nghệ phim ảnh Hoa Kỳ đã đi bước tiến nhảy vọt về loại yêu đương đầy thú vui xác thịt và thoát thai đến giai đoạn "quá đáng" của phim khích dâm như "Deep Throat". Đây là phim top hit đề cao sự khoái lạc của thể xác kèm theo vô số nụ hôn cuồng nhiệt, nóng bỏng điển hình cho ngành phim ảnh phóng khoáng, khi mà người ta có thể hôn bất cứ nơi nào mà họ muốn. Những nụ hôn trong phim loại này đã toát ra tính chất hoang đãng, man dại thiên về dục tính.
@ Nụ hôn trong âm nhạc:

Khi nụ hôn được nâng lên hàng nghệ thuật thì nó có vai trò thẩm mỹ như một bức tranh đẹp, một tác phẩm điêu khắc đầy giá trị hay một bản nhạc tình ca rung động con tim, trong ý nghĩa đó nhạc sĩ Văn Phụng đã sáng tác nhạc phẩm "Hôn nhau lần cuối", phổ từ thơ của Nguyễn Bính. Nguyễn Bính vốn là thi sĩ của sự lãng mạn trong tình yêu và của nụ hôn trong văn học:

"Cầm tay, anh khẽ nói:
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối
Em về đi, anh đi..."

Bài "Trả lại em yêu" mà nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác cho thấy nụ hôn đượm phần rất ngọt ngào và rất âu yếm:

"...Trả lại em yêu, khung trời mùa Hạ
Ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cư xá
Vài giọt mưa sa hôn mềm trên má
Tóc em thơm nồng, dáng em hiền hòa.
...
Trả lại em yêu con đường học trò
Những ngày Thủ Đô tưng bừng phố xá
Chủ nhật uyên ương, hẹn hò đây đó
Uống ly chanh đường, uống môi em ngọt..."

Trong bài "Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu" nhạc sĩ Nam Lộc cho những lời ca rất nhẹ nhàng, nhưng xao xuyến về nụ hôn:

"Tim em chưa nghe rung qua một lần
Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần
Tình trần mong manh
Như lá me xanh
Ngơ ngác rơi nhanh

Nhớ khói bay lạc vấn vương
Cho hơi ấm lên môi người
Lùa sương kín nhẹ vây ngập trường
Làn mây yêu thương
Vướng trong hồn em

Người mang cho em nghe quen môi hôn ngọt mềm ..."

Nhạc sĩ Lam Phương cho nụ hôn lên ngôi tình ái trong bài "Mùa thu yêu đương" như sau:

"... Mùa thu ơi
Paris dệt mộng tình si
Khi nghe người đi vào đời,
Thấy lòng như bớt đơn côi

Bờ môi em là nguồn tin yêu đắm đuối
Ngày thuyền tình vào bến mới
Ta sẽ cho nhau tình yêu tuyệt vời..."

Nhạc sĩ Mai Đức Vinh sáng tác bài tình ca "Giọt nước mắt Paris", phảng phất nụ hôn xưa:

"...Yêu nhau chi để đôi tim tan nát
Khóc cho lệ tình hay nước mắt hôn em
Hôn hay không hôn hai điều chọn lựa
Đã hôn nhau rồi sao nỡ bỏ đi
Yêu hay không yêu cho lòng trăn trở
Đã yêu nhau rồi một đời mãi mãi yêu..."

Nhạc sĩ Lê Quang sáng tác nhạc phẩm hôn trong con tim cô đơn là bài "Hôn em trong giấc mơ":

"...Đến một lần đến người hỡi
Hãy hôn em con tim buốt giá
Khóc một mình khóc rồi lại khóc
Nắng lung linh chờ anh mình em
Ước một điều ước nhỏ bé
Hãy hôn em dù trong giấc mơ
trong giấc mơ anh hãy hôn em..."

Trong nụ hôn gởi theo gió, mang nét mãng mạn của bờ môi đắm say trong thơ Hiền Vy, nhạc do Nhật Vũ và Đỗ Quân:

"... Môi em
mọng đỏ như mơ
Cho anh nhờ gió...
gởi hờ nụ hôn
Hôn rồi,
ra ngẩn vào ngơ
Lòng anh vương vấn ...
thẩn thờ ... đắm say..."
(Nụ hôn gởi gió)

Hai nhạc sĩ S. Farina & L. Ratner sáng tác bài "Kiss me in the rain", do Barbara Streisand hát, VH phỏng dịch từ bản Anh ngữ. Nụ hôn tình tứ khi tình yêu thể hiện dưới cơn mưa của hai kẻ yêu nhau:

"...Hôn em về dưới mưa
Hãy mang em về tuổi dại
Trở về bao kỷ niêm ngây thơ
Hôn em về dưới mưa
Hãy mang em về tuổi dại
Với cảm giác ngày xưa
Mình không bao ngại ướt..."

Trong bài tình ca thật nồng nàn "Love me with all my heart" được phỏng dịch như "Yêu em bằng tất cả con tim", nụ hôn được mô tả như điều nhớ nhung theo từng ngày tháng trôi qua:

"Yêu em xin yêu em
bằng tất cả con tim anh yêu
Hãy yêu em bằng tất cả con tim,
hãy nhớ đừng quên
Hãy hứa với em muôn điều
Là anh trao em thật nhiều nụ hôn
Cho suốt muà Đông,
sang mùa Hè, rồi mùa Thu đến..."

Nhạc sĩ Leo Sayer sáng tác bài ca thật trữ tình "When I need you", được chuyển dịch là "Khi anh cần em". Nụ hôn được Leo Sayer đề cập lãng đãng qua lời ca tiếng hát, anh đề cao tình yêu như nụ hồng hôn lên trên rèm mi:

"Khi anh cần em
Hãy khép bờ mi khi anh đến bên em
Đó là những gì anh muốn trao cho em
Chúng ta gần nhau qua hơi thở
Khi anh yêu em
Dang tay anh muốn ôm em vào lòng
Anh chẳng đoán nổi bao nhiêu
tình yêu anh đã dành cho em..."

@ Nụ hôn qua danh ngôn:
Nụ hôn được phát biểu hay được ghi nhận vào sách vở, nụ hôn đã đi vào văn học qua nhiều thể loại văn chương khác nhau. Sau đây là những câu nói nhận xét xa gần liên quan đến nụ hôn:

"Khi con tim tràn đầy thì đôi môi phải mở ra". J. S. Hoffman

"Nụ hôn đầu đời là nụ hôn dễ chịu và khó quên". Lucy Montgomery

"Hai tâm hồn đang yêu nhau luôn luôn đón nhận nụ hôn và sự trìu mến trao nhau". Emily Erickson

"Tôi trao em một bờ môi, nhưng nếu em trao tôi cả hai bờ môi, con tim tôi sẽ bị chao đảo". Francois René Leblanc

"Hãy cho tôi nụ hôn và sự tưởng tượng sống với nụ hôn đó". Louis Armstrong

"Nụ hôn ngọt ngào ngày đầu ta trao nhau lại đắng cay như lần cuối ta chia tay". Boris Pasternak

"Đời sống cần nụ hôn và nụ hôn cần đời sống". Victor Hugo

"Người đàn ông nhớ mãi lần làm tình đầu tiên, người đàn bà nhớ mãi nụ hôn ban đầu". Thomas Wyatt

"Mặt trời lặn và mọc theo luật lệ thiên nhiên, còn con tim tôi sống và chết theo luật lệ của nụ hôn tình ái". James Appleton

"Hãy trao nhau nụ hôn nồng ấm để mình sẽ không bao giờ xa nhau". Jane Ashford

"Tình yêu bên bờ môi là chuyện ái tình dịu dàng và đáng nhớ nhất trong hạnh phúc lứa đôi". Jeanette Dubois

"Nụ hôn là bản tình ca ngọt ngào và là vũ điệu dịu dàng trên bờ môi của người mình yêu". Melody Fields

"Cám ơn anh cho em một tâm hồn trong sáng, một con tim chung thủy và một nụ hôn ngọt ngào nhất vì đó là một tình yêu bất diệt". Esther Austin
@ Nụ hôn qua các áng thơ chọn lọc:

Thơ văn Việt Nam về nụ hôn nhiều lắm. Tuy nhiên trong khuôn khổ bài viết ngắn tôi đan cử một số các nhà thơ tiêu biểu mà tôi có dịp đọc thơ họ:

* Hồng Vũ Lan Nhi, Fountain Valley:
Nhà thơ nữ chất chứa đầy ắp những vần thơ tình yêu trong con tim thật e ấp. Khi lần đầu người nữ được người nam hôn, con tim xao xuyến và người nữ bật khóc. Tôi yêu đặc tính lãng mạn này của người con gái Việt Nam:

"Nụ hôn đầu, ôi, sao đắm say
Em úp mặt vào đôi bàn tay
Chẳng biết vì sao Em lại khóc
Cho môi hồng thấm lệ tràn đầy"
(Nụ hôn đầu)

Và tôi gọi chị là "nữ hoàng của thơ hôn" bởi vì chị có quá nhiều thơ hôn mà bài viết này đã lấy làm chủ đề:

"Nhìn em tươi mát nụ cười
Lòng anh chao đảo đứng ngồi không yên
Thèm hôn vào cánh môi hiền
Thèm được ôm bờ vai mềm nhung tơ"
(Tình chờ)

@ Cao My. Nhân, Lawndale:
Hãy đọc bài thơ thật trữ tình, thật lãng mạn đượm nét trẻ trung trong âm hưởng dễ thương của nhà thơ nữ CMN:

"Xin đừng hôn mãi tay anh,
Tưởng như chia xẻ tâm tình của em
Yêu thì... hãy nhớ nhung thêm
Thương nên mới chịu ngày đêm xa vời"
(Chia xẻ)

Nàng thơ ru hồn lãng đãng, chơi vơi với người tình qua những ý thơ nhẹ nhàng, lưu luyến khi mùa xuân yêu đương trở về:

"Người yêu hỡi, sao anh yên lặng thế
Mặt trời chưa tắt hẳn trên môi em
Màu đỏ thắm phía chân mây biến mất
Rất nồng nàn hôn lấp tiếng gọi tên"
(Mặt trời xuân)

@ Huệ Thu, San José:
Nàng thơ của vùng trời Đà Lạt năm xưa nhớ nhung nụ hôn ngày cũ cô đọng bên bờ môi nhung nhớ:

"Lạ lùng sao mới chia tay
Hơi hương nào thoảng như ngày chưa tan?
Hỏi thăm đá, hỏi thăm vàng
Quên đôi môi lạnh, hỏi chàng ở đâu?
Con đường không rộng mà sâu
Nụ hôn để lại, giang đầu ngẩn ngơ...

Bây giờ, tất cả là mơ
Vầng trăng mới tỏ đã mờ trong sương..."
(Nụ hôn để lại)
Huệ Thu

@ Sương Mai, Sacramento:
Bài thơ sau đây thật dễ thương mang tính chất nũng nịu của nụ hôn vội vã từ người con gái gốc Tây Đô:

"Có câu lục bát rất... tình
Cũng tình như thể em, anh vậy mà!
Mà nè, hôn... lẹ đi nha
Kẻo thiên hạ thấy, rồi... xa cũng đành
...
Gởi cho nhau một chữ tình
Trái tim là của riêng mình nhé anh
...
Kiếp nào xưa đã gặp anh
Mà bây giờ lại không đành lòng xa
Thôi thì em nói thiệt nha
Tại em trót lỡ... yêu mà, anh ơi!
Nói ra chỉ sợ anh cười
Giữ trong lòng lại đứng ngồi không yên..."
(Lục Bát Sương Mai)
Sương Mai

@ Bích Khuyên, Tulsa:
Nàng thơ của vùng Tây Nam Hoa Kỳ kể về chuyện tình và nụ hôn dấu yêu của thuở ban đầu:

"Một ngày anh nói: "Đã yêu em!
Người mộng từ lâu anh kiếm tìm"
Đôi trái tim yêu rung nhịp đập
Nụ hôn in dấu lên môi mềm
...
Bây giờ gặp gở ở nơi đây
Anh, áo phong sương nét dạn dày
Em, tháng ngày qua hương phấn nhạt
Nụ hôn năm ấy chẳng phôi phai".
(Nụ hôn tình đầu)
Bích Khuyên

@ Vũ Hoài Mỹ, Orange county:
Em là mùa thu yêu đương cho anh như làn gió giao động vì mùa thu tới, hay anh như ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua nghìn lá rơi xuống sân vườn nhà ai. Những vần thơ đáng yêu của nàng thơ của miền nam Cali nắng ấm:
"Ước gì em nắng thu vàng
Hôn trên nghìn lá muôn vàn yêu thương,
Rồi nhờ làn gió thơm hương
Nhẹ lay lá rụng xuống vườn nhà ai"
(Rén nhẹ)

@ Hà Huyền Chi, Lacey:
Nụ hôn HHC đong đầy hơi ấm yêu đương của hệ phái Karma Sutra. Vâng, hôn là ngôn ngữ thương yêu thay lời nói:

"Ôm ghì cơn bão trong tay
Níu hơi thở gió cho mây bàng hoàng
Môi anh thơm ngát son nàng
Tay trong tay nhớ hồn tan trong chiều
Phút giây yên lặng nói nhiều
Kho tàng ngôn ngữ thương yêu đâm thừa
Say mềm trăm nụ hôn mưa
Khi về em có ngẩn ngơ như chàng?"
(Bão đầy)
HaHuyenChi

@ Đạm Thủy, Seattle:
Từ vùng Seattle mưa nhiều, tuyết phủ, Đạm Thủy gởi nụ hôn bâng khuâng trong tâm hồn:

"Hôn em, sao chớp mắt nhìn
Môi em trầm quế, hương tình chơi vơi...
Quyện hồn, thu nhỏ khung trời
Trăng sao bẽn lẽn, buông lơi mây hồng"
(Nụ hôn trao em)
Đạm Thủy

@ Lê Quang Sỹ, San José:
Nụ hôn như mật ngọt, kỷ niệm như dịu dàng từ dĩ vãng hiện về:

"Một nụ hôn ngày nào
Trên vành môi dịu ngọt
Môi và môi thật gần
Dính nhau thuở ban đầu..."
(Còn nhớ nụ hôn)
Thơ Lê Quang Sỹ

@ Vương Vũ Hoàng, Washington, DC.
Nếu có nụ hôn đầu say đắm thì nụ hôn cuối hãy cho tâm tư rã rời, đắm say:

"Ta hôn nhau lần cuối
Cho đôi môi rã rời
Ai biết mình nghỉ chơi
Thôi duyên mình vĩnh biệt..."
(Hôn nhau lần cuối)
Vương Vũ

@ Xuân Đào, Palo Alto:
Hôn cho trời đất quay cuồng, hôn cho tình yêu nồng cháy và hôn cho đôi môi ngây ngất muôn đời:

"Hôn cho trời đất quay cuồng
Trao môi ngây ngất trao luôn tâm hồn
Tình đầu dính chặt nụ hôn
Khép bờ mi kín tình chôn muôn đời..."
(Nụ hôn nỗi nhớ)
Xuân Đào

@ Đường Sơn, Melbourne, Australia:
Nhà thơ vùng trời Victoria, châu Úc, quyện nụ hôn qua lời thơ chút vấn vương, chút e ấp nhẹ nhàng:

"Vén tóc em hôn trán
Cho tình mãi thiên thần
Khép mắt, anh hôn má
Tình mãi mãi thật gần"
(Duyên mình)
Đường Sơn

@ Lê Duyên Thùy Trang, Boston
Nhà thơ của miền New England, Boston giá lạnh diển tả nụ hôn khiến cho con tim nhung nhớ. Lòng nhiều bồi hồi, nhiều trăn trỡ và ôi, nhiều luyến tiếc:

"Nếu vắng anh đời thiên thu giá lạnh
Ngày Đông dài ai sưởi ấm nụ hôn
Nếu vắng anh tình buồn dâng xao xác
Để chiều về ai thấm ướt bờ môi"
(Nếu Vắng Anh)
LD Thùy Trang

@ Việt Hải, Los Angeles:
Nếu thi nhân J.G. Holland nói: "Trái tim không có giới hạn tuổi yêu đương" thì nỗi lòng tác giả được mô tả trong bài thơ "Lần đầu hôn em":

"Lần đầu anh ghé hôn môi,
Làm con én lượn bồi hồi xôn xao,
Mùa xuân lành lạnh năm nào,
Vầng trăng e ấp, ánh sao sáng ngần,

Đôi môi gắn bó lâng lâng,
Bông hồng nở nhụy, bâng khuâng chim trời,
Hôn em ngôn ngữ thay lời,
Nụ hôn ngây ngất suốt đời miên man,

Giờ đây đông đã sắp tàn,
Mùa xuân lại đến chứa chan nỗi lòng,
Bao năm ghi nhớ tuổi hồng,
Chim trời trở lại, hoa hồng trổ bông,

Nhụy vàng, hoa đỏ ửng hồng,
Hồng như môi cũ để lòng vấn vương".

Trên bờ môi yêu dấu, văn nhân J. S. Hoffman đưa ra hình ảnh của nụ hôn yêu đương chín mùi: "Khi con tim tràn đầy thì đôi môi phải mở ra", kỷ niệm trong nỗi xúc cảm của tác giả dâng tràn lên qua bài "Môi yêu":

"Môi em ngần ấy dễ thương,
Để anh say đắm vấn vương tâm hồn,
Chiều nay lòng bỗng bồn chồn,
Bởi vì môi ấy lỡ hôn anh rồi,

Thôi rồi nếu đã hôn môi,
Xin hôn thắm thiết mãi thôi nhớ hoài,
Ngất ngây giây phút kéo dài,
Thảo nào ta mãi hôn hoài môi yêu".

Nụ hôn là biểu tượng cho tình yêu con người, nụ hôn được nhiều sách vở tôn vinh như một bộ môn nghệ thuật cần thiết (Sách đã dẫn "The art of kissing"). Ngày nào trái đất còn xoay, nhịp tim vẫn còn đập, nhân loại sẽ còn mãi yêu nhau. Bài viết này đã duyệt qua một chuỗi đề mục liên quan đến nụ hôn, ví dụ như thuở ban sơ con người đã yêu nhau để cho nụ hôn ra đời. Qua bao năm thăng trầm trên mặt địa cầu, nụ hôn theo đà tiến hóa của nhân loại, nụ hôn được cải tiến cho thích hợp với thời gian và không gian của xã hội loài người, dù lối hôn hít tiên khởi của người Nhật bản hay lối hôn chà sát đầu vào nhau của dân Eskimo đến nụ hôn "mút lưỡi" theo lối Pháp đầy quyến rũ, khi mà những cái lưỡi đi hoang trong biên cương của sự tìm nguồn hạnh phúc say đắm. Nụ hôn đã được nuôi dưỡng, được trân trọng lưu giữ trong cuộc sống này, nhất là trong các địa hạt phim ảnh, âm nhạc, sách vở hay trong thi ca. Người ta tri ân nụ hôn trong dịp lễ lạc lớn có tầm vóc quốc gia như lễ tình yêu Valentine, Mother's Day hay Father's Day.
Những vần thơ hôn đã trình bày ở phần trên xin được kết thúc bài viết về "Chuyện dài nụ hôn" tại đây.


Việt Hải

h2okoty
25-07-2007, 05:12 PM
Bài của Đặng Hồng Quân dài quá còn phần về âm nhạc nữa chưa đọc đc :rolleyes: Tuy mới đọc đc hơn nửa nhưng bài viết của Quân giúp T biết đc "nguồn gốc" của "hun nhau" bắt đầu từ đâu :p Chắc nhiều người cũng ko biết nguồn gốc đâu nhỉ ? nếu ko ngại ....hãy đọc bài của Q là biết liền :D

La Thu Giang
28-07-2007, 08:37 AM
Nu. Hôn Ngọt Ngào Thì Em Ko Bít
Nhưng Theo ông Anh Em Kể Thì Bạn ông ý Kể Là Nụ Hôn Có Mui` Vị........
Của Hanh` Tây
Hic
...ko Dám Tưởng Tượng Nữa
Thử Hỏi đang Tình Cảm ôm Người Mình êu Vào Lòng , Trao Nụ Hôn đầu Tiền Và Chuyện.........xảy Ra
Có Nên Nôn Toẹt Luôn 1 Bãi Ko
Hic

nghe em nói ghê chết lên đc ý :( thế này thì chịu luôn chả dám ...:D

h2okoty
02-08-2007, 04:03 PM
HÔN _ Có nhiều ý nghĩa

Hôm qua con ngập ngừng hỏi mẹ: "Ở giai đoạn nào thì người ta có thể hôn?". Nếu trả lời ngay, mẹ có thể nói rằng, đó là khi hai người yêu nhau và muốn biểu lộ tình yêu của mình. Nhưng để đến giai đoạn ấy là cả một quá trình khi họ đã cảm nhau, hiểu nhau và chấp nhận tình yêu của nhau. Cho nên qua mỗi giai đoạn, mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau.

Mỗi nụ hôn có ý nghĩa khác nhau..

Nụ hôn đầu tiên của một người con trai dành cho một người con gái rất quan trọng, và có ý nghĩa như một lời tỏ tình, cô gái nhận nó là chấp nhận và đồng thời biểu lộ tình yêu của mình cho nên người con gái tự trọng không bao giờ phung phí nụ hôn của mình khi chưa biết rõ tình cảm của đối tượng hay của chính mình.

Khi một chàng trai thật sự yêu quý tôn trọng con, họ sẽ rất hạnh phúc khi hôn con. Với những kẻ đùa vui giả trá sau khi hôn một người con gái dễ dãi người ta sẽ xem thường và hay suy diễn: người con gái ấy ai cũng có thể hôn được. Cho nên nụ hôn là ngôn ngữ đặc biệt của tình yêu, hơn thế nữa nó là cả một nghi thức.

Chỉ những người yêu nhau mới hôn môi còn những người thân thiết khác thì hôn ở những vị trí khác và nhìn cách hôn người ta biết quan hệ giữa họ với nhau. Bạn bè anh em thì chỉ hôn ở má.

Cho nên nụ hôn chỉ thật sự mang lại niềm hân hoan, là kỉ niệm đẹp khó quên khi nó xuất phát từ tình cảm chân thành và đúng nơi đúng lúc, nếu không sẽ là một nỗi ray rức hoặc hạ thấp bản thân mình...

Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng.

:D |-)
____ST___

kiimanraru
02-08-2007, 04:07 PM
Hiz Hiz. Hồi trước em thử con bồ em nó bảo em hâm

Bố^^Già
02-08-2007, 04:09 PM
Hiz Hiz. Hồi trước em thử con bồ em nó bảo em hâm

Đồng chí này hài quá đấy ! nhưng cũng bùn cười thiệt ! :D:D:D:D:D:D

Trung_Dan
04-08-2007, 05:46 PM
Em không biết nên nói thế nào cho đúng,nhưng thấy mấy anh chị nói thế em xin phép nói thêm là bước thứ sáu bàiVuốt ve âu yếm

Đặt tay nên môi cô ấy hoặc quanh eo và nhẹ nhàng chuyển cô ấy đối diện bạn. Sau đó luồn tay vào tóc rồi dùng hai tay ôm mặt cô ấy. Từ từ hôn xung quanh mặt rồi mới đến môi. Trong lúc hôn chớ quên vuốt ve cơ thể cô ấy này cứ kiểu gì ý??????

Lưu Nguyên Tú
06-08-2007, 05:33 PM
Hu Hu Hu ... em chưa được hun lần nào , chị em nào có lòng hảo tâm cho em hun một cái để em biết mà nói :D

Trần Ánh Tuyết
08-08-2007, 04:29 PM
Hu Hu Hu ... em chưa được hun lần nào , chị em nào có lòng hảo tâm cho em hun một cái để em biết mà nói :D

eo điêu chưa kìa chưa hun bao giờ. thế chưa mất trinh môi thật à khó tin quá cơ:-?
với mình hôn hay lắm khó mà miêu tả hết được cảm giác khi hôn người mình yêu đâu:D he he nghĩ lại cũng thấy thèm

h2okoty
09-08-2007, 04:59 PM
Hi hi nói đến hun thì mình chịu ....21T mình mới bắt đầu iu ( mối tình đầu ) iu đc 5 Tháng thì chia tay ....nhưng vẫn chưa cảm nhận đc nụ hun ngọt ngào ntn :D nói vậy chắc chẳng ai tin nhỉ .....nhưng đó lại là sự thật .....căn bản mình thấy khiếp quá nên........chỉ để yêu thôi :D

darksoul_cold
11-08-2007, 04:16 PM
hình như theo các nhà khoa học đã nghiên cứu thì khi " kiss" sẽ trao khoảng mấy triệu con vi khuẩn-----> ghê chết thế thì ai mà dám hun cơ chứ

h2okoty
11-08-2007, 04:45 PM
hình như theo các nhà khoa học đã nghiên cứu thì khi " kiss" sẽ trao khoảng mấy triệu con vi khuẩn-----> ghê chết thế thì ai mà dám hun cơ chứ
---------**-----------
Hình như là thế :rolleyes: Nhưng có một số nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng : Đối với những người bệnh cảm cúm thông thường (ốm nhẹ ) khi hôn sẽ khỏi cúm đấy .....Hix...hix.....ko biết có tin đc ko nhỉ ???????

Trần Ánh Tuyết
12-08-2007, 01:07 AM
---------**-----------
Hình như là thế :rolleyes: Nhưng có một số nhà khoa học đã nghiên cứu và chứng minh rằng : Đối với những người bệnh cảm cúm thông thường (ốm nhẹ ) khi hôn sẽ khỏi cúm đấy .....Hix...hix.....ko biết có tin đc ko nhỉ ???????

Ôi vậy à!
Tuyết đang bị cún nhẹ thông thường nè
Có ai không hun nhờ cái để khỏi cúm cái nào :haha: :haha:

hothanhbinh_030186
12-08-2007, 10:30 PM
theo tôi khi hôn hai người hôn nhau ,chúng ta hãy nhắm mắt lại

h2okoty
12-08-2007, 11:57 PM
theo tôi khi hôn hai người hôn nhau ,chúng ta hãy nhắm mắt lại
--------**-----------
:rolleyes: èo để làm gì vậy ..........có phải để cảm nhận nụ hun xem nó có ngọt ngào ko nhỉ ???? :D

ThanhNhaMac
14-08-2007, 02:43 PM
Hôn là một sự cọ sát, được tạo bở lực co và lực đẩy thủy lực của lưỡi. môi được làm ướt bởi nước bọt và nước mắt của cả hai người.

Mincy_Vip
02-09-2007, 11:24 PM
Hix, anh đang bồn chồn nè...:D :D :cool:
;)) Anh Admin cũng zui tính gớm nhẩy ?
Iem thấy các pác định nghĩa kiss nó phức tạp quá thể ,lúc :mi rồi thì làm sao mà nhớ dc để đem ra thực hành
Cứ như iem này ,tuy chưa thực hành bao h nhưng cũng có chút kinh nghiệm < cứ chơi kiểu cổ điển của các cụ ngày xưa khéo lại hay >
Các pác nhẩy :clap

HienLaTrung
09-09-2007, 11:05 PM
Tình hình là rất tình hình.hôm mà nhiều công đoạn vất vả ghê cơ.Iem muốn kiss ai đó lun thử xem anh kingstar nói có chuẩn hok nà

LeeSe7en_tunglee
12-09-2007, 02:21 AM
lần đầu tiên em hôn á ?
2 tai ù đặc lại, tim ngừng đập, không gian căng như giây đàn. sợ lắm, hồi hộp, túm lại như là thanh niên nhặt được vợ vậy

LeeSe7en_tunglee
15-09-2007, 02:27 PM
ha ha...sợ bỏ mẹ, thế thì thà về hun Milu nhà mình còn hơn

h2okoty
17-09-2007, 10:04 PM
ha ha...sợ bỏ mẹ, thế thì thà về hun Milu nhà mình còn hơn
Trời em ui em hun Milu chị nghĩ là ko giống cảm giác của 2 người iu nhau đâu :p sợ thì cũng phải cố chứ , vì ko trước thì sau em cũng phải trải qua mà :rolleyes:

LeeSe7en_tunglee
17-09-2007, 10:10 PM
hehe...cái anh kia kìa bảo là mong đc hôn em nào bị vâu nên em mới sợ đóa

daibangtrang_8891
25-09-2007, 10:40 PM
:mi chi co' mỗi vân' đê` hôn thui ma` mọi ngươi rum rỉ nhi? mọi ngươi` nhiu` bi' kip' ghê ha...chăc' la` nhiu` kinh nghiệm ...:mi

Tùng Chẩu
27-09-2007, 04:43 PM
1 cảm giác của em là ......... rất là bẩn! ghê ghê ! bệnh tật dễ lây nan qua cái gọi là cửa sổ tâm hồn đấy ! ( tâm hồn ăn uống nhé )

o0oSevenLoveo0o
03-10-2007, 04:58 PM
em sợ các bác quá thôi.Nụ hôn theo em nghĩ nó đẹp đẽ như nào mà khi vào đây nó trở nên đáng sợ quá thôi.Đề nghị các bác nói đúng sự thật thôi.Chắc chắn mọi người ai ở đây mà chẳng thích hôn vậy mà cứ giả vờ.Chắc là moi đâu ra mấy câu đó nên đem về đây để tọa đàm đúng không.CHắc là hôn hơi ít đúng không???

daibangtrang_8891
04-10-2007, 10:58 PM
nghe giơi' xe ôm đôn` đại răng` dạo nay` co' nhiu` chuyện kinh khủng lăm' đây'.................chỉ vi` hun thui ma` ngươi` ta căn' đưt' lưỡi ngươi` iu.........eo ơi...

Tambuj
06-10-2007, 10:48 AM
Tôi nghĩ nụ hôn có nhiều ý nghĩa mà ta không thể nói hết được, cho nên nụ hôn là tất cả những gì mà ta mong muốn tới người mình yêu. Bình đẳng cho tất cả hai bên mà..........

Đỗ Khương Duy
08-10-2007, 02:48 PM
Thế sao người ta còn tổ chức cuộc thi hun thế giới làm j`? chẳng để thể hiện tình iu à? Mình thấy có kỉu hun Pháp là lãng mạn và say đắm nhất .Chính vì thế người ta thường nói với cô dâu chú rể trong ngày cưới là hãy trao nhau 1 nụ hôn kiểu pháp đi đó thôi!

Tùng Chẩu
09-10-2007, 11:55 AM
Thế sao người ta còn tổ chức cuộc thi hun thế giới làm j`? chẳng để thể hiện tình iu à? Mình thấy có kỉu hun Pháp là lãng mạn và say đắm nhất .Chính vì thế người ta thường nói với cô dâu chú rể trong ngày cưới là hãy trao nhau 1 nụ hôn kiểu pháp đi đó thôi!
riêng ở vn thì cô dâu với chú rể toàn hun chén thôy.............. hơ hơ chứ hun nhau thì ít gặp lắm................. hơ hơ ............................

Đỗ Khương Duy
10-10-2007, 03:07 PM
riêng ở vn thì cô dâu với chú rể toàn hun chén thôy.............. hơ hơ chứ hun nhau thì ít gặp lắm................. hơ hơ ............................

Đấy là ở TQ mình thôi còn bây giờ ở HN nhìu lễ kết hôn người ta cũng bắt hun nhau đóa .Mình cũng gặp mấy lần rùi mờ!

hoalinhlinh
14-10-2007, 03:23 PM
hôn a nụ hôn quả là ngọt ngao nhung cũng không ít nguoi có đuọc sụ ngọt ngào ấy

anhhai_08_nt
14-10-2007, 07:05 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Xin chao` anh chj em TQ em là lính mới... mới toanh... xin gia nhập câu lạc bộ này của các quí anh chị...
Hồ sơ xin bổ sung sau nha...
........ Lý Lịch ....PHan xuân haj? sjnh ngai`24_12_1986 xom8 xa nong tiên thj sa TQ >>>>Thanh niên , đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, naj duoc bô me cho phep tjm` nguoi`yêu va` dât mong quyen biêt cô gạ diu hiên` ,dep co long` vj :x Hy vọng sau này được cùng nhau chia sẽ những chuyện đời

Đỗ Khương Duy
24-12-2007, 07:05 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Xin chao` anh chj em TQ em là lính mới... mới toanh... xin gia nhập câu lạc bộ này của các quí anh chị...
Hồ sơ xin bổ sung sau nha...
........ Lý Lịch ....PHan xuân haj? sjnh ngai`24_12_1986 xom8 xa nong tiên thj sa TQ >>>>Thanh niên , đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, naj duoc bô me cho phep tjm` nguoi`yêu va` dât mong quyen biêt cô gạ diu hiên` ,dep co long` vj :x Hy vọng sau này được cùng nhau chia sẽ những chuyện đời

Hjx hjx Mời ông bạn sang phần dành cho thành viên mới nhé chỗ này ko dành cho năng xê bản thân ông ạ!

Đỗ Khương Duy
24-12-2007, 07:09 PM
Bây giờ Giáo Sư "Hôn"xin công bố 1 số kết quả mà mình vừa ngâm cứu được:
10 điều nên biết về nụ hôn


Hôn là cách thể hiện tình cảm gẫn gũi và nồng nhiệt nhất. Nụ hôn có ý nghĩa rất đặc biệt trong thế giới những người đang yêu. Sau đây là 10 điều thú vị về nụ hôn.

1. Nụ hôn dài nhất. Nụ hôn kỉ lục hiện nay kéo dài 3 giờ 59 phút 27 giây, do một đôi tình nhân bang New Jersey (Mỹ) thực hiện hôm 5-12-2006 trong một chương trình truyền hình đặc biệt hướng về Ngày Valentine.



2. Hôn đốt năng lượng. Một nụ hôn nồng nhiệt tiêu thụ 6,4 calories / phút.

3. Hôn và vi khuẩn. Suốt thời gian nụ hôn, đôi tình nhân đã trao đổi với nhau trung bình khoảng 278 tập đoàn vi khuẩn.

4. “Thực tập” hôn. Trung bình một người phụ nữ Mỹ đã hôn 79 người đàn ông trước khi cô ấy lập gia đình.

5. Nụ hôn màn bạc quyến rũ nhất. Theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến của Gallup, nụ hôn nóng bỏng nhất là nụ hôn giữa Clark Gable và Vivien Leigh trong bộ phim kinh điển “Gone With The Wind” (Cuốn theo chiều gió).

6. “Con có thể hôn cô dâu”. Nụ hôn trong ngày cưới của đôi uyên ương bắt nguồn từ thời La Mã. Nụ hôn này tượng trưng cho sự gắn bó keo sơn giữa cô dâu và chú rể. Khi trao nhau nụ hôn, đôi uyên ương đã trao nhau “hơi thở của cuộc sống”.



7. Nụ hôn kiểu Pháp. Thuật ngữ về nụ hôn này được sử dụng tại Mỹ từ năm 1923. Ban đầu “nụ hôn kiểu Pháp” mang sắc thái tiêu cực đối với văn hóa Pháp, vốn được xem là biểu hiện tình cảm sốc quá độ.

8. Nụ hôn kiểu Pháp tại Pháp. Đừng gọi “nụ hôn kiểu Pháp” tại quê hương tháp Eiffel, thay vào đó, hãy dùng một số thuật ngữ khác như: “nụ hôn lưỡi”, “nụ hôn của tâm hồn”.

9. Cọ mũi cũng là hôn. Theo các nhà nhân học, 90% nhân loại thường hôn môi. Nhưng đối với một số nền văn hóa, chẳng hạn như với người Eskimo, việc cọ mũi cũng có thể xem là một nụ hôn.



10. Giá của nụ hôn. Vết son nụ hôn của Mick Jagger từng được bán với giá 1.600 USD.

Baby_Iloveyou_Trang91
05-01-2008, 05:54 PM
nụ hôn là một cái gì đó mà không ai lí giải nổi phải như nào mới đúng

Nguyễn Xuân Phú
05-01-2008, 07:41 PM
Nu. Hôn Ngọt Ngào Thì Em Ko Bít
Nhưng Theo ông Anh Em Kể Thì Bạn ông ý Kể Là Nụ Hôn Có Mui` Vị........
Của Hanh` Tây
Hic
...ko Dám Tưởng Tượng Nữa
Thử Hỏi đang Tình Cảm ôm Người Mình êu Vào Lòng , Trao Nụ Hôn đầu Tiền Và Chuyện.........xảy Ra
Có Nên Nôn Toẹt Luôn 1 Bãi Ko
Hic

Một lần đi ăn Thịt chó >> mắm tôm, rượu + Thuốc lào...
Thằng bạn anh vẫn cứ có thể...hun người yêu nó...Rùi nó về nó kể anh nghe...
Kon người yêu nó bảo là...Người anh toàn mùi của chó :)
Hun anh rùi em như vừa được ăn thịt chó ý :D!

h2okoty
05-01-2008, 08:21 PM
Một lần đi ăn Thịt chó >> mắm tôm, rượu + Thuốc lào...
Thằng bạn anh vẫn cứ có thể...hun người yêu nó...Rùi nó về nó kể anh nghe...
Kon người yêu nó bảo là...Người anh toàn mùi của chó :)
Hun anh rùi em như vừa được ăn thịt chó ý :D!

Sặc ko thể chịu nổi :haha: :haha:
Mà sao bạn gái ấy lại nói như vậy đc nhỉ ??????
Hay là anh Phú bịa chuyện đấy
Nghi lắm nha :-?

ngomanhky
05-01-2008, 08:41 PM
Sao lại đưa chuyện này nên đây vậy trời . các cụ ma biết la chít đó . không được online nữa đâu !

d3pzaj_online
11-02-2008, 12:22 PM
hon nhau la 1 nghe thuat! vay cac pac' co the day em 1 kieu? hon lang mang nhat duoc ko, em da~ tung` hon nhung chua nu hon nao keo' dai` wa' 3' . hoi ngan phạ ko cac pac'

Ljnh\/jp
16-03-2008, 08:31 AM
hôn ư............!
cái này hỏi cường có khj rõ hơn mình, nhưng theo em 1 nụ hôn được coi là ngọt ngào khj cả 2 bên có với nhau 1 tình yêu mãnh liệt

hopvicso
29-03-2008, 05:15 PM
hihi dc hon ng minh yeu ai ma cha thich, moi nguoi co nhung cach khac dau de the hien tinh yeu cua minh trong nu hon , tui thuong vua hon nguoi yeu, vua nhin nguoi yeu, trong thu vi lam moi nguoi ah

hopvicso
29-03-2008, 05:21 PM
khi mới hôn lần đầu thì cái cảm giác hai đầu lưỡi chạm vào nhau hihi thật lạ thường, có 1 chút giật mình. Nhưng khi đã quen với những va chạm như thế thì thật là thú vị ....một nụ hôn nồng cháy đầy mãnh liệt, nhưng ko kém phần đam mê..hihi

tiennu_ntd
03-04-2008, 01:06 PM
theo tôi tấ đơn giản chỉ là một cảm giác hơi lạ đối với ai chưa được thưởng thức nó. nhưng ai đã được thưởng thức thì cảm thấy quá bình thường đó là chuyện thường xuyên đối với những đôi yêu nhau thui:clap
thật ra thi...............chẳng hiểu gì cả :haha:

Tu_KuT3
17-04-2008, 09:09 PM
em nghĩ các bạn gái lên vệ sinh răng miệng trước khi hôn ,em dính 1 lần rồi sợ quá

baby_vip
18-04-2008, 09:27 AM
hun nhau ah! MỌI NGƯỜI THẤY THẾ NÀO?
EM THẤY hjhjhjhjhj..........xấu hổ lắm hok nói đâu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

gấu_cắn chết em
18-04-2008, 09:39 AM
hết chỗ nói .....................hun nhau thì hun chứ chuyện riêng cuae mỗi người em ra bàn luận à hay ông này ko hôn ai bao giờ xem cách hôn như thế nèo a . về mà thực hành hôn người trong gương đò....................hâm nặng

Thần Sầu
18-04-2008, 09:39 AM
he........chủ đề này nóng đấy ..........thế là mình lại có thêm kinh ngiệm nữa ......ngày trước em bị hôn một lần rùi .mà đưa con gái đóa tự động mới ghê chứ .........thế là bị mất trinh môi rùi ~x(~x(

gấu_cắn chết em
18-04-2008, 09:49 AM
he........chủ đề này nóng đấy ..........thế là mình lại có thêm kinh ngiệm nữa ......ngày trước em bị hôn một lần rùi .mà đưa con gái đóa tự động mới ghê chứ .........thế là bị mất trinh môi rùi ~x(~x(

he he chúc mừng ông bạn mai mời tôi đi ăn thịt chó nha .....ha ha con gái mà dại .......hôm nọ cũng có một đứa tự đông hôn mình nhưng mình từ chối . mày đã hôn thăng kia bây giơ hôn tao lèm gì . thế là mình đá nó như một trai bóng ..ha ha con gái ma fgu vậy

Tu_KuT3
18-04-2008, 09:12 PM
đúng nà trẻ kon hôn hít thì có cái đếch gì .................................................. ..........

Đặng Hương Ly
20-04-2008, 12:12 AM
bí quyết này..............ghê ghê kiều gì í.túm nại, cái gì đến sẽ đến.càng đọc ,càng thấy mông lung, sợ sợ!:ay:

Đặng Hương Ly
20-04-2008, 12:26 AM
Cho nên con gái ạ, nếu chưa yêu ai, con cứ giữ nụ hôn ấy để trao cho một người xứng đáng. :clap=D>

noname156
20-04-2008, 02:56 AM
can j fai the ha e so rui sao vay hon ma dj`ha`.. ha`... tuy 1so ng co mui thom rang mjeng nhung mjnh van thjch hon cac ban sexy girl !!!!!

Tu_KuT3
21-04-2008, 09:33 PM
can j fai the ha e so rui sao vay hon ma dj`ha`.. ha`... tuy 1so ng co mui thom rang mjeng nhung mjnh van thjch hon cac ban sexy girl !!!!!

bựa quá , kon gái như thế đẽo thích , xinh nhìn sexy nhưng mồm thối liệu ông có chấp nhận dc không , tôi dám cá nà không

Ma Tốc Độ
17-05-2008, 09:51 AM
oày oày! nhắm mắt rồy.................... em ơy đưa cái "mõm" em đây.............. rồy thì "chụt chịt......... chụt chịt"..............1 phút............2 phút...........ngọt ngào thế.........3 phút...........lãng mạn thế.............4 phút........... thích thế............5 phút......... ngây ngất............... 6 phút............. ngất ngây................... 7 phút.......... mê ly................... 8 phút........... đam mê................ 9 phút....................quái vật hôn gì mà 9 phút liền.................. tắt thở

Trần Anh Tú
17-05-2008, 10:47 PM
oày oày! nhắm mắt rồy.................... em ơy đưa cái "mõm" em đây.............. rồy thì "chụt chịt......... chụt chịt"..............1 phút............2 phút...........ngọt ngào thế.........3 phút...........lãng mạn thế.............4 phút........... thích thế............5 phút......... ngây ngất............... 6 phút............. ngất ngây................... 7 phút.......... mê ly................... 8 phút........... đam mê................ 9 phút....................quái vật hôn gì mà 9 phút liền.................. tắt thở

kỉ lục mới nhất là 3 tiếng 59 phút ,9 phút đã là cái gì chứ. thật nà thích khi người yêu ông ăn thịt chó

daichuoihl
31-10-2008, 08:40 PM
ôy Định nghĩa nóa thật là khó ,nhưng mỗi người cóa 1 định nghĩa riêng choa mình đúng hok ạk.hãy hiểu theo cách mình nghĩ và tin vào nóa nha các bạn hjxhjx =))=))=))

Nguyễn Thị Hương
31-10-2008, 08:42 PM
hực hum nọ bị C hun trộm 1 phát chắc đc 2s kekekekkeke nhưng mà xấu hổ hông chịu dc hic hic hic xong là còn bị C phát hiểu cảm tưởng nữa oài oài hic hic

Đặng Hương Ly
31-10-2008, 10:43 PM
oày oày! nhắm mắt rồy.................... em ơy đưa cái "mõm" em đây.............. rồy thì "chụt chịt......... chụt chịt"..............1 phút............2 phút...........ngọt ngào thế.........3 phút...........lãng mạn thế.............4 phút........... thích thế............5 phút......... ngây ngất............... 6 phút............. ngất ngây................... 7 phút.......... mê ly................... 8 phút........... đam mê................ 9 phút....................quái vật hôn gì mà 9 phút liền.................. tắt thở

khiếp, nghe ghê ghê....thế này thì em hãi đến già.....:ay::ay::ay:

phamthuytq
21-11-2008, 11:38 PM
híc nụ hôn đầu tiên của minh nhẹ như con gió mùa thu nhè nhè chạm môi và chưa đấy 2 giây đã ..dừng hee

long hoang
23-03-2009, 12:14 PM
vậy tại sao mọi người hãy không xích lại gần nhau hơn và trao cho người mình yêu nụ hôn ngọt ngào nhỉ

zzlamloizz
19-04-2009, 03:29 PM
đố ai định nghĩa đc chữ hôn
có khó j đâu lòng bồn chồn
2 đứa bên nhau ngồi sát lại
mắt nhắm môi kề thế là hôn

chipcon86
28-04-2009, 03:29 PM
hun hun hay quá ta mình ước chi cũng được hun một ẻm thật xinh hehehe

kuty_luv_boa
30-04-2009, 06:15 AM
nếu hôn khó như thế thì em sẽ kô hôn ai cả - khi em nếy V và bắt buộc phải hôn thì em sẽ hôn kô thì thôi

bup_be_kho_tinh
30-04-2009, 10:24 AM
oày oày! nhắm mắt rồy.................... em ơy đưa cái "mõm" em đây.............. rồy thì "chụt chịt......... chụt chịt"..............1 phút............2 phút...........ngọt ngào thế.........3 phút...........lãng mạn thế.............4 phút........... thích thế............5 phút......... ngây ngất............... 6 phút............. ngất ngây................... 7 phút.......... mê ly................... 8 phút........... đam mê................ 9 phút....................quái vật hôn gì mà 9 phút liền.................. tắt thở

Trời ơy! kiss chứ kÓa phải là,,,, đâu ma` tận 9p?!?!?!?!? @-) điệu nay` về mồm chắc sưng tO băng` kai' bát mât!!!!!!!!!!!11 :-ss:-ss:-ss:-ss#-o#-o#-o#-o#-o8-|8-|8-|8-|8-|8-|;));));));))

luuquangphong
10-05-2009, 11:46 PM
Tối hôm qua tao được hôn nó rồi mày ạ . Siêu sung sướng.
- Hôn rồi cơ à ? Sướng thế , chắc là lại say mới dám tới đấy ôm hôn nó .
- Say đâu , hôm qua quách tỉnh đàng hoàng .
- Mà sao , lúc thì yêu , lúc thì chia tay, lúc thì yêu thế, mày với nó như 2 đứa điên ấy .
- Tại nó đấy chứ , Nó cứ kêu để cho nó thêm thời gian suy nghĩ .
- Suy nghĩ kiểu gì mà lại đè được ra để hôn rồi . Kể lại xem , diễn biến thế nào .
- Tao ôm nó và hôn .
- Biết rồi , nhưng diễn biến thế nào , tự nhiên xông vào hôn luôn à ?
- Điên à , Lúc đầu là ngồi nói chuyện với nó , nó cứ ngồi gần tao , tao cũng xích lại gần hơn nữa .
- Rồi sao ??? Hôn luôn à ?
- Chưa ! Đang nói chuyện thì nó nhìn tao , nhìn chân trối và im lặng .
- Thế là mày hôn !
- Chưa , mày cứ làm như tao chết đói ấy !!! tao cũng nhìn lại nó , khoảng gần 10s .
- Xong rồi lại nói chuyện tiếp hả ?
- Không ! Nói gì nữa , hôn chứ !
- Nó hôn mày trước hay mày hôn trước .
- Tao cũng kô biết nữa , tao với nó áp sát vào cùng 1 lúc , nó cứ thở fì fò .
- Thế mày kô thở chắc , thằng điên ! Thế có nhắm mắt kô ?
- Lúc đầu tao hơi ti hí , kô fảui là nhìn nó , mà là nhìn xem ở cửa sổ có đứa nào nhìn kô !
- Lãng mạn quá nhỉ ? HÔn như thế nào , ngon kô ?
- Khó diễn tả lắm , mày cứ hôn đi rồi biết , chứ tao chẳng biết tả như thế nào .
- Mày chơi tao đấy à ? Tao chưa có nguời yêu thì biết hôn con chó nào ?
- Thì kiếm đại lấy 1 con mà hôn cho biết mùi .
- Thôi khỏi , thế chúng mày hôn nhau lâu không ? hôn kiểu gì .
- Hôn kiểu hôn chứ kiểu gì , cũng lâu lâu , đê mê lắm . Mày chưa nhìn trên fim người ta hôn nhau thế nào à ?
- Thế cứ thơm thơm vào môi nó thôi à ? có làm gì khác nữa kô ?
- Không , nó cũng chủ động hôn tao mà , chạm lưỡi vào nhau , mấy lần liền .
- Sướng thế , miẹ , 21 t đầu đ é o biết hôn hít là gì ... Khụ khụ , khi nào cho tao mượn người yêu mày hôn thử fát !
- Biến , động kinh à ?
- Tao đùa thôi , chứ tao kưa người yêu mày dễ ẹc , Nhường cho mày đấy .
- Tinh vi ! đ é o có con nào nó yêu !
- À , tao phỏng vấn nốt , lúc hôn hôn thì tay chân mày làm gì ?
- Thì ôm nó chứ làm gì ?
- Nó cũng ôm mày à ?
- Chẳng ôm tao thì ôm mày chắc !
- Cứ ôm không thôi à , có sờ mó gì không ?
- Bố cái thằng dê ! lúc đó tao cũng sung sướng quá , tay cứng đơ !
- Mày làm bố mày sướng lây !!! Hôn xong rồi nó có nói gì kô ???
- Nói gì cơ ?

- " Mồm anh thối thế " chẳng hạn !!!
- Nghĩ bậy bạ , tao chuẩn bị trước rồi , mồm thơm hơn cả Giám đốc công ti kẹo cao su Đúpbơmin !
- Thế còn con kia ? mồm nó thơm hay thối .
- Tao không có cảm giác gì , chỉ thấy nó mềm mềm ngọt ngọt .
- Như ăn kẹo ấy nhỉ .
- Gần như thế , hôn đi thì biết , hỏi lắm thế ???
- Hôn ai , ai cho hôn .
- Đó là chuyện của mày !!!

Mai Loan
18-06-2009, 02:11 PM
Đó chính là thời gian quy định khi nào nên và không nên kiss đó nhé


Nên hôn nhau khi nào?

Theo các nhà khoa học (trên mọi lĩnh vực nhé), thì nụ hôn đúng là một liều thuốc ngọt ngào đối với sức khỏe. Nhưng kiss vào lúc nào là tốt nhất nhỉ?!!! Câu trả lời cũng đa dạng và phong phú không kém công dụng đâu nhé.

Ví dụ như nếu muốn… tránh sâu răng thì nên hun sau bữa ăn nè. Nghe có vẻ “lạ tai”, nhưng teens có biết là nụ hôn cũng có tác dụng như… kẹo thơm không? Đây là kết luận “chính hãng” từ tiến sỹ Peter Gordon, cố vấn hội Nha khoa nước Anh đó! Thường thì sau bữa ăn, lượng axit trong nước bọt sẽ tăng lên, do đó dễ dẫn đến bệnh sâu răng. Một vài kiss love vào lúc này sẽ kích thích sự tiết nước bọt, làm loãng độ axit, vì vậy hạ thấp được lượng vi khuẩn gây sâu răng.

Hay lúc đang căng thẳng, bị “xì trét” vì một đống áp lực từ thi cử, học hành... bạn cũng có thể “hun sâu một cái” để làm giảm căng thẳng (hun sâu đó nhé, chứ 1 nụ hôn phơn phớt thì chả có tác dụng gì đâu). Tác dụng thư giãn kì diệu này là do khi kiss, người ta thường rơi vào trạng thái thả lỏng cơ thể (để hưởng “niềm sung sướng” mừ), do đó “xì trét” giảm mà tâm hồn lại thư thái nữa. Ngoài ra, teens có công nhận là khi hun ai cũng “nhắm mắt… thở sâu…” không? – nên đó chính là biện pháp tốt nhất để giảm căng thẳng đó.

Nụ hôn còn giúp trẻ lâu nếu “thực hành” thường xuyên. Đó là vì khi hun nhau, cơ má và cằm của chúng ta đều được kích thích vận động, do đó sẽ săn chắc hơn, không bị nhão.

Một điều thú vị nữa là khi nào teens cảm thấy “hơi bị mất tự tin”, hãy kiss thật nồng nhiệt. Theo một vị giáo sư tâm lý học của Nhật Bản thì nụ hôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, và niềm vui đó làm cho họ trở nên hài lòng với bản thân mình, do đó cũng tự tin hơn. Thật là “một công đôi việc” nhỉ!

Và nếu bạn là một teens “sợ béo” thì lại càng nên kiss thường xuyên, đặc biệt là những nụ hôn dài và sâu. Vì theo tạp chí Claire Potter thì một nụ hôn dài có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể và sự tiêu hao mỡ. Dĩ nhiên là mức độ tiêu hao mỡ cũng tùy thuộc vào độ dài – ngắn của nụ hôn rùi, và càng dài thì càng nhiều lipid được đốt cháy.

Cho nên tổng kết lại là, nên kiss thường xuyên vì mọi nụ hôn đều có ích lợi lớn với cơ thể. Nếu bạn là một teen không hề quan tâm đến chuyện sâu răng, hay béo phì, cũng như chưa bao giờ cảm thấy mất tự tin, thì hãy tin rằng kiss love cũng chắc chắn vẫn rất có ích với bạn. Bởi vì khi hun, tim đập nhanh, mạnh, thúc đẩy sự lưu thông máu trong huyết quản. Cho nên,, thực chất “kiss ai đó” cũng là một kiểu vận động, vì nó kích thích tiết dịch ở gan, thúc đẩy tuần hoàn máu. Một cách gián tiếp, hôn giúp giữ thăng bằng hoạt động của tim mạch, giảm huyết áp, cholesterol.


Khi nào không nên kiss?

Tuy rằng nụ hôn có tác dụng kì diệu như vậy với con người (cả về sức khỏe lẫn tinh thần) thì nó cũng có “chống chỉ định” đấy nhé.

Chẳng hạn như khi môi bạn có nốt phồng rộp (vì một bệnh gì đó) thì cũng không nên kiss, cho dù vết đó đã hết đau vì có thể đó là một bệnh có tính truyền nhiễm cao. Và chắc chắn là chẳng ai lại muốn người mình iu “dính bệnh” chỉ vì một nụ hôn ‘không kìm chế” đâu nhỉ?

Hoặc khi bị viêm tuyến nước bọt, bạn cũng không nên hun. Không những vì bệnh này có thể lây sang cho “một nửa”, mà còn vì ở thời kì đầu, căn bệnh khiến “khổ chủ” rất mệt mỏi vì sốt, cổ họng đau và đắng. Cho nên khi bị bệnh này, tốt nhất bạn hãy đợi nó khỏi hẳn rồi hãy kiss love, nếu không bạn vừa làm khổ người iu và làm khổ chính mình luôn nữa đó!

Một “chống chỉ định” khác của nụ hôn đã có từ lâu rồi nhưng đến bây giờ vẫn có “tính thời sự nóng bỏng”, đó là không nên hun khi bị cảm cúm. Gì chứ cái “tên cảm cúm” đáng ghét này cực kì dễ lây, mà cho đến nay, người ta cũng chưa xác định được chính xác sự lây lan nhanh chóng này là do nước bọt hay do khoảng cách tiếp xúc gần nữa. Chỉ biết xác suất lây bệnh sau khi hun là… gần 100%. Vì vậy bạn không nên kiss love khi bị cảm cúm nhé, để bảo vệ cho người iu của mình mừ.

Nụ hôn có thể làm lây nhiều loại bệnh lắm đấy nhé (mà điển hình là giang mai và căn bệnh thế kỷ AIDS). Chỉ cần người mắc bệnh bị vết lở chảy máu ở trong miệng là bệnh có thể lây nhiễm rùi. Vì vậy không nên hun khi bạn vừa mắc những căn bệnh này lai vừa có những vết thương trong miệng. Tốt nhất là hãy đợi cho đến khi vết thương lành hẳn rồi mới hun nhé, giữ an toàn cho người iu mừ. Còn tuyệt vời nhất dĩ nhiên vẫn là bạn nói thật “tình hình chiến sự” với người iu và hỏi xem người ấy có muốn kiss với mình trong tình trạng đó không.

Ngoài ra, còn khá nhiều những tình huống bạn không nên có kiss love. Ví dụ như khi bạn vừa “chén” no nê các món ăn ướp nhiều gia vị như hành, tỏi, ca-ri nè. Vì chắc chắn lúc này hơi thở của bạn “có vấn đề” rùi, và sẽ làm mất đi vị ngọt ngào vốn có của nụ hôn đấy. Nếu như “lỡ dại” ăn nhiều quá, bạn có thể “chữa cháy” bằng cách ăn kẹo chewing gum hoặc 1 viên kẹo bạc hà, có thể khắc phục phần nào đó.

Và đặc biệt không nên vừa hôn vừa cười khúc khích nhé. Mặc dù có thể bạn chỉ cười vì cảm thấy hồi hộp và thú vị thui, nhưng “đối tượng” sẽ hiểu nhầm thành bạn đang chế nhạo họ đấy. Cho nên nếu buồn cười vào đúng lúc “không được cười”, bạn hãy cố gắng kiềm chế và tìm cách thể hiện khác nhé (ví dụ “bắt” ngay sang một câu chuyện cười chẳng hạn). Chắc chắn là nụ hôn sẽ giữ được sự ngọt ngào và thi vị vốn có.

---------ST----------

Thu Trang
18-06-2009, 08:31 PM
Tối hôm qua tao được hôn nó rồi mày ạ . Siêu sung sướng.
- Hôn rồi cơ à ? Sướng thế , chắc là lại say mới dám tới đấy ôm hôn nó .
- Say đâu , hôm qua quách tỉnh đàng hoàng .
- Mà sao , lúc thì yêu , lúc thì chia tay, lúc thì yêu thế, mày với nó như 2 đứa điên ấy .
- Tại nó đấy chứ , Nó cứ kêu để cho nó thêm thời gian suy nghĩ .
- Suy nghĩ kiểu gì mà lại đè được ra để hôn rồi . Kể lại xem , diễn biến thế nào .
- Tao ôm nó và hôn .
- Biết rồi , nhưng diễn biến thế nào , tự nhiên xông vào hôn luôn à ?
- Điên à , Lúc đầu là ngồi nói chuyện với nó , nó cứ ngồi gần tao , tao cũng xích lại gần hơn nữa .
- Rồi sao ??? Hôn luôn à ?
- Chưa ! Đang nói chuyện thì nó nhìn tao , nhìn chân trối và im lặng .
- Thế là mày hôn !
- Chưa , mày cứ làm như tao chết đói ấy !!! tao cũng nhìn lại nó , khoảng gần 10s .
- Xong rồi lại nói chuyện tiếp hả ?
- Không ! Nói gì nữa , hôn chứ !
- Nó hôn mày trước hay mày hôn trước .
- Tao cũng kô biết nữa , tao với nó áp sát vào cùng 1 lúc , nó cứ thở fì fò .
- Thế mày kô thở chắc , thằng điên ! Thế có nhắm mắt kô ?
- Lúc đầu tao hơi ti hí , kô fảui là nhìn nó , mà là nhìn xem ở cửa sổ có đứa nào nhìn kô !
- Lãng mạn quá nhỉ ? HÔn như thế nào , ngon kô ?
- Khó diễn tả lắm , mày cứ hôn đi rồi biết , chứ tao chẳng biết tả như thế nào .
- Mày chơi tao đấy à ? Tao chưa có nguời yêu thì biết hôn con chó nào ?
- Thì kiếm đại lấy 1 con mà hôn cho biết mùi .
- Thôi khỏi , thế chúng mày hôn nhau lâu không ? hôn kiểu gì .
- Hôn kiểu hôn chứ kiểu gì , cũng lâu lâu , đê mê lắm . Mày chưa nhìn trên fim người ta hôn nhau thế nào à ?
- Thế cứ thơm thơm vào môi nó thôi à ? có làm gì khác nữa kô ?
- Không , nó cũng chủ động hôn tao mà , chạm lưỡi vào nhau , mấy lần liền .
- Sướng thế , miẹ , 21 t đầu đ é o biết hôn hít là gì ... Khụ khụ , khi nào cho tao mượn người yêu mày hôn thử fát !
- Biến , động kinh à ?
- Tao đùa thôi , chứ tao kưa người yêu mày dễ ẹc , Nhường cho mày đấy .
- Tinh vi ! đ é o có con nào nó yêu !
- À , tao phỏng vấn nốt , lúc hôn hôn thì tay chân mày làm gì ?
- Thì ôm nó chứ làm gì ?
- Nó cũng ôm mày à ?
- Chẳng ôm tao thì ôm mày chắc !
- Cứ ôm không thôi à , có sờ mó gì không ?
- Bố cái thằng dê ! lúc đó tao cũng sung sướng quá , tay cứng đơ !
- Mày làm bố mày sướng lây !!! Hôn xong rồi nó có nói gì kô ???
- Nói gì cơ ?

- " Mồm anh thối thế " chẳng hạn !!!
- Nghĩ bậy bạ , tao chuẩn bị trước rồi , mồm thơm hơn cả Giám đốc công ti kẹo cao su Đúpbơmin !
- Thế còn con kia ? mồm nó thơm hay thối .
- Tao không có cảm giác gì , chỉ thấy nó mềm mềm ngọt ngọt .
- Như ăn kẹo ấy nhỉ .
- Gần như thế , hôn đi thì biết , hỏi lắm thế ???
- Hôn ai , ai cho hôn .
- Đó là chuyện của mày !!!



8-> Bạn ơi! cho mình hỏi bài này là bài của chính bạn ạ? dễ thương thật:)) thế mới là hôn

luuquangphong
26-06-2009, 04:19 PM
hi,mình sưu tầm được bạn à?Mình không biết đc hay như thế đâu,cảm ơn bạn đã khen :D

Hoàng Cao Cường
18-09-2009, 12:58 AM
Trời nguyên các cao thủ vè hôn thôi ah` !
kinh nghiệm đầy người. tiếc quá em chưa hôn bao giờ nên không biết chi để nói với bác cả ?

minhvd
18-09-2009, 05:50 PM
ăn kẹo kéo roài hôn
đảm bảo ngọt đến tận chân răng
mê tơi

ngocvfu
07-10-2009, 03:01 PM
<embed src="http://img8.imageshack.us/slideshow/smilplayer.swf" width="426" height="320" name="smilplayer" id="smilplayer" bgcolor="FFFFFF" menu="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="id=img8/1109091643.jpg"/>

cậu
24-07-2010, 11:14 PM
Đối với em hôn rất đơn giản

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu dạ bồn chồn
Xích lại gần nhau thêm tí nữa
Môi kề má sát thế là hôn:clap

Nhà bạn ở Sơn Dương à
Sơn dương có Phố cây

Một nụ hôn dưới phố cây thì thôi rồi :D

congdon
01-09-2010, 12:28 PM
hic! cô ấy chủ động hun mình trc!ôm mình thật chặt & kiss... mình cảm thấy bị động và bất ngờ!mình chưa hôn lần nào nên ko biết,cũng chưa tìm hiểu! :"> nên ko biết!sau đó một ngày cô ấy hỏi là cảm thấy nụ hôn ấy ntn,mình bảo...trống rỗng:-s không biết tả ntn nữa! cô ấy bảo ngọt ngào và hạnh phúc :x sau đó 3 ngày chúng mình chia tay! :x
công nhận con gái Hà thành Bạo thật đấy! :-s

congdon
01-09-2010, 12:47 PM
nụ hôn đầu tiên là hum thứ sáu ngày 13 tháng 8 vừa rùi! sau 2 ngày nhận lời yêu nhau!sau 10 ngày biết nhau!....mình bất ngờ quá! :-s

congdon
04-09-2010, 11:04 PM
..........
jehnes: Lol... Jo` kiss với hug đối với một số người thì nó là bình thường
jehnes: Chẳng là gì lớn
jehnes: Em thì....
jehnes: Em ko ngại như thé với người em yêu
Đôn: đấy là ở Mỹ
Đôn: trung bình một người phụ nữ ở Mỹ
jehnes: Vn jo` cũng thế thôi
Đôn: đã kiss mấy chục
Đôn: người đàn ông trc khi đến hôn nhân
jehnes: o.o
Đôn: vậy ah!
jehnes:Bạn em Ở VN cũng thế
jehnes: *thôi

Tambuj
12-09-2010, 12:13 PM
Đối với em hôn rất đơn giản

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu dạ bồn chồn
Xích lại gần nhau thêm tí nữa
Môi kề má sát thế là hôn:clap

Nếu hôn đối với em đơn giản vậy thì em làm sư phụ anh nha...môi anh chưa bị bóc tem,anh cũng ở SD mà

Tambuj
12-09-2010, 12:15 PM
nụ hôn đầu tiên là hum thứ sáu ngày 13 tháng 8 vừa rùi! sau 2 ngày nhận lời yêu nhau!sau 10 ngày biết nhau!....mình bất ngờ quá! :-s

cậu được hôn đúng ngày Birthday của tui đó hay thật,nhưng mà tình yêu sét đánh hay sao mà nhanh vậy

congdon
19-09-2010, 08:05 AM
cậu được hôn đúng ngày Birthday của tui đó hay thật,nhưng mà tình yêu sét đánh hay sao mà nhanh vậy

tình yêu thường bắt đầu bằng những nụ hôn và kết thuc' bằng những giọt nước mắt!
...............t không biết như thế nào nữa!đã chia tay rùi!..đến nhanh thì đi cũng nhanh!.........
:(
bây h lonely! and U??

congdon
11-10-2010, 05:45 PM
...nói đến ôm hun là quá thường!...
Dịp Đại lễ này mình đã được ôm rất nhiều và cũng dc ôm lại rất nhiều :)) thật là khó quên ^^
lại toàn là cute girls ;))

anhtuantq86
25-11-2010, 09:49 PM
Đối với em hôn rất đơn giản

Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó gì đâu dạ bồn chồn
Xích lại gần nhau thêm tí nữa
Môi kề má sát thế là hôn:clap

bà này hôn kinh quá, đang "Xích lại gần nhau thêm tí nữa
Môi kề má sát thế là hôn" lãng mạng như thế mà bà "clap" một cái làm tôi hết hồn hết muốn hôn

tinhyeutrecon
25-02-2011, 08:15 PM
thấy mọi người bạn luận về hôn vui wé. em cũng te tởn tham gia :D. thú thực mà nói thì em năm nay 21t
( 21 cái xuân xanh ). nhưng khổ chả biết cảm giác đc hôn và bị hôn là gì :D. có Chị nào dạy em đc hem. kè ké :D

vịt cô đơn
01-03-2011, 08:38 AM
đc hôn rồi!! trong mơ thôi!
cơ mà ý như thật :P

love_forever999
07-03-2011, 07:49 PM
khi hạnh phúc tôi sẽ ôm hôn người tôi yêu,chỉ đơn giản vì tôi thấy hạnh phúc,tạng nụ hôn ngọt ngào cho một nửa của tôi những ngày ý nghĩa như ngày 8/3...! cảm xúc thực sự chỉ được tìm thấy khi trong ta tồn tại một tình yêu chân thành dành cho người khác.

alibaba2209
20-04-2011, 12:03 AM
đề nghị úpđate phần mềm đọc chữ...he he

0peth
09-06-2011, 03:15 PM
hôn mà vất vả và gian nan thế sao pác ? Quả thật là hôn cũng phải cần nhiều kĩ thuật và công phu!

green_hornet8x
07-07-2011, 11:11 AM
úi zùi! bày đặt wa'! hôn là phản xạ có điều kiện mà, lúc đầu cũng hơi run, cứ cho mồm thật gần rồi làm bất cứ kiểu gì cho răng ko đập vào nhau là được...hehe!
chúc thành công!!!!!!!!

runokenshj
07-07-2011, 09:28 PM
úi zùi! bày đặt wa'! hôn là phản xạ có điều kiện mà, lúc đầu cũng hơi run, cứ cho mồm thật gần rồi làm bất cứ kiểu gì cho răng ko đập vào nhau là được...hehe!
chúc thành công!!!!!!!!

Bó tay mất thôi híc. Bạn nói ngang quá. Hay bạn cũng thế =))

alone
03-09-2011, 11:38 PM
Hôn như thế nào đây ?

Từ từ hay tới tấp

e_se_song_vi_e
05-12-2011, 12:38 PM
nụ hôn đầu tiên của mình là cảm giác hơi run sợ, lạ lạ thậm chí vẫn mở tròn xoe mắt nhìn người đó.hihi, nhưng mà nụ hôn đầu tiên ấy thì không quên được

reubuondaiduong
05-12-2011, 07:42 PM
nụ hôn đầu tiên của mình là cảm giác hơi run sợ, lạ lạ thậm chí vẫn mở tròn xoe mắt nhìn người đó.hihi, nhưng mà nụ hôn đầu tiên ấy thì không quên được

Chắc là chị nhớ lần đó lắm nhỉ?
Em cũng nhớ! nhớ tới chết luôn....................X_XX_XX_XX_X
Ai lại vô tình.......... để cho con cún con nhà mình nó..... nó ....:((:((:((trong lúc đang bế nó.
Thế là đi tong nụ hôn đầu đời.Giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh à
Từ đó trở đi em càng tôn thờ chủ nghĩa độc thân[-O<[-O<[-O< hơn nữa

e_se_song_vi_e
06-12-2011, 12:03 AM
Chắc là chị nhớ lần đó lắm nhỉ?
Em cũng nhớ! nhớ tới chết luôn....................X_XX_XX_XX_X
Ai lại vô tình.......... để cho con cún con nhà mình nó..... nó ....:((:((:((trong lúc đang bế nó.
Thế là đi tong nụ hôn đầu đời.Giờ nghĩ lại vẫn thấy ớn lạnh à
Từ đó trở đi em càng tôn thờ chủ nghĩa độc thân[-O<[-O<[-O< hơn nữa

nếu mà cứ nghĩ như em thì khác nào bỏa người yêu mình giống như "nó" hi, em phải hiểu là con người khác xa 1 loài đv chứ?

nk0c
07-02-2012, 11:56 PM
cũng muốn thử hôn.............................................. .................:D

vịt cô đơn
11-02-2012, 11:00 PM
Mình sợ kiểu hôn tới tấp của bạn nữ lắm :))
Hôn nhẹ nhàng thì ok hơn ^^

kubjndeptraj
14-02-2012, 03:28 PM
Có ai định nghĩa được t.y
Có khó gì đâu 1 buổi chiều
Cứ thế ngồi gần rồi xích lại
Hôn ( :-* ) choẹt 1 cái thế là yêu
-----------hoặc --------------
- Trước cổng nhà thờ anh và em
- Hôn ( :-* ) nhau 1 cái chúa đứng xem
- Giật mình chúa bảo kìa 2 đứa
- Chúng mày hôn ( :-* ) thế chúa cũng thèm


Smileeeeeeeeeee~ ..chưa biết :-* là gì ạ ...tại chưa :-* bao giờ =))

nk0c
19-02-2012, 01:06 PM
.....................điêu thế.......................

Tambuj
19-02-2012, 01:12 PM
.....................điêu thế.......................

mình làm thử 1 lần xem hôn thế nào nhá Nk0c anh chưa thử với ai cả:">

nk0c
19-02-2012, 01:19 PM
lại thêm 1 thần điêu nữa...................................

hoangdollar93
22-02-2012, 09:50 AM
lại thêm 1 thần điêu nữa...................................

Thôi chị giả Nai nóa vừa vừa thôi! gớm 2 mấy tuổi đầu mà bảo chưa biết hôn a nào á? bốc phét quen! e nghĩ ít nhất chị phải thành thạo đến mức bậc thầy or sư tổ rồi cũng nên! =)) =)) =))

vịt cô đơn
23-02-2012, 10:18 PM
Mình vẫn thích những chiếc hôn nhẹ nhàng hơn ^^

vuongnobb
13-03-2012, 03:36 PM
hôn là 1 phải xạ để thể hiện tình cảm và cũng là cách thăng hoa cảm xúc T/Y lên cao hơn nữa .Với nhiều điều kiện và yếu tố quang trọng sẽ tạo cho bạn cảm giác ......chịu ko nổi..(^_^)
_nhai kẹo cao su trước khi...(ko lại ...khó mà lường trước đc ..hic hic)8->
_điều kiện ...1 trong 2 người phải chọn thời cơ &hoặc đoán biết trước hành động của đối phương...:-*để xử lý kịp thời.. và xử lý thật nhiệt tình@-)
_mới đầu phải từ từ thưởng thức như uống trà hoặc cà phê vậy sau đó tăng ga 1 chút......tăng đến đâu thì đến ...tùy chọn nhé(^_^)
_chọn chỗ nào lãng mạng và yên tĩnh mà "thi hành án":))
....................
ý kiến vậy thui,có gì ko phải mấy cao thủ đừng chém Mình nha.tội

trailangma
13-03-2012, 04:47 PM
Nhiều khi hôn cũng phải biết xem thời cơ đã chín muồi chưa? Nếu đối phương ko muốn bị hôn thì tất cả coi như teo. Tất cả là lẽ tự nhiên 2 cảm xúc của 2 con người đều muốn hôn thì cảm giác sẽ thấy ngọt ngào và hòa quyện vào nhau hơn...(Ý kiến cá nhân đã thực hành...)

tieuthumoon
13-03-2012, 04:50 PM
search google thỳ thấy HÔN CÓ LỢI ;))
.........................

vuongnobb
13-03-2012, 10:17 PM
P/S bổ sung thêm chuẩn bị ít giấy hoặc khăn thấm nhé ,vì hôn xong toàn nước miếng thôi ah .chảy tùm lum tùm la trông gớm lắm :))