View Full Version : Bằng chứng rõ ràng không thể chối cãi!!!
Nguyễn Đức Lâm
06-02-2007, 12:37 AM
Một nụ cười mãn nguyện, sảng khoái trên môi, các bạn có biết ai trong tấm ảnh không?
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/DSC01390.jpg
hanh le 1903
06-02-2007, 10:21 AM
he he, thế Lâm đi cùng à??????????
có thấy cô nào đâu???????
à mà hơn nữa Lâm nên kiểm tra lại bằng tốt nghiệp tiểu học nhé, lại giống bạn Minh rồi. RÕ RÀNG chứ không phải là "rõ dàng" đâu nhé
Nguyễn Đức Lâm
06-02-2007, 01:25 PM
he he, thế Lâm đi cùng à??????????
có thấy cô nào đâu???????
à mà hơn nữa Lâm nên kiểm tra lại bằng tốt nghiệp tiểu học nhé, lại giống bạn Minh rồi. RÕ RÀNG chứ không phải là "rõ dàng" đâu nhé
Tớ có đi cùng đâu, tình cờ gặp nhau thôi.
Đâu có đâu, Lê nhìn nhầm hay sao ấy chứ!
Lexus_ldn
06-02-2007, 03:23 PM
Ừ! Tao cũng thấy mắt nó bị lé hay sao ấy.
Bây giờ thì tao đã hiểu tại làm sao thằng Tuấn lại cưới vợ sớm.
coHaday
07-02-2007, 02:27 AM
Lâm tóc đỏ ma giáo lắm nhé, có lỗi thì phải nhận chứ lại xóa dấu vết rồi chối bay chối biến thế à. Thủ đoạn tầm thường quá :D
hanh le 1903
07-02-2007, 08:41 AM
cháu công nhận với ông ở điểm này, hôm trước rõ ràng là viết sai, rồi lạm dụng chức quyền, sửa bài sau đó lại kêu người khác nhìn nhầm.
chơi không đẹp rồi Lâm ơi!
bluephoenix
07-02-2007, 02:11 PM
Ạc ạc, sốc kinh khủng, thế Lâm với Tuấn rủ nhau vào nhà nghỉ ah? Trên nhà mình mà bắt gặp cảnh tượng như thế thì ầm ỹ lắm đấy :ay:
Thế mà sao Tuấn mít lại lấy người khác làm vợ nhỉ? chắc là bố mẹ lo lắng quá bắt lấy rồi. còn bản thân Tuấn mít lại yêu Lâm cơ. Lớp mình bây giờ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ nhỉ? bùn wá
khiemk
07-02-2007, 03:45 PM
được đấy!!!!
sao không dẫn người yêu đi!trong đấy HÀNG có xịn không!!!!!!!!!!
hanh le 1903
07-02-2007, 04:29 PM
trời ạ, có phải Khiêm thật không? hay lại đứa nào mạo danh Khiêm đấy?
bạo quá đi mất, thế này thì làm sao mà nhận ra bạn Khiêm được nhỉ?
Nguyễn Đức Lâm
07-02-2007, 05:06 PM
@Cohaday: Thằng chọc gậy bánh xe, chuyện của tao với Lê liên quan j đến mày?
@Hanhle: Ơ hơ, tớ sửa có nghĩa là biết sai rồi, đùa Lê chút thôi mà. Khiêm bây giờ khác nhiều lắm rồi, Lê không nhanh thì sẽ nhận được thiếp của Khiêm mời trước đấy:rolleyes:
@bluephoenix: Ơ hơ, lại suy luận linh tinh, đúng là tại đầu óc đen tối quá
trungdb
07-02-2007, 08:56 PM
Chuyện tình của Lâm và Tuấn thật là cảm động, hai bạn trẻ quen nhau từ khi cởi truồng tắm mưa. Thời gian trôi qua càng làm đôi bạn gắn bó với nhau hơn. Bất hạnh thay, mối tình ngang trái này bị cả hai gia đình phản đối kịch liệt. Do quá yêu nhau nên hai bạn đã đi đến một quyết định sai lầm đó là đưa nhau vào nhà nghỉ để làm cái chuyện động trời mà không nói ra thì ai cũng biết nhưng nói ra thì lại không ai tin. Trời ơi! A di đà phật! Thiện tai.
Các bạn có biết đấy là truyện j không?
coHaday
07-02-2007, 10:27 PM
Ạc ạc, sốc kinh khủng, thế Lâm với Tuấn rủ nhau vào nhà nghỉ ah? Trên nhà mình mà bắt gặp cảnh tượng như thế thì ầm ỹ lắm đấy :ay:
Thế mà sao Tuấn mít lại lấy người khác làm vợ nhỉ?
Thì phải lấy vợ để che mắt thiên hạ cho người ta đỡ dị nghị rồi lời ra tiếng vào vo ve suốt ngày :D Xã hội bây giờ người ta không chấp nhận những tình cảnh éo le như vậy đâu. Dù có là tình cảm trong sáng từ thuở hàn vi thì cũng không thể tránh được dị nghị. Đáng thương thay :oa:
hanh le 1903
08-02-2007, 09:04 AM
ông Minh có vẻ tâm trạng ghê gớm nhẩy?
hỏi thật nhé, thế thực ra là ông có tình cảm với ai ấy hả?
nhưng cũng không dám bày tỏ và cũng không dám liều như Lâm và Tuấn nên ông ghen tức chứ gì!
Thương ghê!
:D
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.