View Full Version : Ảnh đi ăn hỏi của TUẤN(Xin lỗi hôm nay mới post lên được)
Nguyễn Đức Lâm
05-02-2007, 09:02 PM
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007006.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007012.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007011.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007013.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007015.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007016.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007018.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007017.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007019.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007020.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007021.jpg
http://i134.photobucket.com/albums/q116/vayhaysao/28012007022.jpg
Hà Ngọc Thùy
05-02-2007, 09:28 PM
oài nhìn cái đường đi vào nhà vợ anh sợ wa , chắc đường khó đi lắm anh nhỉ ?
thế này đi ăn hỏi vất vả lắm đây.hì
Nguyễn Đức Lâm
05-02-2007, 10:49 PM
oài nhìn cái đường đi vào nhà vợ anh sợ wa , chắc đường khó đi lắm anh nhỉ ?
thế này đi ăn hỏi vất vả lắm đây.hì
Hic! Không phải là vợ anh, vợ bạn anh, em nói thế chết anh:D
Lexus_ldn
05-02-2007, 11:35 PM
Thế vợ nó là đứa nào?
Nguyễn Đức Lâm
05-02-2007, 11:42 PM
Hehe! Chả biết chụp kiểu j mà không thấy 2 nhân vật chính đâu cả, chỉ có toàn cảnh thế thôi.
Đợi đám cưới khác biết, nhưng mà tao gặp rồi trông xinh lắm!
coHaday
06-02-2007, 05:21 AM
Trông Tuấn mít oách nhỉ, như tài tử Hàn Quốc. Thế bao giờ thì cưới thế?
hanh le 1903
06-02-2007, 10:14 AM
ông tinh mắt thế, cháu nhìn ,mãi mà có thâyTuấn Mít đâu
mà công nhận Tuấn giỏi tìm nhỉ? mà khu này là khu vực nào ở Tuyên Quang đấy hở Lâm, nhìn thấy lạ hoắc
Lexus_ldn
06-02-2007, 03:51 PM
Tao đoán là bên Sơn Dương! Thằng Minh dạo này lại còn chuyển gu sang Giai Hàn Quốc cơ à. Thế thì mày tập khóc đi Minh, bọn đấy hay bị ung thư lắm, không thì cũng tai nạn!
trungdb
06-02-2007, 09:07 PM
Xem ảnh ăn hỏi thì ko thấy người cần gặp, đường xá xa xôi cách trở quá, nhìn như ở bên Cổng Trời Tràng Đà ấy nhỉ! Dù sao cũng cin được chúc mừng!
hanh le 1903
07-02-2007, 08:48 AM
ơ, ông huyện nhầm gì không đấy, ông Minh không bao giờ cần phải tập khóc cả, dân chuyên nghiệp đấy.
nói thế Minh nó đánh cho đấy
khiemk
07-02-2007, 11:02 AM
nhìn mấy em bừng tráp chả co em nào xinh cả!!!!!!!!!!!!!!!
oái mấy anh bê cái hộp đỏ đỏ nhìn đẹp zai quá ::D:D:D
taochokura
07-02-2007, 06:39 PM
nhìn mấy em bừng tráp chả co em nào xinh cả!!!!!!!!!!!!!!!
công nhận là dạo nì thằng Khiêm (mie không bít có phải mày không) quá tiến bộ, ngạc nhiên chưa
hanh le 1903
08-02-2007, 09:44 AM
ờ, ngạc nhiên đến mức tớ không tin đấy là Khiêm đâu
Lexus_ldn
08-02-2007, 03:27 PM
tao chẳng nghi ngờ gì cả, nó cũng rỗi hơi ấy mà, lên cho vui. Mấy đứa con gái đa nghi quá!
Nguyễn Đức Lâm
08-02-2007, 07:57 PM
Tớ khẳng định 100% đó là Khiêm, mấy người này hay nhỉ mọi thứ đều có thể thay đổi, nhất là con người càng dễ thay đổi, cứ bắt Khiêm mãi như ngày xưa sao?
coHaday
08-02-2007, 10:44 PM
Uh, ma may cai xau thi de hoc lam. Cu xem guong Kura thi biet :-)
hanh le 1903
09-02-2007, 08:43 AM
ờ
xem trường hợp của hai Minh thì cũng có thể kết luận được ngay nhỉ?
mà để Ngọc nó bảo chung là "mấy đứa con gái" có thấy gì không hả Mly ơi!
Lexus_ldn
09-02-2007, 08:05 PM
Ủa! Tưởng nhà Lê "chuồng tre" bán thuốc cơ mà. Hóa ra là bán bơm và bán kích à?
hanh le 1903
12-02-2007, 11:41 AM
không phải bán kích
đi xe kích và bán bơm chứ!
:D
coHaday
12-02-2007, 08:52 PM
Xấu hổ thay. Để thằng chồng nó nói cho như thế mà vẫn nhơn nhơn ra. Đúng là da mặt dày hơn da ... :D
hanh le 1903
13-02-2007, 10:42 AM
ông chua quá rồi đấy nhé!
cũng biết ông đang đanh đá dần nhưng cũng vừa phải thôi, con gái phải thùy mị thì mới có người thương được
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.