View Full Version : Bài Thơ Này Tặng Riêng Anh Baby
thanh_huyen_20689
05-02-2007, 07:25 PM
SÓNG
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ
XUÂN QUỲNH
Dark Lord
06-02-2007, 07:59 AM
Ghê ta :D anh Baby đâu òy, cho ý kiến đê kìa ...
Đỗ Thành Trung
06-02-2007, 08:31 AM
Dảk Lord này Anh BaBy chưa lên Tiếng mà chú đã bóc tem roài hè ...
Nhưng Mà Đọc song như vậy mà anh BaBy không ló mặt ra ......
Hãy Phát biểu cảm nghĩ Thôi Anh.
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Thu Trang
06-02-2007, 03:16 PM
chà! bác baby đâu nhỉ? không thấy lên tiếng gì! thích nhất đoạn này
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Bác baby vào nói gì đi nhỉ? dd mihf phải nói boy hot nhất và đuợc hâm mộ nhất là bác baby.Chúc mừng bác.Bác vào phát biểu cảm nghĩ cái nhỉ?
kj9700
06-02-2007, 06:33 PM
Nếu em là giọt nước mắt của anh thì em sẽ không bao giờ rơi xuống vì em không muốn anh buồn.Còn nếu anh là giọt nước mắt của em thì em sẽ không bao giờ khóc vì em không muốn mất anh
kj không trích dẫn được chữ ký của bạn thanh huyền nên phải viết lại
ttnew chạy đi đâu òy ! zô đi chứ !
chà! bác baby đâu nhỉ? không thấy lên tiếng gì!
Bác baby vào nói gì đi nhỉ? dd mình phải nói boy hot nhất và đuợc hâm mộ nhất là bác baby.Chúc mừng bác.Bác vào phát biểu cảm nghĩ cái nhỉ?
Nguyễn Thành Tân
07-02-2007, 01:16 AM
SÓNG
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Hic hic ..., tớ đây, nhưng biết nói gì bây giờ.
Cám ơn em rất nhiều, đây là bài thơ mà anh thích nhất :)
Tặng em một bông hoa :flo:
Dark Lord
07-02-2007, 05:29 AM
Hic hic ..., tớ đây, nhưng biết nói gì bây giờ.
Cám ơn em rất nhiều, đây là bài thơ mà anh thích nhất :)
Tặng em một bông hoa :flo:
Bác Baby đã lên tiếng :D nhưng chỉ như vậy thôi sao hả bác?!!!
Đỗ Thành Trung
07-02-2007, 11:24 AM
Anh BaBy số Hên Quá Diễn Đàn ai cũng khoái Anh BaBy
Ko Biết Có Bí Quyết Gì nhỉ?
Thu Trang
07-02-2007, 12:25 PM
thế mà bác ấy vẫn kêu là ko quen được con gái đấy! >_< Bác baby chỉ nói được có mỗi vậy thui à? chẹp!
ANh baby nhát chết quá đi mất , hay anh baby iu quí của em đang xấu hổ đấy :D:D:D
Ghê ta :D anh Baby đâu òy , cho ý kiến đê kìa ...
Cái ông Dard Lord này chuyên đi bảo người khác là bóp méo tiếng việt mà mình thì cũng chẳng hơn gì
Thaiquang026
24-02-2007, 11:33 PM
Chà đúng là thơ tình !
rất tiếc em không nghiền thơ nên không thể hấp thụ được mấy câu thơ XUÂN QUỲNH này . và đặc biệt là em rất ghét thơ vì nó quá trừu tượng và nhiều nghĩa .
Em chỉ thích đọc văn và tiểu thuyết thui tuy có dài nhưng đọc song thì mới thấy kết cục của nó .
Bác baby đúng là hên thiệt đó ,em nghe cả kj cũng khen bác đó ...như vậy mà bác cứ kêu chưa vợ ...hay bác lại có tinh thần tuổi trẻ thì vui chơi ?
hic , anh kj khen anh b2 làm gì vậy :D:D:D Hay là .................
Đừng ai uýnh em nha , tại em cứ nghĩ gì thì nói thế thui à
banzac
26-02-2007, 04:45 PM
Cái bài Sóng đấy mơ màng quá. Phải mấy cái câu này của Xuân Quỳnh mới là thực dụng này:
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Chẹp chẹp! Giá như có cô gái nào cứ bán tim đi mà vẫn sống thì tốt. Đặc biệt cứ bán quả này nó lại mọc ra quả khác thì tha hồ mà hốt bạc :D
Dark Lord
26-02-2007, 05:08 PM
Cái bài Sóng đấy mơ màng quá. Phải mấy cái câu này của Xuân Quỳnh mới là thực dụng này:
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
Chẹp chẹp! Giá như có cô gái nào cứ bán tim đi mà vẫn sống thì tốt. Đặc biệt cứ bán quả này nó lại mọc ra quả khác thì tha hồ mà hốt bạc :D
Thế bán làm jì thế?! Xào với giá đỗ hay luộc :D...
thanh_huyen_20689
28-02-2007, 03:31 PM
Chẹp chẹp! Giá như có cô gái nào cứ bán tim đi mà vẫn sống thì tốt. Đặc biệt cứ bán quả này nó lại mọc ra quả khác thì tha hồ mà hốt bạc :D
trời ơi tim con người chứ đâu phải đồ vật .1 y nghĩ quá kinh khủng
banzac
28-02-2007, 07:00 PM
Oh yes, nhưng cứ cái đà y học phát triển vô tội vạ như hiện nay thì việc buôn bán đặc sản thịt người nhân bản còn dễ hơn ăn lợn mán, gà đồi.
Thu Trang
28-02-2007, 11:46 PM
híc! thơ tặng anh baby mà mấy bác cho ra đem bàn luận kiểu bán tim đặc sản của người nhân bản vô tính à? không được híc! bác baby vào chỉnh lí đi
Quang Duy
01-03-2007, 02:43 AM
Cẩn thận, sóng to gió lớn chớ ngã tay chèo :D
ducanh2211
01-03-2007, 07:44 AM
Hoa sen nở trong ánh mặt trời
Rồi mất đi những gì nó có
Nhưng chắc nó không muốn làm chiếc nụ
Trong sương mù vĩnh viễn của mùa đông
thanh_huyen_20689
08-03-2007, 03:21 PM
híc! thơ tặng anh baby mà mấy bác cho ra đem bàn luận kiểu bán tim đặc sản của người nhân bản vô tính à? không được híc! bác baby vào chỉnh lí đi
đúng vậy không thể chấp nhận được bác baby đâu rồi
Lương Hương
08-03-2007, 09:55 PM
Úi trời! Bây giờ lại còn có Huyền post lên tặng anh Tân nữa, lời đồn giang hồ anh Tân lắm gái theo quả không sai. A bây giờ thì em đã hiểu vì sao anh Tân bảo chưa có ai vì bảo có ai thì làm sao các em theo " đông " nữa:D :D :D
Nguyễn Thành Tân
10-03-2007, 02:01 AM
đúng vậy không thể chấp nhận được bác baby đâu rồi
Anh đây, hết baby mất rồi, em có còn nhận ra anh nữa không :(
Thôi kệ họ em ạ, vẫn tìm được bài thơ em tặng mà :) , tại họ không được tặng ấy mà :D
@Lương Hương: nghĩ xấu quá, sao em lại cữ nghe thiên hạ đồn thổi làm gì :ay:
van_genius
14-03-2007, 04:41 PM
haha Tân cú có em tặng thơ hả? :D Thú vị nhỉ? :D Chúc mừng :D
Bài thơ đó tui cũng rất thích :)
thanh_huyen_20689
21-03-2007, 12:21 AM
haha Tân cú có em tặng thơ hả? :D Thú vị nhỉ? :D Chúc mừng :D
Bài thơ đó tui cũng rất thích :)
Anh cũng thích bài thơ này ạ,giống anh Tân nhỉ.Bài thơ này em chỉ tặng riêng cho anh Baby thôi vì nó có ý nghĩa đặc biệt đối với em
Nhưng dù sao nó cũng rất hay phải không ạ?:rolleyes:
Nguyễn Thành Tân
21-03-2007, 12:29 AM
Em ơi Van_genius là con gái đó, ngày xưa học cùng anh hồi cấp 2: học rất giỏi và cũng rất vui tính, giỏi văn thơ nữa :)
thanh_huyen_20689
21-03-2007, 06:32 PM
Em ơi Van_genius là con gái đó, ngày xưa học cùng anh hồi cấp 2: học rất giỏi và cũng rất vui tính, giỏi văn thơ nữa :)
thế mà em lại tưởng là con trai,chết thật~x( .sory chị nhé tại em không biết,không biết không có tội đúng không ạ:rolleyes:
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.