Lexus_ldn
05-02-2007, 04:42 PM
Tui thấy những kỉ niệm vui buồn của lớp mình rất nhiều, Nhưng không phải đứa nào cũng nhớ tất cả, mà có khi có những chuyện không phải ai cũng biết.
Vì vậy tui muốn mọi người ai nhớ chuyện gì thì vào đây kể lại để nhớ. Nhưng nhớ là Box này chỉ kể chuyện để mọi nguời xem, không được bình luận linh tinh nhé. Với lại không được kể đụng hàng, chuyện gì có rồi thì thôi nhé.
Chú ý:
- Nhớ đánh cả tiêu đề cho bài viết của mình (đánh chữ IN nhé)
- Đánh số thứ tự bài viết của mình
Mong mọi người đóng góp
************************************************** ********
1 - QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN "RAMTHOID CORPORATION"
Người kể: Đức Ngọc.
Đó là hồi lớp 12 (không nhớ kì 1 hay kì 2 gì đó).
Ngày đầu tiên, mùi hương nồng nàn bay khắp khu xóm nhà lá bao gồm từ bàn Loan số 9, bàn Minh Tư, bàn Tuấn bẩn, bàn Hà bò. Đứa nào cũng bịt mũi, nhăn mặt lườm lườm đứa bên cạnh. Tưởng hôm sau là thoát nạn, ai ngờ thằng hay con ác ôn nào chơi đều đặn cho một tuần liền, đến nỗi cư dân trong vùng nhớ cả lịch thả bom của nó là vào khoảng tiết thứ 2, lúc gần ra chơi. Những lời bàn tán từ xì xào dần trở nên xôn xao. Đặc biệt nhất là ý kiến của anh Minh Lý, anh này không ngần ngại chỉ thẳng tay về phía bàn trên gồm 4 cô nương (Tuyết hấp, Huyền xoăn, Loan 9 và Hà lùn) và tuyên bố:
- Chỉ có bọn bàn trên này!
Tức nước vỡ bờ, cả xóm không thể nào chịu nổi thảm cảnh, tra tấn bằng khí độc (y như thời hít Le), thế là một cuộc bầu cử nóng được tiến hành trên phạm vi toàn xóm. Và kết quả thật không ngờ: Bạn Minh Lý là người đắc cử với đa số phiếu bầu.
Sau đó, cả lũ (rất có đầu óc kinh doanh) đã không thể đứng nhìn lượng tài nguyên bị thất thoát đã thống nhất quyết định thành lập tập đoàn mang tên: RAMTHOID CORPORATION. chuyên sản xuất các loại khí độc các dạng: khỉ, hóa lỏng, thậm chí hóa rắn.
Thành phần tập đoàn bao gồm: (tao không nhớ lắm, thằng nào biết nhắc tao để tao sửa rồi xóa bài của mày đi cũng được)
- Chủ tịch hội đồng quản trị: Lương Viết Minh
- Giám đốc Marketing: Lê Đức Ngọc
- Giám đốc sản xuất: Nguyễn Hoàng Minh
- Giám đốc kinh doanh sản phẩm: Đồng Bảo Trung
- Trưởng phòng quản lý chất lượng: Nguyễn Cảnh Toàn
- Kế toán: Nguyễn Văn Ngọc
- Nhân viên đóng gói, đóng chai: Lê Anh Tuấn
- Nhân viên thử sản phẩm: Nguyễn Đức Cử
- Đội cổ động: Các em gái bàn trên (Loan9, Tuyết, Hà Lùn, Huyền xoăn)
Ai có nhu cầu đánh ghen hay đầu độc thì liên hệ nhé!
--------------------------------------------------------
2-VŨ KHÍ SINH HỌC
Người kể: Hạnh Lê.
Hồi lớp mình đang trong giờ kiểm tra Hóa của cô Thu (nhắc đến cô Thu thấy nhớ và thương cô quá), vì đang kiểm tra nên cả lớp rất trật tự. Tự dưng có một tiếp BÍP......... rất to phát ra từ "xóm nhà lá". mọi người rất rất buồn cười và cảm thấy đáng thương cho chủ nhân của cái tiếng kỳ lạ đó nhưng không ai dám cười và cả lớp cũng chưa nhận ra chuyện này là do ai.
Bỗng dưng Tuấn bẩn kéo ghế kêu KÍT......... rồi , đến nước này thì không nhịn được nữa rồi, Ngọc cứu lên tiếng:
- đếch giống!!!
thế là cả lớp và cô Thu không thể nhịn được nữa, cười phá lên, còn Tuấn bẩn thì mặt đỏ như gấc chín
(có lẽ tớ lại phải vào cái thớt Văn minh lịch sự để xin lỗi bạn Tuấn bẩn mất thui!)
---------------------------------
3 - HÀ LÙN & MEMORIES
Người kể: Đức Ngọc.
Giờ sinh học của cô Hà, hồi ấy tao nhớ thằng Minh 4, và thằng Trung còm bị chuyển lên ngồi bàn đầu, ngồi sau Minh 4 là Hà Lùn, tao ngồi cạnh Hà Lùn. Hôm đó giờ sinh chán quá, Minh 4 mới quay xuống "tán" chuyện với em Hà lùn, Hà lùn sướng cười tít. Nhưng câu chuyện của Minh 4 bị ngắt quãng vì "giám thị" Hà soi rất ghê, thỉnh thoảng Minh 4 mới quay xuống nói được 1 câu. Giữa giờ không hiểu Minh 4 quay xuống nói câu gì, Hà Lùn đang hí hoáy viết, ngẩng lên cười một tiếng: Hì! Thế là từ mũi Hà Lùn hai sợi nước mũi bay ra nhùng nhằng, nhùng nhằng. Rất bình tĩnh, Hà lùn hút một cái: Sụt! Thế là công lực lại được thu vào trong . Kinh quá!
Chưa hết, một lúc sau có tiếng cô Hà nhắc (rõ to, rõ thô):
- Hà! Đóng cúc áo vào.
He he he hóa ra cúc áo của Hà Lùn bị tuột thật. Thảo nào hai thằng ôn bàn trên cứ quay xuống, nhất là thằng còm, chẳng nói năng gì, chỉ tít mắt cười. Thảo nào mắt nó giờ bị lồi hơn bình thường.
Note: Bạn Hà Lùn thông cảm nhé! chuyện này tớ kể dựa hoàn toàn trên sự thật, không bịa đặt nhé. Kỉ niệm ấy mà. hì hì
---------------------------------
4) CUỘC CHIẾN B7 VS C1
Tác giả: LDN
Buổi sáng như thường lệ, Khiêm là thằng mò đến lớp đầu tiên. Nhưng hôm đó thằng này không nhí nhảnh, xì tin chạy nhảy tung tăng như mọi khi, nó ngồi lặng ở góc bàn của nó, tay cầm tờ giấy nhỏ, mặt ngệt ra như ngỗng...Ị, mắt lim dim. Mấy thằng xóm nhà lá, xóm nhà xây chạy vào giật tờ giấy. Hóa ra là một bức thư tỏ tình rất tình củm như phim hàn quốc của một em gái lớp hàng xóm (hehehe chắc em Quyên béo) đại loại là: ...em đã có tình cảm với anh từ lâu, nhưng vẫn ấp ủ mà không dám nói... Mấy thằng bạn cười như nắc nẻ, khen bạn Khiêm có duyên ngầm. Vì cả lũ toàn phải đi tán gái, chứ chưa thằng nào được........gái tán. hơ hơ.
Niềm vui chả được bao lâu, lúc sau từ góc lớp (địa phận thuộc xóm nhà xây), Trường Thắng rú lên, khi nó cũng có........thư tỏ tình. Rồi lần lượt Cương tị, Dương Hải, Minh lý.... 25 thằng đều có.....quà cả. Mẹ kíp, đau thật. hehehe dĩ nhiên khổ nhất là bạn Khiêm. Căm hận sục sôi (hehehe thực ra là vẫn thích nhưng viết thế này cho máu), toàn bộ xóm nhà lá cùng mấy thằng làng nhà xây bên cạnh họp khẩn bàn phương án đáp trả. Hehehe và phương án được đưa ra là viết thư .............. tỏ tình bậy, trả lại chúng nó. Hơn chục cái đầu bu vào, mỗi thằng một câu (tao nhớ là thằng Dương Hải không tham gia viết thư), chỉ một loáng là bức thư đã hoàn tất. Người nhận là em Giang gà (bị tình nghi là thủ phạm tống tình). Bức thư được gửi đi, chỉ 15 phút sau, khi cả C1 đang rống lên bài lớp ca (Tiếng chày trên sóc bom bo) thì một đoàn thiếu nữ B7 (ôi! nhớ lại tao vẫn thấy thích, chưa bao giờ tao nhìn thấy nhiều gái xinh chạy ùa sang lớp mình như thế, hí hí), cầm đầu là em Giang gà(mắt vẫn còn ướt ướt) đi phăm phăm đến cửa sổ lớp. Em rất nhẹ nhàng nháy mắt với anh Cảnh Toàn, gọi anh Toàn rồ ra để iem ấy hỏi thăm. Toàn rồ xun xoe chạy ra. Không hiểu em Giang thì thầm gì với Toàn rồ, chỉ biết rằng thấy Toàn rồ tay run run chỉ vào lớp (mắt không dám nhìn vào lớp). Không may thế nào, cái ngón tay thối của thằng Toàn lại chỉ đúng về phía Dương Hải. Em Giang như mở cờ trong bụng cùng đoàn tùy tùng ( heheh phải tới hai chục em xinh tươi chứ không ít) đứng chống nạnh giữa cửa lớp gọi tên anh Dương ra cho em nó nhờ. Hehehee Dương hải rất tự tin (vì không nhúng tay) đi ra, mặt vẫn ngẩng rất cao. Vừa ra đến cửa lớp, em Giang liền túm cổ áo Dương hải tát cái bốp. Dương tối tăm mặt mũi loạng choạng, tí ngã (hehehe lúc này mặt không còn vênh nữa). Tát xong em Giang phũ phàng kéo quân về, để thằng Dương đứng bơ vơ giữa cửa lớp.
Hehehe sau đó mấy em B7 về còn làm lễ ăn thề rằng: Từ đó trở đi bọn con gái B7 dù có thích con trai C1 đến đâu thì cũng............làm ngơ, chuyển nhà về phố Yết Kiêu ở hết. hé hé hé hồi ấy tao có mật thám nên mới biết tin này đấy
End.
===============*****************============
5. VỤ ĐẢO CHÍNH MADE IN 12C1
Hôm nay thi xong, mình mới tranh thủ ngồi cầm bút (í quên, cầm bàn phím) viết lách được một chút. Chẳng gì mình cũng có rất nhiều kỷ niệm với lớp mình từ hồi cấp III cũng như hồi Đại học, thế nên nếu chưa kể lại được gì thì cũng như là mắc nợ bạn bè vậy. Cũng may mà lúc có thể rỗi rãi ngồi viết thì không đến nỗi quên mất mình định viết cái gì như lần trước nữa Mà thôi, bắt tay vào viết luôn thôi không thì lại quên hết mất )
Lần này mình xin kể về hồi đầu lớp 12, cũng không nhớ rõ là đã vào năm học rồi hay là mới chuẩn bị khai giảng nữa không biết.
Hồi ấy mấy thị mẹt lớp mình nắm hết quyền kiểm soát lớp, từ bí thư, phó bí thư, lớp phó, đến cả những cái chức danh như bàn trưởng còn bị chúng nó giữ hết (mịa, có một 12 mống mà, có lẽ đứa nào cũng có một chức vụ cũng nên) Thật ra thì hồi đó anh em cũng không bận tâm đến cái chuyện ấy lắm, chị em thích thì chiều thôi. Anh em chỉ còn cắm mỗi thằng Kiên Quốc ở vị trí lớp trưởng thôi. Khổ thân Kiên, thân cô thế cô, mấy con vịt bảo gì cũng phải cun cút nghe theo. Giá như mọi việc chỉ có thể thôi thì cũng chẳng sao. Nhưng sự đời đâu có đơn giản thế, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Tụi con gái cậy mình nắm quyền lực trong tay nên rất vênh váo, hống hách. Chúng cố thể hiện quyền lực mọi lúc mọi nơi để bắt nạt anh em. Anh em chỉ muốn yên ổn để nói chuyện với nhau trong giờ học, để đọc truyện cho nhau nghe… nhưng cũng bị chúng lườm nguýt, rồi lôi sổ ra hí hoáy ghi ghi chép chép. Chúng lại còn hay đến nhà cô Hà méc cô ấy nữa chứ, nào là cô ơi, hôm nay trong giờ học, cái bọn xóm nhà lá chúng nó lại thử bom nguyên tử cô ạ, cô ơi hôm nay 15 phút đầu giờ thằng Trung còm đã không chịu sơ vin rồi lại còn không thèm kéo khoá quần nữa cô ạ…
Những việc làm thất đức này của giai cấp thống trị khiến cho anh em vô cùng uất ức, khí căm hận dâng trào khắp ai ai. Chính những uất ức này đã kéo anh em lại gần với nhau hơn, đoàn kết hơn để chống lại ách áp bức trăm bề. Rồi thì ánh sáng cuối đường hầm cũng hé lộ ra.
(còn tiếp...)
Người kể: M4
=========*************==========
6) CƠM BỤI HỒNG MAI 1
Hồi đó ở xóm liều Hồng Mai, tại ngôi nhà số 41 tụ tập các anh tài sau: Dương Hải, Trung Trĩ, Minh Tư và tao, thỉnh thoảng mới có thêm thằng Cường Hiển hoặc thằng Dũng Sinh đến.......xin ăn.
Hôm đó như thường ngày, 4 thằng sinh viên đói kém ra quán cơm bụi gần đó ăn cơm. Bữa cơm vẫn thanh đạm như mọi ngày gồm rau, lạc rang và một ít thịt kho (mẹ kiếp toàn mỡ với bì lợn), nhưng hôm đó có thêm một món ngon kinh hoàng đó là đĩa dưa muối vàng rộm. Cả 4 đôi đũa thi nhau gắp, gắp lấy gắp để như chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như thế. Chỉ loáng một cái đĩa dưa đã còn lại vài cọng, Dương hải đưa đũa vào gắp nốt và chợt mắt nó lồi ra, rồi cả 4 cặp mắt đều căng ra để nhìn cho kĩ một sợi gì đó đen xì, quăn tít, dài khoảng 3-4 cm nằm giữa đĩa dưa. Dương Hải đưa mắt nhìn quanh, và như chợt phát hiện ra điều gì, nó thốt lên:
- Chỉ có mấy con phục vụ này muối dưa thôi.
Người kể: Đức NGọc
7) CƠM BỤI HỒNG MAI 2
Hồi đấy, vẫn là tao, Dương Hải, Trung còm, Minh tư tọa lạc ở cái nhà 41 Hồng Mai. Toàn mấy thằng đực rựa ở với nhau, he he he nhưng rất may là thỉnh thoảng lại có em Hương Ú xuống thăm nên anh em cũng đỡ... cô đơn hí hí hí. Hồi đầu, mấy thằng cũng có nấu cơm (tao và thằng còm-nay là thằng phệ nấu cơm, còn thằng Dương Hải và thằng Minh tư làm phu rửa bát, cọ nồi, và rửa tay cho các anh), nhưng vì tiền ít "mồm" nhiều, lại lắm khách vãng lai (như Cường Hiển, Dũng Sinh, Tỉnh nhái hay Hiệp vũ, thậm chí cả anh "người tình" của Dương hải cũng hay chầu mồm ngoài cửa) nên cứ đến bữa ăn là 6-7 cái mồm lại chõ vào mâm thi nhau nói..............cho nước bọt bắn vào thức ăn, thằng nào kinh thì sẽ bỏ cơm, he he he hội còn lại....hưởng lợi. Thế nên, hôm ấy hay tin bạn Hương ú sẽ đến thăm, cả 4 thằng nháy nhau mời bạn Hương đi ăn "nhà hàng" cho hoành tráng và lịch sự (thực ra nhà hàng chính là cái quán cơm bụi Hồng mai có món dưa muối ngon đỉnh cao ở truyện trước). Đợi đến tối chả thấy bạn Hương đến, mấy thằng bàn nhau ra quán xơi trước. Đang ăn được một lát thì một cục thịt tròn xoe, béo ị đứng chắn chình ình ở cửa quán. Hahaha hóa ra là bạn Hương ú đã đến. Anh em tay bắt mặt mừng chạy ra đón đại biểu vào bàn thì bạn Hương lại bảo bạn ăn cơm rồi (may thật, đỡ tốn tiền cơm cho nó). Mấy thằng cười toe toe nháy nhau bấm bụng gọi cho bạn Hương ú một chai Mirinda Nho "xa xỉ". Bạn Hương lấy cốc rót cho mình xong nhìn lên thấy mấy thằng bạn vẫn ngồi cười toe toét liền hỏi: Ơ thế của bọn mày đâu, uống với tao cho vui. Cả bốn thằng cười xòa: Ui xời, Hương uống đi, bọn này vừa uống mấy chai, no rồi. Hương yên tâm bưng cốc lên, nhưng khi Hương ực được một ngụm mở mắt ra thì thấy 4 cặp mắt khác đang nhìn Hương chằm chằm, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực. Hương phì cười hỏi: Sao lại nhìn tớ ghê thế!
Người kể: Đức NGọc
=============***************=============
8) VƯỜN SẮN NHÀ CÔ THƯƠNG
Hồi lớp 12, Cô Hà hay bắt anh em đi lao động nhổ cỏ ở cái đồi sau trường y như tù khổ sai thời tiền sử. Cỏ thì cao ngất đủ các loại, tụ tập hết cả, anh em nhổ, cắt vãi tè mà ko hết. Hehehe được cái lớp mình toàn bọn tham ăn lười lao động nên cỏ nhổ thì ít mà phá phách thì nhiều. Hôm ấy trời đã về chiều cỏ đã nhổ được kha khá tự nhiên thằng Cương tị túm phải một cái cây gì cứng cứng, to bằng cổ tay (chúng mày đừng có mà nghĩ bậy), nó lấy hết sức bình sinh nhổ lên thì thấy ở gốc có mấy sợi râu tua rua và hai củ gì nâu nâu, tròn và dài. Hehehehe đếk phải cái mà chúng mày đang nghĩ đâu, đó là một gốc sắn. Thế là cả lũ nhao nhao tiến đến xem xét tình hình rồi bổ ra xung quanh. Thế mà từ trước không biết, cả một vườn cơ man nào là sắn (vì lẫn trong cỏ nên anh em ko để ý). Vậy là thi nhau nhổ, nhổ lấy nhổ để theo phương trâm "thà nhổ nhầm còn hơn bỏ sót". Chỉ một loáng sau, hehehe số sắn thu được cũng kha khá, anh em liền thu gom chiến lợi phẩm đem về nhà cô Hà Mùi ...............luộc (lúc đó cô Hà còn ở xóm liều của giáo viên ngay trong trường). Ôi, bây giờ tao vẫn còn nhớ mùi sắn luộc lúc đó. Đúng là sắn trộm có khác, thơm thôi rồi. Cô Hà mùi cười tít mắt (vì đếk phải làm gì mà tự nhiên lại có sắn ăn). Luộc xong, cả lũ tranh nhau bưng ra, he he he dĩ nhiên không quên mang sang mời cô Thương (ở sát vách nhà cô Hà), vừa bưng đĩa sắn sang thằng Cương tị vừa toe toe kể với cô Thương về khu "mỏ sắn" mới được khai quật. Ai ngờ đấy lại chính là vườn sắn nhà cô Thương mà hai vợ chồng cô tần tảo chăm sóc bao lâu nay đang chờ ngày thu hoạch. Hehehee thế mà lúc ấy cô lại ko mắng mấy anh em, chờ đến tối mới sang.......tổng xỉ vả cô Hà Mùi. hehehehehe Thế là thế nào nhỉ?
==========*************===============
9- 9/4 NGÀY ĐÀN ÔNG 12C1!!!!
Trả lớp nào như lớp mình, các bạn gái lại chiều các bạn trai đến thế
Tớ còn nhớ năm lớp 10, sau ngày 8-3 được các bạn trai tổ chức cho, bọn con gái tụi tớ ấn tượng lắm và nghĩ rằng để cho bình đẳng 2 phái thì cũng phải có ngày cho các bạn trai.
Sau một hồi bàn bạc thống nhất giữa Loan Chiêm hoá, Lê heo, Hà kều và một số thành viên khác.. cuối cùng quyết định chọn ngày 9/4 làm ngày cho các bạn trai.
Lớp học đợt đấy các cửa sổ không có xong cửa nên có thể vào lớp theo 2 đường, đg chính thống là theo cửa ra vào, còn đường phụ thì chắc các bạn đã nhớ ra là trèo cửa sổ.
Hôm đây, một đoàn các nàng 10A1, để tạo ấn tượng với các bạn trai, bọn mình đã lấy chiều khóa lớp sớm, khóa trái cửa bên ngoài , sau đó vào lớp bằng con đường thứ 2 để chuẩn bị cho các man trong đó.
Báo hại đến giờ vào lớp mà cửa vấn đóng im, một đoàn man của 10A1 phải đứng ngoài kêu inh ỏi
Đấy vì các bạn nam mà tụi con gái lớp mình phải đánh lặn lội trèo cửa sổ vào lớp đấy, cũng may là đợt đấy chưa mặc áo dài nên việc leo trèo cũng đỡ phần nào.
Người kể: Minh Huyền.
.................
10) ĐI BẮT MA TRÊN ĐỒI
chuyện kể rằng, vào một hôm đẹp trời, lớp 12C1 được nghỉ 2 tiết văn của cô Nga(mẹ bạn Huy Đông ấy mà). thực ra mình cũng nhớ không rõ không biết có phải là được nghỉ hay là cô ấy chán lớp mình quá mà không thèm dạy nữa. Vì chẳng mấy khi được nghỉ như thế nên cả lớp hý hửng kéo nhau lên đồi chơi, trên đồi có một cái lô cốt rất bí hiểm với bọn học sinh nên cả bọn định dọa nhau bằng cách thử chạy qua lô cốt.
khi chạy qua, tự dưng không hiểu sao Thành thái không nhìn về phía lô cốt mà lại nhìn về phía bụi lau sậy um tùm phí đối diện và tự dưng hét lên: "ma, ma kìa!"
thế là bọn con gái chạy toán loạn, một lúc sau Thành lại bảo: "bọn mày quay lại mà xem, có hai con ma hay cực"
mặc dù sợ nhưng sẵn trí tò mò, cả bọn quay lại bãi lau để xem hình thù con ma như thế nào. Thế là hành dẫn một tập đoàn các bạn nữ quay lại để xem ma.
khi đến bãi lau thì thấy hai con ma thực ra là một đôi anh chị đang ngồi hết sức tình củm với nhau, anh con trai mang áo đồng phục của tân Trào, còn chị con gái mang áo đồng phục của Chuyên, hóa ra đây là chỗ hẹn hò lý tưởng của hai anh chị, thế mà chẳng may lại bị bọn kỳ đà 12C1 phá đám, thế là ông anh quay ra và mắng bọn trẻ con: "đi đi, nhìn cái gì mà nhìn. MA ĐẤY!"
he he, sau vụ này các bạn nữ 12C1 mới thấy rằng, ma cũng không đáng sợ như mình tưởng.
Người kể: Hạnh Lê.
--------------------------------------------------------------------------------
11- THÔNG MINH NHƯ NGỌC CỨU
Hôm đó là giờ toán của bố Hào, theo tao nhớ thì chả có giờ toán nào anh em để im cho bố giảng bài cả. Hôm thì rì rầm, hôm thì thư tay, có hôm Hương ú còn khéo tay tết cả hoa bằng giấy vụn buộc vào sau quần của bố Hào để bố ung dung khoanh tay đi quanh lớp vài vòng rất hoành tráng. Mà bố Hào cũng ghê, chẳng để anh em tự do nói chuyện gì cả, toàn cấm đoán làm anh em toàn phải "buôn chuyện lậu", cũng chính từ đây mà tao, M4 và em Hương Ú đã phải dày công ngâm cứu ra bộ chữ riêng cho 12C1 mà bây giờ vẫn còn lưu truyền. Quay lại chuyện nhé: giờ toán hôm ấy, bố Hào đã bực mình với anh em lắm rồi, nhưng bố vẫn nhịn anh em. Đến khi bố gọi anh Ngọc cứu đứng lên phát biểu, trong lúc anh Ngọc cứu đang toang toác trả lời thì thằng Tuấn bẩn quay sang nháy mắt với tao: Ê! kéo dịch cái ghế ra mày. Thế là tao với thằng Tuấn bẩn âm thầm hì hục bê dịch cái ghế ra. Một lúc sau anh Ngọc cứu đã trả lời trơn tru cuộc "thẩm vấn" của bố Hào, anh nở mày nở mặt quay tứ phía chào khán giả (trông như Rang Đông Cun của Hàn Qốc sang Việt Nam ấy). Trả lời xong, anh đặt đít cái RẦM, nguyên bộ bàn tọa của anh dã xuống cái nền gạch cứng đơ. Anh nhăn nhó đứng dậy. Bố Hào đùng đùng từ trên chỉ thị xuống: Ai làm việc này. Tao với Tuấn bẩn sợ tái mặt không thằng nào khai, thằng Mlý cũng ngậm hột thị luôn. Chỉ đến khi bố Hào doạ: Nếu không ai nhận tôi sẽ ghi hôm nay 2 giờ Yếu. Trời ơi! đúng là bố Hào kinh nghiệm, bắt trúng tim đen anh em, vì từ trước tới giờ hễ cứ ai làm bị giờ yếu thì có xé cả tập vở cũng không đủ giấy viết bản kiểm điểm nộp cho cô Hà về làm............giấy WC. Thế là trong không gian tĩnh lặng chợt giọng anh Ngọc cứu the thé vang lên: Dạ thưa thầy! Em tự đá ghế em ngã. Vị anh hùng xuất chúng vừa xoa mông vừa bẩm. Công nhận thằng này thông minh và dũng cảm, đến mức thầy Hào cho luôn hai giờ yếu, đỡ phải giằng co mặc cả. Hik! Tao còn nhớ hồi đó tao vét hết tiền đút lợn để gớp tiền mua giấy viết bản kiểm điểm với thằng Tuấn Bẩn mà không đủ. Hãi thật!
tác giả: LDN
12-NHỮNG CHUYỆN VỀ HƯƠNG ĐIỆU VÀ MINH LÝ
Chuyện lớp mình thì thiếu gì nhỉ! Tao vẫn ấn tượng với pha mà anh em mình đi tán em Hương Điệu hộ thằng Mình Lý. Ngày đó kể cũng lạ, chỉ vì em Hương là Cờ Đỏ vào kiểm tra lớp mình, tình cờ thế nào chạm mông vào người anh Minh Lý mà khiến anh ấy ốm tương tư. Mẹ kíp, nhìn con gái nhà người ta hơ hớ như thế, thích bỏ cha đi được nhưng lại còn "Yết Kiêu", bao lần cùng em Hương đi về phía Hưng Thành nhưng có dám tỏ tình đíu đâu, toàn anh em mình tán phét. Hôm cuối cùng may mà có anh em chốt hạ một câu "Thằng Minh nó thích em lắm nhưng ngại ko dám nói, em có đồng ý yêu nó ko?". Chời ơi, ai đời lại đi hỏi yêu hộ bạn mình như thế ko biết. Bất ngờ không kém là em Hương cũng có vẻ xuôi xuôi,, mặc cả mãi mới quyết đinh là 8/3 sẽ có câu trả lời (thời điểm hỏi trc ngày 8/3 có một tuần). Và thế là mối tính đầy ngang trái, đau thương, nước mắt...của Minh Lý và Hương Điệu đã diễn ra như thế đó. Liệu có thể coi đây là một kỉ niệm của chúng ta ko nhỉ?
- Thứ nhất: Hôm đấy là mùng 3 tết thì phải, mấy anh em mình tụ tập ở nhà Hiệp Vũ, có cả em Vân và Hương Điệu. Đang chơi vui thì thằng M4 buồn tè phải vào toilet, đã thế còn trêu em Hương dắt em vào cùng làm thằng ML tay to nhảy vào oánh luôn. Đã thế nó còn chốt hạ "Làm j thì làm nhưng đừng có táy máy với người yêu tao!"
- Thứ 2: Dạo ấy em Hương hay lên nhà anh Ngọc Điện tâm sự, thế nào mà thằng Dương Hải đến chơi lại gặp em Hương đầu tóc rối tung chạy từ trên phòng thằng Ngọc xuống, hôm sau thằng Ngọc còn mang cái dây buộc tóc của em Hương đến trả thằng ML, ngạc nhiên là thằng này ko knock out Ngọc Điện mới lạ!
- Thứ 3: Ngày thằng Ngọc ở HQV thì em Hương cũng thỉnh thoảng đến thăm, hồi ấy hai đứa nó đang tạm thời bỏ nhau nên ML cũng ko có ý kiến j. Một lần M4 đến chơi thì thấy em Hương tụt huyết áp ở nhà thằng Ngọc, ko hiểu chuyện j xảy ra trước và sau đó. Đây là một nghi án cần câu trả lời từ nhiều phía!
TÁC GIẢ: Còm gẻ__________________
13-BẠN CƯỜNG CÓ ĐỦ SỨC SƯỚNG...
Giờ chào cờ, năm lớp 12 hehehe lớp mình rất sung sướng là được ngồi cạnh các em B7 xinh đẹp. Ko hiểu sao nhưng bọn con gái lớp mình bị lùa hết lên trên ngồi còn anh em chiếm cứ khu hậu địa. Còn bên "hàng xóm" thì ngược lại các em ngồi cả bên dưới (chắc là ko cưỡng nổi vẻ đẹp giai của các anh tài C1 hơ hơ). Hôm đó ngồi nghe tuyên dương rồi tố cáo tội lẫn nhau chán quá anh em liền quay sang ...tâm sự với các em gái xinh đẹp. Các anh C1 thì cười tít mà các em B7 mặt cứ lạnh như tiền xu 200 ấy (tao biết thừa chúng nó thích anh em mình bỏ xừ, nhưng làm kiêu thế thôi). Ngồi trong hàng mãi cũng chán, anh Mạnh Cường đánh liều vác ghế nhựa chạy sang ngồi bên hàng của B7. Vừa sang đến nơi, một giọng con gái khàn khàn lại xoe xóe của em Linh cất lên:
- Anh làm cái gì đấy.
Cường nhăn nhở:
- Cho anh sướng một tí ...
Cường chưa kịp nói hết câu thì em đã cướp lời:
- Anh có đủ sức sướng 2 phát ko? (đây là nguyên lời em ấy nói đấy nhé)
Hahaha lúc đấy tao nhớ là mặt thằng Cường cắt ko còn giọt máu, chạy thẳng về cuối hàng núp sau mấy con trâu mộng: Trường Thắng, Tuấn lì, Cử hào mà vẫn thấy nó run...ko biết bây giờ đã hết sợ chưa.
Tác giả: LDN
--------------------------------------------------------------------------------
14) XÀI SANG
Đầu năm thứ nhất thằng Dương Hải và thằng M4 ở với nhau. Thỉnh thoảng lại có vinh hạnh được đón anh xuống thăm chính thức. Hôm đấy anh lại còn rủ thêm em Hương ú (nay đã có chồng) xuống vi hành nên hai thằng sướng lắm, lại rước hai quý bạn ra ăn cơm tiệm............Bách Khoa. Ra tới nơi, chời ơi cơ man nào là thức ăn (tao thấy nhiều vì hồi đó ở nhà tao chỉ biết nấu mỗi món thịt bò xào nên toàn ăn món đấy). Thằng M4 và Dương hải giải thích là ở đó ăn cơm theo xuất, nghĩa là ăn suất bao nhiêu thì trả tiền và lấy một cái tick kê mang ra lấy cơm. Hehehe hôm đó tao quyết định chơi hẳn suất 5000 Đ cho hoành tráng. Trả tiền xong đâu đấy, cả lũ cầm tic kê đặt lên đĩa đi ra lấy cơm. Tao liếc sang thấy bạn Hương ú đặt úp mặt cái tick kê xuống đĩa liền dõng dạc bảo:
- Này Hương, Hương phải lật cái mặt số 5 lên để bọn quanh đây biết là mình ăn hẳn suất 5 ngàn chứ.
Hương cười tít: - Ừ nhỉ! rồi nhanh tay lật tờ vé lên.
Lúc này thằng Dương Hải mới mò đến bên cạnh 2 đứa thì thầm: Này suất 5000 là suất thấp nhất ở đây đấy.
Hehehe tao và Hương xấu hổ gần chết. Chưa hết lúc ra lấy cơm, 3 thằng gọi rau, thịt băm (MK toàn bì với mỡ bèo nhèo), lạc chúng nó xúc cho ú ụ. Đến bạn Hương sau khi lấy cơm, Hương gọi một miếng sườn chua ngọt rồi chỉ tay búa xua vào mấy món sơn hào khác, nhưng mấy con bé xúc ko thèm để ý. Hương vừa đói vừa bực mình thắc mắc.
- Này em! sao mấy thằng kia được nhiều thức ăn thế mà chị lại chỉ có mỗi miếng sườn với mấy cọng rau thế này.
Lúc này em bán cơm mới lễ phép thưa với Hương:
- Dạ cơm của chị mất 1 ngàn, miếng sườn 2 ngàn, rau 1 ngàn và nước thịt là vừa hết 5 ngàn rồi chị.
Hương nghe xong mặt tiu nghỉu cầm đĩa cơm với một miếng sườn và mấy cọng rau đi lủi thủi vào. hi`hi`hi` Đúng là ăn nhà hàng có khác.
Tác giả: LDN
Vì vậy tui muốn mọi người ai nhớ chuyện gì thì vào đây kể lại để nhớ. Nhưng nhớ là Box này chỉ kể chuyện để mọi nguời xem, không được bình luận linh tinh nhé. Với lại không được kể đụng hàng, chuyện gì có rồi thì thôi nhé.
Chú ý:
- Nhớ đánh cả tiêu đề cho bài viết của mình (đánh chữ IN nhé)
- Đánh số thứ tự bài viết của mình
Mong mọi người đóng góp
************************************************** ********
1 - QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN "RAMTHOID CORPORATION"
Người kể: Đức Ngọc.
Đó là hồi lớp 12 (không nhớ kì 1 hay kì 2 gì đó).
Ngày đầu tiên, mùi hương nồng nàn bay khắp khu xóm nhà lá bao gồm từ bàn Loan số 9, bàn Minh Tư, bàn Tuấn bẩn, bàn Hà bò. Đứa nào cũng bịt mũi, nhăn mặt lườm lườm đứa bên cạnh. Tưởng hôm sau là thoát nạn, ai ngờ thằng hay con ác ôn nào chơi đều đặn cho một tuần liền, đến nỗi cư dân trong vùng nhớ cả lịch thả bom của nó là vào khoảng tiết thứ 2, lúc gần ra chơi. Những lời bàn tán từ xì xào dần trở nên xôn xao. Đặc biệt nhất là ý kiến của anh Minh Lý, anh này không ngần ngại chỉ thẳng tay về phía bàn trên gồm 4 cô nương (Tuyết hấp, Huyền xoăn, Loan 9 và Hà lùn) và tuyên bố:
- Chỉ có bọn bàn trên này!
Tức nước vỡ bờ, cả xóm không thể nào chịu nổi thảm cảnh, tra tấn bằng khí độc (y như thời hít Le), thế là một cuộc bầu cử nóng được tiến hành trên phạm vi toàn xóm. Và kết quả thật không ngờ: Bạn Minh Lý là người đắc cử với đa số phiếu bầu.
Sau đó, cả lũ (rất có đầu óc kinh doanh) đã không thể đứng nhìn lượng tài nguyên bị thất thoát đã thống nhất quyết định thành lập tập đoàn mang tên: RAMTHOID CORPORATION. chuyên sản xuất các loại khí độc các dạng: khỉ, hóa lỏng, thậm chí hóa rắn.
Thành phần tập đoàn bao gồm: (tao không nhớ lắm, thằng nào biết nhắc tao để tao sửa rồi xóa bài của mày đi cũng được)
- Chủ tịch hội đồng quản trị: Lương Viết Minh
- Giám đốc Marketing: Lê Đức Ngọc
- Giám đốc sản xuất: Nguyễn Hoàng Minh
- Giám đốc kinh doanh sản phẩm: Đồng Bảo Trung
- Trưởng phòng quản lý chất lượng: Nguyễn Cảnh Toàn
- Kế toán: Nguyễn Văn Ngọc
- Nhân viên đóng gói, đóng chai: Lê Anh Tuấn
- Nhân viên thử sản phẩm: Nguyễn Đức Cử
- Đội cổ động: Các em gái bàn trên (Loan9, Tuyết, Hà Lùn, Huyền xoăn)
Ai có nhu cầu đánh ghen hay đầu độc thì liên hệ nhé!
--------------------------------------------------------
2-VŨ KHÍ SINH HỌC
Người kể: Hạnh Lê.
Hồi lớp mình đang trong giờ kiểm tra Hóa của cô Thu (nhắc đến cô Thu thấy nhớ và thương cô quá), vì đang kiểm tra nên cả lớp rất trật tự. Tự dưng có một tiếp BÍP......... rất to phát ra từ "xóm nhà lá". mọi người rất rất buồn cười và cảm thấy đáng thương cho chủ nhân của cái tiếng kỳ lạ đó nhưng không ai dám cười và cả lớp cũng chưa nhận ra chuyện này là do ai.
Bỗng dưng Tuấn bẩn kéo ghế kêu KÍT......... rồi , đến nước này thì không nhịn được nữa rồi, Ngọc cứu lên tiếng:
- đếch giống!!!
thế là cả lớp và cô Thu không thể nhịn được nữa, cười phá lên, còn Tuấn bẩn thì mặt đỏ như gấc chín
(có lẽ tớ lại phải vào cái thớt Văn minh lịch sự để xin lỗi bạn Tuấn bẩn mất thui!)
---------------------------------
3 - HÀ LÙN & MEMORIES
Người kể: Đức Ngọc.
Giờ sinh học của cô Hà, hồi ấy tao nhớ thằng Minh 4, và thằng Trung còm bị chuyển lên ngồi bàn đầu, ngồi sau Minh 4 là Hà Lùn, tao ngồi cạnh Hà Lùn. Hôm đó giờ sinh chán quá, Minh 4 mới quay xuống "tán" chuyện với em Hà lùn, Hà lùn sướng cười tít. Nhưng câu chuyện của Minh 4 bị ngắt quãng vì "giám thị" Hà soi rất ghê, thỉnh thoảng Minh 4 mới quay xuống nói được 1 câu. Giữa giờ không hiểu Minh 4 quay xuống nói câu gì, Hà Lùn đang hí hoáy viết, ngẩng lên cười một tiếng: Hì! Thế là từ mũi Hà Lùn hai sợi nước mũi bay ra nhùng nhằng, nhùng nhằng. Rất bình tĩnh, Hà lùn hút một cái: Sụt! Thế là công lực lại được thu vào trong . Kinh quá!
Chưa hết, một lúc sau có tiếng cô Hà nhắc (rõ to, rõ thô):
- Hà! Đóng cúc áo vào.
He he he hóa ra cúc áo của Hà Lùn bị tuột thật. Thảo nào hai thằng ôn bàn trên cứ quay xuống, nhất là thằng còm, chẳng nói năng gì, chỉ tít mắt cười. Thảo nào mắt nó giờ bị lồi hơn bình thường.
Note: Bạn Hà Lùn thông cảm nhé! chuyện này tớ kể dựa hoàn toàn trên sự thật, không bịa đặt nhé. Kỉ niệm ấy mà. hì hì
---------------------------------
4) CUỘC CHIẾN B7 VS C1
Tác giả: LDN
Buổi sáng như thường lệ, Khiêm là thằng mò đến lớp đầu tiên. Nhưng hôm đó thằng này không nhí nhảnh, xì tin chạy nhảy tung tăng như mọi khi, nó ngồi lặng ở góc bàn của nó, tay cầm tờ giấy nhỏ, mặt ngệt ra như ngỗng...Ị, mắt lim dim. Mấy thằng xóm nhà lá, xóm nhà xây chạy vào giật tờ giấy. Hóa ra là một bức thư tỏ tình rất tình củm như phim hàn quốc của một em gái lớp hàng xóm (hehehe chắc em Quyên béo) đại loại là: ...em đã có tình cảm với anh từ lâu, nhưng vẫn ấp ủ mà không dám nói... Mấy thằng bạn cười như nắc nẻ, khen bạn Khiêm có duyên ngầm. Vì cả lũ toàn phải đi tán gái, chứ chưa thằng nào được........gái tán. hơ hơ.
Niềm vui chả được bao lâu, lúc sau từ góc lớp (địa phận thuộc xóm nhà xây), Trường Thắng rú lên, khi nó cũng có........thư tỏ tình. Rồi lần lượt Cương tị, Dương Hải, Minh lý.... 25 thằng đều có.....quà cả. Mẹ kíp, đau thật. hehehe dĩ nhiên khổ nhất là bạn Khiêm. Căm hận sục sôi (hehehe thực ra là vẫn thích nhưng viết thế này cho máu), toàn bộ xóm nhà lá cùng mấy thằng làng nhà xây bên cạnh họp khẩn bàn phương án đáp trả. Hehehe và phương án được đưa ra là viết thư .............. tỏ tình bậy, trả lại chúng nó. Hơn chục cái đầu bu vào, mỗi thằng một câu (tao nhớ là thằng Dương Hải không tham gia viết thư), chỉ một loáng là bức thư đã hoàn tất. Người nhận là em Giang gà (bị tình nghi là thủ phạm tống tình). Bức thư được gửi đi, chỉ 15 phút sau, khi cả C1 đang rống lên bài lớp ca (Tiếng chày trên sóc bom bo) thì một đoàn thiếu nữ B7 (ôi! nhớ lại tao vẫn thấy thích, chưa bao giờ tao nhìn thấy nhiều gái xinh chạy ùa sang lớp mình như thế, hí hí), cầm đầu là em Giang gà(mắt vẫn còn ướt ướt) đi phăm phăm đến cửa sổ lớp. Em rất nhẹ nhàng nháy mắt với anh Cảnh Toàn, gọi anh Toàn rồ ra để iem ấy hỏi thăm. Toàn rồ xun xoe chạy ra. Không hiểu em Giang thì thầm gì với Toàn rồ, chỉ biết rằng thấy Toàn rồ tay run run chỉ vào lớp (mắt không dám nhìn vào lớp). Không may thế nào, cái ngón tay thối của thằng Toàn lại chỉ đúng về phía Dương Hải. Em Giang như mở cờ trong bụng cùng đoàn tùy tùng ( heheh phải tới hai chục em xinh tươi chứ không ít) đứng chống nạnh giữa cửa lớp gọi tên anh Dương ra cho em nó nhờ. Hehehee Dương hải rất tự tin (vì không nhúng tay) đi ra, mặt vẫn ngẩng rất cao. Vừa ra đến cửa lớp, em Giang liền túm cổ áo Dương hải tát cái bốp. Dương tối tăm mặt mũi loạng choạng, tí ngã (hehehe lúc này mặt không còn vênh nữa). Tát xong em Giang phũ phàng kéo quân về, để thằng Dương đứng bơ vơ giữa cửa lớp.
Hehehe sau đó mấy em B7 về còn làm lễ ăn thề rằng: Từ đó trở đi bọn con gái B7 dù có thích con trai C1 đến đâu thì cũng............làm ngơ, chuyển nhà về phố Yết Kiêu ở hết. hé hé hé hồi ấy tao có mật thám nên mới biết tin này đấy
End.
===============*****************============
5. VỤ ĐẢO CHÍNH MADE IN 12C1
Hôm nay thi xong, mình mới tranh thủ ngồi cầm bút (í quên, cầm bàn phím) viết lách được một chút. Chẳng gì mình cũng có rất nhiều kỷ niệm với lớp mình từ hồi cấp III cũng như hồi Đại học, thế nên nếu chưa kể lại được gì thì cũng như là mắc nợ bạn bè vậy. Cũng may mà lúc có thể rỗi rãi ngồi viết thì không đến nỗi quên mất mình định viết cái gì như lần trước nữa Mà thôi, bắt tay vào viết luôn thôi không thì lại quên hết mất )
Lần này mình xin kể về hồi đầu lớp 12, cũng không nhớ rõ là đã vào năm học rồi hay là mới chuẩn bị khai giảng nữa không biết.
Hồi ấy mấy thị mẹt lớp mình nắm hết quyền kiểm soát lớp, từ bí thư, phó bí thư, lớp phó, đến cả những cái chức danh như bàn trưởng còn bị chúng nó giữ hết (mịa, có một 12 mống mà, có lẽ đứa nào cũng có một chức vụ cũng nên) Thật ra thì hồi đó anh em cũng không bận tâm đến cái chuyện ấy lắm, chị em thích thì chiều thôi. Anh em chỉ còn cắm mỗi thằng Kiên Quốc ở vị trí lớp trưởng thôi. Khổ thân Kiên, thân cô thế cô, mấy con vịt bảo gì cũng phải cun cút nghe theo. Giá như mọi việc chỉ có thể thôi thì cũng chẳng sao. Nhưng sự đời đâu có đơn giản thế, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Tụi con gái cậy mình nắm quyền lực trong tay nên rất vênh váo, hống hách. Chúng cố thể hiện quyền lực mọi lúc mọi nơi để bắt nạt anh em. Anh em chỉ muốn yên ổn để nói chuyện với nhau trong giờ học, để đọc truyện cho nhau nghe… nhưng cũng bị chúng lườm nguýt, rồi lôi sổ ra hí hoáy ghi ghi chép chép. Chúng lại còn hay đến nhà cô Hà méc cô ấy nữa chứ, nào là cô ơi, hôm nay trong giờ học, cái bọn xóm nhà lá chúng nó lại thử bom nguyên tử cô ạ, cô ơi hôm nay 15 phút đầu giờ thằng Trung còm đã không chịu sơ vin rồi lại còn không thèm kéo khoá quần nữa cô ạ…
Những việc làm thất đức này của giai cấp thống trị khiến cho anh em vô cùng uất ức, khí căm hận dâng trào khắp ai ai. Chính những uất ức này đã kéo anh em lại gần với nhau hơn, đoàn kết hơn để chống lại ách áp bức trăm bề. Rồi thì ánh sáng cuối đường hầm cũng hé lộ ra.
(còn tiếp...)
Người kể: M4
=========*************==========
6) CƠM BỤI HỒNG MAI 1
Hồi đó ở xóm liều Hồng Mai, tại ngôi nhà số 41 tụ tập các anh tài sau: Dương Hải, Trung Trĩ, Minh Tư và tao, thỉnh thoảng mới có thêm thằng Cường Hiển hoặc thằng Dũng Sinh đến.......xin ăn.
Hôm đó như thường ngày, 4 thằng sinh viên đói kém ra quán cơm bụi gần đó ăn cơm. Bữa cơm vẫn thanh đạm như mọi ngày gồm rau, lạc rang và một ít thịt kho (mẹ kiếp toàn mỡ với bì lợn), nhưng hôm đó có thêm một món ngon kinh hoàng đó là đĩa dưa muối vàng rộm. Cả 4 đôi đũa thi nhau gắp, gắp lấy gắp để như chưa bao giờ được ăn cái gì ngon như thế. Chỉ loáng một cái đĩa dưa đã còn lại vài cọng, Dương hải đưa đũa vào gắp nốt và chợt mắt nó lồi ra, rồi cả 4 cặp mắt đều căng ra để nhìn cho kĩ một sợi gì đó đen xì, quăn tít, dài khoảng 3-4 cm nằm giữa đĩa dưa. Dương Hải đưa mắt nhìn quanh, và như chợt phát hiện ra điều gì, nó thốt lên:
- Chỉ có mấy con phục vụ này muối dưa thôi.
Người kể: Đức NGọc
7) CƠM BỤI HỒNG MAI 2
Hồi đấy, vẫn là tao, Dương Hải, Trung còm, Minh tư tọa lạc ở cái nhà 41 Hồng Mai. Toàn mấy thằng đực rựa ở với nhau, he he he nhưng rất may là thỉnh thoảng lại có em Hương Ú xuống thăm nên anh em cũng đỡ... cô đơn hí hí hí. Hồi đầu, mấy thằng cũng có nấu cơm (tao và thằng còm-nay là thằng phệ nấu cơm, còn thằng Dương Hải và thằng Minh tư làm phu rửa bát, cọ nồi, và rửa tay cho các anh), nhưng vì tiền ít "mồm" nhiều, lại lắm khách vãng lai (như Cường Hiển, Dũng Sinh, Tỉnh nhái hay Hiệp vũ, thậm chí cả anh "người tình" của Dương hải cũng hay chầu mồm ngoài cửa) nên cứ đến bữa ăn là 6-7 cái mồm lại chõ vào mâm thi nhau nói..............cho nước bọt bắn vào thức ăn, thằng nào kinh thì sẽ bỏ cơm, he he he hội còn lại....hưởng lợi. Thế nên, hôm ấy hay tin bạn Hương ú sẽ đến thăm, cả 4 thằng nháy nhau mời bạn Hương đi ăn "nhà hàng" cho hoành tráng và lịch sự (thực ra nhà hàng chính là cái quán cơm bụi Hồng mai có món dưa muối ngon đỉnh cao ở truyện trước). Đợi đến tối chả thấy bạn Hương đến, mấy thằng bàn nhau ra quán xơi trước. Đang ăn được một lát thì một cục thịt tròn xoe, béo ị đứng chắn chình ình ở cửa quán. Hahaha hóa ra là bạn Hương ú đã đến. Anh em tay bắt mặt mừng chạy ra đón đại biểu vào bàn thì bạn Hương lại bảo bạn ăn cơm rồi (may thật, đỡ tốn tiền cơm cho nó). Mấy thằng cười toe toe nháy nhau bấm bụng gọi cho bạn Hương ú một chai Mirinda Nho "xa xỉ". Bạn Hương lấy cốc rót cho mình xong nhìn lên thấy mấy thằng bạn vẫn ngồi cười toe toét liền hỏi: Ơ thế của bọn mày đâu, uống với tao cho vui. Cả bốn thằng cười xòa: Ui xời, Hương uống đi, bọn này vừa uống mấy chai, no rồi. Hương yên tâm bưng cốc lên, nhưng khi Hương ực được một ngụm mở mắt ra thì thấy 4 cặp mắt khác đang nhìn Hương chằm chằm, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt ừng ực. Hương phì cười hỏi: Sao lại nhìn tớ ghê thế!
Người kể: Đức NGọc
=============***************=============
8) VƯỜN SẮN NHÀ CÔ THƯƠNG
Hồi lớp 12, Cô Hà hay bắt anh em đi lao động nhổ cỏ ở cái đồi sau trường y như tù khổ sai thời tiền sử. Cỏ thì cao ngất đủ các loại, tụ tập hết cả, anh em nhổ, cắt vãi tè mà ko hết. Hehehe được cái lớp mình toàn bọn tham ăn lười lao động nên cỏ nhổ thì ít mà phá phách thì nhiều. Hôm ấy trời đã về chiều cỏ đã nhổ được kha khá tự nhiên thằng Cương tị túm phải một cái cây gì cứng cứng, to bằng cổ tay (chúng mày đừng có mà nghĩ bậy), nó lấy hết sức bình sinh nhổ lên thì thấy ở gốc có mấy sợi râu tua rua và hai củ gì nâu nâu, tròn và dài. Hehehehe đếk phải cái mà chúng mày đang nghĩ đâu, đó là một gốc sắn. Thế là cả lũ nhao nhao tiến đến xem xét tình hình rồi bổ ra xung quanh. Thế mà từ trước không biết, cả một vườn cơ man nào là sắn (vì lẫn trong cỏ nên anh em ko để ý). Vậy là thi nhau nhổ, nhổ lấy nhổ để theo phương trâm "thà nhổ nhầm còn hơn bỏ sót". Chỉ một loáng sau, hehehe số sắn thu được cũng kha khá, anh em liền thu gom chiến lợi phẩm đem về nhà cô Hà Mùi ...............luộc (lúc đó cô Hà còn ở xóm liều của giáo viên ngay trong trường). Ôi, bây giờ tao vẫn còn nhớ mùi sắn luộc lúc đó. Đúng là sắn trộm có khác, thơm thôi rồi. Cô Hà mùi cười tít mắt (vì đếk phải làm gì mà tự nhiên lại có sắn ăn). Luộc xong, cả lũ tranh nhau bưng ra, he he he dĩ nhiên không quên mang sang mời cô Thương (ở sát vách nhà cô Hà), vừa bưng đĩa sắn sang thằng Cương tị vừa toe toe kể với cô Thương về khu "mỏ sắn" mới được khai quật. Ai ngờ đấy lại chính là vườn sắn nhà cô Thương mà hai vợ chồng cô tần tảo chăm sóc bao lâu nay đang chờ ngày thu hoạch. Hehehee thế mà lúc ấy cô lại ko mắng mấy anh em, chờ đến tối mới sang.......tổng xỉ vả cô Hà Mùi. hehehehehe Thế là thế nào nhỉ?
==========*************===============
9- 9/4 NGÀY ĐÀN ÔNG 12C1!!!!
Trả lớp nào như lớp mình, các bạn gái lại chiều các bạn trai đến thế
Tớ còn nhớ năm lớp 10, sau ngày 8-3 được các bạn trai tổ chức cho, bọn con gái tụi tớ ấn tượng lắm và nghĩ rằng để cho bình đẳng 2 phái thì cũng phải có ngày cho các bạn trai.
Sau một hồi bàn bạc thống nhất giữa Loan Chiêm hoá, Lê heo, Hà kều và một số thành viên khác.. cuối cùng quyết định chọn ngày 9/4 làm ngày cho các bạn trai.
Lớp học đợt đấy các cửa sổ không có xong cửa nên có thể vào lớp theo 2 đường, đg chính thống là theo cửa ra vào, còn đường phụ thì chắc các bạn đã nhớ ra là trèo cửa sổ.
Hôm đây, một đoàn các nàng 10A1, để tạo ấn tượng với các bạn trai, bọn mình đã lấy chiều khóa lớp sớm, khóa trái cửa bên ngoài , sau đó vào lớp bằng con đường thứ 2 để chuẩn bị cho các man trong đó.
Báo hại đến giờ vào lớp mà cửa vấn đóng im, một đoàn man của 10A1 phải đứng ngoài kêu inh ỏi
Đấy vì các bạn nam mà tụi con gái lớp mình phải đánh lặn lội trèo cửa sổ vào lớp đấy, cũng may là đợt đấy chưa mặc áo dài nên việc leo trèo cũng đỡ phần nào.
Người kể: Minh Huyền.
.................
10) ĐI BẮT MA TRÊN ĐỒI
chuyện kể rằng, vào một hôm đẹp trời, lớp 12C1 được nghỉ 2 tiết văn của cô Nga(mẹ bạn Huy Đông ấy mà). thực ra mình cũng nhớ không rõ không biết có phải là được nghỉ hay là cô ấy chán lớp mình quá mà không thèm dạy nữa. Vì chẳng mấy khi được nghỉ như thế nên cả lớp hý hửng kéo nhau lên đồi chơi, trên đồi có một cái lô cốt rất bí hiểm với bọn học sinh nên cả bọn định dọa nhau bằng cách thử chạy qua lô cốt.
khi chạy qua, tự dưng không hiểu sao Thành thái không nhìn về phía lô cốt mà lại nhìn về phía bụi lau sậy um tùm phí đối diện và tự dưng hét lên: "ma, ma kìa!"
thế là bọn con gái chạy toán loạn, một lúc sau Thành lại bảo: "bọn mày quay lại mà xem, có hai con ma hay cực"
mặc dù sợ nhưng sẵn trí tò mò, cả bọn quay lại bãi lau để xem hình thù con ma như thế nào. Thế là hành dẫn một tập đoàn các bạn nữ quay lại để xem ma.
khi đến bãi lau thì thấy hai con ma thực ra là một đôi anh chị đang ngồi hết sức tình củm với nhau, anh con trai mang áo đồng phục của tân Trào, còn chị con gái mang áo đồng phục của Chuyên, hóa ra đây là chỗ hẹn hò lý tưởng của hai anh chị, thế mà chẳng may lại bị bọn kỳ đà 12C1 phá đám, thế là ông anh quay ra và mắng bọn trẻ con: "đi đi, nhìn cái gì mà nhìn. MA ĐẤY!"
he he, sau vụ này các bạn nữ 12C1 mới thấy rằng, ma cũng không đáng sợ như mình tưởng.
Người kể: Hạnh Lê.
--------------------------------------------------------------------------------
11- THÔNG MINH NHƯ NGỌC CỨU
Hôm đó là giờ toán của bố Hào, theo tao nhớ thì chả có giờ toán nào anh em để im cho bố giảng bài cả. Hôm thì rì rầm, hôm thì thư tay, có hôm Hương ú còn khéo tay tết cả hoa bằng giấy vụn buộc vào sau quần của bố Hào để bố ung dung khoanh tay đi quanh lớp vài vòng rất hoành tráng. Mà bố Hào cũng ghê, chẳng để anh em tự do nói chuyện gì cả, toàn cấm đoán làm anh em toàn phải "buôn chuyện lậu", cũng chính từ đây mà tao, M4 và em Hương Ú đã phải dày công ngâm cứu ra bộ chữ riêng cho 12C1 mà bây giờ vẫn còn lưu truyền. Quay lại chuyện nhé: giờ toán hôm ấy, bố Hào đã bực mình với anh em lắm rồi, nhưng bố vẫn nhịn anh em. Đến khi bố gọi anh Ngọc cứu đứng lên phát biểu, trong lúc anh Ngọc cứu đang toang toác trả lời thì thằng Tuấn bẩn quay sang nháy mắt với tao: Ê! kéo dịch cái ghế ra mày. Thế là tao với thằng Tuấn bẩn âm thầm hì hục bê dịch cái ghế ra. Một lúc sau anh Ngọc cứu đã trả lời trơn tru cuộc "thẩm vấn" của bố Hào, anh nở mày nở mặt quay tứ phía chào khán giả (trông như Rang Đông Cun của Hàn Qốc sang Việt Nam ấy). Trả lời xong, anh đặt đít cái RẦM, nguyên bộ bàn tọa của anh dã xuống cái nền gạch cứng đơ. Anh nhăn nhó đứng dậy. Bố Hào đùng đùng từ trên chỉ thị xuống: Ai làm việc này. Tao với Tuấn bẩn sợ tái mặt không thằng nào khai, thằng Mlý cũng ngậm hột thị luôn. Chỉ đến khi bố Hào doạ: Nếu không ai nhận tôi sẽ ghi hôm nay 2 giờ Yếu. Trời ơi! đúng là bố Hào kinh nghiệm, bắt trúng tim đen anh em, vì từ trước tới giờ hễ cứ ai làm bị giờ yếu thì có xé cả tập vở cũng không đủ giấy viết bản kiểm điểm nộp cho cô Hà về làm............giấy WC. Thế là trong không gian tĩnh lặng chợt giọng anh Ngọc cứu the thé vang lên: Dạ thưa thầy! Em tự đá ghế em ngã. Vị anh hùng xuất chúng vừa xoa mông vừa bẩm. Công nhận thằng này thông minh và dũng cảm, đến mức thầy Hào cho luôn hai giờ yếu, đỡ phải giằng co mặc cả. Hik! Tao còn nhớ hồi đó tao vét hết tiền đút lợn để gớp tiền mua giấy viết bản kiểm điểm với thằng Tuấn Bẩn mà không đủ. Hãi thật!
tác giả: LDN
12-NHỮNG CHUYỆN VỀ HƯƠNG ĐIỆU VÀ MINH LÝ
Chuyện lớp mình thì thiếu gì nhỉ! Tao vẫn ấn tượng với pha mà anh em mình đi tán em Hương Điệu hộ thằng Mình Lý. Ngày đó kể cũng lạ, chỉ vì em Hương là Cờ Đỏ vào kiểm tra lớp mình, tình cờ thế nào chạm mông vào người anh Minh Lý mà khiến anh ấy ốm tương tư. Mẹ kíp, nhìn con gái nhà người ta hơ hớ như thế, thích bỏ cha đi được nhưng lại còn "Yết Kiêu", bao lần cùng em Hương đi về phía Hưng Thành nhưng có dám tỏ tình đíu đâu, toàn anh em mình tán phét. Hôm cuối cùng may mà có anh em chốt hạ một câu "Thằng Minh nó thích em lắm nhưng ngại ko dám nói, em có đồng ý yêu nó ko?". Chời ơi, ai đời lại đi hỏi yêu hộ bạn mình như thế ko biết. Bất ngờ không kém là em Hương cũng có vẻ xuôi xuôi,, mặc cả mãi mới quyết đinh là 8/3 sẽ có câu trả lời (thời điểm hỏi trc ngày 8/3 có một tuần). Và thế là mối tính đầy ngang trái, đau thương, nước mắt...của Minh Lý và Hương Điệu đã diễn ra như thế đó. Liệu có thể coi đây là một kỉ niệm của chúng ta ko nhỉ?
- Thứ nhất: Hôm đấy là mùng 3 tết thì phải, mấy anh em mình tụ tập ở nhà Hiệp Vũ, có cả em Vân và Hương Điệu. Đang chơi vui thì thằng M4 buồn tè phải vào toilet, đã thế còn trêu em Hương dắt em vào cùng làm thằng ML tay to nhảy vào oánh luôn. Đã thế nó còn chốt hạ "Làm j thì làm nhưng đừng có táy máy với người yêu tao!"
- Thứ 2: Dạo ấy em Hương hay lên nhà anh Ngọc Điện tâm sự, thế nào mà thằng Dương Hải đến chơi lại gặp em Hương đầu tóc rối tung chạy từ trên phòng thằng Ngọc xuống, hôm sau thằng Ngọc còn mang cái dây buộc tóc của em Hương đến trả thằng ML, ngạc nhiên là thằng này ko knock out Ngọc Điện mới lạ!
- Thứ 3: Ngày thằng Ngọc ở HQV thì em Hương cũng thỉnh thoảng đến thăm, hồi ấy hai đứa nó đang tạm thời bỏ nhau nên ML cũng ko có ý kiến j. Một lần M4 đến chơi thì thấy em Hương tụt huyết áp ở nhà thằng Ngọc, ko hiểu chuyện j xảy ra trước và sau đó. Đây là một nghi án cần câu trả lời từ nhiều phía!
TÁC GIẢ: Còm gẻ__________________
13-BẠN CƯỜNG CÓ ĐỦ SỨC SƯỚNG...
Giờ chào cờ, năm lớp 12 hehehe lớp mình rất sung sướng là được ngồi cạnh các em B7 xinh đẹp. Ko hiểu sao nhưng bọn con gái lớp mình bị lùa hết lên trên ngồi còn anh em chiếm cứ khu hậu địa. Còn bên "hàng xóm" thì ngược lại các em ngồi cả bên dưới (chắc là ko cưỡng nổi vẻ đẹp giai của các anh tài C1 hơ hơ). Hôm đó ngồi nghe tuyên dương rồi tố cáo tội lẫn nhau chán quá anh em liền quay sang ...tâm sự với các em gái xinh đẹp. Các anh C1 thì cười tít mà các em B7 mặt cứ lạnh như tiền xu 200 ấy (tao biết thừa chúng nó thích anh em mình bỏ xừ, nhưng làm kiêu thế thôi). Ngồi trong hàng mãi cũng chán, anh Mạnh Cường đánh liều vác ghế nhựa chạy sang ngồi bên hàng của B7. Vừa sang đến nơi, một giọng con gái khàn khàn lại xoe xóe của em Linh cất lên:
- Anh làm cái gì đấy.
Cường nhăn nhở:
- Cho anh sướng một tí ...
Cường chưa kịp nói hết câu thì em đã cướp lời:
- Anh có đủ sức sướng 2 phát ko? (đây là nguyên lời em ấy nói đấy nhé)
Hahaha lúc đấy tao nhớ là mặt thằng Cường cắt ko còn giọt máu, chạy thẳng về cuối hàng núp sau mấy con trâu mộng: Trường Thắng, Tuấn lì, Cử hào mà vẫn thấy nó run...ko biết bây giờ đã hết sợ chưa.
Tác giả: LDN
--------------------------------------------------------------------------------
14) XÀI SANG
Đầu năm thứ nhất thằng Dương Hải và thằng M4 ở với nhau. Thỉnh thoảng lại có vinh hạnh được đón anh xuống thăm chính thức. Hôm đấy anh lại còn rủ thêm em Hương ú (nay đã có chồng) xuống vi hành nên hai thằng sướng lắm, lại rước hai quý bạn ra ăn cơm tiệm............Bách Khoa. Ra tới nơi, chời ơi cơ man nào là thức ăn (tao thấy nhiều vì hồi đó ở nhà tao chỉ biết nấu mỗi món thịt bò xào nên toàn ăn món đấy). Thằng M4 và Dương hải giải thích là ở đó ăn cơm theo xuất, nghĩa là ăn suất bao nhiêu thì trả tiền và lấy một cái tick kê mang ra lấy cơm. Hehehe hôm đó tao quyết định chơi hẳn suất 5000 Đ cho hoành tráng. Trả tiền xong đâu đấy, cả lũ cầm tic kê đặt lên đĩa đi ra lấy cơm. Tao liếc sang thấy bạn Hương ú đặt úp mặt cái tick kê xuống đĩa liền dõng dạc bảo:
- Này Hương, Hương phải lật cái mặt số 5 lên để bọn quanh đây biết là mình ăn hẳn suất 5 ngàn chứ.
Hương cười tít: - Ừ nhỉ! rồi nhanh tay lật tờ vé lên.
Lúc này thằng Dương Hải mới mò đến bên cạnh 2 đứa thì thầm: Này suất 5000 là suất thấp nhất ở đây đấy.
Hehehe tao và Hương xấu hổ gần chết. Chưa hết lúc ra lấy cơm, 3 thằng gọi rau, thịt băm (MK toàn bì với mỡ bèo nhèo), lạc chúng nó xúc cho ú ụ. Đến bạn Hương sau khi lấy cơm, Hương gọi một miếng sườn chua ngọt rồi chỉ tay búa xua vào mấy món sơn hào khác, nhưng mấy con bé xúc ko thèm để ý. Hương vừa đói vừa bực mình thắc mắc.
- Này em! sao mấy thằng kia được nhiều thức ăn thế mà chị lại chỉ có mỗi miếng sườn với mấy cọng rau thế này.
Lúc này em bán cơm mới lễ phép thưa với Hương:
- Dạ cơm của chị mất 1 ngàn, miếng sườn 2 ngàn, rau 1 ngàn và nước thịt là vừa hết 5 ngàn rồi chị.
Hương nghe xong mặt tiu nghỉu cầm đĩa cơm với một miếng sườn và mấy cọng rau đi lủi thủi vào. hi`hi`hi` Đúng là ăn nhà hàng có khác.
Tác giả: LDN