PDA

View Full Version : Dành tặng con gái C3


Vũ Thủy Hoàng
20-10-2006, 10:58 AM
xin chào tất cả các bạn gái c3, dù đã đi rất nhiều nơi dù đã gặp rất nhiều con gái nhưng mỗi khi gặp con gái lớp mình tớ luôn có một cảm giác rất khác một cảm giác thân quen gần gũi, các bạn không phải là những người đẹp nhất không lung linh không huyền ảo nhưng tớ nhận thấy con gái c3 có một nét gì đó rất riêng không lẫn vào đâu được luôn nhiệt tình và sâu lắng mà phải những người thật thân quen tiếp xúc nhiều lần với cảm nhận được. Nhân ngày 20 - 10 tớ xin thay mặt con trai c3 chúc mừng chị em lớp mình sớm đạt được những nguyện vọng ước mơ gặp nhiều may mắn trong cuộc sông.

Bingo
22-10-2006, 11:25 AM
Hôm nay có hơi muộn để cảm ơn Hoàng không nhỉ? :)
Mặc dù nếu có thêm một chút "hiện vật" để bạn bè "ấm lòng" hơn thì vẫn là tốt nhất hehehehe :D
A, quên mất. Tiện tay tóm được ở đây, Hoàng gặp đồng chí nào thì nhắn luôn là vào kí túc để lấy chứng chỉ thể dục nhé. Nhớ là tránh lấy hộ càng nhiều càng tốt để có thể gặp lấy lời khai về địa chỉ liên hệ của các bạn luôn. Tiện liên lạc với nhau khi có ai đó "lỡ bước sang ngang" nhé!

trongthanh
18-12-2006, 02:15 AM
Nói đến sang ngang thì hay đấy.Lớp mình có 1 người sắp đi rùi.31/12 này là ngày Kiều Hiền cưới đó.Lớp mình có ai về ko?Mà đã có ai biết tin chưa?

Vũ Thủy Hoàng
19-12-2006, 08:47 PM
oái tin này mới quá. Mình vừa ở Tuyên quang xuống đây, chả thấy mời mọc gì à hic hic mà sao bác ẻn biết vậy

hoainiemdauyeu
01-02-2007, 02:29 PM
Chuyện Thành mà không biết thì ai biết nữa???

"Đưa người ta không đưa qua sông
Mà sao có sóng ở trong lòng ???"

Tại lớp mình lâu rồi không liên lạc với nhau nên chắc Kiều Hiền ngại mời! Nghĩ cũng buồn thật! Mọi người nên thông cảm chút xíu vậy nha!