PDA

View Full Version : valentine tới bạn đã chuẩn bị tặnng gì cho ''người ấy''chưa?


4288506411072
01-02-2007, 04:13 PM
tất nhiên rùi!socola!!!
còn gì nữa????
chắc các bạn ai cũng mong muốn làm cho "người ấy'' phải ngạc nhiên & cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên trái đất này...............
1 nhành hoa ,1 đóa hoa đẹp như biết nói''vẻ đẹp của em thật kiêu kì...''
1 rỏ trái cây (thật trúng mánh với cái bụng của nàng..:D )thật bắt mắt mà đầy ý nghĩa.
hay 1 chậu cây cảnh xinh xinh ...?
ngôn ngữ của các loài hoa, trái .các loài cây...sẽ giúp bạn tìm được 1 món quà như ý,& ''lấy được lòng nàng(hoặc chàng)'':

1.Ngôn ngữ các loài hoa:
hoa táo:Sự hâm mộ, ưu chuộng
Huệ tây trắng: Sự thanh khiết
Cúc tây: Sự chín chắn, tình yêu muôn màu
Hoa chuông xanh: Sự kiên định ,tin cậy
Hoa mao lương vàng: tính trẻ con
Hoa calla :Sắc đẹp lộng lẫy
Hoa trà: Duyên dáng, cao thượng
Hoa chuông :Lòng biết ơn
Hoa ngô: dịu dàng, tế nhị
Anh thảo vàng: Sắc đẹp tuổi trẻ,ưu thế sự duyên dáng
Hoa nghệ tây: sự tươi tắn
Hoa thủy tiên: tình yêu đơn phương
Hoa thược dựoc: Lòng tự trọng. sự tao nhã
Cúc trắng :ngây thơ
Hoa phi yến; nhẹ nhàng ,thanh thoát
Hoa lưu ly: tình yêu chân thật
Hoa lay ơn: Sức mạnh của tính cách
Hoa táo gai: niềm hi vọng
Hoa vòi voi: Tôi say mê em!!!!|-)
Hoa dâm bụt: sắc đẹp tinh tế:eek:
Hoa kim ngân : tình yêu gắn bó
Hoa nhài Ấn Độ: tình bạn gắn bó
Dây thường xuyên: tình yêu hòa hợp, Lòng trung thành,Hôn nhân
Hoa mộc lan: sự lộng lẫy
Cúc vạn thọ: thất vọng
Hoa mi-mo-da: nhạy cảm
Hồng rêu: Tài trí, kiệt suất
Hoa sim: tình yêu
Tầm gửi: vượt qua mọi khó khăn
Hoa lan :sắc đẹp
Hoa păng-xê: nhớ nhung.''Em chiếm giữ những suy nghĩ của tôi''|-)
Hoa mẫu đơn: xấu hổ
Hồng đỏ: Tình yêu nồng thắm
Búp hồng đỏ: thú nhận của tình yêu
Tulip đỏ: tỏ tình
Hoa hướng dương: sự giàu có giả tạo
Hoa violet: khiêm tốn, chung thủy
Nhài trắng: dễ thương
Tử đinh hương trắng: hồn nhiên
Huệ vàng: làm dáng
Hồng dại: đơn giản
Nhài vàng: tao nhã
Diên vĩ vàng: sự đam mê tình yêu[/LIST]2.ngôn ngữ trái cây,rau củ:

Táo: sự cám dỗ
Bắp cải: lợi ích
Diếp xoắn: thanh đạm
Bắp ngô: giàu có
Dưa chuột: phê bình
Quả sung: trượng thọ
Chanh: say mê
Xà-lách: lạnh nhạt
Nấm: nghi ngờ
Ô-liu: hòa bình
Quả đào: "ko ai sánh bằng phẩm chất và sự duyên dáng của em''|-)
dứa: hoàn hảo
Khoai tây: lòng nhân từ
Lê: châm biếm,chua chát,cay độc
Bí đỏ: thô lỗ
Dâu: tuyệt vời|-)
Củ cải: lòng từ thiện
Óc chó: trí tuệ
Dưa hấu: to lớn. đồ sộ
Tỏi: lòng tự trọng
Cam thảo: ''tôi tuyên bố chống lại anh!'':D
Bạc hà: thân mật.ấm áp[/LIST]3.ngôn ngữ các loài cây:[LIST]
Tần bì: cao quý,vĩ đại
Bóng nuớc: Tình yêu nồng nàn
Nguyệt quế: danh tiếng
Sồi: thịnh vựong
Tuyết tùng: tình yêu thủy chung.sức mạnh
Anh đào: có giáo dục
Liễu: tình yêu bị bỏ rơi
Cây du:lòng tự trọng
Bồ đề: tình yêu vợ chồng
THích hòe: yêu đến chêt!!!:eek: tao nhã
Mộc lan:Lộng lẫy
Thông: chịu đựng,táo bạo
Mận:''hãy giữ lời hứa của bạn"
Thủy liễu: sự tự do
Dâu trắng: khôn ngoan
Bạch dương trắng: Thời gian

còn nhiều nữa.......!do điều kiện ko cho phép,tui chỉ giói thiêu qua vậy để các ban tham khảo thui!:D
chúc các bạn may mắn!!!!!!!!!

Quang Duy
01-02-2007, 06:11 PM
Chà ngoài hoa quả và socola ra thì còn cái gì mới hơn không nhỉ, chứ mấy thứ này cổ điển quá. Mà có thứ gì khiến nàng thật sock thì tốt.

Lương Hương
01-02-2007, 06:25 PM
Cổ điển thật nhưng mà nó nằm trong tầm tay của ta.Còn để sock thì là hoặc chẳng có gì nàng sẽ rất sock còn để gây thật sock mà không mất nàng thì cũng khá tốn kém đấy.:D :D :D

Thu Trang
01-02-2007, 07:05 PM
với muội một món quà mang đầy đủ tích cách của muội cơ ,nên nếu có tặng chắc sẽ tự làm dù nó ko đẹp như ở ngoài nhưng mang ý nghĩa hơn hi` hi`! nhưng giờ chưa có người yêu nên cứ ung dung về quê hehehe

Đặng Lệ Thủy
01-02-2007, 07:29 PM
Chị thì vì yêu nhau lâu rồi nên cũng ko câu nệ quà cáp lúc nào có tiền thấy cần gì thì mua. Nên ngày valentin cũng chỉ gọi điện và trêu nhau một chút thôi vì chị về quê rồi mà :)

4288506411072
01-02-2007, 08:45 PM
đúng là cổ thật!
nhưng nếu tùy từng hoàn cảnh,tùy từng người...ta áp dụng,thì sẽ đạt hiệu quả hơn mong đợi đáy chứ

Đỗ Thành Trung
02-02-2007, 02:06 AM
Lại Một Mùa Va Linh Tinh Nữa sắp Đến Mình có Dự định gì Nhỉ
Chắc Ngồi Online Trên Tuyên Quang Online Roài ...
Có Ai Giống Như Tôi.

Quang Duy
02-02-2007, 11:16 AM
Đã bao mùa valentin trôi qua
mình toàn phải ăn ké socola của tụi bạn, không biết năm nay thế nào.
Có cô bé nào muốn giúp đỡ kẻ đang bơ vơ không một mảnh socola nhét túi như mình không.

thanh_huyen_20689
06-02-2007, 03:02 PM
Lại Một Mùa Va Linh Tinh Nữa sắp Đến Mình có Dự định gì Nhỉ
Chắc Ngồi Online Trên Tuyên Quang Online Roài ...
Có Ai Giống Như Tôi.

có em đây,chắc chắn valentine này sẽ ngồi một mình và ăn socola ké của em gái thôi xấu hổ quá

tieuhoanggia
06-02-2007, 06:58 PM
trích dẫn:
Check_Love
`»Warrior Of Love«´ Gia nhập: Nov 2006
Nơi cư ngụ: Hà Nội _Tuyên Quang
Tuổi: 21
Giới tính:
Bài gửi: 175



--------------------------------------------------------------------------------

Lại Một Mùa Va Linh Tinh Nữa sắp Đến Mình có Dự định gì Nhỉ
Chắc Ngồi Online Trên Tuyên Quang Online Roài ...
Có Ai Giống Như Tôi.
__________________
cả tui cũng thế!
nhưng không có người iu tui thấy cũng chẳng sao
vì còn có nhiều thứ đáng để ta quan tâm hơn nhiều

kj9700
06-02-2007, 07:47 PM
năm nay tớ sẽ tặng cho nhóc của tớ một nụ hôn vào ......... mũi ! dài đúng 1 phút
@ A5F : hãy đợi đấy ! hì hì

___*tq___
02-03-2007, 10:18 PM
Bài viết này hay wa' tiếc là nhắc người người khác nhớ ngày valihtih mà mình lại wen^^!:cool: lần sau là thẻ đỏ đó nha:-"