buduhy
01-02-2007, 01:10 AM
:oa: Buồn như con chuồn chuồn,,,,,,, có ai ở trong này không? nghe rõ trả lời.....
:think không có ai cả, Dạo này không còn chủ đề gì nóng bỏng cả, bà con bò hết đi rồi, thôi thì viết vài lời tâm sự để đánh dấu là mình đã vào đây và thường theo rõi tình hình chiến sự ở nhà. Thằng lớp trưởng về nhà rồi thế mà không gọi điện thông báo cho mình, để còn gửi quà về cho các bạn nữa chứ:D .
Ở nhà mọi người sắp bắt đầu có những ngày tháng thanh thản, ăn uống đập phá tưng bừng thì cũng là lúc mình bù đầu vào sách vở quằn quại với những bài kiểm tra. Muốn xem một bộ phim mà thấy khó quá, cũng may là không có bạn gái ở bên này chứ không thì giống như thằng bạn ở cùng phòng mình, suốt ngày chúng nó hú hí gọi điện cho nhau, lúc thì khóc lóc lúc thì cười kha khả mà chẳng hiểu chúng nó nói chuyện gì với nhau... đau hết cả đầu, nhức hết cả óc. Mấy tuần nữa đến tết không biết có nhớ để gọi điện về nhà chúc mừng năm mới không nữa, năm này không được tiền lì xì như mọi năm nữa rồi :oa: thất thu thất thu.
Tết này mọi người về nhà chắc là càng ít lên diễn đàn hơn lên tớ vội viết mấy lời chúc tết đến mọi người trước heee:
Chúc các bạn gái mau lớn để sớm có chồng, đừng con cái vội nha, nếu không các bác lại mất tiền lì xì mỗi năm,:D cũng đáng kể đấy
Chúc các bạn trai đã phong độ ngày càng phong độ hơn (hình như phần đa là chưa có người yêu)
:think không có ai cả, Dạo này không còn chủ đề gì nóng bỏng cả, bà con bò hết đi rồi, thôi thì viết vài lời tâm sự để đánh dấu là mình đã vào đây và thường theo rõi tình hình chiến sự ở nhà. Thằng lớp trưởng về nhà rồi thế mà không gọi điện thông báo cho mình, để còn gửi quà về cho các bạn nữa chứ:D .
Ở nhà mọi người sắp bắt đầu có những ngày tháng thanh thản, ăn uống đập phá tưng bừng thì cũng là lúc mình bù đầu vào sách vở quằn quại với những bài kiểm tra. Muốn xem một bộ phim mà thấy khó quá, cũng may là không có bạn gái ở bên này chứ không thì giống như thằng bạn ở cùng phòng mình, suốt ngày chúng nó hú hí gọi điện cho nhau, lúc thì khóc lóc lúc thì cười kha khả mà chẳng hiểu chúng nó nói chuyện gì với nhau... đau hết cả đầu, nhức hết cả óc. Mấy tuần nữa đến tết không biết có nhớ để gọi điện về nhà chúc mừng năm mới không nữa, năm này không được tiền lì xì như mọi năm nữa rồi :oa: thất thu thất thu.
Tết này mọi người về nhà chắc là càng ít lên diễn đàn hơn lên tớ vội viết mấy lời chúc tết đến mọi người trước heee:
Chúc các bạn gái mau lớn để sớm có chồng, đừng con cái vội nha, nếu không các bác lại mất tiền lì xì mỗi năm,:D cũng đáng kể đấy
Chúc các bạn trai đã phong độ ngày càng phong độ hơn (hình như phần đa là chưa có người yêu)