PDA

View Full Version : di choi tet!!!!!!!!


khiemk
31-01-2007, 04:09 PM
Chao moi nguoi !!!!
Co ai di LANG SON choi khong!

taochokura
31-01-2007, 07:58 PM
thằng này đúng là rảnh rang quá, xuống đây làm hộ tao mấy việc mày ơi. Mie cứ cuối năm đek hiểu việc ở đâu ra mà nhiều thế, thế mà đêk thấy xiền đâu cả <<< đau quá

coHaday
31-01-2007, 08:53 PM
Không, không có ai đi Lạng Sơn đâu.

Lexus_ldn
31-01-2007, 11:46 PM
Sao lại tự nhiên dửng mỡ rủ nhau lên lạng sơn làm gì? về Tuyên thích hơn nhiều

bluephoenix
01-02-2007, 11:25 AM
thằng này đúng là rảnh rang quá, xuống đây làm hộ tao mấy việc mày ơi. Mie cứ cuối năm đek hiểu việc ở đâu ra mà nhiều thế, thế mà đêk thấy xiền đâu cả <<< đau quá

Nhục thế! làm mà k có tiền thì làm làm j? nghỉ quách ở nhà mà ngủ cho đỡ tiền xăng xe. Phấn đấu như Khiêm ý, chả phải làm j mà vẫn có tiền he he :haha:

taochokura
01-02-2007, 11:52 AM
Người yêu dạo này hoành tránh nha, toàn đi móc...lốp thui nha

hanh le 1903
01-02-2007, 03:23 PM
ủa, Loan chuyển sang nghề.........sửa xe lúc nào vậy Minh?
mày tìm địa chỉ để thỉnh thoảng bạn bè đến ủng hộ tí nhỉ??????

khiemk
01-02-2007, 04:19 PM
Nhục thế! làm mà k có tiền thì làm làm j? nghỉ quách ở nhà mà ngủ cho đỡ tiền xăng xe. Phấn đấu như Khiêm ý, chả phải làm j mà vẫn có tiền he he :haha:

------------------
Noi deeeu nhau day<<<<<<<

taochokura
01-02-2007, 04:28 PM
nhưng tao thấy như mày sướng đấy Khiêm ah.
1. Làm Ông đại diện 1 hãng điện thoại nhớn Sphone - hoành tráng nha
2. Cả cái tỉnh Tuyên Quang to tổ bố có mỗi mình mày - lại oách rồi
3. Hằng ngày không cần phải đi làm chỉ cần ở nhà - chỉ vì *** có trụ sở nên phải ở nhà Khiêm nhỉ - quá sướng
4. Tiền lương cuối tháng toàn phải mang mấy con xe tải xuống lĩnh - quá tỷ phú

Mày đã thấy mày hoành tráng chưa? Sướng thế này mà mày không cưa đổ con nào trên TQ thì đi đầu quân cho mama Trung trĩ đi.

Lexus_ldn
01-02-2007, 06:34 PM
Người yêu dạo này hoành tránh nha, toàn đi móc...lốp thui nha

Đoạn này giọng thằng Minh nghe the thé khác thường quá! Chắc lại bị em Hương đá vào mông giống con gà sống trong truyện Tấm cám của tao rồi

coHaday
01-02-2007, 08:48 PM
Để tao thử post mấy cái ảnh nó ôm các em lớp mình rồi xem có đứa nào vào đây nhảy dựng lên không thì biết ngay :D

hanh le 1903
02-02-2007, 09:20 AM
nó ôm làm hàng thôi, mấy bạn trai lớp mình phải cảnh giác nhé

taochokura
02-02-2007, 10:40 AM
Mấy cái ảnh đấy bình thường thui, tết về tao làm vài cái với mấy e lớp mình hoành tráng hơn thế, sẽ gửi cho mày mấy cái để chiêm nghưỡng

coHaday
02-02-2007, 08:23 PM
Ờ, nghe hay đấy, nhớ nhá, quay cả video nữa nhé :D

Lexus_ldn
04-02-2007, 10:52 AM
Minh lý ới, lúc nào mày tắm thì quay lấy một bộ, gửi cho bạn M4, xem cho đỡ buồn. hí hí

hanh le 1903
05-02-2007, 09:50 AM
khiếp quá đi mất!!!!!!!

coHaday
05-02-2007, 04:47 PM
Thằng Ngọc này nó bệnh hoạn lắm Lê ạ, nó yêu trộm MLý lâu rồi :D

hanh le 1903
05-02-2007, 05:38 PM
ra là thế, thảo nào ngày xưa co những 15 cung phi mà đến bây giờ có còn được em nào đâu
bi giờ cháu mới hiểu ra vấn đề. hè hè
:D

Lexus_ldn
05-02-2007, 06:10 PM
khiếp quá đi mất!!!!!!!

Ngày xưa , thời Lê còn thuộc quyền sở hữu của tao, nàng nói với tao khi nàng nói chữ "Khiếp" thì cũng là chữ "Thích"

hanh le 1903
06-02-2007, 10:29 AM
thôi mình ạ, chuyện gia đình thì người ta đã cố giữ kín rồi. nhưng bi giờ mọi người phát hiện ra sự thật rồi thì mình biết làm thế nào thanh minh cho mình được bi giờ
:D

Lexus_ldn
06-02-2007, 03:48 PM
câu trả lời trên chả khớp gì cả???

hanh le 1903
07-02-2007, 09:07 AM
như thế mà không khớp à?
thấy mình cứ kêu ca chuyện hai bạn MInh bị đổi giọng nhưng mình thấy là mình cũng đâng bắt đầu có triệu chứng rùi đấy, tỉnh ngộ sớm đê!