PDA

View Full Version : Các bác ơi.Em Trang đây!!


180883
30-01-2007, 06:28 PM
Gớm . tin tức gì mà lan nhanh thế , cứ như cơn bão ở Thái Lan y' nhỉ. Dù sao em cảm ơn các bác đã quan tâm đến cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của em . Chẳng dấu gì các bác , chồng sắp cưới của em ở Thái Nguyên , vẫn a ngày xưa ý , được cái em là đứa chung thủy lắm cơ.Tình hình là thế thôi chứ ra trường hai cụ nhà em mới cho cưới. Cũng không lâu lắm đâu , các bác chuẩn bị tinh thần nha.Em rất cảm ơn tình cảm và sự quan tâm các bác dành cho em . :) Nói thế chứ các bác gái lớp mình ơi, cảm giác sắp được làm cô dâu , vui và sung sướng ra phết , lại lấy được người mình yêu nữa , hạnh phúc lắm các bác ah. Nhưng em hớn hở thế thôi chứ hai cụ nhà em thì luôn luôn phải học hành cho tốt, làm đồ án cho cẩn thận . Nói đến cái đồ án lại mất ăn mất ngủ các bác ah :oa: Các bác cố gắng làm tốt nhé....

Đặng Lệ Thủy
31-01-2007, 09:49 AM
Hic nghe mà sướng ghê, mỗi lần về thông báo có đứa bạn cưới là xe ôm nhà tớ lại bảo thế mà ko cho cưới hic. Vậy là xong đồ án lại được đi ăn cưới rồi vui quá :D

Hungdq
31-01-2007, 03:11 PM
....Nói thế chứ các bác gái lớp mình ơi, cảm giác sắp được làm cô dâu , vui và sung sướng ra phết ....

eo ôi!
Sắp được làm cô dâu mà đã " sướng ra phết " thì lúc làm cô dâu thật rồi cự gọi là "sướng cực"

Nhất các bạn gái rồi . anh em chúng tôi thì thấy " mệt cực "
:eek:

tachangconai178
02-02-2007, 09:17 AM
Em Trang ơi sao em lại lỡ bỏ anh thế cơ chứ!em đi lấy chồng rùi thì anh biết phải làm sao đây?Lại còn cảm giác sắp thành cô dâu rất là sướng nữa chứ.huhuhuuh.thế là hết."sao em lỡ vội lấy chồng"!