PDA

View Full Version : Chuyện của 10 năm sau...


coHaday
28-01-2007, 12:24 AM
(chuyện của 10 năm sau)

Nhân ngày Quốc tế Phụ Nam, mấy ông chồng C1 tụ họp nhau lại để bàn luận. Chồng của Phượng ớt đứng dậy: " Sau ngày 9/4 năm ngoái, tôi về nhà và nói với vợ rằng, từ nay tôi sẽ không nấu ăn nữa. Ngày đầu tiên tôi không thấy gì, ngày thứ hai tôi không thấy gì. Nhưng ngày thứ 3, tôi đã thấy nàng nấu món thịt rán. Thật là tuyệt".

Anh em vỗ tay rầm rầm. :beer_smile:

Chồng của Lê heo cũng đứng dậy phát biểu:" Sau ngày 9/4 năm ngoái, tôi về nhà và nói với vợ rằng, từ nay tôi sẽ không giặt giũ nữa. Ngày đầu tiên tôi không thấy gì, ngày thứ hai tôi không thấy gì. Nhưng ngày thứ 3, tôi đã thấy nàng không chỉ giặt quần áo cho mình và còn giặt cho tôi nữa. Thật là hay".

Anh em lại vỗ tay rầm rầm. :beer_smile:

Chồng của Hương Minh cũng đứng phắt dậy: " Sau ngày 9/4 năm ngoái, tôi về nhà và nói với vợ rằng, tôi sẽ không đi chợ nữa. Ngày đầu tiên tôi không thấy gì, ngày thứ hai tôi không thấy gì. Nhưng đến ngày thứ 3 thì mắt trái tôi đỡ sưng và tôi có thấy tí chút. Thật là khổ".
?\

hanh le 1903
29-01-2007, 09:51 AM
êu, sao lại có trí tưởng tượng phong phú thế nhỉ?nhưng thui, kể ra thế cũng hay đấy, làm việc căng thẳng rồi lên mạng, vào trang của lớp mình thấy thư giãn hơn hẳn.
mà ngày xưa ai viết tiểu thuyết về Minh lý và Ngọc í nhỉ, có còn bản gốc không? gửi lên đây cho bạn bè đọc lại cái nhỉ?

taochokura
29-01-2007, 12:02 PM
Mày dỗi việc ah Lê heo, ở Trafaco mày làm j mà k rảnh thế. Để người khác yên đi.

Lexus_ldn
29-01-2007, 10:25 PM
hahahah tao thì nghĩ là cả ba ông chồng ở trên đều gãy hết xương sườn, ba tháng sau mới liền, vì mày tập hợp được tam Bự Mỹ nhân của C1.Ba quả xe lu ấy mà đè thì chắc anh em dẹp lép như con tép.

coHaday
30-01-2007, 05:14 AM
Đừng nói thế, hôm trước tao được ngắm em Hương, xinh lắm, không như mày tưởng tượng đâu :D

coHaday
30-01-2007, 05:17 AM
Tiếp sêri 10 năm sau nhé :)

Con vẹt mới

Vợ NgọcLĐ đến một cửa hàng vật nuôi và ngay lập tức bị thu hút bởi một con vẹt xinh xắn. Biển giá trên chuồng ghi là 50 nghìn. "Tại sao lại ít vậy?", nàng hỏi ông chủ hàng.

"Tôi cần phải cho bà biết rằng con chim này từng sống ở một lầu xanh, nên đôi khi nó nói những từ hơi bậy bạ", ông chủ trả lời.

Lê heo nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định lấy con vẹt. Lê heo mang nó về nhà, treo trong phòng khách và chờ đợi nó nói một điều gì đó. Con chim nhìn quanh, nhìn Lê heo, rồi cất tiếng: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới".

Lê heo hơi ngạc nhiên trước câu nói của nó rồi cũng tự nhủ: "Không tồi lắm".

Khi 2 đứa con của Lê heo trở về từ trường học, con chim liền nói: "Ngôi nhà mới, bà chủ mới, các cô gái mới". Ba mẹ con nghe thấy liền phá lên cười. Lát sau ông chồng về đến nhà.

Con vẹt nhìn thấy liền kêu to: "A, xin chào anh Ngọc!!!".
:-"

hanh le 1903
30-01-2007, 10:07 AM
ê, vừa phải thôi chứ, bắt đầu quay sang công kích cháu à ông?
à mà hình như cái thằng hám danh là Minh lý hay sao ấy, động đến chuyện tiểu thuyết hồi xưa thấy nó nhảy dựng lên, hoặc là Dương Hải thôi
không bít là thằng nào nhưng mà hám danh lợi quá thì trước sau cũng đi theo anh Tiến và anh Dũng thôi

Lexus_ldn
30-01-2007, 10:46 AM
hahaha thằng này sáng tác truyện hay phết. mày đợi tí nữa tao sẽ tặng truyện cho mày. hi' hi'

coHaday
30-01-2007, 05:21 PM
Cảm ơn vì nhã ý tặng truyện của bạn, hehe. Nhưng đính chính nhé, mấy truyện vừa rồi là truyện tớ sưu tầm thôi. Còn vài truyện nữa, góp vui tí thôi mà.

hanh le 1903
01-02-2007, 09:29 AM
thế này thì phải nhờ ông rùi, ông vào lại máy cái box hồi trước ở xóm nhà lá ấy, lấy lại mấy cái chuyện hay ho ấy đê, post lên đấy cho bà con thưởng thức tài nghệ viết tiểu thuyết của 12C1 cái.
đặc biệt là chuyện về cái kẹp tóc ấy, cho có thằng phải nhảy dựng lên
:D :D :D :D :D

Lexus_ldn
01-02-2007, 09:47 AM
hehehe tao người ngay, sợ đếk gì

taochokura
01-02-2007, 12:03 PM
mày rỗi việc ah Lê, đến đốt nhà bây giờ

hanh le 1903
01-02-2007, 03:17 PM
khổ thân bạn Minh quá!thương ghê!
:D

coHaday
01-02-2007, 08:53 PM
hehehe tao người ngay, sợ đếk gì

Không sợ thì post lên đi, nó lại mò đến tận nhà, tát cho mày lật mặt ấy chứ.

Lexus_ldn
02-02-2007, 01:26 AM
tao có biết truyện gì đâu mà pót???

coHaday
02-02-2007, 02:27 AM
Thôi chú cứ giấu, anh biết hết rồi, post lên đi, truyện cái kẹp tóc ấy :D

hanh le 1903
02-02-2007, 09:04 AM
đúng rồi đấy, ông huyện cứ post cái bài ấy lên đê, đừng sợ mất lòng Minh Lý, có cả lớp mình đứng đằng sau cơ mà.
mà ông Minh ơi! chuyện ấy có 85% là sự thật nhỉ?
:D

taochokura
02-02-2007, 10:55 AM
Cái con trọc gậy bánh xe kia, cái con tụt quần giữa đường kia, mày bị giở hơi bơi ngửa ah, ông đập cho mày nát như con gián bi giờ <<<< đanh đá chưa? he..he...

hanh le 1903
05-02-2007, 10:17 AM
eo ôi, Minh lý lên cơn giận kìa!!!!!!!!sợ quá
mà hỏi thật nhé, mày đi tu nghiệp ở quán cá chợ Hôm mấy tháng mà có vẻ chuyên nghiệp thế???????????
à quên, với trình độ tiếp thu cái xấu nhanh như thế của bạn Minh thì có lẽ chỉ cần một tuần thôi nhỉ????????

bluephoenix
05-02-2007, 11:10 AM
Ôi giời! Lê ơi, mày wên là Mly có gia sư chuyên nghiệp ở bên cạnh suốt 7 năm nay ah! trình độ của bạn Minh bi h cứ phải gọi là Pro roài. :ay:

hanh le 1903
05-02-2007, 12:29 PM
ừa, tao quên mất nhỉ? chết thật, tớ xin lỗi bạn Minh và cô giáo của bạn Minh nhé!
:D

trungdb
05-02-2007, 03:50 PM
Từ từ rồi anh đưa chuyện thâm cung bí sử của từng thằng lên một.
Để mở màn là những câu nói bất hủ của những nhân vật tai tiếng sau đây:
1. Ngọc Điện "Con H... á, bố *** thèm! Cho bố thì bố mày quẳng...lên giường!" <------- pochim.com.vn
Lời bình: Đừng có nghe những lời thằng này nói!
2. Minh Lý "Cô mà *** nói thất tôi xiên cho mỗi đứa một nhát" <----- thằng này nói trong lúc cầm một con dao nhọn trên tay.
Lời bình: tránh xa thằng này ít nhất 1m khi nói chuyện.
3. Dương Dê "L.. ơi! Anh chỉ muốn có hai đứa con!" <--------- câu này do thằng Dương nói trong lúc mơ ngủ.
Lời bình: Thằng này tuy hơi dê một tý nhưng được cái nói rất thật.
Tạm thời bây h chưa nhớ ra hết đc, đợi khi khác post tiếp.

coHaday
05-02-2007, 04:30 PM
Từ từ rồi anh đưa chuyện thâm cung bí sử của từng thằng lên một.
Để mở màn là những câu nói bất hủ của những nhân vật tai tiếng sau đây:
...
3. Dương Dê "L.. ơi! Anh chỉ muốn có hai đứa con!" <--------- câu này do thằng Dương nói trong lúc mơ ngủ.
Lời bình: Thằng này tuy hơi dê một tý nhưng được cái nói rất thật.
Tạm thời bây h chưa nhớ ra hết đc, đợi khi khác post tiếp.

Câu thứ 3 này tao nghi là bịp bợm đấy, có khi là thằng Ngọc nó muốn thế nhưng nó lại đổ cho thằng Dương ấy chứ.

hanh le 1903
06-02-2007, 10:34 AM
sao ông biết, hay là Ngọc dùng câu ấy để tâm sự với ông???????????
chứ cháu nói thật nhé, cháu và NGọc nói chuyện cũng nhiều nhưng có bao giờ thế đâu. ông lại định chia rẽ gia đình nhà người khác hả???????
ông huyện ơi, Loan ơi, đánh hội đồng cái thằng định chia rẽ gia đình nhà mình đê
:D

Lexus_ldn
06-02-2007, 03:43 PM
Tao biết tại sao thằng Minh lại nhớ nhầm rùi. Má Trung nói rất đúng những gì thằng Dương thủ thỉ trong mơ, tao cũng nhớ vậy. Thằng Minh nhớ nhầm với tao là bởi hồi ấy nó đang bị ốm liệt giường, lại được ăn cơm với trứng luộc, và đũa hoa nên hồn xiêu phách lạc thế ấy mà.

hanh le 1903
07-02-2007, 09:08 AM
ra là thế, sau vụ vót đũa là ông cũng bị ảnh hưởng nặng nề gớm nhẩy
:D

coHaday
07-02-2007, 07:25 PM
cháu nói thật nhé, cháu và NGọc nói chuyện cũng nhiều nhưng có bao giờ thế đâu.:D

Thì vì đang bận nói chuyện nên mới chưa thế, đợi đến lúc nó không nói nữa thì biết ngay :D

Nguyễn Đức Lâm
07-02-2007, 08:19 PM
Hehe! Càng ngày càng nhiều chuyện hấp dẫn nhỉ?
Trung đâu rồi? Bật mí tiếp đi!

trungdb
07-02-2007, 08:49 PM
Một buổi chiều tối, sau khi đã tắm rửa khá sạch sẽ bằng sunlight và omo, Dương Hải liền diện ngay con quần đùi Thái mới mua 10k ở chợ Kim Liên và tạo dáng tại số nhà 41 phố Hồng Mai. Chưa được 30" có một anh zai tầm U, người gầy nhưng mặt nhìn rất dê đạp xe đến gần bắt chuyện. Sau đây là nội dung cuộc đối thoại:
- Em trai, nhìn phong độ quá chứ hả? - anh trai dê mở màn.
- Dạ anh quá khen, cũng thường thôi mà - Dương nhỏ nhẹ.
- Đi chơi với anh không em? Vui lắm - Anh zai gạ gẫm.
- How much? - Dương hỏi lại.
-15k, oke? - Anh zai mặc cả.
- Mẹ mày, hàng ngon thế này mà mày trả có thế thôi à! KHông có tiền thì lướt đi cho nước nó trong - Dương cay cú.
Nói xong Dương liền ngoe nguẩy vào nhà mặc cho anh zai kia thẫn thờ.
Chú ý: Câu truyện này hoàn toàn có thật, mọi người có thể kiểm chứng bởi bạn Dũng Sinh.

ngocduong
07-02-2007, 09:21 PM
AC bạn trung ac thật đấy tư dưng bây h phanh phui ra chuyện đó ...

coHaday
07-02-2007, 10:20 PM
Thì đây chính là lý do khiến cho em Hà không thể chịu đựng được thằng Dương nữa ấy mà :D

coHaday
07-02-2007, 10:21 PM
Tàn nhẫn

NgọcLĐ thất thểu về nhà, bùn bê bết từ đầu đến chân, gặp ngay Lê heo ở cửa nhà. Cô vợ gằn giọng:

- Sao thế?

- Ngã xuống ao...

- Thế là toi cái quần mới toanh rồi à?

- Em nghĩ coi, làm sao mà anh cởi kịp...

hanh le 1903
08-02-2007, 09:00 AM
ông cũng giỏi làm ma xó nhỉ?
thế ra ông suốt ngày đi rình vợ chồng nhà người ta để lấy chuyện đăng báo à?

Lexus_ldn
08-02-2007, 05:46 PM
CHUYỆN CỦA MỘT NĂM TRƯỚC

Minh lần đầu được Thư dẫn về nhà ra mắt hai cụ. Hai cụ nhà Thư mời Minh ngồi uống nước. Minh nhìn quanh căn phòng phát biểu:
- Dạ thưa bác, nhà bác nhiều đồ gỗ tốt thế này chắc nếu có cháy nhà thì đượm lửa lắm bác nhỉ.
Bố Thư hơi chột dạ nhưng cũng thông cảm cho sự thật thà của Minh. Ông liền mang chai X.O ra mời chàng rể tương lai. Minh cầm chai rượu lắc lắc:
- Ui xời! Riêng về khoản bia rượu này thì bác phải gọi cháu bằng cụ.
Bố Thư tức xám mặt, nhưng cũng nhịn để giữ quan hệ. Phải đến lúc Minh chào ra về ông cụ mới thở phào.
Ra khỏi nhà Thư được một đoạn minh mới chợt nhớ mình quên cái mũ ở nhà Thư. Minh liền quay lại, gặp bố Thư, ông cụ cầm mũ đưa cho Minh. Minh hồ hởi:
-Thế mà cháu tưởng mất rồi.
- Để trong nhà bác thì làm sao mất được.
- Thời buổi này không tin được bố con thằng nào đâu bác ạ.
Minh ra đến cổng bị con bẹc giê nhà Thư xô ra gầm gừ, Minh quay lại giơ dép dọa:
- Tao thách cả nhà mày ra cắn tao đấy.

he he he vậy mà ko hiểu sao bây giờ Minh vẫn được đến nhà Thư chơi nhỉ?

trungdb
08-02-2007, 08:21 PM
10 năm sau thì Minh và Thư đã có 1 nhóc và Thư đang chuẩn bị có đứa thứ 2. Thư sinh em bé, mọi người chạy đến chúc mừng:
- Minh Tư, mày giỏi quá, thằng cu giống mày y như đúc.
- Bố cháu thì làm được cái đêk j, tất cả là do cháu đấy! - Thằng con đầu của Minh nói.
- A, thằng này láo! Bố mày hì hục mãi mới được thế này mà mày bảo tao không làm được j hả- Minh quát con.
- Nếu con không lấy kim chọc thủng tất cả condom thì làm sao bố mẹ có được nó - thằng con trai của Minh hồn nhiên trả lời.

trungdb
08-02-2007, 08:26 PM
Minh lên tàu điện ngầm ở Thụy Sỹ để đi picnic, may mắn thế nào lại ngồi đối diện với một cô nàng Thụy Sỹ đang mang bầu nhưng lại mặc minijuyp. Thấy vậy Minh liền trổ tài.
- Tôi chắc chắn chị sẽ sinh con trai - Minh nói như đinh đóng cột.
- Oh! Anh giỏi quá, làm sao anh lại đoán được trong khi tôi vừa mới biết giới tính của đứa trẻ nhờ siêu âm - cô gái nói vẻ thán phục.
- À, có khó gì đâu, chẳng là lúc nãy lúc cô dạng chân ra tôi đã kịp nhìn thấy râu của đứa bé - Minh giải thích rất chậm rãi.

trungdb
08-02-2007, 08:33 PM
Hồi còn yêu nhau thì tình cảm của Minh và Hương rất mặn nồng. Một hôm Hương đề nghị mẹ cho lấy Minh liền bị mẹ phản đối:
- Ai chứ thằng Minh là không được, mẹ thấy nó vừa hám gái, có máu dê lại hay ghen nữa.
- Nhưng mà con trót lỡ trao cho anh ấy thứ quý giá nhất rồi - Hương ấp úng
Sau khi nhìn chằm chằm vào cổ Hương thì mẹ Hương cười to:
- Cha bố cô! Cô nói làm mẹ cứ tưởng cô cho nó sợi dây chuyền 5 chỉ mẹ mới mua cho tháng trước rồi chứ.

trungdb
08-02-2007, 08:40 PM
Minh sang Thụy Sỹ đã lâu nhưng chưa được "ấy" nhát nào nên trong người cảm thấy "tức hạ phá thượng". Đọc báo và quan sát đàn ông ở đây thì Minh thấy mỗi khi có nhu cần thì họ liền cho đồng 1 phơ răng vào một cái máy rất lạ, sau khoảng 15' thì ai nấy đều tươi tỉnh cả. Đắn đo mãi minh mới rón rén đến gần một cái máy làm sướng gần trường học. Minh nghĩ thầm "mấy thằng Thụy Sỹ to như thế này thì 1 đồng còn của mình chỉ bằng ngón tay chắc 50 cent cũng đủ". Nghĩ sao làm vậy Minh liền cho tiền và nhét cái "ấy" vào. Sướng đâu không thấy chỉ biết mặt mày tối sầm và tỉnh lại thì Minh đã nằm trong bệnh viện. Sau 1 tháng điều trị Minh quyết định kiên công ty đã chế tạo ra cái máy quái quỷ kia ra tòa. Kết quả là Minh bị xử thua vì trên máy có ghi hướng dẫn rất rõ " 1 đồng là làm sướng, 50 cent là gọt bút chì "

Lexus_ldn
09-02-2007, 11:03 AM
Lớp 3A trường tiểu học Hồng Thái. Giờ Đạo Đức
Trung còm quay xuống quệt nước mũi, nháy mắt với THảo tố. Thảo tố xiii một tiếng, lườm một cái. Trung còm quay lên, lát sau lại quay xuống đưa Thảo tố một mảnh giấy, viết:

-Này! Tí nữa đi học về hai đứa mình xuống bãi Hồng thái chơi đê. Xuống đấy tao sẽ chia cho mày một nửa bình sữa của tao, rồi mày để tao thơm nhé.
Thảo tố đọc xong, nhếch mép. Lát sau, Trung nhận lại mảnh giấy từ Thảo tố:
- Nếu chỉ có thế thì mày xuống lớp một mà học!!!

Nguyễn Đức Lâm
09-02-2007, 11:36 AM
Ha ha.. Nhiều chuyện hay quá nhỉ?
Không ngờ những chuyện tưởng như là bí mật đó vẫn có người biết để kể lại cho chúng ta nghe!

coHaday
09-02-2007, 08:05 PM
Lớp 3A trường tiểu học Hồng Thái. Giờ Đạo Đức
Trung còm quay xuống quệt nước mũi, nháy mắt với THảo tố. Thảo tố xiii một tiếng, lườm một cái. Trung còm quay lên, lát sau lại quay xuống đưa Thảo tố một mảnh giấy, viết:

-Này! Tí nữa đi học về hai đứa mình xuống bãi Hồng thái chơi đê. Xuống đấy tao sẽ chia cho mày một nửa bình sữa của tao, rồi mày để tao thơm nhé.
Thảo tố đọc xong, nhếch mép. Lát sau, Trung nhận lại mảnh giấy từ Thảo tố:
- Nếu chỉ có thế thì mày xuống lớp một mà học!!!

:haha: Chuyện này từ hồi lớp 3 cơ à? Mà này, hồi lớp 3 mày đã được diễm phúc học cùng tao với thằng Trung đâu thằng kia. Hồi ấy Trung Trĩ thích ai nhỉ??? Hình như Hà lùn thì phải :D

Lexus_ldn
09-02-2007, 08:14 PM
Mày có thích tao kể chuyện hồi lớp 4, 5, 6, 7, 8 của mày cho chúng nó nghe ko Minh 4.

coHaday
09-02-2007, 08:16 PM
Khôngggggggg, em cắn cơm cắn chả lạy anh, em xin anh đừng kể, để cho em 1 con đường sống với!!!!!!!

Lexus_ldn
09-02-2007, 08:27 PM
ui! ui! Tránh xa tao ra, đừng đụng đến tao. Xê ê ê ê ra a a a!

hanh le 1903
12-02-2007, 11:26 AM
tất nhiên, lớp mình toàn ma xó cả mà.
mà có khi làm một box riêng cho chuyện ngày xưa đê, cứ để chung vào đây rồi lại cũng không đánh số nữa thì khó theo dõi lắm

coHaday
12-02-2007, 08:47 PM
Thì vẫn cứ kể thôi, ở bên này hay bên topic kia cũng được mà. Thỉnh thoảng nhớ ra chuyện gì thì lại vào kể để anh em còn thêm mắm thêm muối vào cho ngon :D

hanh le 1903
13-02-2007, 10:27 AM
dạo này ông làm thêm nghề muối dưa ở bên ấy để cải thiện đời sống à?

Lexus_ldn
13-02-2007, 08:20 PM
hí hí, nghe tin nó đi làm người mẫu nude cho tụi họa sĩ vẽ đấy. chắc là lương cao ngất trời.

Lexus_ldn
15-02-2007, 11:00 AM
Hôh hohohoh đúng là em Dương có duyên từ hồi xưa rùi, kinh thật

coHaday
15-02-2007, 06:02 PM
Sao lại có em Dương nào ở đây thế ku? Mơ ngủ à, hà hà

hanh le 1903
15-02-2007, 09:41 PM
chết thật, chắc là Ngọc mới bị đuổi việc nên choáng đấy mà, khổ thân!!!!
:D

coHaday
19-02-2007, 01:24 AM
Con Chuột

Sau khi Ngọc Điện bị đuổi khỏi Schenker liền xin vào EVN làm cùng với ông bạn chí cốt Minh Lý. Minh Lý ngoài mặt thì tỏ ra hớn hớn hở hở với Ngọc Điện nhưng thực ra trong lòng Minh Lý vẫn cay cú Ngọc Điện từ điệp vụ cái kẹp tóc từ ngày xưa. Do vậy Minh Lý nuôi dã tâm trả thù. Vì làm việc cùng một phòng nên việc Minh Lý trả thù là không khó.

Một hôm, nhân dịp Ngọc Điện mới mua một con chuột quang rất xịn. Tranh thủ lúc Ngọc Điện đứng dậy đi giải quyết nỗi buồn, Minh Lý đã tháo con chuột của Ngọc Điện rồi lắp vào máy của mình. Sau đó, Minh Lý tiếp tục ngồi làm việc bình thường.

Khi đã thoả mãn xong, Ngọc Điện trở về làm việc nhưng không thấy con chuột mới của mình đâu. Ngọc Điện nhìn khắp phòng và thấy Minh Lý đang sử dụng con chuột đó. Ngọc Điện tức quá, nói với Minh Lý:
- Minh Lý, sao mày lại lấy con chuột mới mua của tao?
- Ai thèm lấy con chuột nào của mày? Minh Lý bực tức trả lời.
- Mẹ kiếp, tao vừa đi đái về đã không thấy con chuột này, mà nó lại ở trên bàn của mày thì chả là mày lấy thì còn ai vào đây nữa.
- Sao mày dám chắc con chuột này là của mày? Minh Lý cau mày quát lại.
- Cả công ty này chỉ có mỗi một con chuột quang là của tao mới mua thôi. Do vậy, nó chắc chắn là của tao.
- Hic… mày khinh tao không có tiền mua con chuột này à.
- Tao đếch thèm biết nhưng nó là của tao.
….

Thế là Minh Lý và Ngọc Điện cãi nhau rất to, mọi người xung quanh đều không ai giải quyết được vì họ không biết con chuột thực sự là của ai. Sau cùng, làm ra vẻ nhượng bộ, Minh Lý nói:
- Được rồi, bây giờ tao đấm mày 3 phát, sau đó mày lại đấm tao 3 phát, thằng nào đau, chịu thua thì con chuột thuộc về người kia.
Ngọc Điện không còn cách nào khác là phải đồng ý. Thế là Minh Lý giơ nắm đấm lên đánh Ngọc Điện trúng vào mũi, Ngọc Điện mắt hoa hết cả lên. Ngọc Điện chưa kịp tỉnh thì Minh Lý đã đấm tiếp quả thứ 2 vào mặt. Ngọc Điện tối tăm mặt mũi. Quả đấm thứ ba của Minh Lý làm Ngọc Điện gục ngã rồi kêu la om trời. Năm phút sau Ngọc Điện mới tỉnh lại đang định ra đánh lại Minh Lý, thì Minh Lý nói:
- Thôi, anh Ngọc, em xin chịu thua, em đã lắp trả anh con chuột rồi.
Khi đó, Ngọc Điện mặt hầm hầm quay trở về bàn làm việc còn Minh Lý thì nhếch mép cười thầm: “Thế là ông đã trả được thù rồi, sướng quá”.

quendima
19-02-2007, 01:36 AM
HIC...chuyen hay the.
nhung may dinh bom cho chung no danh nhau that day ha
ma tao deo tin khon nhung thang Ngoc D ma de thang Minh ly no danh truoc...
Theo tao no phai the nay:
"- Được rồi, bây giờ tao đấm mày 3 phát, sau đó mày lại đấm tao 3 phát, thằng nào đau, chịu thua thì con chuột thuộc về người kia.
- Ngọc Điện "đeo" đồng ý mà nói rẳng:
+ tao voi mày thi nhau đánh 3 quả rắm rùi đứng một chỗ....thằng nào bỏ chạy trước thì chuột kia là của thằng kia.
kết quả thế nảo hả Minh 4

coHaday
19-02-2007, 01:46 AM
Haha, nếu thi như thế thì phần thắng chắc chắn phải thuộc về Ngài chủ tịch của RAMTHOID Corp rồi :haha:

Lexus_ldn
22-02-2007, 08:28 PM
Nếu thế thì tao không dám thi đâu. Cho chúng mày thi hộ. không lại ngộ độc ra đấy thì bỏ mẹ.

coHaday
24-02-2007, 08:34 PM
Lại nói về mối thù của Minh Lý và Ngọc Điện. Một hôm trời nóng, nóng đến mức mà mọi người chỉ ngồi lỳ trong phòng mà không ai chịu đi ăn cơm trưa. Lúc đó, Minh Lý mới lôi một cái bánh mì(không biết mua từ bao giờ mà đã bốc mùi nồng nặc) từ cặp ra. Hắn nhếch mép cười và bảo Ngọc Điện:
- Này đói không em, ăn tạm cái bánh mì này đi.
- Mẹ, cái bánh mì thối rồi mà mày cũng cho tao à.
- Thối là thối thế đếch nào, mày tin là tao ăn được không ?
- Mẹ, tao đố mày ăn được nửa cái đấy, nếu mày ăn được tao chính thức cho mày vợ tao luôn.
Phần là vì đói phần là vì món hời quá ngon nên Minh Lý nhắm mắt nhắm mũi ăn cố lấy nửa cái bánh mì thiu.
- Khạc khạc...., ặc ặc..., tao ăn xong rồi đây, ăc....ặc, nửa cái liền nhá, oẹ... oẹ, mày viết giấy đi.
Ngọc Điện tuy rất sướng vì nhìn thấy thằng bạn chịu nhục nhưng lại thấy tiếc cô vợ. Chả gì bố mẹ Ngọc cũng phải bán mấy sào ruộng cùng mấy con trâu thì mới tậu được cho cu cậu. Hắn xuống giọng:
- À Minh Lý này, tao đề nghị thế này, ờ...mày tính, ăn cái bánh mỳ đấy cũng không khó lắm, thế mà mày nỡ lấy vợ của tao sao ?
- Không...khó- Minh Lý bĩu môi - Mày thử ăn nốt nửa cái này xem có khó không rồi hẵng nói. Nếu mày mà ăn được thì tao giả mày luôn đấy, chơi không em ?
Mừng quá Ngọc Điện nhà ta vội vội vàng vàng gần như là nuốt chửng nửa cái bánh còn lại mà không để ý đến mùi hôi thối bốc ra từ cái bánh.

- Khạc khạc, ặc ặc, o...oẹ, hoà nhé, oẹ..... oe, cho tao xin cốc nước....

quendima
26-02-2007, 06:38 PM
hahaha...may ke chuyen hay day
phuc may .phuc may

trungdb
27-02-2007, 09:11 PM
Một hôm Minh Tư và Minh Lý rủ nhau ra hồ Tưởng Niệm bơi cho nó mát. Thấy trên bờ hồ có cái biển ghi "cứu người sắp chết đuối thưởng 50.000" hai thằng liền nghĩ ngay ra cách kiếm tiền.
- Mày nhảy xuống đi, cứ vẫy chân tay một lát rồi tao giả vờ nhảy ra kíu mày, tiền chi 50-50 - Minh Lý đề nghị.
Không do dự Minh Tư liền mặc mỗi cái quần Sịp nhảy xuống hồ, gần chết đuối vẫn ko thấy Minh Lý nhảy xuống kíu liền tức lắm và cố hết sức bơi vào bờ.
- Thằng chó chết, sao mày ko nhảy xuống kíu tao! - Minh Tư chửi um lên.
- Mày ko thấy cái biển "Vớt xác chết thưởng 100.000" cắm ở kia à? - Minh Lý chỉ cho Minh Tư xem cái biển ngay gần đấy.

trungdb
27-02-2007, 09:26 PM
Thời thế thay đổi, sau bao năm học tập bên xứ người Minh Tư về nc nhưng ko thể hiện được tài năng liền về xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang mua mấy quả đồi trồng cây thuốc phiện nuôi con cave để làm giàu. Một hôm Minh Tư cưỡi ngựa ra thị xã tuyển hàng thì va phải con xe U Oát đời 1954 do Minh Lý điều khiển, kết quả là ngựa của Minh Tư giẫy mấy phát rồi chết còn xe của Minh Lý cũng chết máy luôn. Minh Tư liền đưa súng kíp lên dọa bắt Minh Lý đưa về đồn CA thị xã giải quyết.
- Từ từ hãy đi, để tao lập biên bản đã- Minh Lý nhẹ nhàng.
- Biên bản cái chó j, mày đâm chết ngựa của tao thì phải đền ngay - Minh Tư tức giận.
- Cứ yên lặng để tao viết " Ngày 30/2/2007, xe đi đường xe, ngựa đi đường ngựa. Xe và ngựa đâm nhau, xe chết luôn còn ngựa giẫy mấy cái mới chết! Phạt ngựa 3.000.000"
Minh Tư đọc thấy thế hoảng quá liền cầm súng kíp chạy một mạch về nhà từ đó yên tâm với công cuộc "Xóa đói giảm nghèo"

hanh le 1903
01-03-2007, 10:40 AM
đúng là cán bộ ngân hàng nhỉ? mở mồm ra là thấy xóa đói giảm nghèo thôi

trungdb
01-03-2007, 09:06 PM
Chị Lê thông cảm, chúng em ở miền núi khó khăn, kiếm đc đồng tiền thật là vất vả quá nên có cơ hội làm giàu là phải chiến ngay.