PDA

View Full Version : “Chè Thái, gái Tuyên”


khongmacquan
27-01-2007, 01:32 AM
Tuyên Quang vang danh cả nước với câu truyền tụng "chè Thái, gái Tuyên". Những ngày khám phá nét đẹp con gái Tuyên Quang, tôi vẫn chưa tự trả lời được vì sao người ta gọi như vậy.

>> Kỳ 2: "Giải mã" người đẹp Phong Thổ (http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/112059/)>> Kỳ 1: Vũ điệu sơn cước (http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/xahoi/112051/)

Vì sao "gái Tuyên"?
Chiếc xe khách rệu rã lượn cua cùi chỏ liên tục trên con đèo Hoàng Liên Sơn hun hút vực thẳm. Cô bạn đường ngồi ghế cạnh tôi cứ lặng lẽ dõi mắt lo âu qua ô cửa kính. Tình cờ nghe tôi hỏi chuyện về Tuyên Quang với lơ xe, cô buột miệng: "Anh về quê hương em à?". Lúc này tôi mới có dịp chú ý kỹ cô gái.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/10/xahoi01/gaidep3.jpg Nét đẹp hồn nhiên nhưng quyến rũ của cô gái Thái miền Tây Bắc

Có lẽ cô mới ngoài 20 tuổi, gương mặt trái xoan tai tái vì say xe, nhưng nét thanh tú vẫn hiện rõ trong đôi mắt to tròn trong veo và mũi cao như nghịch ngợm với chiếc răng khểnh giữa làn môi mọng đỏ. Cô kể mình là giáo viên Tuyên Quang lên dạy học ở Lai Châu, nghỉ phép đi thăm bạn dưới Sa Pa. Chuyện trò mới được vài câu thì xe đã đến thị trấn mù sương. Cô gái cười chào rồi khuất bóng sau rặng thông. Tôi luyến tiếc chép miệng: "Tiếc thật, chưa kịp hỏi tên cô ấy!".
Ở thị xã Tuyên Quang, nhà nhiếp ảnh già Hồ Thăng nghe tôi nhắc chuyện này cười khà khà, ngâm nga: "Người đẹp chớp mắt về cõi mộng. Trăm năm ngơ ngẩn khách tình si". Người nghệ sĩ già tự nhận mình may mắn được chiêm ngưỡng nhan sắc nhiều thế hệ người đẹp Tuyên Quang. Ngoài những người tên tuổi, ông biết cả những mỹ nhân mai danh ẩn tích ở rừng sâu, núi cao.

Thời trẻ của ông, một cửa hàng Bảo Khuê bán dao rựa, cuốc xẻng, có tiếng là "máy cắt" vì giá cả đắt đỏ nhưng vẫn đông khách hàng mà đặc biệt là trai trẻ. Họ tìm đến để nhìn ngắm mấy chị em bán hàng. Trong đó xinh nhất là cô út đã làm mê mệt cả trái tim lãng tử Hồ Thăng. Về sau cửa hàng đóng cửa, gia đình Bảo Khuê ly tán, không ai biết các mỹ nhân đã trao thân gửi phận nơi đâu.

Những ngày lang thang đôi bờ sông Lô, tôi bới tung cả kho sử liệu, rồi hầu chuyện các học giả hòng tìm giải đáp vì sao "chè Thái, gái Tuyên". Nhiều người đồng ý kiến nơi này xưa là thành trì của vua tôi nhà Mạc nên cũng lắm mỹ nhân tụ hội làm thê thiếp. Vương triều sụp đổ, hậu nhân họ đã dần sinh sôi bao thế hệ người đẹp. Thêm nữa, đây là vùng đất trung du - miền núi có sông Lô, hồ Na Hang, núi Bạch Mã, Cham Chu... hội đủ linh khí hiền hòa lẫn hoang dã dữ dội của trời và đất để con người sống khỏe mạnh, yêu đời.

Nhà văn Nguyễn Văn Mạch - nguyên giám đốc Sở Văn hóa thông tin, nguyên tổng biên tập báo Tuyên Quang - cũng đồng tình hai ý kiến trên. Nhưng theo nhà văn, có một nguyên nhân khác lớn hơn thuộc về yếu tố nhân chủng. Ngoài người Kinh, địa phương này còn 21 dân tộc đông người khác như Tày, Dao, Cao Lan, Mông, Thái..., kể cả nhóm người Thủy bí ẩn và ít người nhất Việt Nam. Đặc điểm sinh sống của các dân tộc ở Tuyên Quang là ít co cụm mà thường phân tán, đan xen nhau.

Sự giao thoa lối sống, văn hóa và hôn nhân đa tộc đã sinh ra nhiều người đẹp cho xứ Tuyên Quang. Một chi tiết đặc biệt khác mà nhà văn Nguyễn Văn Mạch tâm đắc cho rằng xứ Tuyên thời kháng chiến chống Pháp vốn là vùng sơ tán của rất nhiều cán bộ, trí thức, kiều nữ Hà Nội. Nhiều người trong họ về sau ở lại lập gia đình với người bản địa. Vì thế, xứ Tuyên không chỉ có người đẹp về nhan sắc mà còn về trí thức.

Ngay hoa hậu, á hậu Vi Thị Lan, Triệu Nguyễn Thu Trang và nhiều người đẹp dự thi "Người đẹp thành Tuyên" 2006 cũng xuất thân từ những gia đình được pha trộn những dòng máu khác nhau như Kinh, Tày, Cao Lan...

Tâm sự mỹ nhân

Hẹn hò mãi, tôi mới hẹn được Dương Thanh Chấn, cựu người mẫu châu Á - Thái Bình Dương đầu tiên của VN gốc Tuyên Quang. Người đẹp ngày nào từng rải gót hồng kiêu sa trên khắp sàn diễn quốc tế, giờ sống khép kín với phố núi quạnh hiu. Sáng mùa thu se lạnh trong quán cà phê Mái Ngói khuất sau thành cổ nhà Mạc rêu phong, Chấn ngồi lặng lẽ bên tách trà nóng. Nàng chỉ mặc bộ váy sậm màu giản dị với chiếc áo khoác mỏng. Ở tuổi 39, nhan sắc nàng không còn rực rỡ như thuở xuân thì nhưng vẫn làm say đắm bao chàng trai.
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/10/xahoi01/gaidep2.jpgThiếu nữ Thái e lệ uống rượu cần cùng khách phương xa -

Hôm tôi về Mường So, cung điện


"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng. Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu". Câu thơ mở đầu buổi trò chuyện. Chấn mỉm cười: "Mình không dám nhận là mỹ nhân, nhưng hình như tâm trạng cũng giống thế thật". Người đẹp một thuở mở đầu thời rạng danh nhan sắc VN trên sàn diễn quốc tế có tuổi thơ cơ cực trong gia đình đông anh em.

Lên 10 tuổi, Chấn mới được đi học. Năm 1993, lúc còn đang học môn bóng chuyền ở Trường ĐH Thể dục thể thao Hà Nội, cô đăng ký dự thi "khỏe, đẹp, thời trang" cũng vì bạn bè khích lệ: "Ai cũng nói chè Bắc Thái, gái Tuyên Quang, sao Chấn không thử?". Lên sàn thi, Chấn lóng ngóng, thô mộc đúng bản chất cô gái nhà quê vì không được ai hướng dẫn, nhưng sau bất ngờ lại được chọn là một trong ba người đẹp VN sang Mỹ thi người mẫu châu Á - Thái Bình Dương.

Dương Thanh Chấn cho biết có rất nhiều người đẹp Tuyên Quang khác như Mai Huê, Minh Phương, Thu Hà, Tùng Lâm, Thu Hiền, Tô Hương Lan... đã làm rạng danh xứ núi heo hút bằng nhan sắc và tài năng của mình. Người từng là hoa hậu, á hậu, người đang làm phát thanh viên, nhà báo, doanh nhân.

Hầu hết đều có điểm chung là đã ít nhiều nổi danh, và vì lý do cuộc sống, công việc, gia đình, không mấy ai trở lại quê hương. Năm 1997, Chấn giã từ sàn diễn sớm để lập gia đình, rồi lặng lẽ trở về xứ Tuyên mở mấy quán xá nho nhỏ. Tỉnh lỵ nhỏ xíu, khách vắng hiu, nhưng cô vẫn vui vì được sống bình dị trên đất quê.

Trong mắt Dương Thanh Chấn, mỹ nhân Tuyên Quang có nhiều thiệt thòi so với người đẹp ở miền xuôi, ít có điều kiện thi thố. "Cũng chừng chục năm rồi, Tuyên Quang mới thi hoa hậu. Một thời gian không dài với đời người, nhưng cũng đủ để trôi qua mấy thời xuân sắc".

Ngay tân hoa hậu Vi Thị Lan cũng không biết có cuộc thi hoa hậu, may bố cô biết, gọi điện cho con gái đang học ở Hà Nội về tham dự. Các cô cứ lóng ngóng trên sàn diễn, còn trang phục sử dụng cả quần áo đi học. Chấn phải lấy kinh nghiệm truyền lại bước đi, dáng đứng và làm "bầu sô" cho các cô về Hà Nội ứng thí.

Chấn khuyên tôi đừng cố công tìm kiếm mỹ nhân giữa Tuyên Quang này, những hoa hậu, á hậu, hoa khôi vừa đoạt giải đã nhanh chóng rời quê hương đến Hà Nội, TP.HCM cả rồi. Họ phải đi để khẳng định mình, tìm kiếm cơ hội cho tương lai. Anh bạn xứ Tuyên ngồi bên tôi nuốt ngụm cà phê đắng, giấu tiếng thở dài. Trong mắt anh ta, hình như có bóng những cánh hoa đang bay đi.

thanhnhan
29-01-2007, 01:38 PM
Cảm ơn anh nha
Em cung là con gái tuyên quang chính gốc nè ,thật tự hào về quê hương mình quá hiiiiiiiiiiii.Nhờ có anh mà mọi người hiều được câu nói đó"chè thái gái tuyên"hiiiiiiiiiiiii

SunnyLee™
11-03-2007, 05:53 PM
ha há ,mài lại copy paste ở đâu thế hả thằng kia , he he , Nghĩa Lô đang ở cùng tao .. mấy nữa xuống HỌP , cả tuyên tác nữa

becanh_haihoa
11-03-2007, 06:21 PM
heheeh thây giáo ơi bọn học sinh mét dậy cuàthaay thế nao rồi. có chịu dc chúng nó ko? mà hôm nào có thời gian xuống hn anh em hội họp và sinh nhật chút nhỉ? ^_*

Quang Duy
11-03-2007, 08:08 PM
Mình còn được nghe câu trâu yên Bái, gái Tuyên Quang nữa cơ, không biết ý nghĩa của câu này thế nào nhỉ, sao đem con gái người ta ra so bì với trâu cơ chứ, chẹp.

khongmacquan
12-03-2007, 07:30 PM
Phân tích để mọi người hiểu thêm về Gái Tuyên Quang mình nhé !:D
"Chè Thái ,Gái Tuyên" |-) Chè Thái ->"ngon" do vậy gái Tuyên cũng thế
"Trâu Yên Bái,Gái Tuyên Quang" ~x( ->Trâu Yên Bái thì "khỏe" do vậy :clap cũng có thể hiểu là :cool: Gái Tuyên Quang khỏe như trâu Yên Bái
"Lợn Móng Cái,Gái Tuyên Quang" :-" Lợn Móng Cái cực kỳ là mắn đẻ .Gái Tuyên Quang có như vậy không nhỉ:haha: :haha: :haha:

khongmacquan
12-03-2007, 07:35 PM
Cảm ơn anh nha
Em cung là con gái tuyên quang chính gốc nè ,thật tự hào về quê hương mình quá hiiiiiiiiiiii.Nhờ có anh mà mọi người hiều được câu nói đó"chè thái gái tuyên"hiiiiiiiiiiiii

:clap thanhnhan tự hào thật chứ ! Ngoài ra còn một số câu nói nổi tiếng khác hôm nào rảnh mình phân tích cho mọi người nghe =D>

Đỗ Thành Trung
12-03-2007, 07:40 PM
lão Không mặc Quần này Nhìn Thế mà Thâm Phết đấy nhá.
Nhưng mà nói không có sai heeee .
Anh khongmacquan Nhìn Đẹp trai thế Áo Trắng Cà vạt Đỏ . Nhìn Cứ Gọi Là .....
Mỗi tội không mặc quần .... bạn Thử tưởng tưởng Bác Này tỏng bộ dạng đó mà xem ....

khongmacquan
14-03-2007, 08:05 PM
khongmacquan là có lý do chứ không phải tui không muốn mặc ah nghen

kj9700
15-03-2007, 05:19 PM
nick của cậu có phải xuất phát từ câu nói :
" anh có 10$ nhưng anh.....không có ... quần " đúng không vậy hả tùng ?
còn một câu nói về con gái tuyên quang nữa :
than hòn gai , bò tân thái , gái tuyên quang
mấy bác cho ý kiến vào nhá

teen-9x
26-03-2007, 04:32 PM
Bài này anh sư tầm ở đâu thế?

khongmacquan
02-04-2007, 07:05 PM
nick của cậu có phải xuất phát từ câu nói :
" anh có 10$ nhưng anh.....không có ... quần " đúng không vậy hả tùng ?
còn một câu nói về con gái tuyên quang nữa :
than hòn gai , bò tân thái , gái tuyên quang
mấy bác cho ý kiến vào nhá

Cũng dễ dàng suy ra được chứ có j khó đâu cơ chứ
Than Hòn Gai vừa đen vừa lắm cặn,tóm lại là không "chất"
Bò Tân Thái thì già
Vậy gái Tuyên mà đem so sánh thì sao đây ?

khongmacquan
02-04-2007, 07:10 PM
Bài này anh sư tầm ở đâu thế?


Cũng không nhớ lắm ,~x( không nhớ lắm
~x(

nguoihoangdai
02-04-2007, 07:40 PM
mình thấy con gái tuyên mình xinh thật đấy

HotBoy
03-05-2007, 04:40 PM
ah ! thì đi đâu cũng bảo chè thái gái tuyên ma !

mrdotq
03-05-2007, 10:59 PM
Nếu các bạn có dịp đi xa nhà 1 thời gian lâu lâu mới thấy thấm thía nỗi nhớ Tuyên Quang. Và cũng rất tự hào khi giới thiệu " Nhà mình ở Tuyên Quang,.." bạn sẽ gặp những ánh mắt sáng, những câu hỏi thôi thúc : " Thế à? Gái Tuyên Xinh lắm phải kô? ". Lúc đó thấy vui lắm...

gamairung2005
04-05-2007, 11:54 AM
Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến mrdotq, vì tớ cũng là 1 girl Tuyên Quang mặc dù không giống như trong câu ví. Tớ cảm thấy vui vì vẫn có 1 người bạn nam xa quê tự hào vì mảnh đất và con người Tuyên Quang
Một lần nữa cảm ơn bạn.
Mình muốn nói thêm là bạn có những hình ảnh rất ...ấn tượng, và cả "khẩu hiệu" nữa, rất phong cách đấy.

HotBoy
04-05-2007, 12:12 PM
bạn oi ! chắc là xinh lắm ! gái tuyên mà ! hihihihh

mrdotq
04-05-2007, 05:10 PM
Tớ muốn gửi lời cảm ơn đến mrdotq, vì tớ cũng là 1 girl Tuyên Quang mặc dù không giống như trong câu ví. Tớ cảm thấy vui vì vẫn có 1 người bạn nam xa quê tự hào vì mảnh đất và con người Tuyên Quang
Một lần nữa cảm ơn bạn.
Mình muốn nói thêm là bạn có những hình ảnh rất ...ấn tượng, và cả "khẩu hiệu" nữa, rất phong cách đấy.
:clap Đấy chỉ là tâm sự thật lòng thôi mà, không có gì đâu đừng khách sáo. Chúng ta đều là dân TQ thì phải bít đoàn kết chớ, phải không nào?|-)

biendt2000
19-05-2007, 06:47 PM
Nghê ta, thằng Tùng mày đi lên Tây Bắc khi nào vậy? Câu chuyện này tao nghe wen quá không nhớ đã đọc o đâu rồi. Nhưng cũng hay đó chứ!!!!!!!!!!!Ke ke

Bạch Văn Cơ
01-06-2007, 01:43 PM
chào các bạn.các bạn rồ từ lâu rồi đúng ko

câu này bạn nói là có ý gì vậy , nếu đúng y như nghĩa đen thì bạn hơi ...rùi đó . Làm người ai lại nói thế , hơn nữa đây lại toàn Người Tuyên cả . Mấy bác kia so sánh cũng ghê chết đi được ấy , ai lại bảo gái Tuyên Quang với lợn Móng Cái bao giờ không

ttuylipden85
03-07-2007, 10:57 PM
Sao lại so sánh gái tq với lợn ,bò........... như thế chứ .
Tui cũng là gái tq đây nè
Bất bình rùi nè .........tức quá .tức quá ,tức quá!!!!!!!!!!!!!!

becachua
05-07-2007, 03:58 PM
Trời ơi! Buồn quá chẳng có gì chơi ngồi mãi mà chẳng thấy ai online mệt quá, trời lại còn mưa nữa chứ buồn hẳn?

Bạch Văn Cơ
05-07-2007, 05:07 PM
Trời ơi! Buồn quá chẳng có gì chơi ngồi mãi mà chẳng thấy ai online mệt quá, trời lại còn mưa nữa chứ buồn hẳn?

vậy sao ko đi đâu chơi hả ? TQ thiếu gì chỗ mà chơi

Sói đen
15-08-2007, 07:34 PM
nick của cậu có phải xuất phát từ câu nói :
" anh có 10$ nhưng anh.....không có ... quần " đúng không vậy hả tùng ?
còn một câu nói về con gái tuyên quang nữa :
than hòn gai , bò tân thái , gái tuyên quang
mấy bác cho ý kiến vào nhá

chuyện con gài tuyên mà lẹ hok xinh hơi phí..........hoooooooooo=D>

never_cry_ht
21-08-2007, 03:31 PM
vậy sao ko đi đâu chơi hả ? TQ thiếu gì chỗ mà chơi

ặc
tuyên quang mà thừa chỗ chơi thì đất nâng lên zời sụp xuống

Đỗ Khương Duy
21-08-2007, 05:29 PM
Hn Hn ngay TQ hết chỗ chơi ta đi giải ngố HN tình nguyện làm HDV cho bạn ở Phố Cổ (còn những chỗ khác có lẽ bạn cúng bít rùi) hì hì có j` thì pm chienthan_tt mình đang học ở dưới này (mà sở thjk nà rẽ wa phố cổ tìm G đẹp) hehe

°_p0ppj_°
21-08-2007, 05:40 PM
úi chà đọc xong bài của anh zui ơi là zui:D hihii vì em cũng là con gái TQ hehe :D

Đỗ Khương Duy
21-08-2007, 06:06 PM
Sau cái nần đóa E được nghe 1 câu đảm bảo chưa ai được nghe :
Trâu Yên bái -Gà mái Tuyên Quang nghe hay nhở

hoa_xu_tuyen
23-08-2007, 01:19 PM
Cũng dễ dàng suy ra được chứ có j khó đâu cơ chứ
Than Hòn Gai vừa đen vừa lắm cặn,tóm lại là không "chất"
Bò Tân Thái thì già
Vậy gái Tuyên mà đem so sánh thì sao đây ?
Người TQ mà còn đánh giá về con gái quê mình như thế thì dân nơi khác sẽ coi thường Girl TQ đến mức nào ?

hoa_xu_tuyen
23-08-2007, 01:30 PM
vậy sao ko đi đâu chơi hả ? TQ thiếu gì chỗ mà chơi

TQ nhỏ bé thế này, nói thử xem có chỗ nào mà chơi chứ

never_cry_ht
23-08-2007, 03:04 PM
họ ghen tỵ nên đặt điều linh tinh
hok nên bàn nhiều
chỉ có 1 câu
chè thái gái tuyên

22_027
24-08-2007, 02:23 PM
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/15/2006/10/xahoi01/gaidep2.jpg
http://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gifhttp://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/22.gif

MÌNH CŨNG HÚT THUỐC LÀO NHƯNG NHÌN CÔ NÈ SỢ QUÁ http://fimage.volam.com.vn/images/smilies/fs/09.gif

Sao lại ghê hả?Đây đâu phải là hút thuốc lào đâu cơ chứ?

anhhungxalo1082000
04-09-2007, 04:15 PM
cũng bình thường thôi mà
chẳng có gì cả

linhandhuong88
26-09-2007, 06:15 PM
hix!! nhớ ông quá trung béo ơi!! ông nói thế đúng lắm sao lai soanhs con gái TQ với ..... bao giờ nhỉ. Bác kia ko được nói con gái tq chúng tôi như vậy??:angry

Đỗ Khương Duy
26-09-2007, 07:26 PM
hjx hjx
Gái TQ xinh nắm cơ ,iu nắm cơ,nhìn ku-te nắm cơ thế nà được chứ j`?
Xinh như con tinh tinh!

Đỗ Khương Duy
08-10-2007, 08:54 AM
Hjx hjx !
Cái topic này lâu lắm hok ai ghé thăm ah`? sôi nổi lên chứ ,Mình phải tự hào vì TQ mình có " Gà Mái" chứ =))

phạm thị hiền
21-10-2007, 05:56 PM
cũng cho em thêm chút nha ! " chè thái , gái tuyên " cũng có thể hiểu là : chè ngon co nghĩa là cũng chát chát đó vậy các anh cũng phải cẩn thận khi thưởng thức đấy nha!

Cô bé bán diêm.f1
22-10-2007, 07:57 PM
Chủ đè này cũng hay đấy.Nhưng có ai biết ở Tuyên Quang ta thì địa danh nào nổi tiếng nhất là miền gái đẹp không?

Bạch Văn Cơ
22-10-2007, 09:12 PM
Chủ đè này cũng hay đấy.Nhưng có ai biết ở Tuyên Quang ta thì địa danh nào nổi tiếng nhất là miền gái đẹp không?

Hình như là Na Hang thì phải ? mình cũng không chắc lắm , bởi con gái Tuyên ai cũng xinh rồi , bây giờ mà chọn nơi xinh nhất thì cũng chịu

shockboy01
22-10-2007, 09:19 PM
ối ối thầy Tùng nhớ em ko Kiên ỷ la này

Huycong
11-11-2007, 11:38 PM
đơn giản thôi mà gái tuyên quá đẹp ok? thế là tôi giải hộ bạn rồi nhé

zjgzac18
21-12-2007, 01:29 AM
công nhận là giải thích câu "chè thái gái tuyên" hay thiệt đấy.
Con gái Tuyên đẹp, khỏe,.. la lợi thế đó, hehe, hiếm thấy đó nha!!!!

Bạch Văn Cơ
19-02-2008, 02:11 PM
sau 4 nam chung toi hua hen roi cuoi cung ve tham nha bo me chot 1 cau dau don ko cho lay nhau vi xa we bo tay trong khi do toi da 5 lan 7 luot 1 minh di xe tu thnah hoa ra tan tuyen quang chi vi toi yeu em

Em xin chia buồn cho mối tình của anh . Nhưng cũng mong nah nghĩ cho bố mẹ chị ấy , sinh con ra thì bố mẹ nào cũng đều xót con cả . Lấy chồng xa xôi cũng cực lắm chứ , nhiều mối tình đã tan vỡ cũng chỉ vì cái lý do mà nhiều người vẫn cho rằng có phần "cực đoan" đó . Nghĩ đi nghĩ lại thì con cái bao giờ chả nghe lời mẹ cha , chỉ biết thông cảm mà thôi .

ttuylipden85
19-02-2008, 02:30 PM
[/COLOR]Em xin chia buồn cho mối tình của anh . Nhưng cũng mong nah nghĩ cho bố mẹ chị ấy , sinh con ra thì bố mẹ nào cũng đều xót con cả . Lấy chồng xa xôi cũng cực lắm chứ , nhiều mối tình đã tan vỡ cũng chỉ vì cái lý do mà nhiều người vẫn cho rằng có phần "cực đoan" đó . Nghĩ đi nghĩ lại thì con cái bao giờ chả nghe lời mẹ cha , chỉ biết thông cảm mà thôi .

Tất nhiên là con cái phải nghe lời bố mẹ rồi nhừng chúng ta cũng phải biết đấu tranh cho ty của mình chứ ko thể cái gì cũng răm răp nghe theo dc . tôi cũng rất thông cảm với bạn đó

Bạch Văn Cơ
19-02-2008, 02:38 PM
[/COLOR]

Tất nhiên là con cái phải nghe lời bố mẹ rồi nhừng chúng ta cũng phải biết đấu tranh cho ty của mình chứ ko thể cái gì cũng răm răp nghe theo dc . tôi cũng rất thông cảm với bạn đó


Tấ nhiên là chúng ta cũng sẽ đấu tranh với các cụ nếu những gì các cụ làm , các cụ nói , và các cụ thực hiện có phần không đúng .
Chúng ta có thể lựa chọn nhiều người trước khi quyết định cưới họ làm vợ/chồng nhưng chúng ta chỉ có 1 bố/mẹ mà thôi . Bên tình bên nghĩa - bên nào nặng hơn ?

thanhtung87tq
22-02-2008, 09:05 PM
Không có gì tuyệt đối cả, câu nói đó cũng vậy. Ở miền Bắc mình thử hỏi có nơi đâu nức tiếng gái đẹp như Tuyên Quang không , nói như thế không phải tất cả con gái Tuyên Quang đều xinh đẹp, ở đâu cũng có người xấu-người đẹp, Tuyên Quang cũng không ngoại lệ. Nhưng đa phần con gái Tuyên Quang mang nét đẹp miền sơn cước, vẻ đẹp thuần chất đặc trưng của người á đông hoà quyện cùng những sắc thái mới của thời nay. Do điều kiện tự nhiên và thời tiết nên phần lớn họ sở hữu nước da trắng, giọng nói khá chuẩn, không mang nhiều âm địa phương như những nơi khác, có thể những người thuộc dân tộc ít người nói tiếng Kinh không được chuẩn cho lắm, vì họ thường sử dụng tiếng của dân tộc mình, nhưng hiện nay chất giọng ngày càng được hoàn thiện hơn. Nếu có dịp lên Tuyên Quang, bạn hãy bớt chút thời giờ ngồi ở quán nước trước cổng Trường THPT Chuyên Tỉnh hoặc Trường chuyên ban Tân Trào (Vào lúc tan trường), để mục sở thị, để biết được cái đẹp của con gái Thành Tuyên , trân trọng! Đó chỉ là 2 trong số nhiều nơi có thể ngắm nhìn được vẻ đẹp của Con Gái Tuyên Quang!

vitcononline
22-02-2008, 10:09 PM
mình tự hào về con gái tuyên quang mình quá,các bạn thì sao ạ ,mình thấy các bạn nên tự hào về tuyên quang của chúng ta

thanhtung87tq
22-02-2008, 10:18 PM
Ai cũng có quê hương, để mà thương mà nhớ, và trông về nơi đó để tìm lại những niềm ai ủi khuyên răn từ người thân bạn bè, khi vấp phải những chướng ngại vật trong cuộc đời. Khi vui thì lại nhớ tới quê hương bản quán, nơi đó có những người thân yêu nhất để chia sẻ niềm vui. Khi thành đạt thì muốn quay trở lại giúp đỡ bằng những yếu tố vật chất giúp cho quê hương phát triển hơn, không thua kém các vùng khác... Ai cũng có quê hương, hãy giữ gìn và trân trọng những gì ta đang có (Quê hương là một trong những cái mà ta đang có). Tôi yêu quê Tôi- khói tỏa ngàn sương- Ấm áp tình thương! |-)\:D/

hoa_xu_tuyen
27-02-2008, 12:34 PM
hơ hơ!Buồn cười! Sao lại đi so sánh chè với con gái TQ nhỉ!Mình ghét nhất là đi đâu đều bị khen như thế.Hức!

never_cry_ht
27-02-2008, 10:30 PM
người ta nói " chè thái , gái tuyên " bởi vì chè thái người ta bỏ tiền ra mua và thưởng thức thấy chè công nhận là ngon thật và cũng như thế người ta thưởng thức con gái tuyên quang thấy con gái tuyên quang da trắng và thịt thơm ngon lên người ta truyền tung nhau vậy . chè thái thì là đặc sản của thái nguyên , con gái tuyên quang thì là đặc sản của tuyên quang ==> mời các bạn lên mà thưởng thức , ngon lém !!!

anh ơi
anh nói vậy mà cũng nói được sao
không hiểu anh nghĩ ji`anh ví con người như 1 loại hàng hóa...mua bán được sao....có thực sự anh là người Tuyên Quang không ạ...hok hiểu mẹ, bà của anh nghĩ ji`

Nguyễn Xuân Phú
28-02-2008, 01:24 AM
người ta nói " chè thái , gái tuyên " bởi vì chè thái người ta bỏ tiền ra mua và thưởng thức thấy chè công nhận là ngon thật và cũng như thế người ta thưởng thức con gái tuyên quang thấy con gái tuyên quang da trắng và thịt thơm ngon lên người ta truyền tung nhau vậy . chè thái thì là đặc sản của thái nguyên , con gái tuyên quang thì là đặc sản của tuyên quang ==> mời các bạn lên mà thưởng thức , ngon lém !!!

Vậy đấy...Người Tuyên Quang phải không nhỉ? Gương mặt này khá quen thuộc trong topic lớp học i_am_me đã từng khẩu chiến tay đôi với Hạnh, tui rất muốn nói chuyện xem sao. Vì tui thấy ở đó bạn có những lời lẽ chua chát, xúc phạm trực tiếp đến người yêu tui, mà nó lại rất vô lý và thiếu cân nhắc. Chứng tỏ bạn là người bộp chộp, thiếu suy nghĩ, lấy kiến thức đường chợ để áp dụng vào chữ nghĩa, bôi nhọ vốn từ tiếng Việt vốn Giàu mà Đẹp chứ không Giàu mà Ôi thiu như thế...

Không ngờ lần hội ngộ này thật là ấn tượng, những lời lẽ của bạn chắc luôn luôn phải được lưu giữ trong kho tàng "Những lời phát ngôn bỉ ổi và cặn bạ nhất mọi tầng lớp của xã hội". Chẳng thể nói gì hơn...

Bạch Văn Cơ
28-02-2008, 05:13 PM
Vậy đấy...Người Tuyên Quang phải không nhỉ? Gương mặt này khá quen thuộc trong topic lớp học i_am_me đã từng khẩu chiến tay đôi với Hạnh, tui rất muốn nói chuyện xem sao. Vì tui thấy ở đó bạn có những lời lẽ chua chát, xúc phạm trực tiếp đến người yêu tui, mà nó lại rất vô lý và thiếu cân nhắc. Chứng tỏ bạn là người bộp chộp, thiếu suy nghĩ, lấy kiến thức đường chợ để áp dụng vào chữ nghĩa, bôi nhọ vốn từ tiếng Việt vốn Giàu mà Đẹp chứ không Giàu mà Ôi thiu như thế...

Không ngờ lần hội ngộ này thật là ấn tượng, những lời lẽ của bạn chắc luôn luôn phải được lưu giữ trong kho tàng "Những lời phát ngôn bỉ ổi và cặn bạ nhất mọi tầng lớp của xã hội". Chẳng thể nói gì hơn...


Không nhất thiết phải "căng thẳng" đến như vậy đâu anh ạ , mỗi người họ suy nghĩ về câu nói đó theo 1 cách khác nhau . Quả thực cũng buồn khi ngay chính dân TQ cũng nghĩ như vậy , làm sao mà trách dân ngoại tỉnh được chứ . Chỉ có 1 điều để chứng tỏ câu nói đó không biến dạng theo chiều suy nghĩ xấu , đó là : con gái TQ phải chứng tỏ bản lĩnh của mình . Tuy nhiên :( , hiện tại còn nhiều cái ... Có lẽ đành phải chờ tương lai trả lời hộ vậy

Nguyễn Xuân Phú
28-02-2008, 06:54 PM
Không nhất thiết phải "căng thẳng" đến như vậy đâu anh ạ , mỗi người họ suy nghĩ về câu nói đó theo 1 cách khác nhau . Quả thực cũng buồn khi ngay chính dân TQ cũng nghĩ như vậy , làm sao mà trách dân ngoại tỉnh được chứ . Chỉ có 1 điều để chứng tỏ câu nói đó không biến dạng theo chiều suy nghĩ xấu , đó là : con gái TQ phải chứng tỏ bản lĩnh của mình . Tuy nhiên :( , hiện tại còn nhiều cái ... Có lẽ đành phải chờ tương lai trả lời hộ vậy

Xây dựng chứ không nên đạp đổ, củng cố chứ không nên lay động thêm...
Thật là xấu hổ cho dân tộc và đất trời TQ sinh ra một người con...đầy hiếu thảo...! Nói gái Tuyên không chừa một ai, chắc phải có cả chị, mẹ và bà của bạn ấy nữa...!

mylove1984
29-02-2008, 08:10 AM
quả thực con gái tuyên quang ko phải là hư danh,tiêng tăm thì cũng khá vì tui ở xa nhà ở đây có đầy đủ 3 miền bắc ......nam nói về tq thì họ chả biết gì cả chỉ hỏi con gái tq đẹp đúng ko.tất nhiên câu trả lời là .......vì tui là người tq mà
còn ai nói gì thì nói ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài , con ngừoi thì ............
chỉ hơn nhau ở cái ý thức thui vì đó là sự phân biệt dõ dệt nhất giữa con người và con vật mà
[hãy chú ý khi phát ngôn,KHACHTUYENQUANG