Thaiquang026
26-01-2007, 08:36 PM
chín chắn thì ko cần nhật kí ........
vì người lớn ko hay viết nhật kí mà
theo tôi thì không hẳn vậy
người lớn chưa chắc đã chín chắn , chín chắn không viết nhật kí được sao ?
mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà , nếu không chia sẻ với ai thì có thể chọn cách viết nó ra để chia sẻ cùng nhiều người khác chứ để trong đầu làm gì ? tôi cũng vậy thôi ,tôi khong thích chia sẻ cùng người khác vì không thích nói ra với họ nhưng viết ra như thế thì thực sự cũng cảm thấy vơi đi phần nào chứ , không hẳn là chia sẻ nhưng viết ra để khi buồn đọc lại cũng được mà . trước định viết một nhật kí để sau này khi đã đi làm đọc lại hoặc giữ làm kỉ niệm cũng có thể cho ai đó đọc bạn gái chẳng hạn họ sẽ hiểu mình hơn mà ,vì đó là những suy nghĩ trong những giây phút thực tế nhất mà không cần phải quá văn hoa , chỉ viết theo mạch cảm xúc thôi .
Nếu ai đó đọc nhật kí của bạn thì người đó sẽ biết về bạn nhiều hơn và hiểu bạn hơn mà không cần phải nói quá nhiều .
vì người lớn ko hay viết nhật kí mà
theo tôi thì không hẳn vậy
người lớn chưa chắc đã chín chắn , chín chắn không viết nhật kí được sao ?
mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau mà , nếu không chia sẻ với ai thì có thể chọn cách viết nó ra để chia sẻ cùng nhiều người khác chứ để trong đầu làm gì ? tôi cũng vậy thôi ,tôi khong thích chia sẻ cùng người khác vì không thích nói ra với họ nhưng viết ra như thế thì thực sự cũng cảm thấy vơi đi phần nào chứ , không hẳn là chia sẻ nhưng viết ra để khi buồn đọc lại cũng được mà . trước định viết một nhật kí để sau này khi đã đi làm đọc lại hoặc giữ làm kỉ niệm cũng có thể cho ai đó đọc bạn gái chẳng hạn họ sẽ hiểu mình hơn mà ,vì đó là những suy nghĩ trong những giây phút thực tế nhất mà không cần phải quá văn hoa , chỉ viết theo mạch cảm xúc thôi .
Nếu ai đó đọc nhật kí của bạn thì người đó sẽ biết về bạn nhiều hơn và hiểu bạn hơn mà không cần phải nói quá nhiều .