PDA

View Full Version : có ai nhớ nhà không?


suongrong_85
29-06-2010, 11:00 AM
Hè đến xóm trọ càng vắng vẻ. Sinh viên về hết, chỉ còn lại hai phòng đi làm ở lại, trong đó có phòng của mình. Lại ở một mình, hôm nay được nghỉ, cảm giác thật cô đơn. Muốn về nhà biết bao? Nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Có một điều thật lạ là: thường thì những năm đầu tiên xa nha, sẽ rất nhớ và hay về, nhưng điều đó lại ngược lại ở phía mình, năm đầu tiên về rất ít, ít nhớ nhà.
Nhưng giờ xa nhà đã được 7 năm rồi, hai năm gần đây lại rất nhớ nhà, nhớ vô cùng và thường xuyên về, 1 tháng về một lần, trong khi những năm đầu có thể 1 năm về 3 hoặc 4 lần.
Tại sao lại thế nhỉ? chẳng biết nữa. Giờ đang thấy rất buồn, rất nhớ nhà, cảm giác rất cô đơn. Muốn về với bố mẹ quá.

12c2
29-06-2010, 10:45 PM
có e nè chị ơi. e cũng đang đếm từng ngày để đc về nhà nè chị. e thì ko xa nhà lâu như chị, e mới vào sài gòn chưa đc 1 năm , chưa quen sống xa nhà nên nhiều lúc nhớ nhà muốn khóc luôn. nghe mấy anh chị ai cũng nói mấy năm rùi chưa về nhà,e thì ko làm đc như vậy,huhu,nhớ nhà quá.

hieu_xi_lanh
01-07-2010, 01:44 PM
Chào ban! Mình cũng đang sống ở hà nội minh cũng ở tuyên quang khi nào cảm thấy buồn thì có thể dủ mình đi cafe cho đỡ bùn! mình đang 167 trương định này nhì lúc mún kím bạn đồng hương đi chơi cũng khó

12c2
01-07-2010, 02:32 PM
167 trương định??? ở chỗ nào hà nội vậy ạ?

12c2
01-07-2010, 02:57 PM
đôi khi có những chuyện tưởng như to lớn ko làm ta rơi lệ, nhưng sao có những nỗi niềm nhỏ nhoi lại làm khóe mắt ta cay?
một mái bếp tỏa khói mỗi buổi chiều, một mâm cơm quây quần... giờ này mỗi đứa 1 nơi, thương bố mẹ nơi quê nhà. chỉ trông mong ngày có đứa nào về chơi.
ngày xa nhà, nhớ lời người cha yêu " quê hương là chùm khế ngọt nghe con". và ngậm ngùi quay đi " con cố gắng học hành, đừng để bà thất vọng". ôi, sao những lời đó cứ day dứt mãi trong tim, để mỗi buổi chiều mưa như hôm nay, ta lại nhớ da diết.
có ai xa nhà mà ko nhớ? rồi một ngày gần nhất, con sẽ về, mẹ ơi!

KENSHIN_XD
01-07-2010, 09:13 PM
bạn nào thick cafe bóng đá thì đến quán asenal cafe ở cuối đường trần đại nghĩa.quán do 2 ông bạn người tuyên quang mở đấy.đồng hương chắc được giảm giá đấy.

suongrong_85
01-07-2010, 11:11 PM
hiii! chao bạn. bạn ở chỗ nào tuyên quang zay. lâu quá giờ mới gặp đồng hương ah.

hieu_xi_lanh
02-07-2010, 10:23 AM
oh thế à ở cuối đường trần đại nghĩa à! từ chỗ tui ra đó cũng gần lần này ra hn nhất định phải qua oy!

hieu_xi_lanh
02-07-2010, 10:24 AM
ôi trời ơi thế mà bảo là ỏ hà nội à!

hoathuytientq
02-07-2010, 12:47 PM
Hè đến xóm trọ càng vắng vẻ. Sinh viên về hết, chỉ còn lại hai phòng đi làm ở lại, trong đó có phòng của mình. Lại ở một mình, hôm nay được nghỉ, cảm giác thật cô đơn. Muốn về nhà biết bao? Nhớ nhà, nhớ bố mẹ.
Có một điều thật lạ là: thường thì những năm đầu tiên xa nha, sẽ rất nhớ và hay về, nhưng điều đó lại ngược lại ở phía mình, năm đầu tiên về rất ít, ít nhớ nhà.
Nhưng giờ xa nhà đã được 7 năm rồi, hai năm gần đây lại rất nhớ nhà, nhớ vô cùng và thường xuyên về, 1 tháng về một lần, trong khi những năm đầu có thể 1 năm về 3 hoặc 4 lần.
Tại sao lại thế nhỉ? chẳng biết nữa. Giờ đang thấy rất buồn, rất nhớ nhà, cảm giác rất cô đơn. Muốn về với bố mẹ quá.

có bạn nào nhớ nhà thì qua đấy nhé, uống cafe cho đỡ nhớ nhà. hì ngồi ôn lại những kỷ niệm về quê hương. rất vui được gặp các bạn: 01236246369

hieu_xi_lanh
03-07-2010, 08:34 PM
Trên đường trần đại nghĩa có quán nào là quán ông anh nói đâu! tui đã lượn đi lại lại cả trục lần rồi

KENSHIN_XD
04-07-2010, 12:13 AM
ai bao ko co.no lu lu ra o do.tu cong ky tuc ktqd di ngang qua duong dai la.qua quan sieu thi game huy linh vai nha la toi.