PDA

View Full Version : Lại 1 đứa nữa sắp "ra đi" !!!


hoainiemdauyeu
25-01-2007, 01:46 AM
Hôm nay ngày 25/01/2007
Một ngày đẹp trời, không quá nắng mà cũng không mưa!
Trời trong lành hơn bao giờ hết, không quá lạnh mà chỉ đủ để ai đó nắm lấy bàn tay ai cho lòng ấm lại!
Và thế là họ ...
Tớ trân trọng thông báo, hôm nay ăn hỏi Trang Chiều!
Bà con cô bác nào đang ở Tuyên Quang thì gọi điện cho bé ý và giúp đỡ 1 tay nhé!

Vũ Thủy Hoàng
25-01-2007, 11:27 AM
Phải nói thật là Trang chiều học cùng tao từ hồi lớp 1 cơ, Vậy mà bây giờ đã lên xe hoa rồi cơ đấy hic nghĩ cũng buồn còn nhớ hồi cấp một yêu nhau lắm cơ:haha: :haha:

hoainiemdauyeu
26-01-2007, 02:07 AM
Uh! ... thôi! ... :oa: đợi con gái nó lớn vậy Hoàng nhé :D

trongthanh
27-01-2007, 12:45 PM
sao mà cưới nhanh thế.bao gjờ cưới đó?Nó có mời bạn bè ko

anhctl
27-01-2007, 11:27 PM
Hix, Hoàng ơi, đừng nghe Hoài xui dại, con gái tớ sau này nhất định chỉ dành cho Hoàng thui!!! :-"

180883
30-01-2007, 06:46 PM
Có chứ , cưới em nhất định em phải mời các bác rồi.Em chưa cưới luôn đâu, ra trường cơ cứ hết sức bình tĩnh .Bác Hoàng Mồng nhắc em nhớ lại kỷ niệm xưa. mà em nhớ loáng thoáng là em và bác ngày xưa yêu nhau thắm thiết lúc nào nhờ....Khổ hay em vui vì được lấy chồng quá nên quên hết rồi... khổ quá cơ

hoainiemdauyeu
31-01-2007, 11:37 AM
Trang ơi, người ta bảo sinh con năm 2007 là tốt nhất đấy!
Thế nên suy nghĩ kỹ đi nhé!
Cưới nhanh để sinh con tuổi Heo sẽ tốt hơn tuổi Tý đấy!
Nghe các cụ bảo thế mà, thế nên ... cứ đánh úp đi :D

Vũ Thủy Hoàng
31-01-2007, 01:16 PM
Có chứ , cưới em nhất định em phải mời các bác rồi.Em chưa cưới luôn đâu, ra trường cơ cứ hết sức bình tĩnh .Bác Hoàng Mồng nhắc em nhớ lại kỷ niệm xưa. mà em nhớ loáng thoáng là em và bác ngày xưa yêu nhau thắm thiết lúc nào nhờ....Khổ hay em vui vì được lấy chồng quá nên quên hết rồi... khổ quá cơ

sắp lấy chồng rồi thì nhớ làm sao được, hé hé thế bao giờ thì cưới thế chắc là phải làm đồ án ra trường thì mới cưới chứ. Lúc đấy bọn nó đi làm nhiều thì phong bì nó mới dầy:D:D:D chứ sinh viên ngheo lắm hic hic

Bingo
31-01-2007, 03:25 PM
Ra trường chưa chắc đã xủng xỉnh tiền đâu. Lúc đó sợ còn móm hơn bây giờ ấy chứ, chờ khi đến khi nhiều tiền vì đi làm thì có mà "qua năm Hợi" rùi.
Trang ơi! Mày tranh thủ ra Tết cưới luôn đi, bóc lột tiền mừng tuổi của C3 chắc ăn hơn, hihi.
Mà cố gắng làm một thằng cu Quí Hợi chứ hả ?

Vũ Thủy Hoàng
01-02-2007, 09:33 AM
Ra trường chưa chắc đã xủng xỉnh tiền đâu. Lúc đó sợ còn móm hơn bây giờ ấy chứ, chờ khi đến khi nhiều tiền vì đi làm thì có mà "qua năm Hợi" rùi.
Trang ơi! Mày tranh thủ ra Tết cưới luôn đi, bóc lột tiền mừng tuổi của C3 chắc ăn hơn, hihi.
Mà cố gắng làm một thằng cu Quí Hợi chứ hả ?

ui zui Trang ơi, Loan hến nó bảo mày đến năm 60 tuổi mới đẻ đấy ác quá, thế thì mới có thằng cu Quí Hợi chứ:rolleyes: :rolleyes:

hoainiemdauyeu
01-02-2007, 12:18 PM
Oài, Hợi nào mà chẳng ... ủn ỉn
Cứ năm Hợi là sướng rồi! Cố lên Trang ơi!
Theo chân cái Hoàng Ng đê!
Đêm tân hôn thì nhớ tắt máy, lỡ mà Hoàng Mồng buồn tay nó nháy thì ...
Xong rồi thì nhớ post ảnh lên diễn đàn lớp mình cho bà con nghía nhé!

anhctl
01-02-2007, 05:27 PM
Hoàng ơi, sao cứ đánh trống lảng vậy?:-" Tớ đã hứa dành con gái tớ cho Hoàng mà Hoàng chẳng nói lại câu nào làm tớ...hix...hix, tớ tủi thân quá!:oa:
Trả lời sớm cho tớ bít nhé, có gì tớ còn chuyển nhượng cho bọn thằng Hùng Đại hoặc Cường Hồng gì gì đó nhé...:-?

Bagiosang
02-02-2007, 10:47 AM
Thằng Hoàng mồng đẹp trai thế mà lại phải khổ sở chờ đợi con của Lan anh à, hic thương mày quá

anhctl
02-02-2007, 11:23 AM
Úi, bagiosang ơi, ấy đừng có "thấy đỏ tưởng là chín", Hoàng mồng nhà chúng mình cũng thường thui, ko được đẹp trai như ấy tưởng đâu :D .
Ko tin, ấy cứ thử vào ảnh của C3 mà xem, tớ thấy Hoàng mồng có cái mụn to lắm :-"

Vũ Thủy Hoàng
02-02-2007, 12:27 PM
Hic không ngờ Lanh anh lại để ý kỹ thế nhỉ, Mẹ còn chẳng ăn thua gì thì nói gì đến con:D:D. Mà Bagiosang là bác nào ý nhỉ em thì cũng thường thôi tại mọi người cứ nói quá lên thế nhưng mà dạo này mình cũng đẹp trai thật :haha: :haha:

hoainiemdauyeu
02-02-2007, 12:44 PM
hưt .. hưt!
Thằng Hoàng Mồng này bắt đầu mắc bệnh Hoa Gấm roài!
Để gả con gái cho Hoàng thì phải "xem kỹ" chứ, không thể qua loa giống thầy bói xem voi đâu!
Nói chung là cũng thuộc diện đẹp trai, nhưng mà lại ... ế thì phải!
Không nhanh lên thì thành hàng tồn kho đó nha!