View Full Version : Thuydl
Đặng Lệ Thủy
24-01-2007, 01:52 PM
Sắp đến Tết rồi tự dưng mình lại nhớ về quê ngoại...
Cậu ơi con rất muốn tết này cả nhà con về thăm quê hay mọi người lên nhà con chơi lắm...
Năm nay chắc mọi người ko lên chơi rồi vì Mẹ con không làm lễ vào nhà mới đâu :(. Mẹ bảo không có tiền ko muốn làm gì cả, con biết chứ nhưng con vẫn muốn làm nhỏ nhỏ thôi để mời cậu các dì và cả các em lên nhà để biết nhà mới của con. Thật vất vả cho mẹ con quá xây nhà mà chỉ có một mình, chúng con thì đi học hết, em Q mới đi làm nên cũng ko thể gửi cho M nhiều.
Để sang năm cậu nhé, sang năm cả 3 mẹ con con đều cố gắng làm trả nợ và hoàn thiện ngôi nhà rồi con sẽ mời cậu và mọi người lên chơi nhé, xa xôi quá nên con ko thể muốn về là về ngay được.
Con nhớ cậu và mọi người lắm, con thèm không khí ấm cúng ở quê thèm được nghe các cháu gọi Bác :)
Năm nay con để tóc dài lại rồi cậu à, lần trước về tóc con cắt ngắn làm cho cháu(con lại quên tên của cháu rồi :p nhiều quá con cứ lẫn tên) buồn, cháu bảo phải đi coi xem tóc bác Thủy dài đến đâu rồi vì năm lớp 12 tóc con đã dài lắm rồi, vậy mà vào lại thấy tóc ngắn, cháu nó buồn làm con cũng buồn. :(
Cậu cháu mình mới tìm thấy nhau mới 8 năm nay và chỉ gặp nhau cũng chỉ 5,6 lần thôi nhưng con thấy thân thiết quá, chắc tại cái tình ruột thịt nên dù có ít gặp cũng thấy ấm lòng khi nghĩ về nhau.
Lần nào về cậu cũng cho con nhiều quà, con lớn rồi mà con cũng ko muốn nhận gì của cậu, con còn chưa cho cậu được gì mà. Nhưng con biết đó là tấm lòng của mọi người con cảm động lắm. Khi gặp cậu con chẳng bao giờ nói được là con nhớ mọi người và yêu mọi người lắm nhưng trong lòng con lúc nào cũng hướng về mọi người.
Mẹ con cũng nhớ cậu và các dì nhiều lắm, đến bao giờ chúng con có thể lo cho Mẹ để mẹ ko phải vất vả nữa để có thể về chơi với cậu cả tháng nhỉ. Sớm thôi cậu à, cậu cho con 3 năm nữa nhé, con sẽ ko để mẹ phải vất vả nhiều nữa đâu cậu ơi.
Con yêu M yêu cậu, yêu cả đại gia đình mình.................
Đặng Lệ Thủy
30-01-2007, 02:04 PM
Hehe hôm nay sinh nhật xe ôm của mình, mà lạ là cuối tháng nên hắn chắc chắn là chưa có quà :). Để mấy hôm nữa lấy lương rồi mình đi mua quà cho hắn, mình biết hắn thích cái gì rồi :).
Dạo này mong về nhà quá còn 10 ngày nữa thôi, chắc tại dạo này thấy mệt mỏi rồi về nhà cũng ko được nghỉ nhưng thấy thoải mái hơn. Ui nhớ nhà quá hichic
Bingo
30-01-2007, 07:58 PM
cho tao gửi lời chúc mừng sinh nhật xe ôm của mày nhé!
chúc anh ấy kiếm được nhiều tiền, công việc thành công và cố gắng làm xe ôm cho mày suốt đời. ok?
Phan Thanh Hà
31-01-2007, 04:13 AM
...và em chúc "xe ôm" của chị sớm upgrade lên thành taxi :D
tobe_Alone81
31-01-2007, 04:43 AM
Hehe hôm nay sinh nhật xe ôm của mình, mà lạ là cuối tháng nên hắn chắc chắn là chưa có quà :). Để mấy hôm nữa lấy lương rồi mình đi mua quà cho hắn, mình biết hắn thích cái gì rồi :).
Dạo này mong về nhà quá còn 10 ngày nữa thôi, chắc tại dạo này thấy mệt mỏi rồi về nhà cũng ko được nghỉ nhưng thấy thoải mái hơn. Ui nhớ nhà quá hichic
Anh lái ..taxi này, mua đông đi taxi ấm hơn em ạ ...:D
Đặng Lệ Thủy
31-01-2007, 09:30 AM
Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật xe ôm của tớ :D.
@tobe_alone81: Anh ơi mùa đông đi taxi thì tạm được chứ mùa hè thì khó chịu lắm. Mà đi xe ôm còn được ôm anh lái xe chứ đi taxi hổng dám ôm đâu, tai nạn thì chết :p
Đặng Lệ Thủy
31-01-2007, 10:03 AM
Hôm qua nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của em Thu Trang bữa cơm sinh nhật đã rất thành công :D ai cũng khen ngon và no bụng ko muốn thở :). Hôm qua phải cảm ơn em Trang nhiều lắm lắm :p. Mọi người có vụ gì ăn uống nhớ nhờ em Trang phụ giúp nhé.
tobe_Alone81
31-01-2007, 01:13 PM
Cảm ơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật xe ôm của tớ :D.
@tobe_alone81: Anh ơi mùa đông đi taxi thì tạm được chứ mùa hè thì khó chịu lắm. Mà đi xe ôm còn được ôm anh lái xe chứ đi taxi hổng dám ôm đâu, tai nạn thì chết :p
Xe ôm có chạy ro ro
Đông, Hè nhả khói mặt... kho kiểu Tàu
Em gọi ắt đến rất mau
Nhưng mà hít bụi đi mau cũng thừa
Taxi nằm...chéo cũng vừa
Chỉ cần em muốn Người xưa tẽn tò
Xe anh lướt nhẹ vo vo
Mùa Đông ấm, kín khỏi lo...lộ hàng
Hè sang máy lạnh đàng hoàng
Thằng nào dòm trộm anh phang phù mồm...
Đặng Lệ Thủy
31-01-2007, 01:46 PM
Hic phục trò thơ phú của anh alone81 quá :).
Nhưng em ko dám bỏ xe ôm nhà em vì taxi đâu anh, vì nhiều thứ khác nữa mà cũng hổng dám bỏ, chỉ bỏ khi nào em hết iu xe ôm nhà em thôi.
Mà nếu muốn em hết iu thì có mỗi một cách là xe ôm bỏ đi gọi ko thèm đến. Nhưng tiếc rằng xe ôm nhà em kiên quyết theo em, hắn nói rằng nếu em ko gọi hắn cũng đến để em khỏi đi xe ôm hay taxi của người khác. Nên em đành chịu anh ạ. :D
tobe_Alone81
31-01-2007, 03:25 PM
Hic phục trò thơ phú của anh alone81 quá :).
Nhưng em ko dám bỏ xe ôm nhà em vì taxi đâu anh, vì nhiều thứ khác nữa mà cũng hổng dám bỏ, chỉ bỏ khi nào em hết iu xe ôm nhà em thôi.
Mà nếu muốn em hết iu thì có mỗi một cách là xe ôm bỏ đi gọi ko thèm đến. Nhưng tiếc rằng xe ôm nhà em kiên quyết theo em, hắn nói rằng nếu em ko gọi hắn cũng đến để em khỏi đi xe ôm hay taxi của người khác. Nên em đành chịu anh ạ. :D
hic...tán mãi chưa ăn thua j` cả
Đành vậy...
Anh về bỏ lái taxi
Mua con A MÓC @ anh di mặt đường
Biết đâu lại gặp... người sương
Xe ôm nó bỏ chẳng phương nào về
Lúc đó anh lác cũng mê
Anh galang lắm chẳng chê muộn màng
Nhưng mà nói trước với nàng
Vừa vừa thôi nhé...nên ngó ngàng tới anh
Tình ta dù hẵng còn xanh
Đứa nào chê đắng đập bành mặt ra
Thằng XE ÔM nó có la
Bẩu nó cẩn thận kẻo va mặt đường
Là HOA ắt lắm người thương
Mình hắn thích? chắc...mang hương...nhọ nồi(tên một lòai hoa đó)
Nói vậy chẳng muốn lôi thôi
Lão XE ÔM chắc à ôi cả tuần
Cái nghề chở lắm...giai nhân
Biết đâu em chiếm...một phần sau xe
Nói "thật" chưa chắc em nghe
Lại nghĩ anh - hắn...một bè như nhau :D
Thu Trang
31-01-2007, 09:35 PM
Hôm qua nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của em Thu Trang bữa cơm sinh nhật đã rất thành công :D ai cũng khen ngon và no bụng ko muốn thở :). Hôm qua phải cảm ơn em Trang nhiều lắm lắm :p. Mọi người có vụ gì ăn uống nhớ nhờ em Trang phụ giúp nhé.
:ay: em chỉ là chân phụ thui,chị làm hết đấy chứ! nhưng hôm đó thật sự rất vui, hì em chưa kịp chúc gì xe ôm nhà chị.Cho em gửi lời chúc chị nhé! Em rất ấn tượng 2 vợ chồng nhà bác|-) ngưỡng mộ cực kì.Chúc 2 bác luôn hạnh phúc
To tobe_Alone81 thơ phú của anh giỏi thật! nhưng :D thua rùi! hehehehhe
Đặng Lệ Thủy
01-02-2007, 01:59 PM
Ôi hôm nay thảm quá, chương trình toàn tiếng Nhật làm mình ong cả đầu. Hic không biết còn kéo dai bao lâu cái dự án này, kiểu này chắc mình sụt vài ký mất thôi toàn làm việc đến 10h hic.
Ôi má mi ơi con nhớ má lắm à, con muốn về nhà lắm :(
Hôm nay làm ko còn biết đến thời gian nữa, tối về muộn mệt.
Đặng Lệ Thủy
07-02-2007, 07:35 PM
Hic còn 10 ngày nữa là Tết rồi mà mình chẳng thấy không khí gì cả, chắc tại năm nay 29 Tết mình mới được về nhà :(
Từ nay chắc toàn vậy thôi cả năm chỉ được 4-5 ngày tết chẳng giống ngày xưa nghỉ nửa tháng thích thật :D
Đặng Lệ Thủy
21-02-2007, 11:46 AM
Hôm mùng 3 tết TQOL đã tổ chức gặp mặt đầu xuân chắc mỗi người sẽ có cảm nhận riêng. Đối với mình mệt và vui thêm một chút buồn vì không được gặp một số thành viên :(: thaiquang026 không gặp được em chị buồn một chút chị đã mong ngày gặp mặt này.
Chick_hanter có việc nhà bận đột xuất không đến được tiếc quá
Toanlk: đến gần TQ lại phải quay về vì nhà có việc, chán thế có giải thưởng thơ giành cho bác trao mà bác lại ko đến.
Gặp mặt Phú: :) nhìn cái nhận ra vì trông thấy ảnh rồi, chưa nói chuyện được nhiều nên không biết hắn có khó chịu như khi viết bài không :D
Gặp được hai em rất xinh và nhỏ xíu :) thân thiện và dễ mến
Gặp số điện thoại và tobe_alone81 trông anh rất handsome :p
Gặp kj trông kj nhỏ bé hơn mình nghĩ :D
Gặp anh Nhật nữa anh ấy thì mình cũng thấy quen vì thấy ảnh rồi.
Hôm đó mình ốm nên mệt nhưng đến gặp mọi người quên luôn là mình đang ốm đến khi gần tan mới nhớ ra mình rất mệt :D
Sau khi kết thúc mình lại đi từ TQ về VT để sáng mùng 4 còn xuống HN vì mùng 5 đã đi làm rồi.
Hôm qua xuống đến HN thảm quá nhà cửa bề bộn dọn nhà mà mệt lử :)
Thaiquang026
21-02-2007, 11:56 AM
thaiquang026 không gặp được em chị buồn một chút chị đã mong ngày gặp mặt này.
Chị và mọi người thông cảm dùm em vì năm nào cũng vậy đến mùng 3 tết là tụi em lại họp lớp để tổng kết một năm học tập và làm việc mà . dù đi đâu thì đi nhưng ngày mùng 3 ai về được đến nhà thì cũng phải đi họp lớp , có bạn gái hoặc vợ cồng gì đó thì đưa đi cùng để còn giới thiệu mà .
mội lần họp lớp lại thấy thiếu đi một số thành viên nên mối lần họp là một lần hi vọng sẽ đông đủ như ngày nào ,nên phải cố gắng đi thui mà .
còn ofline cũng muốn đi lém nhưng vì trùng lịch nữa nên đành phải hủy vậy thui , vì họp lớp cả năm mới có một lần gặp gỡ mà chị còn ofline thì còn nhiều dịp khác nữa .
Đặng Lệ Thủy
27-02-2007, 12:23 PM
Năm nay bận quá nên thật sự là không có thời gian nghĩ xem mình đã làm được gì và chưa làm được gì. Chắc tại công việc quan trọng nhất trong thời gian này vẫn đang ở trước mắt nên cũng chưa nghĩ đến việc gì khác là làm tốt đồ án. Hic vậy mà đang không có thời gian để làm đây, không biết hết tháng này có xong được công việc để tập trung vào làm đồ án không, mình cần 2 tuần làm thật sự mới xong được đồ án mà thời gian nộp đồ án thì cũng chỉ còn 2 tuần thôi :(
Mình chỉ làm dự án hết ngày mai thôi 1/3 sẽ bắt đầu làm đồ án không thể lơ là được không sau này mình sẽ hối hận mất thôi :)
Thu Trang
27-02-2007, 12:38 PM
chị ơi! cố gắng làm tốt đồ án nhé!hôm nào bảo vệ gọi em em sẽ đến cổ vũ cho hì hì!
Đặng Lệ Thủy
09-03-2007, 02:56 PM
Hôm nay là mùng 9 rồi mà công việc vẫn chưa xong :( mình cũng không biết làm thế nào nữa đây. Tự dưng lo nhiều quá lại thành chẳng lo gì cả vì không biết làm thế nào nữa mà.
Không biết sự tự tin quá đáng này có giúp mình qua đợt này không :D Vẫn biết là đồ án chưa xong mà cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng sao mình vẫn tin là rồi mình sẽ xong nhỉ hehe bọn nó bảo mình Tự tin quá thành ra là ... là sao mình cũng không biết nữa. Nếu đợt này mà qua đồ án ngon lành thì mình sẽ càng thêm tự tin hơn :p
@Thu Trang: Lúc nào chị bảo vệ chắc chắn sẽ bảo em đi cổ vũ rồi, mong rằng em sẽ mãi như bây giờ. Em rất đáng yêu đấy :)
Đặng Lệ Thủy
15-03-2007, 02:48 PM
Trong đầu mình toàn đồ án thôi :p mà vẫn chưa được như ý muốn, sao mình mong đến ngày mùng 9/4 thế nhỉ có lẽ đây là ngày mình mong đợi nhất trong 5 năm học mất :D
Sau khi bảo vệ mình sẽ về nhà chơi 1 tuần mới được ko đi làm ngay đâu hic chẳng được nghỉ ngơi gì cả. Mong sao ko có dự án nào bận vào lúc mình bảo vệ xong.
Năm nay hè phải về Nam Định chơi với cậu mới được, mình đã hẹn với em Đương rồi năm nay sẽ tiết kiệm tiền để còn về quê ngoại chơi :p
Hôm nay sẽ phải xong phần Sổ thanh toán lương nhé. Mình cố gắng 2 ngày nữa là xong code để còn làm báo cáo nữa chứ.
Cố lên chiaki mình làm được mà :) nói đến câu này lại nhớ đến em An đã lâu lắm rồi, không biết dạo này em thế nào rồi chắc đã đi làm.
Cuộc sống là một chuỗi ngày lo lắng :( chưa bao giờ con người hết lo lắng cả, không chuyện bé thì to :D nhưng mà vậy thì mới thấy cuộc sống có ý nghĩa mà. go on........
Đặng Lệ Thủy
21-03-2007, 08:01 PM
Hôm nay mình thật vui vì đã làm gần xong báo cáo và chương trình cũng đã gần xong mà không xong thì mình đưa vào hạn chế hehehe. Cuộc sống lại thật đẹp mấy hôm trước còn ngổn ngang vì đồ án bây giờ cũng có thể tạm vui vì mình đã cố gắng thật nhiều trong mấy ngày qua.
Hic mai còn mấy cái Report phải làm cho xong rồi còn test chương trình nữa, đến lúc bảo vệ chương trình lại lỗi thì thảm lắm :D
Thật thoải mái :) chúc mọi người cũng có thật nhiều niềm vui, về thui mệt rùi :p
Đặng Lệ Thủy
30-03-2007, 02:50 PM
Mệt lả ra sao người mình lại mệt thế nhỉ, đứa bạn ở công ty bảo một tuần trước khi bảo vệ nó còn không ăn được gì vì lo lắng và mệt.
Mình thì sao, mệt + lo lắng nhưng vẫn ăn được :D để còn lo sức khoẻ nữa mà. Mọi thử thách rồi sẽ qua đi mình vẫn phải đi tiếp cuộc sống này mà. Cám ơn anh và cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong khi mình làm đồ án. Mong rằng mọi người sẽ thành công trong buổi bảo vệ. Cả mình nữa cố lên nhé còn 9 ngày nữa :)
Thu Trang
30-03-2007, 08:56 PM
Mệt lả ra sao người mình lại mệt thế nhỉ, đứa bạn ở công ty bảo một tuần trước khi bảo vệ nó còn không ăn được gì vì lo lắng và mệt.
Mình thì sao, mệt + lo lắng nhưng vẫn ăn được :D để còn lo sức khoẻ nữa mà. Mọi thử thách rồi sẽ qua đi mình vẫn phải đi tiếp cuộc sống này mà. Cám ơn anh và cám ơn mọi người đã giúp đỡ mình rất nhiều trong khi mình làm đồ án. Mong rằng mọi người sẽ thành công trong buổi bảo vệ. Cả mình nữa cố lên nhé còn 9 ngày nữa :)
|-) cố lên chị gái! sẽ qua hết ấy mà! mọi người luôn bên chị , ủng hộ hết mình.:D Mấy thày không cho điểm giỏi chị cứ bảo cả nhà TQOL lên mời thầy 1 trận ....rượu của anh xe ôm là thầy okei hết hihihi.
Đặng Lệ Thủy
02-04-2007, 07:05 PM
Tâm trạng của mình sao đó, buồn - vui - lo lắng lẫn hết cả :(
Sắp ra trường, sắp hết là sinh viên chuẩn bị đi làm. Lo cho ngày bảo vệ đồ án và cả một chuyện nữa, tại sao nó lại đến vào lúc này nhỉ khi mà mình bao nhiêu chuyện cần nghĩ mệt :(
Còn 6 ngày nữa thôi đến ngày hôm nay không biết cần phải làm gì nữa rồi :D ngồi từ sáng mà chẳng biết nên làm gì cái gì cũng tàm tạm chưa vừa ý nhưng làm thêm thì cũng ko làm được nữa :p
Tâm trạng bất ổn trong cuộc đời mình đây là lần thứ 2 tâm trạng bất ổn thế này, lần trước là do chuyện tc lần đầu tiên đứng giữa ngã 3 ko biết phải thế nào cho ổn--> Tâm trạng bất ổn
Bây giờ vừa tốt nghiệp lại còn chuyện kia nữa nên cũng bất ổn :D biết là sau 1 tuần nữa sẽ xong tất cả nhưng sao không tránh được lo lắng.
Mẹ không biết tâm trạng mình thế này, mình cũng không muốn nói mình để lúc nào có điểm bảo vệ xong thì thông báo vì mẹ cũng ko biết chính xác ngày mình bảo vệ, để mẹ khỏi hỏi han động viên sao mình sợ sự động viên của Mẹ thế thấy muốn:oa:
Có thêm một người bạn cũng làm mình thấy vui hơn đỡ căng thẳng hơn :) tình bạn đúng là rất quan trọng nhiều lúc ko muốn nói với người thân nên nói với bạn thấy thoải mái hơn :D
Mai họp lớp rồi sẽ bận hơn rồi phản biện rồi hội đồng, rồi mọi chuyện sẽ qua :)
Đặng Lệ Thủy
18-04-2007, 05:33 PM
Vậy là đã xong rồi, bảo vệ đã xong công việc đã có trong lòng cứ buồn buồn lo nghĩ mất mấy ngày không biết chọn đường nào đi tiếp.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tham khảo nhiều ý kiến cuối cùng đã quyết theo con đường đã đi :D
Thôi từ hôm nay không suy nghĩ nữa tập trung cho công việc thôi, hic tuần này bị dọa làm nhiều vì 2 tháng bỏ công việc rồi mà nào có ai làm thay.
Dù sao mình cũng đã là người may mắn trong học tập trong công việc cũng đều không quá khó khăn.
Cố gắng rồi sẽ tốt thôi mà :p
Mình sẽ viết chương trình tặng cho ai cần để cảm thấy thích thú khi làm ra những sản phẩm có ích :) bắt đầu có ý tưởng cho một chương trình rồi, sẽ làm tốt nhé.
Đặng Lệ Thủy
19-04-2007, 04:36 PM
Mấy hôm nay mình thấy mệt ghê thỉnh thoảng lại nghĩ đến người ấy dù biết chẳng để làm gì nhưng người ấy đã mang lại niềm vui cho mình những lúc mệt mỏi. Cám ơn anh nhiều, anh đã là người bạn luôn mang niềm vui đến cho em. Em biết mới đầu có lẽ anh còn có ý nghĩ khác về tình cảm của chúng ta nhưng đến giờ em cảm nhận thấy trong anh chỉ còn là tình bạn với em.
Điều này làm em vui vì mình đã có một người bạn thật tuyệt có thể sẻ chia mà không sợ điều gì. Em cũng mong mình là người bạn có thể đem nhiều niềm vui đến cho anh như những gì anh đã dành cho em vậy.
Và thật lòng em mong anh sẽ có được người con gái hợp với mình, mong rằng tình bạn này sẽ còn được lâu bền mãi về sau anh nhỉ.
Sao anh và sao em hay ông sao và ngôi sao của anh :D đó là những biệt danh hay nhất mà em thấy đó.
loveyouforever
19-04-2007, 05:02 PM
Quản trị có một người bạn thật hay nhỉ ! :haha:
Nhưng tui thấy người ấy nói lại là quản trị chỉ mời người ấy uống trà đá thui !:-" Híc hơi bị "keo" đấy ! he he
Nói thế thôi, người bạn của quản trị tui biết, người ấy bảo với tui là cũng rất quí quản trị. Mới đầu có "ý định" gì ý và bây giờ thì chắc hắn sợ " đai đen " hay XO gì đó :) ( XO ông này ngầu lắm đó bà con :cool: ) nên chuyển phương hướng rùi, người ấy sẽ là một ngôi sao trong bầu trời đầy sao luôn theo bên cạnh ngôi sao của người ấy ! ( chỉ bên cạnh thui không luôn bên mình được vì có :cool: he he ).
Trong cuộc đời, có những lúc mà mình muốn tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể nói điều đó với người yêu, bố, mẹ .. mà có khi một người bạn sẽ là một nơi có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích. Vì thế các pác nhớ câu này : " Yêu không được quên bạn bè ! đấy nhé.
Hoàng Phương Thảo
19-04-2007, 06:43 PM
Trong cuộc đời, có những lúc mà mình muốn tâm sự, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Nhưng không phải lúc nào mình cũng có thể nói điều đó với người yêu, bố, mẹ .. mà có khi một người bạn sẽ là một nơi có thể cho bạn những lời khuyên hữu ích. Vì thế các pác nhớ câu này : " Yêu không được quên bạn bè ! đấy nhé.
Đoạn này nghe hay quá.
Đặng Lệ Thủy
20-04-2007, 12:34 PM
Hôm qua nhận tin nhắn của bạn ấy mà mình thấy buồn, mình biết các bạn ấy đang lo lắng và mình cũng lo cho các bạn ấy nữa nhưng lo không có nghĩa là đổ lỗi cho người khác. :(
Việc mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm chứ đâu có ai làm gi mà lại đi chửi mắng đe dọa người khác. :(
Mà lúc này đâu phải lúc đi nói người khác như vậy, nhưng mình cũng chỉ buồn khi tự dưng bị nói còn mình cũng lo cho các bạn không biết mọi người thế nào rồi. Chiều phải gọi điện thử xem lo quá :(
Đặng Lệ Thủy
25-04-2007, 01:51 PM
Sao anh lại kỹ tính đến vậy chứ nhỉ, nhìn anh chăm sóc cái xe thì biết ngay là người kỹ tính :D. Mỗi người một tính khi yêu mình ko biết anh kỹ tính đến thế cái gì anh cũng cần phải chu đáo, nói là hoàn hảo thì ko đúng nhưng thật là cũng gần đúng :p
Mình đồng tình với anh ở một số điểm nhất là ở phải sạch sẽ nếu ko thì chít với mình nhưng còn nhiều cái khác nữa hic mình đã bảo đừng quá cầu toàn mà đâu phải ai cũng như mình, không thể bảo người khác làm theo mình được mà. Chỉ nói được phần nào thôi người ta không theo thì phải chịu vậy thôi.
Anh cũng có tính tốt và cũng có tính cách mà mình phải chịu nhịn mình cũng vậy thôi nhưng cách anh muốn người khác cũng phải như anh làm mình ko thích.
Anh hay nói làm mình tự ái biết là anh không có ý gì nhưng cách nói của anh làm mình thấy buồn, mình không quen như vậy mình có biết nói kháy hay nói mỉa mai bao giờ đâu nên không quen :(
May mà ko bao giờ dám quát hay nói mình một câu nặng lời không thì chít ngay với mình, mình không thể chịu được cuộc sống mà cứ thỉnh thoảng lại nói nhau mệt lắm mà ko quen được. Người ta bảo sau này là vợ chồng thì còn nói nhau nhiều nữa nhưng mình ko muốn điều đấy.
Gia đình phải thật hạnh phúc và không được to tiếng nếu có chỉ là 2 câu rồi phải nhịn đi chứ :D
Vẫn biết là khác nhau vẫn biết là còn nhiều khó khăn nhưng cũng biết rằng anh yêu mình nhiều lắm vì nhịn mình cũng không phải là dễ :p
Đôi khi thấy buồn nhưng cũng biết là nhiều lúc cũng vui khi có anh ở bên, không có anh luôn bên cạnh thì chắc là sẽ buồn lắm :)
Đặng Lệ Thủy
27-04-2007, 01:56 PM
Người ta nói mãi sẽ không quên, thật khó để mà quên. Mình bảo mình cũng sẽ không quên nhưng phải cố gắng để người ta không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Đến hôm nay mình nhận ra nhiều điều, có những điều khó nói, nếu anh ko về ngày đó thì có lẽ mình sẽ còn mãi nhớ đến anh. Một cái gì đó đã mất, thất vọng hay là gì, mình ko biết nữa. Anh về rồi lại đi trong mình cũng xáo trộn mất nhiều ngày. Anh đi rồi mình cũng vẫn nhớ đến anh đôi khi lại chợt buồn nhưng mình biết nó cũng chỉ là những tình cảm...mình cũng không biết nữa chỉ biết rằng nếu bây giờ anh có về mình sẽ không thấy lòng xáo trộn nữa đâu.
Mình ko quên anh nhưng anh giờ chỉ còn là kỷ niệm và mãi là như thế. Luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc thành đạt trên con đường mà anh đã chọn.
Ngày trước mình luôn nghĩ mình chẳng thể yêu ai được ngoài XO vì mình ko hay để ý đến chuyện tình cảm nhiều. Đến khi gặp anh, anh đã dạy mình nhiều điều nhiều lắm thầy giáo của em ạ, em vẫn luôn nhớ rằng em gọi anh là Thầy và lý do vì sao thì chỉ có chúng ta biết mà thôi.
Nhiều lúc lại nghĩ ko biết đấy có phải là TY ko, nhưng em thấy vui khi ở bên anh thấy được anh nhìn rõ tâm trạng mình, hiểu những gì mà em nghĩ ngay cả khi em ko nói cho anh biết. Thấy thích được nói chuyện cùng anh có thể mình đã khác nếu... nhưng từ nếu chẳng khi nào xảy ra.
Em đã lựa chọn và em vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, và em biết từ nay mình sẽ vị tha hơn đối với người mình yêu vì ngay bản thân em đã có lúc nghĩ đến người khác mà, làm sao điều khiển được con tim mình phải không anh. Anh bảo anh chưa có người nào cả em biết vì anh chỉ nghĩ đến học thêm nữa người hợp với anh theo em nghĩ thì anh lại không thích. Và người anh nghĩ sẽ hợp với anh ko biết bao giờ mới xuất hiện. Em tin rằng anh sẽ có hạnh phúc của mình người ta nhìn thấy anh thật lý trí, nhưng em biết khi yêu anh không lý trí nhiều như vậy đâu.
Hôm nay ngồi chợt buồn khi nghĩ đến anh và em biết từ nay mình sẽ không còn buồn khi nghĩ về anh nữa. Viết ra đây để mình cảm thấy thoải mái hơn, không biết bao giờ mình mới gặp lại nhưng thôi gặp cũng ko biết để làm gì vậy hãy luôn cầu chúc cho người kia được hạnh phúc anh nhé.
loveyouforever
27-04-2007, 02:32 PM
Người ta nói mãi sẽ không quên, thật khó để mà quên. Mình bảo mình cũng sẽ không quên nhưng phải cố gắng để người ta không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.
Đến hôm nay mình nhận ra nhiều điều, có những điều khó nói, nếu anh ko về ngày đó thì có lẽ mình sẽ còn mãi nhớ đến anh. Một cái gì đó đã mất, thất vọng hay là gì, mình ko biết nữa. Anh về rồi lại đi trong mình cũng xáo trộn mất nhiều ngày. Anh đi rồi mình cũng vẫn nhớ đến anh đôi khi lại chợt buồn nhưng mình biết nó cũng chỉ là những tình cảm...mình cũng không biết nữa chỉ biết rằng nếu bây giờ anh có về mình sẽ không thấy lòng xáo trộn nữa đâu.
Mình ko quên anh nhưng anh giờ chỉ còn là kỷ niệm và mãi là như thế. Luôn cầu chúc cho anh được hạnh phúc thành đạt trên con đường mà anh đã chọn.
Ngày trước mình luôn nghĩ mình chẳng thể yêu ai được ngoài XO vì mình ko hay để ý đến chuyện tình cảm nhiều. Đến khi gặp anh, anh đã dạy mình nhiều điều nhiều lắm thầy giáo của em ạ, em vẫn luôn nhớ rằng em gọi anh là Thầy và lý do vì sao thì chỉ có chúng ta biết mà thôi.
Nhiều lúc lại nghĩ ko biết đấy có phải là TY ko, nhưng em thấy vui khi ở bên anh thấy được anh nhìn rõ tâm trạng mình, hiểu những gì mà em nghĩ ngay cả khi em ko nói cho anh biết. Thấy thích được nói chuyện cùng anh có thể mình đã khác nếu... nhưng từ nếu chẳng khi nào xảy ra.
Em đã lựa chọn và em vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình, và em biết từ nay mình sẽ vị tha hơn đối với người mình yêu vì ngay bản thân em đã có lúc nghĩ đến người khác mà, làm sao điều khiển được con tim mình phải không anh. Anh bảo anh chưa có người nào cả em biết vì anh chỉ nghĩ đến học thêm nữa người hợp với anh theo em nghĩ thì anh lại không thích. Và người anh nghĩ sẽ hợp với anh ko biết bao giờ mới xuất hiện. Em tin rằng anh sẽ có hạnh phúc của mình người ta nhìn thấy anh thật lý trí, nhưng em biết khi yêu anh không lý trí nhiều như vậy đâu.
Hôm nay ngồi chợt buồn khi nghĩ đến anh và em biết từ nay mình sẽ không còn buồn khi nghĩ về anh nữa. Viết ra đây để mình cảm thấy thoải mái hơn, không biết bao giờ mình mới gặp lại nhưng thôi gặp cũng ko biết để làm gì vậy hãy luôn cầu chúc cho người kia được hạnh phúc anh nhé.
Xem nào !!!
Để anh thêm vài dòng tâm huyết vào nhật ký của em nhé.
http://207.36.232.114/ajuj/5/582.mp3
Lời bài hát hay thật =D>
Nghe nhạc cho đỡ phải suy nghĩ .
Cảm nhận nhé :
Anh thấy em chưa hẳn đã quên người ấy ! Nhưng tình cảm của em dành cho người ấy hiện nay đã có chút "biến chuyển" :D
XO của em, vẫn là Number one ! Tuy nhiên, trong em vẫn tồn tại một vị trí nào đó mà XO không có điều này.
Mỗi người đều có một bí mật riêng, và em hãy giữ những bí mật đó thật cẩn thận đừng để nó gây ảnh hưởng đến những gì em đang có.
Đặng Lệ Thủy
02-05-2007, 01:41 PM
fsfsd2 ngày đi chơi Cát Bà thật là tuyệt cười như chưa bao giờ được cười :D và cả đau chân nữa hic hôm ở Cát Bà mình đang ngạc nhiên sao đi bộ nhiều như thế, leo núi nữa vậy mà ko bị đau chân. Hôm nay thì biết tay nhau rồi :) chân cứ như hòn đá đau ơi là đau nhưng mà vui thiệt, nếu không đi thì tiếc lắm. Năm sau lại rủ mọi người đi tiếp nếu đi được xa xa nữa thì thích lắm Đà Lạt chẳng hạn :p
fsfsdMình nhặt được bao nhiêu là ốc về nhà định xâu thành một cái vòng để đeo nhưng em mình lại bảo đeo vào người ta bảo điên :D nghĩ thì cũng đúng thật đi làm rồi mà có phải học sinh cấp 3 đâu :p nên đành xâu để treo ở nhà cho đẹp vậy.
fsfsdKhông hiểu sao mình thích cảm giác vượt qua chính mình đến thế, nghĩ hôm leo núi mà vẫn buồn cười. Mặc váy mà leo phăng phăng hehe chắc XO cũng quen với tính cách mình rồi nên không ngạc nhiên chư người khác nhìn vào đúng là pó tay. :D
fsfsdLeo núi xong khám phá ra vùng biển ko có ai cả cả bọn sướng mê cứ thi nhau nghịch nước và tìm ốc nước thì trong veo thích thật. Đến gần giờ hẹn tàu về giục mà chẳng ai chịu về cả, miệng nói về đi tay vẫn nhặt ốc hehe thích ghê.
fsfsdBuổi tối đi mua bánh cho bé vịt cũng buồn cười hỏi thì chẳng ở đâu có bánh sinh nhật bán cả, vào tận lò thì người ta bảo đặt thì mới làm vì ở đây vài ngày mới có một sinh nhật làm sẵn thì bán cho ai :) May mà còn đặt được người ta làm :D
fsfsdBuổi sinh nhật thật vui mua mãi ko được nến sinh nhật nhưng nến mình mua còn nhỏ xinh nhìn mấy cây nến Bác Tân mua mà không nhịn được cười trông như cây mía ý :D. Mọi người lại còn tranh nhau thổi nến của vịt để chụp ảnh chứ, 18 cây nến cứ được thổi đi thắp lại nghĩ mà đã không nhịn được cười :D
Đặng Lệ Thủy
02-05-2007, 02:03 PM
Hôm đi thăm Thư ở bệnh viện nhìn thấy xung quanh bạn ấy toàn là máy móc mình đã linh cảm thấy điều gì đó không ổn cho dù lúc nào mình cũng nghĩ bạn ấy không thể nào đi được vì chỉ cần mổ là được mà.
Khi Thư về nhà gọi điện cho Mẹ bạn ấy thấy mẹ bạn ấy bảo cho Thư uống thuốc Nam cũng thấy đỡ hơn mình cũng mừng nhưng cũng vẫn thấy không ổn vì đây là bệnh tim mà uống thuốc nam sao được. Bệnh viện không thể mổ vì sức khoẻ quá yếu :(
Cho dù thế nào mình cũng ko nghĩ bạn ấy lại ra đi nhanh đến thế, mình buồn và thương cho gia đình bạn ấy nhiều, nếu là rơi vào gia đình mình thì sao mẹ sẽ đau buồn chết mất. Đây là lần đầu tiên một người bạn ra đi vào cái tuổi đẹp nhất này, cái tuổi bắt đầu có thể tự lo lắng cho bản thân và gia đình. Cái tuổi mà bố mẹ đã có thể bớt sự lo lắng đối với con cái vậy mà :(
Nghĩ về chuyện của Thư mà mình lại thấy một chút nào đó hoang mang,mình hay nghĩ linh tinh mình sợ người thân mình lại bỏ mình ra đi, mình thật là tệ. Mình sợ mất Mẹ nhất nên lần nào đi đám ma ai đó mình đều khóc,khóc thương cho người đã mất, người ở lại và cho cả chính bản thân mình nữa mình sợ một ngày nào đó mình cũng mất đi những người yêu thương.
Vậy hãy sống tốt nhé để dù có xảy ra chuyện gì cũng không cần phải hối tiếc điều gì cả.
Đặng Lệ Thủy
10-05-2007, 02:34 PM
Ôi trời chán quá đi mất thôi, cả tháng rồi không làm được gì cả :oa:
Bảo học TA mà mãi chưa bắt đầu được :D
Nghiên cứu tài liệu cũng vậy cứ dịch được một trang lại nản, chán.
Hic bao giờ mới chăm chỉ được đây, sao mình lại thế nhỉ ra trường một cái là lười hẳn chẳng muốn học hành gì nữa.
Động viên mấy lần mà chưa cố gắng được, nốt hôm nay thôi nhé mai đi mua sách về học không lười nữa nhé.
Hic hôm nay lại là ngày bị mệt đau bụng, mệt mình đã phải thiếp đi mất khoảng 10' lúc tỉnh lại thấy đỡ hơn một chút. Dạo này làm sao ý mỗi lần mệt là muốn đi luôn :( XO bảo phải đi khám xem thế nào mình thì ngại nhất đi khám mà chỉ có mỗi ngày là thế thôi mà tự dưng đi khám hic. Hôm nay nhất quyết ko uống thuốc giảm đau uống mãi thành quen thì chít.
Đặng Lệ Thủy
18-05-2007, 02:15 PM
hì sự nghiệp học hành vẫn chưa đâu vào đâu cả còn mải chơi lắm hic, mua sách rồi mà học mãi chưa xong một bài :D
Hôm nay tự dưng thấy vui vui, thấy yêu mấy bạn quá lấy luôn cái ảnh làm nền màn hình luôn, lúc nào làm việc chán chán lại ngồi nhìn mấy bạn rồi cười :)
http://img247.imageshack.us/img247/4199/tqolzy6.png
Mặc dù trời nắng ko ai cười cả nhưng mà sao nhìn lại yêu đến thế hì hì. Trong cuộc sống mỗi người đều có những người bạn của riêng mình. Bạn từ thời thơ ấu, bạn khi học phổ thông...và có những người bạn mà rất tình cờ ta là bạn của nhau. :p
Không biết những người bạn của mình nghĩ gì về mình nhưng với bạn bè lúc nào mình cũng thấy thoải mái, không đắn đo hay suy tính gì cả :) đây là tính tốt đấy nhỉ.
Hey chiều mai đi thăm Tuấn, tên này tệ thật ra ngoài này bảo vệ đồ án mà ko gọi cho bạn một câu tha cho vì đang bận nếu ko chít với mình.
Không biết hắn thay đổi nhiều không, nghĩ về hắn cũng thấy buồn cười gọi là thân với nhau mà ko mấy khi tâm sự nhiều nhưng cứ về đến nhà thì phải rủ đi chơi. Xa nhau cũng ko mấy khi nhắn tin gọi điện nhưng lúc nào cũng nghĩ đó là bạn thân của mình :D
Đối với mỗi người bạn có cách thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng mình yêu những người bạn của mình quá :)
Thu Trang
18-05-2007, 02:33 PM
a! ra chị chỉ thích mỗi mấy bác amin còn mấy bạn ĐHV là bị cho de rùi! :D em tị đấy ! ke ke
Đặng Lệ Thủy
18-05-2007, 02:36 PM
a! ra chị chỉ thích mỗi mấy bác amin còn mấy bạn ĐHV là bị cho de rùi! :D em tị đấy ! ke ke
:D de gì chứ tại bức hình này thoáng không gian nên để ở desktop hợp em ạ :) còn chị thích ai thì mọi người cũng biết mà :p. Mình biết ngay sẽ bị phản hồi mà hehe
Đặng Lệ Thủy
21-05-2007, 01:45 PM
Hôm qua đi chơi thiệt vui, đến lúc Tuấn vào trong đó rồi thì bạn bè cũng ít có cơ hội gặp nhau.
Mấy bạn của Tuấn cũng nhiệt tình và vui vẻ nghe mấy bạn kể chuyện mà mình buồn cười quá.
Đi mua đồ không dám nói sợ người MB bắt nạt vì nghe giọng MN dễ bị bắt nạt lắm, lại chuyện ăn cơm ở Cổ Nhuế mà ăn suất 20k vẫn ko thấy no :D
Mình thấy người bạn bảo con gái MB dễ thương, mình lại thấy các bạn ấy nói mới dễ thương :)
Hôm qua nhờ Tân mới biết quán lẩu ở hồ công viên Thủ Lệ mấy bạn hỏi có chỗ nào ăn thì dẫn đi mà mình chẳng biết đi đâu cả :D
Thêm một điều mấy bạn MN rất nghiền caphê hì ngày nào cũng 2 lần đi uống caphê và câu chào sau khi về là: lúc nào đi uống caphê nhé :D
XO chắc hơi giận khi mình đi chơi cả ngày với bạn như thế, nhưng bạn mà với lại mấy khi gặp nhau đâu chứ còn XO thì còn dài mà hihi
Nhiều lúc ko hiểu nổi TT nữa :) 2 đứa cũng ko mấy tâm sự nhiều chắc tại cũng ko gặp nhau mấy. Chắc hắn cũng đang chán ko biết thế nào nữa.
Bạn bè thì mãi là bạn nhưng lâu không tâm sự thì nhiều lúc lại ko hiểu được nhau. H nữa đã lâu rồi ko có tin gì hì T bảo theo H vào MN mà H bây giờ chắc sắp lên xe hoa rùi :p
T có bạn gái ở VT rồi sau này lại lập nghiệp ở đó, bạn bè lại lâu lâu mới gặp được nhau, nhưng thôi mỗi người một nơi cũng hay đi đến đâu cũng có bạn vậy là tốt rùi :D
Đặng Lệ Thủy
22-05-2007, 06:26 PM
Trời ơi hôm qua nóng quá thảm ko chịu được mãi ko ngủ được 3h mới ngủ hic. Tối nay trời chắc cũng vậy quá à, mình thích mùa đông hơn mà nếu phải chọn :)
Mấy bạn của Tuấn chắc cũng khó khăn lắm vì không quen mà lại đang làm đồ án nữa chứ :(
Đặng Lệ Thủy
24-05-2007, 12:57 PM
Hôm nay là một ngày đen đủi hic đã hết xiền vậy mà đi rút tiền báo đã rút nhưng nào thấy tiền đâu :oa: :oa: :oa: chán quá à.
Đã làm phiếu khiếu nại rùi nhưng ko biết bao giờ tiền mới hoàn về chủ cũ đây :(
Lại còn 1h sáng bị nháy máy rồi gửi tin nhắn nữa chứ mình chít luôn, đã khó ngủ vì thời tiết đang ngon giấc lại bị đánh thức.
Cái mặt mình sáng nay thê thảm quá, đến giờ thấy đỡ hơn chút rồi lại có thể :) được rồi :D
Đặng Lệ Thủy
25-05-2007, 11:55 AM
Hôm nay vừa mệt vừa chán hic không hiểu sao lại chán công việc đến vậy :oa: Liệu rằng mình có thay đổi được không đây, một tháng nữa mình có làm thêm được gì không. Thời tiết này về nhà là thấy khó chịu nóng chit lên được, ngủ mà như cực hình :(
Ko có ai ko có cái gì thúc mình cả nên mình cứ lười hic, người ta bảo khó khăn nhất là vượt qua chính mình. Còn mình có vượt qua được không đây. Một tháng nữa sẽ trả lời nhé xem có làm được không nha, mình luôn thích sự thử thách mà :D
Về nhà thấy mệt nên bạn rủ đi chơi là mình đi liền :) dạo này hay đi chơi với mấy bạn của Tuấn, đúng là hơi nhiều thật nhưng mà có sao chứ bạn bè mà hì.
Đôi lúc cũng phải thay đổi không khí một chút, gặp gỡ những người bạn mới cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Mai này biết có mấy khi gặp nhau.
Ui lại =V= rùi dạo này khó ngủ vì thời tiết nên cứ đi làm là lại =V= hôm nay bảo trời giảm nhiệt độ mà mình chỉ thấy có chút gió thôi chứ vẫn còn nóng lắm cơ.
loveyouforever
25-05-2007, 03:21 PM
ÔI CUỘC ĐỜI !
He he
Có nhiều .... ưu tư và phiền muộn.
Có những lúc ta thấy buồn, không biết vì sao ta lại buồn. Bởi vì một lẽ CUỘC ĐỜI !
Những người bạn mới, híc.
Những người bạn cũ, híc.
Chỉ còn lại mình ta.
Đọc song khó hiểu thì cố mà hiểu nhé.
He he
Đặng Lệ Thủy
25-05-2007, 03:26 PM
ÔI CUỘC ĐỜI !
He he
Có nhiều .... ưu tư và phiền muộn.
Có những lúc ta thấy buồn, không biết vì sao ta lại buồn. Bởi vì một lẽ CUỘC ĐỜI !
Những người bạn mới, híc.
Những người bạn cũ, híc.
Chỉ còn lại mình ta.
Đọc song khó hiểu thì cố mà hiểu nhé.
He he
Đúng là chẳng hiểu gì cả, em mà không hiểu thì nếu có lỡ ai vào đây đọc chắc điên đầu :D
Em biết ý anh rồi, ghê ghớm không bao giờ còn lại một mình đâu nhé :D
loveyouforever
25-05-2007, 05:33 PM
Tại sao người ta lại thông minh đến thế.
Bán cho tui một ít được không ?
loveyouforever
26-05-2007, 11:23 AM
Alo !
A kể cho em nghe chuyện này nhé.
Hắn, một người có lẽ chỉ có mình hắn mới hiểu !
Một ngày kia hắn quen được một cô bạn trên mạng, hằng ngày hắn nói chuyện với cô bạn đó. Ngày nào cũng vậy, rùi cho tới một ngày mạng của hắn bị die, cả buổi hắn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, phải chăng là một người ?
Đối với hắn, cô bạn đó thật thân thiết, mà cũng chẳng biết thế nào nữa.
Nhưng bắt đầu một ngày mới khi hắn ngồi vào máy tính thì công việc đầu tiên hắn làm là check xem cô bạn đó có trên mạng hay không !
Và nó dần dần thành thói quen của hắn !.
Em thấy hắn ở đây thế nào ?
Đặng Lệ Thủy
26-05-2007, 11:32 AM
Hắn phải biết một điều thế này nhé :)
Cô bạn của hắn cũng vậy ngày nào nên mạng việc đầu tiên là mở TQOL đồng thời mở gtalk để xem có hắn online ko? để chào một câu không thì sẽ bị trách đấy :D
Vắng hắn một ngày cô bạn cũng thấy buồn lắm, thời gian như nhiều hơn vì khi mệt mỏi ko có người để nói chuyện mất rồi.
Cô bạn cũng thấy hắn thật thân quen, một ngày không được nói chuyện cũng buồn như là một ngày ko gặp darling vậy :p
Sao mạng của hắn buồn cười thế nhỉ vào được mạng nhưng ko vào được gtalk chắc ông trời thử lòng đây :D
loveyouforever
26-05-2007, 11:37 AM
Đúng có lẽ vậy !
Mạng hắn vẫn vào được, hay là do mấy con Worm mà hắn đang châm cứu phá hắn nhỉ !!!
mà có lẽ như thế này hắn mới nhận thấy là cô bạn đó thật quan trọng !
Đặng Lệ Thủy
26-05-2007, 11:49 AM
Không biết cô bạn đó có mãi là người quan trọng với hắn không, nhưng lúc này cô bạn biết là hắn cũng là một người quan trọng. Một người cô có thể chia sẻ những suy nghĩ mà không lo sợ điều gì :D
Có được điều đấy chắc tại vì cô và hắn chưa một lần gặp nhau, hắn cho cô thấy hắn là người bạn có thể tin được, người ta bảo khó có một tình bạn khác giới. Khó nhưng không phải là không có đúng không.
Hắn sẽ mãi là bạn tốt của cô bạn nhé :p
loveyouforever
26-05-2007, 12:01 PM
Uh, nhất định thế rùi. Vì hắn còn chưa được uống trà đá mà :-?
Mà có lẽ về sau hắn chuyển nghề làm thầy cãi mới được :haha:
Hãy nhớ ! hắn luôn luôn có mặt nếu cô bé cần.
Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu !
Hãy nói theo con tim của bạn ! :D
Nhất định sẽ thành công !
Đặng Lệ Thủy
26-05-2007, 12:06 PM
Nhất định rùi cô bé sẽ luôn nói và hành động theo con tim của mình, sẽ không ai có thể ngăn cản được một khi cô bé đã quyết định :D
Chỉ có điều để quyết định việc gì đó cô bé cũng luôn chín chắn để suy nghĩ mọi điều.
Cô bé đang muốn có sức mạnh và ý trí để thành công lắm đây nhưng mà :oa: mãi mà chưa làm được.
Cô bé buồn lắm :( nhưng vẫn luôn động viên mình là cố gắng lên nhé, đặt ra kế hoạch rồi mà ko làm được thì buồn chit mất thôi.
loveyouforever
26-05-2007, 12:10 PM
Tặng em bài hát này nghe cho đỡ bùn :D
Ước gì !
http://vnatuan05.sitesled.com/nhac/UocGi.mp3
Tình bạn !!!
http://vnatuan05.sitesled.com/nhac/TinhBan.mp3
A sửa như thế này để máy anh đỡ phải hiện ra thông báo load về không ( Máy cài IDM mà )
Đặng Lệ Thủy
26-05-2007, 12:17 PM
Mãi mà em vẫn chưa nghe được ko biết nó là bài gì, em cũng vẫn đang nghe nhạc đang nghe Mỹ Tâm.
Hì nghe được rùi cũng là Mỹ Tâm nhưng khó nghe quá chập chờn Ước gì, em có bài này rùi em sẽ nghe :D
Bài này mà kêu nghe cho đỡ buồn, nghe xong có mà buồn hơn ý :)
Đến 12h em về rùi, anh ở lại làm việc chăm chỉ nhé :p
kieuanh9001
26-05-2007, 12:25 PM
có nhiều việc mình đã tự dặn mình phải cố gắng mà sao khi vào cuộc rồi lại nản, bạn bè rời xa hết rồi, muốn tìm một điểm dựa mà sao khó khăn quá, ông trời thật là bất công
Đặng Lệ Thủy
26-05-2007, 12:32 PM
có nhiều việc mình đã tự dặn mình phải cố gắng mà sao khi vào cuộc rồi lại nản, bạn bè rời xa hết rồi, muốn tìm một điểm dựa mà sao khó khăn quá, ông trời thật là bất công
Cuộc sống không mấy khi bất công đâu em ạ, có thể lúc này em ko có một điểm tựa nhưng nếu vượt qua được em sẽ trưởng thành nên rất nhiều, cố gắng em nhé :). Nếu chị giúp được gì thì nói nhé, chị sẽ rất sẵn lòng làm một người bạn của em.
Đặng Lệ Thủy
30-05-2007, 11:29 AM
Hôm qua buồn quá, buồn mà ko muốn nói với XO thật ra nói ra cũng ko giải quyết vấn đề gì.
Đi uống nước với Châu và Tuấn mà ko hết buồn vì 2 bạn cũng ko biết mình chán cái gì :)
Đến 10h về vẫn chán thế là gọi điện cho Tiến hì 10h đêm còn gọi cho bạn rủ đi chơi hic, tại chán quá ko muốn về nhà.
Đến hơn 11h giờ mới về cũng đỡ buồn hơn :D mãi hơn 12h mới đi ngủ may mà hôm nay ko thấy mệt.
Mai về nhà rồi, chiều phải gọi cho Mẹ để bảo Mẹ chuẩn bị đồ cho mình, hì nhiều việc đây. Chuẩn bị cả tháng trời rùi t6 phải làm tốt nhé, mong các em sẽ có một ngày thật vui.
loveyouforever
04-06-2007, 12:29 PM
Đã buồn lại còn buồn hơn ! :oa:
Thế mới là cuộc sống, nhưng khi buồn thì phải đi giải quyết :D !
Hãy vươn lên trong cuộc sống, tự tin vào bản thân thì em sẽ thấy mình không bao giờ buồn.
( Khi nào buồn alo cho anh anh mời em đi uống sinh tố ở Star :D )
Đặng Lệ Thủy
04-06-2007, 07:28 PM
Em thấy buồn nhưng chỉ một chút thôi, buồn vì việc này nhưng lại có niềm vui đối với việc khác. Em ko bao giờ chìm đắm vào một nỗi buồn để rồi quên hết mọi việc xung quanh đâu anh ạ.
Có thể qua chuyện này em sẽ làm cho XO đỡ tính hay ghen thì sao :) hic đúng là tính rồi khó lắm :D. Yêu nhiều thì mới ghen ai cũng biết điều đó nhưng ghen quá thì mất hay chán lắm :p
Em đang ngồi ở chỗ bạn tối nay chắc sẽ vui đây lâu rùi ko đi buôn hehe :D
Đặng Lệ Thủy
05-06-2007, 11:26 AM
Hôm nay mình mới ngồi lại để viết về chuyến đi 1/6 :)
Phát động phong trào và thực hiện chỉ trong vòng một tháng, mọi người đều vất vả và phải cố gắng hết sức mình vì công việc chung :p. Hoàng và em Thùy tất bật lo nhận sự đóng góp của mọi người. Tiến và Thắng về TQ thống nhất chương trình với cô Hà.
Hôm đi mua quà cho các cháu cũng là một ngày đáng nhớ với mình, Tân và Thắng. Hẹn nhau 2h mà 3h không thấy ai động tĩnh gì mình gọi cho Tân lúc đó Tân mới biết là có hẹn :) 2 đứa đi từ lúc 3h chiều hẹn Thắng ở BK vì Thắng đang ở trên trường.
3 người đi lên Bờ hồ để xem đồ chơi đi một vòng mua được mấy đồ chơi nhưng ko mua được ngựa gỗ là đồ chơi quan trọng nhất. Lòng vòng theo các địa chỉ search trên mạng để tìm mua tranh cát và tượng để tô. Mua tranh cát gặp ngay em bán hàng ko biết mua cát thêm ở đâu :D may mà có hàng bên cạnh cũng bán nên mua được. Lúc đó đã là hơn 6h chiều trời lại bắt đầu mưa, cả bọn vẫn quyết định đi hỏi mua ngựa gỗ. Thắng gọi điện đến địa chỉ 222 Khương Trung tại đó có ngựa gỗ thế là 3 người lại lên đường từ Bờ Hồ về Khương Trung trên đường còn dừng lại ở một cửa hàng đồ chơi = gỗ nhưng ngựa thì bé mà đắt quá.
Đến 222 Khương Trung đúng địa chỉ mà sao ko thấy cửa hàng gì cả mà lại là cửa hàng Internet nhìn mãi mới thấy chỉ lên tầng 2 :D
Đến đây đúng là như cá gặp nước chị chủ thì dễ tính bán hàng dễ chịu trước lại là tình nguyện viên nên rất thông cảm bán cho nhiều đồ rẻ hơn :D
3 tên chỉ mong có nhiều tiền hơn để mua thật nhiều quà cho các cháu. Mỗi người còn mua một bộ xếp hình 1000 miếng(nhà mình đã xếp xong rùi đấy :p)
Đi từ 3h chiều đến 9h tối mới về ko ăn ko uống lại còn dính mua nữa, lúc đèo đồ về cứ như 3 tên đi buôn nhưng vui ko tả hết cười mãi :D
Mình về đến nàh là 9h30' XO giận nhưng mình đã đưa cho bộ xếp hình kêu là quà đấy thế là ngồi xếp luôn ko nói câu gì nữa :)
Hôm mình với Tân đi mua bánh kẹo cho các cháu cũng vui 2 đứa đi siêu thị nhìn cáci gì cũng muốn mua, mua gì cũng sợ thiếu :D. Lại cũng đi làm về ko ăn cơm Tân mua cho 2 cái bánh mỳ to vật :D. Về đến nhà Tiến trong lúc chờ Tiến về 2 đứa ăn bánh mỳ sao mà ngon thế :p
Ngày về đến rồi mọi người lên xe chuẩn bị lên đường :) về đến TQ là 4h30 cả đoàn lên gặp cô Hà ở TT luôn. Gặp anh Mạnh đang tất bật hoàn thành phần phông bạt nhìn anh trông thật :D
Cô Hà, anh Tôn, anh Thành đã tiếp đoàn thật tình cảm, mọi người thống nhất chương trình lần cuối, mình chỉ chuẩn bị bánh kẹo cho các em chứ ko nghĩ là chia ra 100 túi quà như cô Hà nói nên có bị động một chút nhưng tối về chắc là lo xong thôi mà :)
Mẹ và chị thật tuyệt vời mình yêu mẹ nhất :p mình bảo Mẹ chuẩn bị để về tự nấu nướng nhưng may là về đến nơi mẹ đã chuẩn bị xong hết rùi chỉ cần măm măm thui :D
Anh Châu bảo đội của anh khoảng 15 người, đội mình khoảng gần 20 người vậy là hơn 30 một chút nhưng cuối cùng phải đến hơn 40 người mất :D nhưng bữa cơm hôm đó thật vui rất nhiều người không quen nhưng có hề chi chúng ta đều có chung mục đích nên không thấy khoảng cách chi cả :)
http://img253.imageshack.us/img253/5475/img2130800x600vm3.jpg
Ăn cơm xong mình và Hoài còn nhiệm vụ đi mua thêm đồ cho ngày hôm sau, lo nhất là vụ bóng bay ko khí nếu ko có thì trò chơi "Bay lên những ước mơ" sẽ mất hết ý nghĩa, cuối cùng đã tìm được chỗ làm bóng nhưng người ta đòi phải từ 200-300k người ta mới làm :( Nếu ko tìm được chỗ nào khác thì đành vậy ko thể để mất đi trò chơi đó được. (May sáng hôm sau Hoàng tìm được chỗ bơm bóng :))
Đi giao lưu về mọi người bắt tay vào xếp loại gói quà cho các cháu, và chia bánh kẹo vào 100 suất . Anh Nghĩa nhắc lại một câu hình như là của Bác Hồ: Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng :D vậy nên mọi người chia nhau thành một dây chuyền: người xếp bim bim, người bánh, người kẹo, thạch...
http://img482.imageshack.us/img482/585/3812gw8.jpg
Đến 2h mọi người mới đi ngủ sáng 5h đã phải dậy vì 6h phải có mặt trên trung tâm rồi.
Đến trung tâm mỗi người một việc người tiếp tục gói quà, người thay quần áo, người trang điểm, người chơi với các cháu bé. Thật vui khi nhìn những gương mặt thơ ngay cười tươi vì được chơi :D
http://img369.imageshack.us/img369/3985/4010rk3.jpg
Các TNV còn chơi trò chơi tranh cát và tô tượng cùng với các cháu và đây là thành quả
http://img253.imageshack.us/img253/909/4497nh0.jpg
Chuẩn bị cho trò chơi "Bay cao những ước mơ"
http://img75.imageshack.us/img75/6816/4545hk3.jpg
Mình đã không câmđựoc nước mắt khi nghe các cháu thiếu nhi hát, và còn ko thể ko khóc khi nghe những ước mơ thật bình dị: cháu muốn được đi, cháu muốn biết nói :oa: :oa: :oa:
http://img482.imageshack.us/img482/5556/4620pd9.jpg
Mong rằng ước mơ của các cháu sẽ bay cao bay xa và trở thành hiện thực
http://img520.imageshack.us/img520/9573/4649ga4.jpg
http://img120.imageshack.us/img120/6393/4655bx1.jpg
Thay mặt diễn đàn xin được cảm ơn cô Hà và các anh chị trong trung tâm đã giúp đỡ diễn đàn thực hiện tốt chương trình này, đem lại nụ cười cho các cháu và mong rằng sẽ còn nhiều dịp TQOL sẽ trở lại.
Cũng xin cám ơn anh Tôn, anh Thành đã nhiệt tình giúp đỡ bọn em
Cám ơn anh Mạnh, anh Châu và đội TN trường CĐSP đã đem đến cho các cháu những tiết mục rất tuyệt vời
và cuối cùng xin cám ơn tất cả những TNV của chúng ta, các bạn thật tuyệt vời, chính các bạn đã làm nên thành công cho ngày hôm nay. Xin cám ơn mọi người và hẹn chúng ta sẽ gặp nhau vào một chương trình gần nhất. Tết Trung Thu chẳng hạn :)
http://img520.imageshack.us/img520/3774/4688op9.jpg
Chụp ảnh tập thể với tất cả các cháu ở TT
http://img490.imageshack.us/img490/6500/4709yd8.jpg
BTC chụp ảnh lưu niệm với anh Thành, anh Mạnh và anh Châu không hiểu anh Tôn chạy đâu mất rùi :D
http://img487.imageshack.us/img487/8524/4787nq1.jpg
Cả đoàn chụp một tấm hình lưu niệm ở Lán Nà Lừa nơi Bác Hồ từng sống và làm việc.
http://img253.imageshack.us/img253/5640/4835ap7.jpg
loveyouforever
05-06-2007, 07:04 PM
Thật đáng khen cho BQT !
A không tham gia được tiếc thật !
Có điều chưa thấy ảnh Admin hóc !
upload lên đi nhé.
Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 10:26 AM
Thật đáng khen cho BQT !
A không tham gia được tiếc thật !
Có điều chưa thấy ảnh Admin hóc !
upload lên đi nhé.
Hic anh có nhìn thấy tiêu đề đỏ to đùng ở đầu trang ko :D đấy, anh vào đó để xem tổng kết chương trình 1/6. Bài này em viết về cảm nhận của riêng em về hoạt động này thui mà :)
Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 11:06 AM
Ngày trước nhiều lúc buồn mình thường bảo chit luôn cho xong để khỏi phải buồn, phải khổ như vậy. Ngày ấy xa rồi bây giờ mình ko bao giờ có ý nghĩ đấy nữa có thể không còn chuyện gì để mình phải buồn khổ quá mức nữa.
Người ta chỉ không nên sống khi cuộc sống của người ấy không còn ý nghĩa với một ai nữa, nhưng ai sống trên đời cũng có ý nghĩa với một số người nào đó. Với mình, mình biết mình là niềm vui của Mẹ, mình có những người bạn tuyệt vời và mình có ý nghĩa với anh.
Nhiều lúc mình thường hỏi trêu anh nếu em ko còn sống trên đời này thì anh làm thế nào, anh bảo anh cũng ko sống nữa. Mình bảo đấy chỉ là câu nói suông thôi, nếu mình ko còn anh vẫn còn gia đình còn bạn bè và sẽ có người con gái khác đến với anh. Mình ko ghen, mình ko buồn, mình thấy đó là điều bình thường.
Khi mất đi cái gì đó thân thiết quý giá đối với mình ai mà ko tiếc, ko buồn nhất là về tình cảm nó còn theo ta suốt cuộc đời. Nhưng lại chữ nhưng, ta vẫn phải sống để mang niềm vui đến cho những người thân quanh ta, không chỉ ích kỷ mà sống cho riêng mình được.
Mình hay nghĩ linh tinh nếu một ngày mình mất mẹ thì mình sẽ ra sao, và mình lại tự khóc. Rồi mình lại nghĩ mình mất anh thì mình sẽ làm sao, nghĩ cả đến việc sẽ chăm sóc cha mẹ thay anh. Mình biết mình lo mất nên mình mới thế, mình tình cảm nhưng lại lý trí. Yêu thương mọi người vô bờ có thể hy sinh nhiều cái riêng tư để đem đến niềm vui cho mọi người, ngược lại mình có thể chịu đựng nhiều nỗi đau mà người khác nghĩ là không thể.
Mẹ bảo con hay nghĩ quá, đảm đang nên hay phải vất vả vì phải lo cho người khác nữa, sao lại giống mẹ điểm đó :) Con là con gái Mẹ mà :p và con thật sự hạnh phúc với những gì con đang có.
Cuộc sống đã cho ta thật nhiều thứ, nhiều cảm xúc ta sẽ cố gắng để không phải nói Ôi chán quá !
Thu Trang
06-06-2007, 11:07 AM
:D hiiiiiiiiiiiii! may quá! ảnh ăn cơm ở nhà chị Thủy em ko lộ mặt :haha: hôm đó em nghịch như giặc hehehhe ai mà chụp được đống ảnh ăn cơm ở nhà chị thủy thì chất cực! hiiiiiiiii,về nhà chị thủy thật sự rất ấm áp hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Mẹ chị hay thật, Lần đầu về TQ và lần đầu ở nhà chị mà em có cảm giác lạ lắm.Cảm ơn chị chị gái! em yêu chị nhiều, hcis! và cũng học ở chị thật nhiều điều thật may mắn đã quen chị :D
Đặng Lệ Thủy
06-06-2007, 11:19 AM
:D hiiiiiiiiiiiii! may quá! ảnh ăn cơm ở nhà chị Thủy em ko lộ mặt :haha: hôm đó em nghịch như giặc hehehhe ai mà chụp được đống ảnh ăn cơm ở nhà chị thủy thì chất cực! hiiiiiiiii,về nhà chị thủy thật sự rất ấm áp hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.Mẹ chị hay thật, Lần đầu về TQ và lần đầu ở nhà chị mà em có cảm giác lạ lắm.Cảm ơn chị chị gái! em yêu chị nhiều, hcis! và cũng học ở chị thật nhiều điều thật may mắn đã quen chị :D
Hì chị đang cầm hết ảnh hôm ăn cơm ở nhà chị đấy, hôm đấy công nhận vui thật nghe mấy em gái hô zô mà phê :D còn uống thì ko biết thế nào cứ hô cho khí thế em nhỉ :p
Đặng Lệ Thủy
07-06-2007, 11:59 AM
Ngày ấy cô bé yêu anh
Cô bé ngây thơ nhiều lắm
Không hiểu thế nào là yêu
Chỉ biết nhớ mong một người.
Nụ hôn đầu trao ngày ấy
Bây giờ vẫn mãi ko quên
Không thể có cảm xúc ấy
Với một ai khác ngoài anh.
Đã 10 mùa xuân qua rùi
Mình vẫn thế mãi bên nhau
Trọn đời giữ mãi anh nhé
Love you forever My darling.
banzac
07-06-2007, 12:25 PM
Trời, thơ hay quá vậy, tôi thích đọc những câu thơ chân thành thế này. Không giống thơ của mấy nhà thơ, hay nhưng không thật
Đặng Lệ Thủy
08-06-2007, 04:52 PM
Trời, thơ hay quá vậy, tôi thích đọc những câu thơ chân thành thế này. Không giống thơ của mấy nhà thơ, hay nhưng không thật
Thank nhé ko hiểu sao tự dưng thích viết lung tung như thế cho thoải mái một chút :p
Đặng Lệ Thủy
08-06-2007, 05:00 PM
Ui tối qua đi chơi với 2 cháu mà mình mua linh tinh hết 400k thảm về nhà ko hiểu đã mua những gì nữa hehe. May mà đi chơi muộn nếu đi sớm chắc còn chit nữa. Về ko dám khoe gì cả, nói ra ăn quát ngay à gọi là gì nhỉ Hoangtechu keke. Đúng là con gái có khác toàn mua linh tinh hứng lên là mua. Không biết về có dùng được 1 tháng ko hay lại chán bỏ đấy hic.
Tháng này kiểu gì cũng âm cho mà xem, sao hồi sinh viên mãi ko bao giờ phải đi vay xiền mà đi làm cuối tháng lại hết xiền nhỉ :D
Mẹ ko biết vụ này đâu đấy biết chit liền, con gái thì phải thế này, con gái phải thế kia. Nhưng thỉnh thoảng cho con gái dở chứng chút nhỉ :p
Nhưng kể ra mấy lần rùi mà ko rút kinh nghiệm mua đồ linh tinh lúc mua thì thích thật đấy nhưng về có dùng được đâu, để ngắm tiếc rồi đem cho hì.
Người ta nói con gái đi mua đồ xả stress cũng phải, mình đi mua đồ là thấy thoải mái dù hơi tiếc tiền cho việc mua linh tinh nhưng vẫn vui. Thật ra mấy thứ đẹp phết đấy nhé.
Vẫn còn đồ chơi phải mua cho cháu Linh và bé mới sinh nữa hic, mai về quê rùi hôm nay phải mua đồ thôi.
Đến hôm nay vẫn chưa học được gì hic, buồn thê thảm mà ko biết có buồn thật ko đấy, chỉ thấy nói mà ko thấy hđ gì cả. Oh có ai lười giống mình ko nhỉ chắc là có đấy ko sao đâu mừ hic.
banzac
09-06-2007, 12:49 PM
Thank nhé ko hiểu sao tự dưng thích viết lung tung như thế cho thoải mái một chút :p
Tôi thì nghĩ thế này, thà rằng thế giới này mất đi một kỹ sư CNTT, sao ko để Thủy thành nhà thơ nhỉ :D
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 12:55 PM
@Banzac: Hic ko dám làm nhà thơ đâu
Hôm qua 11h đêm mới về đến HN, đi xe máy mình đau đầu quá chưa lần nào đi xa mà lại đau đầu như vậy. Mệt mỏi đến tận sáng nay nếu Trang mà ko gọi điện chắc mình ngủ đến 10h quá. Thế là đi làm muộn lại phải làm thêm đến 6h thảm quá. Làm muộn vào một ngày mệt thế này :(
Về nhà thấy bố mẹ XO bảo cuối năm nay cưới, lớn rùi mà sao mình vẫn cảm thấy chưa chuẩn bị đủ nhỉ. Không muốn chống lầy chút nào cả, làm thế nào hic.
Mệt mỏi về mọi điều, sao thích quay về thời gian 5 năm trước quá :D
Mình luôn bảo cuộc sống thật đẹp, buồn ko nên để lâu vì còn nhiều chuyện vui khác mà, nhưng sao mệt thế này nhỉ, mà mệt thì chỉ thấy cuộc sống u ám mà thôi.
Ui muốn hét lên quá, ặc ặc chit mất thui đi ăn cơm thôi, biết đâu về sẽ đỡ mệt hơn, hic
loveyouforever
11-06-2007, 01:47 PM
Vẫn đề ở đây là : Lấy chồng !
Chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình thì em nên chuẩn bị những điều căn bản sau :
1. Sở thích, thói quen phải thay đổi
2. Cách sống thay đổi
3. Suy nghĩ thay đổi
4. Other ...
Giải thích nhé,
Khi e lập gia đình thì các thói quen cũng như sở thích của em phải thay đổi khá là nhiều, ví dụ : đôi lúc em hay đi chơi với bạn khác giới hơi nhìu, có thể về muộn đôi lúc. Nhưng khi đã " chống lầy" thì hiển nhiên điều đó khó thể thể sảy ra thường xuyên như trước đây.,
Còn nhiều thứ khác nữa.
Nhưng khi em lấy chồng rùi, thì cách suy nghĩ của em sẽ trưởng thành lên rất nhiều, lúc đó em sẽ có trách nhiệm với gia đình, bản thân....
còn điểm lợi nữa là Lấy chồng thì có lẽ ít bị "Hành Hạ" hơn so với khi chưa lấy chồng ( Hành hạ ở đây ý muốn nói là cơ chế sinh học đấy nhé )/
Còn nhiều điều nữa, nhưng theo anh thì sang năm lấy chồng là OK rùi.
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 02:06 PM
Em hiểu những điều anh nói, và đúng là em lo nhiều việc em muốn làm sẽ ko thể làm được khi em đã chống lầy :( ui buồn chết đi được.
Em là người rất coi trọng tình bạn, hic bạn em mà buồn rủ đi chơi là em đi ngay. XO vì thế nhiều lúc rất cáu với em.
Em đâu có lơ là việc chăm sóc XO cả 2 bên gđ nữa, em rất chu đáo ko thể nói gì em cả, vậy nên việc em có nhiều bạn và quan tâm đến bạn bè cũng phải thông cảm cho em một chút. Em biết con trai khi yêu rất ích kỷ nhưng em đâu làm điều gì để phải ghen cơ chứ.
Em luôn là người thẳng thắn, bạn là bạn mà người yêu là người yêu đâu có linh tinh bao giờ. Buồn lắm khi mà nhiều lúc XO ko hiểu cho em.
loveyouforever
11-06-2007, 02:20 PM
Đúng !
Ôi Cuộc đời bao ngang trái !
Nhưng Yêu là chít trong lòng một ít mà .
XO hiện tại chưa hiểu được điều này, nhưng theo anh nghĩ sau khoảng 1 năm chắc chắn XO sẽ thay đổi quan điểm của mình. E cứ yên tâm đi, mặc dù lắm chông gai và nhiều sóng gió nhưng gặp nước thì thua hết mà :D
Đặng Lệ Thủy
11-06-2007, 03:20 PM
Đúng !
Ôi Cuộc đời bao ngang trái !
Nhưng Yêu là chít trong lòng một ít mà .
XO hiện tại chưa hiểu được điều này, nhưng theo anh nghĩ sau khoảng 1 năm chắc chắn XO sẽ thay đổi quan điểm của mình. E cứ yên tâm đi, mặc dù lắm chông gai và nhiều sóng gió nhưng gặp nước thì thua hết mà :D
Thật ra XO rất hiểu em anh ạ, 10 năm ko lẽ ko hiểu được nhau thì làm sao là người yêu của em được. Anh ấy hiểu nhưng có thể có lúc ko thể thông cảm được, em biết điều đó. Ai yêu mà ko muốn người ấy chỉ của riêng mình.
Còn anh bảo sau 1 năm sẽ thay đổi là sai rùi. Yêu nhau mà ko hiểu cho nhau thì lấy nhau làm sao hiểu được.
hì bây giờ thấy tâm trạng vui hơn chút rùi :D em đúng là đứa dễ buồn, dễ vui người ta bảo như thế hời hợt nhưng em lại ko phải thế. Nhiều lúc ước gì mình luôn vô tư nhưng lớn rồi vô tư làm sao được. Lại thôi ko ước nữa :) mong sao mình luôn có nhiều niềm vui trong cuộc sống là tốt rùi.
Anh mấy hôm nay chắc bận lắm, cố gắng nha anh. Cám ơn anh vẫn dành thời gian xem em vui hay buồn :p
Đặng Lệ Thủy
15-06-2007, 01:00 PM
Mấy hôm nay ko viết được gì vì bận quá :), giờ này đang là giờ đói hic. Hôm nay là ngày thành lập công ty nên chút nữa cả công ty sẽ đi ăn. Mình cũng đã gắn bó với công ty được 1 năm rồi, những anh chị bạn bè ở đây thật tuyệt ai cũng nhiệt tình giúp đỡ khi mọi người cần.
Một thế hệ 8X trong công ty chắc vì đều ngang tuổi nhau nên ai cũng dễ hòa đồng. Công ty rồi chắc chắn sẽ lớn mạnh, mình tin vào điều đó nhưng ...
Hôm qua TT bảo xuống HN được mấy hôm rồi chưa đi chơi được vì phải đi tìm nhà, chắc hắn đỗ cao học rùi. Cũng mừng cho hắn, thôi xuống đây thôi rồi tìm việc vừa làm vừa học chứ về trên nhà hắn ko hợp rồi, tính tình như thế làm nhà nước thì chắc hắn tiêu quá :D
Tuấn và mọi người đang rất bận để chuẩn bị cho xong đồ án, mong là các bạn sẽ thành công.
Diễn đàn đang thay đổi nhiều mặt, ai cũng bận rộn mong là sau đợt này mọi việc sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. TQOL đối với mình đã hơn cả một sở thích rồi.
CN này mình sẽ cùng mọi người về nhà Thư, chắc là sẽ đi xe máy thôi vất vả lắm đây. Mình đợt này cũng thấy ko khỏe lắm chẳng hiểu sao tốt nghiệp rồi, tư tưởng cũng thoải mái, ăn tốt vậy mà sao ko béo lên được. Cứ gày như cái que đến nơi rồi :( Mẹ thương quá cứ kêu mãi sao gày thế phải cố gắng ăn uống, ăn nhiều đấy chứ.
Xo cũng kêu gày, sao mà càng ngày càng gày hic, thật ra mọi người nhìn mình thấy bt chẳng gày gì cả, chỉ những người thân mới thấy vì lo cho mình mà :D
Mình thì bình thường cũng thấy hơi gày cố gắng ăn tốt vậy :) có bao giờ mặt mình lại gày thế này đâu, bọn nó toàn bảo mặt như cái đĩa hehe vậy mà bây giờ. Gày nên lại đen đi --> già mất rùi hì :D
Đặng Lệ Thủy
16-06-2007, 12:17 PM
Lần trước là 10/5 hôm nay là 16/6 mệt khủng khiếp, chiều nay còn làm cơm nữa chứ, cố gắng nhé. Mệt quá hic chit mất thôi :(
Hà Ngọc Thùy
16-06-2007, 03:12 PM
Chị Thủy ơi hôm nay mọi người "đàn đúm "ở nhà chị à ?Vui nhỉ nhưng lại khổ thân chị Thủy rùi :D :D
Chúc chị vui vẻ :)
Đặng Lệ Thủy
18-06-2007, 11:30 AM
Chị Thủy ơi hôm nay mọi người "đàn đúm "ở nhà chị à ?Vui nhỉ nhưng lại khổ thân chị Thủy rùi :D :D
Chúc chị vui vẻ :)
Uh hôm đó vui lắm em ạ, lúc làm ko thấy mệt gì cả mọi người về hết rồi mới thấm :).
Hôm qua về nhà Thư chuyến đi thật vất vả, nhưng nghĩ đến việc đã về thăm được Thư và gia đình thì cũng thấy thoải mái.
Tiến bảo lần sau ko đi chung với Thủy nữa, trời gì mà vừa mưa vừa nắng, hỏng xe đủ mọi cái xui :D
Tiến phải biết là chọn mặt gửi vàng đấy, tớ đã biết trước rằng chuyến đi này rất mệt mỏi nên phải bắt Tiến đi cùng bằng được. Thật ko ngoài tưởng tượng chuyến đi vất vả và tớ cũng đã chọn đúng người :p Khi mà bọn mình bị thủng săm ở đường cao tốc ý mình vừa mệt vừa buồn cười vì nó đúng với suy nghĩ tệ của mình :D
Nhưng 2 đứa đã rất bình tĩnh đón nhận, có lẽ sự mệt mỏi cũng chỉ đến vậy mà thôi việc gì đến thì nó sẽ đến mà.
Sáng nay dậy đau khắp người, chỗ nào cũng mỏi mệt nhưng vẫn phải viết hết bài phóng sự Chuyến đi về thăm Thư (http://tuyenquangonline.net/showthread.php?t=5480&page=5)
Nhà Thư xa quá, đường đi lại vất vả nữa nếu ko mỗi lần về nhà mình sẽ ghé thăm Thư và gia đình :( Nhưng lúc nào có dịp về nhà các bạn ở Kim Xuyên chắc chắn sẽ ghé thăm Thư, Thư hãy yên tâm nhé mọi người sẽ ko bao giờ quên Thư đâu.
Hôm qua về đến nhà thật mệt mỏi may mà XO ko giận, mình biết anh ấy gọi điện nhắn tin nhiều cũng vì lo cho mình đi xa vất vả, anh ấy có giận thì cũng chỉ vì lo cho mình mà thôi. Hôm nay sẽ về nghỉ ngơi để lấy lại sức khỏe :D
Chúc mọi người một tuần làm việc, học tập thật hiệu quả nhé. Cố lên :clap
Đặng Lệ Thủy
20-06-2007, 01:40 PM
Hôm qua trước khi đi thấy nôn nao, hôm nay lại thế còn lo hơn hôm qua :D vì quên hết rồi còn đâu. Tâm trạng lo lắng, thôi kệ đến đâu thì đến mà ko phải lo đâu :p Cố lên :clap :clap :clap
Hôm nay xin nghỉ làm buổi chiều để cho thoải mái, mọi người chăm lo nhà cửa nhé tý nữa là về rùi :D
loveyouforever
22-06-2007, 11:20 AM
To : (*_*)
Ký sự một con người !
Cả tháng nay hắn bận với cả một núi việc ngổn ngang.
Nhưng, hắn vẫn luôn theo dõi và để ý đến người đó, có nhiều lúc hắn tự hỏi mình là tại sao lại như vậy ? nhưng ngồi nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời !
Người ấy đã có bạn trai, hai người luôn bên nhau ! Hắn biết điều đó nhưng không cho dù là như vậy hắn vẫn luôn luôn theo sát người mà hắn ...
Khi biết người ấy mệt lòng hắn cũng nôn nao, không biết giờ này người ấy thế nào ? hắn gọi điện hỏi thăm. Một lần, hai lần và nhiều lần nữa nhưng có lẽ cho dù có gọi nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào đủ đối với hắn.
Mấy ngày nay, mọi việc quá tải với hắn, hắn ngập trong một núi việc khi đang làm bất chợt một hình ảnh của người đó lại hiện lên trong óc hắn. Lúc đó hắn lại có động lực để tiếp tục công việc mà hắn đang làm, phải chăng đó là tình bạn ???
Giờ thì hắn lại lao vào công việc để quên đi, quên đi những cái hắn cố tình quên.
( đây là một chuyện có thật của một người bạn mà tui ghi chép lại, Hack máy tính của hắn thấy có file nhật ký :D, tiết lộ một thông tin là nhân vật " người ấy" là một trong những người của BQT của diễn đàn này. Hết tập 1, tập 2 sẽ phát hành vào ngày 23-06-07, mong quí vị đón xem )
alone
22-06-2007, 12:47 PM
To : (*_*)
Ký sự một con người !
Cả tháng nay hắn bận với cả một núi việc ngổn ngang.
Nhưng, hắn vẫn luôn theo dõi và để ý đến người đó, có nhiều lúc hắn tự hỏi mình là tại sao lại như vậy ? nhưng ngồi nghĩ mãi mà chẳng có câu trả lời !
Người ấy đã có bạn trai, hai người luôn bên nhau ! Hắn biết điều đó nhưng không cho dù là như vậy hắn vẫn luôn luôn theo sát người mà hắn ...
Khi biết người ấy mệt lòng hắn cũng nôn nao, không biết giờ này người ấy thế nào ? hắn gọi điện hỏi thăm. Một lần, hai lần và nhiều lần nữa nhưng có lẽ cho dù có gọi nhiều như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào đủ đối với hắn.
Mấy ngày nay, mọi việc quá tải với hắn, hắn ngập trong một núi việc khi đang làm bất chợt một hình ảnh của người đó lại hiện lên trong óc hắn. Lúc đó hắn lại có động lực để tiếp tục công việc mà hắn đang làm, phải chăng đó là tình bạn ???
Giờ thì hắn lại lao vào công việc để quên đi, quên đi những cái hắn cố tình quên.
( đây là một chuyện có thật của một người bạn mà tui ghi chép lại, Hack máy tính của hắn thấy có file nhật ký :D, tiết lộ một thông tin là nhân vật " người ấy" là một trong những người của BQT của diễn đàn này. Hết tập 1, tập 2 sẽ phát hành vào ngày 23-06-07, mong quí vị đón xem )
Trời! Đọc cái này sao tôi thấy giống trường hợp của thằng bạn tôi thế. Không biết đây là sự trùng hợp ngãu nhiên giữa 2 hoàn cảnh hay "thằng đó" mà bạn nói lại chích là thằng bạn của tôi nhỉ. Tôi thấy nó rất giống nhân vật " Hắn" của bạn đấy.
Hồi hộp chờ đợi đến ngày 23/6 quá. tập 2 chắc chắn sẽ hay đây. để xem có phải là thằng bạn mình không.
loveyouforever
22-06-2007, 01:33 PM
Vậy à ! Bạn thấy giống người bạn của bạn đúng không ?
Tất nhiên trong xã hội này còn rất nhiều sự trùng lặp gẫu nghiên !
Nhưng tui tin chắc rằng, Hắn không phải là người bạn mà bạn biết vì tui xem trong lý lịch của bạn thì Hắn và bạn có khoảng cách về địa lý khá xa nên chắc chắn là bạn không biết Hắn.
Còn tập 2 sẽ phát hành sớm thui, mong bạn tiếp tục hưởng ứng nhé.:p
alone
22-06-2007, 02:49 PM
Vậy à ! Bạn thấy giống người bạn của bạn đúng không ?
Tất nhiên trong xã hội này còn rất nhiều sự trùng lặp gẫu nghiên !
Nhưng tui tin chắc rằng, Hắn không phải là người bạn mà bạn biết vì tui xem trong lý lịch của bạn thì Hắn và bạn có khoảng cách về địa lý khá xa nên chắc chắn là bạn không biết Hắn.
Còn tập 2 sẽ phát hành sớm thui, mong bạn tiếp tục hưởng ứng nhé.:p
Ưh. Mình cũng hi vọng thế.
Thực ra mình đang ở HN chứ không phải ở TQ như trong lý lịc đâu. Nhưng mình cũng hi vọng đó không phải là người bạn của mình vì nếu là nó thật thì mình cũng thất quá thât vọng về nó. Mình đã khuyên bạn mình nhiều rồi chắc là nó không như vậy nữa . Hi vọng đó không phải là bạn mình.
Đặng Lệ Thủy
22-06-2007, 03:17 PM
Ưh. Mình cũng hi vọng thế.
Thực ra mình đang ở HN chứ không phải ở TQ như trong lý lịc đâu. Nhưng mình cũng hi vọng đó không phải là người bạn của mình vì nếu là nó thật thì mình cũng thất quá thât vọng về nó. Mình đã khuyên bạn mình nhiều rồi chắc là nó không như vậy nữa . Hi vọng đó không phải là bạn mình.
Hắn trong bài viết đang không ở HN cũng như TQ alone ạ và hắn đó cũng biết phải làm gì mặc dù ko ai khuyên cả. Tình cảm đó chỉ là quý hơn bạn bình thường một chút thôi :)
loveyouforever
22-06-2007, 03:27 PM
Kha kha ! có vẻ có người quan tâm rùi đây.
Nhưng tóm lại là như sau :
" Hắn" ở đây là một nhân vật có thật, không phải ở HN cũng chẳng phải ở TQ mà là : Ở đâu không tiết lộ được :D
Chuyện còn dài lắm không biết cuối cùng nó sẽ ra sao nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa chắc kết cục không giống như phim Hàn đâu ( phim Hàn toàn tình yêu tay 3 sau đó lại có một tên vào kiểm tra Bệnh viện hoặc Die :D, kết cục chuyện này Not thế )
Đặng Lệ Thủy
22-06-2007, 03:57 PM
Hôm qua về nhà buồn thiu :) hôm nay tâm trạng đỡ hơn một chút rồi. Đang cố gắng học đây :D lúc nào cũng thích mình giỏi và toàn mơ mình giỏi nhưng mỗi tội ko giỏi được chỉ đến thế thôi.
Từ bé đến giờ có một ước mơ ko thay đổi đó là mơ mình giỏi nghĩ cũng buồn cười thật đấy, người ta chỉ mơ học giỏi khi còn bé còn mình lớn rồi mà cũng thích giỏi pó tay rồi :D. Vì bây giờ nói đến học là sao mà khó thế :( chỉ làm gì đó là đỡ ngại chứ cứ động vào sách vở là thấy mệt và buồn ngủ :p
Nhìn đi nhìn lại thấy mình chẳng biết gì cả, làm gì cũng ko biết thế mới buồn chứ. Nhưng thoáng hơn một chút lại bảo ko sao mà, muốn gì chỉ cần học là biết nhưng có học được đâu hehe.
Hì người ta bảo phải chuẩn bị cho đám cưới trước một năm còn mình thì sao, chẳng biết bao giờ cưới đây, mình định đầu sang năm bố mẹ anh ấy lại muốn cuối năm nay. Thôi người lớn tính sao thì mình theo đấy, mọi việc đã có má mi lo rồi hì.
hauc2
22-06-2007, 10:00 PM
Hì người ta bảo phải chuẩn bị cho đám cưới trước một năm còn mình thì sao, chẳng biết bao giờ cưới đây, mình định đầu sang năm bố mẹ anh ấy lại muốn cuối năm nay. Thôi người lớn tính sao thì mình theo đấy, mọi việc đã có má mi lo rồi hì.
Mình thấy mơ ước của bạn thật buồn cười, mơ được "giỏi" :D , thế nào là "học giỏi", bạn có thể giỏi nhất trong lớp này, nhưng lại tầm thường trong lớp khác, bạn có thể giỏi trong việc học toán nhưng nhiều khả năng bạn lại kém trong việc học văn,vvv... chẳng biết thế nào là giỏi nữa.
Mình thì chỉ mong sao học tới một trình độ mà có thể làm ở bất cứ đâu trên thế giới, và mục đích cuối cùng là kiếm đủ tiền cho cuộc sống. (giàu một tí thì càng tốt).
Cuối cùng xin chúc mừng hạnh phúc của cô dâu tương lai. Chúc hai bạn hạnh phúc - sung túc.
Đặng Lệ Thủy
23-06-2007, 09:46 AM
Mình thấy mơ ước của bạn thật buồn cười, mơ được "giỏi" :D , thế nào là "học giỏi", bạn có thể giỏi nhất trong lớp này, nhưng lại tầm thường trong lớp khác, bạn có thể giỏi trong việc học toán nhưng nhiều khả năng bạn lại kém trong việc học văn,vvv... chẳng biết thế nào là giỏi nữa.
Mình thì chỉ mong sao học tới một trình độ mà có thể làm ở bất cứ đâu trên thế giới, và mục đích cuối cùng là kiếm đủ tiền cho cuộc sống. (giàu một tí thì càng tốt).
Cuối cùng xin chúc mừng hạnh phúc của cô dâu tương lai. Chúc hai bạn hạnh phúc - sung túc.
Thì em vẫn thấy mơ ước đó buồn cười mà :D, em mơ mình giỏi ko phải là mong giỏi hơn người khác cái đó chỉ là một phần thôi vì biết bao giờ mới có cái đích. Cứ mong hơn người khác thì chắc đau đầu mà chit mất thôi.
Em mơ mình giỏi vì em biết mình lười lắm ko chịu học hành vì nếu chăm chỉ sẽ tốt hơn nhiều, nên mong giỏi chỉ là để vượt qua chính mình thôi anh ạ.
Con người khó nhất là vượt qua chính mình, chỉ mong mình phát huy hết khả năng của mình nhiều khi đã rất khó rồi. Em ít khi so sánh và mong muốn mình được như người này người kia mà chỉ luôn mong mình cố gắng hơn trong cuộc sống mà thôi.
Cám ơn anh đã góp ý với em :)
loveyouforever
23-06-2007, 09:52 AM
Mơ được " giỏi " ở đây theo anh hiểu đó là :
Đức tính của một nhà lãnh đạo, luôn luôn muốn vươn lên, luôn luôn muốn mình là người dẫn đầu.
Như vậy họ sẽ cố gắng làm sao đó mình là người thật giỏi để có thể lãnh đạo được người khác.
A hiểu như thế.
loveyouforever
23-06-2007, 09:55 AM
Tập 2: Ký sự một con người !
Tiêu đề : Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hắn làm cho một Cty, hàng ngày hắn vào mạng tham gia các 4rum, nhưng tức cái là máy tính của hắn không thể chat được vì bị phòng IT nó Lock mất các port của các chương trình chat thông dụng. Hắn tìm kiếm trên mạng và nhận được một vài info về một loại có thể chat được ngoài các chương trình thông dụng như Y!M, Spyke... Vậy là hắn down về, test thử các thông số về Post của chương trình, hồi hộp nhìn các dòng lệnh DOS chạy, và rồi mắt hắn sáng lên " Đã OK" vậy là hắn có thể chat được với bên ngoài rùi !
Vậy là song, hắn vui mừng như là mình vừa làm được việc
Bước tiếp theo là phải chọn một Nick để test xem thế nào ?
Hắn mở Internet lên, chọn Google, gõ : " girl"+"@.....com" ( Hắn này toàn thích chat với Girl thui :D)
( phần ... xin được giấu vì thông tin khá nhạy cảm )
Một trang hiển thị hắn test từng mục, Add Friend. Song ngồi đợi xem có ai Online không !
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày chẳng thấy ai online, hắn bắt đầu thấy chán nản và bỏ mặc không để ý đến phần mềm kia nữa.
Nhưng rồi một buổi sáng, hắn đến bật con Computer lên đi ra ngoài, 9h hắn quay lại và KÌA !!!
Một nick Online !
Hắn mừng rỡ, thật không ngờ là lại có người online !
Và hắn bắt đầu gõ :
Hắn: Hello !
Girl: chao nhưng ai vậy nhỉ
Hắn : Hic !
Không nhận ra à ?
Girl: ko
bây giờ ko nhận ra ai nữa đâu
:D
Hắn: Sao lại thế ?
Girl: tại đang nhiều việc quá
đang làm đồ án
... nộp rùi ( ngày thực tế tui xóa rùi )
đang lụct
:)
Hắn: Uh
The bạn làm đồ án gì ?
Girl: ..... ( Chỗ này tui cũng xóa )
Hắn: Trời ! _
môn đó tui hông biết gì hết
Girl : mà bạn là ai vậy
Hắn: Một người bạn mới !
Có được không ?
Girl : OK
nhưng phải giới thiệu đi chứ
Hắn : Ok
......... . Đã đi làm rùi ( phần nay tui giấu địa chỉ của Hắn )
Còn bạn ?
Mình đoán là ở ...... ??? ( chỗ này tui xóa địa chỉ, vì nếu để thì mọi người biết hết :D )
Girl : đúng rồi
:D
làm sao mà bạn biết mình
Hắn : Thì chắc là wa Internet thui
Girl : chắc qua diễn đàn à
à đúng rồi
bạn có người iu ở ......... ( Giấu )
:D
Hắn: Trời !
Sai rùi cô ơi
Tui đang ở ..... sao có người yêu bên đó được
Chắc bạn nhầm tui với ai rùi
Thế còn bạn thì sao ?
Girl : :D
vậy làm sao bạn biết mình
qua diễn đàn
Hắn : "Duyên số"
Bạn không thể giới thiệu chút gì về bản thân cho mình biết được sao ?
????
Allo
chạy đâu rùi ?
( Hết phần 1 tập 2, chiều nay 4h sẽ post tiếp phần 2 tập 2 )
loveyouforever
25-06-2007, 09:18 AM
Phần 2 tập 2 đáng ra là đã phát hành, nhưng do có trục trặc kỹ thuật một chút nên nó không phát hành đúng kỳ hạn :-D
Phần 2 tập 2: Tiêu đề " Tình bạn trong sáng "
Đặng Lệ Thủy
25-06-2007, 02:43 PM
Nghe tin chú mất cháu hơi ngạc nhiên dù biết rằng rồi ai cũng đến ngày ấy, và với chú thì việc ra đi đột ngột là ko có gì phải ngạc nhiên. Vậy là cháu vẫn thấy nó đột ngột.
Cháu ko nhiều tình cảm với chú, chỉ có tình thương với một người không bình thường như mọi người và vì chú là chú của cháu. Người ta bảo một giọt máu đào hơn ao nước lã đến người ngoài còn thương huống chi là chú mình. Nhưng ngày chú mất cháu ko về, nếu chú có thể nhìn thấy mọi người trong ngày mất của mình chú có buồn ko nếu ko thấy cháu, đứa cháu lớn nhất của chú.
Xong việc cháu định về nhưng Mẹ bảo mọi người đã đưa chú đi rồi, cháu ko khóc một giọt nước mắt. Việc mà cháu thường ko thể ngăn được khi thấy người khác khóc khi thấy thương cảm cho ai đó. Nhưng lúc nhìn bà cháu cũng ko cầm được nước mắt, có lẽ cháu thương bà hơn chú chú ạ.
Cháu giận khi có người nhắc cháu thắp hương cho chú, đương nhiên việc đó cháu biết phải làm, 49 ngày của chú cháu sẽ về để thắp hương cho chú. Người nhắc cháu thắp hương chắc gì đã thương cảm cho chú hơn nhưng việc cháu ko về đưa chú đi ngày cuối cùng mọi người dường như ko hài lòng.
Cháu có thể cảm nhận được ai buồn khi chú mất đi, và nhiều người cảm thấy thoải mái khi chú ko còn. Không thể trách người ta chú ạ, khi sống chú đã làm phiền nhiều người điều đó là sự thật. Cháu mà cứ ở gần chú hàng ngày thì cháu cũng chết mất thôi. Nhưng người ta bảo chết là hết ko nên trách móc gì người đã mất cả.
Cháu cũng ko có gì để trách móc chú cả, cháu biết nếu ko vì chiến tranh thì tính tình chú đã ko như thế, và có lẽ cuộc sống của chú đã hạnh phúc hơn rất nhiều rồi. Ngày trước mỗi lần cháu ko ngủ được vì phải nghe chú "ca" cả đêm cháu cũng mệt mỏi và ghét chú lắm. Nhưng cháu biết cũng không phải sinh ra chú đã thế.
Chú vẫn là người hạnh phúc khi chú còn có một người con ngoan ngoãn, em ngoan và chăm lắm chú ạ. Mong là năm nay em sẽ thi đỗ ĐH nếu được thế chắc chú cũng mừng nơi chín suối. Cháu biết dù nói ai, quát ai thì nói nhưng chú vẫn rất thương em, cháu nghe bà kể tháng nào chú cũng tiết kiệm về cho em mà cháu rất cảm động. Nhiều người nói chú là người ko bình thường nhưng việc chú thương yêu con mình lại là điều rất bình thường.
Ông bà cũng có lúc mệt mỏi vì chú, chỉ mong chú sống bình thường như mọi người nhưng việc đó cũng thật khó. Dù sao con thì dù thế nào cũng là con, giống người ta bảo cháu: cha có thế nào thì vẫn là cha của mình. Bà buồn nhiều lắm chú ạ, nhìn bà cứ khóc mãi mà cháu ko biết phải làm sao, chỉ biết dặn bà chú ý giữ gìn sức khỏe.
Thôi cháu cũng ko muốn nói nhiều nữa, chỉ mong chú ở nơi ấy bình yên mọi người ở lại chắc chú lo nhất cho em L. Em sẽ học tốt và sống tốt chú ạ, cháu cũng chỉ biết sống tốt và sẽ quan tâm đến các em hơn.
Còn bố cháu nữa :( cháu sẽ cố gắng là một người con ngoan dù đối với cháu bố ko phải là một người bố tốt nhưng ko vì thế mà cháu là một người con ko ngoan.
Đôi khi cháu cũng mệt mỏi vì chuyện gia đình nhưng chính vì thế mà cháu trưởng thành hơn, biết nghĩ đến người khác hơn. Mỗi người một hoàn cảnh chưa bao giờ cháu trách ai cả vì mỗi người mỗi tính và với tính cách đấy họ vẫn thấy họ đúng nhưng mình lại ko thấy thế :(. Cố gắng nghĩ mình là họ để hiểu họ thật khó nhưng như thế mình sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Người mất đã mất còn người ở lại nữa cuộc sống vẫn phải tiếp tục.........
loveyouforever
26-06-2007, 08:00 AM
I greatly sympathize because I used to have similar problems
Đặng Lệ Thủy
27-06-2007, 05:56 AM
Tâm trạng đang vui :) 1h nữa phải làm xong sách từ vựng TOEIC nhé rồi học hành chăm chỉ vào hehe, lại thấy cuộc sống vui rồi. Mình cứ lúc nào mà ko học hành được y như rằng thấy buồn chỉ cần có hứng học hay làm cái gì đó có ý nghĩa mới thấy vui :D
Hôm qua gọi điện cho má, má bảo chăm sóc bản thân vào ăn nhiều vào ko ốm ra đấy :) Mình vẫn khỏe mà chắc tại ngồi trong công ty nói chuyện điện thoại nên Mẹ nghe thấy nhỏ nhẹ tưởng đứa con gái yêu ốm mất rồi :p. Ai gọi điện cho mình mà mình đang ở công ty là lại thêm một câu: Mày đang ốm à thế mới thảm chứ, chắc tại ko bao giờ thấy mình dịu dàng hay sao ý :D
Nếu mình thành công thì tháng 7 sẽ về nhà chơi và về cả quê chơi nữa hẹn hò mãi với cậu là về mà ko về được thì chít. Mà sao mình thấy nghi quá dù bây giờ chưa có điều gì cản trở nhưng vẫn sợ là ko về được. hic mà thôi ko đoán nữa Tiến bảo Thủy đoán chuyện dở thiêng lắm thế có chít ko chứ :D
Tháng sau ko được như thế này nữa nhé, mới đi làm có 2 tháng mà tháng nào cũng phải mượn trước 1tr thế mới khổ chứ, Mẹ mà biết thì chít con gái gì mà ko giống Mẹ :). Nhưng có phải tại mình đâu tại có nhiều việc xảy đến đó chứ mình đâu tính được hic, đã để đủ cả tháng rồi thế mà chỉ tiêu có nửa tháng là hết nửa tháng còn lại hì....
Hình như dạo này mình hơi trẻ con thì phải ko lo lắng cho cuộc sống gì cả toàn bảo kệ thôi. Hư quá cơ còn bao nhiêu việc phải lo, kế hoặc cho 2 năm nhá hay 3 năm nhỉ ko biết có thực hiện được không nhưng về nhà phải làm cái kế hoạch cho nó có quyết tâm :D
Một ngày mới vui vẻ và thành công nhé, làm việc thôi :p
Đặng Lệ Thủy
27-06-2007, 08:08 AM
http://www2.webng.com/jaychun/i'm%20gonna%20be%20around.mp3
I'm gonna love you til the end
I'm gonna be your very true friend
I'm gonna share your ups the downs
I'm gonna be around ......you
Catch you when you fall
Hold you when you're down
Sharing every moment
I wanna show you all I do
I believe I've found a miracle in you
----------------------------------
Em sẽ yêu anh đến cuối cuộc đời
Em sẽ mãi là người bạn thật sự của anh
Em sẽ chia sẻ với anh những niềm vui cũng như nỗi buồn
Em sẽ mãi bên anh
Đỡ anh dậy khi anh vấp ngã
Đưa anh lên khi anh ...
Chia sẻ với anh mọi điều
Em muốn chỉ cho anh mọi điều em làm
Em tin rằng em đã tìm thấy một điều kỳ diệu nơi anh.
Hôm nay nói chuyện cùng mấy bạn ở công ty mà chợt thấy cuộc sống thật khó khăn, bao nhiêu điều phải suy nghĩ. Mình làm thế nào để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nếu em ko dành cho anh nhiều tình cảm liệu rằng mình có đi đến đích.
Lẽ ra lời bài hát này là lời người con trai dành cho người con gái nhưng em đổi ngược lại để dành cho anh.
loveyouforever
27-06-2007, 05:58 PM
Một vì sao rớt xuống trong đêm,
như anh đến ôm em bên thềm
Dường như em chỉ muốn anh thôi,
ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi
Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh
nhưng em không sao nên lời
lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh
cho vơi đi bao nỗi nhớ
Ôi! em làm sao! Tình yêu bắt đầu
cho em u sầu đôi mắt
khi em trong cô đơn là khi biết
em đang yêu thương anh tha thiết
Ôi! em làm sao! Vì đâu những chiều
em luôn mong chờ anh tới
Một lần được nhìn anh, là như giấc mơ
mang theo cơn gió bay về
Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi,
là em đã nhớ nhung anh rồi
Bài tình ca chỉ hát cho anh
người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
Yêu anh là nhớ, là chỉ biết
đến những giây phút mong chờ
Anh đâu thờ ơ mà đem giấu
nỗi nhớ lững lờ không nói.
http://files.myopera.com/ngochoan2006/files/Nho___My_Tam___My_Tam___Viet_Tan___01.wma
TẶNG EM!
(st)
Em đừng khóc khi chúng ta chia tay
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.
Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay
Yêu là yêu - là nhạc lòng lên điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người thương mến
Yêu là mắt nhìn nhau đầy âu yếm
Môi ngập ngừng nhưng chẳng thốt nên câu
Lúc gần nhau quên vạn nỗi ưu sầu
Và thấy cả cuộc đời lên sắc thắm
Trái tim con gái này
Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Bỗng một ngày run lên bối rối
Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim
Trái tim em chẳng một phút bình yên
Cứ gào gọi, cứ vẫy vùng thôi thúc
Muốn vỡ tung và xé toang ***g ngực
Để trao anh minh chứng của tình yêu
Nhưng trái tim phiền muộn đã nhiều
Trước tương lai luôn phập phồng lo sợ
Chân trời xa nắng ấm có bao nhiêu
Sẽ hạnh phúc hay sẽ là đau khổ
Trái tim em trái tim bé nhỏ
Trĩu nặng thế em không mang nổi một mình
Muốn sẻ bớt nửa thương nhớ sang anh
Nhờ anh giữ cùng em trái tim con gái
Trái tim em là trái tim con gái
Rất cả tin và dễ tổn thương
Đập lo âu khắc khoải giữa đời thường
Bỗng một ngày run lên bối rối
Trái tim đập những điều em không nói
Dù trước anh em kiêu hãnh lặng im
Giọt lệ trào sau hàng mi giấu vội
Nuốt vào trong thành nước mắt của tim
loveyouforever
27-06-2007, 06:12 PM
Tôi yêu em !
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,
Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em
Bài Nhớ !
Lạ quá ! Không hiểu vì sao
Ðứng trước em anh lạnh lùng đến thế ?
Nhưng anh đi rồi mình anh với bóng lẻ
Mới thấy mình khẽ nói : Nhớ làm sao ?!
Chúng nó cứ bảo nhớ là yêu
Còn anh thì không biết nữa
Tình yêu với anh sao kỳ lạ thế
Lúc xa rồi mới thấy mình yêu !
Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết
Phép cộng tình yêu
Những phép toán thông thường không thể tính
Những yêu thương ta cộng cả cho nhau
Mỗi ngày, mỗi ngày nỗi nhớ nhiều thêm
Một cộng một vẫn chỉ như là một
Cũng thế thôi khi không còn yêu nữa
Hai số không cộng lại vẫn bằng không
Hai số không vô tình như một số
Phỏng có ích gì khi “không” cứ nhiều lên
Khi kết quả là số âm ta vẫn cộng
Thì trong tim ắt day dứt đớn đau
Và trong lòng là 1 vết thương sâu
Và tình yêu chỉ còn như địa ngục
Anh mong muốn mình sẽ bằng dương một
Dù trên đời đầy dãy những số âm
Và phép cộng lúc nào cũng có
Hãy giữ mình đừng để nó âm nghe
Yêu
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết ...
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
-- Yêu , là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu , là chết ở trong lòng một ít
Tiễn một người
Tiễn người ra cửa rồi
Tôi quay vào lặng lẽ
Chợt thấy mình cô đơn
Giữa ngỗn ngang bàn ghế
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế
Như đánh mất điều gì
Lòng bâng khuâng khó tả
Như thể mắc nợ ai
Món nợ không thể tả
Có lẽ ta thương người
Giờ này đang lủi thủi
Hay là ta thương ta
Từng chịu nhiều hắt hủi
Ngỡ chẵng có gì đâu
Mà sao thành rắc rối
Tất cả chỉ một lời
Nói hay là không nói?!
Đặng Lệ Thủy
28-06-2007, 12:27 PM
Ui trời ui, tui chit mất thôi :D.....................................
Nghĩ lại mà vẫn thấy một chút buồn cười, một chút tiếc nhưng mà hông sao :p
Cám ơn anh nhé, đã tâm sự cùng em dù thế nào em cũng rất vui vì mình đã có kinh nghiệm hì.
XO làm gì mà ko thèm gọi điện hỏi thăm mình thế nhỉ, sáng nay đi cũng ko chúc lấy một câu thành công. Sao lại làm mình buồn vào những ngày quan trọng thế ko biết. Nhiều lần như thế rồi, biết là mình coi trọng việc này vậy mà sáng nay mặt cứ đăm đăm ra chán thế chứ.
Cám ơn những người bạn đã giúp mình thành công, các bạn đã giúp cho mình tự tin hơn rất nhiều nhưng mà ko biết kết quả thế nào có thành công ko nhỉ. Nhưng dù là ko được mình cũng đã học được nhiều điều thanks my friends
loveyouforever
28-06-2007, 12:32 PM
Thanh củi thì cũng phải mời anh em đi uống sinh tố chứ.
Còn không thì phải đi Nhậu cơ :D !
Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng em đã qua vụ vừa rùi. Nếu thành công thì là TỐT, còn ngược lại thì " Không thành công, cũng thành Nhân" mà.
Lần sau mình có kinh nghiệm lại " chiến" tiếp ! :D
Đặng Lệ Thủy
02-07-2007, 03:45 PM
@loveyouforever: Em sửa đúng chỗ của nó rùi, thank anh :p
Không muốn viết gì cả vì trong đầu ko có gì hết, ko muốn nghĩ gì cả dù biết còn nhiều việc phải nghĩ :)
:-? :-? ~x( ~x( :oa: :oa:
Bạch Văn Cơ
02-07-2007, 04:29 PM
Tình yêu đến nào ai có biết
Tình yêu đi nào ai có hay ?
Theo thời gian, trái đất nó cũng quay
Tình yêu đến, tình yêu đi ...nào ai có biết
có người biết đấy bạn ạ ! NostrasDamus ấy , ông ấy biết tất đấy
Đặng Lệ Thủy
05-07-2007, 09:35 AM
Buồn.............:( :( :( :oa: :oa: :oa: :oa:
Mình không nghĩ lại buồn đến thế. Mình luôn sống chân thành và khi biết bị lừa dối đau, thất vọng, buồn.........
Nó làm mình nhớ lại nhiều chuyện trước đây đúng là khi buồn toàn nhớ chuyện buồn thôi, dù luôn dặn lòng là khi buồn hãy nhớ chuyện vui nhưng đúng là ko nhớ nổi :oa:
Mình lúc nào cũng muốn thoải mái, nhất là với bạn bè ko muốn phải dè chừng điều gì cả, nhưng sau mỗi chuyện thế này......Mình sống hòa đồng vui vẻ, đâu muốn lạnh lùng, khó tính làm gì. Những lúc mình lạnh lùng thật ra trong lòng mình đang buồn, vì buồn nên lại càng lạnh lùng, càng lạnh lùng lại càng đau.
Mình luôn tâm niệm nếu là bạn có thể tha thứ và bỏ qua rất nhiều cho nhau, vậy tình bạn mới bền vững. Nhưng mình ghét sự dối lừa, và nhất là nó cũng ảnh hưởng đến mình. Nếu biết sự thật nhiều việc mình đã ko xử sự như thế.
Sáng nay đến ko thấy điều cần thấy, mình lại càng thấy buồn hơn dù biết rằng vì bận thôi mà. Nhưng đúng là nhiều khi hiểu mà khó thông cảm được.
Rồi mọi việc sẽ trở lại bình thường nhưng có một số việc sẽ ko như xưa nữa đó là điều chắc chắn.
Đặng Lệ Thủy
05-07-2007, 12:59 PM
Mình vẫn là bạn nhé, dù là em vẫn còn buồn nhưng ko vấn đề gì cả ko lẽ là bạn bè lúc nào cũng vui. Phải có buồn thì mới hiểu nhau hơn :)
Biết được sự thật này em lại càng có nhiều điều cần hỏi và học anh nhiều hơn hehe lúc đó đừng có mà ko trả lời nhé, chit với em.
Em ko muốn bạn bè buồn vì em, vậy nên anh phải vui vẻ nhé để 8h làm việc ko phải lúc nào cũng căng thẳng.
Link bài hát kia die rùi, anh sửa lại cho em.
loveyouforever
05-07-2007, 01:03 PM
Uh !
Nhất định là như vậy !
Anh rất vui vì điều đó
Đặng Lệ Thủy
06-07-2007, 01:55 PM
Tối qua mình và XO ngồi nhẩm tính xem phải chuẩn bị bao nhiêu thì đủ cho đám hỏi và đám cưới còn cả món nợ của XO nữa. Khoảng 50 thì đủ :D chit nhăn răng thui ai cho 50 nhỉ, tự dưng nhặt được thì tốt biết mấy.
Sau một hồi tính toán tình hình rất căng thẳng hai đứa đưa ra một phương án có khi ra phường lấy cái giấy đăng ký cho nó lành ko thì mai kia cưới xong đi trả nợ thì mệt lắm :) Ui ai có cho mượn để chống lầy cái nhỉ :D
XO muốn mình tìm công ty gần nhà vì sắp cưới rùi, rồi có em bé ko thích mình đi xa :D ko muốn mình đi chơi tối nhưng XO ko hiểu là mình ngồi 8h ở công ty ko gian chật hẹp mệt mỏi nên tối muốn ra đường một chút cho thoải mái ko thì stress mất.
Hai đứa định tháng 9 thì chụp ảnh, t12 ăn hỏi, qua tết khoảng tháng 2 âm thì cưới. Hic nhiều thứ phải lo quá :oa: :oa: :oa:
Phuong Anh
07-07-2007, 11:49 AM
vậy là chị Thủy sắp già đi rùi,lấy xong như các cụ ngày xưa sẽ gọi là bà Bình:D Lấy chồng là niềm vui nhớn mà,cố gắng lên chị:) :) :)
Đặng Lệ Thủy
07-07-2007, 12:01 PM
vậy là chị Thủy sắp già đi rùi,lấy xong như các cụ ngày xưa sẽ gọi là bà Bình:D Lấy chồng là niềm vui nhớn mà,cố gắng lên chị:) :) :)
Chị ko biết có phải niềm vui lớn hay không, nhưng đúng là nhiều cái lo lớn :D nhưng nói thì nói thế thui vẫn phải cố gắng mừ :p
Tạ Quang Đức
07-07-2007, 12:48 PM
cúng khó khăn nhỉ. Cố gắng lên nhé.
Đặng Lệ Thủy
09-07-2007, 10:50 AM
5.am: Dậy chuẩn bị lên đường, chuyến đi gần 100km mệt vì tối thứ 7 1h30 mới ngủ hic.
5h30: Bắt đầu xuất phát, nhà thì chưa biết nhưng đã có chỉ dẫn rùi nên hông có vấn đề gì cả, xuất phát thôi.
Hic tại ngủ ít nên đi đường buồn ngủ ko chịu được, lúc nghỉ giữa đường uống nước mình gục mặt ngay lên bàn nếu cho mình 5' mình ngủ được luôn :D
Sau 5 lần hỏi thăm, 1 lần đi nhầm đường cuối cùng đã vào được đến nhà papa, không thể để xe vào nhà vì phải đi qua ruộng mới sang quả đồi của papa. Một cảm giác thanh bình, nhưng mình rất mệt :(
Chưa sang đến nhà Cô và em đã ra đón, cô cũng là một người PN khá đảm đang và tốt. Papa biết tin mình lên đã ra đón từ 8h sáng ở ngã 3 cách nhà 5km, mình thì 8h30 đã vào đến nhà qua ngã 3 có hỏi thăm nhưng hông nhìn thấy papa đâu cả. Điện thoại của mình và em Q thì quên ko cho papa, vậy là em Q phải đi ra để bảo pp về.
Một quả đồi to như quả núi :) 4 gia đình chia nhau ở, một ngày mà đi hết 1/4 quả đồi của nhà pp thì cũng đã mệt lắm rùi mình thật sự là ko đi nổi :D.
2 chú gà đã bị ra đi vì mình :) nấu cơm ở đây cũng vất vả vì bếp củi mà trời lại nắng nữa chứ, điều mình vui nhất là pp đã ko còn uống rượu từ ngày mổ nữa, vui lắm :p
Vừa ăn xong pp đã bảo em Tâm(con riêng của Cô) đi bẻ dứa, hic trời nắng quá mình đi theo em nhưng ko dám bẻ vì gai dứa, mình đi còn dè dặt vì sợ mấy cây gai nó cào vào người. Em Tâm thì cứ lúc ẩn lúc hiện mình thì đứng nguyên một chỗ ngắm nhìn cây cối. Ở đây cây nhiều hơn nhà và người :)
Ngày bé mình cũng từng phải lên đồi bẻ củi, rồi làm nhiều công việc như em Tâm nhưng ngày ấy xa rồi, giờ mình ko làm được vì ko quen nữa, nhưng nếu cuộc sống bắt buộc thì cũng phải làm tốt thôi.
Mình thấy vui vì cảm thấy tình cảm mọi người trong nhà dành cho 2 chị em, cũng mừng cho pp đã có người chăm sóc. Bây giờ lớn rùi mình sẽ cố gắng giữ liên hệ và thỉnh thoảng lên thăm pp.
Ngày trước ai hỏi mình nhà có mấy anh chị em mình luôn bảo nhà chỉ có 2 chị em thôi, giờ đây mình sẽ trả lời nhà mình có 3 chị em còn một em mới 6 tuổi thôi có anh nào chờ ko? :D em mình xinh lắm nhé.
Lúc về pp và cô làm cho cả một bao tải quà: dứa, lạc cả một con gà nữa :D thật đầm ấm.
Chuyến đi thật mệt mỏi, vì đi nhiều quá trời thì nắng và bụi nhưng mình cảm thấy vui, một chuyến đi ý nghĩa nó làm mình thấy có trách nhiệm với em Trà My đó là em gái mình mà, thật vui cứ nghĩ việc mình có một em trai một em gái mà vui quá. Cô em gái bé nhỏ và xinh xắn, học tốt và ngoan ngoãn em nhé.
Thật nhiều cảm xúc, vui vì sau nhiều năm đến bây giờ mình mới thấy bình an trong tâm hồn về những chuyện gia đình. Ngày trước lúc nào cũng có một nỗi buồn đâu đó, nhưng đến giờ thì dường như đã hết, mong pp mạnh khỏe, em Trà My ngoan ngoãn con sẽ thường xuyên lên thăm pp.
----------------------------
Thu Trang
09-07-2007, 12:11 PM
chị đi vui thật ! chị mang quà cho em ăn với ! :D ! Chúc chị cứ luôn như thế này nhé! hihihih
Đặng Lệ Thủy
09-07-2007, 12:25 PM
chị đi vui thật ! chị mang quà cho em ăn với ! :D ! Chúc chị cứ luôn như thế này nhé! hihihih
Quà thì con gà đã hết, dứa thì vẫn còn em ạ :) và cả lạc nữa có ăn không sang chị nhé. Sang muộn là hết đấy. Mà Lạc là tay chị ngồi bóc vỏ đấy nhé :D
Cám ơn em, chị cũng thích cảm giác bình yên này, nó làm chị thoải mái hơn rất nhiều :)
loveyouforever
10-07-2007, 09:44 AM
Quà thì con gà đã hết, dứa thì vẫn còn em ạ :) và cả lạc nữa có ăn không sang chị nhé. Sang muộn là hết đấy. Mà Lạc là tay chị ngồi bóc vỏ đấy nhé :D
Cám ơn em, chị cũng thích cảm giác bình yên này, nó làm chị thoải mái hơn rất nhiều :)
Aha !
Có cả lạc nữa cơ à @!
Cho anh tham gia với nhé, gọi XO của em ngồi uống riệu với lạc cũng tạm tạm đóa :p
Đặng Lệ Thủy
10-07-2007, 05:53 PM
Hôm nay đau đầu quá :( lâu rồi ko có cảm giác choáng đến thế chắc là tại nhìn màn hình chăm chú mà lâu quá đây mà. 1h gần như mắt ko rời màn hình 1s xong là choáng luôn :eek: Bình thường chỉ khoảng 30' là phải ngó nghiêng đi đâu đó một chút rồi lại nhìn vào màn hình. 1-2h phải đi ra lấy nước để thoải mái đầu óc :D
Chiều về đi thể dục thôi(em vẫn cố gắng chăm chỉ :D) hic đau đầu =V=
Tối qua đi mua đồ linh tinh hết 300k mà tiếc quá hông dám nói với ai mình mua bao nhiêu xiền cái tuýp thuốc đánh răng đó :D Thử một lần cho biết nhưng thấy nó cũng bình thường giống colgate mình hay dùng :( ko hiểu về lâu dài có tốt hơn gì ko? Lần sau thì chừa ko thử đồ đắt nữa.
Post xong bài mới thấy mình đã post đến bài thứ 2001 rùi :D hic chẳng tham gia diễn đàn nào nhiệt tình như TQOL cả. Nhà mình mà :p
Đặng Lệ Thủy
11-07-2007, 02:12 PM
Chiều hôm qua đi đánh cầu :D vui thiệt là vui :p Nghĩ đến lại thấy buồn cười rồi :) Tân đánh dở giống mình haha. Tân ui bọn mình nhiều cái hợp nhau phết nhỉ hihi.
Chắc là mình đánh được khoảng 30' liên tục thôi mà sao đau tay thế, từ chiều hôm qua mình đã biết về nhà sẽ đau đây nhưng ko ngờ nó lại khiếp đến thế.
Về nhà ko muốn giặt quần áo nữa vì tay ko muốn nhấc, may mà quần áo mình nhẹ, còn của XO à dùng leg hehe(vụ này XO ko bit đâu). Xo thì đi học Võ, em Q đi chơi với girlfriend mỗi mình ở nhà chiến đấu với cái tay đau.
Xong mọi việc mình nằm thẳng cẳng :D định học nhưng ko cầm nổi bút, Ju mông thì ko có thế mới tức chứ. Càng lúc càng thấy đau tay mà lại lười ko xoa thuốc (cố tình chờ XO về :))
10h XO về được dịp: Anh ui tay em bị đau anh xoa thuốc cho em
XO: em tự làm đi
Anh quá đáng nha, hôm anh đau em hộ anh còn gì.
Nhưng anh cũng đang mệt lắm để anh thở đã.
Được rùi anh nghỉ đi rùi hộ em
:) rùi XO xoa thuốc cho mình hắn học võ nên mấy khoản này rành lắm được một lúc dễ chịu hẳn.
XO: Được rồi đấy
Em thấy vẫn còn đau mà, anh lười thế
Mai mới hết được chứ em cứ làm như thuốc tiên
hehe ui anh ơi cổ tay em bị sưng và tím này huhu
Thôi được rồi để anh. Mai ko đi nữa nhé, đánh kiểu gì mà tay sưng thế này à.
Em cứ đi đấy anh đi tập tạ về còn kêu đau mà.
Nhưng anh hết rồi.
3 ngày nữa em cũng hết đau :D
Mất 15' nữa vết tím đã mất dần và sáng nay chỉ còn là một vết thâm mờ tay cũng đỡ đau nhưng đương nhiên là vẫn mỏi. Đúng là lười tập thể dục có khác :D
Chiều nay lại tiếp tục hông sợ đau đâu, mấy ngày quen là hết ngay ấy mà. Ui type xong mỏi tay quá :D
Đặng Lệ Thủy
13-07-2007, 03:38 PM
2 ngày giận nhau rùi, 2 đứa bây giờ cứ như mặt trăng mặt trời cả ngày gặp nhau có chút buổi tối mà lại chẳng thèm nói chuyện với nhau.
Mình cũng thấy mệt mỏi, lần này mình sẽ ko làm lành trước đâu có mỗi thế thôi mà cũng giận. Mà sao cứ mở mắt ra là mặt hằm hằm thế nhỉ ko tươi cười được à. Đã nói bao nhiêu lần là đi làm công việc đã áp lực nhiều khi rất mệt mỏi về nhà thoải mái một chút đi. Nhưng đâu lại vào đấy cuộc sống làm người ta thay đổi nhiều thật đấy, từ một người luôn cười bây giờ thì rất hay nhăn nhó, tui chit mất thôi.
Thử xem lần này giận nhau bao lâu, mình mà nhường lần này thì lần sau lại được đà, mệt lắm. Tính cách con người thật khó thay đổi, mình biết điều đó vì tính mình có thấy thay đổi gì đâu chỉ có điều lớn rùi thì suy nghĩ khác nên hành động cũng khác mà thôi. Chứ về bản chất chẳng thay đổi gì cả.
Người ta bảo khi đã yêu thì xấu tốt đều yêu, bạn thì bảo khi yêu phải chịu thiệt về mình thì mới mong có HP. Ai yêu nhau mà chẳng phải chịu đựng những tính cách mà mình ko thích, gần 10 năm rùi cũng quá hiểu nhau rùi nhưng sao mà mình ghét tính đó thế.
Khi mới yêu chẳng bao giờ thấy ghen, về sau thấy ghen cũng biết là có yêu mới ghen. Nhưng anh độc quyền quá anh ơi, mà sao anh lại yêu em một người thích các hoạt động xã hội một người mà bạn bè là một điều rất quan trọng như em cơ chứ.
Anh cũng thế thích thể thao, đam mê võ thuật có bao giờ em cản hay nói gì anh chưa. Anh cũng nhiệt tình với bạn bè em luôn bên anh mà, mình hợp nhau vì điều đó. Em cũng cám ơn anh rất nhiều khi ủng hộ em với các hoạt động, nhưng sao thế chắc tại em là con gái hay là anh khó tính :(
Ui nản quá, ko nghĩ nữa thỉnh thoảng lại thấy mệt mỏi thế này. Rồi mọi chuyện lại qua đi mình lại vẫn thế, tình cảm lúc vui lúc buồn. Con người thật rắc rối và cuộc sống này còn rắc rối hơn :D
loveyouforever
13-07-2007, 04:15 PM
"Im lặng quí giá hơn vàng
Nhưng trong tình yêu, người phụ nữ lại ghét cay ghét đắng "
Trong hoàn cảnh mà em đang gặp phải, hầu hết là những tình huống mà mọi người đều phải trải qua trong cuộc sống.
Tính cách của một người đàn ông là muốn sở hữu ! Nên cũng thật dễ hiểu cho XO khi mà yêu một người thuộc diện " Người của xã hội " :p !
Có những lúc em tự hỏi ? Tại sao mình cho anh ấy làm việc theo ý của anh ấy mà khi mình làm theo ý mình anh ấy lại không vừa lòng ???
Cũng thất tức tức một điều gì đó trong suy nghĩ của em ! Nhưng nếu em nghĩ thoáng hơn thì nên hiểu : XO đang rất quan tâm đến em đó ! vì chỉ quan tâm đến em thì XO mới để ý đến những chuyện này ( nói như vậy không có nghĩa là anh bảo em không quan tâm đến XO, mỗi người có cách quan tâm riêng. Nhưng mình cứ nghĩ đó là cách của XO :) )
Nói đi thì thế, nhưng nói lại cũng phải công nhận là XO hơi bị " sầu riêng " đó :p . Có người yêu mà cứ muốn giữ khư khư ở nhà ( Ai mà chả thế :D )
Lại còn chơi mặt nặng mặt nhẹ nữa mệt !
Con trai không vừa lòng nói luôn, song rùi thui. Cùng lắm gọi nhau ra quán làm liền 1 lít .... nước căng bụng rùi về ngủ hôm sau tỉnh dậy nói với người yêu : " Lần sau em mà thế nữa anh chơi luôn 2 lít đó ! "
hi hi.
Vui thế thui, trong cuộc sống còn có nhiều điều khiến mình phải bận tâm. Nếu cứ mãi thế này thì mình sẽ bị stress ngay, nên em hãy coi đó là chuyện nhỏ, mà đã là chuyện nhỏ thì có nghĩa là chả có chuyện gì :D .
Luôn luôn lạc quan, hãy nhìn về tương lai em à.
Sắp chống lầy rùi, phải xinh tươi như hoa đóa thì mới xinh.
Những phiền muộn của em hãy cho nó chảy theo dòng nước mà tên Thủy đó cuấn đi !
Chúc em hạnh phúc !
Đặng Lệ Thủy
16-07-2007, 11:10 AM
12h ngày 14/7/2007
Tân: Thủy ơi đi làm về chưa?
Thủy: Sao thế, giờ mới chuẩn bị từ công ty về.
Tân: Các em ở TQ xuống rồi đấy, về qua tớ rồi đi ăn cơm cùng các em nhé.
Thủy: OK thôi cho tớ 30' nhé.
Tân: không, tăng tốc lên 15' thôi :D
Thủy: :D OK, bibib
:) Vậy là mình và em Q tăng tốc mất đúng 15' là đến nhà Tân, chào mừng các em đến HN. Thùy, Hùng, Giang, Hoài trông các em cũng ko mệt mỏi lắm chắc là thấy sự tiếp đón hùng hậu của các anh: Thắng, Tân, Tiến, Hoàng, Hiếu, Vinh :) trông đội quân thật hoành tráng.
Cả đội tập trung ở quán A2 - Đội Cấn, trời nóng uống bia thật hợp nhưng mình ko uống được, quán cũng nóng quá :). Thêm sự có mặt của em Dương làm Tiến có thể được dịp quảng cáo về cặp đôi ăn ý :D
Cả bữa trưa là dịp 2 đôi Tân - Giang và Tiến _ Dương thể hiện :) Tiến và Dương hoành tráng làm cặp đôi ăn ý trong món mướp đắng ướp đá chấm ruốc :D mình thì chịu món này. Cả đội đồng ý nếu đôi này ăn hết một đĩa sẽ ủng hộ cho một phiếu. Tiến cố gắng nhăn nhó :) phải gọi thêm một đĩa ruốc mà vẫn ko hết đĩa mướp đắng :).
Vẫn là Tiến: ăn xong mọi người có đi hát không? cứ lúc nào bia rượu xong là Tiến sẽ chào mời mọi người đi hát :D. Tối còn uống rượu nữa mà, chiều các em còn đi mua đồ, vậy là tạm gác việc hát lại. Mình tịch thu được của Tiến 500k mà sung sướng :D tiền đã vào tay T làm sao mà lấy lại được haha :) (Thế mà tối vẫn phải đưa lại 200k khi thấy cái mặt mất tiền của Tiến :D)
Chiều đưa các em đi mua hàng ở chợ Đồng Xuân được một buổi cũng khá mỏi chân nhưng vui. Tối về tập trung ở quán Bảo Lâm đúng như dự tính có 20 mem tất cả. Vui và thân mật, Phú già bị mình bắt uống nửa cốc rượu khi nhập mâm vì đến muộn thế mà hắn ko sao, còn đi mời bao nhiêu nữa chứ, tửu lượng của lão dã man thật.
Sau khi uống đương nhiên là đi hát, phải đi đến quán t4 mới có chỗ vì là tối t7 mà :). Khi đi hát trong khi mình đang đòi tiền đóng góp của Phú già thì Tiến lợi dụng chụp ngay pô ảnh mình với Phú già đang thì thầm :D. Hic ko ghé tai mà nói thì ai nghe thấy gì trong quán ầm ầm ra. Tiến đòi tiền chuộc nhưng mình ko sợ đâu hehe.
12h15' ngày 15/7 mới ra khỏi quán hát, mệt nhưng vui :)
Sáng CN ngày 15/7/2007
Mình đang ngon giấc, XO gọi về em ơi dậy đi có anh Đ xuống, thôi rùi ko được ngủ rồi :).
Chiều mãi 4h XO mới về ăn sáng :D rồi 4 anh em về HY thăm chị H. 10h mới về đến HN, Tiến gọi điện bảo ra Star mệt lắm rồi nhưng sáng mai các em về nên phải ra chia tay các em đã. Cả gia sản còn 50k định ra trả tiền vòng cổ cho H thế mà bị trưng dụng vào việc khác :p Tân mà ko lấy vòng cho tớ thì biết tay nhé.
Kết thúc 2 ngày cuối tuần, vui đi nhiều mệt. Hôm nay lại bắt đầu một tuần mới cố gắng nha.
Chúc cả nhà một tuần làm việc thành công và nhiều niềm vui.
Đặng Lệ Thủy
17-07-2007, 06:18 PM
Hôm nay chưa làm xong mục tiêu đề ra tối về phải làm nốt thôi
Hang in there ! :D Kiên trì - cố gắng lên
Keep my chin up ! Không được nản chí
easier said than done - Nói thì dễ làm thì khó hehe
Đặng Lệ Thủy
18-07-2007, 01:42 PM
Ngày bé đôi khi mình muốn một thứ gì đó nhưng ko bao giờ dám xin vì mình biết nhà mình ko có điều kiện. Và nó trở thành một thói quen của mình, chẳng xin ai cái gì nếu muốn tự mình làm thôi.
Đó là thói quen tốt hay xấu? đó là thói quen tốt nhưng đôi khi phải nhận sự giúp đỡ của người khác nếu ko mình sẽ trở thành người cố chấp mất. Bây giờ lớn rồi biết cho và nhận nhưng cũng không có thói quen nhờ vả ai cả, nếu có thể hãy tự mình làm chứ đừng vì ngại hay vì lười mà nhờ người khác.
Sinh ra trong một gia đình không quá nghèo khó nhưng cũng chẳng khá giả gì. Mẹ đã lo cho chị em ăn học đàng hoàng, không phải thiếu thốn những thứ cơ bản trong cuộc sống. Và điều tuyệt vời nhất là học được tính tự lập ngay từ bé, để bây giờ trong cuộc sống biết sống hơn.
Đã có lúc mình buồn vì thấy bạn bè được nhiều thứ mà mình ko có, trẻ con mà. Lúc đó ko nghĩ được rằng mình cũng có thứ mà bạn bè ko có. Nhưng dù sao vẫn buồn đến cả bây giờ cũng vậy cũng chạnh lòng khi thương gia đình. Sao mình ko giỏi để có thể để mẹ khỏi vất vả nữa,sau này rồi con cái mình có được sống thoải mái không, có được bằng bạn bằng bè không?
Cha mẹ nào sinh con mà ko mong con được sung sướng, hạnh phúc. Mẹ đã rơi nước mắt khi nghĩ là đáng lẽ ra mình phải được hơn như thế. Nhưng Mẹ cũng hạnh phúc khi thấy con cái trưởng thành, không phải lo lắng vì có thể tự hào con của mẹ là một người con tốt, một người con có hiếu, một người công dân tốt.
Nhưng con còn muốn nhiều hơn thế, vẫn biết rằng lòng ham muốn của con người là vô tận nhưng nếu ko có ước mơ thì cuộc sống thật tẻ nhạt. Con muốn làm thật nhiều điều vì thế giờ con đã thấy mình đã chậm mất rồi đã lãng phí khá nhiều thời gian, nhưng lúc trước thì ko nghĩ là mình đã lãng phí :(
Con là đứa tham lam vừa muốn gia đình hạnh phúc, sống thoải mái vừa muốn những người thân của mình cũng thế và cả bạn bè con nữa. Những ước muốn tưởng như bình thường mà rất khó khăn. Con thường nói là cuộc sống này có bao nhiêu đâu nếu cứ cầu toàn quá thì con người khó mà có hạnh phúc. Hãy nghĩ đơn giản, hài lòng với những gì mình đang có thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Lẽ ra con phải sinh ra làm con trai mới đúng, nếu con là con trai có lẽ sẽ có nhiều điều để nói, nhưng con là con gái và dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có những hạn chế của nó và con không đủ mạnh mẽ để hy sinh nhiều thứ cho sự đam mê của mình.
Hôm nay chợt buồn khi nghĩ đến cuộc sống sau này, có quá nhiều điều muốn làm mà khó quá. Nhiều khi con muốn bỏ đi thật xa chẳng biết ai ở đó cả để thích làm gì thì làm, đó chỉ là những ý nghĩ thoáng qua khi con chán nản cuộc sống, khi nghĩ đến những việc trong tương lai. Con biết mình là người dù có bỏ ở đâu thì cũng có thể sống được, nhưng để sống tốt sao khó thế.
Ui những cảm xúc ko đâu và đâu cả, viết ra mà cũng ko hiểu mình nghĩ gì vì mình đang được sống theo ý mình cơ mà. Nhưng bây giờ chỉ muốn sống một mình một thời gian thôi để cảm thấy mình ko phải cố gắng nhường nhịn điều gì đấy ..........buồn :(
Đặng Lệ Thủy
18-07-2007, 03:20 PM
"Flying Without Wings"
http://files.myopera.com/ngochoan2006/files/Flying%20without%20wings%20-%20WestLife.mp3
[Shane:]
Everybody's looking for that something
One thing that makes it all complete
You'll find it in the strangest places
Places you never knew it could be
Some find it in the face of their children
Some find it in their lover's eyes
Who can deny the joy it brings
When you've found that special thing
You're flying without wings
[Mark:]
Some find it sharing every morning
Some in their solitary lives
You'll find it in the words of others
A simple line can make you laugh or cry
You'll find it in the deepest friendship
The kind you cherish all your life
And when you know how much that means
You've found that special thing
You're flying without wings
So, impossible as they may seem
You've got to fight for every dream
Cos who's to know which one you let go
Would have made you complete
[Shane:]
Well, for me it's waking up beside you
To watch the sunrise on your face
To know that I can say I love you
In any given time or place
[Mark:]
It's little things that only I know
Those are the things that make you mine
And it's like flying without wings
Cos you're my special thing
I'm flying without wings
[Shane:]
And you're the place my life begins
And you'll be where it ends
[Mark:]
I'm flying without wings
And that's the joy you bring
I'm flying without wings
Đặng Lệ Thủy
20-07-2007, 06:07 PM
Mai về TQ rùi, 2 ngày vất vả đây đi lại tất cả hơn 500km trong 2 ngày mà toàn đi xe máy :D XO bảo ko thích cho đi, mình biết vì đến con trai còn thấy mệt mà :)
Mà mình lại chuẩn bị ốm rùi hihihi chẳng có ai điên như mình, lúc nào cũng muốn đi chơi. Với cả cũng gần 2 tháng rùi ko về nhà, qua nhà thăm má mi chút xíu dù là chỉ ăn được một bữa cơm :D
Trời đang mưa to, sáng mai đừng mưa nhé hic nghe dự báo thời tiết trong 3 ngày tới đều có mưa chỉ có điều ko biết mưa lúc nào thôi. Xin trời phật mưa từ 12h đêm đến sáng nhá :p để tớ ngủ cho ngon còn ban ngày trời đẹp để tớ còn đi chơi. Nếu được thế tớ về sẽ ăn chay đến cuối tháng (hì vì đi chơi về là hết tiền chứ sao :D)
Tạm biệt diễn đàn 2 ngày nhá, chúc mọi người vui.
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 12:50 PM
Vậy là dự định nghỉ 2 ngày nhưng cuối cùng lại là 4 ngày :) 2 ngày cho Tuyên Quang và 2 ngày cho Nam Định và hôm nay thì đủ thứ mệt dồn lại. Bây giờ mà ai động vào mình chắc sẽ quát um lên mất :D
Ngày 21/7/2007
4h AM t7 gọi mãi mà XO ko dậy đưa 2 chị em ra bến xe giận rồi, XO ko cho mình đi vì sợ mệt nhưng mình cố tình đi. Mình cũng dở hơi lắm cơ biết là đến ngày mệt biết là phải về quê nữa nhưng vẫn đi, đấy đúng là tính cố chấp nhưng mình thích gì là phải làm mà dù biết là về sẽ mệt lắm đấy :D
Tiến vào đón ra nhà Tân để gọi Taxi ra bến xe, lên xe buồn ngủ chết mất mệt nữa. Một chuyến đi 165km ngủ gà ngủ gật :) cuối cùng đã về đến TQ. Cũng đã gần 2 tháng chưa về nhà kể từ dịp 1/6 mà lần đấy về nhà cũng ko có nhiều thời gian gần mẹ, lần này cũng thế lịch trình dày đặc cho 2 ngày ko có bữa cơm nào với mẹ :p
Về đến nơi mọi người đổ bộ vào nhà mình, mẹ đã chuẩn bị đá và dưa nhưng ai cũng đói vì đi từ sớm, sang nhà Hiếu ăn bánh cuốn đã. Bây giờ mới biết nhà em Hiếu gần nhà mình thế :D nghĩ lại lúc ở bến xe có Thắng ra đón và em Thùy đi xe đạp ra lại thấy vui :)
Ăn sáng xong mọi người bàn kế hoạch PS2 và chuyến đi chơi thác Bản Đa, mình và Tiến đi mượn máy ảnh của Lâm.
10h AM mình, Tiến, Tân, Thắng, A.Châu, A.Mạnh lên TT Hương Sen để tặng ảnh cho TT, cô Hà tiếp cả bọn rất nhiệt tình và tình cảm. Mình trêu Tiến khi nào mở công ty trên TQ mình sẽ vừa làm kế toán vừa làm chân bán hàng cho :)
12h 9 người sang nhà Thắng ăn cơm, chuyến đi này đã xác định là đi đến đâu sẽ ăn vạ ở đấy nên toàn làm phiền các Mẹ các chị rồi :p cơm nhà Thắng có món Gà nhà thật ngon, nhà Thắng rộng và mát quá.
1h30 PM cả đội tập trung ở địa điểm PS2, các thành viên đăng ký thi đấu đông quá, BTC cũng đông nữa sau khi giao việc cho em Thùy mình về nhà thăm Mẹ vì chiều lại đi mất rồi. May mà mình về ko Tiến lại đổi tại mình mà nơi thi đấu mất điện :)
Chuyện thuê xe cũng vất vả, rồi chuyện máy ảnh nữa ko có XO đi cứ thấy ko yên tâm về ảnh :(
4h PM cả đoàn quyết định đi chơi và chiều ngày mai 2h sẽ về để tổ chức lại giải PS2.
Trên đường đi nghe Hoài và mọi người hát thật vui, lại nhớ đến Phú thiếu ông tôi đi chơi cũng thấy mất vui Phú già ạ :p mọi người còn trêu nhau ở đây người ta liên lạc với nhau bằng khói :D
Đến nhà Tiến Chị và Mẹ đang nấu cơm, nhà Tiến cũng rộng và thoáng mát bố mẹ Tiến cũng hiền và chu đáo. Đúng là con cái nhiệt tình thì Bố mẹ chắc chắn phải hơn rùi :) con cái ko biết có giúp được gì bố mẹ ko hay chi mỗi lần về lại phá :D. 3 mâm cơm mà vẫn chưa đủ cho đoàn TQOL, hôm nay phát hiện ra mấy em gái uống rượu cũng đỉnh, Hùng thi say thật vì mọi người tranh thủ chúc mừng sinh nhật.
8h PM cả đoàn lại lên đường tới Chiêm Hóa, con gái ở nhà em Thùy con trai về nhà Vinh. Bố mẹ em Thùy cũng rất chu đáo chắc ko cần phải khen bố mẹ chúng ta nữa nhỉ :p mấy chị em tắm xong lại chat chit, mình còn tranh thủ vào TQOL nữa.
Tối 4 chị em: mình, Hoài, Thuỳ, Giang nằm chung một giường :) đúng là con gái buôn chuyện may mà mệt và mai phải dậy sớm nếu ko thì ...hehe
Victor Garber
25-07-2007, 01:10 PM
XO??????
Nó có nghĩa là gì vậy????
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 01:21 PM
XO??????
Nó có nghĩa là gì vậy????
XO có nghĩa là xe ôm :D XO là tên gọi của riêng dành cho bạn mình, là xe ôm của riêng tớ.
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 02:06 PM
Ngày 22/7/2007
Đặt chuông 5h vậy là tỉnh dậy đi mua thịt cùng em Thùy để còn chuẩn bị cho món thịt nướng mang đi, nhìn thấy bánh cuốn lại muốn ăn nhưng mẹ em Thùy bảo mua Phở chua CH :) mình chưa biết món này nên mua một ít bánh cuốn thôi. Món phở chua đúng là ngon thật, lần đầu tiên mình được ăn, đang ăn thì các bạn Nam đến hì nhưng đã hết rùi chú lái xe được một suất còn một suất Tiến và Tân chia nhau.
Hic các bạn ấy còn mua 20 hộp xôi nữa kiểu này trưa khỏi cần ăn cơm. Ăn sáng xong vẫn còn hơn 10 hộp xôi mang đi + 40 chiếc bánh mỳ + thịt mang đi làm thịt nướng nghe mà đã hấp dẫn rồi. Mình mua 5 quả dưa ai cũng kêu nhiều thế mà cuối cùng cũng hết :D
Đường đi khá đẹp nhưng cách thác khoảng 5km thì đúng là đường làng, khó đi may mà ko dài lắm.
Thác thật đẹp mình cứ nhìn thấy nước, thấy đã là muốn trèo rồi phăm phăm đi đầu :D mình đi lên mà ko ngã lần nào cả thích thật đấy nhưng lúc về bị ngã một cái mà giờ cái tay phải vẫn còn đau.
Em Thùy bảo phải lên tầng 2 mới đẹp nên mọi người cứ hăm hở đi, nếu có thời gian nhiều thì tốt biết mấy nhưng chiều lại phải về TQ tổ chức giải PS2 nên ko được chơi nhiều.
Mình ko biết bơi nên đành ở trên xiên thịt nướng vậy :) nhìn những xiên thịt thật ngon, lúc đó mà có máy ảnh là đã xin một kiểu tay cầm hơn chục xiên thịt rùi nhưng mà ko thấy máy ảnh đâu cả. Đến lúc dỡ hết ra rồi mới có máy chán :(
Nhìn mọi người bơi mà thích quá, mình muốn biết bơi vậy mà học mãi ko được, ăn xong mấy chị em quyết định nhảy xuống nước cho ướt hết luôn hic nhưng hồ(gọi tạm như thế) vừa sâu vừa trơn, đã bên dưới mà sợ chit đi được đành lên bờ. Mình lò mò lên thác tầng 2 nước chảy cao thật đấy ngồi chặn dòng nước để nước bắn tung tóe và đập vào lưng thật là thú vị.
11h phải về thôi nếu ko sẽ ko kịp về TQ mất, đường về mệt hơn lúc đi :D đương nhiên rùi vì lúc xuống người đã mệt cộng thêm lúc xuống đi khó hơn. Mình thì ngã có một lần chứ nghe nói Tiến và Dũng ngã liên hồi vì mất dép nên trơn :)
Biết là ko thể về kịp giờ thi đấu nên mình gọi cho anh Mạnh để anh chủ động trước. Anh hơi giận thì phải :) nhưng anh thông cảm cho bọn em nha, bọn em đã cố gắng hết sức rùi. May mà về sau về chỉ hơn muộn thôi và giải đấu đã diễn ra tốt đẹp.
Các em TQ cũng thật chu đáo, tặng quà các anh chị Bánh gai + tai chua :) mùa này chắc chị sẽ có những bữa cơm với canh chua ngon đây. Cảm ơn các em nhé.
Về đến TQ là 3h mình, em Q và Tân phải về HN luôn. Tân thì vì công việc còn mình và em phải về Nam Định nữa. Về nhà đón mẹ thế là 4 người lại tiếp tục cuộc hành trình. Hic mình ngồi trên xe đau đầu kinh khủng vì trời nắng đi Thác, rồi ướt rồi lại đi xe oto liên tục hơn 500km trong 2 ngày hic.
Kết thúc chuyến đi về TQ 2 ngày vui nhưng cũng mệt. Sáng mai phải về Nam Định rùi nhà mình có giỗ mà. Ngủ thôi vì ngày mai sẽ mệt lắm đó.
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 02:13 PM
Ngày 23/7/2007
Dậy từ 4h30 để chuẩn bị đi, người đau rã rời vì chuyến đi về TQ thêm lại đến ngày mệt. Mình đã có ý định ở nhà nhưng cũng đã 1 năm ko về quê rồi mà dịp này về còn có các em và các cháu ở MN ra nữa, cố vậy hic.
7h cách thành phố NĐ 20km mình thấy đau bụng người mệt lả đi ko thể ngồi xe máy được nữa. Mình bảo XO dừng xe vào quán nghỉ thôi, mẹ bảo con cảm rồi cả người lạnh toát, mẹ day trán xoa mặt cho ấm lên. Lúc đó mình tưởng ngất đến nơi rồi, người lả vào mẹ ko thể ngồi được ước gì có cái giường còn ai muốn đi đâu thì đi :)
Mất 30' mình thấy đỡ hơn một chút, uống viên thuốc cho đỡ mình giục mọi người lên đường dù mình ko còn chút sức lực nào cả. Chuyến đi sau 4tiếng mới đến nơi, mệt mình lăn ra giường nhà cậu ngủ luôn.
Cả ngày mình chỉ ăn rồi lên giường ngủ ko đi đâu cả, trưa thì ăn cơm bên nhà cậu, tối thì ăn bên mợ Đạo. Ở quê mọi người thật quý người :) lần nào mình về cũng thế, mỗi bữa phải ăn cơm nhà một người nếu ko mọi người lại trách, đến chơi nhà này mà ko đến nhà kia là chit rùi. Quà nữa chứ, ko nhận thì thôi mà nhận thì nhà nào cũng mang sang :D cứ về quê là lại thấy thật ấm áp.
Đặng Lệ Thủy
25-07-2007, 02:27 PM
Ngày 24/07/2007
Hôm nay là ngày giỗ đây, ở quê mọi người đông con cháu. Mình chức to phết hic toàn được những người con cái lớn bằng mình gọi là anh chị, còn những người bằng tuổi hoặc ít hơn mình thì gọi là Bác. Về quê là lại thấy nheo nhéo: Bác Thủy ơi, chị bé ơi :D
Phụng bảo là dạo này thấy chị lớn rồi gọi là chị đỡ ngượng ngày trước toàn trêu mình gọi là chị bé. Chị gì mà bé thế kia :p
Đương vẫn tếu thế, trêu mình hoài. Mọi người ai cũng nhắc đến mái tóc dài ngày xưa của mình. Hiền thì bảo Nga nó ấn tượng mãi mái tóc của bác Thủy lần đầu về thế là nó đòi nuôi tóc để tóc dài như Bác. Vậy mà mình cắt tóc rùi còn đâu, lần nào về cũng bị nhắc :)
Mình ko có việc gì làm vì nhà đông người mà chẳng ai để mình làm gì cả thế là lại đi chơi với các cháu. Lớn bé mình chơi với 10 đứa trong buổi sáng, hic mệt rã rời đau đầu vì trẻ con nghịch quá nhưng mà vui.
Cả nhà tụ họp ai cũng giữ ở lại nhưng nghỉ nhiều quá rồi ko thể ở lại được. Mẹ cũng ko dám đi đến nhà ai sợ mọi người lại trách đến nhà này mà ko đến nhà kia :)
Lúc chuẩn bị về các cậu, dì, mợ lại mang tiền ra cho :D mình lớn rùi mà ai lại lấy tiền của mọi người. Ngày bé cậu cho thì lấy chứ bây giờ ko cho cậu thì thôi. Vậy mà mất cả tiếng để từ chối :) cuối cùng chỉ mang ít gạo và gói bánh nhãn mợ Đạo cho.
5h PM 4 người lên đường, nguyên chào và chia tay cũng mất 15' :) thật đen đủi đi được khoảng 1h thì trời đổ mưa, hic lạnh quá may mà mưa chỉ kéo dài khoảng 30' cũng phải trú mất 20' vì trời mưa to quá. Người đang mệt nên dính mưa là chit, mình biết ngày mai sẽ thảm đây.
Đi đến đoạn đường cao tốc XO đi tốc độ 80km/h mình ko thở nổi mà ko thể nói cho XO biết với lại mình cũng muốn về nhanh. Và thật điên khùng mình muốn biết cảm giác khó thở, ko thở được nó thế nào. Nghẹt thở ở ***g ngực, tức ngực :D chắc cũng tại mình đang mệt nữa.
8h30 PM về đến nhà, lạnh mệt ko còn gì để nói vậy mà vẫn nấu cơm để ăn vì sợ Phở bún. Trả xe cho Tân nữa, lúc giặt mới thảm quần áo thì bẩn để đến hôm sau ko được nhưng giặt thì mình mệt quá, đau tay nữa may mà XO hộ mình hic.
11h30' PM ngủ thôi sáng mai dậy sớm còn cho mẹ về nữa. Mệt quá cả nhà ạ
Now: Mệt nhưng đỡ hơn rùi nhưng cái cảm giác mệt này chắc phải còn kéo dài ít nhất 2 ngày nữa. 4 ngày đi nhiều khủng khiếp nhưng chắc gì đã còn nhiều dịp như thế nên phải cố thôi :D
Chúc cả nhà vui.
@Trang: chị đang cầm quà của các em TQ tặng em đấy, liên lạc với chị để lấy quà nhé.
Thu Trang
25-07-2007, 09:13 PM
@Trang: chị đang cầm quà của các em TQ tặng em đấy, liên lạc với chị để lấy quà nhé.
:( eo! em đọc từ đầu đến cuối tủi thân dễ sợ , này nhé em toàn đi cùng chị , lẽo đẽo theo chị nhìu thía , thế mà chị nhớ mỗi anh Phú chả nhớ em:oa: .Híc! hổng có ai thèm nhớ mình hết! :( .May vẫn nhớ quà của mình!:clap .Lúc nào em có thể lấy được ạ? híc! bánh gai chắc hỏng lấy được rùi:D còn gì nữa ko chị? ko thì chị ăn luôn hộ em hôm nào bù em bữa kem:clap :p
Ui! ấn tượng chi thật! bé ! còi còi! mà đi giỏi! híc! bái phục 1 con người năng động , chắc em cũng phải bắt trước anh Tân khăn gói quả mướp đến học tập khoản nấu nướng của chị, khoản năng động của chị , nhìu lắm!:cool: .:oa: ước gì giống như chị nhờ!
Đặng Lệ Thủy
26-07-2007, 10:11 AM
:( eo! em đọc từ đầu đến cuối tủi thân dễ sợ , này nhé em toàn đi cùng chị , lẽo đẽo theo chị nhìu thía , thế mà chị nhớ mỗi anh Phú chả nhớ em:oa: .Híc! hổng có ai thèm nhớ mình hết! :( .May vẫn nhớ quà của mình!:clap .Lúc nào em có thể lấy được ạ? híc! bánh gai chắc hỏng lấy được rùi:D còn gì nữa ko chị? ko thì chị ăn luôn hộ em hôm nào bù em bữa kem:clap :p
Ui! ấn tượng chi thật! bé ! còi còi! mà đi giỏi! híc! bái phục 1 con người năng động , chắc em cũng phải bắt trước anh Tân khăn gói quả mướp đến học tập khoản nấu nướng của chị, khoản năng động của chị , nhìu lắm!:cool: .:oa: ước gì giống như chị nhờ!
Quà của em là quà ko ăn được mà là đồ kỷ niệm nên lúc nào rảnh em qua chị lấy.
Mọi người ai cũng nhớ và nhắc em đấy chứ, nhất là mấy em TQ đó rất ấn tượng chị Trang vì thế mới có quà riêng cho em mà, chị còn ko có đây này :D
Đừng ước giống chị :D có một số điều em có thể học ở chị và cũng có một số điều chị cần học ở em :p ai cũng có đức tính tốt, điểm mạnh riêng em ạ.
Mạnh Tùng
26-07-2007, 11:10 AM
Mình trêu Tiến khi nào mở công ty trên TQ mình sẽ vừa làm kế toán vừa làm chân bán hàng cho
Anh Mai Tiến về tq mở công ty hả chị ? kinh doanh lĩnh vực gì vậy chị ?
Đặng Lệ Thủy
26-07-2007, 11:22 AM
Anh Mai Tiến về tq mở công ty hả chị ? kinh doanh lĩnh vực gì vậy chị ?
Về CNTT thôi, hình như là cả về cung cấp thiết bị và các giải pháp phần mềm :) chị mới nghe nói thế thôi còn chi tiết em hỏi anh Tiến :D
Vũ Thủy Hoàng
26-07-2007, 11:34 AM
Nó mở công ty chuyên Mai Mối em ạ, ai có nhu cầu liên hệ ngay với anh Tiến nhé :D
Phuong Anh
26-07-2007, 12:00 PM
ko phải công ty Mai Mối đâu anh.Anh quên Tiến rất nổi tiếng với đòn giả chết bắt quạ như anh Thắng phân tích sao:D
Sorry vì spam NK của chị Thủy nhé
Mai Tiến
26-07-2007, 12:02 PM
Ặc ặc... nói nữa là close topic này đấy! :oa: :oa: :oa:
Vũ Thủy Hoàng
26-07-2007, 12:03 PM
Hic Giả chết bắt quạ Đúng là tuyệt chiêu bá đạo của Mai tiến.
Đặng Lệ Thủy
26-07-2007, 12:06 PM
Ặc ặc... nói nữa là close topic này đấy! :oa: :oa: :oa:
Đang bàn luận về công ty của Tiến mà sao lại close :D cho phép mọi người nói về Tiến ở topic này vì Tiến chưa có chỗ riêng mà. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ :D
Mạnh Tùng
26-07-2007, 12:16 PM
Giả chết bắt quạ ? là chiêu gì vậy nhỉ em lần đầu nghe chiêu này đó trong võ lâm trung quốc chưa thấy có chiêu này :D .
Sắp hết tuần này rùi bao giờ đến lượt anh Tiến bị mổ sẽ phanh phui thì anh giải thích dùm em xem anh áp dụng chiêu thức này thế nào nha :D
* sắp biến NK của chị thành phiên bản box chat mất rùi
Mai Tiến
26-07-2007, 12:24 PM
Hic hic.. anh cũng giống em thôi! Chẳng hiểu cụm từ: Giả chết bắt quạ là gì nữa. Em thấy không? Toàn các anh chị ấy thổi phồng mọi chuyện lên thôi. Tại sao lại lắm người ghét mình thế nhỉ :-? :-?
Phuong Anh
26-07-2007, 12:43 PM
Hic hic.. anh cũng giống em thôi! Chẳng hiểu cụm từ: Giả chết bắt quạ là gì nữa. Em thấy không? Toàn các anh chị ấy thổi phồng mọi chuyện lên thôi. Tại sao lại lắm người ghét mình thế nhỉ :-? :-?
ô hay.Đang nói rất trung thực về admin Mai Tiến mà.Có ai ghét Tiến đâu,chị Thủy cũng đang giúp đỡ Tiến kìa.
Giả chết bắt quạ là chiêu thức ko có gì xa lạ ,đã được Tiến sử dụng trên 20 năm.
Để biết thêm thông tin về chiêu thức này cùng với một số quái chiêu rất hiệu quả xin liên hệ với anh Thắng
Mạnh Tùng
26-07-2007, 12:47 PM
Để biết thêm thông tin về chiêu thức này cùng với một số quái chiêu rất hiệu quả xin liên hệ với anh Thắng
Chà ! am hiểu nhiều chiêu vậy ? chăc cũng có vài chiêu thủ thân hả ?
Nhưng tới giờ tó vẫn không hiểu chiêu đó áp dụng vào đâu và như thế nào cả :D:D:D
Đặng Lệ Thủy
26-07-2007, 05:34 PM
Đau đầu rùi, hic làm nhiều việc cùng lúc quá đây mà :D 1h nữa mới đến giờ về, hôm nay lại ko hoàn thành được mục tiêu đề ra rồi, tối nay lại họp rùi mà về nhà mình ít khi tập trung được hic. Vẫn còn thời gian nhưng đau đầu quá ko thể nhét thêm cái gì nữa rùi :(
Đặng Lệ Thủy
28-07-2007, 10:11 AM
:) :D:p :mi :rolleyes: :clap
Thế là hôm qua đã giảng hòa được rùi, một chút tình cảm, một chút :oa:
thoải mái cả người híc, chứ cứ kéo dài mãi tình trạng giận dỗi chắc khó sống quá.
Hì vậy là hôm nay thật vui dù vẫn mệt, chẳng hiểu sao mệt lâu thế :D
Thương Hoài
28-07-2007, 10:55 AM
Chúc mừng chị đã giảng hòa được .chúc chị luôn vui vẻ nhé ,mọi cố gắng đều mang lại kết quả mà :D
Đặng Lệ Thủy
28-07-2007, 11:06 AM
Chúc mừng chị đã giảng hòa được .chúc chị luôn vui vẻ nhé ,mọi cố gắng đều mang lại kết quả mà :D
Cám ơn em nhé, thật ra thì anh ấy cũng chỉ là lo chị mệt thôi nên ko muốn chị đi chơi hôm về TQ ý :)
Hôm qua chị đã mang đủ lý do ra nào là: bây giờ ko đi chơi mai kia chống lầy rùi, con cái đi làm sao :) rồi mai kia có gia đình con trai bạn rủ là vẫn đi chơi được nhưng con gái liệu rằng có được đi khi mà trong nhà có bao nhiêu là việc....
:) anh ấy bảo hóa ra là đoán trước nên đi chơi bù :D hehe thật ra là đúng thế. Liệu rằng còn có nhiều cơ hội đi chơi không khi mà anh ấy bảo sang tháng đi chụp hình cưới trước em nhé :D
Cuộc sống còn thật nhiều khó khăn nhưng mình còn hơn nhiều người nên sẽ phải vui vẻ sống và cố gắng thôi.
Chị vẫn sẽ mãi như thế làm những việc mình thích và cố gắng hòa hợp việc riêng với việc chung. Sắp tới là buổi tình nguyện kết hợp sinh nhật diễn đàn hì sẽ nhiều việc đây phải về thuyết phục XO đi chụp hình ủng hộ nữa chứ :p
Thương Hoài
28-07-2007, 02:21 PM
Cám ơn em nhé, thật ra thì anh ấy cũng chỉ là lo chị mệt thôi nên ko muốn chị đi chơi hôm về TQ ý :)
Hôm qua chị đã mang đủ lý do ra nào là: bây giờ ko đi chơi mai kia chống lầy rùi, con cái đi làm sao :) rồi mai kia có gia đình con trai bạn rủ là vẫn đi chơi được nhưng con gái liệu rằng có được đi khi mà trong nhà có bao nhiêu là việc....
:) anh ấy bảo hóa ra là đoán trước nên đi chơi bù :D hehe thật ra là đúng thế. Liệu rằng còn có nhiều cơ hội đi chơi không khi mà anh ấy bảo sang tháng đi chụp hình cưới trước em nhé :D
Cuộc sống còn thật nhiều khó khăn nhưng mình còn hơn nhiều người nên sẽ phải vui vẻ sống và cố gắng thôi.
Chị vẫn sẽ mãi như thế làm những việc mình thích và cố gắng hòa hợp việc riêng với việc chung. Sắp tới là buổi tình nguyện kết hợp sinh nhật diễn đàn hì sẽ nhiều việc đây phải về thuyết phục XO đi chụp hình ủng hộ nữa chứ :p
Như vậy là mọi chuyện đã ổn rồi ,dù sao chị cũng là người hạnh phúc ,vì chị đc XO yêu thật nhiều ,không giống như em ,hix .Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc ! Em cũng cảm thấy hạnh phúc lây chị đấy ! mà đợt SN này chị nhớ thuyết phục anh ý giúp đỡ mình nhé ! :D
Dù biết cuộc sống có nhiều chông gai và thử thách nhưng vượt qua được những chông gai đó mới thể hiện được bản lĩnh ,năng lực của mình phải ko chị ?
Đặng Lệ Thủy
30-07-2007, 11:33 AM
Như vậy là mọi chuyện đã ổn rồi ,dù sao chị cũng là người hạnh phúc ,vì chị đc XO yêu thật nhiều ,không giống như em ,hix .Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc ! Em cũng cảm thấy hạnh phúc lây chị đấy ! mà đợt SN này chị nhớ thuyết phục anh ý giúp đỡ mình nhé ! :D
Dù biết cuộc sống có nhiều chông gai và thử thách nhưng vượt qua được những chông gai đó mới thể hiện được bản lĩnh ,năng lực của mình phải ko chị ?
Đợt sinh nhật diễn đàn lần này chắc chắn anh ấy sẽ đi rồi :D chị đã thuyết phục xong |-)
Cuộc sống mà ko có những khó khăn thì mình sẽ ko khám phá hết những tiềm năng của bản thân mình :D Đôi khi mình thấy người khác giỏi vì họ đã thật bản lĩnh và em nghĩ nếu mình mà như thế ko chắc mình đã làm được. Nhưng ko chắc đâu, chị thích câu nói "Thời thế tạo anh hùng".
Đặt con người vào hoàn cảnh khó khăn ta sẽ phải tìm cách vượt qua, nếu đã vượt qua ta sẽ có bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Nhưng cũng ko nên mong mình gặp nhiều khó khăn để có bản lĩnh :D hãy cứ sống bình thường yêu đời, nếu có khó khăn hãy chia sẻ cùng mọi người và cố gắng vượt qua nhé :)
-------*********------------
Hôm qua cả ngày mình nghỉ ngơi, ngủ .......thế mà chiều lại đau đầu khủng khiếp chẳng còn viên thuốc đau đầu nào nên đành uống thuốc giảm đau. Hiệu quả ngay sau 15' hết đau đầu nhưng lại mệt, người cứ lả ra sợ thật đấy, cả tối nằm như sắp tiêu đến nơi rồi.
Đêm lại đau bụng, nản mình chỉ nhớ là kêu đau bụng nhưng người mệt + buồn ngủ nên một lúc là ngủ rồi. May mà còn ngủ được sáng dậy thấy hình như giảm mất 2 ký :D chắc là nói hơi quá nhưng đúng là trông sụt hẳn gầy quá đi mất. XO kêu hoài ăn nhiều vào, tập thể dục nữa mình vẫn ăn nhiều mà chắc tại đi nhiều quá đây. Lúc đi thì ko sao về là chit ngay :D
Sáng nay dậy người như trên mây đứng ko vững ngồi xe máy mà mỗi lần phanh tưởng rơi xuống đường :( giờ vẫn thấy mệt tay run run. Mà tối qua đau bụng ko hiểu vì lý do gì :-? XO bảo đi khám xem thế nào vì thỉnh thoảng mình cứ hay ốm mà chẳng hiểu vì sao :D nhưng mình sợ bệnh viện sợ bác sĩ, sợ cái cảnh chờ đợi để được khám.
Nhớ một lần đau bụng mà tưởng đi rồi, đau suốt mấy ngày đi khám, làm đủ mọi xét nghiệm mất cả một ngày. Cuối cùng Bác sĩ phán gì ý nhỉ...hình như là rối loạn tiêu hóa kê đơn một đống thuốc nhưng chỉ biết mấy gói men tiêu hóa :D pó tay. Ghét thế ko biết được khám mà ko biết à bắt làm đủ mọi xét nghiệm mình tưởng ung thư đến nơi rồi :D
Thương Hoài
30-07-2007, 01:45 PM
Đợt sinh nhật diễn đàn lần này chắc chắn anh ấy sẽ đi rồi :D chị đã thuyết phục xong |-)
Cuộc sống mà ko có những khó khăn thì mình sẽ ko khám phá hết những tiềm năng của bản thân mình :D Đôi khi mình thấy người khác giỏi vì họ đã thật bản lĩnh và em nghĩ nếu mình mà như thế ko chắc mình đã làm được. Nhưng ko chắc đâu, chị thích câu nói "Thời thế tạo anh hùng".
Đặt con người vào hoàn cảnh khó khăn ta sẽ phải tìm cách vượt qua, nếu đã vượt qua ta sẽ có bản lĩnh hơn trong cuộc sống. Nhưng cũng ko nên mong mình gặp nhiều khó khăn để có bản lĩnh :D hãy cứ sống bình thường yêu đời, nếu có khó khăn hãy chia sẻ cùng mọi người và cố gắng vượt qua nhé :)
-------*********------------
Cảm ơn chị ,được nói chuyện cùng chị và mọi người em thấy mình đỡ buồn hơn rất nhiều .Có thể nhiều lúc em nghĩ hơi nông cạn ,nhưng hoàn cảnh đúng là tác động rất nhiều đến con người .Có những lúc mình không hề muốn như vậy ,nhưng vì hoàn cảnh nên bắt buộc mình phải chấp nhận .Được nói chuyện cùng mọi người em hiểu đươc rất nhiều thứ ,nhất là chị đã cho em đủ tự tin hơn khi em gặp khó khăn và khúc mắc .cảm ơn chị nhiều !!!!!!!:mi
Đặng Lệ Thủy
30-07-2007, 02:54 PM
Mệt quá, chit đây :oa: :oa: :oa: mình muốn về nhà muốn đấm cho ... mấy cái hic. Sao mình bạo lực thế ko biết lúc nào mệt là muốn đánh người khác hichic đấm người khác mới thấy mình đỡ mệt :D người yêu thương mình nhất sẽ là người bị mình đánh nhiều nhất :haha: đó là lý do mình bảo là yêu mình ko dễ :D
:oa: :oa: mệt quá
Thôi em đừng khóc nữa lại mệt thêm
Anh có dừng nói không :bittai: :bittai: nếu ko dừng thì :bash :bash :bong :bong :chair :chair
hehhe thấy đỡ hơn một chút rồi :D
Thu Trang
30-07-2007, 02:59 PM
Mệt quá, chit đây :oa: :oa: :oa: mình muốn về nhà muốn đấm cho ... mấy cái hic. Sao mình bạo lực thế ko biết lúc nào mệt là muốn đánh người khác hichic đấm người khác mới thấy mình đỡ mệt :D người yêu thương mình nhất sẽ là người bị mình đánh nhiều nhất :haha: đó là lý do mình bảo là yêu mình ko dễ :D
:oa: :oa: mệt quá
Thôi em đừng khóc nữa lại mệt thêm
Anh có dừng nói không :bittai: :bittai: nếu ko dừng thì :bash :bash :bong :bong :chair :chair
hehhe thấy đỡ hơn một chút rồi :D
:D chị yêu của mình có sở thích giống mình nhờ! mỗi khi em mệt hay em bức xúc là thể nào cũng phải hành hạ 1 ai đó mới bớt bức xúc!:haha: chết thôi!
Chị à! nếu mệt quá thì nghỉ 1 buổi đi! chắc ko sao đâu , ko thì nặng hơn thì chít! yêu chị|-)
Đặng Lệ Thủy
02-08-2007, 10:32 AM
Hôm qua sinh nhật Hoàng vui quá, 4 chị em đã lập nội quy cho nữ TQOL khi uống rượu :D Không ai được mời cả mâm mà chỉ được phép mời từng người một, mà đã uống là phải uống với tất cả mọi người trong mâm chưa kể mời lại :)
Vui quá con gái TQOL uống cũng đỉnh thật, hôm qua có Hiếu, Tiến,Phú, Thắng là vinh dự được áp dụng luật đầu tiên. Từ giờ trở đi cứ thế mà tiến hành mọi người nhỉ :)
Hôm qua uống vừa đủ ngủ ngon thích thật nhưng sáng nay đi làm lại vừa bị mưa vừa nắng mệt thế. Trời với đất :D
Phuong Anh
03-08-2007, 12:38 AM
Em thấy anh Thắng dũng cảm nhất.Dù mọi người ngăn cản mà vẫn nhập mâm mình:D Chắc tại chị em mình có sức hút quá nhớn:haha:
Đặng Lệ Thủy
03-08-2007, 09:55 AM
Em thấy anh Thắng dũng cảm nhất.Dù mọi người ngăn cản mà vẫn nhập mâm mình:D Chắc tại chị em mình có sức hút quá nhớn:haha:
Chị ko biết sau vụ hôm 1/8 thì có còn ai dám mời chị em mình nữa không :D
Nhưng mà lần sau cũng phải ít nhất là 4 chị em mới làm mâm nhé, 2 người là ko chơi đâu :D 2 người thì chị em mình tiêu mất. Nếu đủ 6 người thì chắc ko ai dám mời :haha:
Đặng Lệ Thủy
06-08-2007, 12:03 PM
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời ***g lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khô lớn
Mang cả thân gầy Cha che trở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng làm buồn lên mắt Mẹ nghe không ...
Mai là sinh nhật mẹ con không về được, con đã chuẩn bị quà và làm sinh nhật cho mẹ rồi :) Chắc mẹ sẽ vui lắm. Cám ơn các em trước nhé, các em đã thay chị chúc mừng sinh nhật mẹ.
Cho dù có nói hàng nghìn lần "Con yêu mẹ" cũng ko đủ với con mẹ ạ. Đã là con chắc ai cũng yêu thương cha mẹ mình, con cũng thế nhưng vì mẹ đã thay cả người cha để chăm sóc dậy dỗ con nên tình yêu con dành cho mẹ cũng vì thế mà nhiều hơn.
Con tự nhận mình là người khô khan và lạnh lùng với tình cảm đôi lứa chắc cũng tại vì con đã có nhiều ký ức buồn ngày bé. Con nhìn mẹ và luôn tự nhủ dù ko có con trai con cũng sẽ sống tốt như mẹ ý :) vì vậy mà ý nghĩ phụ thuộc vào một người đàn ông trong con ko bao giờ có. Chưa bao giờ con nghĩ cuộc đời con sẽ phụ thuộc vào ai khác ngoài con.
Con biết mẹ thương con nhiều lắm vì tính con giống tính cách mẹ mà. Mẹ nhìn thấy con như thấy hình ảnh mẹ ngày bé. Con cám ơn mẹ rất nhiều vì mẹ đã luôn thương yêu chị em con, và cả những người bạn của con nữa. Có đứa bạn con còn nói nó yêu quý mẹ hơn cả con đấy :D
Mỗi lần bạn bè con đến nhà mẹ đều đón tiếp niềm nở, mẹ biết con gái mẹ biết chọn bạn để chơi mà :) Con phục mẹ nhiều điều lắm, mẹ luôn là tấm gương cả đời này con noi theo. Nhưng con vẫn thấy buồn vì mẹ đã hy sinh cả tuổi xuân để nuôi dạy chị em con nên người mà ko nghĩ gì đến bản thân cả.
Khi bé con thấy điều đó cũng bình thường thôi, nhưng khi trưởng thành khi nhận được tình cảm của bạn khác giới. Khi đã biết yêu con thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ thiếu thốn tình cảm quá :oa: :oa:
Con muốn mẹ tìm được một người để cùng mẹ vui nốt quãng đời còn lại mẹ mới 45 thôi mà :) mẹ còn trẻ lắm. Nhiều lúc con thèm tiếng cười giòn tan của mẹ, hình như con chưa bao giờ có nụ cười đấy :D Ước gì mẹ gặp một người có thể chăm sóc mẹ lúc đó con sẽ vui trọn vẹn lắm. Con ko thể ở mãi bên mẹ, mẹ ơi.....
Sinh nhật mẹ năm nay con chúc mẹ sức khỏe, niềm vui và có được một người quan tâm chăm sóc mẹ thật lòng. Con mong mẹ thật hạnh phúc mẹ à, cứ nghĩ đến việc mẹ ở nhà một mình lúc ốm đau là con ko cầm được nước mắt :oa: :oa: :oa: Mẹ phải hạnh phúc mẹ nhé !
Đặng Lệ Thủy
08-08-2007, 11:12 AM
Hôm qua sinh nhật mẹ, các em đã đến chơi với mẹ mình thật vui. Cám ơn các em nhiều lắm :rolleyes:
Hôm nay là một ngày đẹp 8/8 ngày mà mình có đến 3 người bạn cùng ngày sinh :p
NTNU: Hôm nay sinh nhật anh tròn 27 tuổi mọi điều chúc đã chúc anh rồi mong anh sẽ có được tất cả những lời chúc của mọi người :)
A.Châu Công việc thành đạt, cuộc sống vui vẻ - hạnh phúc và sớm có girlfriend anh nhé :D
Em Thu: Là em nhưng em còn hơn sinh trước chị mấy tháng :) ngoài N ra chị em mình đứa nào cũng faithful :D nên nhiều lúc thật ....
Sinh nhật năm nay chúc em nhiều niềm vui và sớm có người thương nhé. Tối qua nhà em :) ăn trực bữa cơm cũng lâu rồi mấy chị em mình ko gặp nhau.
Best wish for you !
Hà Ngọc Thùy
08-08-2007, 04:03 PM
Hôm wa đội dd TQOl ở TQ đã thay mặt diễn đàn đến chúc mừng SN mẹ chị anh chị ( bây giờ thì mẹ của anh chị cũng đã là mẹ của bọn em rùi đó )
Tối wa 8h cả đội kéo nhau đến nhà chị để chúc mừng SN bác(nhưng thực ra là đến để đập phá :d ).Vì bác ko biết mọi người đến nên bác đã đóng cửa và tắt điện sớm, làm mọi người khi mới đến cứ nghĩ là bác không ở nhà. Thế nhưng sau khi gọi cửa 1 cách nhiệt tình thì bác đã ra mở cửa và Kiều Anh(lon ton) vào tặng hoa bác rồi cả đội cùng nhau HAPPYBIRTHDAY bác :D
Sau đó thì mọi người bắt đầu màn tự giới thiệu về bản thân rồi đập phá bim bim và bánh kẹo :D.
Ngồi chơi với bác 1 lúc đến khoảng 9 giờ thì lại đc đi fa 2 là đi ăn kem do anh Lâm chu trì + chủ chi :haha:
Tối wa bác rất vui vì bọn em đã đến chơi với bác thế nhưng chắc bác cũng buồn vì Chị và anh Quân ko về đc, nhưng không sao vì bắt đầu từ hôm qua thì tất cả bọn em đã là con của mẹ chị và là em của anh chị. Từ giờ bọn em sẽ có trách nhiệm đến chơi với bác thường xuyên hơn để bác đỡ buồn :)
Đặng Lệ Thủy
08-08-2007, 04:05 PM
Em ơi thêm danh sách mọi người đã đến nhà chị tối qua đi, để chị xem mình có thêm bao nhiêu người em mới nào :D
Cám ơn bọn em nhìu nhìu lắm :p
Nguyễn Việt Hùng
08-08-2007, 04:10 PM
Chị để em điểm danh hộ nào: Có em (HÙng), Thuỳ, Giang, chị Hoài, Đức, Hiệp (em anh Hiếu), Kiều Anh, anh Lợi (nick là đào lợi) và 1 anh bạn của anh Lợi nữa. Thế là chị Thủy có thêm 9 người em nữa rồi =D> =D> Nhà mình giờ đông vui quá.
Đặng Lệ Thủy
08-08-2007, 04:17 PM
Chị để em điểm danh hộ nào: Có em (HÙng), Thuỳ, Giang, chị Hoài, Đức, Hiệp (em anh Hiếu), Kiều Anh, anh Lợi (nick là đào lợi) và 1 anh bạn của anh Lợi nữa. Thế là chị Thủy có thêm 9 người em nữa rồi =D> =D> Nhà mình giờ đông vui quá.
:) mọi người thì chị đều biết trừ 2 người là Lợi và bạn, là bạn của ai à :)
Kiều anh thì cũng mới biết qua diễn đàn và nghe Hùng kể thôi :p hy vọng sớm gặp em.
Nguyễn Việt Hùng
08-08-2007, 04:30 PM
:) mọi người thì chị đều biết trừ 2 người là Lợi và bạn gái, là bạn của ai à :)
Kiều anh thì cũng mới biết qua diễn đàn và nghe Hùng kể thôi :p hy vọng sớm gặp em.
Hê hê anh Lợi mới tham gia diễn đàn, mà anh ấy đi cùng bạn trai chị ah :haha: :haha: Anh ấy là bạn THuỳ.
Còn Kiều Anh nhà em tối qua hót nhiều nhất ở đó. Mệt nghỉ luôn.:clap :clap
Thương Hoài
08-08-2007, 10:37 PM
Sinh nhật mẹ chị vui lắm ! Bác thật hạnh phúc khi có người con như chị và chị cũng thật may mắn khi có người mẹ như bác .em thấy ghen tỵ với chị đấy !:D .Bác thật tốt và vui tính ,đúng là chị đã thừa hưởng những đức tính từ mẹ chị .Em rất vui .không phải cảm ơn bọn em đâu ,chúng em cọi mẹ chị cunghx như mẹ em mà .
Hà Ngọc Thùy
09-08-2007, 09:54 AM
Hê hê anh Lợi mới tham gia diễn đàn, mà anh ấy đi cùng bạn trai chị ah :haha: :haha: Anh ấy là bạn THuỳ.
Còn Kiều Anh nhà em tối qua hót nhiều nhất ở đó. Mệt nghỉ luôn.:clap :clap
Anh Lợi không phải là bạn của mình em đâu mà anh ý là thành viên dd nên cũng là bạn của mọi người mò :( :(
kieuanh9001
12-08-2007, 08:30 PM
:) mọi người thì chị đều biết trừ 2 người là Lợi và bạn, là bạn của ai à :)
Kiều anh thì cũng mới biết qua diễn đàn và nghe Hùng kể thôi :p hy vọng sớm gặp em.
em cũng rất muốn gặp chị, hôm nay mới biết chị có trang nhật kí riêng này, hôm SN mẹ chị rất vui, mẹ chị rất hiền và tốt bụng ( hơn mẹ em đấy:ay: )hy vọng gặp chị vào một ngày gần đây:clap
La Thu Giang
14-08-2007, 09:48 AM
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng Cha
Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
Mây trời ***g lộng không phủ kín công Cha
Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khô lớn
Mang cả thân gầy Cha che trở đời con
Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
Đừng làm buồn lên mắt Mẹ nghe không ...
............
đọc những dòng chị viết em mới thật sự biết em chưa làm đc gì nhiều cho mẹ em vui cả, liệu em có phải là 1 người con ngoan? Có nhiều lúc em làm cho mẹ em buồn, có lẽ em chưa đủ lớn để nhận ra nhiều như chị, nhưng bây giờ thì khác, em sẽ không để mẹ em buồn nhiều nữa:D cảm ơn chị nhiều lắm !!!
Nghĩ lại hôm sinh nhật mẹ chị vui lắm, mẹ chị vui tính với lại bác hiền nữa :) thế là bây giờ chúng em có có thêm người mẹ nữa rồi :D mà chị với anh Quân cũng có thêm em
Đặng Lệ Thủy
14-08-2007, 12:22 PM
Chị cám ơn tất cả bọn em, chị cũng rất vui khi có nhưng người em trai em gái như các em :p
Ngày bé cũng có lúc chị đã trách mẹ đấy, không phải lúc nào chị cũng thấy được hết tình cảm mẹ dành cho chị đâu. Nhưng càng lớn càng hiểu cuộc sống thì lại càng thương mẹ hơn.
Giờ có mỗi việc lập gia đình thôi mà thấy lo lắng quá :D bao nhiêu việc phải lo. Vẫn biết mọi việc rồi sẽ có cách giải quyết và sẽ qua nhưng vẫn thấy lo lắng nhiều.
Hãy học tốt nhé, các em học tốt là cha mẹ đã vui rất nhiều rồi. Có thời gian hãy giúp đỡ cha mẹ, nhưng cái chính vẫn là học và sống tốt. Cha mẹ vất vả cũng chỉ là mong chúng ta trưởng thành và có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mà thôi.
Lúc nào có dịp chị sẽ đến nhà các em, thăm gia đình mọi người nhất định đấy :p
Hà Ngọc Thùy
14-08-2007, 01:38 PM
huhuhu, chị ơi em cũng vậy
Đã có nhiều lúc em cứ trách mẹ là "tại sao không chịu hiểu con" nhưng thực ra là chính em không chịu hiểu mẹ em đấy chứ
Cũng chỉ là mẹ lo cho em nên nhiều lúc mới khắt khe với em như vậy. Giá như em hiểu đc điều này sớm hơn chút nữa, nhưng không sao bây giờ vẫn chưa muộn mà chị nhỉ
Từ giờ em sẽ cố gắng để ko làm mẹ em buồn nữa:)
Đặng Lệ Thủy
15-08-2007, 10:16 AM
Anh có iu em hông?
Ngày trước anh iu em nhiều lắm, không lúc nào anh có thể dứt hình bóng em ra được. Anh ko thể làm gì nếu ko có em, và anh ko thể chịu được nếu em ra đi. Sao anh lại yêu em nhiều thế nhỉ.
Còn giờ anh ko yêu em nữa à?
Không phải mà giờ ko phải lo lắng nhiều nữa về tình cảm em dành cho anh, còn phải lo về kinh tế nữa, làm sao để 2 đứa mình có cuộc sống thoải mái hơn. Thế em có iu anh không?
Có mà
Có nhiều không?
:D
-----------*************------------
Cám ơn anh nhiều nhé, anh lúc nào cũng yêu và nghĩ đến em trong khi đó có lúc em thật có lỗi với anh :)
Mình sẽ mãi yêu và hạnh phúc anh nhé, ko việc gì là ko thể nếu 2 người cùng yêu thương nhau phải không anh :rolleyes:
bill_gates_myidol
15-08-2007, 10:44 AM
em chào chị Thủy , hôm nay em mới biết đến ''nhật ký online'' của chị đấy..! Em đã đọc 1 những lời tâm sự của chị ...em rất xúc động với những cảm xúc tâm tư về người mẹ , chị là người sống rất tình cảm .Vì thế em tin rằng hạnh phúc sẽ luôn đến với chị !
Em rất nể chị .. ^_^!
Đặng Lệ Thủy
15-08-2007, 03:06 PM
Mình nghĩ là sẽ ko run ko bận tâm đến nữa nhưng ko phải, mình vẫn thấy bồn chồn khi nó đến. Vẫn hồi hộp và ko biết làm thế nào để bình tĩnh lại :D
Buzz Buzz nào chuẩn bị đi thôi, bình tĩnh nhá :p Chúc thành công nha :)
Mình lại được một bài học nữa :) cảm giác thế nào nhỉ cần phải cố gắng và nên tập trung vào công việc để đạt kết quả cao chứ đừng hời hợt, có hay không cũng được. Ze chẳng thấy làm sao cả :p
Đặng Lệ Thủy
16-08-2007, 05:55 PM
Hôm nay thật mệt, căng thẳng công việc công ty và công việc chuẩn bị cho sinh nhật diễn đàn :D
Xả stress tý nhé AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Tối đi mua quà và bánh kẹo cho các cháu, còn tối mai đi đặt bánh vậy :D vì ko đủ thời gian để làm nhiều việc một lúc.
Cố gắng lên :clap :clap :clap
Đặng Lệ Thủy
20-08-2007, 03:19 PM
Ốm thật rồi, chiều qua khi bắt đầu ho mình vẫn nghĩ chắc ko ốm nổi đâu chỉ mệt chút thôi, chặng đường 80k từ VT-HN dài thật, mệt mỏi quá.
May về đến nhà còn tắm được chứ đến lúc ăn cơm xong là mệt lắm rồi chỉ muốn nằm thôi :(
Cả đêm ko ngủ ngon vì đau đầu, khó thở. Cảm cúm rồi, cứ lúc nào ốm lại thấy chưa khi nào mệt như lúc này.
Sáng nay thật sự là ko muốn đi làm vì đứng có vững nữa đâu nhưng ở nhà cũng cảm thấy mệt nên cố gắng đi. Lên công ty chỉ muốn xỉu luôn, may mà công việc phân trong 2 ngày mai mình làm bù vậy. Định về mà nghĩ đến chặng đường về mà nản. Về nhà cũng nóng bức mệt mỏi lắm.
Sáng nay may mà máy mình cần cài một số chương trình nên được nghỉ ngơi một chút. Uống thuốc xong gục xuống bàn cũng nghỉ ngơi được mấy tiếng, may quá.
Người nóng, đau đầu, xổ mũi hic cảm cúm đây mà thật khó chịu quá, ko biết mai nó có khỏi ko đây :oa:
Nguyễn Việt Hùng
21-08-2007, 03:31 PM
Hôm nay vừa mới vào diễn đàn nhận được tin chị Thủy thân yêu của chúng ta đang nghỉ ốm ở nhà. Một ngày ko thấy chị Thủy xuất hiện trên TQOL là thấy vắng vẻ hẳn. Hôm nay em đã ở TQ rồi nên ko thể đến thăm chị được. Em xin gửi lời chúc đến cho chị, chúc chị mau chóng khỏi ốm để tiếp tục đi làm và lại xuất hiện trên TQOL.
Đặng Lệ Thủy
22-08-2007, 10:30 AM
Chị cám ơn mọi người đã hỏi thăm, hôm nay chị đỡ hơn rồi :) vẫn còn mệt nhưng chị đã đi làm được rồi. Một ngày ở nhà nằm suốt mà thấy mệt quá, nên hôm nay phải cố gắng đi thôi.
Đặng Lệ Thủy
27-08-2007, 12:28 PM
Ốm hơn 1 tuần roài chưa khỏi gì cả :( chán quá à, hôm trước đi chụp hình mệt quá đang ốm mà nhưng vẫn phải cố gắng. Nhất là lúc bắt cười, lần nào trước khi cười mình cũng nhe răng cho miệng mở ra đã mới cười được :D Mọi người nhìn mình cười hoài :)
Mọi người trong công ty được đi chơi mình thì phải nằm nhà, may mà đi Cát Bà mình đi rồi ko là bất chấp ốm đau chắc cũng nhảy đi mất :D
Lúc chụp hình trong phòng cũng buồn cười có cái ghế anh Trường bảo em nằm lên đó mình tranh thủ nhắm mắt thế là anh ấy bảo uh cứ nhắm như ngủ ý, sướng thế :D
Trang điểm xong thấy khác quá, sao ai mà xinh thế hông nhận ra :D
Tuần sau 2/9 mình về nhà thôi, ở đây mệt quá roài về chơi với má mi thui.
Phuong Anh
27-08-2007, 01:03 PM
Hôm đó chị Thủy xinh thật nhưng mà lúc chỉ Thủy khởi động để cười được đến chết cười:haha: Chị Thủy sức khỏe phi thường thật ,ốm vậy mà vẫn cố được.=D> Nhanh nhanh cho em xem ảnh nhé
Đặng Lệ Thủy
27-08-2007, 01:14 PM
Hôm đó chị Thủy xinh thật nhưng mà lúc chỉ Thủy khởi động để cười được đến chết cười:haha: Chị Thủy sức khỏe phi thường thật ,ốm vậy mà vẫn cố được.=D> Nhanh nhanh cho em xem ảnh nhé
Chị nghĩ lại mà vẫn buồn cười với động tác khởi động đó :D. Nói thật là hôm đó mệt quá ko thể cười được nhưng phải cố gắng nên mới buồn cười thế :p
Ảnh thì chị bảo XO cop rồi nhưng anh ấy chưa cop về cho, chắc là chỉ cop cho mấy cái thôi vì muốn làm hoàn chỉnh album đã mà :) lúc nào có chị sẽ post lên cho mọi người cùng xem.
noiaybinhyen
27-08-2007, 04:24 PM
Ốm hơn 1 tuần roài chưa khỏi gì cả :( chán quá à, hôm trước đi chụp hình mệt quá đang ốm mà nhưng vẫn phải cố gắng. Nhất là lúc bắt cười, lần nào trước khi cười mình cũng nhe răng cho miệng mở ra đã mới cười được :D Mọi người nhìn mình cười hoài :)
Mọi người trong công ty được đi chơi mình thì phải nằm nhà, may mà đi Cát Bà mình đi rồi ko là bất chấp ốm đau chắc cũng nhảy đi mất :D
Lúc chụp hình trong phòng cũng buồn cười có cái ghế anh Trường bảo em nằm lên đó mình tranh thủ nhắm mắt thế là anh ấy bảo uh cứ nhắm như ngủ ý, sướng thế :D
Trang điểm xong thấy khác quá, sao ai mà xinh thế hông nhận ra :D
Tuần sau 2/9 mình về nhà thôi, ở đây mệt quá roài về chơi với má mi thui.
qua "hoạt động niềm vui chung..." Thủy bị ốm hả?tội nghiệp quá.:) cố lên nhé.
aza aza cố lên :d
Đặng Lệ Thủy
29-08-2007, 09:51 AM
Say ...... chưa bao giờ say như thế :haha:
Giờ mới biết say là như thế nào, say đến tận hôm nay người vẫn bay trên mây này :p
Trùi ui khám phá ra nhiều điều, hiểu cho nhiều người :D dù sao cũng biết say 1 lần, 1 lần thôi nha. Sợ lắm rồi :oa: :oa: lần sau ko dám nữa đâu :D
Ước gì được ngủ tiếp nhỉ =V= =V=
Phục mình quá, sợ mình quá :-"
Phuong Anh
29-08-2007, 11:49 AM
Ui hôm qua chị Thủy say à?Em tưởng chị đùa chứ:D Chắc tại lúc em về rùi các anh ấy quây chị à?Mấy anh admin xấu tính thế:angry May quá em về trước:ay:
Chị để phần nhãn cho em nhé:)
Quang Thắng
29-08-2007, 12:00 PM
Ui hôm qua chị Thủy say à?Em tưởng chị đùa chứ:D Chắc tại lúc em về rùi các anh ấy quây chị à?Mấy anh admin xấu tính thế:angry May quá em về trước:ay:
Chị để phần nhãn cho em nhé:)
Có ai quây chị ấy đâu, em đừng có đổ oan cho bọn anh nhé. Hôm qua chị Thủy "Nhiệt tình" quá đó mà, có ai như em đang vui tự nhiên lại về trước mà mời rượu thì chẳng thèm uống :angry
Phuong Anh
29-08-2007, 12:07 PM
Có ai quây chị ấy đâu, em đừng có đổ oan cho bọn anh nhé. Hôm qua chị Thủy "Nhiệt tình" quá đó mà, có ai như em đang vui tự nhiên lại về trước mà mời rượu thì chẳng thèm uống :angry
Anh tranh thủ nói chuyện điện thoại chờ mọi người uống say rùi mới vào còn gì.Chiến thuật của anh Thắng ác quá:D Tội nghiệp chị Thủy bị các anh bắt nạt:D
Anh bảo về chát thế mà ko thấy tăm hơi đâu.Đúng là lúc say hay nói......:haha:
Đặng Lệ Thủy
29-08-2007, 12:42 PM
Sợ thật đó đến giờ vẫn còn say :oa: về nhà ngủ đây. Tối mọi người mang hoa quả vào mà thăm tớ thôi chứ tớ say đến mai mất thôi :D
Hôm qua sao lại nhiệt tình thế nhỉ chit mất thôi, sáng nay bảo anh B là anh ơi em say quá. Bình boong lại bảo ai cho em uống :D, vì anh ko có nhà mà phải tiếp bạn chứ D: Boong bó tay luôn.
Vừa nhắn tin bảo anh ấy lên công ty đón về, công việc của mình có thể tạm dừng được nên về nhà nghỉ đã ko chịu nổi nữa rồi :oa:
Hoàng Phương Thảo
29-08-2007, 02:09 PM
Cứ tưởng chụp ảnh cưới xong mệt quá nên phải nghỉ dưỡng sức chứ, hóa ra là do vẫn say chưa tỉnh ah? Nhìn ảnh cưới ghen tỵ quá đi mất, xinh thế, chả giống bên ngoài gì cả, :P
Đặng Lệ Thủy
30-08-2007, 10:04 AM
Cứ tưởng chụp ảnh cưới xong mệt quá nên phải nghỉ dưỡng sức chứ, hóa ra là do vẫn say chưa tỉnh ah? Nhìn ảnh cưới ghen tỵ quá đi mất, xinh thế, chả giống bên ngoài gì cả, :p
Mi dám chê ta ở ngoài xấu à :D chờ đấy :p
Hì hôm qua là ngày bắt đầu mệt của mình tháng này :( đau bụng + say + ốm ko thể tả được mình tưởng tiêu rồi chứ, không đi nổi vì đứng dậy là chóng mặt. May mà sau một chiều, 1 tối nằm mê mệt sáng nay đã đỡ hơn rùi. Thấy thoải mái hơn dù vẫn còn mệt.
Không hiểu đến 2/9 đã hết mệt chưa hay về nhà chơi lại ốm thêm thì đúng là ko còn gì để nói :D
Đặng Lệ Thủy
31-08-2007, 11:31 AM
Mai về nhà rồi, kế hoạch cho 2 ngày ở nhà đã kín mít :D lần này muốn về một tuần quá nhưng lại ko có time :( ngày phép thì nghỉ hết rồi.
Mình tiên đoán là sau khi từ TQ về HN chắc lại ốm mất thôi vì lịch kín mít mà hic. Sao dạo này người yếu thế ko biết được động chút là mệt. Ta là siêu nhân haha chỉ cần sức khỏe thôi mình còn bao nhiêu việc cần và phải làm mà :(
Cố gắng giữ sức khỏe nhé, kiểu này sau mùng 2/9 xuống phải đi tập thể dục lại thôi, người giơ hết xương ra rồi chán quá.
Phuong Anh
31-08-2007, 12:05 PM
Chị Thủy iu wíu! Chị về nhà chơi với mama vui vẻ nhá.Nhớ giữ gìn sức khỏe để còn mang quà xuống cho em.Em cũng liên hệ với em Hùng là gửi quà qua chị cho em:D
Note:em thích ăn cơm lam lắm ạ
Đặng Lệ Thủy
05-09-2007, 11:34 AM
http://img206.imageshack.us/img206/6274/05zp5.jpg http://img206.imageshack.us/img206/7903/03ks1.jpg
Hôm nay gửi tạm mấy cái ảnh ở đây.
Vui vì nhiều người cùng chung mục đích, cùng đóng góp giúp đỡ em Hoàng.
Đau đầu vì dịch bài nhiều từ ko biết, đau đầu quá hic.
kieuanh9001
05-09-2007, 06:21 PM
chị Thủy ơi, hôm chị về TQ vui chứ ạ, hì, tại bố em đấy nên em mới không đến gặp chị được, thôi lần sau chị về nhất định em sẽ phải gặp chị mới được...hì. Mà chị ơi, hôm nọ thằng hùng nó tặng chị cơm lam ạ, chả biết được bao nhiêu mà nó kể công với em mài, lại còn đòi em chia.....khó nói quá hì hì. Thôi, chúc chị sức khỏe và hạnh phúc nha...
Đặng Lệ Thủy
05-09-2007, 06:33 PM
chị Thủy ơi, hôm chị về TQ vui chứ ạ, hì, tại bố em đấy nên em mới không đến gặp chị được, thôi lần sau chị về nhất định em sẽ phải gặp chị mới được...hì. Mà chị ơi, hôm nọ thằng hùng nó tặng chị cơm lam ạ, chả biết được bao nhiêu mà nó kể công với em mài, lại còn đòi em chia.....khó nói quá hì hì. Thôi, chúc chị sức khỏe và hạnh phúc nha...
Chị biết Hùng đòi chia gì rồi :)
Lúc nào có dịp chị em mình sẽ gặp nhau nhỉ :p còn nhiều dịp mà. Chị cũng chúc em vui và học tốt nhé. Chóng quên chuyện tình cảm nha :)
kieuanh9001
06-09-2007, 05:19 PM
hì!! chị đúng là rất hiểu ý tụi trẻ bọn em, hy vọng sớm được gặp chị, cảm ơn chị đã an ủi em nhá...Chúc chị hạnh phúc, bao giờ ăn cỗ nhớ mời em nhá :d
đúng thế, em thủy cưới nhanh lên nhé, nhanh có baby để anh về nước còn mua quà cho nó nữa chứ, hihihi...
Đặng Lệ Thủy
10-09-2007, 12:45 PM
Kỷ niệm 9 năm ngày mình yêu nhau :)
Em nghĩ mãi mà ko biết viết gì cho ngày đặc biệt này :) mình quen nhau 12 năm và yêu nhau được 9 năm. Có thể trong cả 9 năm đó ko phải ngày nào mình cũng yêu nhau :p nhưng em biết ngày nào anh cũng nghĩ đến em, chưa một ngày anh quên em.
Em nhớ ngày mưa bão anh lo cho mấy quyển báo của em hơn cả sức khỏe của anh, anh giữ tất cả những đồ vật liên quan đến em. Nhớ ngày anh đèo xe ngã làm em ngất :) đó là lần đầu em ngất đấy giờ vẫn còn nhớ cảm giác đó :D, nhớ ngày anh đưa em về HN lúc 2h sáng để anh còn quay về kịp giờ làm... bạn em bảo mày hành anh ấy quá nhưng lúc đó mình ko nghĩ thế anh nhỉ :) nhưng giờ em chịu rồi ko đi được như thế.
Nhiều lần mình cùng hẹn gặp nhau ở Việt Trì vì anh từ TQ xuống HN mất nhiều thời gian quá anh còn công việc mà. Có một lần em đi xe một mình đã bị ngã xe, chân đau lắm nhìn anh ngồi rửa chỗ đau cho em mà thương anh quá.
Rồi cái tết mà em nói lời chia tay với anh ý, lần đó em lại bị ngất lần thứ 2 khi em Q cho em bay khỏi xe khi đang đi trên đường :) về nhà nhìn thấy anh dọn dẹp nhà cửa hộ Mẹ chuẩn bị Tết mà em cứ khóc mãi. Mẹ thì nghĩ chắc là đau quá tủi thân nên con gái khóc, chỉ em mới biết em ko phải khóc vì đau đâu em khóc vì nghĩ thương anh, anh luôn chăm sóc cho em cho gia đình nhưng em lại sắp nói lời chia tay với anh.
Đêm 30 Tết trên cầu anh nói nếu em ko hứa bên anh mãi anh sẽ cho cả 2 đứa mình trôi theo dòng sông luôn, dù lúc đó em hơi sợ và buồn cười nữa nhưng em biết tình cảm anh dành cho em nhiều thế nào.
Xa anh rồi lại về với anh chỉ vì một điều anh hiền, thật thà và yêu em nhiều quá. Dù trước mắt tương lai chúng mình còn nhiều khó khăn nhưng em tin mình sẽ mãi bên nhau. Yêu anh và mong mình sẽ mãi bên nhau anh nhé.
9 năm là một con số đẹp sang năm mình sẽ là vợ chồng :D nghĩ đến từ đó vẫn thấy hơi ngượng và buồn cười :p Mình sẽ mãi bên nhau anh nhé.
Love you forever !
h2okoty
10-09-2007, 01:10 PM
Tình yêu của anh chị đẹp thật đấy :rolleyes:
:cauchua: ước gì em cũng có một TY bằng một nửa của chị nhỉ ?:D
Hôm nay tròn 9 năm anh chị iu nhau ....sang năm là tròn 10 năm thì cưới :rolleyes: & sang đến năm thứ 11 thì "bố mẹ ơi hôm nay là ngày bố mẹ iu nhau đó" :D oaj`nghĩ đến lúc đó chị Thủy có thích ko ??? :rolleyes:
Hôm nay là ngày trọng đại ......em chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ nha :-"
tobe_Alone81
10-09-2007, 01:21 PM
:d............................:d
Đặng Lệ Thủy
10-09-2007, 01:29 PM
đúng thế, em thủy cưới nhanh lên nhé, nhanh có baby để anh về nước còn mua quà cho nó nữa chứ, hihihi...
:) ngày anh về chắc nhóc nhà em 2-3 tuổi rồi :p nhưng năm nay anh về Tết hy vọng sẽ kịp thời gian dự đám cưới của em. Nếu lúc đó anh còn ở VN phải lên TQ anh nhé.
Đặng Lệ Thủy
10-09-2007, 01:30 PM
Tình yêu của anh chị đẹp thật đấy :rolleyes:
:cauchua: ước gì em cũng có một TY bằng một nửa của chị nhỉ ?:D
Hôm nay tròn 9 năm anh chị iu nhau ....sang năm là tròn 10 năm thì cưới :rolleyes: & sang đến năm thứ 11 thì "bố mẹ ơi hôm nay là ngày bố mẹ iu nhau đó" :D oaj`nghĩ đến lúc đó chị Thủy có thích ko ??? :rolleyes:
Hôm nay là ngày trọng đại ......em chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ nha :-"
Cám ơn em nha, chắc tối nay sẽ vui lắm đây, ai ở HN muốn ăn cơm tối nay đến nhà mình nhé :)
Sang năm thứ 11 ko biết nhóc nhà chị có biết nói như em bảo ko :D
Đặng Lệ Thủy
10-09-2007, 01:31 PM
:D............................:D
Anh tobe_Alone81 này lâu lắm mới thấy xuất hiện :D thế mà spam có 2 cái mặt cười rồi chạy đi mất à :)
Phuong Anh
10-09-2007, 01:32 PM
Chúc anh chị hạnh phúc:)
Chúc chị có ngày kỉ niệm thật tuyệt vời!
yuki beo
10-09-2007, 03:26 PM
9 năm, thời gian đủ dài để biết cả Hai người muốn gắn kết với nhau như thế nào! Chắc chắn sau này sẽ là hạnh phúc. Rồi con cái lớn sẽ có nhiều điều để kể nữa...:D
Một ngày hạnh phúc, nồng ấm nhé! :mi
Bạch Văn Cơ
10-09-2007, 05:34 PM
đọc "tình sử" của anh chị mà em lại nhớ đến câu thơ :" 9 năm làm 1 Điện Biên / Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng" , 9 năm là 1 thời gian không dài và cũng không ngắn , nó đủ để làm cho 1 con người nhận ra được nhiều điều , và có lẽ vì vậy mà 9 năm vừa qua đã cho thấy tình cảm của 2 anh chị là "vĩnh cửu (9)" đó .
kieuanh9001
10-09-2007, 11:16 PM
"Đêm 30 Tết trên cầu anh nói nếu em ko hứa bên anh mãi anh sẽ cho cả 2 đứa mình trôi theo dòng sông luôn, dù lúc đó em hơi sợ và buồn cười nữa nhưng em biết tình cảm anh dành cho em nhiều thế nào."
Chị Thủy ơi,em hâm mộ anh nhà chị quá, câu nói này nếu người yêu em không dọa chắc là em cũng....tự giác nói thôi...
Đặng Lệ Thủy
11-09-2007, 10:35 AM
Cám ơn mọi người đã chia sẻ niềm vui với mình :) cám ơn các bạn tối qua đã đến và vui cùng mình, cám ơn bó hoa của yuki_beo nhé :p
Chúc mọi người nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
vicky
11-09-2007, 02:03 PM
ơ chị Thủy ơi, chị kết hôn rồi à ? chúc chị hạnh phúc nhé, nhìn chị quen quen, hì hì
Đặng Lệ Thủy
11-09-2007, 02:07 PM
ơ chị Thủy ơi, chị kết hôn rồi à ? chúc chị hạnh phúc nhé, nhìn chị quen quen, hì hì
Chị sắp kết hôn em ạ, sang năm cơ :) em thấy chị quen quen à, nhà em ở đâu thế?
Thùy Dương
11-09-2007, 11:09 PM
Ôi chị Thủy ơi. :(( Ảnh cưới chụp đẹp thế.hichic. Đẹp dã man í.hichic. Đúng là Mr Bình có khác.hic. Đẹp ứ thể tả được
Đặng Lệ Thủy
12-09-2007, 01:09 PM
Ôi chị Thủy ơi. :(( Ảnh cưới chụp đẹp thế.hichic. Đẹp dã man í.hichic. Đúng là Mr Bình có khác.hic. Đẹp ứ thể tả được
Tiến bảo chat với em thú vị lắm vì em nói dễ thương :) giờ chị thấy rồi. Cảm ơn em.
Đặng Lệ Thủy
12-09-2007, 01:15 PM
Như thế nào nhỉ khó chịu mệt, người như say mà ko phải say.....sao lại thế nhỉ tại vì sáng nay nó ko ăn sáng nên mới thế chăng, ko hẳn chắc phải cộng thêm tối qua ngủ muộn, lại ngủ ko say nữa.
Sao mà nó ngủ nhiều thế ko biết, ngày nào mà ngủ ít hơn 7-8h là y như rằng nó thấy mệt và buồn ngủ =V=
Đói quá 11h30 nó đành trốn đi ăn cơm trước dù công ty 12h mới được nghỉ trưa, ăn về mà cứ như chưa ăn chỉ thấy ngán ko thấy no gì cả. Ăn cơm bụi thường chẳng mấy khi no mà chỉ chán và ngán mà thôi :D chỉ có về nhà nấu cơm mới có cảm giác no căng ko thể ngủ được :haha:
Mệt rùi ăn xong mà vẫn mệt chả hiểu người ra làm sao nữa, Mẹ bảo yếu thế này mai kia có con cái thì vất lắm đấy. Nó hành cho mấy đêm ko ngủ chắc còn da bọc xương. Chẳng hiểu sao giờ ăn mãi, ăn nhiều mà vẫn thế chán hẳn :D
Ui cái cảm giác bay bay này khó chịu thật đấy, nhiều lúc chỉ mong sao lúc nào cũng khỏe mạnh đầu óc thoải mái, chả mấy khi được như vậy. Bảo đi tập thể dục mà lười cơ, mới cả đi làm về tối rồi còn đâu mua dây về nhảy nhưng ko được nổi 3 lần lại cho nằm xó, mình đúng là hư đốn :D
Chả muốn nghĩ gì nữa đi ngủ trưa một chút thôi :)
vicky
12-09-2007, 02:03 PM
Chị sắp kết hôn em ạ, sang năm cơ :) em thấy chị quen quen à, nhà em ở đâu thế?
Nhà em gần cầu chả chị à, thế còn chị? chị làm ở HN ạ,công ty nào thế chị ?:D
Đặng Lệ Thủy
12-09-2007, 02:10 PM
Nhà em gần cầu chả chị à, thế còn chị? chị làm ở HN ạ,công ty nào thế chị ?:D
Ngày trước nhà chị cũng gần đó, giờ chuyển ra Lê Lợi 3 rồi. Chị đang làm ở công ty phần mềm EVSoft ở HN.
loveyouforever
12-09-2007, 03:09 PM
Thân tặng em và XO file này.
Đồng tặng for all những người hâm mộ 2 nhân vật này !
Do có hình ảnh và nhạc nền nên load hơi lâu, mong các bạn hãy kiên nhẫn !
http://files.myopera.com/ngochoan2006/files/ok.swf
Muốn tải về máy xem cho nhanh và nét thì Click vao day nhe (http://files.myopera.com/ngochoan2006/files/ok.swf)
Những bức hình chụp ảnh cưới tui đã có đủ ( hack máy của tiệm XO đang làm :D ) nhưng hiện tại chưa Up lên đây được. Sẽ up trong thời gian sớm nhất !
Chúc em và XO mãi mãi hạnh phúc !:p
Đặng Lệ Thủy
13-09-2007, 05:24 PM
Đến giờ rùi, đau đầu quá :( dạo này đâu có làm gì căng thẳng đâu mà đâu đầu chứ, chán quá đi.
Tối qua về mệt nằm từ 7h30 ngủ đến 8h10 bị tiếng động nhà hàng xóm tỉnh giấc mà mình tưởng sáng rồi, còn nói sao 8h10 mà trời tối thế nhỉ :haha: tối nay ko biết thế nào cứ đến tầm này là đầu hơi sốt rồi đau đầu, chả hiểu người thế nào nữa :oa:
yuki beo
13-09-2007, 05:40 PM
Uh, chắc tại thời tiết nên thấy mệt. Tớ cũng thấy người như bay trên mây. Hy vọng tối nay về ngủ một giấc dài, sáng mai tỉnh dậy là hết, nhỉ? "Ta là siêu nhân" :D :D
Đặng Lệ Thủy
14-09-2007, 06:26 PM
Chưa thấy nhắn nhủ lại gì cả, ko biết tối nay thế nào đây :oa:
Mong là thành công ko thì ui chit mất :D
:cauchua: :cauchua:
Đặng Lệ Thủy
15-09-2007, 12:20 PM
Một tuần lại trôi qua mà mình ko làm được gì cả :oa: kế hoạch đã lên mình phải cố gắng ko vi phạm chứ, hôm qua lại chậm kế hoạch rồi, CN tuần này ngồi nhà làm bù vào thôi. Thứ 2 phải xong nhé, yêu mi lắm :D chăm ngoan nhé :haha:
Theo kế hoạch là giữa tháng 11 mình sẽ xong huhu lần này ko được lung tung đâu đấy chăm chỉ đi, hư lắm rồi đấy, chơi nhiều hư quá rồi.
Đặng Lệ Thủy
17-09-2007, 11:30 AM
Hôm nay nhận mail một người bạn gửi cho mình câu chuyện nói về việc: Hãy trân trọng những giờ phút hiện tại, hãy làm những việc cần làm, nói những lời yêu thương cho những người bạn yêu thương ngay khi có thể. Đừng để việc hôm nay đến ngày mai vì biết đâu ngày mai sẽ thế nào. "Hãy sống như là ngày mai ta ko còn tồn tại"
Biết rằng mình đã từng đọc và tâm niệm sẽ cố gắng, nhưng đọc lại vẫn thấy nó thật ý nghĩa vì mình đã ko làm được như thế. Nhiều lúc mình tự nhủ phải làm xong trong ngày nhưng lại ko xong và có ý nghĩ là tối về làm tiếp nhưng tối về lại ko làm được, vậy là lại lỗi hẹn rồi :(
Nhiều lúc muốn nói "Con yêu mẹ" nhưng lại ko nói được, khi về nhà muốn ôm mẹ vào lòng nhưng cũng ko làm được vì sao thế lại ngại :) và chỉ luôn nói mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Nhiều lúc muốn nói "Chị yêu em nhiều lắm" mình yêu đứa em trai ngoan của mình, nhưng dường như chẳng bao giờ nói được một câu tình cảm, chị em như mặt trăng mặt trời, cứ nói là y rằng muốn cãi nhau. Dù ít cãi nhau vì ít nói chuyện mà. Vẫn biết tính cách 2 chị em khác nhau nhưng mình vẫn yêu em thật nhiều, nhà mình có ai nữa đâu có mỗi 2 chị em mà.
Với anh nữa ko mấy khi nói được câu tình cảm, lại còn hay gắt với anh nữa. Chắc chỉ anh mới chịu được mình, người gì mà gắt với cả người yêu. Nhiều lúc vô tư mình nói chuyện với bạn mà ngọt ngào "anh à" thật ra chẳng có gì anh em chơi với nhau nên gọi thế nhưng đúng là mình vô tâm nhận điện của người yêu thì lại nói "Có chuyện gì thế anh :D" thế mà với bạn lại là "anh à". Giờ sửa rồi ko nghe điện của ai mà "anh à" nữa nhưng với người yêu vẫn thế, vẫn chỉ biết khi có việc mới gọi chả tình cảm gì cả :p
Thỉnh thoảng mới có lúc hâm lên nhắn một tin yêu thương, người yêu lại tưởng hôm nay làm sao cũng chẳng nhắn lại thế là tiêu luôn chút lãng mạn mà mãi mới có :D mình chỉ biết quan tâm chăm sóc bằng hành động thôi, thế vẫn chưa đủ phải thay đổi nhé. Nên nói những lời yêu thương vì chính mình cũng muốn nghe mà. Lời yêu thương thật lòng thì ai ko muốn :)
Còn với bạn bè thì sao, cũng vô tư quen rồi, nhiều lúc thấy thật hạnh phúc khi lúc nào cũng có những người bạn tốt, chân thành bên mình. Có việc gì khó khăn mình đều có thể nhờ các bạn (dù việc khó cũng chẳng có nhiều :)). Nhiều lúc thấy mình thật là sao lại quý các bạn đến thế. Khi nào nấu cơm có món gì ngon lại muốn gọi các bạn đến :D mà tụ tập nhiều là ko tốt rồi :D
Thôi ko lan man nữa :) yêu thương và làm việc ko được để lại mà phải hành động ngay :D
Một tuần làm việc vui vẻ nhé.
Đặng Lệ Thủy
18-09-2007, 06:15 PM
Căng thẳng đầu óc, lại bắt đầu một dự án mới lại tìm hiểu quy trình hoạt động của hệ thống to vật vã, cả sáng mới đi hết một lần quy trình :D
Nhưng làm việc có đủ tài liệu đúng quy trình dễ thở hơn chỉ một giai đoạn đầu thôi, chứ làm mà ko đủ tài liệu mệt hết cả người :D
Tối về nghỉ ngơi nhé, đau đầu thật rồi :(
Đặng Lệ Thủy
19-09-2007, 03:18 PM
Tự dưng hôm nay lại nhớ đến mấy trò nghịch dại ngày nhỏ :haha: mà chắc chỉ những ngày thơ dại mới có thể nghĩ ra trò đó thôi.
Đầu tiên là gì nhỉ kỷ niệm nhớ nhất hehe nói ra rồi cũng sẽ chẳng mấy người tin :D nhảy từ tầng 1 xuống cao khoảng 3m gì đó, à không còn hơn vì đứng trên lan can nhảy xuống mà. Kết quả đáng bất ngờ chả làm sao cả ngoài chóng mặt quay đơ một lúc và tay bị sai khớp sây xát chân tay :D
Mình lê lết vào gầm cầu thang nằm trong đó, mẹ đi chợ mà nằm đó gần nửa ngày vì đau mà chẳng dám nói với ai cả. Mẹ về hỏi làm sao mà chân tay thế này chỉ nói con bị ngã từ trên bể nước xuống (cao khoảng hơn 1m) ngày đó mới khoảng 5-6 tuổi nên nhảy từ trên đó xuống đủ ngã rồi(với người khác thôi ko phải mình, mình ko bao giờ nhảy từ đó xuống mà ngã hehe)
Ngày đó chẳng nghĩ gì cả, nhưng ấn tượng về buổi hôm đó theo mình mãi, càng lớn nghĩ lại càng thấy phục mình, trời chưa cho thăng :D nếu giờ làm lại chắc đi luôn khỏi nói :D
Ai mà đọc chắc cũng chẳng tin, cũng ko sao tại mình cũng ko thể tin mà chỉ có điều đó là sự thật, tính nghịch ngợm của mình thì ai cũng chịu rồi. Trèo cây, trèo mái nhà hiihi
Tiếp đến là gì nhỉ, ngày mình thi ĐH xong vừa lo lắng vừa sợ trượt ĐH nên tâm trạng bất an lắm. Lại còn nhiều thời gian rảnh nữa chứ có làm gì đâu thế nên hay nghĩ lung tung :D và cuối cùng trò nghịch dại là lên tầng thượng đi trên cái lan can to khoảng một bàn tay ý, nói chung khéo thì vừa một bàn chân :D
Mới đầu là đi thôi, vừa đi vừa nghĩ lung tung và đi nhanh hơn và cuối cùng là chạy hahaha lúc đó mà ngã một cái chắc là đi luôn khỏi cần nói, nhưng lúc đó thì lại nghĩ chit thì thui hihihi
Nghĩ lại thấy mình nghịch dại thật đó, luôn thích độ cao, ko thích bị cái gì đó chắn tầm nhìn, leo núi thì phải lên đến đỉnh mới sướng dù rất mệt :D
Tạm 2 trò nghịch dại đã còn một số trò nữa nhưng thôi ko kể nữa, ko lại bị nói là nghịch ngợm hehe
Thương Hoài
19-09-2007, 03:32 PM
Oài ! em sợ chị thật roài ! chị Thủy của em mà cũng nghịch ghớm như vậy sao? Ui ! em bái phục chị ! Em cũng được đánh giá là nghịch ngợm nhất,nhì trong xã :D mà chưa dám nhảy từ trên tầng một xuống như chị bao giờ :D. Em cứ nghĩ chị Thủy ko hề nghịch như vậy chứ ???? Nhưng chị chắc có nhiều trò nghịch dại chưa bằng em đâu .:D
Nguyễn Thành
19-09-2007, 09:56 PM
lấy chồng sao không thấy thông báo ji nhỉ? làm cái tít dật gân zay cho mọi người ...choáng !
Đặng Lệ Thủy
20-09-2007, 10:19 AM
lấy chồng sao không thấy thông báo ji nhỉ? làm cái tít dật gân zay cho mọi người ...choáng !
Ui hic tớ chưa lấy chồng :D chỉ mới chụp ảnh cưới thôi, mà vẫn anh ngày xưa mà làm gì có anh nào khác :)
kakalot
20-09-2007, 10:56 AM
Á...Thủy ơi...Đừng lấy chồng nha...nhiều người sẽ bùn lém đó:(
**~~**~~~***
Hự...Hự...KaMeJoKo:bash :bash :bash
Đặng Lệ Thủy
20-09-2007, 11:41 AM
Á...Thủy ơi...Đừng lấy chồng nha...nhiều người sẽ bùn lém đó:(
**~~**~~~***
Hự...Hự...KaMeJoKo:bash :bash :bash
hihihi chị lấy chồng mọi người sẽ vui chứ làm gì có ai buồn :)
Đặng Lệ Thủy
26-09-2007, 05:49 PM
Hôm nay 26/9 lại đến ngày đó hihi thấy mệt nhưng chắc cũng tại hôm qua dầm mưa mà :D
Hôm qua nhiều cảm xúc thật đó, lúc đi làm về thì lo lắng vì tắc đường về đến nhà đã là 6h hơn rồi. Trời lại mưa nữa chứ, đói mệt nản nhưng trách nhiệm nên phải cố gắng :)
Đến nơi thấy vui hơn một chút vì chương trình cho các em ở TT "Vì ngày mai" khá vui. Thấy chiếc đèn TQOL được lên vị trí trang trọng hihihi.
Đến lúc tìm chỗ cho riêng mình thấy mệt vì mưa mà, rồi nhìn 2 đội chuẩn bị thi mâm cỗ mà thấy hào hứng theo, chưa kịp vui thì lại phải đi huhuhu.
Đi hỏi 3 quán coffe mà ko đủ chỗ vì phải đến 40 người hihi, rồi vào quán Weekend, mình thật là chán thế mà ko nghĩ ra ngay từ đầu. Thật vui vì mưa như vậy mà nhiều bạn ở rất xa vẫn đến vui cùng TQOL. Các trò chơi thật thú vị, ấn tượng Thái Hà :) trông em ấy thật nhí nhảnh và vui tươi hihi.
Thấy áy náy vì nhiều bạn ko quay lại nơi tổ chức, vì thất lạc. Nhất là Anamking lúc đến quán ko thấy em ấy đâu mà cũng ko thể liên lạc được. Chị xin lỗi nhé.
Tiếc là nhiều chương trình đã chuẩn bị mà ko có thời gian để tổ chức, buồn vì ko mang đến cho các bạn một buổi tối trọn vẹn. Nhiều cảm xúc quá nhưng chung quy lại vẫn thấy vui, vui vì tình cảm mọi người dành cho nhau, đâu phải tỉnh nào cũng tổ chức gặp mặt nhau được như thế. Có vất vả thất bại mới trân trọng những thành công trong cuộc sống mà :)
kakalot
26-09-2007, 06:35 PM
Ko sao ,mình còn gặp nhau mà ,cuộc sống là thế mà,đâu phải lúc nào muốn vui cũng vui được hả chị:(
Em thấy vui vì hôm nay được đi thay lại cặp mắt kính mới
Tối qua vồ ếch ..vỡ cả kính:(
Bạch Văn Cơ
26-09-2007, 07:11 PM
Thấy áy náy vì nhiều bạn ko quay lại nơi tổ chức, vì thất lạc. Nhất là Anamking lúc đến quán ko thấy em ấy đâu mà cũng ko thể liên lạc được. Chị xin lỗi nhé.
Không sao đâu chị ạ , thật ra lúc đó em cũng đang đến chỗ để vui cùng mọi người thì nhận được tin bạn em bị tai nạn phải vào viện 19-8 , nên đành phải quay lại , lúc đó vội quá nên cũng quên gọi cho mọi người . Thấy mọi người vui vẻ là tốt rồi , còn nhiều chương trình nữa và cơ hội để chúng ta gặp lại nhau còn rất nhiều mà . Nhưng cũng tiếc thật đấy , ngày hôm qua là cái ngày "đen tối nhất" từ khi em ở tại HN đến bây giờ , mà chị ơi đội chị Hằng thắng hay thua ấy nhỉ ? khổ thân chị PA quá , 1 mình chị ấy phải lo cho cả đội , lần sau mà chia đội nữa là phải làm đến nơi đến chốn mới được
yuki beo
26-09-2007, 07:12 PM
Hôm qua tớ thấy rất vui. Thấy được tình cảm và nỗ lực của Thủy và các bạn trong ban quản trị vì mọi người. Đến nơi người ướt gần hết, nhưng vui lắm...:)
Phuong Anh
26-09-2007, 07:43 PM
Hôm qua đội nào cũng thắng chị nhờ:D Trung thu lần này vừa vui vừa thê thảm.Lúc đang chuẩn bị mâm cỗ rõ vui thì bị "hắn" đuổi:oa: Qua vụ này em mới bit đội của em có nhìu ng tài( trộm vặt:haha: như Mai tiến chẳng hạn:D )
Chị post ảnh của em Hiếu và Thái Hà lên đi.Em đợi mãi vụ này đấy:D :D ( chị Thủy lần sau phải chơi trò này nhá.Hôm qua chị chuồn đẹp rùi đấy:angry )
Đặng Lệ Thủy
28-09-2007, 02:30 PM
hihi vậy là đã có ảnh hôm Trung Thu rồi nhìn thấy đẹp quá à nên lại vui hơn :)
Kết nhất đèn ông sao hihi bõ công vất vả Vinh nhỉ :D
http://www.tuyenquangonline.net/uploads/imgtmp/tt/tt10.jpg
Có mấy tấm hình nè:
Mấy hôm trước 2 cô cháu hì hụi đi mua vương miện nên phải đội chứ nhỉ hihi :D
http://www.tuyenquangonline.net/uploads/imgtmp/tt/tt19.jpg
Chụp với đèn ông sao:
http://img183.imageshack.us/img183/4543/img4773copyek2.jpg
XO này:
http://www.tuyenquangonline.net/uploads/imgtmp/tt/tt8.jpg
Cháu cún hàng xóm nè, ngày nghỉ nào mà ở nhà là cô cháu lại tíu tít hihi
http://img221.imageshack.us/img221/8307/acun1he1.jpg
Hai cô cháu nè xinh hông :D
http://www.tuyenquangonline.net/uploads/imgtmp/tt/tt26.jpg
Đây có lẽ là TT nhiều kỷ niệm nhất, ấn tượng nhất với mình lần đầu tiên đội vương miện khi đã 24 tuổi hehe :haha: mà sang năm chống lầy rồi hết Trung thu hihi. Thật vui :D
Bạch Văn Cơ
28-09-2007, 06:42 PM
lấy chồng đâu phải là hết , chị còn phải "nhọc nhằn" với bọn em nhiều nữa chị ạ , mà em thấy anh Bình cũng khá tâm lý đấy chứ , anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho chị thôi , sang năm vẫn trung thu như thường thôi chị ạ
loveyouforever
01-10-2007, 09:26 PM
Tất cả còn ở phía trước !
Nhưng nhìn công chúa xinh quá đi mất thui !~
Đặng Lệ Thủy
02-10-2007, 06:05 PM
undefinedlấy chồng đâu phải là hết , chị còn phải "nhọc nhằn" với bọn em nhiều nữa chị ạ , mà em thấy anh Bình cũng khá tâm lý đấy chứ , anh ấy sẽ hiểu và thông cảm cho chị thôi , sang năm vẫn trung thu như thường thôi chị ạ
Chị sẽ cố gắng theo TQOL đến chừng nào có thể :) nhưng đúng là mọi chuyện còn ở phía trước. Còn anh B đúng là rất ủng hộ chị trong những hoạt động của TQOL mà ko ủng hộ phải thuyết phục chứ :D
Đặng Lệ Thủy
02-10-2007, 06:08 PM
Tất cả còn ở phía trước !
Nhưng nhìn công chúa xinh quá đi mất thui !~
hihi em về méc chị cho mà xem :D tại ăn hình nên mới thế thôi chứ ở ngoài hic chạy xa anh ạ :haha:
Đặng Lệ Thủy
10-10-2007, 01:41 PM
Ui thế là chỉ còn hơn tháng nữa mình đã đi chống lầy rồi đấy :D nhưng mà cứ nghĩ đến việc Tết này ko được về TQ ko được ăn Tết cùng Mẹ thấy buồn quá :oa: Nhà đã ít người giờ mình đi nốt nhà còn có 2 mẹ con hichic.
Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, phải lo lắng mất một ngày thất thần ko nghĩ được gì cuối cùng quyết định thôi kệ nó cưới thôi :) rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết hết thôi mà. Từ khi sinh ra con người ta đã gắn vơi những lo toan cuộc sống roài. Chỉ thương Mẹ ở nhà một mình xây nhà giờ lại một mình lo đám cưới cho con gái. Mình thì còn đi làm cũng ko thể về nhà nhiều cùng lo với Mẹ được, mà Mẹ lại đang buồn vì sắp phải xa con gái đứa con mà mẹ rất yêu thương chiều chuộng :(
Nhiều lúc thấy mình thật tệ, Mẹ lo lắng cho từ bé đến lớn học xong chưa kịp báo hiếu gì đã té đi chống lầy roài hichic người ta bảo con gái là con người ta cũng phải. Hay chỉ có nước mắt chảy xuôi, chỉ cha mẹ là lo lắng được cho con cái, còn con cái có muốn cũng khó có đk vì khi có một chút thì lại phải lo lắng cho cái gia đình nhỏ bé của mình.
Mình muốn lo cho Mẹ thật nhiều nhưng rồi mình cũng chỉ lo được cho bản thân mình mà thôi :(. Thui quy luật cuộc sống con cái lớn rồi bay hết nghĩ đến cảm giác của Mẹ mà lại muốn khóc :oa:
Nhiều việc quá nhưng cám ơn các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ nhé. Cám ơn nhiều lắm :)
Nguyễn Xuân Phú
10-10-2007, 01:53 PM
Ui thế là chỉ còn hơn tháng nữa mình đã đi chống lầy rồi đấy :D nhưng mà cứ nghĩ đến việc Tết này ko được về TQ ko được ăn Tết cùng Mẹ thấy buồn quá :oa: Nhà đã ít người giờ mình đi nốt nhà còn có 2 mẹ con hichic.
Bao nhiêu thứ phải chuẩn bị, phải lo lắng mất một ngày thất thần ko nghĩ được gì cuối cùng quyết định thôi kệ nó cưới thôi :) rồi mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết hết thôi mà. Từ khi sinh ra con người ta đã gắn vơi những lo toan cuộc sống roài. Chỉ thương Mẹ ở nhà một mình xây nhà giờ lại một mình lo đám cưới cho con gái. Mình thì còn đi làm cũng ko thể về nhà nhiều cùng lo với Mẹ được, mà Mẹ lại đang buồn vì sắp phải xa con gái đứa con mà mẹ rất yêu thương chiều chuộng :(
Nhiều lúc thấy mình thật tệ, Mẹ lo lắng cho từ bé đến lớn học xong chưa kịp báo hiếu gì đã té đi chống lầy roài hichic người ta bảo con gái là con người ta cũng phải. Hay chỉ có nước mắt chảy xuôi, chỉ cha mẹ là lo lắng được cho con cái, còn con cái có muốn cũng khó có đk vì khi có một chút thì lại phải lo lắng cho cái gia đình nhỏ bé của mình.
Mình muốn lo cho Mẹ thật nhiều nhưng rồi mình cũng chỉ lo được cho bản thân mình mà thôi :(. Thui quy luật cuộc sống con cái lớn rồi bay hết nghĩ đến cảm giác của Mẹ mà lại muốn khóc :oa:
Nhiều việc quá nhưng cám ơn các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ nhé. Cám ơn nhiều lắm :)
Hơ chị Thủy đừng lo, tết này chị đi rồi em lên đó ăn tết với mẹ :). Mà khi nào Thủy lấy chồng tớ sẽ chính thức gọi bạn là Chị. À mà Thủy lên kế hoạch thế nào rồi? ví dụ như ở Tuyên Quang sao? Phú Thọ thế nào? và Hà Nội định làm gì?
Đặng Lệ Thủy
10-10-2007, 02:05 PM
Trên TQ sẽ cưới vào chiều ngày 24/11 và tối sẽ dành nguyên cho TQOL Phú chuẩn bị văn nghệ nhé :D
Sáng 25/11 nhà trai sẽ lên làm lễ rồi đón dâu, đội nhà mình theo về Việt Trì để đưa dâu và đập phá tiếp nhé :)
kakalot
10-10-2007, 02:34 PM
Hi...Chị Thủy sắp cưới hả chị !
Vui nhỉ :clap :clap :clap
kieuanh9001
10-10-2007, 02:38 PM
Huuuu :( Chị Thủy sắp làm cô dâu rồi ạ. Sướng thế lại còn, em đang mong mà không được đây này, chỉ sợ không ai muốn rước thôi. MÀ hôm nọ em được gặp chị rồi, chị thân thiện quá ....
Đặng Lệ Thủy
10-10-2007, 03:03 PM
Huuuu :( Chị Thủy sắp làm cô dâu rồi ạ. Sướng thế lại còn, em đang mong mà không được đây này, chỉ sợ không ai muốn rước thôi. MÀ hôm nọ em được gặp chị rồi, chị thân thiện quá ....
Chị cũng rất ấn tượng về em :) mọi người thật vui vẻ, hy vọng chị em mình còn có nhiều dịp gặp nhau. Chị về dưới này kể cho mấy anh admin buổi tối hôm đó làm ai cũng cười :D
kieuanh9001
11-10-2007, 02:27 PM
Chị cũng rất ấn tượng về em :) mọi người thật vui vẻ, hy vọng chị em mình còn có nhiều dịp gặp nhau. Chị về dưới này kể cho mấy anh admin buổi tối hôm đó làm ai cũng cười :D
Oài, ấn tượng chắc là toàn ấn tượng xấu thôi phải không ạ.
Chắc chắn là chị em mình còn gặp nhau rồi, gì chứ lễ cưới của chị không mời em cũng đến :d
Đặng Lệ Thủy
11-10-2007, 02:30 PM
Oài, ấn tượng chắc là toàn ấn tượng xấu thôi phải không ạ.
Chắc chắn là chị em mình còn gặp nhau rồi, gì chứ lễ cưới của chị không mời em cũng đến :d
Hihi đến cả lễ ăn hỏi nữa chứ, nhận lễ hộ chị nhé :D Kiều anh, Giang, Thùy ai nữa nhỉ chị cần 5 người :)
kieuanh9001
11-10-2007, 09:34 PM
Hihi đến cả lễ ăn hỏi nữa chứ, nhận lễ hộ chị nhé :D Kiều anh, Giang, Thùy ai nữa nhỉ chị cần 5 người :)
Trời, vậy sao? Em sẽ cố gắng giúp chị.....:D. Tất nhiên là phcair có hậu tạ đấy nhá :D, em đùa thôi, thế ăn hỏi sáng hay chiều, sáng em phải đi học đấy.
Dù sao em cũng mong đến ngày vui của chị:clap :clap
Phuong Anh
12-10-2007, 12:52 AM
Ngày nhỏ ấy,em thấy cô dâu mà khóc là nghĩ ngay là giả vờ khóc thôi.Chứ đi lấy chồng thì sướng chit đi được.:D Lớn hơn tí nữa mới bit là khóc thật vì ngày cưới là chính thức bị"đưa ra"khỏi nhà, bị xa mama.( kinh nghiệm này các chị e truyền lại:p )Chị Thủy cũng đúc rút kinh nghiệm để truyền lại cho đàn em nhé.Chúc chị hạnh phúc và nhanh có baby:)
Dương Hảo
12-10-2007, 12:58 AM
Eo ơi nhanh thật đấy nhỉ, nhớ mới hồi nào tớ qua chỗ Hoài, trên KTX í, Chắc là cũng nhìn thấy Thủy nhưng tại hồi đấy chưa có biết, tớ lại nhát nên chả dám làm quen với ai. Dù sao thì đây cũng là bước ngoặt của đời người, Tớ chúc Thủy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé! Tiếc là tớ không về được, thông cảm cho tớ nha Thủy!
Đặng Lệ Thủy
12-10-2007, 09:31 AM
Trời, vậy sao? Em sẽ cố gắng giúp chị.....:D. Tất nhiên là phcair có hậu tạ đấy nhá :D, em đùa thôi, thế ăn hỏi sáng hay chiều, sáng em phải đi học đấy.
Dù sao em cũng mong đến ngày vui của chị:clap :clap
Hic chị chưa biết ăn hỏi sáng hay chiều nhưng hình như hay vào buổi sáng thì phải. Lúc nào có thông tin chính xác chị sẽ báo lại nha.
Đặng Lệ Thủy
12-10-2007, 09:34 AM
Ngày nhỏ ấy,em thấy cô dâu mà khóc là nghĩ ngay là giả vờ khóc thôi.Chứ đi lấy chồng thì sướng chit đi được.:D Lớn hơn tí nữa mới bit là khóc thật vì ngày cưới là chính thức bị"đưa ra"khỏi nhà, bị xa mama.( kinh nghiệm này các chị e truyền lại:p )Chị Thủy cũng đúc rút kinh nghiệm để truyền lại cho đàn em nhé.Chúc chị hạnh phúc và nhanh có baby:)
:) Chị ko biết mình có khóc không nhưng hiện tại đã thấy buồn rồi, cứ nghĩ đến việc Tết này ko được ăn Tết ở nhà ko được ngủ cùng với Mẹ đã thấy muốn khóc rồi :oa: Trong ngày cưới chị sẽ cố gắng ko khóc còn hụt hẫng thì chắc chắn rồi vì tự dưng rời xa ngôi nhà của mình đến một nhà khác mà :)
Đặng Lệ Thủy
12-10-2007, 09:35 AM
Eo ơi nhanh thật đấy nhỉ, nhớ mới hồi nào tớ qua chỗ Hoài, trên KTX í, Chắc là cũng nhìn thấy Thủy nhưng tại hồi đấy chưa có biết, tớ lại nhát nên chả dám làm quen với ai. Dù sao thì đây cũng là bước ngoặt của đời người, Tớ chúc Thủy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình nhé! Tiếc là tớ không về được, thông cảm cho tớ nha Thủy!
:) Cám ơn nhé tớ cũng mong mình sẽ hạnh phúc và tất cả mọi người nữa :) Thật tiếc là cậu ko về được, ko kết hợp về quê chơi à :)
kakalot
12-10-2007, 10:07 AM
Diêu Bông hỡi Diêu Bông...
Chị Thủy có biết cái cây Diêu Bông tìm ở đâu ko chị
Hi
Đặng Lệ Thủy
12-10-2007, 06:23 PM
Diêu Bông hỡi Diêu Bông...
Chị Thủy có biết cái cây Diêu Bông tìm ở đâu ko chị
Hi
Em cần tìm lá diêu bông cho ai à :) em đi hỏi anh B chắc được đó :rolleyes:
kakalot
12-10-2007, 07:03 PM
Hì....thế mà em ko nghĩ ra nhỉ
Em ko tìm lá Diêu Bông đâu chị ạ :(
Bạn em nó bảo phải tìm hoa Diêu Bông cơ
Thế mới chết em
:ay: :ay: :ay: :ay: :ay: :ay:
Đặng Lệ Thủy
17-10-2007, 02:23 PM
Mấy hôm nay đau đầu roài, công việc nhiều lại thêm lo lắng vụ đám cưới nữa :) dù rằng biết trước sẽ nhiều việc nhưng cũng cảm thấy mệt khi mọi việc ko theo ý mình :D Cũng tại ai cũng lo cho con cái mà. May mà hai đứa đều có thể tự quyết và gia đình 2 bên cũng nghe theo, nếu ko chắc đau đầu nữa:)
Hôm trước nghĩ cũng liều đau đầu quá chẳng biết làm thế nào, Bình Boong lại ko có nhà để nhờ đi mua thuốc thế là mang một đống thuốc cảm ra uống :D Xong cái thiếp đi luôn, lúc BB về mình ko nhấc đầu lên nổi như bị ai bỏ bùa ý, thấy người mỏi nhừ ko thể đứng dậy chỉ có thể nằm thôi. Đến hôm nay vẫn bị đau đầu, uống thuốc mà cũng ko đỡ là bao nhiêu.
Hôm nay BB về quê xem mấy việc sửa sang nhà cửa roài, hôm qua thấy BB giận bố mà thấy mọi chuyện dù đơn giản nhưng làm cũng phát sinh nhiều điều. Bố mẹ thì lo cho con cái, con lại muốn làm theo ý mình. Thật may mắn khi mình và Mẹ luôn thống nhất ý kiến và gia đình BB cũng ko quá khắt khe. BB cũng có thể quyết công việc gia đình.
Lần nghe Bố Mẹ BB bảo cưới mình thấy nản quá, người ta xem tuổi con gái ai lại xem tuổi con trai để lấy vợ. Dù mình ko hay tin vào số mạng nhưng thấy người ta nói thế :) và Mẹ cũng đi xem bảo là năm nay ko cưới được. Lúc đó sao mình buồn đến thế, mình ko muốn làm buồn ai cả nhất là Mẹ. Con gái thật bất hiếu chưa chăm sóc được mẹ đã lại đi mất rồi. May là Mẹ đi xem lại và có thể cưới năm nay :D sợ nhất 2 gia đình ko thống nhất :)
Chả hiểu định viết cái gì nữa :haha:
Hôm trước định đi mua đệm Kim Đan nhưng tình hình là đắt quá: 5cm - 2,8tr. 10cm: 4,3tr. 20cm: gần 10tr hic dã man ngày trước mẹ mua có gần 3tr cái 10cm. Kiểu này ko mua nổi rồi dùng tạm cái bình thường thôi đã hic hic :D
Hôm nay số mình bắt may thế vào ngay số 2 trong khi đã được ưu tiên số một. Thế là đổi thành số 6 hihi tháng 11 và tháng 5/2008 :)
Đặng Lệ Thủy
18-10-2007, 06:39 PM
Chiều qua đang đi làm về tự dưng chảy máu cam, ướt hết cả cái khẩu trang hic, sợ ko chịu được. Vào nhà Lan Anh thì tiêu luôn cuộn giấy đa năng, mọi người nhìn sợ và lo lắng còn mình thì cứ nhơn nhơn ra chịu thật đấy :D Lúc đó thật ra cũng hơi khiếp nhưng vì ngày trước cũng bị nhiều rồi nên cũng thấy đỡ hơn.
Đến tối về nhà ko thể ngủ được vì ngẹt thở, cuối cùng phải ngủ ngồi tựa đầu lên thành giường để ngủ. Sáng ko hiểu nằm ngoan từ bao giờ :rolleyes:
Nhưng chưa kịp cảm nhận cái lạnh buổi sáng thì lại chảy máu cam tiếp, một trận giống tối hôm trước may mà ở nhà có bông nên đỡ hơn. Lần này thì sợ thật rồi, định nghỉ làm buổi sáng để đi khám vì tự dưng nhớ đến mấy vụ ung thu của phim Hàn :haha:
Cuối cùng vẫn đi làm đúng giờ lại còn nhí nhảnh trong bộ váy với giầy thể thao, lên cty ai cũng bảo sport thế :D Lâu mới đi giày thể thao cảm giác thật thoải mái như là tìm lại chính mình ý. Dù biết rằng tuổi này mà ăn mặc như thế đúng là trẻ con thật :D
Tối nay đi chào mừng 20/10 với các bạn lớp CCNA, mình muốn nghỉ ở nhà vì thấy khá mệt, chóng mặt chắc tại mất máu nhiều. Nhưng 2 lần gần đây đã ko đi với mọi người bị trách nhiều quá :) nên hôm nay ko dám cáo ốm. Hihi biết đâu về lại khỏi ốm hic nhưng chắc chả khỏe đâu, tối về mua chút hoa quả ăn cho mát vậy. Chắc tại nóng trong đây mà, ko dám nói với Mẹ Mẹ lại lo, tính mình thật là sao lười đi khám thế ko biết.
Giờ mà vào viện chắc cả đống bệnh mất :) dị ứng bệnh viện thật đấy, thế mà ngày trước Bà cứ bảo sao ko thi vào trường Y hic, nghĩ đến đã sợ :)
Anh về nhà 5 hôm mới xuống, mình về TQ thì anh lại về HN mà ko biết với sức khỏe thế này có về được ko? để xem tình hình thế nào đã, nếu mệt thì gọi điện cho Mẹ vậy. Muốn về để 2 mẹ con bàn chuyện cưới xin chứ để một mình Mẹ lo hết đúng là ko được, mà cũng sắp đến ngày rồi. Nếu tuần này ko về được thì tuần sau nhất định phải về nhá.
Mình cũng ko phải lo lắng nhiều đâu sao mà sức khỏe lại thế nhỉ. Chắc tại nhiều việc, cty cũng nhiều việc lại chuyện của mình nữa :) cố gắng nhé, chịu khó ăn uống, tập thể dục nhé :rolleyes:
Vương Ngọc Anh
18-10-2007, 07:28 PM
Uhm ngày hôm nay thấy Thủy kêu mệt, mình cũng biết là đang bận rộn lắm cho công việc chuẩn bị, lại còn việc làm ở Cty nữa chứ. Hic sao mà lắm việc thế, không để thời gian nghỉ ngơi à? Chẳng như bọn mình lúc nào cũng thấy buồn quá vì chẳng có việc gì để làm.
Hi mình mong Thanh niên bi giờ nếu không làm được gì to tát thì ít nhất cũng như các bạn là Quản trị của TQOL này mới thích.
Mọi người hãy cố gắng lên, biết là mỗi người mỗi việc nhưng vì TQOL đừng ngại điều gì nhé.
Chúc cho mọi người luôn khỏe và cống hiến hết mình " Vì một ngày mai " nha!
Thủy ơi cố lên, mọi người ơi cố lên :)
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.