hoainiemdauyeu
24-01-2007, 01:33 AM
Kể từ Ngày Đó ... thế mà cũng đã 6 năm trôi qua rồi!
Lại một Xuân nữa tràn về - mỗi đứa lại có thêm những niềm vui mới, những mối quan hệ mới và cả những nỗi lo không hẳn là mới của riêng mình!
Bọn con gái thì lo "sắp hết tuổi lấy chồng" => "sợ ế", bọn con trai thì lo "không kiếm đủ tiền lấy vợ" => "còn sợ hơn" ...
Vậy thì đứa nào "còi to" - cứ vượt trước đi thôi chứ!
Thật sự lớp mình chưa bao giờ có một buổi họp lớp cho ra họp lớp cả! Có lẽ bởi vì chẳng có ai điểm danh, không có cờ đỏ và cũng chẳng có sổ đầu bài ... và thế nên không có ai bị mất 2000, 3000 hay 5000đ như cách đây 6 năm về trước???
Hay tại bởi một lý do nho nhỏ nào đó, một lý do cá nhân nào đó mà khi nghe thông báo họp lớp, ai đó lại chép miệng: "có gì đâu để mà họp! gặp ngoài đường còn chẳng buồn chào nữa là ... "
Hãy suy nghĩ lại một chút thôi, chỉ dành một chút thời gian thôi để tự nghĩ lại xem mình đã có đủ 6 lần nói như vậy chưa nhỉ???
Lớp C3 đã có hai bạn gái lên xe hoa, vậy mà ...
Không nên trách ai cả và cũng đừng bảo tại ai hết, nếu mỗi cá nhân chúng ta nhiệt tình hơn một chút thì có lẽ ...
Mong rằng Tết này sẽ tập trung được đầy đủ mọi người, để có những kế hoạch thật cụ thể, những buổi gặp mặt thật ý nghĩa!
Sẽ có đội ngũ bê tráp cho đứa nào đó may mắn!
Sẽ có đội ngũ tiếp khách, dựng rạp cho đứa nào có ý định "giã từ hội độc thân"
Và ai đó sẽ thật tự hào vì từng được sống trong tập thể C3, thật tự hào vì có những người bạn dễ thương, và rất nhiệt tình!
Mọi người hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ và thảo luận nhé!
Tết này sẽ thế nào? buổi họp mặt rồi sẽ ra sao?
Đừng hỏi tớ, đừng hỏi cậu Hùng hay cậu Hoàng Mồng - những người kêu gọi mọi người, hãy tự hỏi chính mình! Có vui ko? có ý nghĩa không? Tất cả đều phụ thuộc vào các bạn, từng cá nhân một! Ai cũng quan trọng cả!
Hãy cho mình và cho mọi người cơ hội để hiểu nhau hơn, để thấy mình đã biết suy nghĩ hơn cái hồi cách đây 6 năm về trước!
Như thế nhé!
Rất mong được gặp mọi người!
Lại một Xuân nữa tràn về - mỗi đứa lại có thêm những niềm vui mới, những mối quan hệ mới và cả những nỗi lo không hẳn là mới của riêng mình!
Bọn con gái thì lo "sắp hết tuổi lấy chồng" => "sợ ế", bọn con trai thì lo "không kiếm đủ tiền lấy vợ" => "còn sợ hơn" ...
Vậy thì đứa nào "còi to" - cứ vượt trước đi thôi chứ!
Thật sự lớp mình chưa bao giờ có một buổi họp lớp cho ra họp lớp cả! Có lẽ bởi vì chẳng có ai điểm danh, không có cờ đỏ và cũng chẳng có sổ đầu bài ... và thế nên không có ai bị mất 2000, 3000 hay 5000đ như cách đây 6 năm về trước???
Hay tại bởi một lý do nho nhỏ nào đó, một lý do cá nhân nào đó mà khi nghe thông báo họp lớp, ai đó lại chép miệng: "có gì đâu để mà họp! gặp ngoài đường còn chẳng buồn chào nữa là ... "
Hãy suy nghĩ lại một chút thôi, chỉ dành một chút thời gian thôi để tự nghĩ lại xem mình đã có đủ 6 lần nói như vậy chưa nhỉ???
Lớp C3 đã có hai bạn gái lên xe hoa, vậy mà ...
Không nên trách ai cả và cũng đừng bảo tại ai hết, nếu mỗi cá nhân chúng ta nhiệt tình hơn một chút thì có lẽ ...
Mong rằng Tết này sẽ tập trung được đầy đủ mọi người, để có những kế hoạch thật cụ thể, những buổi gặp mặt thật ý nghĩa!
Sẽ có đội ngũ bê tráp cho đứa nào đó may mắn!
Sẽ có đội ngũ tiếp khách, dựng rạp cho đứa nào có ý định "giã từ hội độc thân"
Và ai đó sẽ thật tự hào vì từng được sống trong tập thể C3, thật tự hào vì có những người bạn dễ thương, và rất nhiệt tình!
Mọi người hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ và thảo luận nhé!
Tết này sẽ thế nào? buổi họp mặt rồi sẽ ra sao?
Đừng hỏi tớ, đừng hỏi cậu Hùng hay cậu Hoàng Mồng - những người kêu gọi mọi người, hãy tự hỏi chính mình! Có vui ko? có ý nghĩa không? Tất cả đều phụ thuộc vào các bạn, từng cá nhân một! Ai cũng quan trọng cả!
Hãy cho mình và cho mọi người cơ hội để hiểu nhau hơn, để thấy mình đã biết suy nghĩ hơn cái hồi cách đây 6 năm về trước!
Như thế nhé!
Rất mong được gặp mọi người!