View Full Version : Năm mới nói chuyện quê hương!
Tống Phi Sơn
24-01-2007, 12:02 AM
Chào các bạn tết nguyên đán sắp đến rồi ! chăc ai cũng có rất nhiều buồn vui về những kỷ niệm với mảnh đất mà mình đã từng gắn bó, vậy các bạn hãy chia sớt với đồng bào đi nào:=D> =D> =D> :clap :clap :clap :clap
Tống Phi Sơn
24-01-2007, 12:30 AM
Hiiiiiiii Mình lại tự mở hàng chủ đề này nhé ( mình bóc tem trước vậy "hhiiiiiii"):D:D:
http://img144.imageshack.us/img144/7898/son0ck.jpg
Mình sinh ra ở một nơi mà tại đó có những con người tuyệt vời và có phong cảnh đẹp ... đẹp lắm. Chắc các bạn sẽ nghĩ ngay đó chính là Z129_Đội Bình_Yên Sơn_ Tuyên Quang :D :D :D, uh đúng rùi chính xác đó là nơi mình đã lớn lên và đã chứng kiến rất rất nhiều những thay đổi nơi này> Bắt đầu từ những năm mà thời kỳ còn mới mở cửa thì hầu như là chưa có gì cả, tình hình khá ảm đạm dân tình thì khá nghèo và còn khổ nữa chứ, mọi nhà hồi đó chỉ vào những ngày tết thì mới dám sắm sửa và ăn ngon mặc đẹp. Ngày xưa là vậy nhưng giờ thỉ đã có nhiều đổi thay rồi không phải mình khoe đâu nhưng mà bây giờ nhà máy "Z129" không kém bất cứ nơi nào cả mặc dù chưa phải là đỉnh nhất Tỉnh TQ nhưng mà cũng dám mang nó ra để so sánh này kia...
Mặc dù phát triển như vậy nhưng mình thì lại thích những cái tết của ngày xưa hơn thế mới "hâm" chứ, có lẽ bây giờ do đời sống cũng khá đầy đủ nên tết cũng vẫn ăn như vậy đâu có gì mới đâu ... không như ngày xưa cứ tết đến mới có quần áo đẹp >mới được lỳ xì ...nên còn háo hức mong sao cho đến tết thật nhanh và mong tết làm sao chôi qua thật chậm :D :D :D .
Nói chuyện tết thì có rất nhiều chuyện để nói lắm, nhất là những chuyện mà có liên quan đến mảnh đât xinh đẹp mà chúng mình lớn lên chứ nhỉ ???
CÁC BẠN THÌ SAO VÙNG ĐẤT TƯƠI ĐẸP CỦA BẠN THÌ SAO CHẲNG NHẼ KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ NÓI SAO???????:p:p:p :D :D :D
banhgai_CH
26-01-2007, 01:26 PM
"""Mình sinh ra ở một nơi mà tại đó có những con người tuyệt vời và có phong cảnh đẹp ... đẹp lắm. Chắc các bạn sẽ nghĩ ngay đó chính là Z129_Đội Bình_Yên Sơn_ Tuyên Quang"""
hehe! Xin lỗi sundays nhá, nhưng mà chắc là ko nhiều người nghĩ ngay đến z129 đâu, vì đâu có biết nó đẹp thế nào,thậm chí còn chả biết biết nó nằm ở đâu nữa hihi`...uhmm... mà nghe anh quảng cáo là đẹp lắm thì sao không chứng minh cho mọi người biết nó đẹp thế nào nhỉ??? còn nói vậy thì ai mà chẳng thấy quê mình là tuyệt vời nhất..phải vậy không? Như em cũng vậy nè, em thấy quê em là "nhất quả đất"....hè hè...."ai đi đâu về đâu nhớ về thăm quê em Chiêm Hóa, mảnh đất anh hùng trăm nhớ ngàn thương..." mà quê em cũng đẹp lắm, có dòng sông Gâm uốn lượn dưới chân núi Bách Thần và nhiều cảnh đẹp lắm. Tất nhiên là thời gian trôi qua thì nơi đâu cũng có thay đổi, so với trước kia thì Chiêm Hóa đã thay đổi rất nhiều, em còn nhớ ngày xưa nhỏ nhỏ, đường vẫn là đường đá chứ chưa có đường nhựa bê tông như bây giờ đâu, cứ trưa trưa lại trốn bố mẹ lôi xe đạp ra đường tập, để ngã xướt hết cả đầu gối, lại còn lấy cây rau đay khô ra bãi đập chuồn chuồn nữa chứ, à còn cả đi hái lá dứa, lá chua me về gói muối ăn nữa... haha nghĩ lại ngày bé mới thích làm sao!!! NGày còn bé hình như tết được đốt pháo, râm ran cả xóm, thật là vui....bây giờ tuy có khác với ngày xưa nhưng có một điều ko thay đổi đó là ngày tết được quây quần bên gia đình, bạn bè cùng nhau ôn lại những chuyện trong năm, để bỏ qua những chuyện xấu, giữ lại những chuyện tốt đẹp....(úi, sao hôm nay mình ăn nói lung tung vậy nhỉ??) thôi em " hết ý " rồi, có bác nào có chuyện gì thì share cùng mọi người đi!!!!
Tống Phi Sơn
26-01-2007, 05:34 PM
Hehe em Bảnh Gái CH chưa hiểu rồi tại chỗ anh (Z129) là nhà máy của quốc phòng nên mọi thứ đều phải được bảo mật " bí mật quốc phòng mà" nên thật dễ hiểu là có ít người biết đến. Nhưng thật sự cảnh đẹp của nó khó mà dùng một hai từ co thể tả hết được, tóm lại là nó rất đẹp "khè khè" đẹp đẹp đẹp lắm .... sao mà đẹp giữ vậy. :D :D :D
kj9700
28-01-2007, 12:35 AM
Hehe em Bảnh Gái CH chưa hiểu rồi tại chỗ anh (Z129) là nhà máy của quốc phòng nên mọi thứ đều phải được bảo mật " bí mật quốc phòng mà" nên thật dễ hiểu là có ít người biết đến. Nhưng thật sự cảnh đẹp của nó khó mà dùng một hai từ co thể tả hết được, tóm lại là nó rất đẹp "khè khè" đẹp đẹp đẹp lắm .... sao mà đẹp giữ vậy. :D :D :D
bác sundays ơi !
chắc chỗ bác toàn thuốc súng với vũ khí quân dụng thui nhỉ! hè hè
em chỉ đoán vậy thui.."nhà máy của quốc phòng nên mọi thứ đều phải được bảo mật " bí mật quốc phòng mà" nên thật dễ hiểu là có ít người biết đến" vì em cũng chưa đến đó bao giờ mà ! hi hi
to : BANHGAI_CH chiêm hóa quê mình vẫn là No 1 em nhỉ
thanhnhan
29-01-2007, 02:30 PM
Anh gì ơi !
Em không biết Z129 của anh có gì nhung em vẫn thấy Sơn Dương của em đẹp hơn,anh có thể nói về Z129 của anh kỹ hơn cho em hiểu được chứ?
Mà em nói vậy thôi chứ Z129 với Sơn Dương đều có cai đẹp riêng đúng ko anh ?cai quan trọng là con ngươi có biết làm cho nó đẹp lên trong mắt mọi người thôi anh nhi ?hhiiiiiiiiii
Còn em luôn hi vọng môt ngày gần nhất Tuyên Quang của anh em mình sẽ phát triên mạnh mẽ,được nhiều người biết đến.Em cũng mong rằng sang năm mới sẽ co nhiều chuyển biên mới cho tinh ta .
Tống Phi Sơn
29-01-2007, 06:01 PM
Chào bé "thanhnhan" anh nghĩ là em nói đúng rùi, mỗi nơi có một nét đẹp riêng trong mắt của từng người mà. Chính vì thế anh đâu dám bảo các nơi khác không đẹp bằng Z129 đâu mà anh chỉ nói rằng : sao mà Z129 đẹp vậy!!!!!!!!
Dê Núi cũng đẹp nhưng anh chưa thấy nhiều vẻ đẹp của nó nên làm sao mà kể ra được đúng không em.
Chính vì thế anh mới làm ra chủ đề này để mọi người kể về những cái hay những cái đẹp của mảnh đất mà mình đã trải qua một tuổi thơ đáng nhớ
---> nào nếu em không ngại thì "thanhnhan" bắt đầu trước đi.........:D
Tống Phi Sơn
08-02-2007, 09:55 PM
Ngày mai mình được về quê nghỉ tết rồi thấy vui quá trời !!!!!!!!! Mình chúc tất cả mọi người trong diễn đàn có một cái tết thật vui vẻ ấm cúng + thật thật nhìu lỳ xì nha!!!!!!!!!!!!!
girasol
09-02-2007, 06:46 PM
2 cái tết gần đây em đều xuống z129,ko có quá nhìu cảnh đẹp nhưng trong đó em cảm thấy yên bình và con người ở đó thì...xuống sẽ bít:D
Tống Phi Sơn
15-02-2007, 10:37 AM
2 cái tết gần đây em đều xuống z129,ko có quá nhìu cảnh đẹp nhưng trong đó em cảm thấy yên bình và con người ở đó thì...xuống sẽ bít:D
Chào bé! em hay xuông Z129 vậy sao????? nếu tết năm nay em cung xuống Z129 ăn tết thì nhớ vào nhà anh chơi nhá em cứ hỏi nhà anh TỐNG SƠN thì chắc chắn là ai cũng biết đó. Nếu được thì em rủ luôn cả bạn và người iu luôn nhá:clap :clap :clap
thanhnhan
01-03-2007, 12:44 AM
Lâu rùi em mới trở lại trang wet của chúng ta .Anh a đầu năm mới chúc anh mọi điều tốt đẹp nha !
Em không chịu đâu nha anh không được gọi là "dê núi"đâu nha phải gọi là"Sơn Dương"chứ.
Sơn Dương của em cũng có nhiều cảnh đẹp lắm đó ha !có Tân Trào nè ,một khi du lich, một thủ đô kháng chiếu đó,a lại còn có con gái xinh nữa hiiiiiiiiiiii!
Em cũng có bạn ở z129 chắc chắn là em sẽ lên z129 của anh để thăm quan .Anh sẽ làm hướng dẫn cho em nha!khi nào có thời gian em mời anh về Sơn Dương của em chơi nha !
Tống Phi Sơn
01-03-2007, 05:20 PM
Chào bé "thanhnhan" thanks em vì những lời chúc đó nha.
Năm mới anh cũng chúc em và tất cả thành viên trong diễn đàn có thật thật nhìu niềm vui + thật nhìu điều hạnh phúc trong cuộc sống sẽ tìm đến với mọi người !!!!!!!!!!!
Năm mới anh về nhà nên ít ra mạng ---> không liên lạc được với mọi người! thấy nhớ diễn đàn lắm !!!!!!!!!!
Còn riêng em "thanhnhan" nếu lúc nào em xuống chỗ Z129 chỗ anh thì nhớ bảo bạn em dẫn vào nhà anh chơi nhé!!!!rất hân hạnh đón em ở Z129 giầu tình cảm và nghèo vật chất :D
Lương Hương
01-03-2007, 08:05 PM
Em thì cũng biết Z129 nhưng mà chưa có cơ hộ xuống vì ít đi chơi, nhưng em có mấy người bạn học cùng hồi cấp 2 dưới đấy. Không biết ở Z129 có rộng không nhỉ ,mà rộng thì không biết mọi người có biết hết được hết nhau không nhỉ???
Nguyễn Thành
01-03-2007, 09:03 PM
Cái nhà máy Z "chết tiệt" đó làm all các em tui ( trừ tui và em gái ruột) không muốn học, chỉ muốn thành công nhân????( Có ưu tiên con em nhà máy mà : Ông bà nội, các bác, vợ bác, chú thím ,cô tuốt tuồn tuột đều là người nhà máy!!!)
DEL ......
Tống Phi Sơn
02-03-2007, 08:36 PM
Cái nhà máy Z "chết tiệt" đó làm all các em tui ( trừ tui và em gái ruột) không muốn học, chỉ muốn thành công nhân????( Có ưu tiên con em nhà máy mà : Ông bà nội, các bác, vợ bác, chú thím ,cô tuốt tuồn tuột đều là người nhà máy!!!)
DEL ......
OÁI CÁI GÌ THẾ NÀY !!!! hình như bạn có chút hiểu lầm gì nhà máy Z rồi chỗ mình là nhà máy Z129!! và mình muốn khẳnge định rằng đó là cái nôi tốt để hướng cho con em mình có trí hướng vào Đại Học đấy chứ không như bạn nghĩ đâu ---> Nên mình nghiêm chỉnh đề nghị bạn hãy thận trọng trong lời nói. Có thể những gì bạn biết chỉ là thiểu số.
"CongTuYLa" Mình mong rằng bạn sẽ nhã nhặm hơn trong những lời nói của mình " lời nói chẳng mất tiền mua........" Mong rằng diễn đàn của mình sẽ ngày càng gắn bó và phát triển mạnh hơn !!!!!!!!!!!:clap :clap :clap
Đặng Lệ Thủy
03-03-2007, 10:52 AM
CongTuYLa chỉ đưa ý kiến chủ quan của bạn ấy thôi mà, về một con người hay một vật người này có thể thích, yêu quý người khác có thể không thích. Đó là cách nhìn nhận của mỗi người do tác động của vật đó đối với mình. :)
Tống Phi Sơn
03-03-2007, 03:40 PM
CongTuYLa chỉ đưa ý kiến chủ quan của bạn ấy thôi mà, về một con người hay một vật người này có thể thích, yêu quý người khác có thể không thích. Đó là cách nhìn nhận của mỗi người do tác động của vật đó đối với mình. :)
Chị Thủy nói vậy là hình như hơi bênh người khác đấy ---> chăng nhẽ bất cứ ai đưa ra ý kiến chủ quan thì đều có quền nói sấu hay có thể ăn nói mất lich sự như vậy à. Em là người rất thoải mái nhưng có lòng tự hào về quê hương rất cao
nên sẽ không chấp nhận bất cứ thái độ không đúng đắn nào nói xấu không đúng về Tuyên Quang hay Z129 của em . Em đã không định làm to chuyện nhưng chị đã làm vậy thì em không chịu đâu. Nếu như "CongTuYLa" không có lời xin lỗi thì em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Thaiquang026
04-03-2007, 12:06 AM
Chà xảy ra cuộc chiến để bảo vệ tiếng nói niềm tự hào quê hương rùi đó :D em không thêm dầu vào lửa đâu :D nhưng phải nói thật nếu là nhà máy sản xuất thì không thể không gây tiếng ồn và ô nhiễm được !
còn cái Z129 thì em không biết nó sản xuất cái gì cả . nếu là nhà máy của quân đội chắc là sản xuất vũ khí hay bảo dưỡng vậy ?
tran cãi nhiều quá nên cung gây tò mò .
mà bác CÔNG TỬ Ỷ LA chắc cũng ở Z129 hay sao mà biết về nó vậy ? vậy thì cùng nơi với bác SUNDAYS rùi à .cùng một nơi ?
Đặng Lệ Thủy
06-03-2007, 02:39 PM
Chị Thủy nói vậy là hình như hơi bênh người khác đấy ---> chăng nhẽ bất cứ ai đưa ra ý kiến chủ quan thì đều có quền nói sấu hay có thể ăn nói mất lich sự như vậy à. Em là người rất thoải mái nhưng có lòng tự hào về quê hương rất cao
nên sẽ không chấp nhận bất cứ thái độ không đúng đắn nào nói xấu không đúng về Tuyên Quang hay Z129 của em . Em đã không định làm to chuyện nhưng chị đã làm vậy thì em không chịu đâu. Nếu như "CongTuYLa" không có lời xin lỗi thì em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
Tự hào về Quê Hương là một điều mà người con TQ nào cũng nên có. Quê Hương có thể còn điều gì đó chưa tốt nhưng luôn có những điều để chúng ta tự hào.
Em yêu quý một vật thì không nhất thiết cái gì liên quan đến nó cũng đều tốt cả :) và không nên bắt mọi người cũng phải thấy nó tốt, đẹp.
Em có thể nói rằng Quê tôi rất đẹp nhưng người khác nhìn vào lại không thấy đẹp người ta sẽ nói: chẳng có gì là đẹp cả, em đánh người ta hay bảo người ta xin lỗi à :) không được như vậy, em chỉ có thể đưa ra bằng chứng để chứng minh ý kiến của em mà thôi.
Chị đưa một ví dụ nhé: Mẹ A làm ở nhà máy Z và bảo A rằng thôi không cần học nhiều cứ học xong cấp 3 về làm công nhân nhà máy lương cũng không cao lắm nhưng ổn định mà bố mẹ cũng đỡ phải lo. A không chịu nhưng bố mẹ bắt phải nghe --> A có ghét nhà máy ko, A đâu có thích làm ở đấy sao bố mẹ lại bắt như thế.
Hay A thích đi học Mỹ Thuật nhưng bố mẹ bảo con phải thi vào trường C để sau này về là xin được việc ngay chứ cái ngành Mỹ Thuật ra trường để mà đói à :p chẳng hạn như vậy. A sẽ ghét nhà máy, đơn giản vậy thôi em ạ. Mặc dù nhà máy đó chẳng làm gì A nhưng A vẫn ghét :)
Chị không bênh ai cả, CongTuYLa có lý do riêng nên ko thích nhà máy Z của em nhưng không phải tại nơi đó không đẹp không tốt mà vì khách quan mà thôi. :)
Vậy nhé, chúc em vui và bỏ qua chuyện này đi nhé :)
Tống Phi Sơn
06-03-2007, 08:02 PM
OK!! chào chị Thủy !
Em ngại quá lại làm tiêu điểm rồi, thôi không nói chuyên này nữa ---> nói sang chuyện khác cho nó vui hơn!!" lúc nào em sẽ nói chuyện với chị sau"
Sắp 8-3 rồi Em sẽ chiều chị một lần nhé!!
Đặng Lệ Thủy
06-03-2007, 09:51 PM
:) Mùng 8-3 con gái cũng có lợi ghê :D nếu người con trai nào mình quen cũng nhường mình 1 điều trong dịp mùng 8-3 thì mình sẽ có nhiều điều thú vị đây :p
Blue_star
02-05-2007, 10:47 AM
Z129 có hoành tráng như Z113 không? Sao không thấy ai ở Z113 lên tiếng nhỉ? Theo tôi thì mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng. Trong tâm trí của mỗi người thì bao giờ nơi mình sinh ra cũng là đẹp nhất. Thay vì tranh cãi với nhau, có lẽ mọi người nên kể về quê hương mình cho bạn bè biết với. Chứ cứ tranh luận thế này thì chả đi đến đâu cả, mà lại dễ nảy sinh tình trạng mất đoàn kết.
Nh0c_Bu0n_Tq
31-01-2008, 09:56 PM
Em cũng là người xa quê nhưng cũng ít vào mục này hôm nay vào mới thấy những người có hoàn cảnh như mình cũng khá nhiều ở HN tuy ít lạnh hơn TQ mình nhưng về quê thấy ấm áp hơn ( HN nhiều lúc phải lượn một mình ở quê nhiều bạn bè đi chơi thấy ấm áp hơn nhiều ) chả thế khi em bảo ở HN lạnh hơn bọn nó bảo em bị hâm.Mới chỉ xa quê có 4 tháng nên chủ yếu thấy nhớ bạn bè chứ chưa thấy nhớ gì nhều có lẽ càng xa lâu càng có nhiều cái để nhớ về TQ hôm nay nói vậy thôi lúc nào em thấy nhớ gì em lại Spam tiếp
Bạch Văn Cơ
01-02-2008, 02:28 PM
Chắc các bạn sẽ nghĩ ngay đó chính là Z129_Đội Bình_Yên Sơn_ Tuyên Quang
Chỗ anh ở có phải là nơi mà Quân đội sử dụng để phá và tiêu hủy vũ khí không ? Nếu đúng thì em cũng đã vào đó 1 lần rồi . Công nhận ở đó đẹp lắm , quang cảnh rất "miền núi" , mặc dù em cũng được nhìn nhiều rồi , nhưng em vẫn thấy ở đó đẹp . Ngày đó phải đạp xe mệt gần chết nhưng vẫn thấy vui
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.