View Full Version : sống đẹp và có ích
kj9700
23-01-2007, 06:50 PM
Sống đẹp. Một cái từ quá rộng vì cái đẹp là cái mà người ta cảm nhận. Mà cảm nhận thì là khác nhau ở mỗi người. có thể đẹp với người này nhưng lại không đẹp với người khác. Rồi với mỗi xã hội thì sống đẹp cuũng sẽ khác nhau. Vậy phải trả lời làm sao khi có người hỏi bạn "Quan niệm của bạn thế nào là sống đẹp - sống có ích"?
Nguyễn Ngọc Hoa
23-01-2007, 07:13 PM
Thì em chả trả lời họ nữa! :D .
Em ko "dám" bàn luận gì đến vấn đề này đâu,phạm trù rộng quá,
em chỉ đơn giản nghĩ "SỐNG" là sống làm sao cho ko phải hổ thẹn gì với mọi người, ko phải hổ thẹn với chính bản thân mình.Vậy thôi! ....:rolleyes:
kj9700
23-01-2007, 07:17 PM
không hổ thẹn với bản thân !???
còn phải không hổ thẹn vì mình đã từng được sống !
đúng không em?
Đặng Lệ Thủy
24-01-2007, 10:01 AM
Thì em chả trả lời họ nữa! :D .
Em ko "dám" bàn luận gì đến vấn đề này đâu,phạm trù rộng quá,
em chỉ đơn giản nghĩ "SỐNG" là sống làm sao cho ko phải hổ thẹn gì với mọi người, ko phải hổ thẹn với chính bản thân mình.Vậy thôi! ....:rolleyes:
Đồng ý với xj_lilo_jx chị cũng luôn quan niệm, sống làm sao để mình thấy không hối hận để mình ko thấy hổ thẹn với bản thân là được rồi. Chứ sống làm sao mà theo người khác được. Nhưng đúng là mình thấy tốt nhưng người khác thấy ko tốt thì làm thế nào :) vậy nên nhiều lúc cũng cần nhìn người khác sống để mà học tập :D
kj9700
24-01-2007, 03:07 PM
đồng ý với chị thuydl !
cuộc sống là một sự học tập lâu dài mà...........
mong mọi người cho ý kiến ???
Nguyễn Ngọc Hoa
24-01-2007, 07:58 PM
không hổ thẹn với bản thân !???
còn phải không hổ thẹn vì mình đã từng được sống !
đúng không em?
Đã đành, nhưng ý em còn là nhiều lúc chính bản thân mình cũng có lúc muốn chơi , muốn "phá phách", muốn v.v....Con người mà . Nhưng bản thân biết là ko đúng, thì phải định hướng hành động cho đúng chứ, để sau rồi ko phải "dằn vặt" , hối hận...Như thế là "ko hổ thẹn với chính bản thân mình" , ý em là thế....
kj9700
25-01-2007, 09:53 PM
anh hiểu !
nhưng mỗi người mỗi tính..
hai con người với nhau cũng có sự khác biệt hoàn toàn
giữa con người với nhau cần một chút gì đó giống nhau để hiểu nhau
và cần có một chút gì đó khác nhau để .......yêu nhau !
hì hì
kj9700
04-02-2007, 09:28 PM
Mình thuộc thế hệ 8X,với X = 4.....mình nghe bình luận về 8X đã nhiều, khen có chê có. Những 8X sống có ích cho xã hội rất nhiều, nhưng 8X lam buồn phiền đất nước cũng không ít. Mình chẳng có ý bênh vực hay chê bai 8X, chỉ muốn nghe bạn nói về cuộc sống cuả bạn tại thời điểm này, mục đích sống cuả bạn là gì, bạn đang sống như thế nào? Tại sao bạn lại đi con đường bạn đang đi, làm những việc bạn đang làm. Liệu bạn có dám thay đổi cái hiện tại để cải thiện tương lai không?
Mình là người thích hưỏng thụ từng giây phút cuả cuộc sống. Không phải hưởng thụ vật chất, mà là những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Gặp gỡ những người bạn tốt, học những điều hay, làm việc có ích cho xã hội và cộng đồng. Nói thì nghe to tát quá, có khi lại sáo rỗng. Nhưng đó là những cảm xúc thật cuả mình. Mình chẳng giàu có, cũng không phải giỏi gì. Nhưng mình thích cười hơn giận dữ với những người có lỗi với mình, giúp người khác chửa cháy hơn đứng 1 bên bàn luận tại sao cháy. Sống hết mình với đam mê và bỏ qua mọi thành kiến. Sẵn sàng cho đi để đôi bên cùng nhận sự vui vẻ.
Đấy là quan điểm cuả mình, còn những 8X khác
?????????????????????????????????????????????????? ???????:confused:
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.