View Full Version : Lính của ai dũng cảm???
Lexus_ldn
23-01-2007, 06:19 PM
Tại một cuộc diễu binh, hai sĩ quan lâu ngày gặp lại, sau vài câu chuyện xã giao họ quay ra tranh cãi gay gắt về vấn đề lính của ai dũng cảm hơn. Vị thứ nhất mặt đỏ gay quay về phía đám lính gọi một trunh sĩ bước ra khỏi hàng rồi ra lệnh.
- Hãy bắn vào chân của mình!
Trung sĩ liền rút súng bắn một phát vào chân của mình, sau đó, mặc dù rất đau đớn, nhưng anh này vẫn cố mỉm cười và nhảy một chân về hàng, không quên giơ tay chào chỉ huy của mình. Mọi người lắc đầu, lè luỡi.
Vị sĩ quan thứ hai cũng không vừa, gọi một binh nhì của mình ra khỏi hàng rồi giõng rạc ra lệnh:
- Hãy dùng thân mình chặn cái xe tăng đang chạy kia lại!
Binh nhì trợn mắt:
- Điên àh! Làm thế thì tôi chết toi còn gì.
nói xong anh ta bước thẳng về hàng, không thèm ngoảnh mặt lại. Lúc này chỉ huy của anh ta mới tiến lại gần ông bạn sĩ quan, đang ôm bụng cười sằng sặc, ghé vào tai ông này thì thầm:
- Lính của ông đã có thằng nào dám cãi lại lệnh của chỉ huy như thế chưa?
coHaday
23-01-2007, 09:39 PM
haha, dzui quá ta. Đọc truyện cười khoái thiệt. Nhưng Ngọc này, mày có thấy là post nhiều thế này ra ngoài thì nó lung tung hết cả lên ko? Theo tao thi thà vào chung một chỗ mà đọc còn hơn, đồng ý ko? Nếu có thì bạn Lâm chuyển lại vào như cũ nhé, OK?
Nguyễn Đức Lâm
25-01-2007, 12:58 AM
ok! Công nhận là chuyện này hay thật, để riêng ra cho mọi người thưởng thức cũng là hợp lý! Bao giờ đọc chán rồi thì sẽ chuyển vào.
hanh le 1903
30-01-2007, 10:47 AM
nghe chừng Lâm có vẻ vất vả vì mấy đưa lớp mình nhỉ? thế mỗi tháng được.....................bao nhiêu hở Lâm.
chỗ bạn bè nên hỏi thật, đừng kiếm cớ giận dỗi nhé. nếu dỗi thì..........cứ tự nhiên. tại tớ không có năng khiếu dỗ trẻ con. he he
:D
Lexus_ldn
30-01-2007, 10:56 AM
Lâm mà bảo là trẻ con à
taochokura
30-01-2007, 11:13 AM
Lâm ơi đứa nào bảo mày tre con, delete account nó đi
Lexus_ldn
30-01-2007, 11:39 AM
à ha, lớp mình có nhà nào làm nghề bán bơm hay bơm xe đạp không nhỉ? Thằng Ku ra đấy, nó bơm điệu nghệ lắm
taochokura
30-01-2007, 12:30 PM
máy bơm nhà tao chuyên dụng để bơm lốp xe lu và lốp tàu hỏa đấy, khờ...khờ...
hanh le 1903
30-01-2007, 03:38 PM
không phải đâu, nhà thằng này chuyên bơm lốp tàu ngầm thì có.
chán chết!!!!!!!!
taochokura
30-01-2007, 04:43 PM
tầu ngầm thì làm j có lốp với bánh mà bơm hả em, đề nghị e nghiên cứu lại môn tàu ngầm đi.
Nguyễn Đức Lâm
31-01-2007, 10:01 PM
Hic! Được đồng nào đâu, còn đóng thêm vào ấy chứ, làm để vui vẻ thôi. Mọi người giao lưu với nhau là chính.
Lê quan tâm tớ nên mới hỏi thăm thôi, đúng là lớp mình chuyện j cũng có thể cãi nhau được, vui thật!:))
hanh le 1903
01-02-2007, 09:25 AM
nếu không cãi nhau và nói đểu nhau thì đã không phải là 12C1.
à mà nói nhỏ cho Lâm biết nhé, nếu không có kiểu kích đểu nhau như thế thì có lẽ cuộc đời của Minh Tư đã khác nhìu lắm, lẽ ra Minh phải cảm ơn lớp mình chứ nhẩy!
có ai còn nhớ chuyện gì không?????????
:D
Lexus_ldn
01-02-2007, 07:08 PM
nhớ chứ, nhớ chứ! Nhưng mà nhớ chuyện gì?
coHaday
01-02-2007, 08:28 PM
Mình chẳng nhớ cái dek gì cả. Sao Lê heo lại nhớ cuộc đời mình hơn cả mình thế nhỉ??? Hay lại yêu đơn phương thế Lê? Thôi, sắp chồng con đến nơi rồi thì quên tình cũ đi nhé, haha.
hanh le 1903
02-02-2007, 09:26 AM
thế không ai nhớ vụ lớp mình đi ăn liên hoan ở cái quán gì gần đài tưởng niệm à?
rùi có đứa hào hứng dẫn theo một.............đi cùng, thế rồi tại cái tính kích đểu của lớp mình nên một cuộc tình vỡ tan như .........bọt xà phòng nên bi giờ mới có đứa....... thích màu hồng, sắm chuột màu hồng đấy.
ông huyện nhớ ra chưa?????????????
taochokura
02-02-2007, 10:15 AM
Bạn Lê thân mến, bạn đang ra đầu bài: điền từ thích hợp vào ô trống đấy ah?
Có đứa nào hiểu cái Lê định nói cái j không?
(thằng nào giơ tay bảo hiểu <<< tao đánh bỏ mie)
hanh le 1903
02-02-2007, 10:18 AM
mày thật lắm chuyện, nói đến thế mà vẫn không nhớ ra à?
không đứa nào nhớ đã làm cho em nào phải khóc thút thít rồi bỏ về không ăn liên hoan cùng lớp mình nữa à?>
phải công nhận mày.............................................. ........tối dạ quá!
taochokura
02-02-2007, 10:27 AM
Thôi truyện đau buồn của bạn M4 cứ lôi ra làm j (mà truyện đấy là buồn hay vui hả M4).
coHaday
02-02-2007, 09:27 PM
Chà, lại kỷ niệm :D Tất nhiên là chẳng vui gì rồi mấy thằng khốn kiếp ạ.
Lexus_ldn
04-02-2007, 10:34 AM
Oài Lê lại đụng chạm vào bạn Minh roài. Quay lại hai cái chân đầy lông hôm nọ thơm tạ lỗi đeeee.
Chú ý: Đề phòng lông nó rụng khi hôn!
Lexus_ldn
04-02-2007, 10:39 AM
À tao giải thích tại sao tao lại cảnh giới Lê lông chân thằng Minh rụng nhé.
Tại hồi cấp 3 tao chạy sáng cùng thằng M4, nó hay ngồi ở gần bãi cỏ, gãi phành phạch cho lông chân bay tứ tung như mèo đẻ. Kinh lắm!
hanh le 1903
05-02-2007, 09:52 AM
ra là Minh bị bệnh rụng................lông à?
khổ thân quá, bi giờ lại còn bị thêm cả.................xăng pha nhớt nữa chứ
thương ông quá
trungdb
05-02-2007, 04:21 PM
Thì thằng này là xăng fa nhớt nên mới bị rụng lông chứ nhỉ? Hóa ra nó yêu mấy em như Hương Cun Cút, Phượng Liên và em "Hoạn" Thư đều là để che mắt thiên hạ, thằng này thật là cao thủ võ lâm!
Lexus_ldn
05-02-2007, 04:24 PM
Cao thủ "thôn Gay" chứ
coHaday
05-02-2007, 04:46 PM
Trung mama lại quá lời rồi, soi gương đi đã nào =))
hanh le 1903
05-02-2007, 05:39 PM
thì cùng cảnh ngộ, phải thông cảm cho nhau chứ nhỉ?
Lexus_ldn
05-02-2007, 06:19 PM
Khiếp, 2 má mì đụng độ roài. Chạy thôi, kẻo nhiễm bệnh thì toi
hanh le 1903
06-02-2007, 10:27 AM
mình quanh minh chính đại thì sao phải chạy
chỉ có những đứa đã từng..................không trong sáng :D
thì mới sợ thui :D
Lexus_ldn
06-02-2007, 03:49 PM
Thôi em à, anh chạy đây, thằng Minh lý cũng đổi giọng rồi. Kinh lắm!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.