View Full Version : Bí mật
Lexus_ldn
23-01-2007, 05:11 PM
Buổi chiều, Một căn cứ quân sự của Mỹ náo loạn vì có một chiếc máy bay lạ đột nhiên hạ cánh. Phi công bị bắt ngay sau đó. Đêm đó, một cuộc thẩm tra diễn ra và cuối cùng các sĩ quan cũng thở phào vì gã phi công bị hết xăng nên mới hạ cánh khẩn cấp. Sáng hôm sau anh ta được thả cùng một can xăng và rất nhiều lời cảnh báo phải giữ bí mật về căn cứ này, nếu không sẽ nhận đủ tai họa.
Đến chiều hôm đó, cả căn cứ lại náo loạn vì chiếc máy bay hôm trước lại hạ cánh chình ình giữa sân. Tất cả sĩ quan cao cấp cùng binh lính lao ra bủa vây sẵn sàng chiến đấu. Từ trên máy bay, gã phi công hồi sáng vừa lao về phía các sĩ quan vừa gào lên:
- Tôi Mặc kệ các ông, trên máy bay kia là vợ tôi, các ông đi mà giải thích với cô ta rằng tối qua tôi đã ở đâu.
trungdb
23-01-2007, 09:15 PM
Một chú than thở với bạn "Bà mẹ vợ tao vừa dọn đến ở nhà tao mày ạ. Đã thế bà ấy lại còn dắt theo một con cá sấu nữa chứ. Mày có thể hình dung ra cái mõm dài với hàm răng lởm chởm, da thì sần sùi, đôi mắt đỏ như máu..."
- Ui chời! - Chú kia nói với vẻ thông cảm.
- Gượm đã, tao đã kể đến con cá sấu đâu!
Lexus_ldn
26-01-2007, 07:46 PM
E thằng mỏ nhọn kia! Ai cho mày chèn hàng vào đây hả? Thằng Lâm đã bảo post riêng ra, đọc chán nó lại cho vào hộp mà?
taochokura
26-01-2007, 11:30 PM
chúng mày cãi nhau đi
taochokura
26-01-2007, 11:31 PM
tranh thủ xì pam cái
coHaday
27-01-2007, 01:19 AM
Thằng cu ra này rẻ tiền quá, đổi phong cách đi :D
taochokura
27-01-2007, 09:53 AM
:-? hihi.... kiếm bài tăng level tý, mới có là thành viên thường xuyên
Lexus_ldn
27-01-2007, 01:12 PM
mÀY TĂNG LEVEL THÌ ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ MÀ HAM THẾ? TAO BÀY CHO MÀY CÁCH NÀY NHÉ.
cẦM ÍT TIỀN, ĐẾN NHÀ ANH LÂM. CÓ KHI MÀY ĐƯỢC THÀNH ADMIN ĐẤY. THẰNG HÁO DANH KIA Ạ!
trungdb
27-01-2007, 02:48 PM
Thằng Lâm mới về TQ hôm qua, chắc là về mừng cho bạn Tuấn ăn hỏi vào CN tuần này. Mà tại sao có thằng ngu thế chứ, đang tuổi tre ăn chơi ko thích mà lại đi chui đầu vào rọ. Quả này đúng thật là www.pochim.com.vn rồi.
taochokura
27-01-2007, 03:45 PM
tăng level phải viết bài, không chơi kiểu chạy cửa sau.
hanh le 1903
29-01-2007, 09:56 AM
ui, sao thời buổi này mà vẫn có đưa háo danh thế nhỉ? làm thành viên có level cao để đi lòe mấy em chíp chíp à?
khiếp quá, lớp mình mà cũng có đưa như thế đấy! :<
mà thấy mọi người có vè cũng không thường xuyên và tích cực với box này lắm nhỉ? chịu khó thêm thông tin đi chứ
taochokura
29-01-2007, 11:57 AM
Mie, đi đâu cũng ghặp e Lê Hoe, tránh đường ra cho a đi e ơi! E béo thế đứng chắn đường ai đi được
coHaday
29-01-2007, 09:58 PM
Còn tao đi đâu cũng thấy cái mặt mày, ku ra ạ. Tăng level nhanh phết nhỉ. Mà mày là thằng nào đấy, vô danh mà đòi rủ anh em tụ tập hả???
Lexus_ldn
29-01-2007, 10:19 PM
thằng Ku ra này mặt trơ thật. nó thà làm anh em ngứa mắt vì mấy cái bài viết vớ vẩn, vô nội dung của nó còn hơn mất tiền cho thằng Lâm. Thằng này là cháu mấy đời của Nghị Hách rồi ko biết.
hanh le 1903
30-01-2007, 10:32 AM
làm gì có cháu của Nghị Hách ở đâu ra, thằng này ở cống nào chui lên ấy chứ, làm gì có tên tuổi, địa chỉ gì đâu.
mà sao trên đời lại có đứa rỗi việc thế nhỉ?
hay là nó đang thất nghiệp thật, tội quá ;>
Lexus_ldn
30-01-2007, 10:40 AM
Hik nói đến thất nghiệp là đụng chạm rồi đấy nhé. Hu hu tui sắp thất nghiệp ..............tự nguyện rồi. ngày ngày lại rau cháo vậy
taochokura
30-01-2007, 12:45 PM
tao đâu có thất nghiệp, công ăn việc làm đàng hoàng ngày ngày vào cáo fo` rum này xì pam,
hanh le 1903
30-01-2007, 03:27 PM
ra thế, rảnh rỗi thế cơ à?
taochokura
30-01-2007, 04:47 PM
dạo này nhờ bạn Lê hoe mà mình viết được nhiều bài phết, thanks bạn
Lexus_ldn
01-02-2007, 12:12 AM
thằng này lên đựoc thành viên tiêu biểu rồi, anh em vỗ tay khen nó nào. một tấm gương nhẫn nhục vươn lên, cho dù có bị chửi té tát. Nhà thằqng này chắc trồng nhiều cau lắm đây.
hanh le 1903
01-02-2007, 09:22 AM
thằng này lẽ ra phải sống vào thời cụ Phụng (Vũ Trọng Phụng) rùi thể nào cụ ấy cũng tặng cho nó một tác phẩm để đời còn hơn là tác phẩm cụ ấy tặng cho Lâm cơ.
mà tên sẽ là gì nhỉ, à "công nghệ mặt dày".
:D
taochokura
01-02-2007, 12:12 PM
chúng mày đừng có thấy tao tăng level nhanh mà đố kỵ nha. Đại Nhân không chấp mấy đứa tiểu nhân
Cái thằng Đồng Đại Cu lâu nay đâu rồi nhỉ?
hanh le 1903
01-02-2007, 03:18 PM
thằng đấy hả? ngân hàng cuối năm bận rộn lắm, chắc phải mùng 1 Tết nó mới có cơ hội lên diễn đàn gặp mặt anh em được
taochokura
01-02-2007, 04:34 PM
Tao nghĩ khác, chắc cuối năm mama Trung có nhiều khứa cho nên bận và mệt quá đấy
Lexus_ldn
01-02-2007, 06:30 PM
Ừ, cũng có thể nó đang chuẩn bị sửa sang để đón các anh về, nhất là anh Dương hải
Nguyễn Đức Lâm
01-02-2007, 08:11 PM
hehe! Cuộc đời là vậy, có nhiều cách để đạt được mục đích mà:D
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của bạn Mly, nói thật là kể từ khi bạn tham gia thì box lớp mình vui vẻ, sôi động lên nhiều. Cả lớp vỗ tay khen bạn nào=D>
PS: Bây giờ đạt được mục đích rồi hi vọng bạn sẽ không spam nữa
coHaday
01-02-2007, 08:21 PM
Mô phật, lòng tham thì không có đáy Lâm thí chủ ạ. Thằng ấy được lên level rồi nó sẽ nổi lòng tham tới chức Mod cơ. Chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi một cuộc spam hoang tàn trong thời gian sắp tới đâu, amen!!!
hanh le 1903
02-02-2007, 09:36 AM
ông đi tu à??????????????????????
thế để Thư cho ai?????????????????????????
hay là chuyện trộn cái gì gì......vào thức ăn của Ngọc nói là thật à????????
taochokura
02-02-2007, 10:08 AM
hehe! Cuộc đời là vậy, có nhiều cách để đạt được mục đích mà:D
Nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của bạn Mly, nói thật là kể từ khi bạn tham gia thì box lớp mình vui vẻ, sôi động lên nhiều. Cả lớp vỗ tay khen bạn nào=D>
PS: Bây giờ đạt được mục đích rồi hi vọng bạn sẽ không spam nữa
thanks bạn Lâm, quá khen quá khen.
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.