PDA

View Full Version : Con đường về TQ đầy mộng mơ


Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 01:10 AM
Khi về Tuyên Quang, các bạn nên chọn đi đường QL 2C, tức là qua Lập Thạch, dưới chân Tam đảo để lên Sơn Dương, rồi sang Thị xã TQ. Mình cũng hay về đường đó bằng xe máy, có nhiều điểm tương đối thú vị.
- Ranh giới đầu tiên của TQ, có một cái chợ cổ nằm ở gốc đa bên tay phải đường. Bạn sẽ được thưởng thức kiến trúc một cái chợ cổ theo đúng nghĩa của nó, hình như là chợ phiên, vì ít thấy có người họp. Chợ nằm trên một dải đất nổi bên trên ruộng, dưới thung lũng. (không biết tên, tiếc thật).
- Thuộc địa phận TQ, sẽ gặp một đồi hoa sim đẹp hơn trong thơ, nếu bạn đi vào đầu mùa hạ Chân đồi là một con suối nhỏ mà phía trên là thác nước, ít nước nhưng trong vắt và mát.
- Sơn Nam: Không thể bỏ qua đèo Khuôn Do. Đường lên đèo đi vòng vèo qua một đồi thông khoảng 10 tuổi, vi vu, mát lạnh.
Ngoài ra, đèo KD còn có cái đặc biệt, không dài quá, chỉ chừng 1km, nhưng độ dốc thì không kém đèo Ngườm Kim ở QL 4B đường Cao Bằng - Lạng Sơn ===>>> không nên chỉ dùng phanh khi đi xuống. Ngồi trên xe có cảm giác sắp lộn cổ xuống đất.
- Qua đèo, bạn sẽ tìm được nhiều điều rất thú vị, nhà sàn đúng kiểu dân dã, đồi ngô hai bên đường, núi đá, đồi cọ, thung lũng... nói chung là đẹp nhưng cái gì ở đây cũng nhỏ bé và xanh mướt mát.
* Một số lưu ý:
- đi đường này, cần có xe tốt, xăng và phụ kiện đầy đủ phòng khi... vì dân cư thưa thớt, có đoạn gần 20km không thấy bóng người. Dịch vụ vì thế cũng hiếm hoi.
- khi đi qua một số khu dân cư, đề phòng chó, trâu bò thậm chí cả người chạy ngang đường.
- Đường ít ô tô, đi xe máy rất tiện.
- Hai bên đường, nếu đi sâu vào núi, sẽ gặp nhiều bản người Tày, Dao, Cao lan với phong tục và văn hoá đặc sắc.

Hi vọng một số thông tin trên có thể giúp được bạn phần nào. Chúc lên đường an toàn và vui vẻ

Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 01:20 AM
một số hình anh của con đường Sơn Nam

http://i135.photobucket.com/albums/q157/dangngocvinh/son20nam2.jpg

http://i135.photobucket.com/albums/q157/dangngocvinh/stone20tree2.jpg

Sông Lô chụp từ trên cầu Nông Tiến
http://i135.photobucket.com/albums/q157/dangngocvinh/mhmkyhkkkkykyy.jpg

chicken
19-10-2006, 04:00 AM
Pác giới thiệu có quá lời không vậy ? Iem cũng về đường đó rùi mà, làm gì mà nghe có vẻ hoang sơ đến mức 20 km mà không thấy có người ? Pác mà cứ dọa như vậy thì còn ai dám đi đường đó nữa ?:p
Trên đường về em chỉ thích mỗi việc leo đèo Khuôn Đo thui, cảm giác cứ như là đang đi lên cổng trời ấy, thích lém

hieu3U
02-11-2006, 05:19 PM
He he, cảm nhận của tác giả bài này thật tuyệt.
Cảnh vật đẹp không chỉ bởi nó, mà còn qua đôi mắt, tâm trạng và cách nhìn nhận của người thưởng ngoạn.