PDA

View Full Version : Không phải nhật ký...


Phan Thanh Hà
23-01-2007, 02:21 AM
...tự nhiên mất ngủ.bực thật :( ...Nhớ nhung thật là 1 cảm giác khó tả...không định nghĩa, không giải thích đựơc."Nó" đến cũng chẳng báo trước,cũng như chẳng bao giờ chịu hỏi ý kiến mình gì cả...cứ bất chợt đến...gieo vào mình sự cồn cào, bứt dứt...rồi đi lúc nào cũng chẳng biết...Mình ghét"nó"...xe mà còn xăng là mình đã phi ngay ra ngoài đường rồi...không biết gió lạnh có tống khứ đc nó đi không nhỉ...buồn...
...đêm nay mình nhớ...

Đặng Lệ Thủy
23-01-2007, 09:40 AM
Có người mà nhớ là đã hạnh phúc rồi :) tuy khó chịu khi nhó mà ko được gặp nhưng cũng thấy hạnh phúc :D

Thu Trang
23-01-2007, 01:32 PM
...tự nhiên mất ngủ.bực thật :( ...Nhớ nhung thật là 1 cảm giác khó tả...không định nghĩa, không giải thích đựơc."Nó" đến cũng chẳng báo trước,cũng như chẳng bao giờ chịu hỏi ý kiến mình gì cả...cứ bất chợt đến...gieo vào mình sự cồn cào, bứt dứt...rồi đi lúc nào cũng chẳng biết...Mình ghét"nó"...xe mà còn xăng là mình đã phi ngay ra ngoài đường rồi...không biết gió lạnh có tống khứ đc nó đi không nhỉ...buồn...
...đêm nay mình nhớ...

:( đã đôi lần em cũng giống anh sdt! cảm giác hoài nhớ những điều mình chẳng muốn.Muốn nó trôi đi mà không được .Càng thấy lòng nhung nhớ....trống trải hix.Điên rùi

Phan Thanh Hà
26-01-2007, 12:26 AM
...điên thật, đúng hôm nghỉ, mà lại buổi cuối thì thầy điểm danh:( ...8 điểm thầy mới cho qua...thi bằng niềm tin rồi.Thà thầy cứ cấm thi cho xong...8đ cơ kết cấu...ước mơ vươn tới 1 ngôi sao:oa: ...Q,kiểu này thằng béo chết chắc mày nhờ...
u ơi, đêm nay con cày CKC...

Phan Thanh Hà
05-02-2007, 01:51 AM
...con gái sao mà khó hiểu thế.Mình gọi điện, rủ đi chơi.Họ bảo không đi.Mình ở nhà.Thế mà lại giận dỗi...Cứ tưởng sẽ có buổi tối vui vẻ, ai ngờ...
Hôm nay đi thi, kể cho mấy thằng bạn.Nó bảo con gái dù thích 1 điều gì đó cũng không nói ra ngay đâu, phải giả bộ trước đã, để mình phải năn nỉ...Ôi, nếu thế thì mình quả là thằng ngốc.Buồn!

Phan Thanh Hà
09-02-2007, 12:54 AM
...hôm nay mình biết nhiều điều quá...tất cả là tại mình hết...làm sao đây????

cutegirl
18-02-2007, 05:19 PM
dễ mà vào chỗ tiện ích internet có người dạy cách làm đó

tom&jerry
22-03-2007, 07:20 PM
cảm giác nhớ thì cũng thích thật đấy nhưng nhớ vừa thôi nhớ quá là cũng khổ đấy phải không các bác ?