PDA

View Full Version : Tình yêu INTERNET


Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 12:53 AM
Nàng Trong Internet đợi ạnh

Lòng Bồi Hồi Xao Xuyến

Bây Giờ Chơi Trực Tuyến

Nhìn Thấy ảnh Của Nhau

Thấy Giọng Nói Tiếng Cười

Thấy Mười Mươi Hết Thẩy

Nàng Trong Nét đùa Vui

Sáng Trong Trên Khớe Mắt

đôi Khi Hơi Chân Thật

Có Lúc Lại Xỗ Sàng

Bỗng Bàng Hoàng Choáng Váng

Khi Nhận được Mail Kia

Người Yêu đi Lấy Vợ !

Trông Tình Tứ Làm Sao

Nàng Nổi Cơn Thịnh Nộ

Vác Phớ Ra Ngoài đường

Không May Xe đâm Chết

ôi đáng Tiếc Làm Sao !

Đặng Lệ Thủy
19-10-2006, 01:52 PM
Mình có đứa bạn thân, lên mạng chát và quen với 1 người ở Nha Trang hai người chat với nhau khoảng 1 năm và đều cảm thấy quý mến nhau nhưng cả hai đều không tin đó là tình yêu vì họ cũng đã đủ trưởng thành rồi, ai cũng nghĩ yêu qua Net thật khó tin. rồi đến ngày sinh nhật nàng (nàng đang làm ở HN và bố mẹ đã mua nhà ở HN) nàng bảo nếu anh ra gặp thì mới tin là đã yêu nàng.
Đến ngày sinh nhật nàng, chàng từ Nha Trang ra cho dù bố mẹ ngăn cấm vì xa quá mà các bậc phụ huynh không thích cho con trai đi xa mà lại không có người thân ở đó. Mẹ chàng trai đã vào viện trước đó mấy ngày và mới ra được 1 ngày chàng vẫn quyết định ra gặp mặt, mặc dù đã nhìn qua ảnh nhưng chàng cũng thấy mình phải thử xem đó có phải là 1 nửa của mình hay không?
Gặp nhau cả 2 nhận ra mình đã yêu thật rồi, chàng cũng ra 1 lần nữa để lên thăm bố mẹ nàng ở Tuyên Quang. Bố mẹ chàng phản đối, bố mẹ nàng cũng phản đối vì không để con gái đi xa được chỉ có thể ở HN hoặc TQ vì nhà nàng có nhà và ở người thân ở đó, họ sợ con gái đi xa không thể chăm sóc được (nàng bị bệnh tim đã chữa nhưng người nói chung là yếu). Bố mẹ chàng ngăn cản vì tất nhiên không thể chấp nhận chàng ra ngoài đó.
Còn hai người nàng có thể theo chàng nhưng tình yêu phải đủ lớn và chàng có thể bảo bọc cho nàng. Chàng rất yêu nàng đi tìm trường học cho nàng vì nàng đang đi làm nhưng lại học thêm tại chức kinh tế nhưng bố mẹ chàng vẫn phản đối không thích chàng yêu người xa quá và vì lý do gì thì tôi cũng không biết được.
Vào 1 ngày cả nhà chàng đang tập trung ở nhà chàng có lẽ là ăn giỗ đang bàn luận sôi nổi về việc của chàng và nàng. Nàng gọi điện đến nghe hết vì từ lúc chàng nghe có điện và ra cầm máy đủ để nàng nghe được mọi người đang nói gì. Cả nhà phản đối, nàng buồn vì khó có thể vượt qua được khi cả hai gia đình phản đối. Và tình yêu của 2 người có lẽ chưa đủ để vượt qua tất cả.
Hai người chia tay đến bây giờ có lẽ đã được 6 tháng, nàng đã nguôi ngoai nhưng rất buồn có lẽ không gian và thời gian cũng là điều quan trọng đối với tình yêu. Quen nhau như thế nào không quan trọng mà điều quan trọng là sau đó họ đối với nhau thế nào.

Thu Trang
19-10-2006, 01:59 PM
Thật ra tình yêu internet không xấu chỉ là con người làm nó xấu thui.Thật ra trứoc đây chính muội cũng yêu một người qua mạng ,yêu thật lòng bằng tất cả tình cảm trong sáng của một cô bé 18 t:D nhưng có lẽ vì quá bồng bột nên làm người ta ghét muội:( giờ đã quên rùi nhưng nghĩ lại vẫn thấy vừa buồn vừa buồn cười, nếu lúc đó chín chắn 1 tí chắc vẫn là bạn:D cầu cho người ấy được hạnh phúc.;)

Baby_Iloveyou_Trang91
02-01-2008, 06:09 PM
ko bao giờ tin tình yêu trên mạng
vì trên mạng ko bao h nói thật

Ch4n_Đ4t
02-01-2008, 06:16 PM
ko bao giờ tin tình yêu trên mạng
vì trên mạng ko bao h nói thật

Thế em đã biết chuyện của ai trên mạng chưa?
Biết rùi mà vẫn không tin à? hay em không tin đó là một tình yêu qua mạng?
Có 2 người mà em biết cũng yêu nhau qua mạng đó...

Trần Ánh Tuyết
02-01-2008, 06:49 PM
Có một lần em buồn và chẳng bít tâm sự cùng ai. Anh ấy biết em buồn nhưng hỏi em chẳng nói ,lúc đó em và anh ấy chỉ đơn thuần là hai người bạn cùng đoàn. Rùi anh ấy rủ em lên mạng và nói như vậy em sẽ dễ tâm sự hơn, cũng sau lần đó em và anh ấy hiểu và gần nhau hơn. Em đã thích anh ấy và em biết anh ấy cũng thích em nhưng để nói ra lời thì cả hai ko ai dám. Rùi một lần vì hiểu lầm chúng em lại giận nhau, và lần này em chủ động rủ anh ấy lên mạng và giải thích cũng chính hôm đó anh đã ngỏ lời với em. 2 lần nhờ INTERNET mà em với anh ấy đã xích lại thêm một khoảng cách và đến bây giờ chuẩn bị làm vợ của anh. Không phải quen nhau qua net nhưng nhờ nó mà em cũng xuất phát một mình yêu. Vậy đó có phải là Tình yêu ♂♥♀ INTERNET không ?