conmeohatmeomeo
21-01-2007, 08:40 PM
"QUẢNG NINH 2006"
*************************************************
....hôm nay thứ 7 một ngày bình thường ,như bao ngày bình thường khác,thứ 7 ký túc xá buồn lắm ...
tôi và các bạn dậy muộn hơn mọi khi .........
8 h sáng mới dậy vì biết thứ 7 là ngày nghỉ học mà nên cố nhủ thêm tí nữa ...
8h15"..các bạn đã dậy hết ,ai vào việc nấy ...đánh răng rửa mặt..trêu nhau ầm ỹ thong nhà tắm .....
ngủ một tý cũng bị làm phiền ...=V= dậy thôi=V= ...
....đánh răng rửa mặt song hic... quay ra chăng biết làm gì ...hay là đem đống quần áo ra giặt ...cả tuần rồi ,đến lúc phải đem ra thanh lý thôi ...
....các bạn cùng phòng tản sang hết các phòng khác chơi....nên chỉ có một mình tôi trong phòng ...mặc kệ việc mình mình làm ...
...tay múc nước vào chậu ...miệng hát vu vơ...:-" :-"
...các bạn tôi lại chạy ầm ầm về ....chắc lại têu nhau gì rồi...
.....chưa kịp hỏi :-? thì chúng nó bảo .:
có đi chơi :tuần châu _hạ long không hả?:clap :clap làm gì mà chăm thế thứ 7 mà
::::...gì cơ..đi đâu cơ.."
....về nhà của Hải "tuần châu hạ long bay welcometo..
tôi thich lắm lại được đi chơi rồi :clap :clap =D>
.....chúng nó nói đúng :hôm nay thứ 7 :giặt gì vội :mai chủ nhật mà ...
nhưng mà quần áo ướt hết cả rồi .....cố vậy :ay: :ay:
....cho xà phòng vào +thò tay khoắng khoắng vài cái ...bọt trắng sóa,trào ra cả bên ngoài .....cho quần áo vào ,,,lấy chân dẫm dẫm...đạp đạp.....:rolleyes: ,,,,kiểy giặt này tôi phát minh ra cho đỡ mỏi tay:clap :clap và cho nhanh ..nhất là lúc này ....cũng rất sạch ,không kém gì giăt tay ..nhưng chỉ hơi tốn xà phòng hiiiiiiiiiiii|-)
......về nhà ban chơi lại được ăn cơm ngon ,chứ không phải la cơm ở căng tin ...ngày nào cũng rau muống luộc ..chán lại sào ....chắc là họ chỉ biết làm 2 món ấy..cơm thì khét ...khá lắm thì nhão ....:(
....8h30"chuẩn bị quần áo +máy ảnh +...các thứ linh tinh ..nhét vào ba lô...
mấy khi được chơi hạ long ....tắm biển ...tranh thủ dịp này vậy ...
nào đi thôi ::clap băt xe buyt đi cho tiện :clap
đoàn người đi về nhà hải có 11 người "8 tuyen quang "1 nghệ an "1thanh hóa ":clap ngồi trên xe ngắm bao nhiêu là cảnh đẹp...của hạ long..
hạ long bay welcome to...
....đi khoảng 1 tiếng đến nhà hải rồi :nhà hải cach biển 4km
(Hải :cậu bạn quê hạ long :là con một :bố lái tàu thủy tháng mới về 1 lần :mẹ công nhân :mẹ đi làm từ sáng đến tối :trưa ăn cơm ở cơ quan )
....thế thì lại càng thích ...tự do thoải mái ...lục lọi khắp nhà :bêpsem có gì ăn khồng lôi ra chén sạch.....
....10h30" vẫn còn sớm ...đi chơi đã ...chúng mình sẽ ra chợ cá ....ra biển ....
chúng tôi cứ thế mà thực hiện theo kế hoạch của hải...
..........10 ngừoi sếp hàng đi bộ ngắm cảnh của hạ long thật là thích ...
11h30"....thấy cái bụng đói rồi ...:( nhưng mà không giám nói :sợ chúng nó bảo là háu ăn ....:( nhưng mà chụp gì thì chup ,sem+ngắm...gì thì cũng phải để ý đến người ta đói rồi nè:eek: hết chụp ảnh chung rồi lại chụp riêng cho từng người mệt lắm rồi ...
....đi một quãng ..tất cả mọi ngừoi đều đứng lại để hít...hít....!"mùi gì thơm thế nhỉ "một cậu bạn trong đoàn phat biểu thế ...vây là chúng nó cũng đã biết đói rồi hiiiiiiiii:rolleyes: (rẽ vào thôi)
hải nói :"đấy là mùi trả rươi"....nhìn quanh chẳng thấy cái quán nào là trả rươi đâu ?:-?
..hải cười :quán trả rươi cách 50m cơ ...!
ôi trả rươi nghe đã kết rồi "mặc dù cach mày 50m tao đã kết hiiiiiiiii
thơm quá "thơm hơn món trả chứng mẹ rán nhiều "...
....đến nơi rồi :ôi thơm quá "thơm điếc cả tai"
"người ta thường nói "thơm diếc cả nũi : thơm nhức mũi "nhưng cái mũi của chúng tôi đã to bằng quả táo ..../....căng hết cỡ hit hit...
......nhà hàng đây rồi mình vào thôi ....>nói là nhà hàng cho sang vậy thôi chứ sv thì sao vào được "nhà hàng "thực gia là quán nho nhỏ có cái mùi thơm hơn thịt thỏ ....
cho cháu .....con trả thịt rươi......
ngồi đợi mà tưởng tượng bao nhiêu là hình thù con trả rươi ...không biết nó như thế nào ..????chắc là trả thì nó phải tròn tròn ....giống như trả thịt băm bủa mẹ rồi ....
......bác chủ quán bê ra bao nhiêu la thức ăn ngon !....
.."trả rươi đâu hả bác" ....
"nhiều quá bác sắp lên sau"..
đúng là món ngon đợi một tý cũng được
.......đây rồiiiii...con trả rươi chẳnh khác gì với tưởng tượng của mình ....nó tròn tròn bẹp bẹp ....
nào măm thôi ,....ai cũng gắp lia lịa ,,,,,có 10 người ăn mà chỉ có 6 đĩa trả hiiiiii phải tranh thủ chứ .....
cậu ban hạ long vừa ăn vừa nói thỉnh thoảng còn sặc cả cơm ...
con rươi nó là con .....to bằng ngón tay út,,,,,màu nâu trắng.....thường khi nước lên nó trôi dạt về ...người dân đánh bắt......"
....ôi lắm chuyện , tóm lại là nó ăn rất ngon .....gắp đã .....mình ăn tham nhất hiiiii.chỉ còn 1 con trả rươi trên đĩa ...ai nhanh tay thì được ....có thế chứ ...hiiii đặt miếng rươi trên môi mà nó trôi đến tận ruột ...
....cơm song ai cũng há mồm ra thở ....ôi no quá ...tức bụng quá
.....mình có ý kiến hay là ăn tiếp hiêp 2 nhé ....
...mấy cái đầu cùng cái tay lắc lắc ...."tiền về đâu hả????""định ăn hết cả tiền về à????......"
.....lo gì :( đi bộ cũng về đến trường mà >>>
.....|-) tạm biệt chủ quán mặc dù mình chẳng muốn tẹo nào |-) nhưng chúng nó cứ lôi tôi đi .....thôi nào .....hôm nào ăn tiếp ....
...ra khỏi quán vẫn ngoái đầy lại "|-) tươi ngon bé bỏng mai nhé |-) :mi
**********
đi một quãng là đến chợ cá cái tên chợ cá thì tôi biết 100%nó bán gì rồi
cái mùi tanh tanh nồng nồng đúng là chợ cá ...cá được bán trong cái thùng thật lớn ...các con cá cũng thật lạ đầy đủ các màu sắc ....kich cỡ ...gọi chung là con cá đẹp hiiiii tên cũng thật lạ :tiểu long nữ ...tiểu tiên nữ ....
thỉnh thoảng lại há cái miẹng rộng ngoác nhìn thấy cả mang và răng ...eo...
--------một góc chợ mọi người súm đông đẻ mua ....1 món hàng gì đó ,chăc là đặc sản ":người bán hàng khoảng 40 tuổi đội cái nón màu trắng đã ngả màu che khuất nửa khuân mặt ....bà ta nói thật nhiều ....chẳng bao giờ cho cái miệng nghỉ cả .....chắc là đắt hàng lắm ....nên mặt bà ta luôn nở nụ cười nhưng ngừoi bà ấy quăt lại chắc la nói nhiều quá
chúng tôi cũng chen vào ::...
ôi khiếp :con gì mà lạ :confused: :con này giống con rết quá ......trông con này giống con giun ..nhưng mà có chân "tua"/mua con này về cho gà ăn à ?
cậu bạn hạ long cười nói :haha: con rưoi đấy !:haha:
.....hả con gì cơ?:confused:
....>con này là con rươi"trả rươi "đặc sản .........:confused: thôi đừng nói nữa ...con rươi gì cái giống này nó là con rết biển thì đúng hơn :confused:
tưởng tượng bây giờ có bao nhiêu là con rết biển sống lại và đang bò trong bụng mình .......bò loằng loằng ....eo ơiii:confused: :eek:
rưoi thơm ngon ngất ngây "bay tận trên mây :làm tôi rơi bịch xống đất:
......nhưng rươi vẫn là rươi :nó giống con sên nhớt màu nâu ....to hơn đầu đũa một chút ,nhưng bé hơn ngón tay út tột tý ...dài 2 đốt ngón tay =3 (cm)
nó có chân "tua "sờ vào nhũn nhèo ...những mùa nước lên nó trôi dạt về cửa sồng ...ngừoi dân làm vợt ...hớt nó ..."đặc sản "mắm rươi"trả rươi"
...........chạy đi thật xa mà vẫn nghe tiếng bà bán rươi " rươi tươi ngon đây ....ai mua .......
*******************
biển đây rồi :mình có thể cảm nhận được hơi tức ngực "ban bè bảo tôi là quá nhạy cảm "....cảm tưởng như đang ở trứoc sân bóng bao la và những con thuyền kia la những quả bóng vậy ....chúng toi sà vào các quán nhỏ trên bờ biển "gọi là quán nấm :vì chúng giống cây nấm "...bao nhiêu la đồ lưu niệm ...vòng cổ ...quần áo ....linh tinh ....
người bán hàng là ông già khoảng 60 tuổi :tròm râu lâu ngày không cạo :sợi tráng sợi đen /....
::..........ông ơi tại sao con sò này lại có hình bông hoa cúc tím trên lưng a?
........có phải người ta vẽ lên lưng chúng không ạ?
...."trời sinh thế "
.....tại sao con sò này lại có con cua sống ở bên trong ạ..?
.........."trời sinh thế "
....chỉ 3 từ ...."trời sinh thế "ông này thật ít nói
có lẽ ...."trời sinh thế "sinh ra ngừoi lắm miệng như bà bán cá hic và cả ông ấy cuãng vậy ...."trời sinh thế "
....tôi quay sang chọn diều :con diều của ttoi thật đẹp "một con chuồn chuồn ngô to ơi là to ...có 4 cánh ,mỗi cánh có 1 màu .lại còn có cả hoa trên cánh nữa thật đẹp .hai mắt to hơn cả cái đầu :......
...chắc bỏi vì đẹp quá nên nó chẳng chiu bay ...bạn bè tôi trêu :...diều chong chóng ......"chắc bởi gió to quá thôii....nên nó có kiểu bay lạ vậy ...:(
.....biển xanh :nắng vàng :cát vàng :trời xanh mây trắng bay gấp gấp ....
chúng tôi chơi bao nhiêu là trò chơi ....vấp ngã nhoài trên bãi cát...
.***********
chúng tôi mải mê chơi mà chẳng biết chiều xuống tự bao giờ "....
(trich :nhật ký :nick:xinhmely)
ký túc xá nhà A 6 tầng 4 phòng 42 trường công nghiệp "
http://www36.websamba.com/mottraitimyeu/Toi%20Nho%20Ten%20Anh-trish%20Thuy%20Trang-01.wma
*quảng ninh *2006
*************************************************
....hôm nay thứ 7 một ngày bình thường ,như bao ngày bình thường khác,thứ 7 ký túc xá buồn lắm ...
tôi và các bạn dậy muộn hơn mọi khi .........
8 h sáng mới dậy vì biết thứ 7 là ngày nghỉ học mà nên cố nhủ thêm tí nữa ...
8h15"..các bạn đã dậy hết ,ai vào việc nấy ...đánh răng rửa mặt..trêu nhau ầm ỹ thong nhà tắm .....
ngủ một tý cũng bị làm phiền ...=V= dậy thôi=V= ...
....đánh răng rửa mặt song hic... quay ra chăng biết làm gì ...hay là đem đống quần áo ra giặt ...cả tuần rồi ,đến lúc phải đem ra thanh lý thôi ...
....các bạn cùng phòng tản sang hết các phòng khác chơi....nên chỉ có một mình tôi trong phòng ...mặc kệ việc mình mình làm ...
...tay múc nước vào chậu ...miệng hát vu vơ...:-" :-"
...các bạn tôi lại chạy ầm ầm về ....chắc lại têu nhau gì rồi...
.....chưa kịp hỏi :-? thì chúng nó bảo .:
có đi chơi :tuần châu _hạ long không hả?:clap :clap làm gì mà chăm thế thứ 7 mà
::::...gì cơ..đi đâu cơ.."
....về nhà của Hải "tuần châu hạ long bay welcometo..
tôi thich lắm lại được đi chơi rồi :clap :clap =D>
.....chúng nó nói đúng :hôm nay thứ 7 :giặt gì vội :mai chủ nhật mà ...
nhưng mà quần áo ướt hết cả rồi .....cố vậy :ay: :ay:
....cho xà phòng vào +thò tay khoắng khoắng vài cái ...bọt trắng sóa,trào ra cả bên ngoài .....cho quần áo vào ,,,lấy chân dẫm dẫm...đạp đạp.....:rolleyes: ,,,,kiểy giặt này tôi phát minh ra cho đỡ mỏi tay:clap :clap và cho nhanh ..nhất là lúc này ....cũng rất sạch ,không kém gì giăt tay ..nhưng chỉ hơi tốn xà phòng hiiiiiiiiiiii|-)
......về nhà ban chơi lại được ăn cơm ngon ,chứ không phải la cơm ở căng tin ...ngày nào cũng rau muống luộc ..chán lại sào ....chắc là họ chỉ biết làm 2 món ấy..cơm thì khét ...khá lắm thì nhão ....:(
....8h30"chuẩn bị quần áo +máy ảnh +...các thứ linh tinh ..nhét vào ba lô...
mấy khi được chơi hạ long ....tắm biển ...tranh thủ dịp này vậy ...
nào đi thôi ::clap băt xe buyt đi cho tiện :clap
đoàn người đi về nhà hải có 11 người "8 tuyen quang "1 nghệ an "1thanh hóa ":clap ngồi trên xe ngắm bao nhiêu là cảnh đẹp...của hạ long..
hạ long bay welcome to...
....đi khoảng 1 tiếng đến nhà hải rồi :nhà hải cach biển 4km
(Hải :cậu bạn quê hạ long :là con một :bố lái tàu thủy tháng mới về 1 lần :mẹ công nhân :mẹ đi làm từ sáng đến tối :trưa ăn cơm ở cơ quan )
....thế thì lại càng thích ...tự do thoải mái ...lục lọi khắp nhà :bêpsem có gì ăn khồng lôi ra chén sạch.....
....10h30" vẫn còn sớm ...đi chơi đã ...chúng mình sẽ ra chợ cá ....ra biển ....
chúng tôi cứ thế mà thực hiện theo kế hoạch của hải...
..........10 ngừoi sếp hàng đi bộ ngắm cảnh của hạ long thật là thích ...
11h30"....thấy cái bụng đói rồi ...:( nhưng mà không giám nói :sợ chúng nó bảo là háu ăn ....:( nhưng mà chụp gì thì chup ,sem+ngắm...gì thì cũng phải để ý đến người ta đói rồi nè:eek: hết chụp ảnh chung rồi lại chụp riêng cho từng người mệt lắm rồi ...
....đi một quãng ..tất cả mọi ngừoi đều đứng lại để hít...hít....!"mùi gì thơm thế nhỉ "một cậu bạn trong đoàn phat biểu thế ...vây là chúng nó cũng đã biết đói rồi hiiiiiiiii:rolleyes: (rẽ vào thôi)
hải nói :"đấy là mùi trả rươi"....nhìn quanh chẳng thấy cái quán nào là trả rươi đâu ?:-?
..hải cười :quán trả rươi cách 50m cơ ...!
ôi trả rươi nghe đã kết rồi "mặc dù cach mày 50m tao đã kết hiiiiiiiii
thơm quá "thơm hơn món trả chứng mẹ rán nhiều "...
....đến nơi rồi :ôi thơm quá "thơm điếc cả tai"
"người ta thường nói "thơm diếc cả nũi : thơm nhức mũi "nhưng cái mũi của chúng tôi đã to bằng quả táo ..../....căng hết cỡ hit hit...
......nhà hàng đây rồi mình vào thôi ....>nói là nhà hàng cho sang vậy thôi chứ sv thì sao vào được "nhà hàng "thực gia là quán nho nhỏ có cái mùi thơm hơn thịt thỏ ....
cho cháu .....con trả thịt rươi......
ngồi đợi mà tưởng tượng bao nhiêu là hình thù con trả rươi ...không biết nó như thế nào ..????chắc là trả thì nó phải tròn tròn ....giống như trả thịt băm bủa mẹ rồi ....
......bác chủ quán bê ra bao nhiêu la thức ăn ngon !....
.."trả rươi đâu hả bác" ....
"nhiều quá bác sắp lên sau"..
đúng là món ngon đợi một tý cũng được
.......đây rồiiiii...con trả rươi chẳnh khác gì với tưởng tượng của mình ....nó tròn tròn bẹp bẹp ....
nào măm thôi ,....ai cũng gắp lia lịa ,,,,,có 10 người ăn mà chỉ có 6 đĩa trả hiiiiii phải tranh thủ chứ .....
cậu ban hạ long vừa ăn vừa nói thỉnh thoảng còn sặc cả cơm ...
con rươi nó là con .....to bằng ngón tay út,,,,,màu nâu trắng.....thường khi nước lên nó trôi dạt về ...người dân đánh bắt......"
....ôi lắm chuyện , tóm lại là nó ăn rất ngon .....gắp đã .....mình ăn tham nhất hiiiii.chỉ còn 1 con trả rươi trên đĩa ...ai nhanh tay thì được ....có thế chứ ...hiiii đặt miếng rươi trên môi mà nó trôi đến tận ruột ...
....cơm song ai cũng há mồm ra thở ....ôi no quá ...tức bụng quá
.....mình có ý kiến hay là ăn tiếp hiêp 2 nhé ....
...mấy cái đầu cùng cái tay lắc lắc ...."tiền về đâu hả????""định ăn hết cả tiền về à????......"
.....lo gì :( đi bộ cũng về đến trường mà >>>
.....|-) tạm biệt chủ quán mặc dù mình chẳng muốn tẹo nào |-) nhưng chúng nó cứ lôi tôi đi .....thôi nào .....hôm nào ăn tiếp ....
...ra khỏi quán vẫn ngoái đầy lại "|-) tươi ngon bé bỏng mai nhé |-) :mi
**********
đi một quãng là đến chợ cá cái tên chợ cá thì tôi biết 100%nó bán gì rồi
cái mùi tanh tanh nồng nồng đúng là chợ cá ...cá được bán trong cái thùng thật lớn ...các con cá cũng thật lạ đầy đủ các màu sắc ....kich cỡ ...gọi chung là con cá đẹp hiiiii tên cũng thật lạ :tiểu long nữ ...tiểu tiên nữ ....
thỉnh thoảng lại há cái miẹng rộng ngoác nhìn thấy cả mang và răng ...eo...
--------một góc chợ mọi người súm đông đẻ mua ....1 món hàng gì đó ,chăc là đặc sản ":người bán hàng khoảng 40 tuổi đội cái nón màu trắng đã ngả màu che khuất nửa khuân mặt ....bà ta nói thật nhiều ....chẳng bao giờ cho cái miệng nghỉ cả .....chắc là đắt hàng lắm ....nên mặt bà ta luôn nở nụ cười nhưng ngừoi bà ấy quăt lại chắc la nói nhiều quá
chúng tôi cũng chen vào ::...
ôi khiếp :con gì mà lạ :confused: :con này giống con rết quá ......trông con này giống con giun ..nhưng mà có chân "tua"/mua con này về cho gà ăn à ?
cậu bạn hạ long cười nói :haha: con rưoi đấy !:haha:
.....hả con gì cơ?:confused:
....>con này là con rươi"trả rươi "đặc sản .........:confused: thôi đừng nói nữa ...con rươi gì cái giống này nó là con rết biển thì đúng hơn :confused:
tưởng tượng bây giờ có bao nhiêu là con rết biển sống lại và đang bò trong bụng mình .......bò loằng loằng ....eo ơiii:confused: :eek:
rưoi thơm ngon ngất ngây "bay tận trên mây :làm tôi rơi bịch xống đất:
......nhưng rươi vẫn là rươi :nó giống con sên nhớt màu nâu ....to hơn đầu đũa một chút ,nhưng bé hơn ngón tay út tột tý ...dài 2 đốt ngón tay =3 (cm)
nó có chân "tua "sờ vào nhũn nhèo ...những mùa nước lên nó trôi dạt về cửa sồng ...ngừoi dân làm vợt ...hớt nó ..."đặc sản "mắm rươi"trả rươi"
...........chạy đi thật xa mà vẫn nghe tiếng bà bán rươi " rươi tươi ngon đây ....ai mua .......
*******************
biển đây rồi :mình có thể cảm nhận được hơi tức ngực "ban bè bảo tôi là quá nhạy cảm "....cảm tưởng như đang ở trứoc sân bóng bao la và những con thuyền kia la những quả bóng vậy ....chúng toi sà vào các quán nhỏ trên bờ biển "gọi là quán nấm :vì chúng giống cây nấm "...bao nhiêu la đồ lưu niệm ...vòng cổ ...quần áo ....linh tinh ....
người bán hàng là ông già khoảng 60 tuổi :tròm râu lâu ngày không cạo :sợi tráng sợi đen /....
::..........ông ơi tại sao con sò này lại có hình bông hoa cúc tím trên lưng a?
........có phải người ta vẽ lên lưng chúng không ạ?
...."trời sinh thế "
.....tại sao con sò này lại có con cua sống ở bên trong ạ..?
.........."trời sinh thế "
....chỉ 3 từ ...."trời sinh thế "ông này thật ít nói
có lẽ ...."trời sinh thế "sinh ra ngừoi lắm miệng như bà bán cá hic và cả ông ấy cuãng vậy ...."trời sinh thế "
....tôi quay sang chọn diều :con diều của ttoi thật đẹp "một con chuồn chuồn ngô to ơi là to ...có 4 cánh ,mỗi cánh có 1 màu .lại còn có cả hoa trên cánh nữa thật đẹp .hai mắt to hơn cả cái đầu :......
...chắc bỏi vì đẹp quá nên nó chẳng chiu bay ...bạn bè tôi trêu :...diều chong chóng ......"chắc bởi gió to quá thôii....nên nó có kiểu bay lạ vậy ...:(
.....biển xanh :nắng vàng :cát vàng :trời xanh mây trắng bay gấp gấp ....
chúng tôi chơi bao nhiêu là trò chơi ....vấp ngã nhoài trên bãi cát...
.***********
chúng tôi mải mê chơi mà chẳng biết chiều xuống tự bao giờ "....
(trich :nhật ký :nick:xinhmely)
ký túc xá nhà A 6 tầng 4 phòng 42 trường công nghiệp "
http://www36.websamba.com/mottraitimyeu/Toi%20Nho%20Ten%20Anh-trish%20Thuy%20Trang-01.wma
*quảng ninh *2006