PDA

View Full Version : CON TRAI & CON GÁI*-* Những điều khác biệt!


Nguyễn Đức Lâm
21-01-2007, 01:11 AM
http://rok.fpp.edu/pix/boy%20and%20girl%20-%20crayon%20and%20watercolors.jpg
Bình đẳng có nghĩa là giống nhau. Các vị phụ huynh nên quan sát kỹ để phân biệt con mình là con trai hay con gái.

1. Bạn ném quả bóng vào con gái, chúng sẽ bị bóng đập vào mũi. Nếu bạn ném bóng vào con trai chúng sẽ nhảy lên để bắt quả bóng và cuối cùng đập mũi vào cạnh bàn.

2. Toàn bộ quá trình mặc quần áo và cho con gái bạn đi chơi công viên rồi về nhà chỉ hết có một tiếng đồng hồ. Với con trai, chúng sẽ đếm và đo độ sâu toàn bộ những vũng nước nhìn thấy trên đường từ nhà đến công viên. Việc nào hết khoảng 6 tiếng.

3. Phòng của con trai thường bừa bộn. Phòng các con gái cũng thường bừa bộn nhưng thơm tho hơn.

4. Nếu nhặt được một que củi, con gái sẽ tìm cách gắn hoa, lá lên đó. Nhưng con trai sẽ rút dây thun quần ra để làm súng chạc cao su.

5. Khi chơi với búp bê Barbie, con gái thường thay quần áo cho bún bê 20 lần. Đám con trai sẽ bẻ tay, bẻ chân búp bê.

6. Sau khi bi cắt trụi tóc, con trai sẽ lao ra đường đế khoe đám bạn. Còn nếu con bạn nhịn đói, không chịu ra khỏi nhòng trong 2 ngày liền thì chắc chắn nó là con gái.

7. Con gái khi nhìn thấy son của mẹ thì sẽ tự vẽ lên mặt mình. Con trai thì sẽ vẽ lên tường.

8. Nếu bất ngờ bị "ợ", bé gái sẽ ngượng, bé trai thì tiến tục phun nhì nhì và cười khoái trá.

9. Con trai bạn để móng tay dài vì chúng lười cắt. Con gái bạn để móng dài không phải để cho đẹp mà là để có thể cấu chặt vào tay bọn con trai.

10. Đám con gái thích chơi với bọn con trai. Đám con trai thì thích chơi với đất sét, bùn và cát.

11. Khoảng 6 tuổi, con trai bạn sẽ chạy trốn khi bố nó đòi hôn. Cũng khoảng tuổi đó con gái bạn sẽ từ chối hôn bạn nếu bạn không cho nó kẹo.

12. Hầu hết các bé gái đều nói trước hoặc trong khi chạy. Con trai cũng gần như thế nhưng chúng không nói mà "brừm... brừm” làm tiếng xe máy hay "ú... u” làm máy bay.

13. Con gái sẽ khóc nếu thấy ai đó chết trong phim. Con trai sẽ khóc nếu bạn đòi chuyển kênh khác.

14. Con gái lớn lên sẽ thành đàn bà. Con trai thì vẫn thế, chỉ to lớn hơn thôi.

(ST)
http://www.tcnj.edu/~pascual2/images/boy%20and%20girl.jpghttp://tn3-1.deviantart.com/300W/i/2003/3/d/6/boy_meets_girl.jpghttp://addedtouch4u.com/boy%20and%20girl%20angle.jpg
TÓM LẠI:

- Con trai tương đối dễ hiểu, sống đơn giản, ít thay đổi

- Con gái thì khó hiểu, sống lắt léo, hay thay đổi.

Chị em có ý kiến gì không nhỉ?

Dark Lord
21-01-2007, 02:07 PM
7. Con gái khi nhìn thấy son của mẹ thì sẽ tự vẽ lên mặt mình. Con trai thì sẽ vẽ lên tường.
10. Đám con gái thích chơi với bọn con trai. Đám con trai thì thích chơi với đất sét, bùn và cát.
Thế rút cục con gái giống bờ tường hay là giống bùn đất?!!!...
kekeke :D chuẩn bị ăn liên hoàn ... chửi !...

Hà Ngọc Thùy
21-02-2007, 10:02 PM
Thế rút cục con gái giống bờ tường hay là giống bùn đất?!!!...
kekeke :D chuẩn bị ăn liên hoàn ... chửi !...

Cái anh này ăn nói buồn cười thật đấy , trước khi nói anh có nghĩ gì không vậy
Từ sau tặc lưỡi 7 lần rồi hãy nói nha
Loại con trai gì mà cứ thích đi đả kích con gái thế nhỉ

Mai kia anh lấy vợ đảm bảo vợ anh sẽ là bờ tường để đập vào mặt anh . và là bùn đất để chát vào mặt anh

thảo_tý_ch
12-04-2007, 12:40 AM
săx sụa ko ức chế đến nỗi thế chứ bạn thùy ??
Anh ý là thế roài mà , tính người khó sửa hi`
Anh nhỉ

tieuconuongvoicoi
13-04-2007, 10:33 AM
Sao mọi điều tốt lại cứ thuộc về con trai còn những chuyện xấu lại cứ đổ cho con gái vậy bác.Trai or gái ai mà chẳng có người thế này người thế kia .Nói chung là anh ko được thiên vị một phía như vậy được.

7. Con gái khi nhìn thấy son của mẹ thì sẽ tự vẽ lên mặt mình. Con trai thì sẽ vẽ lên tường.


Con gái làm vậy cũng chỉ muốn cho mình đepl hơn thui .Thế ra đường nhìn thấy một co nàng xinh gái anh có ngắm không vậy.Nhìn thấy ng ta không xinh thì lại...Chẳng hiểu con trai nghĩ gì nữa.

Nguyễn Đức Lâm
13-04-2007, 07:28 PM
Sao mọi điều tốt lại cứ thuộc về con trai còn những chuyện xấu lại cứ đổ cho con gái vậy bác.Trai or gái ai mà chẳng có người thế này người thế kia .Nói chung là anh ko được thiên vị một phía như vậy được.

Con gái làm vậy cũng chỉ muốn cho mình đepl hơn thui .Thế ra đường nhìn thấy một co nàng xinh gái anh có ngắm không vậy.Nhìn thấy ng ta không xinh thì lại...Chẳng hiểu con trai nghĩ gì nữa.

hehe! Anh thấy đó là quan điểm công bằng đó chứ, em có công nhận là đúng thực tế là vậy không? em cứ trình bày quan điểm của mình đi!
Còn chuyện ra đường ngắm một nàng xinh là đương nhiên nhưng nghĩ như thế nào lại là chuyện khác. :D

tieuconuongvoicoi
13-04-2007, 09:38 PM
Con trai tương đối dễ hiểu, sống đơn giản, ít thay đổi

- Con gái thì khó hiểu, sống lắt léo, hay thay đổi.

Anh ah em thấy con trai cũng chẳng dễ hiểu tẹo nào cả.Nói chung là cả con trai & con gái đều khó hiểu cả .

Nguyễn Đức Lâm
14-04-2007, 06:58 PM
Hehe! Vậy à?
Làm j có chuyện ấy anh thấy con trai bọn anh thì rất dễ hiểu còn con gái thì...Pó tay, chịu!

Nguyễn Ngọc Hoa
15-04-2007, 08:01 PM
Hehe! Vậy à?
Làm j có chuyện ấy anh thấy con trai bọn anh thì rất dễ hiểu còn con gái thì...Pó tay, chịu!

hehe, vậy à? Làm gì có chuyện ấy, em thấy con gái bọn em dễ hiểu còn con trai thì ...pó tay, chịu!:rolleyes:

_*Spidergirl*_
17-04-2007, 07:39 PM
Với con trai thì con gái khó hỉu còn với con gái thì con trai cũng khó hỉu nốt :-? Nhưng có như thế thì con trai mới quan tâm đến con gái nhìu hơn và ngược lại => Cuộc sống càng thêm thú vị chứ sao. Có j` mà phải tranh luận chứ anh chị ? :D

tieuconuongvoicoi
19-04-2007, 10:14 PM
Với con trai thì con gái khó hỉu còn với con gái thì con trai cũng khó hỉu nốt :-? Nhưng có như thế thì con trai mới quan tâm đến con gái nhìu hơn và ngược lại => Cuộc sống càng thêm thú vị chứ sao. Có j` mà phải tranh luận chứ anh chị ? :D

Em này nói đúng ý chị rùi đó.Nhưng mà có tranh luận thì mới vui chứ em

Hungdq
26-04-2007, 07:27 PM
* Đàn ông thích sáng tạo còn người phụ nữ thích giữ gìn.

* Phụ nữ thích mình đẹp còn đàn ông thích người yêu của mình đẹp.

* Đàn ông thích những hình ảnh cụ thể, còn phụ nữ thích những lời nói ngọt ngào.

* Vũ khí lợi hại của người phụ nữ là nước mắt còn ở đàn ông là sự lãnh đạm.

* Đàn ông thích thâu tóm thế giới vĩ mô còn phụ nữ hay quan sát những sự vật nhỏ bé.

* Phụ nữ thích lao động mang tính lặp đi lặp lại còn đàn ông thích làm những công việc mang tính sáng tạo.

* Trong tình yêu, đàn ông hay tấn công ào ạt còn phụ nữ hay... phục kích.

* Trước khi kết hôn, đàn ông luôn sẵn lòng che chở phụ nữ, sau khi kết hôn, phụ nữ luôn muốn... cải tạo đàn ông.

* Trước khi kết hôn, đàn ông luôn thao thao bất tuyệt, còn sau khi kết hôn, phụ nữ lải nhải triền miên.

* Trước khi kết hôn, đàn ông thường nói với phụ nữ một câu: "Anh yêu em"; sau khi kết hôn, phụ nữ muốn đàn ông ngày nào cũng phải nói "Anh yêu em".

(sưu tầm)

tieuconuongvoicoi
26-04-2007, 10:10 PM
Ơ cái anh này hay thiệt toàn nhìn con gái ở một phía thui , mà toàn nhìn những cái tiêu cực mà không nhìn thấy cái tích cực của nó gì cả.Mà hỏi thiệt ông anh đã có ng y chưa vậy? Khổ thân cho cô nào là ng yo của ông anh quá.

Hungdq
27-04-2007, 01:38 AM
Ơ cái anh này hay thiệt toàn nhìn con gái ở một phía thui , mà toàn nhìn những cái tiêu cực mà không nhìn thấy cái tích cực của nó gì cả.Mà hỏi thiệt ông anh đã có ng y chưa vậy? Khổ thân cho cô nào là ng yo của ông anh quá.

Thế em thấy những điều trên sai ở chỗ nào không? Ạnh thấy trong đó có cả tích cực đó chứ. Còn gì tích cực em nêu ra nốt đi. vì em là con gái nên em biết rõ hơn anh mà. Anh có vợ rồi em ah.
Nhưng mà này, không thể nói là sướng hay khổ được đâu vì trong họa ẩn phúc trong phúc vẫn ẩn họa mà.

Dark Lord
27-04-2007, 08:11 AM
Ông anh nói rất đúng (ở những cái mà em đã biết) miễn spam :D

_chicken_
02-06-2007, 06:22 PM
con trai khác con gái ở 1 điểm...đó là...các bạn gái tự tìm hiểu nhá...mà con gái khác con trai cũng ở 1 điểm đó là....nói thế thôi ko lại bị sút ra khỏi diễn đàn thì chết....hihihi
chjcken

h2okoty
14-06-2007, 01:03 PM
Hehe! Vậy à?
Làm j có chuyện ấy anh thấy con trai bọn anh thì rất dễ hiểu còn con gái thì...Pó tay, chịu!

Anh hãy nghĩ con gái đơn giản chút đi .Đừng đặt quá nhiều định kiến cho con gái .....Rồi anh sẽ thấy con gái thật dễ thương
NHIỀU KHI CŨNG KO NÊN "NHÌN MẶT MÀ BẮT HÌNH RONG"
Đúng ko mọi người ?

Hanglau_9x
16-06-2007, 10:16 AM
èo ah này thiên vị con trai quá sao chê con gái nhiều vậy? không công băng rùi anh ơi !

ttuylipden85
21-06-2007, 11:12 PM
Hehe! Vậy à?
Làm j có chuyện ấy anh thấy con trai bọn anh thì rất dễ hiểu còn con gái thì...Pó tay, chịu!

CON GÁI DỄ HIỂU LẮM ANH LÂM ƠI ! |-)
ANH HÃY MỘT LẦN THỬ TÌM HIỂU MÀ XEM .
CÓ NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ LẮM ĐÓ :) |-) :clap