View Full Version : Kể chuyện Thụy Sỹ nhé
coHaday
20-01-2007, 08:51 PM
Định kể một vài chuyện về đất nước này cho mọi người nghe. Nhưng mà thấy dạo này forum hơi bị ế ẩm nên sợ rằng kể ra rồi lại chỉ có một mình mình nghe, thành độc thoại mất. Thế nên phải hỏi trước mọi người cái đã, mọi người có muốn nghe ko?
trungdb
20-01-2007, 10:05 PM
Mày kể cho tao nghe chuyện gái Thụy Sỹ hoặc gái "Liên hợp quốc" chỗ mày học đê!
Nguyễn Đức Lâm
21-01-2007, 01:54 AM
Định kể một vài chuyện về đất nước này cho mọi người nghe. Nhưng mà thấy dạo này forum hơi bị ế ẩm nên sợ rằng kể ra rồi lại chỉ có một mình mình nghe, thành độc thoại mất. Thế nên phải hỏi trước mọi người cái đã, mọi người có muốn nghe ko?
Kể đi, mọi người chắc dạo này cuối năm hơi bận chút nhưng thỉnh thoảng vẫn vào.
Cứ post vào rồi gửi link, anh em sẽ comment ngay thôi! Chuyện Việt Nam nghe nhiều rồi, giờ nghe chuyện nước ngoài xem có khác không?:D
coHaday
22-01-2007, 12:15 AM
ÔKê đê, các chú chờ anh tí, làm hết ấm trà này cái đã nào :-)
hanh le 1903
22-01-2007, 09:31 AM
kể đi chứ, ông lại học được cái kiểu mập mờ ấy ở đâu ra đấy hả?thế mà Thư cũng chịu được, phải đứa như cháu là ông ăn....bụp lâu rùi đấy :D
sty_hypo
22-01-2007, 11:02 PM
Thì là Thư thì mới chịu được, chứ từ trước tới nay có ai chịu được đâu! hehehe...
Nguyễn Đức Lâm
23-01-2007, 02:37 AM
Hic! Không biết ấm trà của nó loại gì mà uống lâu thế không biết?
coHaday
23-01-2007, 06:06 AM
OK, thế là xong ấm trà rồi, bắt đầu giờ đọc truyện đêm khuya nhé. Sẽ bắt đầu bằng bài viết của anh bạn sang Thụy Sỹ cùng đợt với mình, cùng chinh chiến trên đất Fribourg và giờ là đồng môn ở EPFL. Tên là Hùng Sơn, giảng viên trường ĐHKHTN HCM.
Lượm lặt ở Thuỵ Sỹ
Những mẩu chuyện về người Thụy Sỹ
http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/3ed1.jpg
Từ chuyện tốt...
1. Ở gare xe lửa
Ở Zurich, cầm vé tàu lửa trên tay, đứng dưới đường ngầm, chẳng biết đi tàu nào, hỏi một người đàn ông (chắc khoảng 50 tuổi). Ổng ngó ngang ngó dọc, đi vòng vòng 1 hồi rồi chỉ cái đường ngay trước mặt: “Đây nè”. Đứng chờ khoảng 2 phút, có 1 đoàn tàu dừng lại. Tự nhiên thấy ổng chạy đi cỡ 20m, nhìn nhìn, rồi chạy lại nói với mình: “Đây, đúng tàu này, lên liền đi”. Chỉ kịp cám ơn 1 tiếng rồi chạy lên tàu, mà không kịp nhớ mặt ổng.
2. Trên xe lửa
Lên tàu, để chắc ăn là đúng tàu, hỏi 1 bà ngồi bên cạnh, không biết. Hỏi 1 bà cụ khoảng 65 tuổi khác, bà cũng không biết. 1 thanh niên ngồi cạnh đó nhanh nhảu chỉ đến người soát vé. Khi ông soát vé trả lời “Đúng rồi”, cả 3 người hồi nãy cùng quay ra nhìn mình, mỉm cười thân thiện.
3. Ra khỏi gare xe lửa
Vì gare cách nơi ở 5 phút đi bộ, nên đi bộ luôn cho biết Thụy Sỹ. Bi kịch bắt đầu từ đây. Hình như người Thụy Sỹ không biết đường! Thậm chí cầm bản đồ, chỉ cho họ, họ cũng không thể định hình ra con đường đang đứng là con đường nào. Ít nhất 3 người đã lắc đầu, không biết đường mình đang đến chính xác ở đâu, chỉ biết hướng đi. Có 2 người nói nói 1 hồi, rồi gọi mấy người đi đường khác lại chỉ cho mình!
4. Đi đường
Hỏi đường và làm quen được với 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi. Ổng nói “Tôi biết đường này nằm ở chỗ này, nhưng không chắc. Cứ đi cùng tôi”. Xách giùm hành lý, và hỏi chuyện, có lẽ người đàn ông này sẽ là hoàn hảo, ngoại trừ 1 điều. Khi mình nói: I am from VN, ổng không biết VN nằm ở đâu! (Có lẽ còn cần 1 chiến lược tiếp thị hình ảnh VN trên thế giới nhỉ). Đi tới đầu con dốc, mình cảm ơn, ổng cũng nói “Hết biết rồi. Tạm biệt”, rồi rẽ phải. Mình nhìn theo, thấy ổng đi rất nhanh xuống dưới dốc, cỡ 100m, rồi… quay lại. Ổng cứ từ từ tiến lại mình. Cái gì đây? Định làm gì? Khi mặt đối mặt, ổng nói “Ở dưới kia không có đường Rue de Rome đâu. Ở bên phía này nè!”. Có lẽ giúp đỡ mọi người đã trở thành văn hoá của người Thụy Sỹ!
... đến chuyện "xấu"
1. Nhiều người Thụy Sỹ mất vệ sinh
Đôi khi thấy họ dừng giữa đường, hứng nước ở đài phun nước giữa đường, uống ừng ực. Ở chỗ ở hiện nay, SV hứng nước từ vòi nước rửa mặt, cho vào chai, mang đến trường uống. Có lẽ tại hệ thống nước ở Thụy Sỹ sạch quá.
2. Nhiều người Thụy Sỹ mất lịch sự
Dù gặp mình buổi sáng, buổi trưa, hay buổi tối, đang đi bộ, hay đang ngồi, họ cũng gọi mình để chào “Bonjour” hay “Bonsoir”. Nếu mình đang ăn, thậm chí họ còn ngăn không cho mình ăn tiếp, để nói thêm “Bon appétit”.
3. Nhiều người Thụy Sỹ làm mình mất thời gian…
… khi mình được họ chở trên xe hơi. Bởi, mỗi lần tới đoạn có vạch cho người đi bộ, là xe lại chạy chậm lại. Nếu có người sang đường, mình phải chờ cho đến khi người đó qua tới bên kia mới được chở đi tiếp.
4. Đi xe lửa
Theo bảng giờ tàu thì đến 9h30 tàu đến ga. Thế mà khi đến ga đồng hồ mình chỉ tận 9h30'5s. Bực mình ghê, thế mà cũng bảo là chính xác như đồng hồ Thuỵ Sỹ
source: http://360.yahoo.com/dlhson2001
bluephoenix
23-01-2007, 12:35 PM
o`hay nhi:eek: o`la nhi:D
Lexus_ldn
23-01-2007, 05:42 PM
Ở chỗ nào mà khác thế? Chưa thấy cảnh này ở VN bao giờ.
Hỏi đường thì hầu như ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng chỉ đúng hướng, thậm chí chỉ ngược lại.
Đi xe gặp xe hoặc người đi bộ ngang qua thì phải nắm vững nguyên lý, không được để nó vượt trước, không mình sẽ bị chậm lại.
vv.vv.vv
Nguyễn Đức Lâm
25-01-2007, 01:19 AM
Truyện này hay thật, nhưng đọc trong blog rồi, kể chuyện khác đi!
coHaday
25-01-2007, 01:40 AM
Vài con số sơ qua về TSỹ nhé
Thụy Sỹ - Switzerland - Suisse - Schweiz - Svizzera
Tên gọi : Liên bang Thụy Sỹ
Thủ đô : Berne
Đồng tiền quốc gia : CHF ( Phăng Thụy sỹ, khoảng 13 000 VND)
Ngôn ngữ : Tiếng Đức ( 70%), Pháp ( 21%), Ý ( 7%), còn lại là tiếng Romanche, tiếng Anh thì ai cũng biết.
Diện tích: 41.285 km2 (xếp hạng 133 thế giới về diện tích, bằng 1/8 diện tích Việt Nam)
Dân số (tính đến năm 2004): 7,4 triệu dân (xếp hạng 95 thế giới về dân số, bằng 1/11 dân số Việt Nam)
Kích cỡ nền kinh tế (Tổng sản phẩm quốc nội – GDP năm 2002): 309,5 tỷ đô la Mỹ (xếp hạng 33 thế giới, gấp 9 lần GDP của Việt Nam)
Về kinh tế của TSỹ, có thể tham khảo thêm ở: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Switzerland
Bình quân GDP/người (năm 2002): 41.800 đô la Mỹ (xếp hạng 4 thế giới, gấp 90 lần bình quân GDP/người của Việt Nam)
Các thành phố nổi tiếng :
Berne - Thủ đô về chính trị
Zurich - Thành phố của công nghiệp và tài chính
Geneva - Thành phố của các tổ chức quốc tế - City of internationals organizations
Bâle - Thành phố của ngành dược và hóa chất
Lausanne - thành phố của EPFL :D
Nguồn: http://www.eda.admin.ch/hanoi_emb/en/home/infoch.html
coHaday
25-01-2007, 01:51 AM
http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/MeienontheSustenPasscantonUri.jpg
Meien on the Susten Pass, canton Uri
Thụy Sỹ giáp ranh với Đức, Pháp, Áo, Ý và Leichtentein
Biên giới phía Tây của Thụy Sĩ chạy dọc theo dãy đồi rừng Jura rậm rạp xuống đến thành phố Geneva và Hồ Geneva. Từ đây mở ra một vùng trung du phát triển về công nghiệp và tập trung đông dân cư. Vùng trung du này kéo dài đến tận Hồ Constanz và cùng với dòng sông Rhine tạo nên đường biên giới phía đông bắc của Thụy Sĩ. Còn lại là đường biên giới phía đông và phía nam chạy sâu vào dãy núi Alps. Phong cảnh núi non là một trong những nét đặc trưng điển hình cho đất nước Thụy Sĩ, nơi mà các dãy núi chiếm một phần đáng kể diện tích lãnh thổ.
http://i50.photobucket.com/albums/f315/hoangminh218/TheRiverReussnearWassencantonUri.jpg
The River Reuss near Wassen, canton Uri
Người Thụy Sỹ rất thân thiện (theo ý kiến cá nhân tớ) Khi tớ mới sang đây (ở vùng Fribourg), ấn tượng nhất là buổi sáng đầu tiên khi tớ đi dạo buổi sáng, ai cũng bonjour với mình, nhiệt tình khi mình hỏi han điều gì đó (ngay cả khi người ta chẳng biết gì cả thì cũng cố tìm hộ mình một cách nào đó). Ở đó khoảng 2 tuần thì nhiễm thói quen của dân vùng Fribourg là gặp ai cũng chào hỏi. Có một điều rất ngộ nghĩnh về người Thụy Sỹ, đó là nhiều khi họ rất liên thiên, cùng về một vấn để nhưng mỗi người nói 1 kiểu. Ví dụ mình đi đăng ký điện thoại, cùng đến 1 cửa hàng nhưng gặp thằng nhân viên này thì nói tặng điện thoại miễn phí cho mình, gặp thằng khác thì lại bảo mày phải nộp cho tao mấy trăm mới được. Nói chung là rất lơ tơ mơ, có cảm giác như họ không biết rõ cả các quy định thì phải :-)
Người Thụy Sỹ, họ là ai? Họ là người như thế nào? Sau đây là ý kiến của học giả MR Hampshire.
Theo David Hamsphire nhận xét thì người Thuỵ Sỹ điển hình là nguời trung thực tuyệt đối, chăm chỉ cần cù, là người nhàm chán, gọn gàng, đạm bạc, nghiêm trang, cực kỳ sạch sẽ, mộ đạo, cứng nhắc, bảo thủ, câu nệ, gia trưởng, có trách nhiệm, có tinh thần tự phê bình bản thân, hơi khắc kỷ, thực dụng, thiếu kiên nhẫn, tham vọng, không dễ tha thứ, không lãng mạn (tiếng Việt gọi là khô như ngói), đáng tin cậy, ngoan cố, thẳng thừng và dứt khoát (không úp mở), không có khiếu hài hước, tuân thủ luật lệ, vừa rộng rãi vừa tiết kiệm, lãnh đạm, sống có trật tự, trầm tính, điềm tĩnh, thiếu nhạy cảm, yêu nước, lịch sự, tỉ mỷ, có óc sáng tạo, hơi thiên kiến, thông minh, đạo đức, trung thành, đúng giờ, thận trọng, độc lập, hơi khép kín và rất giỏi trượt tuyết.
Chậc, bác Hamsphire này quả là công phu nghiên cứu. Danh sách dài lê thê trên có một số đặc điểm hơi trái ngược nhau một chút. Vì vậy, cũng không có gì ngạc nhiên nếu nói là không có định nghĩa về người Thụy Sỹ điển hình. Bên cạnh nhiều điểm khác nhau về tính cách giữa người Thụy Sỹ nói tiếng Pháp, Đức, Ý và Romansch, dân cư Thụy Sỹ là hỗn hợp những người nước ngoài đến từ khắp nơi trên thế giới. Thụy Sỹ là vì dụ điển hình cho sự thống nhất trong đa dạng. Do vậy, rất có thể bạn có một người bạn Thụy Sỹ rất thân thiện, hài hước và đáng yêu, người xoá tan tất cả những định kiến của bạn về người Thụy Sỹ. Tuy nhiên, đã là bàn bạc thì tớ cứ bàn thôi.
Với tính cách trên thì không có gì ngạc nhiên khi khám phá ra rằng người Thụy Sỹ không phải là bạn đồng hành tốt để cùng nhau chia sẻ cuộc sống trên một hòn đảo hoang. Có thể suy đoán rằng tính nghiêm nghị của người Thuỵ Sỹ có nguồn gốc từ nền chính trị và tài chính ổn định lâu dài trong lịch sử đất nước Thụy Sỹ. Một, hai cuộc cách mạng chẳng qua chỉ làm cho đời exciting thêm, mà chẳng ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế hay sức mạnh của đồng CHF.
Đối với nhiều người nước ngoài, người Thụy Sỹ không phải là những người vui tính. Điều này thật khó hiểu khi chúng ta thấy rằng người Thụy Sỹ sống trên một đất nước đẹp đến như vậy, đới sống cao đến như vậy và chất lượng cuộc sống tốt đến như vậy. Dân US hơi bị tàn nhẫn khi gọi Thuỵ Sỹ là robotic paradise, hay là Land of the living dead, nơi mà dân Thuỵ Sỹ thiếu tính tự nhiên, không gò bó, tâm hồn mờ nhạt, thiếu vắng sự hài hước và niềm say mê cuộc sống, và ngập ngừng trong việc bày tỏ trái tim mình vì sợ bị coi là ngu ngốc.
Mặc dù tiếng đồn về việc cấm không được cười (défense de rire) là không đúng, nhưng đôi khi cũng có người tự hỏi không biết ở Thụy Sỹ liệu cười có bị đánh thuế không mà họ ít cười đến như vậy (cười mỉm thì có, nhưng cười thành tiếng thì hơi hiếm). Tất nhiên, không phải tất cả người Thụy Sỹ đều không có khiếu hài hước. Mặc dù vậy, những người biết thưởng thức những trò đùa thường là người có nguồn gốc nước ngoài nhập cư vào Thụy Sỹ, hoặc là người Thụy Sỹ sống và làm việc ở nước ngoài nhiều năm. Người Thụy Sỹ rất nghiêm túc về cuộc sống, và nếu những dân tộc khác theo gương người Thụy sỹ, có thể họ cũng sẽ giàu như người Thụy Sỹ. Nhiều người Thụy Sỹ, nhất là những người thuộc vùng nói tiếng Đức, tin rằng thật là tội lỗi khi lười biếng, nghỉ hưu sớm hay là hưởng thụ cuộc sống.
Người Thụy Sỹ rất cẩn thận về chuyện tiền nong. Người Thụy Sỹ chỉ xếp sau người Nhật về số tiền tiết kiệm/per capita. Dư luận đồn rằng có lẽ là vì người Thụy Sỹ đã tìm ra cách mang tiền lên thiên đường, hoặc là họ đã cài đặt được Bancomats trên thiên đường (all Swiss go to heaven). Tính tiêt kiệm này cũng là một trong những phần tính cách làm cho người Thụy Sỹ mất đi sự mânh liệt và say đắm.
Người Thụy Sỹ rất tuân thủ luật lệ. Bất kỳ người Thuỵ Sỹ nào còn vẩn vơ ở ngoài đường lúc 3 giờ sáng cũng vẫn đợi đèn xanh rồi mới đi qua đường.
Nguồn: www.swissviet.com
Nguyễn Đức Lâm
25-01-2007, 02:00 AM
Hay đấy, rất nhiều điều thú vị. Chẳng mấy khi được tìm hiểu về đất nước khác như thế này.
Mấy bạn ở Pháp, Nga, Nhật đâu rồi update cho anh em đi chứ, rồi mọi người kể chuyện Việt Nam cho mà nghe để đỡ nhớ nhà!
hunny
02-02-2008, 03:24 PM
Wow Thụy Sỹ tình yêu lớn của mình :x :x :x yêu Thụy Sỹ lắm ý ước gì chỉ 1 lần được đến Thụy Sỹ thì em nhịn cơm 2 ngày cũng được hix hix :-ss
Thanh Sơn
02-02-2008, 03:44 PM
hihi hay quá nhỉ , anh kể thêm nữa đi , em tò mò chuyện dần VN sống ở nước ngoài lắm, không biết có khó không nhỉ
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.