PDA

View Full Version : Tôi không gì phải hối tiếc


Thaiquang026
18-10-2006, 05:08 PM
Tình cờ quen biết nhau trên mạng, một chút hiểu biết về nhau cũng không có, vậy mà tôi và anh đã hẹn gặp nhau. Rồi ào... ào... mưa rơi.


Chúng tôi tính cờ nấp vào trước một khách sạn, cả hai ướt như chuột lột. Tôi vừa đùa vừa muốn thử: "Hay mình vào đây chơi đi anh?". Anh nhìn tôi với chút nghi vấn. Nhưng chiều theo ý tôi, chúng tôi bước vào. Vui vẻ với bộ bài cầm trong tay, tôi vô tư như không nghĩ đến chuyện gì xảy ra khi chỉ có hai người con trai và con gái trong khách sạn.



Chơi bài, đánh nhau, xem ti vi... rồi chuyện đó cũng đến. Tôi dễ dàng trao thân cho anh... Mọi việc đã xảy ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lai dễ dàng như vậy.



Tôi bước vào phòng vệ sinh với tâm trạng rối bời, với bao suy nghĩ "không biết người ta có nghĩ mình quá dễ dàng, co xem thường mình hay không?" (một tâm trạng rất bình thường của một người con gái chưa co kinh nghiệm trong việc hệ trọng đó).



Tôi đứng tần ngần trước gương, rất lâu sau tôi mới đủ an đảm bước ra. Cánh cửa vừa được mở, anh nhào đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt và nói rất nhẹ nhàng: "Cám ơn em đã tin tưởng và dành sự thiêng liêng đó cho anh". Thì ra anh đã nhìn thấy vệt hồng ray trên nệm. Anh đã ko ngờ tôi còn trong trắng như vậy. Có lẽ trước đó anh đã nghĩ tôi ko còn gì nên mới dễ dàng như vậy.



Mọi chuyện đã qua nhưng tôi và anh vẫn nhớ mãi. Giờ đây anh vẫn rất trân trọng tôi. Chúng tôi quen nhau đươc 2 tháng rồi, tôi vẫn chưa dám chắc rằng anh đã có vợ hay chưa, câu hỏi đó cứ hiện lên trong dầu tôi. Xin đính chính rằng tôi không hề hối hận. Dù anh sẽ thông báo với tôi điều đó, tôi vẫn không chút hối hận. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi mù quáng, nhưng tôi đã làm theo ý tôi muốn. Tôi vốn là con người sống hết mình. Bây giờ tôi vô cùng hạnh phúc với những gì mình đang có. Dù chuyện đau khổ đó có xảy ra, tôi vẫn vui vẽ đón lấy nó như một định mệnh.



H. D. Thảo Ngân

Thaiquang026
18-10-2006, 05:14 PM
đọc rùi mới thấy nhiều khi con gai không làm chủ được mình va con trai nhiều khi cung vậy . nhung khi tôi đọc bài này thì có rất nhiều người đã trách cô gái đó là quá dại dột và hồ đồ . vạy mọi người nghĩ sao ?

Đặng Lệ Thủy
18-10-2006, 05:41 PM
Mình đoán cô gái đó chỉ dưới 20 tuổi hoặc đang trong tình trạng chán nản việc gì đó. Một cô gái chín chắc không thể xử sự như vậy.
Mình không muốn nói đến việc đồng tình hay không đồng tình việc QH trước hôn nhân bởi điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quả thật dễ dàng ngay lần gặp đầu tiên thì đúng là ...
Mới chỉ quen nhau chưa hiểu rõ về nhau vậy mà cô đã quá dễ dãi, nếu như vậy mới là yêu hết mình thì chắc tui ko yêu được hết mình mất. Tôi cũng chẳng thể yêu người mà lần đầu tiên đi chơi với bạn gái mà đã vậy rồi, không tôn trọng bạn gái gì cả. Yêu luôn phải có giai đoạn cái gì chóng đến thì sẽ chóng đi, bạn ấy nói bây giờ anh ấy vẫn tôn trọng tôi 2 người quen nhau được 2 tháng và vẫn không biết anh ấy đã có vợ chưa? Mình thật sự không thể hiểu nổi một bạn gái không hiểu gì về bạn trai của mình mà đã vậy... Mình muốn nghe ý kiến của các bạn Nam các bạn nghĩ sao về người bạn gái đó, nếu bạn là chàng trai trong câu chuyện trên bạn sẽ thế nào?

chicken
18-10-2006, 11:22 PM
Mình đoán cô gái đó chỉ dưới 20 tuổi hoặc đang trong tình trạng chán nản việc gì đó. Một cô gái chín chắc không thể xử sự như vậy.
Mình không muốn nói đến việc đồng tình hay không đồng tình việc QH trước hôn nhân bởi điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố nhưng quả thật dễ dàng ngay lần gặp đầu tiên thì đúng là ...
Mới chỉ quen nhau chưa hiểu rõ về nhau vậy mà cô đã quá dễ dãi, nếu như vậy mới là yêu hết mình thì chắc tui ko yêu được hết mình mất. Tôi cũng chẳng thể yêu người mà lần đầu tiên đi chơi với bạn gái mà đã vậy rồi, không tôn trọng bạn gái gì cả. Yêu luôn phải có giai đoạn cái gì chóng đến thì sẽ chóng đi, bạn ấy nói bây giờ anh ấy vẫn tôn trọng tôi 2 người quen nhau được 2 tháng và vẫn không biết anh ấy đã có vợ chưa? Mình thật sự không thể hiểu nổi một bạn gái không hiểu gì về bạn trai của mình mà đã vậy... Mình muốn nghe ý kiến của các bạn Nam các bạn nghĩ sao về người bạn gái đó, nếu bạn là chàng trai trong câu chuyện trên bạn sẽ thế nào?


Ngoài ra cô gái đó có thể vừa chia tay bạn trai hoặc đang buồn về một vấn đề gì đó (nói chung là đang có chuyện buồn), nên cô gái đó cần có một điểm tựa về tinh thần. ===>>>Và chuyện gì đến cũng phải đên thôi(mà cái gì đến nhanh thì sẽ đi nhanh:D)
Do đó chúng ta không nên khẳng định là cô gái đó đúng hay sai, mà điều này chỉ có người trong cuộc mới biết được là đúng hay sai thôi ?
Iem trẻ người non dạ nói vậy không biết đúng hay sai ?

Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 12:00 AM
Ai đúng ai sai điều đó không quan trọng mà vấn đề là ở chỗ hai người đó cùng chung một ý nghĩ và cùng đi đến một cái đích. Để đi đến đích nhanh nhất thì nên đi đường tắt đó là sự lựa chọn của cả hai. :D

Đặng Ngọc Vinh
19-10-2006, 12:57 AM
hoa ko dâm sao gọi hoa dâm bụt
chúa ko dê sao gọi chúa giesu :D

chicken
19-10-2006, 03:48 AM
Ai đúng ai sai điều đó không quan trọng mà vấn đề là ở chỗ hai người đó cùng chung một ý nghĩ và cùng đi đến một cái đích. Để đi đến đích nhanh nhất thì nên đi đường tắt đó là sự lựa chọn của cả hai. :D

hic hic, sao pác không nói "Để đi đến đích nhanh nhất thì nên đi đường tắt, đó là đường lên giường, đó là sự lựa chọn của cả hai". he he :D
Chúc mọi người một ngày mới tốt lành :)

Mai Tiến
19-10-2006, 11:33 AM
Nếu tôi là người bạn trai kia tôi sẽ không tôn trọng người con gái đó. Với lý do biện minh là đang có chuyện buồn hay một việc gì đó xảy ra thì quá đơn giản (nói như vậy tôi sẽ cả ngày đi tìm các cô gái gặp chuyện buồn mất :D ). Cuộc sống thiếu gì lúc phải buồn nhưng cái thiêng liêng nhất của đời người con gái kia (theo quan niệm phương đông thôi nhé!) đã mất đi vì một lý do quá giản đơn và dành cho một người mới chỉ quen biết. Thử hỏi nếu anh chàng kia "xong việc" rồi cứ thế bỏ đi thì cô gái đó sẽ như thế nào?

tôi vẫn không chút hối hận. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi mù quáng, nhưng tôi đã làm theo ý tôi muốn. Tôi vốn là con người sống hết mình. - Quả thật bạn gái quá hồ đồ. Người viết không cho biết tuổi của nhân vật nhưng theo tôi nghĩ bạn gái là người quá non trẻ và bồng bột. Đúng là bạn Hành động theo ý bạn muốn nhưng sống hết mình đâu có nghĩa là sống bừa, sống ẩu, thích gì cũng làm mà không suy nghĩ. Hết mình là rât tốt nhưng vẫn cần nằm trong những giới hạn cụ thể về xã hội, đạo đức, lối sống...

Thu Trang
19-10-2006, 01:38 PM
:rolleyes: em đồng ý với quan điểm của anh MaiTien .Sống hết mình,làm theo ý thích của mình việc gì chứ áp dụng nó vào việc này thì bạn ấy hơi sốc nổi, chưa chín chắn,bởi cuộc sống có rất nhiều điều bất ngờ ,:( nhưng bạn ấy đáng thương hơn đáng giận,

Thaiquang026
23-10-2006, 09:53 PM
:eek: em thì có tư tưởng hơi thoáng nên suy nghĩ đơn giản hơn nhiều . theo em thì sống hết mình,làm theo ý thích của mình và tôn trong ý thích của người khác là được . nên về chuyện cô giá đó có hồ đồ hay nông nổi thì đó là sự lựa chon của cô gái đó .
còn nói về trinh tiết của người con gai thì theo em cai đó không quan trọng ,em là fan của trường phái " sống hết mình và khi yêu cũng yêu hết mình " khi yều la trao tất cả khong hỗi tiếc , nếu có chia tay thì không giàng buộc trách nhiệm không trách oán .
yêu một người theo em thì cũng không nên quan tâm đến quá khú của người đso xem đã tưng yêu ai ,mà chỉ quan tâm xem khi yêu mình có yêu thật lòng hay chỉ để lấp chỗ trống .:D

Vũ Thủy Hoàng
26-10-2006, 02:57 AM
:eek: em thì có tư tưởng hơi thoáng nên suy nghĩ đơn giản hơn nhiều . theo em thì sống hết mình,làm theo ý thích của mình và tôn trong ý thích của người khác là được . nên về chuyện cô giá đó có hồ đồ hay nông nổi thì đó là sự lựa chon của cô gái đó .
còn nói về trinh tiết của người con gai thì theo em cai đó không quan trọng ,em là fan của trường phái " sống hết mình và khi yêu cũng yêu hết mình " khi yều la trao tất cả khong hỗi tiếc , nếu có chia tay thì không giàng buộc trách nhiệm không trách oán .
yêu một người theo em thì cũng không nên quan tâm đến quá khú của người đso xem đã tưng yêu ai ,mà chỉ quan tâm xem khi yêu mình có yêu thật lòng hay chỉ để lấp chỗ trống .:D

Đúng là thaiquang026 là một người rất thoáng quan điểm rất tiến bộ rất tây, nhưng mình nghĩ ở việt nam mình thì khó đấy. Tuy thuộc vào tính cách của từng người thôi như mình mình sẽ thật khó chấp nhận một người con gái qua hết tay anh này cho đến anh khác. Cuộc sống bây giờ tuy có dễ dãi hơn ngày xưa nhiều nhưng mình thấy con trai vẫn còn sướnng hơn con gái muốn làm gì thì làm trong khi con gái luôn phải vất vả, khó khăn để có thể giữ được mình trước búa dìu dư luận. Nhưng bây giờ không ít bạn gái có quan niệm như thaiquang06 đâu và con trai bây giờ cũng có suy nghĩ thoáng hơn rồi. Cái chính là chúng ta tôn trọng nhau đến mức nào thôi

Thaiquang026
27-10-2006, 07:50 PM
theo em thì quan điểm của mỗi người dù có khác nhau đến mấy thì với chuyện kia cũng cần phải chấp nhận thôi . tuy không thể chấp nhận một cô gái qua hết người này đến người khác nhưng khi yêu đau biết được chuyện gì sẽ xảy ra trước được , nhưng có một điều cần biết trước đó là không đòi hỏi ở người khác cái mà người đó đã mất , với con trai cũng vậy thôi yêu người muốn người trao cho tất cả vậy thì sao có thể đòi hỏi người mà mình lấy có còn hay không . với tôi là vậy yêu chỉ có thể có niền tin mọi điều trước kia nên bỏ qua , khi đã yêu rồi thì phải chấp nhận tất cả thôi .
thằng con trai nào cũng muốn lấy vợ còn nguyên vẹn trong khi trước khi cưới lại đi làm chuyện đó với bao nhiêu người con gái khác ,thì còn đòi hỏi gì nữa !

hieu3U
02-11-2006, 04:12 PM
Mình tán thành với đánh giá của Mai Tiến về vấn đề này.
Cái gì đến dễ dàng thì sẽ thường ít để lại nhiều ấn tượng phải ko? (có thể người con trai đó sẽ ko quay lại nữa).
Trong cuộc sống cần có trải nghiệm, có thời gian.
Hơn nữa về chuyện này, chúng ta là người Á đông.
Nhưng câu nhận xét của thaiquang026 để lại cho không chỉ mỗi người trong chúng ta mà cả xã hội này một câu hỏi lớn trong mọi thời đại:
theo em thì quan điểm của mỗi người dù có khác nhau đến mấy thì với chuyện kia cũng cần phải chấp nhận thôi . tuy không thể chấp nhận một cô gái qua hết người này đến người khác nhưng khi yêu đau biết được chuyện gì sẽ xảy ra trước được , nhưng có một điều cần biết trước đó là không đòi hỏi ở người khác cái mà người đó đã mất , với con trai cũng vậy thôi yêu người muốn người trao cho tất cả vậy thì sao có thể đòi hỏi người mà mình lấy có còn hay không . với tôi là vậy yêu chỉ có thể có niền tin mọi điều trước kia nên bỏ qua , khi đã yêu rồi thì phải chấp nhận tất cả thôi .
thằng con trai nào cũng muốn lấy vợ còn nguyên vẹn trong khi trước khi cưới lại đi làm chuyện đó với bao nhiêu người con gái khác ,thì còn đòi hỏi gì nữa !
Nhưng bạn ạ, hãy luôn tin vào cuộc sống, hãy tin vào những điều tốt đẹp, những giá trị đạo đức trong sáng.

Thaiquang026
03-11-2006, 08:27 PM
đúng là như vậy mà , không có gì là không thể được ,phải chấp nhận thôi biết làm sao .
ở mình quả thật vẫn còn mang đậm chất á đông truyền thống , nhưng thì sao bây giờ đã tiến bộ rất nhiều chuyện kia rồi cũng sẽ có lúc được giải phóng .các nước âu mĩ đã diễn ra cuộc cách mạng td và bây giờ thì họ coi đó là điều rất bình thường không có gì để nói cả ,nó chỉ là hành động để thể hiện tùnh cảm của mỗi người hoặc là nhu cầu của mỗ người mà thôi.

Đặng Lệ Thủy
07-11-2006, 03:20 PM
Theo mình thì người con gái có quan hệ trước hay sau hôn nhân không quan trọng, mà điều quan trọng là tính cách người ta như thế nào.
Một người con gái yêu sâu sắc có thể trao thân cho người con trai mình yêu và xác định người đó sẽ là chồng sau này của mình thì điều đó không có gì để nói. Không may hai người không đến được với nhau thì cũng không có gì phải hối tiếc. Bạn trai nào yêu được cô gái như vậy cũng không nên xét nét làm gì mà nếu có xét nét thì bạn trai quả thật không xứng đáng là người đàn ông của thời đại này vì đã yêu người ta mà người ta cũng yêu mình thì không nên để ý đến quá khứ làm gì.
Còn một bạn gái vừa mới yêu chưa hiểu rõ người ta mà đã trao thân và yêu 5,7 người và ai cũng vậy thì đúng là không chấp nhận được.
Và nói chung con trai nên nghĩ thoáng một chút chuyện đó quả thật không đáng để làm tiêu chuẩn để yêu hay không yêu mà phải xem cô ấy có hợp với mình không, cô ấy có đáng để mình tôn trọng. Người con gái dù không còn trong trắng nhưng phải để người khác tôn trọng mình, và nên nói rõ khi nhận lời yêu cũng chỉ như kể chuyện người yêu cũ để không còn gì để giấu nhau để tình yêu thêm sâu sắc mà thôi.
Đây chỉ là ý kiến của riêng mình, mình không tán đồng với việc con gái buông thả nhưng cũng không tán đồng con trai đặt nặng vấn đề trinh tiết của các bạn nữ, chúng ta phải tùy vào từng hoàn cảnh mà có những quyết định riêng.

Nguyễn Ngọc Hoa
08-11-2006, 06:08 PM
Cả list em thấy mỗi ý kiến của chị Thuydl là hay nhất và có vẻ hợp lí nhất.
Nhưng nói gì thì nói, trong chuyện này bao giờ người con gái cũng là người thiệt thòi nhất,mặc dù bây giờ có thể là mọi người nghĩ thoáng hơn, nhưng chỉ là 1 phần nào đó thôi, con gái giờ vẫn phải chịu sự đánh giá của xã hội nhiều lắm.tất nhiên là lại mỗi người một quan điểm và cách suy nghĩ khác nhau, cho nên làm thế nào mà mình cho là đúng thôi, còn đánh giá đúng hay sai, như thế nào thì ... khó lắm:rolleyes: :-"

Thaiquang026
17-11-2006, 08:17 PM
sinh ra đều bình đẳng cả nhưng con gái thì có thể là thiệt thòi ...
hôm truớc lúc ngồi nói chuyện cùng mấy bạn gái cùng lớp , họ nói " con gái có thể biết được còn hay mất ... còn con trai thì làm sao để biết được nhỉ "

.không biết các bác có cách gì trả lời được câu hỏi trên không ? phải trả lời đúng chur đề đó đùng có lảng tránh

Đặng Lệ Thủy
20-11-2006, 10:14 AM
Đúng là vấn đề này chịu thôi làm sao mà biết con trai có còn hay không :D mà chuyện đó có quan trọng không vì nếu biết là ko còn thì con gái sẽ xử sự như thế nào cũng chỉ giận dỗi và nghe giải thích và thế là xong. Còn con trai thì sao trời ơi với một số người thì chuyện này chắc khó khăn đây.
Mình thì không quan trọng chuyện đó đối với cả con trai hay con gái như nhau cả thôi quan trọng là tình cảm dành cho nhau kìa.

Thu Trang
23-11-2006, 02:14 PM
em cũng đồng ý với chị thuydl tỉnh cảm dành cho nhau mới quan trọng nhưng chuyện quan hệ trước hôn nhân em cực lực phản đối hehheheeh

Thaiquang026
23-11-2006, 02:32 PM
em cũng đồng ý với chị thuydl tỉnh cảm dành cho nhau mới quan trọng nhưng chuyện quan hệ trước hôn nhân em cực lực phản đối hehheheeh

đôi khi bị cho là lãnh cảm đó :D
nhưng nếu phản đối thì lại càng phải tấn công mạnh để đạt mục đích thôi , trong một số trường hợp thì làm sao tự chủ được mà từ chối khi cả hai bên cùng muốn , ý chí cho là không thể nhưng cơ thể lại nảy sinh ham muốn thì làm sao :p

Đặng Lệ Thủy
23-11-2006, 03:36 PM
Trời đất ơi thaiquang026 làm như đã có rất nhiều kinh nghiệm vậy :D
Nhưng cũng nói thì cũng đúng à.
Còn Thu Trang cũng đúng thôi đấy là suy nghĩ riêng của Thu Trang mà, và suy nghĩ này không phải chỉ riêng Thu Trang thôi đâu rất nhiều bạn gái nghĩ vậy và đó là tính cách rất đáng yêu của con gái. Đấy không phải là lãnh cảm :D

Thaiquang026
23-11-2006, 04:19 PM
báo cáo các anh các bác các chị ,kinh nghiệm thực tế thì em còn phải học hỏi các anh các bác các chị nhiều , nhưng những bài học từ thủa xưa xưa đó thì em còn nhớ chút ít . và lại sống trong môi trường toàn anh em xa vợ con nên cũng được rèn luyện chút ít .nhưng em nói thật nhé khả năng tác chiến của em còn kém lắm , bài thì có thuộc nhưng khi kiểm tra thì vẫn bị vấp , chắc tại chưa qua thời gian tu luyện nên chưa có thành tích gì gọi là đáng kể .

tuyenban
24-11-2006, 02:29 AM
Tình cờ quen biết nhau trên mạng, một chút hiểu biết về nhau cũng không có, vậy mà tôi và anh đã hẹn gặp nhau. Rồi ào... ào... mưa rơi.


Chúng tôi tính cờ nấp vào trước một khách sạn, cả hai ướt như chuột lột. Tôi vừa đùa vừa muốn thử: "Hay mình vào đây chơi đi anh?". Anh nhìn tôi với chút nghi vấn. Nhưng chiều theo ý tôi, chúng tôi bước vào. Vui vẻ với bộ bài cầm trong tay, tôi vô tư như không nghĩ đến chuyện gì xảy ra khi chỉ có hai người con trai và con gái trong khách sạn.



Chơi bài, đánh nhau, xem ti vi... rồi chuyện đó cũng đến. Tôi dễ dàng trao thân cho anh... Mọi việc đã xảy ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lai dễ dàng như vậy.



Tôi bước vào phòng vệ sinh với tâm trạng rối bời, với bao suy nghĩ "không biết người ta có nghĩ mình quá dễ dàng, co xem thường mình hay không?" (một tâm trạng rất bình thường của một người con gái chưa co kinh nghiệm trong việc hệ trọng đó).



Tôi đứng tần ngần trước gương, rất lâu sau tôi mới đủ an đảm bước ra. Cánh cửa vừa được mở, anh nhào đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt và nói rất nhẹ nhàng: "Cám ơn em đã tin tưởng và dành sự thiêng liêng đó cho anh". Thì ra anh đã nhìn thấy vệt hồng ray trên nệm. Anh đã ko ngờ tôi còn trong trắng như vậy. Có lẽ trước đó anh đã nghĩ tôi ko còn gì nên mới dễ dàng như vậy.



Mọi chuyện đã qua nhưng tôi và anh vẫn nhớ mãi. Giờ đây anh vẫn rất trân trọng tôi. Chúng tôi quen nhau đươc 2 tháng rồi, tôi vẫn chưa dám chắc rằng anh đã có vợ hay chưa, câu hỏi đó cứ hiện lên trong dầu tôi. Xin đính chính rằng tôi không hề hối hận. Dù anh sẽ thông báo với tôi điều đó, tôi vẫn không chút hối hận. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ tôi mù quáng, nhưng tôi đã làm theo ý tôi muốn. Tôi vốn là con người sống hết mình. Bây giờ tôi vô cùng hạnh phúc với những gì mình đang có. Dù chuyện đau khổ đó có xảy ra, tôi vẫn vui vẽ đón lấy nó như một định mệnh.



H. D. Thảo Ngân

Chả có đứa con gái nào như trong câu chuyện này cả. Đám phụ nữ giữ cái đó còn hơn giữ vàng ấy chứ.

Thaiquang026
24-11-2006, 09:12 AM
Chả có đứa con gái nào như trong câu chuyện này cả. Đám phụ nữ giữ cái đó còn hơn giữ vàng ấy chứ.

bác lại nhầm rồi . con gái như trong chuyện bây giờ không thiếu đâu . bây giờ chuyện đó là bình đẳng nên không phải giư như giữ vàng đâu , nó xảy ra rát bình thường thôi .
em kể chuyện này không biết các bác có tin hay không chứ em cũng thấy nhiều rồi . thằng bạn em mới hôm vừa rồi đưa một con bé sinh năm 1993 vào nhà nghỉ đó , tron một ngày luôn .cai gì xảy ra trong đó thì các bác đều biết hết rồi chứ. nó quen con bé kia cũng qua phòng chat thôi

Đặng Lệ Thủy
24-11-2006, 09:20 AM
Chả có đứa con gái nào như trong câu chuyện này cả. Đám phụ nữ giữ cái đó còn hơn giữ vàng ấy chứ.

Nói như tuyenban là chưa chính xác rồi, thực sự là có những người như cô gái trong chuyện đấy chứ, bây giờ là thế kỷ 21 rồi mà đâu phải như ngày xưa nữa. Còn con gái phải giữ bởi vì phải tìm đúng người mà mình muốn chứ không phải ai cũng được và tìm được rồi thì cũng phải đúng lúc đúng thời điểm chứ đâu phải ...
Nói chung cuộc sống có rất nhiều kiểu người mỗi người có cách nghĩ khác nhau về một chuyện nên không thể nói là không có người này người kia được. :D

Thu Trang
30-11-2006, 05:55 PM
đôi khi bị cho là lãnh cảm đó :D
nhưng nếu phản đối thì lại càng phải tấn công mạnh để đạt mục đích thôi , trong một số trường hợp thì làm sao tự chủ được mà từ chối khi cả hai bên cùng muốn , ý chí cho là không thể nhưng cơ thể lại nảy sinh ham muốn thì làm sao :p

ông dám bảo tui lãnh cảm! chỉ là không muốn xảy ra thôi, ngay cả khi cả hai cùng có nhu cầu thì phải biết giữ mình thôi.Nói thật con gái luôn ở thế bị động đấy chứ:ay: ,sao mấy ông không nghĩ mình phải gữi cho người mình yêu,lại luôn có tư tưởng ăn cơm trước kẻng đến khi lỡ xảy ra lại hiện hình người họ sở .Tui nhớ có 1 câu nói thế này :" tất cả đàn ông đều đểu chỉ có điều là nhiều hay ít thôi".Nói chung đừng quan hệ trước hôn nhân :ay:

HotBoy
30-11-2006, 09:54 PM
Tình yêu sét đánh chăng! người con gái thật mù quãng !có lẽ sẽ phải hối hận về hành dộng nông nổi của mình !

boy_korea
02-12-2006, 10:55 AM
điều đấy tất cả không nên trách họ , cuộc sống là thế _ mọi người đừng lấy điều đó ra để phê phán , nếu đứng trong địa vị của người con gái ấy chắc tui cũng thông cảm thôi !
Tuy tình cảm của họ đến sớm nhưng đâu đã ra đi sớm, tinh yêu là thế đến râts nhanh nhưng cung khó đi nhanh lắm , đưng suy nghĩ theo lối sống ngày xưa tinh đến nhanh thì vội đi nhanh ...
Cac bạn hãy thông cảm va chia sẻ niềm vui với họ
Chuc hai người hạnh phuc và sẽ sống mãi bên nhau

Thaiquang026
02-12-2006, 11:56 PM
sao mấy ông không nghĩ mình phải gữi cho người mình yêu,lại luôn có tư tưởng ăn cơm trước kẻng đến khi lỡ xảy ra lại hiện hình người họ sở .Tui nhớ có 1 câu nói thế này :" tất cả đàn ông đều đểu chỉ có điều là nhiều hay ít thôi".Nói chung đừng quan hệ trước hôn nhân :ay:

giữ hay không giữ ?
chẳng cso gì phải bàn cãi cả ,nếu thật sự muốn đi đến hôn nhân thì hãy trao ,còn nếu không thì thôi ,không trách gì ai đựoc mà chỉ trách bản thân thôi ,hãy trách bản thân là không nhìn rõ người nhé đừng có trách ai hết .
hôm trước tôi đọc một bài kí sự tòa án ,có một ngừoi yêu một người con gái nhưng không lấy được cô gái đó vì anh ta không có gì hết chỉ có sự nghiệp truớc mắt tương lai ở đằng sau .khi đó cô gái đã chọn một người giàu có hơn anh ta . và 6 năm sau anh ta gặp cô gái đó ở tòa án để ly hôn ,anh ta đã vui mà đến với cô gái đó ,trở lại như ngày nào ,rồi hai người cũng lấy nhau .nhưng chỉ 2 năm sau họ lại ly hôn ,lý d là ở cô gái đó . cô không yêu anh ta mà chỉ trong vào số tiền anh ta có ,trươc kia cô ấy bỏ anh ta cũng vậy , trong suốt thờ gian sống cùng nhau cô gái kia đã tìm cách lấy hết số tiền anh ta có để đi cùng bồ . sau này khi anh ta phát hiện ra anh ta đã tì hiểu và biết được nguyện nhân cô gái ly hôn với người chồng cũ .rồi họ cũng chia tay .hôm tòa xử họ ly hôn ,chồng cũ của cô ta cũng đến và ngồi đúng vào cái chỗ mà cách đó 2 năm anh ta ngòi khi cô gái ly hôn người chồng cũ .
vậy đó , tình yêu mù quáng là vậy đó ,anh ta cũng yêu cô gái chứ ?