View Full Version : Lịch sử World Cup
HoaHongNhungNhat
17-01-2007, 11:03 PM
World cup lần thứ 1 - Uruguay 1930
URUGUAY ÐI VÀO LỊCH SỬ
Trận chung kết giữa Uruguay - Achentina: 4-2
World Cup lần thứ nhất có 13 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đại diện châu Mỹ là Achentina, Chile, Mexico, Braxin, Bolivia, Peru, Mỹ, Paraguay, Uruguay; và 4 đại diện châu Âu là Pháp, Rumani, Nam Tư, Bỉ.
Ngày 13-7-1930, giải đã chính thức khai mạc với trận đấu đầu tiên giữa ÐT Pháp và ÐT Mexico. ở vòng 1, các đội được chia thành 4 bảng, đấu vòng tròn để chọn ra 4 đội đầu bảng vào vòng bán kết. ở bảng 1, ÐT Achentina đã toàn thắng cả 3 trận (trong đó có trận thắng 1-0 gây tranh cãi trước ÐT Pháp) và giành ngôi đầu bảng. ở bảng 2, chủ nhà Uruguay với lối chơi phòng ngự hiệu quả cũng đã giành quyền đi tiếp. ở bảng 3, Braxin và Bolivia đã không thể qua mặt được đại diện châu Âu là Nam Tư. Trong khi đó, thắng Bỉ và Paraguay ở bảng 4, ÐT Mỹ lọt vào bán kết.
World Cup đầu tiên không tổ chức thi đấu tranh hạng ba, mà chỉ có trận chung kết cho 2 đội chiến thắng ở bán kết. Tại các trận bán kết World Cup đầu tiên, đã có những cơn mưa bàn thắng dội vào khung thành các đội bóng "ngoại bang" khi 2 đội bóng Nam Mỹ Achentina và Uruguay đã cùng giành chiến thắng vang dội với cùng tỷ số 6-1 trước Mỹ và Nam Tư.
Trận CK diễn ra vào chiều ngày 30-7. Là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm đó (Uruguay đã vô địch tại 2 kỳ Ðại hội Olympic gàn nhất là 1924 và 1928), Uruguay đã giành chức vô địch với tỷ số 4-2, trong đó, cầu thủ dự bị Castro đã để lại dấu ấn rất lớn trong chiến thắng của đội nhà khi anh kiến thiết một đường bóng dẫn đến bàn thắng thứ 3 và tự mình ghi bàn thứ 4 cho Uruguay. Nâng cao chiếc Cúp Nữ thần vàng trên sân Centenario, Uruguay đã trở thành đội tuyển đầu tiên đoạt chức VÐTG .
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 18
Tổng số bàn thắng ghi tại giải: 70
Trung bình: 3,88 bàn/trận
Số cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 1
Số bàn đá phản lưới nhà: 1
Tổng số khán giả: 434.500 người
Trung bình: 24.139 người/trận
HoaHongNhungNhat
18-01-2007, 09:53 AM
World cup lần thứ 2 - Italia 1934
Ðể chuẩn bị cho VCK World Cup 1934, trước đó, FIFA đã tiến hành tổ chức vòng loại tại các khu vực. 33 đội bóng đăng ký tham dự được chia làm 12 bảng. Ðội chủ nhà Italia cũng phải đấu loại. Do chưa có công thức chặt chẽ, nên đã có sự thiếu công bằng. Chẳng hạn: Braxin và Achentina đã nghiễm nhiên lọt vào VCK vì họ nằm ở các bảng chỉ có 2 đội và cả 2 đều từ chối thi đấu. Hoặc như Mexico phải thi đấu 3 trận. Và dù đã thắng 2 trận nhưng vẫn phải ở nhà.
Tại VCK, các trận đấu được tổ chức ở nhiều thành phố. ÐKVÐ Uruguay đã không dự. Lần này, tới lượt châu Âu chiếm ưu thế khi có tới 12/16 đội có mặt ở VCK. Và cả 4 đại diện ngoài châu Âu đã không thể vượt qua được vòng 1. Vòng tứ kết đã trở thành cuộc đấu nội bộ của 8 đội bóng châu Âu.
Trận đấu để lại dư âm nhiều nhất ở vòng tứ kết diễn ra giữa Italia và Tây Ban Nha. ở trận đấu chính thức, trọng tài đã công nhận bàn thắng gỡ hoà mà trong đó các cầu thủ Italia đã phạm lỗi thô bạo với thủ môn Zamora. Do chưa có luật đá luân lưu, trận đấu đã được tiếp tục tổ chức vào ngày tiếp theo khi kết thúc hoà sau 120 phút thi đấu. Vắng TM xuất sắc Zamora (bị gẫy 3 xương sườn trong trận đấu hôm trước), cộng với việc trọng tài Thuỵ Sĩ Mercet 2 lần không công nhận bàn thắng của Tây Ban Nha, Italia mới có cơ hội đi tiếp. Ông Mercet sau đó đã bị LÐBÐ Thuỵ Sĩ treo còi vĩnh viễn. Tại giải này, lần đầu tiên tổ chức trận tranh hạng ba và ÐT Ðức đã giành thắng lợi trong trận đấu này trước ÐT áo với tỷ số 3-2.
2 đội đi được tới trận CK là Italia và Tiệp Khắc. Trước đội Italia chơi co cụm và phòng ngự, các cầu thủ khách thi đấu khá thoải mái và mở tỷ số trận đấu bằng bàn thắng của Svoboda. Italia đã gỡ hoà bằng cú sút bất ngờ của Orsi. Với bàn thắng quyết định ghi được trong 2 hiệp phụ, Italia đăng quang ngôi vô địch. Việc Nam Mỹ không cử lực lượng mạnh nhất tới giải, cộng với sức ép từ phía chế độ độc tài Mussolini đã giữ Cúp Nữ thần vàng ở lại châu Âu.
Những con số đáng chú ý:
Số trận đấu: 17
Tổng số bàn thắng: 70
Trung bình: 4,12 bàn/trận
Số cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 1
Số bàn đá phản lưới nhà: 0
Tổng số khán giả: 395.000 người.
Trung bình: 23.235 người/trận
HoaHongNhungNhat
19-01-2007, 01:55 PM
World cup lần thứ 3 - France 1938
Giải VÐTG lần thứ 3 là giải đầu tiên mà 2 đội bóng ÐKVÐ và chủ nhà không phải tham dự vòng đấu loại mà được quyền lọt thẳng vào VCK World Cup.
Vòng 1 của giải ghi nhận nhiều bất ngờ. Thuỵ Sĩ đã đè bẹp đội tuyển của Ðức quốc xã ở trận đấu lại sau khi 2 đội hoà ở trận đầu tiên. Trong khi đó, lần đầu tham dự World Cup, ÐT Cuba đã khiến đội bóng đàn anh Rumani sớm bị loại khỏi giải khi giành chiến thắng ở trận đấu lại với tỷ số 2-1.
Trong số các đội bóng lọt vào VCK lần thứ 3, các gương mặt được đánh giá nổi bật gồm có ÐT đương kim VÐTG Italia. Qua vòng đấu loại, Hungary và đội chủ nhà Pháp cũng tỏ ra rất mạnh. Sự rút lui của Achentina và sự vắng mặt của Uruguay đã khiến lực lượng của các đại diện khu vực Nam Mỹ ở giải lần này quá mỏng. Sau 2 giải đầu tiên phải dừng chân ở vòng đấu bảng, tại giải này, Braxin đã lần đầu giành vị trí thứ 3 sau khi loại Ba Lan trong một trận đấu kịch tính cao độ với tỷ số 6-5 và á quân thế giới Tiệp Khắc với tỷ số 2-1 trong trận đấu lại để lọt vào bán kết và thắng Thụy Ðiển 4-2 trong trận đấu tranh hạng 3. Ðây là dấu ấn đầu tiên của Braxin trong lịch sử các kỳ World Cup.
Hai đội bóng giành được quyền vào chung kết ở giải lần này là Italia và Hungary. Có thể nói, đây là thời kỳ vàng son của bóng đá Hungary với một thế hệ gồm những cầu thủ xuất sắc như Sarosi, Willimowski... Họ để lại ấn tượng mạnh với khán giả ngay từ trận đấu đầu tiên khi hạ Bỉ với tỷ số đậm 3-1. ở bán kết, cầu thủ Zsengeller ghi 3 bàn thắng, giúp Hungary giành thắng lợi áp đảo 5-1.
Trận chung kết khởi đầu khá căng thẳng. Italia mở tỷ số trận đấu với bàn thắng của cầu thủ Collaussi. Hungary gỡ hòa sau khi Tikos sút tung lưới TM Combi. Italia tiếp tục vượt lên với 2 bàn thắng của Collaussi và Piola. Tất cả những nỗ lực của ÐT Hungary chỉ là rút ngắn tỷ số trận đấu bằng bàn thắng của Sarosi. Trong vòng 20 phút cuối cùng của trận đấu, Piola đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng lần đầu giành chức vô địch của Hungary với bàn thắng ấn định tỷ số 4-2. Và như vậy, Italia đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử World Cup 2 lần liên tiếp giành chức VÐTG.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 18
Tổng số bàn thắng: 84
Trung bình 4,67 bàn/trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 4
Số bàn đá phản lưới nhà: 1
Tổng số khán giả 483.000 người
Trung bình: 26.833 người/trận
HoaHongNhungNhat
20-01-2007, 08:52 AM
World cup lần thứ 4 - Braxin 1950
Trong số 31 đội bóng tham dự đấu loại, 13 đội đã giành quyền lọt vào VCK cùng với đội chủ nhà Braxin và ÐKVÐ Italia. Ðây là kỳ World Cup đầu tiên áp dụng thể thức thi đấu vòng tròn. ở vòng 1, 15 đội được chia làm 4 bảng để chọn 4 đội đứng đầu lọt vào vòng chung kết.
ở bảng 1, đội chủ nhà Braxin cùng bảng với Nam Tư, Thuỵ Sĩ và Mexico. Không đội nào có đủ bản lĩnh để kìm chân đội chủ nhà đang ngày một khẳng định vị thế của mình trên thế giới.
ở bảng 2, những người Anh nổi tiếng về sự cao ngạo đã bị dội một gáo nước lạnh. Sau một thời gian dài quay lưng lại với bóng đá thế giới, người Anh đã không giữ được vị trí độc tôn của mình. Quê hương của bóng đá hiện đại đã có sự tụt hậu và chỉ giành 1 chiến thắng duy nhất trong trận đầu tiên gặp Chilê, ÐT Anh đã bất ngờ thất bại 0-1 trước ÐT Mỹ và không thể cầm cự trước Tây Ban Nha. Toàn thắng 3 trận, Tây Ban Nha xứng đáng lọt vào chung kết.
ở bảng 3 có 3 đội Thụy Ðiển, Italia, Paraguay và bất ngờ lớn nhất đã xuất hiện. ÐT Italia sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của chiến tranh đã không còn duy trì được phong độ của nhà vô địch. Trong trận đấu mở màn với Thụy Ðiển, ba bàn thắng của các cầu thủ Scandinavia đã khiến Italia có một kỳ World Cup tồi tệ nhất trong 4 lần dự giải.
ở bảng 4, Uruguay chỉ phải gặp Bolivia và dễ dàng chiến thắng.
4 đội Braxin, Tây Ban Nha, Thuỵ Ðiển và Uruguay đã bước vào vòng chung kết với thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm. Ðội nào giành nhiều điểm nhất sẽ vô địch. Braxin có một giải đấu tưng bừng khi thắng Thuỵ Ðiển 7-1, Tây Ban Nha 6-1 và sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Uruguay, đối thủ sáng giá nhất nhưng ở thế thấp hơn, bởi tính tới thời điểm ấy, Uruguay chỉ thắng 1 và hoà 1. Trận đấu được coi là chung kết diễn ra sôi động giữa 2 đội trên sân Maracana. Braxin mở được tỷ số với bàn thắng của Friaca. Nhưng với 2 bàn thắng của Schiaffino và Ghiggia, Uruguay đã đăng quang lần thứ 2 sau 20 năm. Còn Braxin lần đầu tiên nhảy lên hạng 2 tại một kỳ World Cup.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 22
Tổng số bàn thắng: 88
Trung bình: 4 bàn/trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 0
Số bàn đá phản lưới nhà: 0
Tổng số khán giả: 1.337.000 người
Trung bình: 60.733 người/trận
Vũ Khắc Khiêm
20-01-2007, 11:31 AM
Mình thích World Cup 1994 nhất, cái anh chàng tóc đuôi ngựa R.Baggo đá hỏng ăn phạt đền...bị cả nước Italia lên án và bị ruồng bỏ.
Nhưng mình vẫn luôn yêu quý cầu thủ này!
HoaHongNhungNhat
21-01-2007, 01:33 PM
World cup lần thứ 5 - Thụy Sỹ 1954
Sau một kỳ World Cup có sự đột biến về thể thức thi đấu, tới giải lần thứ 5, thể thức thi đấu lại trở lại như cũ: nghĩa là lại có các vòng tứ kết, bán kết và tổ chức thi đấu chung kết.
ÐT Pháp, không tham dự giải lần trước vì lý do di chuyển khó khăn, đã trở lại. Không có đội bóng nào từ chối tham dự giải vào phút chót, World Cup lần thứ 5 đã thu hút đủ sự có mặt của 16 đội bóng tại Thụy Sĩ.
ở vòng 1, bất ngờ lớn nhất là việc Italia sớm bị loại sau khi để thua Thụy Sĩ ở trận đấu lại để tranh vị trí thứ 2 ở bảng 4. Trong khi đó, ở bảng 2, CHLB Ðức đã thoát hiểm sau khi hạ Thổ Nhĩ Kỳ 7-2 ở trận đấu lại, giành tấm vé thứ 2 vào tứ kết.
ÐKVÐ Uruguay có một nửa chặng đường đầu khá thuận lợi nhưng cũng đã bị "out" khi thua ở trận bán kết trước đội bóng tấn công xuất sắc nhất giải, Hungary, với tỷ số 2-4. ÐT áo sau một thời gian dài vắng bóng đã bất ngờ lọt vào vào vòng bán kết và đứng hạng 3.
Trận chung kết là cuộc tái ngộ giữa CHLB Ðức và Hungary. ở vòng 1, Hungary đã hạ nhục các cầu thủ Ðức với chiến thắng giòn giã 8-3. Tuy nhiên, sau khi loạng choạng ở vòng 1, CHLB Ðức đã có sự điều chỉnh kịp thời. Và vũ khí của họ là lối chơi phòng thủ chặt chẽ kết hợp với những cuộc tấn công chớp nhoáng, hiệu quả. Chính vì vậy mà đại diện cho trường phái bóng đá tấn công Hungary đã không thể lặp lại được thành tích của mình. Hơn thế, tinh thần thi đấu quật khởi của người Ðức đã giúp họ thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục khi bị dẫn trước tới 0-2 để giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Tiền đạo Rahn đã trở thành người hùng của ÐT CHLB Ðức khi ghi 2 bàn thắng.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 24
Tổng số bàn thắng: 140
Trung bình: 6,38 bàn/trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 3
Số bàn đá phản lưới nhà: 4
Tổng số khán giả: 943.000người
Trung bình: 36.269 người/trận
HoaHongNhungNhat
21-01-2007, 01:36 PM
To vukhiembk
"Trận chung kết Braxin và Italia (1994) là một cuộc thư hùng quyết liệt, căng thẳng và không bàn thắng nào được ghi trong suốt 120 phút của trận đấu. Cuối cùng, sau loạt đá penalty, Braxin đã trở thành đội tuyển giành nhiều chức vô địch nhất thế giới (4 lần). Còn Baggio, người đưa Italia đến trận chung kết lại góp phần đem chiến thắng cho đối thủ khi sút hỏng quả penalty định mệnh, đã trở thành "tội đồ" của các tifosi Italia."
Tôi đồng ý: Baggio vẫn hay!
HoaHongNhungNhat
24-01-2007, 07:30 AM
World cup lần thứ 6 - Thụy Điển 1958
Từ chỗ chỉ có 31 đội, đến World Cup lần thứ 6, số lượng tham gia đã lên đến 46, trong đó, 16 đội lọt vào VCK.
Sau 20 năm vắng mặt, ÐT Achentina trở lại nhưng đã xách va li về nước ngay từ vòng đấu bảng. Ðây cũng là lần đầu có đủ 4 đại diện của Vương quốc Anh dự VCK. ÐT Anh, thiếu vắng nhiều trụ cột tử nạn trong chuyến bay thảm khốc cướp đi sinh mạng của toàn bộ đội Manchester United tại Munich cách đó vài tháng, đã không thể vượt qua vòng đấu bảng. Vương quốc Anh chỉ có Bắc Ailen và xứ Wales lọt được tới vòng tứ kết.
á quân Hungary bị loại ở vòng đầu sau khi thua xứ Wales ở trận tranh vé vớt vào tứ kết. Ðội chủ nhà Thuỵ Ðiển được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà và sự chuẩn bị chu đáo, đã thể hiện một phong độ xuất sắc.
ÐKVÐ CHLB Ðức vất vả vượt qua Tiệp Khắc và Bắc Ailen ở bảng 1, Nam Tư ở vòng tứ kết, đành chịu thua khi gặp Thụy Ðiển tại bán kết. Braxin trở nên rất mạnh với một dàn cầu thủ gồm những tên tuổi quái kiệt như Garrincha, Vava, Didi, Santos... và Pele, đã vượt qua Pháp một cách giòn giã ở trận bán kết. Ðiều duy nhất người Pháp làm được ở trận đấu này là cầu thủ Just Fontaine đã ghi bàn thắng thứ 13 của mình tại giải. Với thành tích này, sau đó Just Fontaine đã trở thành Vua phá lưới của giải, đồng thời trở thành chủ nhân của kỷ lục ghi bàn thắng tại các kỳ World Cup, 1 kỷ lục mà tới nay chưa ai phá được.
Trận chung kết Thụy Ðiển-Braxin đã diễn ra rất tưng bừng. Với tỷ số chung cuộc 5-2, Braxin trở thành đội bóng Nam Mỹ đầu tiên và duy nhất trong thế kỷ 20 giành được Cúp vàng tại một giải VÐTG được tổ chức trên đất châu Âu.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 32
Tổng số bàn thắng: 126
Trung bình: 3,60 bàn/trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 3
Số bàn đá phản lưới nhà: 1
Tổng số khán giả: 868.000 người
Trung bình: 24.800 người/trận
HoaHongNhungNhat
26-01-2007, 04:55 PM
World cup lần thứ 7 - Chile 1962
Giải VÐTG lần thứ 7 bị bao trùm bởi cách chơi phòng ngự buồn tẻ. Mặc dù có tên trong đội hình tham dự giải, nhưng chấn thương khá nặng đã khiến Pele chẳng thể nào giúp đỡ được đồng đội. Mặc dù vậy, giải này cũng ghi nhận sự toả sáng của nhiều ngôi sao.
ÐT Liên Xô lần thứ 2 tham dự World Cup đã để lại dấu ấn bằng sự tiếp tục sáng chói của một huyền thoại trong khung gỗ: "con nhện đen" Lev Yasin. Và cả thế giới phải ngả mũ chào thủ môn vĩ đại.
ÐT Tiệp Khắc cũng để lại ấn tượng lớn tại giải với linh hồn là tiền vệ Masopust. Riêng với Braxin, World Cup 1962 là giải của Garrincha khi anh thực sự để lại dấu ấn lớn trong chiến công của đội ÐKVÐ.
Ngoài sự cố là trận cầu đầy tai tiếng giữa Chile và Italia khiến đội chủ nhà giành quyền lọt vào tứ kết cùng CHLB Ðức ở bảng 2, nhìn chung, vòng 1 diễn ra suôn sẻ cho các đội mạnh. Bước sang vòng tứ kết, Liên Xô đã trở thành nạn nhân thứ 2 của Chile sau Italia. Trong một trận cầu mà ÐT Liên Xô đã không thể hiện được sức mạnh như ở vòng ngoài, Chilê đã giành chiến thắng 2-1 để lọt vào bán kết. ÐT Anh đụng phải Braxin vẫn thực sự rất mạnh và đành hẹn với Cúp vàng vào giải sau. Hai trận đấu tứ kết còn lại giữa các cặp Hungary - Tiệp Khắc và Nam Tư - CHLB Ðức đã diễn ra hết sức sôi nổi và đầy kịch tính với chiến thắng cuối cùng thuộc về các đội Tiệp Khắc và Nam Tư.
Trong số 4 đội bóng lọt vào bán kết, có 2 ứng cử viên nổi trội cho chức vô địch: Braxin và Tiệp Khắc. Vì vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi cả 2 đã gặp nhau ở trận đấu cuối cùng. Trong trận CK, Masopust (Tiệp Khắc) mở tỷ số song niềm vui của các cầu thủ Tiệp chỉ kéo dài được 2 phút khi Amarildo, người đảm nhận vị trí của Pele, đã ghi bàn gỡ hoà và chính anh này đã chuyền một đường bóng tuyệt đẹp để Zito ghi bàn thắng thứ 2 cho Braxin. Vava đã kết thúc bữa tiệc bóng đá cho Braxin bằng bàn thắng thứ 3.
Braxin đã bảo vệ thành công ngôi vô địch. Còn nước chủ nhà Chile cũng rất bằng lòng với vị trí thứ 3 của mình.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 32
Tổng số bàn thắng: 89;
Trung bình: 2,78 bàn/ trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân:6
Số bàn đá phản lưới nhà: 0
Tổng số khán giả: 776.000người;
Trung bình: 24.260 người/ trận
HoaHongNhungNhat
27-01-2007, 03:56 PM
World cup lần thứ 8 - Anh 1966
Năm 1966 lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại nước Anh, quê hương của bóng đá. Có một sự cố đáng nhớ xảy ra. Ðó là việc chiếc Cúp Nữ thần vàng bị đánh cắp vào thời điểm 4 tháng trước World Cup, khi đang được triển lãm tại cung điện Westminster. Tuy nhiên, 1 tuần sau, cả nước Anh đã thở phào nhẹ nhõm khi chú chó cảnh sát có tên Pickles đã đánh hơi ra chiếc Cúp được giấu trong một công viên tại London.
VCK giải VÐTG lần thứ 8 có sự tham gia của 10 đội châu Âu, 5 đội châu Mỹ và 1 đội châu á. ở vòng 1, các đội được chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tứ kết. Ðội chủ nhà khởi đầu giải đấu với phong độ không được tốt lắm, nhưng cũng đã giành ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng, 1 trận hoà. ÐT CHDCND Triều Tiên đã có một giải đấu đáng nhớ khi hoà Chile 1-1 và thắng Italia 1-0, lọt vào tứ kết. Ðội bóng này cũng có trận tứ kết đầy ấn tượng với Bồ Ðào Nha khi họ dẫn trước 3-0 ngay từ hiệp 1. Tuy nhiên, điểm yếu về thể lực đã khiến các cầu thủ CHDCND Triều Tiên dừng chân tại vòng đấu này với thất bại 3-5. Cùng chung số phận ở vòng tứ kết là Achentina và Uruguay khi họ để thua Anh và CHLB Ðức. Cuối cùng, Anh và CHLB Ðức Cuối cùng, Anh và Ðức bước vào trận chung kết gây nhiều tranh cãi. Ðội Ðức mở tỷ số nhờ công của Haller. Tuy nhiên, 6 phút sau, bằng cú đánh đầu, Geoff Hurst đã san bằng tỷ số cho ÐT Anh. Tiếp tục bứt phá khi Peters nâng tỷ số lên 2-1, đội tuyển Anh tưởng chừng có thể kết thúc trận đấu trong vòng 90 phút nhưng họ đã bị dội một gáo nước lạnh khi cỗ xe tăng Ðức tiến lên không mỏi mệt và san bằng tỷ số 2-2 vào những giây cuối cùng của hiệp 2. Cả 2 đội phải bước vào hiệp phụ và đây cũng là những giây phút căng thẳng nhất của trận đấu. Bàn thắng gây tranh cãi của Geoff Hurst vào phút thứ 100 đã khiến cho những "bộ thần kinh thép mang nhãn hiệu Made in Germany" cũng phải chùng xuống. Thêm một bàn thắng nữa vào phút cuối cùng, Geoff Hurst đã hoàn tất cú hattrick đưa đội tuyển Anh tới chức vô địch với tỷ số chung cuộc 4-2.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 32
Tổng số bàn thắng: 89
Trung bình: 2,78 bàn/trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 5
Số bàn đá phản lưới nhà: 2
Tổng số khán giả: 1.614.677
Trung bình: 60.495 người/trận
HoaHongNhungNhat
28-01-2007, 05:35 PM
World cup lần thứ 9 - Mexico 1970
Giải VÐTG lần thứ 9 đã để lại những ấn tượng khủng khiếp cho các cầu thủ châu Âu khi ngoài những ảnh hưởng do độ cao, họ còn phải thi đấu vào lúc 12 giờ trưa giữa cái nóng khủng khiếp của Mexico nhằm phục vụ cho việc truyền hình các trận đấu. Tại giải này cũng ghi nhận một nét mới trong hệ thống luật thi đấu: lần đầu tiên, BTC cho phép các cầu thủ dự bị được vào thay thế.
Mặc cho những bất lợi nói trên, người châu Âu đã cử đến giải những đội bóng rất mạnh, với mục tiêu quyết tâm đoạt Cúp vàng ngay trên đất châu Mỹ. ÐT CHLB Ðức có trong tay dàn cầu thủ sau này còn mãi lưu danh trong trang vàng của bóng đá Ðức như Beckenbauer, Muller, Overath; đội tuyển Anh vẫn giữ được đội hình huyền thoại giành chức vô địch 4 năm trước, có bổ sung thêm những cầu thủ mới đầy hứa hẹn. Thế nhưng những đội bóng này đều phải dừng chân ở vòng tứ và bán kết, để nhường chỗ cho một đội Italia được đánh giá rất khiêm tốn từ đầu giải vào chung kết. Tấm vé dự chung kết chẳng mấy bất ngờ đã thuộc về Braxin, đội bóng có Pele toả sáng hơn bao giờ hết, cộng với một dàn cầu thủ sáng giá gồm những Gerson, Rivelino, Alberto, Zairinho...
Lịch sử bóng đá Braxin đã đặt trận chung kết này vào khung vàng trang trọng nhất. Trong 90 phút đi vào lịch sử đó, các cầu thủ Braxin đã trình diễn một vũ điệu samba huy hoàng và đầy hứng khởi. 4 bàn thắng của Pele,Gerson, Alberto, Zairinho đã đem lại một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Braxin. Một buổi lễ trao Cúp hoành tráng đã diễn ra tưng bừng tại thủ đô Mexico để nói chào tạm biệt Cúp Nữ thần vàng. Nó đã hoàn thành sứ mệnh.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 32
Tổng số bàn thắng: 95
Trung bình: 2,97 bàn/trận
Cầu thủ bị đuổi khỏi sân: 0
Số bàn đá phản lưới nhà: 0
Tổng số khán giả: 1.673.975
Trung bình: 52.12 người/trận
HoaHongNhungNhat
30-01-2007, 12:19 AM
World cup lần thứ 10 - CHLB Ðức 1974
World Cup 1974 có nhiều nét mới. Ðầu tiên là việc chiếc Cúp mới đã được làm thay thế sau khi Cúp Nữ thần vàng được trao vĩnh viễn cho Braxin, đội bóng đầu tiên trên thế giới 3 lần vô địch. Chiếc Cúp vàng mới được đặt tên là FIFA World Cup, nặng 5,4kg, cao 32cm, do một thợ kim hoàn Italia là Salvio Gazzaniga tạo nên. Thứ hai là việc áp dụng thể thức thi đấu mới, theo đó, ở vòng 1, 16 đội được chia làm 4 bảng để chọn 8 đội đứng đầu vào vòng sau. ở vòng 2, 8 đội lại được chia tiếp thành 2 bảng mới. Hai đội đứng đầu 2 bảng sẽ vào thẳng chung kết. Hai đội đứng nhì sẽ gặp nhau để tranh ngôi vị thứ 3.
Tại giải này, ÐKVÐ Braxin không còn nhiều ưu thế do vắng bóng một loạt các ngôi sao như Pele, Tolstao, Gerson. Nổi lên trong số các ứng cử viên vô địch có CHLB Ðức (vừa giành chức vô địch châu Âu 2 năm trước), Hà Lan, Ba Lan. Ðể có mặt ở trận chung kết, Hà Lan không gặp phải trở ngại nào đáng kể. "Vũ điệu samba" Braxin, đối thủ lớn nhất, nay đã đến hồi kết của lễ hội Carnaval nên không thể chịu được sức ép quá lớn từ "Cơn lốc màu da cam" và đã thua trong trận quyết định với tỷ số 0-4. CHLB Ðức gặp nhiều vất vả hơn với Ba Lan, nhưng bàn thắng của Muller đã đủ để đội chủ nhà lọt vào trận chung kết.
ở trận đấu này, đội CHLB Ðức đã có sự chuẩn bị chu đáo để đối phó với những đợt tấn công như vũ bão của ÐT Hà Lan. Berti Vogts hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "bắt chết" thủ lĩnh trong hàng công của Hà Lan là Cruyff. Dưới sự chỉ huy của đội trưởng Beckenbauer, đội CHLB Ðức đã thi đấu chặt chẽ và ngoan cường. Cả 3 bàn thắng của 2 đội đều được ghi trong hiệp 1. Cho dù mở được tỷ số rất sớm, nhưng Hà Lan đã không thể đội đầu tiên được ôm hôn chiếc Cúp vàng FIFA và đành nhường vinh dự này cho các cầu thủ CHLB Ðức.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 38
Tổng số bàn thắng: 97
Trung bình: 2,25 bàn/ trận
Cầu thủ bị thẻ đỏ: 5
Số bàn đá phản lưới nhà: 3
Tổng số khán giả: 1.774.022 người
Trung bình: 46.685 người/trận
HoaHongNhungNhat
02-02-2007, 12:09 PM
World cup lần thứ 11 - Achentina 1978
Sau sự cố năm 1938 dẫn tới cuộc chia tay kéo dài 20 năm với các giải World Cup, cuối cùng thì những người dân yêu bóng đá cuồng nhiệt của Achentina đã có thể ăn mừng khi FIFA quyết định trao quyền đăng cai World Cup lần thứ 11 cho đất nước này và World Cup lại trở lại với khu vực Nam Mỹ. Giải năm nay thu hút số lượng nhảy vọt các đội bóng đăng ký tham dự (hơn 100 đội), do đó, một vòng đấu loại sôi nổi và hấp dẫn đã diễn ra trước khi VCK được khai mạc ở Thủ đô Buenos Aires.
Trước giải, nước chủ nhà Achentina đã gặp phải rất nhiều khó khăn về kinh tế cũng như chính trị. Tuy nhiên, đến thời điểm này, World Cup đã trở thành một trong những vụ "kinh doanh" béo bở. Thêm vào đó việc tổ chức tốt World Cup sẽ là sự kiện củng cố uy tín cho giới cầm quyền. Vì vậy, công tác chuẩn bị giải đã được tổ chức rất chu đáo.
Cùng với Achentina, được chọn lựa là ứng cử viên cho chức vô địch còn có ÐKVÐ CHLB Ðức, Hà Lan, Italia và Braxin. Tuy vậy, các đội này đều không còn ở đỉnh cao phong độ như trước. CHLB Ðức không còn đội trưởng Beckenbauer và tiền đạo kỳ cựu Muller. Hà Lan như rắn mất đầu khi nhạc trưởng của "Cơn lốc màu da cam" năm 1974, Johan Cruyff, đã đột ngột giã từ ÐT ngay sau khi vòng loại World Cup kết thúc mà không rõ lý do. Italia khá mạnh nhưng sức mạnh của họ chỉ thực sự đạt tới đỉnh cao vào 4 năm sau đó. Còn Braxin, đã qua rồi thời hoàng kim sau thế hệ vàng của những Pele, Garincha,... Trong bối cảnh đó, đội chủ nhà Achentina, vốn được chuẩn bị rất kỹ càng, nổi lên như một điểm sáng.
ở vòng 1, 16 đội được chia làm 4 bảng. Những đội bóng mạnh đều đã vượt qua vòng đấu này. ấn tượng lớn nhất tại giải là việc Peru và áo lọt vào vòng 2 với ngôi đầu bảng, đứng trên cả Hà Lan và Braxin. Bước vào vòng 2, 8 đội tiếp tục được chia làm 2 bảng chọn 2 đội đứng đầu vào thẳng chung kết. Và 2 đội bóng có bản lĩnh dày dạn nhất là Achentina và Hà Lan đã bước vào trận đấu cuối cùng sau 2 trận thắng, 1 trận hoà.
Trận chung kết diễn ra căng thẳng. Không còn ở đỉnh cao phong độ như 4 năm về trước, tất cả khả năng của Hà Lan là giữ được tỷ số hoà trong 90 phút của trận đấu. Còn Achentina lại có sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, cộng với một Kempes sáng chói trên sân. 2 bàn thắng được ghi trong hiệp phụ đã giúp Achentina kết thúc trận chung kết với tỷ số 3-1 và lần đầu tiên giành chức VÐTG.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 38
Tổng số bàn thắng: 102
Trung bình: 2,68 bàn/trận
Cầu thủ bị thẻ đỏ: 3
Số bàn đá phản lưới nhà: 3
Tổng số khán giả: 1.610.215 người
Trung bình: 42.374 người/trận
HoaHongNhungNhat
03-02-2007, 12:18 PM
World cup lần thứ 12 - Tây Ban Nha 1982
Theo vòng quay của trái bóng tròn, tới năm 1982, World Cup dừng chân tại xứ sở của những chú bò tót, Tây Ban Nha. Espana 82 là một trong những dấu mốc đáng nhớ, bởi đây là World Cup đầu tiên có 24 đội bóng tham dự. Việc tăng thêm 8 đội khiến Espana trở thành một bữa tiệc bóng đá khá thịnh soạn.
Các đại diện của châu Phi, vốn được coi là "thế giới thứ ba" trong làng bóng đá thế giới, đã làm khái niệm này thay đổi. Lần đầu tiên tham dự một kỳ World Cup, Cameroon đã có một vòng đấu bảng được đánh giá là khá thành công khi lần lượt thủ hoà với các bậc "đàn anh" như Italia, Peru và Ba Lan. Người ta gọi họ là "Những chú sư tử bất khuất". Angeri thắng CHLB Ðức 2-1 và Chile 3-2, song đáng tiếc đã bị loại bởi trận đấu xì căng đan giữa CHLB Ðức và áo khi 2 đội này bắt tay nhau ở trận đấu cuối để cùng bước vào vòng 2 của giải. Ðây cũng là vòng CK đầu tiên áp dụng luật thi đấu luân lưu để phân định thắng bại của các trận đấu loại trực tiếp.
Espana 82 được coi là một giải đấu của làng bóng đá châu Âu khi 2 đại diện duy nhất của Nam Mỹ lọt sâu vào giải là Braxin và ÐKVÐ Achentina đã lần lượt gục ngã trước Italia ở vòng 2. Trận đối đầu tranh vé vào bán kết giữa Italia-Braxin đã diễn ra nghẹt thở. Paolo Rossi, người hùng của ÐT Italia ở giải này đã ghi cả 3 bàn thắng, đem lại chiến thắng 3-2 cho đội nhà. Giống như Italia, CHLB Ðức cũng rơi vào bảng đấu loại khá nặng ở vòng 2 khi đối thủ của họ là Anh và đội chủ nhà Tây Ban Nha, nhưng họ đã giành quyền đi tiếp sau khi giành 1 trận thắng và 1 trận hoà. ở vòng bán kết, Italia gặp lại Ba Lan và dễ dàng giành chiến thắng 2-0. Trong khi đó, trận bán kết thứ 2 diễn ra căng thẳng giữa CHLB Ðức và Pháp. Cả 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn và kịch tính đến phút chót. Hoà 1-1 ở 90 phút thi đấu chính thức, đội Pháp vươn lên dẫn trước 3-1 ở hiệp phụ thứ nhất. Nhưng ý chí thép của người Ðức một lần nữa phát huy tác dụng. Họ không chỉ san bằng được tỷ số 3-3 sau 120 phút thi đấu, mà còn giành thắng lợi chung cuộc bằng loạt penalty.
Trận chung kết giữa Italia và CHLB Ðức diễn ra với ưu thế nghiêng về đội tuyển đất nước vùng Ðịa Trung Hải. Sau khi gồng mình để có mặt tại trận chung kết, ÐT CHLB Ðức không thể một lần nữa lặp lại sức mạnh thần kỳ của mình và đành đứng nhìn Italia đăng quang lần thứ 3.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 52
Tổng số bàn thắng: 146
Trung bình: 2,81 bàn/trận
Cầu thủ bị thẻ đỏ: 5
Số bàn đá phản lưới nhà: 1
Tổng số khán giả: 1.842.250
Trung bình: 35.428 người/trận
HoaHongNhungNhat
04-02-2007, 04:22 PM
World cup lần thứ 13 - Tây Mexico 1986
Trước giải đã xảy ra một số trục trặc quanh việc lựa chọn chủ nhà. Ðầu tiên, Colombia được trao quyền đăng cai giải, nhưng do không có đủ điều kiện để tổ chức, đã xin rút lui. 3 nước Mexico, Mỹ và Braxin đề nghị được thay thế và cuối cùng Mexico đã được lựa chọn. Với quyết định này, Mexico trở thành quốc gia đầu tiên 2 lần tổ chức giải VÐTG. Cũng có một điều đáng chú ý là vào năm 1985, thủ đô Mexico đã phải hứng chịu một trận động đất khủng khiếp. Nhưng cuối cùng thì đất nước này cũng đã nỗ lực hết sức để ngày hội bóng đá thế giới diễn ra đúng như dự kiến.
Qua vòng đấu bảng, trong số 24 đội bóng, người ta bắt đầu nhận diện được những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch. ở châu Âu, ÐT Pháp với thế hệ vàng đã từng giành chức vô địch châu Âu năm 1984 với Michel Platini; ÐT CHLB Ðức với thủ lĩnh là Rummenigger; Braxin với Zico, Falcao, Socrates, Anh với Lineker; Tây Ban Nha với "cơn lốc" Butragueno,... Và đặc biệt ÐT Achentina với điểm sáng chói là Maradona.
Dấu ấn của ÐT Pháp tại giải khá lớn. Họ xứng đáng với danh hiệu "người dọn đường xuất sắc" khi lần lượt loại ÐKVÐ Italia ở vòng 2 với tỷ số 2-0 và đặt dấu chấm hết cho ước mơ đoạt chức vô địch lần thứ 4 của Braxin ở vòng tứ kết sau một trận đấu kịch tính đến phút chót mà thắng bại được phân bằng loạt đá luân lưu 11m. Cuộc phiêu lưu của những chú gà trống Gôloa dừng lại ở bán kết trước những bánh xe tăng Ðức lạnh lùng.
Trong khi đó, dưới sự dẫn dắt của Maradona, Achentina như một con diều gặp gió, thắng như chẻ tre và tiến đến trận chung kết. Ngoại trừ có trận đấu tứ kết với ÐT Anh, nơi Achentina đã giành thắng lợi một phần nhờ bàn thắng ghi bằng tay của Maradona, còn lại có thể nói Achentina xứng đáng với những gì Chúa dành cho họ. Trận CK diễn ra hấp dẫn. Achentina dẫn trước 2-0, nhưng người Ðức đã biểu diễn một tinh thần thép trước toàn thế giới khi bình tĩnh gỡ hoà 2-2. Cuối cùng, Buruchaga đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu 3-2 và vòng nguyệt quế đã thuộc về các cầu thủ Achentina.
Mexico 86 được đánh giá là một giải hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao và thu hút nhiều danh thủ xuất sắc của thế giới. Nhưng trên bầu trời đầy sao ấy, sáng nhất vẫn là ngôi sao mang tên Maradona.
Tâm điểm
Sự kiện gây nhiều chú ý nhất tại World Cup 1986 có tên "Bàn tay của Chúa". Số phận đã để Anh và Achentina tái ngộ sau 20 năm. Năm 1966, ÐT Anh đánh bại Achentina trong một trận đấu tứ kết mà họ chơi... dở ẹc. 20 năm sau, trong một kịch bản tương tự, lịch sử đã xoay mũi tên may mắn về phía Achentina. Nhưng, bàn thắng mở tỷ số của Maradona đã trở thành bàn thắng gây tai tiếng nhất trong lịch sử World Cup. Sau này qua các thước phim camera, ảnh chụp lại và chính Maradona tự nhận, thì anh đã kín đáo dùng bàn tay đẩy bóng vào lưới. Cuối cùng, thua 1-2, ÐT Anh đành bùi ngùi chia tay Mexico 86 với vị đắng chát của nỗi oan uổng và tiếc hận: Trời biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bàn thắng oan nghiệt ấy không được tính?!?
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 52
Tổng số bàn thắng: 132
Trung bình: 2,54 bàn/trận
Cầu thủ bị thẻ đỏ: 8
Số bàn đá phản lưới nhà: 1
Tổng số khán giả: 2.184.522
Trung bình: 42.010 người/trận
HoaHongNhungNhat
04-02-2007, 04:26 PM
Ðến nay, các chuyên gia bóng đá thế giới vẫn công nhận rằng VCK World Cup 1986 là 1 trong những VCK hay nhất thế giới bởi ở đó, lối chơi tấn công được hầu hết các đội áp dụng. Nổi bật nhất vẫn là ÐT Achentina khi họ có thiên tài Maradona. Bất chấp vụ "bàn tay của Chúa", tài năng kiệt xuất của Maradona vẫn là động lực chính để bóng đá Achentina lần thứ 2 đăng quang. Không chơi cố định ở một ví trí nào trên hàng công, tuy nhiên với khả năng kỹ thuật lên tới mức hoàn hảo, Maradona đã biến cái không thể thành có thể, trái ngược với xu thế thực dụng của bóng đá thế giới. 2 bàn vào lưới ÐT Anh, bàn thắng trong trận bán kết với Bỉ và đường chuyền quyết định cho Burruchaga nâng tỷ số lên 3-2 trong trận chung kết đã đưa Maradona vào hàng những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. World Cup 1986 là của Maradona - một tài năng và cũng là một con quỷ.
- Ngàu đó tôi chỉ là 1 đứa trẻ, tôi hay nghe đài cùng bố ở trên Tỉnh Hà Giang trong kỳ nghỉ hè theo bố của tôi.
HoaHongNhungNhat
05-02-2007, 10:16 AM
World cup lần thứ 14 - Italia 1990
NHẠT NHẼO VÀ THỰC DỤNG
Sau khi chu du ở khu vực Nam Mỹ, đến năm 1990, World Cup lần thứ 2 quay lại với đất nước xinh đẹp nằm bên bờ Ðịa Trung Hải.
Trong số 24 đội bóng có mặt tại Italia dự VCK World Cup 14, Ailen và Costa Rica là những tân binh. Ðây là lần đầu tiên họ giành quyền dự giải VÐTG. Vòng đấu bảng ghi nhận nhiều bất ngờ xảy ra. Ðầu tiên phải kể đến hiện tượng Cameroon. Ðội cho Achentina một gáo nước lạnh bằng chiến thắng 1-0, tiếp tục gây sửng sốt cho cả thế giới bằng việc thắng Rumani 2-1, Cameroon đàng hoàng bước vào vòng 2 với ngôi đầu bảng. Tương tự, Costa Rica và Ailen cũng giành quyền đi tiếp với ngôi vị nhì bảng, trong khi các ứng cử viên cho ngôi vô địch như Hà Lan, Achentina phải lóp ngóp "bò" vào vòng 2 nhờ suất ưu tiên cho các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.Cameroon và Ailen giành quyền vào tứ kết sau khi vượt qua Colombia và Rumani.Dù phải dừng chân ở đây, đó cũng đã là thành công vượt bậc đối với hai đội bóng này. Trong khi đó, 2 ứng cử viên cho ngôi vô địch là Braxin, ÐKVÐ châu Âu, Hà Lan, đã phải sớm nói lời chia tay giải khi đụng phải CHLB Ðức và Achentina.
Vòng bán kết đã diễn ra thật căng thẳng khi cả 2 trận đấu Anh-Ðức và Italia-Achentina đều hoà 1-1, phải phân định thắng thua bằng loạt penalty may rủi. Donadoni, Serena của Italia và Pearce, Waddle của Anh đã trở thành "những tội đồ" khi sút trượt. Chủ nhà Italia đã không thể lặp lại được thành tích giành chức vô địch trên quê hương như mấy chục năm về trước và vị trí thứ 3 cũng chẳng có ý nghĩa an ủi đối với họ.
Trận chung kết năm 1990 lặp lại lịch sử 4 năm trước, vẫn là cuộc đối đầu Ðức-Achentina, nhưng tình thế đã đổi khác. Maradona không còn dũng mãnh như 4 năm trước, còn Ðức thì có một dàn cầu thủ đạt phong độ ổn định cao. Vì vậy, không có gì đáng bàn về chiến thắng của người Ðức, ngoại trừ việc cả 2 đội đã trình diễn một trận chung kết dở nhất trong lịch sử và Ðức chỉ giành được thắng lợi từ một quả penalty gây tranh cãi. Cùng lối đá thực dụng với đội hình 3-5-2, một libero được áp dụng đồng loạt cho hầu hết các đội bóng tham dự, Italia 90 là giải đấu mà các đội bóng đã thể hiện sự thụt lùi về kỹ, chiến thuật với những con số đáng thất vọng trong bảng tổng kết.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 52
Tổng số bàn thắng: 115
Trung bình: 2,21 bàn/ trận
Cầu thủ bị thẻ đỏ: 16
Số bàn đá phản lưới nhà: 0
Tổng số khán giả: 2.515.168
Trung bình: 48.369 người/ trận
HoaHongNhungNhat
06-02-2007, 10:29 AM
World cup lần thứ 15 - USA 1994
BRAXIN LẦN THỨ 4 VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI
Việc chọn Mỹ làm chủ nhà World Cup 94 đã trở thành một trong những yếu tố bất ngờ nhất. Bởi Mỹ dù tham gia World Cup ngay từ những ngày đầu nhưng bóng đá lại không được ưa chuộng và phát triển tại đất nước của bóng rổ, bóng bầu dục, quyền Anh và điền kinh này.
Tuy nhiên, nước Mỹ đã tổ chức được một kỳ World Cup thành công rực rỡ trên nhiều phương diện. Các trận đấu thu hút số khán giả kỷ lục và những quy định mới đã thổi một luồng gió mát tới giải VÐTG. Ðó là việc xoá bỏ hình ảnh những "ông thần áo đen" trên sân cỏ khi cho phép các trọng tài mặc áo có màu sắc khác nhau, là việc áp dụng luật tính 3 điểm cho một trận thắng để tăng sức tấn công của các đội bóng, là nghiêm trị mọi hình thức tấn công từ phía sau nhằm hạn chế lối đá thô bạo và sử dụng camera để xác định một tình huống mà trọng tài không nhìn thấy và sẽ coi đó là những bằng chứng để đưa ra quyết định thích hợp.
ở vòng đấu bảng, Achentina đã xuất hiện như một ứng cử viên cho chức vô địch. Maradona vẫn giữ vai trò nhạc trưởng của toàn đội, bất chấp tuổi tác. Sau 2 trận thắng ở vòng đấu bảng, toàn đội Achentina rã rời khi nghe tin dữ: Maradona có kết quả thử doping dương tính, theo đó anh đã sử dụng một hỗn hợp 5 loại chất kích thích bị cấm. Quá choáng váng, ÐT Achentina đã không còn đủ ý chí để thi đấu và đành sớm tạm biệt giải.
USA 94 cũng ghi nhận một số sự kiện đáng chú ý: cỗ xe tăng Ðức sau một thời gian dài tung hoành đã có dấu hiệu rệu rã và bị loại khỏi vòng tứ kết bởi đội bóng xứ sở hoa hồng Bulgary; đội Thuỵ Ðiển giành ngôi vị thứ 3 tại giải...
Trận chung kết Braxin và Italia là một cuộc thư hùng quyết liệt, căng thẳng và không bàn thắng nào được ghi trong suốt 120 phút của trận đấu. Cuối cùng, sau loạt đá penalty, Braxin đã trở thành đội tuyển giành nhiều chức vô địch nhất thế giới (4 lần). Còn Baggio, người đưa Italia đến trận chung kết lại góp phần đem chiến thắng cho đối thủ khi sút hỏng quả penalty định mệnh, đã trở thành "tội đồ" của các tifosi Italia.
Những con số đáng chú ý
Số trận đấu: 52
Tổng số bàn thắng: 141
Trung bình: 2,71 bàn/trận
Cầu thủ bị thẻ đỏ: 15
Số bàn đá phản lưới nhà: 1
Tổng số khán giả: 3.587.538
Trung bình: 68.991 người/trận
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.