PDA

View Full Version : Sinh viên Tuyên ơi


anh_son
16-05-2009, 06:40 PM
Anh đã gửi bài viết lên diễn đàn TQ kha lâu mà không thấy ai hỏi thăm cả buồn quá,phải chăng các thầy cô ở trường không cho các em ra ngoài online các thầy cô thật không đúng tại sao lại làm như thế,mà các em nè học là việc của mình chơi cũng là việc của mình,anh nghĩ các thầy cô chỉ làm chọn bổn phận là dạy học dc rồi,dừng nên quan tâm quá dến các SV,các em thử nghĩ xem nếu lúc nào cũng ở kí túc xã thì chết mất,đừng nên như vậy hãy đứng dậy vươn cao ước mơ của mìng lên.

Nguyễn Thị Như Ngọc
16-05-2009, 07:34 PM
Hix.làm gì có ai cấm học sinh online ạ!Chẳng qua sinh viên mải làm việc khác thôi

ga rung
17-05-2009, 01:34 AM
suất ngày ngồi quán net thì cuối tháng treo niêu ah....................

Thỏ
17-05-2009, 09:36 AM
Anh đã gửi bài viết lên diễn đàn TQ kha lâu mà không thấy ai hỏi thăm cả buồn quá,phải chăng các thầy cô ở trường không cho các em ra ngoài online các thầy cô thật không đúng tại sao lại làm như thế,mà các em nè học là việc của mình chơi cũng là việc của mình,anh nghĩ các thầy cô chỉ làm chọn bổn phận là dạy học dc rồi,dừng nên quan tâm quá dến các SV,các em thử nghĩ xem nếu lúc nào cũng ở kí túc xã thì chết mất,đừng nên như vậy hãy đứng dậy vươn cao ước mơ của mìng lên.

Anh nghĩ sao mà a dám nói là "các thầy cô chỉ làm chọn bổn phận là dạy học dc rồi" .... Suy nghĩ thật nông cạn và thiển cận,..........AI bắt anh ở kí túc, ai bắt anh ko đc ol,mà có bắt thì cũng có cấm dc đâu......Có lớn mà ko có khôn,.....nói những câu như thế mà cũng nói đc,.......Bó tay,ko hiểu nổi,.....

trieuquynhneu
19-05-2009, 10:07 PM
anh_son là ai mà xưng "anh" rõ nuột nhỉ. Tạo chủ đề hay ho gì đó cho sv ắt sẽ có sv reply cho anh_son ngay tất nhiên là nếu điều đó làm bạn vui!!

love_forever999
19-05-2009, 11:11 PM
online cũng phải tùy lúc,hiii,bình thường như mùa hè thì đi uống trà đá vui hơn là ngồi online...!

Trần Vĩnh Dương
19-05-2009, 11:54 PM
mùa hè mà kiếm tiền mới là hay nhất!uống trà đá chỉ thi thoảng thui!mà uống thì chỉ la tạo mối làm ăn thui!