PDA

View Full Version : Mảnh sơn hà xã tắc VLTKII - chuối - :D


Minh Trung
02-04-2009, 12:02 PM
Mảnh sơn hà xã tắc <=> Loạn gian hồ
Chương 1hiên Môn trận tái hiện
(Trong các bạn ai đã xem phim Thiên môn trận (có tên khác: Thập nhị quả phụ chinh tây), có người đã xem có người chưa xem phải không.Bộ phim này nói về trận chiến giữa Tống triều ;Liêu quốc và Tây hạ.Câu chuyện sau đây là tiếp tục của bộ phim đó.
________***********_________

Sau khi Mộc Quế Anh dùng thần long mộc làm mũi tên bắn vào tử huyệt của thiên môn trận phá vỡ trận thế làm cho quân Liêu Thảm bại .Nhưng sau đó 14 năm thì hoàng tử Tây Hạ Gia Luật Sỡ Tài đã dựa vào thế trận của thiên môn trận biến đỗi thành Thiên Ma Trận đưa thêm quái vật hệ âm vào trong tử huyệt để chống lại thần long mộc.Nhưng do công lực của Gia Luật Sỡ Tài không đủ để điều khiển thế trận nên thế trận bị tan vỡ quân Tây Hạ thất bại

Nhưng người của Thiên Ba Dương Phủ và các đại môn phái đâu ngờ rằng Thiên môn trận đó chỉ là 1 mảnh của Sơn hà xã tắc.Một mảnh đã làm ra 2 trận chiến kinh động trời đất rồi nhưng lại có một người nắm giữ đến 3 mảnh đó chính là Ngô Việt Lão Tỗ phản đồ của phái Côn Luân.Võ lâm bước vào giai đoạn mới Loạn gian hồ

Đã gần nữa đêm,Thiên Ba Dương Phủ đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gọi cửa dồn dập. Xa Thái Quân chợt tỉnh giất khẽ nói :
- Dương Bài Phong con ra ngoài xem có chuyện gì vậy
Dương Bài Phong ngáp dài rồi trả lời: Dạ con ra liền.
Dương Bài Phong cầm lấy cây đèn đi ra phía cửa Thiên Ba Dương Phủ,bên ngoài tiếng ngõ cửa càn lúc càn mạnh.Dương Bài Phong khẽ hỏi:
-Ai gọi cửa ngoài đó vậy
Ở ngoài có tiếng trả lời vọng vào: Cấp báo...... Cấp....báo...
Dương Bài Phong trả lời: Tối rồi! Có gì ngày mai tới nói chuyện .
Ở ngoài vẫn cứ la lên :Cấp báo...... Cấp....báo.....ặc.. ặc!
Dương Bài Phong tức giận nói lớn :
Tao nói rồi. Mai rồi tới , còn lì tao thả chó ra lùa đó.
Người ở ngoài rui rẩy nói:
Đừng thả chó. Tui ! Dương Định Quốc đây mà ! Có cấp báo từ nhạn môn quan
Dương Bài Phong vội vàn ra mở cửa. A! Anh Quốc sao anh không dùng chìa khóa mở của mà gọi của dữ vậy.
Dương Định Quốc ngượng ngùng trả lời :
-Hồi chiều ăn cơm ở Biện Kinh,bi “chôm” rồi.Đúng là Hậu sinh khả úy qua mặt cả tướng quân Thiên Ba Dương Phủ.
Dương Bài Phong giật mình nói:
Bọn nó lấy chìa khóa chắc muốn đột nhập Thiên Ba Dương Phủ đấy.
Dương Định Quốc cười trả lời :
Không sao đâu chìa khóa làm bằng Đồng bọn nó “Chôm” bán ve chai đó, ngày mai tới mấy đại lí ve chai tìm la có thôi ah !
Rồi Dương Định Quốc tới chổ Xa Thái Quân để cấp báo tình hình chiến sự.Định Quốc vấn an Thái Quân--Dương Định Quốc nói.
Xa Thái Quân nhìn Dương Định Quốc và nói :
Định Quốc ! con mới về hả.nhạn môn quan có chuyện gì ah.
Dương Định Quốc nói :
Bẩm Thái Quân Liêu Quốc lại cho quân xâm chiếm Đại Tống . Lần này có 1 đạo sĩ tên là Ngô Việt Lão Tỗ trợ giúp.Không biết hắn mặt mũi hắn ra sao nhưng trận đánh nào hắn dùng 1 bầy Hỏa Kỳ Lân làm tiên phong khiến quân ta tổn thương rất nhiều.Hắn còn dùng một trận thế giống Thiên môn trận trong đó có mấy con quái hệ âm nên đệ tử thương kỵ chúng ta không làm gì được.
Xa Thái Quân suy nghỉ 1 lúc rồi nói :
Hỏa Kỳ Lân thuộc hệ hỏa chỉ sống ở Thanh Thành Sơn.Chà ! Ngủ hành tương sinh tương khắc.Tinh thông ngủ hành chỉ có đệ tử Võ Đang thôi,ngươi hãy đến Võ Đang thỉnh giáo đi
-Định Quốc xin tuân lệnh - Dương Định Quốc nói

___________ Hết chương 1_____________

(mời các ban đón đọc chương 2 í mật Sơn hà xã tắc_Loạn gian hồ từ đây.Sẽ ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất)

Lời của tác giả:
Tiểu đệ là Hán Chung Ly, lần đầu gia nhập diển đàn mong các Ca Ca ;Tỷ tỷ
chỉ bảo có gì sai sót xin góp ý chứ đừng oánh . (Nếu thấy truyện hay thì cho em 1 phiếu khích lệ tinh thần nha)
Đây là câu Chuyên của tiểu đệ sáng tác xin các Huynh đệ ;Tỷ Muội đưng in sao dưới mọi hình thức.Xin chân thành cảm ơn


Mảnh sơn hà xã tắc<=> Loạn giang hồ (phần 2)
Ở phần trước, Ngô Việt Lão Tổ phản đồ phái Côn Luân đã nắm giữ trong tay 3 mảnh bản đồ sơn hà xã tắc và dùng nó để điều khiển Hỏa Kỳ Lân để giúp quân Liêu xâm chiếm đại Tống.Dương Định Quốc _tướng quân của Thiên Ba Dương Phủ đã mật báo về cho . Xa Thái Quân và được chỉ dẫn lên Võ Đang để hỏi các đối phó.....
Phần 2í mật mảnh Mảnh sơn hà xã tắc
Sau khi được Xa Thái Quân chỉ dẫn ,Dương Định Quốc lập tức khởi hành ngay trong đêm đó.
-Bài Phong ơi chuẩn bị cho ta con ngựa_Dương Định Quốc nói.
Dương Bài Phong đáp lại:
-Anh lấy loại nào Xích Thố,Hoành Trảo hay Hốt Lôi Bát ???
Dương Định Quốc đáp:
-Lấy Hốt Lôi Bát chạy cho oách !!!!
Dương Định Quốc vừa lên Ngựa chuẩn bị phóng đi thì Dương Bài Phong nắm đuôi con ngựa kéo lại và nói :
-Anh chưa nghe chỉ thị của triều dình àh !!!
Dương Định Quốc ngơ ngát đáp:
-Ơ! Chỉ thị gì cơ
Dương Bài Phong chau mày nói :
- Chỉ thị của triều đình làắt người điều khiển ngựa leves trên 50 phải đội mũ bảo hiểm trên mọi tuyến đường.Người nào vi phạm phạt 200V và giữ ngựa cho đến khi có mũ mới cho lưu hành . Hiểu chưa...
Dương Định Quốc sốc nặng nói :
- Trời! Có chỉ thị đó nữa hả. Thôi! Muốn gì nói ra đi đừng đưa luật ra gây khó dễ cho tui.
Dương Bài Phong cười đáp :
-Hiểu nhau mà sồng thôi .Ông đi đâu cho tui đi với.
Dương Định Quốc đáp:
-Ok! Thêm 1 người là thêm 1 phần sức mạnh vô chuẩn bị đồ đi.
Dương Bài Phong cười nói :
-He He .Chuẩn bị lâu rồi,thội chúng ta đi nào.
Thế là hai người lên ngựa phóng nhanh về hướng Biện Kinh. Trời vừa sáng họ cũng vừa đến cửa Đông của Biện Kinh.
-Thành Biện Kinh đông vui quá Định Quốc nhỉ ??
Dương Định Quốc cười nói :
-Ừ! Đông vui thật.Thôi! chúng ta đến tửu lầu ăn sáng đi.
Rồi hai người đến tửu lầu dùng bữa sáng .
- Tiểu Nhị đâu rồi.Đem thực đơn tới đây coi._Dương Định Quốc nói
Tiểu Nhị từ xa cất tiềng:
- Tới liền đây.Quý khách dùng gì cứ gọi quán chúng tôi có tất cả.
Dương Định Quốc xem thực đơn rồi nói:
-Cho 1 tô hủ tíu đưng bỏ hành nha .Còn muội ăn gì hả Bài Phong ??
Dương Bài Phong cười đáp:
-Dạo này muội đang giảm cân nên muội ăn ít lắm.Tiểu nhị cho 2 tô bún mắn nêm bỏ nhiều ớt 1 ly cam vắt 3 hủ sữa tươi... Cứ như vậy đi lát cần gì gọi sau
Dương Định Quốc choáng nặng _giảm cân đó hả trời !!
Hai người đang dùng bữa thì từ trong quán trọ có một người đàn bà chạy ra và hét lớn lên :
-Thằng nào,con nào hack 1000V của bà thì trả mau không bà báo GM là mày hết đời đó.Có trã không thì bảo ....ảo...oo
Dương Bài Phong vốn tính nhiều chuyện nên tiến lại gần hỏi:
-Đại thẩm à ! có chuyện gì chúng ta thương lượng với nhau đừng làm kinh động đến GM.
Người đàn bà đó nhìn Dương Bài Phong một lúc rồi nói :
-Cô Nương dựa vào đâu mà giúp được tui
Dương Bài Phong tự hào đáp:
-Tôi là Dương Bài Phong tướng quân Thiên Ba Dương Phủ ,quân hàm Tiên Phong tương đương với quan tứ phẩm.
Người đàn bà đó xuống gọi nói :
Àh! Thì ra là Dương tiêu thư,thất lễ rồi. Chuyện là thế này: “Hôm qua tôi vào đây ở trọ có đem theo 1000V sáng ra đac bị mất.Tui nghi 2 vợ chông phòng bên cạnh lấy nhưng không có chứng cớ nên muốn báo GM để biết ai lấy để biết rõ tên mà chửi”.
Dương Bài Phong ngượn ngùng đáp:
Không có bằng chứng thì ta cũng chịu .Thôi bà báo GM đi
Lúc này Dương Định Quốc vừa ăn xong tô hủ tíu ,Dương Định Quốc tới gần và nói:
-Cần gì báo GM, gọi 2 vợ chồng đó xuống đây.Nhớ là gọi người chồng xuống trước nha.

Tiểu nhị lên phòng trọ gọi người chồng xuống trước theo lời của Dương Định Quốc .Khi gặp ngượi chồng Dương Định Quốc hỏi:
- Người đang đứng kia tên gì ???
Dạ! Tiểu nhân tên là Quách Văn Phèo_người đàn ông đáp
Dương Định Quốc nói :
-Quách Văn Phèo người đàn bà kia tố cáo ngươi lấy 1000V của bà ta ngươi có nhận không.
Quách Văn Phèo nói :
-Tiểu nhân xin thề là tiểu nhân không lấy 1000V của bà ấy.
Dương Định Quốc cười đáp:
-Được ! Ta tin ngươi.Đưa tay ngươi ra đây..
Quách Văn Phèo hỏi :
-Đưa tay ra để làm gì ??
Dương Định Quốc nói :
-Ta dùng thân công viết vào tay ngươi dong chữ “1000V” nếu là ngươi lấy dòng chữ sẽ biến mất. Ngươi ra chỗ kia đứng đi
Gọi vợ của Quách Văn Phèo ra đây._Dương Định Quốc nói .
-Vợ của Quách Văn Phèo ngươi tên gì ???
Dạ! Dân phụ tên là Hoàng Thị Nở. Đại nhân cho gọi dân phụ có chuyện gì không?
Dương Định Quốc nói
-Ngươi hãy trã 1000V cho người đàn bà kia đi,
Hoàng Thị Nở giật mình nói :
-Tui có lấy đâu ma trả.
Dương Định Quốc giận dữ nói :
-Chồng của ngươi đã khai rồi ngươi còn không nhân hả. Để ta hỏi chồng ngươi 1 lần nữa này : “Quách Văn Phèo 1000V vẫn ở trong tay ngươi phải không”
Từ xa Quách Văn Phèo trả lời :
-Dạ ! 1000V đang ở trong tay thảo dân.
Hoàng Thị Nở ngươi còn gì để nói không_Dương Định Quốc giận dữ nói
Hoàng Thị Nở lúc này mới cúi đầu nhân tội