View Full Version : Truyện tự biên
thi3n ljnh
15-01-2007, 08:24 PM
:clap hehe chào các anh các chị các cô các chú. Hôm nay em mới tham gja diễn đàn nên còn nhìu điều lạ lẫm mong được học hỏi. Sở dĩ em lập trang này vì bức xúc anh chị toàn post truyện tranh đã được xuất bản mà ko có những câu truyện thú vị do mình tự sàng tác đem góp zui cho diễn đàn. vậy kính xin quý ông quý bà bớt chút thời gian tham gja vào thế giới của em :clap đảm bảo không hay mới thu tiền :D nhưng hôm nay vì thời gian có hạn nên kính xin quý ông quý bà cho em vai hôm để chuẩn bị ( đảm bảo quý ông quý bà mất tiền dài dài :mi )
Thu Trang
15-01-2007, 08:41 PM
chà! tớ là người rất ham đọc chuyện tranh! xin làm độc giả đầu tiên.Chúc cậu sớm xong
Nguyễn Thành Tân
16-01-2007, 02:27 AM
:clap hehe chào các anh các chị các cô các chú. Hôm nay em mới tham gja diễn đàn nên còn nhìu điều lạ lẫm mong được học hỏi. Sở dĩ em lập trang này vì bức xúc anh chị toàn post truyện tranh đã được xuất bản mà ko có những câu truyện thú vị do mình tự sàng tác đem góp zui cho diễn đàn. vậy kính xin quý ông quý bà bớt chút thời gian tham gja vào thế giới của em :clap đảm bảo không hay mới thu tiền :D nhưng hôm nay vì thời gian có hạn nên kính xin quý ông quý bà cho em vai hôm để chuẩn bị ( đảm bảo quý ông quý bà mất tiền dài dài :mi )
Ái chà, quảng cáo chuyên nghiệp quá.
Nhưng: "đảm bảo không hay mới thu tiền", rồi: "đảm bảo quý ông quý bà mất tiền dài dài" là sao ?? Như vậy tức là không hay à :D ?
Mà "vài hôm" là bao nhiêu hôm thế :rolleyes: ?
Nguyễn Đức Lâm
20-01-2007, 04:28 AM
Hic! Chờ mấy hôm rồi mà chưa có truyện đọc, hồi hộp quá. Nhanh lên không có người khác sản xuất trước thì lại mât bản quyền đấy!:D
thi3n ljnh
21-01-2007, 03:42 PM
chết ko??? chuyến này lại mất tiền bạc và thời gjan roài nhưng ko seo
thi3n ljnh
21-01-2007, 05:27 PM
huhuhuhu
đừng giận em nhé hôm nay em mất cả buổi chiều để post roai nhưng lại không hỉu sao thành chưa đăng nhập T_T
thui cho em xin lỗi thứ 3 này em ra post lai vay
oaoaoaoaoaoa
Nguyễn Thành Tân
21-01-2007, 09:23 PM
huhuhuhu
đừng giận em nhé hôm nay em mất cả buổi chiều để post roai nhưng lại không hỉu sao thành chưa đăng nhập T_T
thui cho em xin lỗi thứ 3 này em ra post lai vay
oaoaoaoaoaoa
Hic hic ..., phí quá. Có thể là do em viết bài lâu quá nên bị timeout khiến em phải đăng nhập lại. Cách an toàn là: em copy bài viết của em ra đâu đó (notepad hay word chẳng hạn) để nếu có lỗi như vừa rồi thì em có thể paste lại. Có lần chắc là do mạng mà anh cũng bị như thế, thế là thôi, không thể viết lại như cũ được nữa, cái đầu của mình chạy được mấy chục phút rồi mà.
Thứ 3 anh lên đọc truyện của em nhé |-) !
Nguyễn Đức Lâm
22-01-2007, 03:38 AM
huhuhuhu
đừng giận em nhé hôm nay em mất cả buổi chiều để post roai nhưng lại không hỉu sao thành chưa đăng nhập T_T
thui cho em xin lỗi thứ 3 này em ra post lai vay
oaoaoaoaoaoa
Hic! Tiếc thật đấy, chờ chuyện của em mỏi mòn mà vẫn chưa được đọc!
Nhớ thứ 3 post đấy nhé!
Nguyễn Đức Lâm
26-01-2007, 01:24 AM
Oài! Hôm nay là thứ mấy rùi nhỉ?
thi3n ljnh
26-01-2007, 05:31 PM
^^! thứ 3 thi3n ljnh phải đi học ^^ sr anh nhé đừng trách ljnh ^^
à em cảm ơn anh baby đã wam tâm chỉ cách cho em ^^
thi3n ljnh
26-01-2007, 06:25 PM
Ngày xửa ngày xưa, (chuyện nào mà chả ngày xửa ngày xưa ^^) đã từ rất lâu rồi các vị thần đã họp bàn để quyết định, quyết định số phận của hai ngôi sao rực rỡ trên bầu trời, sao Shifirit ở phương Bắc và ngôi sao Marula rực rỡ ở trời Nam. Bánh xe số phận đang từ từ lăn bánh ....
***************************
Những làn gió hồn nhiên tham gia trò chơi đuổi bắt trên thảo nguyên rộng bát ngát, nơi mà cuối tầm mắt ta là con sông Blood tươi mát, luôn rực rỡ dưới ánh nắng với màu máu đỏ, người ta nói đó là máu của những chiến binh Sêlena anh hùng đã đổ từ thời xa xưa. Quyện vào trong những cơn gió là hương thơm dìu dịu của những bông hoa đồng nội, của loài cỏ non xittu chỉ mọc duy trên đất Sêlena trên thảo nguyên Kuma bát ngát khiến tâm hồn ta thật nhạ nhàng và thanh thản.
Năm ????, đất nước Sêlene xinh đẹp hòa bình được trị vì bởi nhà vua Wingki anh minh và nhân hậu. Và hoàng tử Willyam với màu tóc đen dài cặp mắt xanh xám u buồn lạnh lẽo và gương mặt thanh tú của thiên thần. Cùng em gái chàng công chúa Shimiru xinh xắn, vẻ đẹp mà nàng được kế thừa từ mẫu thân nàng cùng sự thông minh sắc sảo của đức hoàng đế và lòng khoan dung độ lượng yêu mến con dân như bất cứ hoàng thân nào của đế chế Sêlena. Nhân dân Sêlena có một câu nói truyền miệng mà chẳng ai là không biết " Nếu như hoàng đế Wingki là vị hoàng đế anh minh nhất trong lịch sử các vị vua của vương triều Sêlena thì hoàng tử Willyam sẽ là dũng tướng tài ba nhất và công chúa Shimiru- biểu tượng hòa bình cho đất nước Sêlena xinh đẹp này sẽ là hoàng hậu của đế chế hùng mạnh nhất - vị hoàng hậu của mọi hoàng hậu và tất nhiên chuyện này là tất yếu (^_^) ". Tuy nhiên, có một vài điều mà hoàng tộc không thể công bố ra ngoài được, tất nhiên... và họ cũng đâu ngờ rằng nàng công chúa Shimiru xinh đẹp người được nhân dân Sêlena yêu quý và kính trọng khi mà khẳng định người có được niềm vinh hạnh kết duyên cùng nàng chỉ có thể là vua của các vị vua , lại không thể nhận được mối duyên lành đó. Số phận... tất cả chỉ là do 2 từ giản đơn ấy quyết định.
******************
thi3n ljnh
26-01-2007, 06:33 PM
^^ ! hum nay ljnh bận chỉ post thế này thôi ^^ anh chj thông cảm nếu thấy hông hay cho lời nhận xét ljnh còn bít diều mà rut lui sớm ^^
tuy nhiên ljnh cũng rất vui nếu nhận được lời khen ( chuyện được khen ai mà chẳng zui )
Thu Trang
27-01-2007, 09:15 PM
hoàng tử Willyam với màu tóc đen dài cặp mắt xanh xám u buồn lạnh lẽo và gương mặt thanh tú của thiên thần.
:ay: một vẻ đẹp lạnh lùng mà tàn khốc,híc! bạn kẻ tiếp đi ,đang hồi ...tò mò.
Nguyễn Thành Tân
29-01-2007, 03:32 AM
Cứ với tốc độ kể như này thì chuyện của em chắc phải 1001 đêm mới kể hết nhỉ :-? .
Hu'hu'hu' ..., anh đọc xong hồi 1 rồi (gọi đoạn kia là hồi 1 nhé :D), nhanh post tiếp nào :ay:
Vũ Thủy Hoàng
29-01-2007, 03:42 AM
hic đây là box truyện tranh cơ mà sao lại kể truyện chữ thế này, hi vọng đây chỉ là cốt còn sau em sẽ post tranh đúng không:D:D:D
Nguyễn Thành Tân
29-01-2007, 03:48 AM
hic đây là box truyện tranh cơ mà sao lại kể truyện chữ thế này, hi vọng đây chỉ là cốt còn sau em sẽ post tranh đúng không:D:D:D
Ùh nhỉ, suýt quên đây là box truyện tranh.
Nhưng mà ...:-? , đổi thành box Đọc truyện rồi để box Truyện tranh thành một phụ mục. Có ổn không các bác nhỉ ?
Thu Trang
29-01-2007, 10:38 AM
Em nghĩ đổi thành thế giới truyện đọc thui hhehehhe tổng thể lun!
Bạn thi3n ljnh Bạn post típ nhớ tả thêm nhiều về hoàng tử Willyam nhé hehehhe
Nguyễn Đức Lâm
01-02-2007, 11:06 AM
Chờ mãi mới được nghe em kể chuyện, nghe hấp dẫn đó chứ, cứ như chuyện cổ tích vậy, post tiếp đi nhé!
Đồng ý với Trang là mở rộng box này thành cả truyện có chữ cũng được( nhưng phải là những chuyện tự biên).
Baby_Ghost_IIi
08-05-2007, 07:40 PM
^^! thứ 3 thi3n ljnh phải đi học ^^ sr anh nhé đừng trách ljnh ^^
à em cảm ơn anh baby đã wam tâm chỉ cách cho em ^^
Hơ , hình như đang cảm ơn tui hả :D , ko kóa gì :-? , tui vốn tốt bụng mờ :haha: ( Post lên định kiếm điểm nhưng :( :( , MOD khó tính wa :ay: )
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.