PDA

View Full Version : Hạnh phúc là gì?


Nguyễn Đức Lâm
17-10-2006, 10:41 PM
Hạnh phúc là gì ? Hạnh phúc của tôi ư ?
Tôi chưa biết và muôn đời không biết
Hạnh phúc có thể là khi nỗi nhớ trong lòng da diết
Chợt thấy em trên lối cũ lại về

Hạnh phúc là trong những kỷ niệm gồ ghề
Có một kỷ niệm đẹp ngày xưa xanh thắm lại
Hạnh phúc là khi hai người đi xa mãi
Nhưng lòng vẫn hiểu lòng chẳng trách cứ gì nhau

Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
Có một người bạn ngồi bên ta im lặng
Hạnh phúc là sau những mùa thi căng thẳng
Lũ bạn bè chuốc nhau chén rượu cùng say

Hạnh phúc là khi tay nắm lấy bàn tay
Có hai người khẽ run trong gió
Hạnh phúc là khi được trải mình trên thảm cỏ
Nghe tháng ngày yên ả dần trôi

Hạnh phúc của em - Hạnh phúc của tôi
Liệu hai ta có cùng chung hạnh phúc ?
Anh không biết bởi có khi có lúc
Ta đi về hai hướng ngược nhau

Hạnh phúc là trong cuộc đời trôi mau
Ta được nhâm nhi một ly cafe nóng
Hạnh phúc là nghe mặt hồ gợn sóng
Ta lặng câm trong nỗi nhớ một người

Hạnh phúc là khi nghe tiếng em cười
Trong hạnh phúc dẫu không phải do tôi đem tới
Tình yêu em dù đã trao gió gửi
Vẫn đem lòng thương nhớ biết bao năm

Hạnh phúc không phải những điều quá xa xăm
Càng không phải những điều muốn là làm được
Chẳng biết nữa chỉ vội vàng cất bước
Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi!

tunguyenba
18-10-2006, 03:41 AM
"Chẳng biết nữa" chỉ vội vàng cất bước
Lãng du giữa đời tìm hạnh phúc của tôi!
Hình như bài này Thầy Văn Thế Minh Viết hở anh.em nghe câu "Chẳng biết nữa" này quen lắm.:D

Vũ Thủy Hoàng
18-10-2006, 10:18 AM
úi em cũng thây quen quen Anh em mình bị ông văn thế minh cho ăn bùa rồi, câu nào của ông ấy cũng thuộc. Hôm nay đáng nhẽ em lên gặp ông ý nhưng thôi ở nhà tuần sau lên gặp vậy.

Nguyễn Đức Lâm
24-10-2006, 01:14 AM
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh

Bởi nếu không thì
làm sao
Em phải khóc

Bởi nếu hạnh phúc

hạnh phúc
Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
Sao lại là Hư vô

Hạnh phúc là lời nói dối thật mà

Bởi em đã từng tin

Anh yêu em nhiều lắm
Thế mà 1 buổi chiều đầy nắng
Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò

Nếu anh bảo em chờ
Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
Nhưng mà anh cứ bước
chẳng nói lại câu nào

Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?

Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
Nên
Em với.
Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
Vì em sẽ lớn lên

Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
Mặc dù em đã lớn

Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
Hạnh phúc chỉ là
Lời nói dối
Thôi anh !
(st)

Hungdq
02-11-2006, 03:54 AM
Hạnh phúc là gì ­? Mời các bạn đọc trích đoạn trong truyện thơ "Don Juan" của Byron do Thái Bá Tân dịch

HP là khi đêm thanh vắng
và trăng n­ớc mênh mông êm đềm,
Ta nằm nghe từ phía xa văng vẳng
Tiếng những ng­ời đánh cá hát trong đêm.
Hay HP là khi ta im lặng
Nghe lá vàng rơi trong gió rất êm.
và HP cũng là khi ta thấy
Sau cơn m­a chiếc cầu vồng lộng lẫy.

HP là khi nghe tiếng chó
Sủa rất vui khi ta trở về nhà.
HP cũng là khi ai đó
Khẻ mỉm c­ời, âu yếm nhìn ta
Và HP: sáng con chim tr­ớc ngõ
Rất yêu đời lên tiếng líu lo ca.

HP là mùa nho trĩu quả
V­ờn nhà ai trái cũng uốn sai cành.
HP là khi ta mệt mỏi
Đ­ợc từ thành phố về đồng xanh.
HP khi đánh nhau là tàn phá,
Khi túng tiền là bỗng đ­ợc giàu nhanh.
HP là ai vợ chồng không lục đục.
Với phụ nữ, trả thù là HP. (xin thay mặt tác giả xin lỗi các bạn nữ.)

HP là khi bất ngờ ta đ­ợc biết
Về cái chết một bà cô nào đấy rất giàu,
Một bà cô thuộc loại cha căng chú kiết
Mà ta vẫn nóng lòng mong chết mau mau,
Nh­ng bà thuộc loại ng­ời ai cũng biết
Vừa yếu, vừa già nh­ng lại sống rất lâu,
Mà cánh trẻ chúng ta lại thiếu tiền, buộc phải
Đem tài sản t­ơng lai ký tên vay nặng lãi!

HP là khi nhờ thơ hay nhờ máu
Bỗng nhiên ta nổi tiếng một ngày.
Và HP - khi với ng­ời bạn xấu
Ta nói hết mọi điều rồi chia tay
Và HP- biết cùng ai chiến đấu
Và cùng ai - uống r­ợu ngà say.
HP với ta là nhớ về tuổi trẻ,
Mái tr­ờng x­a, các trò chơi ngày bé.

Nh­ng theo tôi HP hơn tất cả
Là cảm giác đầu tiên yêu say đắm, mặn mà
Nh­ HP của Adam nhẹ dạ
Ăn quả táo trời từ đôi tay Eva.
Hay hạnh phúc Promete x­a hoang dã
C­ớp lửa trời mang xuống đất cho ta.
Vâng, HP là lần đầu ta có thể
Nếm tình yêu, cái tình yêu hạ thế.

Các bạn thấy sao?
Theo tôi thì " mọi lý thuyết đều màu xám, chỉ cây đời mãi mãi xanh t­ơi".

toanlk_manutd
08-11-2006, 08:06 PM
Quá hay! Một bài thơ thật là tuyệt vời!

Nguyễn Đức Lâm
14-11-2006, 05:25 PM
Vào một buổi sáng đep trời, chú cún con chạy đến bên mẹ và hỏi: Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?

Mẹ cún con mỉm cười đáp: Hanh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!

Cún con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi!

Nhưng rồi bỗng một hôm, chú cún con buồn bã chạy đến bên me: Me ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?

Mẹ khe vuốt ve cún con và đáp: Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!

*******

Câu chuyện giản dị mà ý nghĩa rất hay...nó muốn nhắc nhở chúng ta chỉ cần tự tin vững bước trên đường đời thì sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình.
Ps: Hic..hic…Đọc xong mới chợt nghĩ tội nghiệp cho chú chó PÓC bé nhỏ. Không có đuôi như thế liệu nó có tìm được hạnh phúc không ??:-?

Nguyễn Đức Lâm
07-12-2006, 11:19 PM
Hạnh phúc là gì ?
Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?


Với tuổi thơ,
Hạnh phúc là chiếc áo mới
Là que kem, cục kẹo
Là mật ngọt cuộc đời
Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?

Hạnh phúc là những buổi mai
Cặp sách tung tăng trên đường đi học
Là khi oà khóc
Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi

Hạnh phúc là khi mẹ trở về
Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
Nuôi búp bê...


Khi trai trẻ,
Hạnh phúc là lời hẹn
Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
Hạnh phúc là thất bại
Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên

Hạnh phúc là niềm tin vững bền
Khao khát sống và tràn trề mơ ước
Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra

Hạnh phúc là lúc ở xa
Ta nhận được lá thư bè bạn
Hạnh phúc là khi hoạn nạn
Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình

Hạnh phúc là một mối tình
Phút rung động đầu đời em có nhớ
Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài


Và đến khi,
Mái tóc dần mờ phai,
Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
Với đất trời
Với cỏ cây
Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?


Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
Ta thanh thản với những gì có được
Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...

Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...


Hạnh phúc là gì ?
Ai sẽ chỉ cho xem ?
Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
Nhắn nhủ rằng,
Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
(Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)


Hạnh phúc của riêng ai
Trong mỗi người là thế,
Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
Trong mỗi chúng ta
Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?
(st)

banhgai_CH
11-12-2006, 11:18 PM
HẠNH PHÚC Ở ĐÂU?
Ngày xưa, có lần "tập đoàn" yêu tinh họp nhau lại để lên kế hoạch hại con người
Một yêu tinh nói : " Chúng ta nên giấu một thứ gì đó quí giá của con người đi, nhưng giấu cái gì bây giờ ? "
Sau khi suy nghĩ một yêu tinh đáp: " Biết rồi, hãy lấy đi hạnh phúc của họ, họ sẽ ngày đêm phải khổ sở u uất. Nhưng vấn đề là giấu nó ở đâu bây giờ? Phải giấu ở nơi nào mà họ không tìm được ấy."
Một yêu tinh khác cho ý kiến:" Thử quẳng nó lên đỉnh ngọn núi cao nhất của thế giới xem."
Nhưng ý kiến đó bị phản đối ngay:
- Không được, con người rất khỏe mạnh, chuyện leo núi chẳng nhằm nhò gì đâu.
Một yêu tinh khác lại có ý tuởng:
-Vậy ta giấu nó xuống vực biển sâu nhất nhé?
Nhưng các yêu tinh khác lại đồng loạt phản đối:
- Không, con người rất tò mò. Họ sẽ tạo ra những chiếc tàu hiện đại để đi xuống tận đáy biển... rồi tất cả mọi người đều sẽ biết.
Một yêu tinh nhỏ tuổi đứng dậy:
- Hay để nó ở một hành tinh khác đi!
Tuy nhiên một yêu tinh lớn tuổi đáp:
- Không được, con người rất thông minh. Càng ngày họ càng thám hiểm ra nhiều hành tinh đấy thôi!
Bầy yêu tinh lại im lặng suy nghĩ. Chợt một yêu tinh già lụ khụ đứng lên cho ý kiến:
- Tôi biết ta nên giấu hạnh phúc ở đâu rồi! Hãy giấu nó chính bên trong con người. Đa số mọi người lùng sục hạnh phúc ở khắp nơi khắp chốn và bao giờ cũng thấy người khác hạnh phúc hơn mình. Bản thân họ thì họ chẳng bao giờ quan tâm. Giấu ở đó thì con người chẳng bao giờ tìm thấy đâu.
Tất cả các yêu tinh đều nhất trí với giải pháp này và kể từ đó, rất nhiều người mải mê đi kiếm hạnh phúc mà không biết nó được giấu ngay trong tâm hồn mình.:)

Nguyễn Đức Lâm
15-12-2006, 01:23 AM
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có từ đâu?
Là câu hỏi tự muôn đời vẫn thế.
Dù có đi khắp năm châu bốn bể
Hạnh phúc là gia đình nơi cắt rốn chôn rau.

Hạnh phúc là nụ cười, là những niềm đau
Là khi buồn có người sẻ chia bên cạnh
Hạnh phúc là những mùa đông giá lạnh
Bạn bè quây quần chúc nhau chén rượu cùng say

Hạnh phúc là ta sống đến hôm nay
Trải nghiệm cuộc đời mặc dù chưa như ta mong muốn
Hạnh phúc là những khi khốn đốn
Có người đứng ra cùng chung sức đồng lòng.

Trong cuộc đời hẳn ai cũng thầm mong
Rằng mình và người thân ai ai đều hạnh phúc
Nhưng cuộc đời ai không có lúc
Thất bại đôi lần mới có được thành công?

Hạnh phúc cũng như nước ở dòng sông
Từ suối nguồn đổ về rồi lại chảy về biển lớn
Cứ như thế hạnh phúc như sương sớm
Tan rất nhanh khi nắng mai về.

Hạnh phúc nhất là những khi hẹn thề
Cùng nhau hứa hẹn một điều gì hay lắm
Đó là những khi con tim chìm đắm
Lúc tỉnh rồi chẳng nhớ đã hứa hẹn điều chi?:eek:

Hạnh phúc có ngay cả trong lúc phân ly
Khi chia tay mong sớm đến ngày gặp lại
Hạnh phúc là được thả lòng thư thái
Trên thảm cỏ xanh nơi chốn quê nhà.

Hạnh phúc không thể thiếu đàn bà
Là mẹ, là bà, là những người con gái ta yêu ta quý
Hạnh phúc đâu chỉ là giầu sang phú quý
Còn rất nhiều, làm thế nào để kể hết được đây?

Hạnh phúc là thế, đời nào cũng vậy
Mải miết đi tìm ai ngỡ ở quanh ta
Mọi người cứ nghĩ hạnh phúc ở nơi xa
Trải qua bão táp mưa xa mới nhận ra ngay gần trước mặt.

Nhưng có một điều chắc chắn
Không kiếm tìm cũng chẳng thể nhận ra...

Hic! Tạm thời thế đã, sửa sau vậy, bùn ngủ rồi!
Mùa đông lạnh thế này, trùm chăn ngủ một giấc đến trưa cũng là hạnh phúc!

Thu Trang
16-12-2006, 01:31 PM
hạnh phúc là những điều quanh ta ấy! hì! em có nghe 1 người nói như thế này nè" khi nào bạn tự hỏi mình có hạnh phúc không là lúc hạnh phúc đang rời xa bạn"Còn em thì thấy cuộc sống có cái buồn thật nhưng em thấy hạnh phúc đơn giản lắm>_<.Chỉ là vô tình thấy ai đó cười với mình, hay nụ cười vu vơ của một em bé em cũng thấy mình hạnh phúc.
Được 1 em bé hun mình cũng thấy hạnh phúc
Được ba me khen cũng thấy hạnh phúc ,Thấy gia đình mình tuy sáo xào nhưng vẫn thương yêu nhau thế là hạnh phúc roài .
Đừng hỏi hạnh phúc là gì mà hãy cảm nhận nó là được

Nguyễn Đức Lâm
17-12-2006, 12:09 AM
"Đừng hỏi hạnh phúc là gì mà hãy cảm nhận nó là được" Rất hay!
Mỗi người một cảm nhận riêng nhưng em cũng có một cảm nhận rất hay và độc đáo! Tóm tắt lại ý của em nhé:

Hạnh phúc là những điều quanh ta ấy
Không thể cầm mà chỉ cảm nhận được thôi
Đón nhận một nụ cười cũng là hạnh phúc đối với tôi
Có vậy thôi, hạnh phúc đơn giản lắm

Chỉ cần khi ở trong sâu thẳm
Cảm nhận được điều gì khó diễn tả thành câu
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có từ đâu
Hãy đừng hỏi mà từ từ cảm nhận.:ay:

Nguyễn Đức Lâm
23-12-2006, 02:06 AM
Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có ý nghĩa hơn khi chúng ta lập ra đình,và sinh con....

Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá nhỏ,và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn.

Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng.Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng thành.

Chúng ta lại tự nhủ rằng cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn một khi gia đình được ổn định,khi chúng ta tậu được cái xe đẹp hơn,khi chúng ta đi nghỉ hè thoải mái,và cuối cùng là khi chúng ta được về hưu.

Sự thật là không có một thời điểm nào tốt đẹp và hạnh phúc bằng hiện tại cả.

Nếu không đúng,vậy thì thơì điểm nào là hạnh phúc nhất??

Cuộc sống của bạn luôn bị quay cuồng bởi các thách đố,các đòi hỏi và yêu cầu.Tốt nhất là bạn nên nhận thấy rằng hiện tại là thời gian hạnh phúc nhất của mình mặc dù cuộc sống đầy rẫy khó khăn và muộn phiền.

Một thời gian rất lâu,tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời tôi sắp bắt đầu.Một cuộc đời,một cuộc sống thật sự.

Nhưng lúc nào cũng có nhiều việc xẳy đến,một thử thách phải vựơt qua,vài công việc còn phải hoàn tất,vài việc khác cần phải phân chia,còn vài hoá đơn phải thanh toán.Sau đó thì cuộc sống của ta sẽ bặt đầu....

Cuối cùng tôi mới khám phá ra rằng,chính nhưng sự việc này là một phần của đời sống chúng ta....

Từ cái nhìn này tôi thấy được rằng không có con đường nào đi đến hạnh phúc cả.Hạnh phúc chỉ là con đường chúng ta đang đi....

Do đó,hãy trân trọng và hưởng mọi phút dây.Không nên chờ đợi nữa,chờ đợ tốt nghiệp ra trường,chờ đợi việc làm mới,chờ đợi ngày kết hôn,mong đợi đến tối thứ sáu,sáng chủ nhật,một chiếc xe mới,đợi trả nợ xong,trông chờ xuân đến,hạ về,đợi đến đầu tháng,cuối tháng,đợi nghe bản nhạc hay trong radio,chờ ngày từ giã cõi đời,ngày tái sinh....trước khi quyết định sống thật hạnh phúc.

Và cuối cùng ta hiểu ra rằng:

Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến.
Không có một giờ phúc nào quý bằng ...
HIỆN TẠI!
Hãy sống và tận hưởng từng giây phút đó.

Thu Trang
29-12-2006, 12:58 PM
"Đừng hỏi hạnh phúc là gì mà hãy cảm nhận nó là được" Rất hay!
Mỗi người một cảm nhận riêng nhưng em cũng có một cảm nhận rất hay và độc đáo! Tóm tắt lại ý của em nhé:

Hạnh phúc là những điều quanh ta ấy
Không thể cầm mà chỉ cảm nhận được thôi
Đón nhận một nụ cười cũng là hạnh phúc đối với tôi
Có vậy thôi, hạnh phúc đơn giản lắm

Chỉ cần khi ở trong sâu thẳm
Cảm nhận được điều gì khó diễn tả thành câu
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có từ đâu
Hãy đừng hỏi mà từ từ cảm nhận.:ay:

:D Huynh hay thật! đúng ý của muội nhưng để cảm nhận được nó sẽ là rất khó đấy bởi ai cũng nghĩ hạnh phúc của mình đang ở đâu chứ không phải ở bên cạnh mình nên thường khi mất đi rồi họ mới nhận ra mình đã từng hạnh phúc .

Thu Trang
29-12-2006, 02:55 PM
Hạnh phúc được giấu trong chính con người của mỗi người.:cool: đã ai biết câu chuyện đó không nhỉ

Vũ Khắc Khiêm
29-12-2006, 07:51 PM
Hạnh phúc là gì?

“Anh lính binh nhì” hy sinh năm xưa
Nay sống lại qua từng trang nhật ký
Hàng triệu con tim gái trai, già trẻ

Tự hào, xúc động vì anh...
Đất nước mình thuở ấy chiến tranh
Cả dân tộc chung bài ca ra trận
Tuổi trẻ sống tháng năm sôi động lắm

Thấu hiểu câu “Hạnh phúc là gì”.
Đường Trường Sơn trùng điệp bước quân đi
Dưới mưa rừng, trong gió lào nóng rát
Người chiến sĩ phút dừng chân chốc lát

Kê ba-lô ghi chép “chuyện đời”.
Viết cho anh và chỉ cho anh thôi!
Như lời thề trước khi vào trận đánh.
Trang viết dở đẫm mồ hôi người lính

Chút gia tài còn lại đến mai sau...
Không thể ngờ - anh không thể ngờ đâu
Điều anh viết không còn là nhật ký
Đã trở thành bài ca tuổi xuân thời đánh Mỹ

Thành lời sông, lời núi vọng về.
Nếu ai chưa hiểu “Hạnh phúc là gì”
Thấm thía lời anh sẽ tìm ra đáp án
Sẽ hiểu vì sao dân tộc ta có mùa xuân đại thắng
Có những con người “Mãi mãi tuổi hai mươi”

Sưu tầm

bachlandiep
12-01-2007, 09:44 AM
Hạnh phúc là gì, ai có thể gọi tên
Hạnh phúc nằm trong tay, hạnh phúc là cổ tích?
Hạnh phúc là đường đua ko ai nhìn thấy đích
Bao kẻ chạy đua gục chết giữa đường

Nguyễn Đức Lâm
23-01-2007, 03:46 AM
Hạnh phúc là gì, ai có thể gọi tên
Hạnh phúc nằm trong tay, hạnh phúc là cổ tích?
Hạnh phúc là đường đua ko ai nhìn thấy đích
Bao kẻ chạy đua gục chết giữa đường

Bài này hay nhưng nghe buồn quá!

Hà Ngọc Thùy
22-02-2007, 06:30 PM
Em thấy chỉ hạnh phúc khi mình có "TIỀN" thôi :D

Hà Ngọc Thùy
23-02-2007, 01:37 PM
Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi: - Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu? Mẹ lợn con mỉm cười đáp: - Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó! Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ: - Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy? Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp: - Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!! Chúc cho những người bạn của tôi đón năm mới, năm CON LỢN an lành và luôn tự tin bước về phía trước

banzac
26-02-2007, 11:12 PM
Cuộc đời đẹp là khi ngày nguội nắng
Ngồi bóc cua cho mẹ nấu canh đồng
Hương mướp thơm bay khắp nhà khắp bếp
Gõ đũa ... chờ cha tắm xong

Cuộc đời đẹp là khi ngày nghiêng xuống
Nỗi xa nhà cất lại nơi tim
Thi môn cuối thở phào ... tạm được
Chờ tối nay ai đó đến tìm

Cuộc đời đẹp là khi khao học bổng
Nhấm ngày dài tự mãn nguyện giỏi giang
Rồi tốt nghiệp ... rồi đi làm ... giàu có
Nên hôm nay thơ vẫn cứ vui tràn

Cuộc đời đẹp là khi không thứ bảy
Ngồi nhớ ai lo ai có nhớ mình


Hạnh phúc là "vui sống với hiện tại"

banzac
01-03-2007, 10:23 AM
Có đứng trước dòng sông mới thấy mình nhỏ bé
Phải không em? cô gái chợt xuất hiện trong đời
Hạnh phúc là những điều không tưởng
Nên phải nhờ sông mang hộ nỗi chơi vơi

Thu Trang
01-03-2007, 10:38 AM
Hạnh phúc là những điều không tưởng
Nên phải nhờ sông mang hộ nỗi chơi vơi

Tớ thích câu thơ này!

van_genius
14-03-2007, 05:06 PM
Xin... mạn phép đóng góp 1 bài thơ cũng rất hay!
Hạnh phúc! :)

Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
hạnh phúc ở trong những điều giản dị
trong ngày, trong đêm
đừng than phiền cuộc sống nhé em
hạnh phúc ngay cả khi em khóc
bởi trái tim buồn là trái tim vui
hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
là tiếng xe về mỗi chiều của bố
cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
là ngọn đèn soi tương lai em sáng
là điểm mười mỗi khi lên bảng
là ánh mắt một người lạ như quen
hạnh phúc là khi mình có một cái tên
vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em
tuổi đôi mươi còn khờ khạo lắm
đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường...

Nguyễn Đức Lâm
22-03-2007, 12:02 AM
Xin... mạn phép đóng góp 1 bài thơ cũng rất hay!
Hạnh phúc! :)

Đừng nói cuộc đời mình tẻ nhạt nhé em
hạnh phúc ở trong những điều giản dị
trong ngày, trong đêm
đừng than phiền cuộc sống nhé em
hạnh phúc ngay cả khi em khóc
bởi trái tim buồn là trái tim vui
hạnh phúc bình thường và giản dị lắm
là tiếng xe về mỗi chiều của bố
cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ
chị xới cơm đầy bắt phải ăn no
hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho
là ngọn đèn soi tương lai em sáng
là điểm mười mỗi khi lên bảng
là ánh mắt một người lạ như quen
hạnh phúc là khi mình có một cái tên
vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em
tuổi đôi mươi còn khờ khạo lắm
đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường...
=D>
Công nhận là một bài thơ hay và ý nghĩa!
Mình rất thích 2 câu thơ này:
Đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm
Hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường...

kieuanh9001
22-03-2007, 10:14 AM
với em bằng lòng với chính mình cũng là một hạnh phúc rồi. chẳng có gì hạnh phúc hơn là mình cảm thấy rằng mình đang hạnh phúc do chính mình tạo ra
vì con quỷ dữ đã tưng nói vì con người luôn luôn cố gắng đi tìm hạnh phúc ở 1 nơi rất xa xôi nào đó mà không biết rằng hạnh phúc ở ngay trong con người họ nên nò giấu hạnh phúc vào trai tim của con người
chỉ khi nào bạn bằng lòng với cuộc sống của chính bạn thì bạn mới thấy hạnh phúc được . Đừng bao giờ hỏi hạnh phúc ở đâu vì ban là người tạo nên hạnh phúc mà
mà bạn hãy nhớ một điều rằng chính bạn cũng là hạnh phúc của một người khác. một người luôn cố gắng làm cho bạn vui , làm cho bạn cười và làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc

khachop0905023
31-03-2007, 02:35 PM
chà. mấy bài này hay đấy

Thu Trang
01-05-2007, 08:39 AM
Thật ra suy nghĩ đúng là 1 chuyện và thực hiện đúng theo suy nghĩ lại là một chuyện khác! cuộc sống con người nhiều tham vọng , thực chất vẫn biết hạnh phúc rất gần thôi ngay trong tim mình nhưng vẫn cứ đi tìm với suy nghĩ biết đâu đó lại là những điều hạnh phúc hơn.:D

Nguyễn Đức Lâm
23-06-2007, 12:23 AM
Có đứng trước dòng sông mới thấy mình nhỏ bé
Phải không em? cô gái chợt xuất hiện trong đời
Hạnh phúc là những điều không tưởng
Nên phải nhờ sông mang hộ nỗi chơi vơi

Hơ hơ! Thằng bạn mình có bài thơ hay quá!
Phong độ vấn thế chẳng sút giảm tẹo nào! Có vẻ văn thơ còn cứng cáp hơn ấy nhỉ???

Dương Hảo
23-06-2007, 12:46 AM
Mấy bạn trong forum mình làm thơ công nhận là hay.... Mình thật đúng là chẳng dám so sánh tẹo nào cả... Thơ thì lủng củng... viết linh tinh....

h2okoty
23-06-2007, 10:23 AM
ĐÔI DÉP

Bài thơ đầu em viết tặng anh
Là bài thơ em kể về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờ
Có yêu nhau đâu,mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người trà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia

Nếu ngày nào, một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng
Giống nhau lắm ngưng người đòi sẽ biết
Hai chiếc kia chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế
Nhưng trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tri khăng khít song hành
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi

Không thể thiếu nhau trên những bước đường đời
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Còn là một hoặc không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thư hai kia

(sưu tầm đó,hay ko mọi người ?)

:ay: |-)

:-? Bạn thấy đó : HẠNH PHÚC là khi bạn được ở bên người mình yêu ,cùng cười cùng nói cùng chia sẻ , cùng......... .Rất nhiều ,rất nhiều điều bạn muốn ....thực hiện ,chỉ để kiếm tìm những giây phút hạnh phúc :p
hi`hi`...... nhưng mà khó quá

kieuanh9001
26-07-2007, 11:06 AM
cuộc đời có nhiều mặt, nhiều khía cạnh, với nhièu người thì thế nài là hạnh phúc, nhưng với người khác đó lại là những điều bất hạnh , với em hạnh phúc là khi em đựoc là chính em và Hạnh phúc là trong cuộc đời vá víu những niềm đau
Có một người bạn ngồi bên ta im lặng

Bố^^Già
02-08-2007, 02:44 PM
hay lắm em à ! :D:D:D:D:D:D:D:D

Nguyễn Đức Lâm
20-08-2007, 01:10 AM
Anh đang sống đây những năm tháng đọa đày
Ðâu giữa ban ngày bốn bề cửa chờn vờn cú quạ
Ngọn lửa thơ anh thắp giữa miền băng giá
Chỉ mắt em nhìn cho biển lặng trời yên
Chỉ mắt em nhìn cho biển lặng trời yên
Ðôi mắt thủa nào hỏi anh về hạnh phúc
Câu hỏi muôn trùng chênh vênh thiên đường địa ngục
Câu hỏi mang mang thế thái nhân tình
Anh từng lao vào chốn thập tử nhất sinh
Mà cảm nhận như mình đang hạnh phúc
Hồn phơi phới bay về một chân trời hòa mục
Và tử thần khi ấy cũng chào thua
Thong dong bước đời vướng đụng cả triều vua
Cả mạng lưới bùng nhùng ù lì vô cảm
Mọi thứ gian manh mọi trò điểu cáng
Thong dong bước đời thanh thản lương tâm
Trong lao lung hạnh phúc lại ươm màu
Hạnh phúc là gì, giữa cảnh đọa đày anh vụt hiểu
Khi soi trong mắt em, trong mắt em hiền dịu
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm
Hạnh phúc là thanh thản lương tâm.

(Bùi Minh Quốc)

ThanhNhaMac
20-08-2007, 02:34 AM
Hạnh phúc là được thảo mãn ý muốn của mình...

Mai Hương
20-08-2007, 05:47 PM
Chị kiều anh à em đồng tình với chị về hạnh phúc.nhưng với em hạnh phúc thực sự khi nhìn thấy gia đình, bạn bè vui vẻ và hạnh phúc là đủ.cho dù em không được như họ.thế là em cũng cảm thấy hạnh phúc theo rùi.

Mai Hương
20-08-2007, 05:54 PM
Anh Lâm à hạnh phúc đúng là lúc mình được thanh thản nhưng trong nhiều trường hợp đôi khi trong cuộc sống những lúc thanh thản mà anh nghĩ là hạnh phúc lại không phải là hạnh phúc thực sự.những lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản do bị một sức ép nào đó.nhưng nhiều lúc nghĩ lại đấy mới là hạnh phúc thực sự anh ạ.đối với em là vậy.còn anh chắc sau khi đọc song những lời em nói ngồi ngẫm lại thử xem anh nhé.em đợi tin của anh.

co_don_vi_em_t_89
20-08-2007, 06:57 PM
tại hạ xin bái phục các hạ dó
:p :p :p :p :p :p :p
giờ nghĩ lại nhũng ngày tháng ỏ ben nàng tôi mói hiểu là tôi sống ko thể thiếu nàng dc~x( ~x( ~x( ~x( ~x(
giờ em dang nơi dâu giờ em dang ra sao ...em có bít lỗi dau lòng anh..................vẫn mong em quay về:-" :-" :-" :-" :-" :-" :-"

co_don_vi_em_t_89
20-08-2007, 07:00 PM
giờ tôi mới hỉu hanh phúc là j
hanh phúc của tôi là chỉ dc ỏ bên cạnh nàng mãi mãi là tôi mãn nguyện lắm rồi:P:P:P:P:

traube2004
20-08-2007, 08:47 PM
hạnh phúc là khi nhìn thấy những việc mình làm ....đem đến nụ cườicho người khác :D

Nguyễn Đức Lâm
21-08-2007, 12:13 AM
Anh Lâm à hạnh phúc đúng là lúc mình được thanh thản nhưng trong nhiều trường hợp đôi khi trong cuộc sống những lúc thanh thản mà anh nghĩ là hạnh phúc lại không phải là hạnh phúc thực sự.những lúc anh cảm thấy mệt mỏi và chán nản do bị một sức ép nào đó.nhưng nhiều lúc nghĩ lại đấy mới là hạnh phúc thực sự anh ạ.đối với em là vậy.còn anh chắc sau khi đọc song những lời em nói ngồi ngẫm lại thử xem anh nhé.em đợi tin của anh.

Anh cũng không biết nữa, với anh hạnh phúc là cái gì đó lúc xa, lúc gần...Nhiều khi cảm thấy mình đã nắm bắt được nhưng lại không phải...Và đúng là cũng như e nói nhiều lúc cảm thấy chán nản thất vọng thì sau đó nghĩ lại điều đó cũng thật là hạnh phúc...
Và ngay lúc này đây hạnh phúc đối với anh chỉ đơn giản là chia sẻ suy nghĩ, quan niện về hạnh phúc với e- một người mà anh chưa biết.
Chúc em hạnh phúc ;)

never_cry_ht
21-08-2007, 01:09 PM
theo cháu thì
người ta chỉ hạnh phúc khi được làm những j` mình thích nhưng vẫn mang lại hạnh phúc cho mọi người

Mincy_Vip
26-08-2007, 02:49 PM
hic hic - tóm lại thì hạnh phúc nó là cái j mới dc chứ ? cứ loằng ngoằng thế này hok khéo cuối cùng lại kết luận hạnh phúc....... chả là cái j thì ;))

đào lợi
12-10-2007, 12:22 AM
theo em thì hạnh phúc là có nhìu xiền làm những ji mình thấy thích làm cho mình vui ,và có BX xinh :D nói chung hạnh phúc là luôn đc vui vẻ trẻ khỏe ........

Nguyễn Đức Lâm
06-01-2008, 03:19 AM
theo em thì hạnh phúc là có nhìu xiền làm những ji mình thấy thích làm cho mình vui ,và có BX xinh :D nói chung hạnh phúc là luôn đc vui vẻ trẻ khỏe ........

Hì, Chú nói thế chả có gì cả, nói chung hạnh phúc là không định nghĩa được mà chỉ là khái niệm thôi, đã là khái niệm thì có nhiều cách để diễn đạt, đối với người này là thế này và đối với người khác lại là thế kia, tùy quan niệm của mỗi người...Nói tóm lại hạnh phúc là những gì mà làm cho ta cảm thấy...Hạnh phúc:D

cún xinh88
06-01-2008, 08:31 PM
uuj các anh các chị làm thơ hay thật đấy . em chẳng bit làm cơ , các anh các chị ơi chỉ dùm em với , em cũng nuốn có bài viết nhất là một bài thơ như anh chị mà , giúp em với nha

comay
12-02-2008, 01:09 AM
Hạnh phúc là cách mà chúng ta sống hàng ngày , từng giờ , từng phút , từng giây , từng khắc 1 của nhịp đập hơi thở , .... không biêt có đúng không nữa :)

noiaybinhyen
21-02-2008, 03:32 PM
Có lần con đã hỏi
Hạnh phúc là gì Ba?
Tại sao Ba không nói?
Trả lời con đi nào.

Ba biết trả lời sao?
Hãy hỏi Mẹ con ấy.
Mẹ là người con gái
Mẹ hiểu hơn Ba nhiều

Còn con thì không chịu
Ứ! Ba trả lời cơ
Mẹ còn đang bận bực
Biết hỏi sao bây giờ

Bất chợt Ba nghi ngờ.
Con đã ... gì rồi sao?
Mà hỏi từ Hạnh Phúc?

Ba ơi thật khó nói
Mẹ ơi con cầu cứu
Trả lời giúp con nào.
:p

Hạnh phúc là những niềm vui trọn vẹn, không có nỗi buồn, không có những lo âu. là những tiếng cười vô tư, thoải mái...

F.Sai9x
06-03-2008, 06:38 PM
Hạnh phúc là đc người mình yêu quan tâm,chăm sóc,và yêu mình thật lòng(rất tiếc tôi vừa đánh mất hạnh phúc đó và đang trên đường đi tìm hạnh phúc mới)
¼♪╒╓∟>≥

F.Sai9x
06-03-2008, 06:41 PM
Mún Làm đc thơ hay thì phải tùy vào tâm trạng
nên lúc nào có tâm trạng thì hãy thử làm vài câu xem.

F.Sai9x
06-03-2008, 06:44 PM
Ah quên chưa nói:khi bạn buồn nhất là lúc bạn có thể làm những bài thơ hay nhất (nhưng đừng cố làm thơ hài nha)@^^@

Yên sơn pro
06-03-2008, 06:53 PM
Hạnh phúc phải hội tụ cả 3 yếu tố: Đó là một thân thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn và một trái tim trong sạch

langtu_viyeu_nenthattinh
21-03-2008, 12:26 PM
Tình yêu và hạnh phúc

Chuyện nhân thế gian nhờ em anh biết được.
Anh nhìn đời theo con mắt của em.
Anh học em như người ta tìm nước suối.
Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước.
Như của người khách qua lặp lại khúc êm đềm.

Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm.
Tất cả những gì về anh nhờ em anh mới rõ
Ngày đã đứng trưa, trời có lẽ xanh rồi.
Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ.
Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ.
Mà con người chưa biết nghĩa chung đôi.
Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời.

Anh vừa thốt ra một lời tự thú.
Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây.
Như biển với người bơi như bàn chân cát lún.
Như tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ.
Cửa sổ với cơn giông, mặt gương và cánh chim bay.

Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay.
Anh nói thế phải chăng trời bắt tội.
Anh bán cả tâm tư bán cả bóng hình.
Anh đã để trái tim bên lẽ phải.
Anh vẫn nói điều không cưỡng lại.
Không đắn đo anh đã tỏ tâm tình.
Ai chẳng run lên khi chờ hạnh phúc về mình.

Hạnh phúc là một tiếng vô cùng chua chát.
Ma quái nào che giấu nghĩa làm chi.
Tóc ảo mộng và bàn tay huyền hoặc.
Những cặp tình nhân ngày xưa đã mất.
Hạnh phúc như vàng kia ôi tiếng dị kỳ.
Nó lăn trên sàn như xúc xắc lăn đi.

Ai nói đến hạnh phúc mắt thường buồn da diết.
Như tiếng than đời nỗi tuyệt vọng chua cay.
Dây đàn đứt trong tay người đánh nhịp.
Nhưng tôi cho hạnh phúc con người có thật.
Không phải trong mơ không phải trong mây.
Mà nơi bến lạ bờ xa trên quả đất này.

Các anh tin hay không lời tôi nói
Tôi đã khổ đau nên có đủ quyền.
Dẫu mặt trời có xa khi người bước tới.
Dẫu cổ con người dành cho tay đao phủ.
Dẫu cánh tay giang cho đóng đinh treo lên.
Hạnh phúc con người vẫn có và tôi tin.

Vũ Văn Hợp
05-05-2008, 01:43 AM
Qua một câu chuyện sau thì các bạn hãy tự nghĩ về hạnh phúc của mình nhé
Hạnh phúc là gì ?

Chàng tuổi trẻ luôn đặt câu hỏi này với những người mà chàng cho rằng quan điểm của họ có thể giúp chàng đi đúng hướng trên con đường gian lao đi tìm hạnh phúc.

- Hạnh phúc là gì ?

- Hạnh phúc là tiền bạc - người thương gia giàu có đáp.

- Hạnh phúc là sự nổi tiếng - một ca sĩ trả lời.

- Hạnh phúc là một gia đình hòa thuận, trên dưới một lòng - một người cha đáng kính đáp.

- Hạnh phúc là một công việc làm tốt, thân thể khỏe mạnh không bệnh tật - một anh công nhân nói.
.........

Và còn vô số những định nghĩa mà thoạt đầu chàng đều cho là có lý và chàng cố gắng làm theo.

Chàng đã có một công việc rất tốt, một người vợ đảm đang cùng 2 đứa con xinh xắn, khoẻ mạnh. Chàng không bệnh tật gì, trái lại còn có một sức khỏe rất tốt. Chàng đã bắt đầu có tiếng trên thương trường và tiền bạc không còn là một nỗi băn khoăn gì cả. Thế nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, chàng vẫn chưa cảm thấy hạnh phúc hoàn toàn. Có những lúc chàng cảm thấy mọi thứ sao nhạt nhẽo và vô vị dù cảm giác đó chỉ là thoáng qua. Có những lúc chàng cảm thấy trống rỗng và như lạc phương hướng. Có những lúc chàng bỗng nhiên muốn thoát khỏi mọi sự ràng buộc, thoát khỏi thế giới này. Chàng mơ mình là Robinson Cruose, là Robin Hood hay thậm chí còn là Batman. Chàng không hiểu nổi chính mình muốn gì? Và chàng tiếp tục săn tìm lời giải cho câu hỏi:

- Hạnh phúc là gì ?

Và một hôm chàng chợt nhớ ra một người. Vâng, đó là ông nội của chàng. Người Ông đã sống qua bao nhiêu cuộc bể dâu, đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm cuộc sống: chiến tranh, đói kém, giàu có, nhẵn túi, hạnh phúc, đau khổ, chết chóc... Người Ông mà số tuổi không ai trong gia đình còn nhớ chính xác là bao nhiêu. Hiện Ông đang ở đâu nhỉ? À, Ông đang ở một vùng đồi núi cách nơi chàng ở hơn 300 cây số. Chỉ cần 5 tiếng đồng hồ lái xe, chàng chắc chắn sẽ tìm được lời giải đáp.

Khi chàng bước vào, Ông đang ngồi trên một chiếc ghế bật đung đưa, đầu tóc bạc phơ, miệng đang nhai một mẩu bánh mì, bên cạnh là một hộp cá mòi đang ăn dở.

Chàng sà vào lòng Ông như ngày xưa và hỏi :

- Ông ơi, hãy nói cho cháu nghe hạnh phúc là gì ?

Ông bật cười và đáp :

- Ồ cháu của ta, Hạnh Phúc à? Hạnh Phúc là gì ư? Hạnh Phúc là lúc này đây, là ta đang ngồi nhai ổ bánh mì và nhấm nháp con cá mòi béo ngậy này và nghe thằng cháu cưng của ta hỏi Hạnh Phúc là gì ?
Và mỗi người có những quan niệm về hạnh phúc riêng của mình. HẠnh phúc ko phải ở đâu xa vời lắm mà có thể chỉ là những điều thật bình dị


Hạnh phúc của Con :
Đơn giản là :

Sáng sáng, được cả Bố và Mẹ dắt tay đến trường.

Chiều chiều nhìn thấy dáng Mẹ lấp ló ngoài cửa lớp.

Những lúc Mẹ ôm con thật chặt và nói: Yêu con nhiều, yêu con nhất.

Những chiều Bố bảo: Bố và Nhím đi dạo để Mẹ nấu cơm nhé. Đôi mắt con sáng long lanh và tíu tít đi giày, đội mũ.

Những khi Mẹ mang về cho con một chiếc váy áo mới. Con đón nhận và bảo: Đẹp như váy cô dâu Mẹ nhỉ.

...
Hạnh phúc của Em bé

Nhỏ bé như:

Mỗi khi được Mẹ đặt bầu vú căng tròn sữa vào miệng. Được rúc rúc và nách Mẹ mà ngủ.

Là lúc đang phải nằm chơi một mình, bỗng thấy Mẹ oà đến bên cạnh. Em vui sướng đến đập loạn xạ cả chân tay.

Là những chiều, chị đi học về, xà vào nôi và thơm em tới tấp.

Là mỗi tối, Bố đặt em nằm lên bụng Bố và xoay qua, xoay lại. Ba bố con cười vang cả không gian.
...
Hạnh phúc của Mẹ :

Đôi khi bình dị :

Là mỗi sáng, con quay sang lay Mẹ: Bố Mẹ ơi, sáng rồi, dậy đi, con còn đi học.

Là mỗi chiều, nhìn ánh mắt con mừng vui khi thấy Mẹ.

Là mỗi tối, nhìn các con ăn ngon lành mà không kêu ca, không doạ trớ. Là lúc bố chìa bát lần thứ ba trong một bữa cơm và bảo Mẹ: Cho anh bát nữa.

Là mỗi đêm, được nằm giữa hai con gái đáng yêu của Mẹ mà ngân nga: Gió mùa thu, Mẹ ru hai con ngủ...

Và cũng có lúc khác thường: Là những đêm, nằm trên phần đệm ướt sũng nước mà Mẹ vẫn ngủ ngon lành.
Hạnh phúc của Bố:

Lớn lao hơn:

Là mỗi sáng, mở chiếc Laptop, nhìn vào chỉ số Vn-index dặt một màu xanh biếc.

Là mỗi chiều, con chạy ào ra ôm cổ Bố khi Bố vừa đi làm về.

Là mỗi tối, Em Sóc ngật ngưỡng cái cổ cười đùa với Bố.

Là mỗi khi, Bố đi đánh Tenis về, con hì hụi lôi cái túi đồ của Bố còn to gấp 2 lần người con đi cất vào nơi quy định. Là lúc Mẹ bê cho Bố một bát Miến lươn nóng hổi, thơm lừng - Món mà bố khoái nhất.

Nguyễn Đức Lâm
01-10-2008, 11:45 PM
Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có từ đâu?
Là câu hỏi tự muôn đời vẫn thế.
Dù có đi khắp năm châu bốn bể
Hạnh phúc là gia đình nơi cắt rốn chôn rau.

Hạnh phúc là nụ cười, là những niềm đau
Là khi buồn có người sẻ chia bên cạnh
Hạnh phúc là những mùa đông giá lạnh
Bạn bè quây quần chúc nhau chén rượu cùng say.

Hạnh phúc là ta sống đến hôm nay
Trải nghiệm cuộc đời mặc dù chưa như ta mong muốn
Hạnh phúc là những khi khốn đốn
Có người đứng ra cùng chung sức đồng lòng.

Trong cuộc đời hẳn ai cũng thầm mong
Rằng mình và người thân ai ai đều hạnh phúc
Nhưng cuộc đời ai không có lúc
Thất bại đôi lần mới có được thành công?

Hạnh phúc cũng như nước ở dòng sông
Từ suối nguồn chảy về biển lớn
Cứ như thế hạnh phúc như sương sớm
Tan rất nhanh khi nắng mai về.

Hạnh phúc là những kỷ niệm gồ ghề
Có một kỷ niệm ngày xưa xanh thắm lại
Hạnh phúc không khó tìm, đâu phải tìm mãi mãi
Phải không em, cô gái chợt xuất hiện trong đời?

Hạnh phúc giản đơn khi nghe tiếng em cười
Hạnh phúc dẫu không phải do tôi mang tới
Em đừng nghĩ hạnh phúc xa vời vợi
Hãy lắng nghe hạnh phúc ở quanh mình.

Hạnh phúc đơn giản là những lúc lặng thing
Chẳng nói gì, vẩn vơ suy nghĩ
Có phải chăng anh là người ích kỷ
Chỉ kiếm tìm hạnh phúc của riêng anh?

Em sợ rằng hạnh phúc quá mong manh?
Sợ hạnh phúc không là vĩnh cửu?
Anh nguyện sẽ là người vá víu
Lượm hạnh phúc về may áo tặng em...

h2okoty
22-10-2008, 12:26 PM
Anh nguyện sẽ là người vá víu
Lượm Hạnh Phúc về may áo tặng em
Em chấm đúng câu này |-)
Bài này anh Lâm làm hay & nhiều cảm xúc ghê :)
__________________________
Hạnh phúc là có một công việc để làm
Một điều để ước mơ
Một người để yêu thương

Hạnh Phúc là khi ta có những người bạn thân
Cùng cười khi ta vui và lau nước mắt khi ta khóc
Là người sẽ nắm tay ta kéo lên khi ta gục ngã

Hạnh Phúc là khi nhận được một ánh mắt nhìn đặc biệt
Là khi cảm nhận được trái tim mình đang rung động
Hạnh phúc khi biết yêu và được yêu một cách chân tình.

Hạnh phúc là khi ta cười thật hồn nhiên bên bạn bè
Là một cái ôm không muốn rời khi bạn đi xa ta
Là những lời thủ thỉ bên điện thoại rằng " Nhớ ấy nhiều lắm...! "

Hạnh phúc là khi biết rằng có ai đó đang nghĩ tới mình
Có ai đó muốn dành cho mình những sự quan tâm chân thành
Để ta có động lực hoàn thiện bản thân, hoàn thiện con người mình.

Hạnh phúc là khi ngồi ngắm những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên
Và lắng nghe những ca từ trong bản nhạc mà mình rất thích
Để rồi nghĩ đến người ấy ta cảm thấy lòng mình ấm áp hơn
...............................

Hạnh phúc là hàng sáng thức dậy nhìn thấy mọi người đang cười thật tươi nhìn mình
Hạnh phúc khi không phải bon chen với ai cả
Hạnh Phúc là sớm tìm thấy một người yêu mình thực sự .:)

Hạnh Phúc là đơn giản mà khó thực hiện :p

thao_luckystar
22-10-2008, 04:36 PM
hạnh phúc là được đứng cạnh anh trong mọi lúc
hạnh phúc là khi em biết mình chẳng bao giờ đơn độc
dù không ở bên cạnh anh
hạnh phúc là khi em thấy anh cười
hạnh phúc là khi anh thành công
hạnh phúc của em chỉ đơn giản bình thường
hạnh phúc của em anh có thể hiểu được
hạnh phúc.....hạnh phúc của em chỉ vậy thui!

ga rung
25-10-2008, 02:36 AM
Câu chuyện này chàng bít có từ đâu nữa.cũng khá hay

Vào một buổi sáng đẹp trời, chú lợn con chạy đến bên mẹ và hỏi:
- Mẹ ơi, hạnh phúc ở đâu?
Mẹ lợn con mỉm cười đáp:
- Hạnh phúc nằm ở chiếc đuôi xinh xắn của con đó!
Lợn con thích lắm, ngày nào chú cũng ngắm nghía chiếc đuôi của mình, vừa nhảy vừa vẫy vẫy chiếc đuôi! Nhưng rồi bỗng một hôm, chú lợn con buồn bã chạy đến bên mẹ:
- Mẹ ơi, tại sao con chẳng bao giờ nắm giữ được hạnh phúc vậy?
Mẹ khẽ vuốt ve lợn con và đáp:
- Chỉ cần con tự tin bước về phía trước, hạnh phúc sẽ tự đi theo con thôi!!!

ex_0000_No1
05-11-2008, 10:09 AM
Hạnh phúc là 1 khái niệm chỉ 1 cung bậc tình cảm của con người; Hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau, vì thế làm gì có định nghĩa hạnh phúc.

thao_luckystar
09-11-2008, 06:26 PM
Hạnh phúc là 1 khái niệm chỉ 1 cung bậc tình cảm của con người; Hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau, vì thế làm gì có định nghĩa hạnh phúc.

KHÔNG hạnh phúc tại sao lại không thể định nghĩa......có "đnh nghĩa"được thì mới biết "chứng minh" và "giải thích".......chứ

VinhHuy.Tq
09-11-2008, 07:47 PM
Hạnh Phúc là gì?
Không có 1 định nghĩa hay 1 khái niệm cụ thể về 2 từ Hạnh Phúc
Tùy vào từng điều kiện , hoàn cảnh, lối sống và cách suy nghĩ của từng người mà hình thành nên cái mà mọi người vẫn gọi là Hạnh Phúc

ex_0000_No1
12-11-2008, 02:59 PM
KHÔNG hạnh phúc tại sao lại không thể định nghĩa......có "đnh nghĩa"được thì mới biết "chứng minh" và "giải thích".......chứ

Hạnh phúc là gì? nó là cung bậc tình cảm của con người----đây là câu trả lời.
Nó là cái vô hình, được thể hiện qua những biểu hiện hữu hình của con người ví như: nụ cười,giọt nước mắt,...hoặc 1 số cử chỉ nào đó.Có thể chia thành 2loaij hạnh phúc: trong tình cảm và vật chất. vậy hp trong đời sống t/c như thế nào? hp trong đời sống vật chất là như thế nào?...hạnh phúc có phải là sự thỏa mãn không?:-?:oa:

traimiennui
23-05-2011, 11:03 AM
Không phải ai cũng có tất cả, nhưng bất kì ai cũng có hạnh phúc của riêng mình. Có thể chỉ là một điều nho nhỏ nhưng đó cũng là hạnh phúc.

Trên thế gian có mấy ai hiểu
Hạnh phúc là sao theo đúng nghĩa
Còn với tôi hạnh phúc thật đơn giản....
Hạnh phúc là khi được ở bên em
Và là khi được cùng em trò chuyện
Được cùng em đi tới khắp mọi nơi
Được yêu em, yêu mãi đời đời
Anh cũng biết để có được hạnh phúc
Không phải là công việc khó khăn
Cũng không phải đơn giản dễ dàng
Nhưng anh hứa sẽ cho em hạnh phúc.

Hãy cùng anh và hãy tin anh !

emxinhtrai92
07-11-2011, 10:05 AM
tại sao con người ta cứ phải đi thật xa để kiếm tìm hp để rùi khi ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra hp thực sự đang ở ngay bên cạnh mềnh??????