PDA

View Full Version : yêu là yêu :gặp lại em ! gửi cho bạn "N"


conmeohatmeomeo
15-01-2007, 06:36 PM
một lần tình cờ mở emailhttp://upload32.com/upload32/I12/1168921350.jpg

của minh ra và bắt gặp dòng chữ :tuyênquangonline.net .....:vì một ngày mai:=D>
mình ấn tượng lắm !

Mình đã gặp người con gái ây ! sau 3 năm xa cách :
người ấy tên là "N........." ..... xin phep được giấu tên".


vậy là tôi đã gặp em :tôi tưởng rằng chẳng bao giờ có thể được gặp em nữa
tôi đã tìm mọi cách để liên lac với em :gọi điện +viêt thư cho em nhiều lắm .....cả những cách mà người ta gọi là chat nữa ...... sao em chẳng trả lời :oa: :oa: :oa: :oa:



hôm nay tôi mới biêt em đang tham gia tại tuyên quang online.
cảm on TQOL nhiều lắm :) vì đã cho tôi gặp lại em :dù chỉ là nhìn thấy em thôi :em chup hình lên xinh lắm :mi :"........N ..." Ơi



hi vọng rằng em sẽ tìm thấy tôi :

http://love.easyvn.com/trangchuhoangtucoc/xemtiepnao/kekeeeeeeeeeee[2].gif


em à lại một mùa giáng sinh nữa trôi qua ! đó là mốc thời gian anh nhớ giáng sinh buồn .! :oa: ngày ấy .vậy là chúng mình đã xa cách nhau 3 năm rồi ....................em có biết ,.......
đêm nay cũng giống như bao đêm khác ,lại một đêm nữa anh thức trắng .
căn phỏng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi ,
.............nhìn ra ngoài cửa sổ những anh đèn đường tím ngắt và nhoa dần trong mắt anh . :oa: anh yêu em ! , anh nhớ em nhiều lắm , :oa: nhiều lắm ! .
anh rất buồn khi biết rằng vị thần tình yêu đã không mỉm cười với chúng mình ,:oa:
trong ký ức của anh em xinh lắm ,mái tóc em thật dài ,em cười thật xinh . anh yêu em . anh nhớ em nhiều lắm . anh nhớ em nhớ cả những lúc chúng mình cãi nhau ..............lúc em không nói .............:oa: .giờ em xa rồi anh buồn lắm em có biết .anh yêu em ..và sẽ chẳng bao giờ có người con gái nào có thể thay thế được hình bóng của em ,bởi vì anh còn yêu em .............yêu em nhiều lắm . * em yêu chắc rằng giờ này em đang đọc được những dòng thư này ,hoặc là sẽ chẳng bao giờ em biết được ,nhưng hi vọng rằng một ngày nào đó "bên gốc cây hoa vàng nhất định sẽ gặp nhau ...anh sẽ đợi "

http://love.easyvn.com/trangchuhoangtucoc/xemtiepnao/kekeeeeeeeeeee[2].gif

chắc rằng giờ này em đang đọc được những dòng thư này ,hoặc là sẽ chẳng bao giờ em biết được ,nhưng hi vọng rằng một ngày nào đó "bên gốc cây hoa vàng nhất định sẽ gặp nhau ...anh sẽ đợi "

Thu Trang
15-01-2007, 06:39 PM
trời! sao ban không tham gia cuộc thi viết cho người ấy! híc! chuyện của bạn thật cảm động ! chúc bạn sớm được hạnh phúc bên người ấy

conmeohatmeomeo
15-01-2007, 06:47 PM
chiều trên phố bao người đón đưa :
một mình tôi vẫn đi ...... buồn vui lặng lẽ .......
tôi vẫn đứng bên sân trường năm ấy ...dõi theo bóng em trong cuộc đời ......
http://love.easyvn.com/trangchuhoangtucoc/xemtiepnao/kekeeeeeeeeeee[2].gif


tôi vẫn chơi đàn và hat bài hát ấy :"tuổi hồng thơ ngây "
em giờ quyên rồi?.............

Nguyễn Ngọc Hoa
15-01-2007, 06:51 PM
hic, romantic!
Ôi tình yêu.....

conmeohatmeomeo
15-01-2007, 07:14 PM
ngày ấy em còn nhớ :
bên dưới chân cầu Nông Tiến ....chúng mình cùng ngắm sao và trao nhau những ước mơ :anh ước gì chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau
anh học ôn đại học :"ươc mơ sẽ đỗ vao một trường nào đó "nhưng sao? giờ anh đã hoc đươc 2 năm rồi :cũng là 2 năm chúng minh xa cách :em nói luc ấy sao mà anh vui thế ! "ạnh cứ hoc tôt đi :...em chờ..:"

vây mà giờ đây anh buồn lắm em có biêt :sẽ chẳng là gì nếu thiếu em :
anh nói rằng anh sẽ làm một trang web của riêng anh và em :của hai chúng mình :em chỉ cười và chê anh .nhưng :"......N ...." À
em có biêt là NÔEN ngày ấy có người con trai buồn lắm
em :đi chơi với người ấy :người mà em gọi là bạn trai"
em bỏ anh môt mình :"em khong them choi voi anh ..anh về điiiiii...."


anh không buồn đâu "người ta không thèm chơi với mình thi thôi ....mặc dù tình cảm của anh thì em biêt ? phải không ?
tại sao ? tất cả mọi người đều có noen hạnh phúc ma anh thì không ?

tại sao trên thế giới này lại có ngày ấy :tại sao noen người ta thường nói la hạnh phúc ? ngay cả em cũng thế .....
http://love.easyvn.com/trangchuhoangtucoc/xemtiepnao/kekeeeeeeeeeee[2].gif
nhớ người ta để mà làm gì ! tôi đã cố quyên em nhưng không thể
càng dằn lòng mình "phải quyên em thôi ! quyên em thôi ! là những lúc tôi nhớ em nhiều lắm :
tôi yêu em :nhưng tôi không nói :giờ này chỉ có nỗi nhớ ......
........... Mùa Thu Đã qua đi ... ....................... để lại trong Anh biết bao kỷ niệm... ..............nỗi nhớ mong........................ tiếc nuối...................... Nhớ ngày đó, Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay . Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó . Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh ?? Em ra đi, phút biệt ly Anh mãi nhớ, rất buồn. Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút giây ta bên nhau ấm nồng, khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em, Anh mãi không bao giờ quên. Vậy mà giờ đây... Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng. Em đã cất bước đi, đường phố vắng chỉ còn mình Anh, giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn... Em có biết không? Từng đêm vắng, trời đổ mưa đến tê lòng... một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em. Luôn khát khao được ở bên Em. Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em. Em đã đến với Anh, Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Giờ đây, tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi, trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em. Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em cho dù Em không còn ở bên Anh nữa, Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người... Mình Em mà thôi..!! anh không biết phải nói thế nào nhưng anh lúc nào cũng nhớ tới em còn em có lẽ em vẫn chưa đủ suy nghĩ để nghĩ về anh,nhưng rồi đến một lúc nào đó em sẽ thấy rằng những gì đã trải qua chỉ là một kỉ niệm thật ngây thơ vì đây là lần đầu em nhớ nhung và yêu một người còn anh không phải là lần đầu nhưng lại là lần đầu tiên anh thấy mình nhớ em như thế này và yêu em nhiều đến vậy.em là người đầu tiên anh cầm tay tung tăng cùng nhau ước nguyện và trao nhau những ước mơ những nỗi buồn, em là người đầu tiên hiểu anh và chia sẻ và cũng chấp nhận anh.em biết không em chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời dành tặng cho anh, anh sẽ không bao giờ để mất em đâu em yêu ạ!
http://love.easyvn.com/trangchuhoangtucoc/xemtiepnao/kekeeeeeeeeeee[2].gif

conmeohatmeomeo
15-01-2007, 07:28 PM
tôi vẫn chơi đàn :giờ tôi chơi được nhiều bài hát lắm ....em ạ
ươc gì em ở bên tôi như ngày nào :tôi sẽ chơi đàn cho em nghe :
những lúc môt mình tôi vẫn ôm đàn :hat :....tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường .tuổi thơ cứ trôi xa dần ,bỏ lại trong tôi tiếng yêu lặng thầm tôi dành cho em ......."
tôi vẫn hát măc dù biêt em xa rồi ...
bài hát này bạn : ....N ... đã dạy tôi
và bây giờ xa rồi nhưng tôi hi vọng rằng em sẽ quay lại
chúng minh mãi là bạnhttp://tungnk.win.aplus.net/ngoctu/Tuoihongthongay.wma
anh vẫn chơi đàn và hát .............neu em nghe thây thi nhắn cho anh nhé

conmeohatmeomeo
15-01-2007, 08:25 PM
http://xinhmely.very.to
tình yêu băt đầu từ tình bạn :
nhưng kết thúc cho một cuôc tình :chẳng ai muốn thế cả :
liệu kết thúc cho một tình yêu :có phải là tình bạn như ngày xưa không ?

conmeohatmeomeo
15-01-2007, 09:03 PM
chào em ....:N:....
http://www40.websamba.com/huyen_cuong_kiss_to9/bo_cuong_me_huyen/nhac_vietnam/Styles.wma

kj9700
15-01-2007, 11:31 PM
hic!
phải nói rằng một nhà văn chuyên viết về tình yêu như kj đây cũng phải bái phục ! bái phục ! hic

kj thầm chúc cho tình yêu của các bạn là một tình yêu trường tồn!
và sẽ hạnh phúc đấy ! hihi

Thaiquang026
16-01-2007, 10:25 AM
Bi h mới thấy anh Đức viết được bài hay đó !
tình cảm thiệt !

conmeohatmeomeo
16-01-2007, 12:12 PM
[QUOTE=conmeohatmeomeo;11937]
http://love.easyvn.com/trangchuhoangtucoc/xemtiepnao/kekeeeeeeeeeee[2].gif

[B]
tôi vẫn chơi đàn và hat bài hát ấy :"tuổi hồng thơ ngây "
em giờ quyên rồi?.............


người ta nói : chỉ cần mất một phút để quen nguời ấy chỉ cần mất một giờ để nhận ra rằng mình đã yêu người ấy

nhưng phải mất cả cuôc đời để quyên đi hình bóng cua người ấy trong tim

nơi đây tôi đứng trước biển

tôi gọi tên em trước biển
...........N........ Ơi tôi yêu em ..........

tôi yêu em nhiều lắm

tôi gọi tên em mãi :khản cả giọng :oa:
nhưng biển chẳng trả lời :"chỉ có tiếng sóng vọng lai ........
nơi đây bạn bè tôi :vẫn nghich những chò chơi ...chẳng biêt là chò của trẻ con hay ngừoi lớn nữa
trò chơi ma chúng tôi thich chơi nhât la :

viết tên của người ấy trên cát

thích lắm em ạ

tôi viêt tên em thật nhiều :và cả những ươc mơ của tôi va em nữa
và thich nhât là :khi viết song :.....nhắm mắt lại ....và đếm

đếm từ 1......đến 10........
rồi mở măt ra :tên của ngừoi ấy đã biến mất vì sóng đã sóa hết
vậy là lời ước sẽ thành hiên thực trong nay mai chẳng biết có that không nữa :ban bè tôi thì tin lắmtôi thì chẳng tin nhưng thấy chò chơi này cũng hay lắm .......thich lắm
thật đấy :ước gì em được ở đây tôi sẽ dạy em cach chơi viet tên nhau trên cat

tên người em viet khong phải là tên tôi :?

tôi viết nõi buồn của mình lên trên cát hi vọng rằng biển xanh bao la kia sẽ soa đi những kỷ niệm của tôi và em
một ngày nào đó :tôi sẽ không viêt tên em trên cát nữa :và sẽ là mọt dòng tên khác : không phải là tên em ......N......

không yêu vì quá yêu

Nguyễn Xuân Phú
16-01-2007, 12:47 PM
Theo như tôi biết bạn này chuyên spam ảnh lên diễn đàn, và bài này tôi cũng không biết bạn ý có vay mượn ở đâu không (xin lỗi trước) nhưng bạn nên chọn và gửi 1 bài dự thi viết cho người yêu thương nhé. Thân mến !

conmeohatmeomeo
16-01-2007, 07:58 PM
anhbaby oi anh xuân phu này cứ trêu em :

tobe_Alone81
16-01-2007, 08:39 PM
bó tay!
Buồn vậy mà vẫn nghĩ để viết đc những dòng đúng về chính tả, chắc về vần luật và...tâm trạng trong ngôn từ...

V!t
16-01-2007, 10:09 PM
em ko chơi voi anh nữa !!!!!!!!anh veeeee đi
anhbaby oi anh xuân phu này cứ trêu em :


nghe cứ như trẻ con nói chuyện với nhau ý nhỉ
mà cái ông này xì pam kinh

Nguyễn Thành Tân
16-01-2007, 10:31 PM
nghe cứ như trẻ con nói chuyện với nhau ý nhỉ
mà cái ông này xì pam kinh

Em conmeohat đã thấy chưa :( , mọi người đang bảo em spam đây này.

Còn nội dung bài này của em như vậy cũng là thành công đấy chứ.