View Full Version : Làm sao sinh viên có thể KHÔNG thi trượt được cơ chứ ==> KHÔNG THI TRƯỢT KHÔNG LÀ SV
___*tq___
11-01-2007, 02:21 PM
Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt :-? vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày
Một năm điển hình cho sinh viên nhé::D
1. Những ngày thứ 7:confused: -52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới" , vậy là còn lại 313 ngày.
2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp ==> Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ , tắm biển và đi chơi mới là nghỉ hè ==> còn lại 263 ngày
3. 8h ngủ nghê mỗi ngày = 30 ngày trong năm, nghĩa là còn :confused: 141 ngày
4. 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ) nghĩa là 15 ngày, còn lại 126 ngày.
5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác ( có hơi ít cho các chị em không nhỉ? ) ==> 30 ngày, số ngày còn lại 96
6. 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người ( lại đánh giá thấp chị em rồi đấy ) ==> 15 ngày, số ngày còn: 81 ngày
7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn: 46
8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm ( Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày
9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm ( chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít ), còn 3 ngày
10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng là 2 ngày, còn lại 1 ngày
11. Ngày còn lại là ngày sinh nhật bạn, sao bạn lại có thể học được ngày đấy cơ chứ ??? ==> Còn 0 ngày:cool:
Đây quả là một chân lý của SV tụi mình fai? hok các bạn!!!
=V= hix mai mình fai? đi thi rùi hok biết có thay đổi đc chân lý này hông! :ay:
chúc các bạn vui vẻ:D
4288506411072
26-01-2007, 05:13 PM
anh viết ko sai vào đâu được.
|-)
hix!
anh oi!
5 ngày nữa là em thi rui`...
chân lí kia sẽ ko đúng (đối với em) trong tg từ 30/1 đến 9/2/07
:ay:
hi vọng vậy
Dark Lord
27-01-2007, 05:25 AM
Ko sai vào đâu được sao :rolleyes: xin lỗi đi.
Tính như bạn chỉ bịp những người hấp tấp vội vàng ko chịu suy nghĩ kỹ thôi :D.
Nghe tôi phân tích lại nha:
*Bạn đã tính 52 ngày thứ 7 để nghỉ :haha: vậy những ngày đó bạn không ngủ không ăn không chơi không đọc sách báo hay sao mà sau đó bạn lại tính lại những cái đó 1 lần nữa :D ...
*50 ngày của kỳ nghỉ hè cũng vậy :rolleyes: không ngủ không ăn không chơi không đọc sách báo hay sao mà sau đó còn tính lại...
*Ngày thi :D bạn nghĩ nó dài vậy sao. Nếu tính chi li tới từng giờ 1 thì nó kéo dài được bao lâu khi mỗi môn thi có ko đầy 3 tiếng. Với 35 ngày bạn tính ra thì có tới 35x24=840h :haha: Nếu nguyên thi thì bạn định thi cho cả đời với số thời gian vậy hả :D ...
*Xin hỏi bạn, bạn nghỉ lễ jì mà tới 40 ngày 1 năm?!!! Tết cho là 2 tuần (quá nhiều đấy, chỉ 10 ngày đã hơi vượt mức rồi), trung bình 1 tháng cho là 1 ngày nữa thì cũng ko tới 40 ngày. Rồi lại ăn ngủ, chơi bời, những ngày này ko làm việc đó sao :haha: ...
*Xem phim truyện sách báo 2 ngày trong năm = 48h thôi sao :haha: 1 tập phim trên TV cũng gần 1h rồi, chưa kể các chương trình khác và đâu có phải chỉ 1 phim. Đúng ra là cũng sẽ tính nhiều nhiều ra rồi trừ đi :D nhưng thấy nếu tính chi li như trên thì số ngày còn lại sẽ ... âm, vậy nên chỉ tính qua loa như thế :haha: sợ âm số ngày còn lại thì người ta sẽ nhìn ra ngay.
===> Tính chèn mấy lần giờ cho các việc thế này thì phải là mấy năm mới đáp ứng nổi :ay: bởi nếu đúng như vậy thì tại sao vẫn có sinh vật gắn mác Sinh Viên :haha: ...
Rốt cục vẫn chỉ là lý lẽ của kẻ lười :ay: mặc jù tôi cũng là ... một kẻ lười trong giới Sinh Viên :D ...
Dark Lord
27-01-2007, 05:30 AM
anh viết ko sai vào đâu được.
|-)
hix!
anh oi!
5 ngày nữa là em thi rui`...
chân lí kia sẽ ko đúng (đối với em) trong tg từ 30/1 đến 9/2/07
:ay:
hi vọng vậy
Nếu bạn tin cái thứ này là chân lý thì tôi nghĩ nó sẽ đúng với bạn trong kì thi đấy :D ...
Làm bài thi cần suy xét kỹ càng ko sai sót :rolleyes: cũng như đọc bài viết này vậy, bạn tin nó là chân lý thì nó sẽ đúng với bạn trong kỳ thi.
Đặng Lệ Thủy
27-01-2007, 09:32 AM
Đúng là vừa đọc xong không kịp nghĩ cứ tưởng là ko có thời gian học thật. :) Dark Lork thật tỉnh táo :p
Dark Lord
09-02-2007, 06:42 AM
Đúng là vừa đọc xong không kịp nghĩ cứ tưởng là ko có thời gian học thật. :) Dark Lork thật tỉnh táo :p
:oa: Chị Thủy ơi !!!
Chị gọi em là Dark Lork thế hóa ra tên em là "cái khóa ... tối" à :(
Tên em là Dark Lord :ay: Chúa tể bóng đêm mà bị gọi nhầm thành ... :oa: :oa: :oa: ...
Đặng Lệ Thủy
09-02-2007, 09:32 AM
Chị sửa rồi đấy, sorry em nhé lần sau chị sẽ nhớ không nhầm nữa :)
Quang Duy
09-02-2007, 10:12 AM
Kha kha cái này ___*tq___ trôm ở đâu roài, mình nhớ là đọc 1 bài giống thế này nhưng không phải là tính thời gian học của sinh viên mà là ông chủ tính thời gian làm việc của nhân viên.:D
Anh Dark Lord sáng suốt thật, không bị lừa.
Chị Thuydl toàn nhầm tên của mem là thế nào nhỉ?
hawintervn
13-03-2007, 04:25 AM
Bác *tq tính thời gian relax hơi ít đó .Theo em phải bổ xung cái khoản chơi game >2h/ngày hê hê thế có hơi it không nhỉ .
Đặng Lệ Thủy
13-03-2007, 11:05 AM
Kha kha cái này ___*tq___ trôm ở đâu roài, mình nhớ là đọc 1 bài giống thế này nhưng không phải là tính thời gian học của sinh viên mà là ông chủ tính thời gian làm việc của nhân viên.:D
Anh Dark Lord sáng suốt thật, không bị lừa.
Chị Thuydl toàn nhầm tên của mem là thế nào nhỉ?
Chị thỉnh thoảng nhầm tên thì em cũng phải thông cảm chứ nhiềm mem quá mà :D Bây giờ thì chị hết nhầm em rồi OK chưa :p
Mà chị thấy sinh viên giống nhau ở một điểm trước khi thi thì không mấy người học lúc nào còn một vài ngày là thi thì mới học :D chỉ một số ít là không như vậy thôi và chị cũng không ngoại lệ :p
Nguyễn Thành
13-03-2007, 06:16 PM
Ôi!!Cứ thẩn thơ như mấy ông bà chắc có ngày làm .....lạnh đạo Đảng và nhà nứoc không chừng!!!(lạnh đạo đọc cái ji cũng wa wa thui mà, chứ dọc kỹ tìm ra vấn đề lại pải tìm hướng giải quyết, lại tìm....tìm... mát thời gian và công sức, xiền cũng mất vào mấy việc đó....nên tiền zô túi ít)Chẳng tội ji mà phải đọc kỹ!!!
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.