View Full Version : yêu bạn thân ,nên hay không ?
Thaiquang026
16-10-2006, 09:28 PM
Có những người cả đời tìm kiếm, theo đuổi bóng hình không có thật, chợt một lúc nào đó nhận ra nửa còn lại của mình ở ngay bên cạnh.
Họ là người chia sẻ những đắng cay, ngọt bùi, người đó chính là người bạn thân của bạn...
“Nhớ chi sông núi xa xôi/ Hãy thương ngay lấy người ngồi bên ta”- người xưa đã đúc kết như thế về những chuyện tình. Bạn mải theo đuổi một bóng hình trong mộng, mải chạy theo những ánh hào quang hào nhoáng. Có một lúc nào đó trên đường đời, bạn nhìn lại, và hiểu ra rằng những hình bóng mình theo đuổi không có thật.
Bạn nhận ra chỉ có người bạn thân là hợp với mình. Người bạn thân chính là không khí và bạn là cái cây cần không khí. Ở bên cạnh người ấy bạn thấy bình thường nhưng xa nhau bạn thấy thiếu, thấy cuộc sống không còn bình thường nữa.
Và khi người bạn thân ấy có người khác giới để ý, bạn thấy bứt rứt, khó chịu thậm chí còn... ghen. Bạn hay nghĩ đến người bạn thân, hay nhớ lại những kỉ niệm mà trước đây bạn bỏ quên trong xó xỉnh nào đó. Và bạn nhận ra mình đã yêu...
Trong cuộc sống có nhiều người yêu nhau bắt nguồn từ tình bạn thân thiết, từ sự đồng cảm, chia sẻ. Nhưng cho đến bây giờ người ta vẫn suy nghĩ nhiều về chuyện nên hay không nên yêu người bạn thân. Và người ta đã đưa ra 2 giả thiết:
1. Nên yêu bạn thân
Những người đồng tình ủng hộ những người bạn thân yêu nhau cho rằng tình yêu được xây dựng trên cơ sở tình bạn chân chính chắc chắn sẽ bền vững. Họ đã hiểu tính tốt và những tính xấu của nhau nên dễ chia sẻ với nhau những ưu tư trong cuộc sống. Bạn sẽ không phải lo lắng những chuyện nan giải, tưởng như vớ vẩn nảy sinh trong tình yêu.
Hơn nữa nếu xây dựng gia đình, họ đã có sẵn nền tảng về sự hiểu nhau, hiểu hoàn cảnh gia đình của nhau và cuộc sống ít nhiều tránh được những va chạm. Những đôi vợ chồng trước khi yêu từng là bạn thân thì ở họ không chỉ có tình cảm vợ chồng mà còn là bạn, là người đồng nghiệp chân thành nhất.
2. Không nên yêu bạn thân
Những người phản đối cho rằng vì quá hiểu nhau nên tình yêu của những người bạn thân không còn lãng mạn nữa. Mà lãng mạn là hương vị ngọt ngào nhất của tình yêu. Vì quá hiểu nhau, biết quá nhiều về cuộc sống của nhau vô hình chung làm cho nửa kia cảm thấy mất tự do, không thoải mái.
Không nên yêu bạn thân còn bởi vì cuộc tình duyên không nên cơm cháo gì thì coi như mất luôn một tình bạn bao năm xây đắp. Thực tế có rất nhiều người từ bạn thân chuyển sang vị trí người yêu và sau đó là mối quan hệ không gì cả.
Nhiều người khi là bạn thân thì sẵn sàng sống chết vì nhau nhưng đến khi yêu nhau, chán, bỏ nhau và quay sang ghét nhau, coi nhau chẳng ra gì.
Nói chung yêu hay không yêu bạn thân đều có mặt tốt và không tốt. Điều quan trọng là những người trong cuộc nên nghĩ kĩ trước những quyết định của mình, sẵn sàng chấp nhận mật ngọt hay đắng cay do tình yêu từ bạn thân mang lại.
Mai Tiến
17-10-2006, 09:37 AM
Yêu bạn thân? Tôi là người đã và đang như thế! Trước khi yêu chúng tôi đã là bạn của nhau từ rất lâu. Chúng tôi yêu nhau, tình yêu vẫn thật ngọt ngào. Chúng tôi càng hiểu nhau hơn, càng chia sẻ với nhau nhiều hơn...
Không thể nói được chắc chắn là nên hay không nên trong chuyện yêu bạn thân. Theo tôi trong tình yêu thì điều đó không quan trọng. Mà chỉ cần mình cảm nhận được đó là tình yêu thì hãy yêu hết mình đừng để chỉ vì một lý do nào đó tương tự như trên làm cản trở tình cảm của mình. Quan điểm của tôi là vậy. Hãy sống thật lòng và hết mình!
alone
17-10-2006, 10:59 PM
bài này đáng để tranh luận đấy.bác Mai Tiến nói rất phải .em cùng quan điểm với bác .yêu là chỉ cần thật với lòng mình là được .yêu bạn thân thì càng hay vì trong tình yêu thì trước khi làm người yêu thì phải làm người bạn trước đã .nếu đá là bạn thân thì càng hay. Nhưng yêu phải giữ lại một ít đừng yêu hết mình nếu không lúc cần đến lại kông còn
chicken
19-10-2006, 03:38 AM
bài này đáng để tranh luận đấy.bác Mai Tiến nói rất phải .em cùng quan điểm với bác .yêu là chỉ cần thật với lòng mình là được .yêu bạn thân thì càng hay vì trong tình yêu thì trước khi làm người yêu thì phải làm người bạn trước đã .nếu đá là bạn thân thì càng hay. Nhưng yêu phải giữ lại một ít đừng yêu hết mình nếu không lúc cần đến lại kông còn
Yêu bạn thân hả các pác, em nghĩ yêu thì cũng được thui. Những đã là bạn thân thì đã quá hiểu về nhau rùi, còn gì mới mẻ nữa đâu. Đã đi đến tình yêu thì bao giờ mà chẳng phải trải qua tình bạn.
Trước kia em ngỏ lời với cô bạn thân của em, nó làm ngay cho câu :"bạn bị điên à ? " >>>>>>> làm thằng bé im lặng, chẳng nói thêm câu nào nữa cả ?>>>>>>>>>..thất vọng tràn trề:( :( :( :( :(
Mai Tiến
19-10-2006, 11:45 AM
Sao nhanh bỏ cuộc vậy bạn!!!Mới thế là thôi luôn à?
Thu Trang
19-10-2006, 01:53 PM
theo em thì tốt nhất không nên yêu bạn thân.Dù từ bạn thân chuyển lên người yêu là con đường ngắn nhất , nhưng lỡ không đến được thì mất cả bạn lẫn người yêu:D mà em thì tham lắm muốn có cả bạn và người yêu cơ.Với lạ là bạn thân rùi có quá nhiều điều để hiểu nhau còn gì đâu mà tìm hiểu:( nhưng nếu đó là người lớn tuổi hơn mình .... thì chưa chắc:D là yêu hay không yêu phải tìm hiểu tiếp đã mới nói được
Đặng Lệ Thủy
19-10-2006, 02:02 PM
Tình yêu nào cũng có giai đoạn của nó nếu bạn mới yêu 1 -2 năm thì không nói làm gì bởi thời gian đó mọi tình cảm dành cho nhau vẫn còn nồng nàn và nhiều điều mới mẻ về người yêu của mình.
Khi bạn yêu đến 5 năm thì phải thật sự khéo léo mới giữ được tình cảm tốt đẹp giữa 2 người vì có nhiều cái mình thấy chán ở người yêu vì mọi tính cách đã được bộc lộ mà có ai là người hoàn hảo đâu nếu lúc đó bạn gặp một người cũng tốt cũng rất yêu mình và đương nhiên chăm sóc mình hơn người yêu bạn vì đó là tình cảm mới mà. Bạn sẽ thế nào?
chicken
20-10-2006, 12:21 PM
Sao nhanh bỏ cuộc vậy bạn!!!Mới thế là thôi luôn à?
thế bro bảo em phải làm gì đây ?
Chẳng nhẽ cứ tấn công mạnh sao ? Mải tấn công mà không dành lấy một đường lui thì đến lúc không thành công thì chắc em ra sông Tô Lịch mất :D :D
cutegirl
21-10-2006, 05:27 PM
có thể yêu bạn thân hoặc ko
nhưng theo tớ bạn thân thì khó để yêu lắm vì wa/ quen thuộc rùi
khongbaogioquen
21-10-2006, 06:00 PM
có thể yêu bạn thân hoặc ko
nhưng theo tớ bạn thân thì khó để yêu lắm vì wa/ quen thuộc rùi
Có thể yêu hoặc không ý kiến rõ ràng quá nhỉ, Mình đồng ý với quan điểm đã là bạn thân với nhau rồi hầu như biết nhau quá rõ rồi thì rất khó là yêu, hic lắm lúc muốn lãng mạn một tí rất dễ bị đối phương cho cụt hưng nhưng nếu thực sự có tình yêu thì mình nghĩ hoàn toàn có thể vượt qua được
toanlk_manutd
21-10-2006, 06:37 PM
Tình yêu nào cũng có giai đoạn của nó nếu bạn mới yêu 1 -2 năm thì không nói làm gì bởi thời gian đó mọi tình cảm dành cho nhau vẫn còn nồng nàn và nhiều điều mới mẻ về người yêu của mình.
Khi bạn yêu đến 5 năm thì phải thật sự khéo léo mới giữ được tình cảm tốt đẹp giữa 2 người vì có nhiều cái mình thấy chán ở người yêu vì mọi tính cách đã được bộc lộ mà có ai là người hoàn hảo đâu nếu lúc đó bạn gặp một người cũng tốt cũng rất yêu mình và đương nhiên chăm sóc mình hơn người yêu bạn vì đó là tình cảm mới mà. Bạn sẽ thế nào?
Đây chắc hẳn là một cao thủ tình trường rồi!
Nhưng tui có một ý nho nhỏ như thế này:
Khi hai người quyết định yêu nhau không hẳn tình yêu chỉ mãi như thế như lúc ban đầu! thực ra tình yêu là sự khám phá ,sự trinh phục trái tim người mình yêu! và điều đó phải luôn xảy ra nếu hai ngừoi "được gọi là yêu nhau thực sự" .sự khám phá và cuộc trinh phục là xảy ra liên tục ,liên tục và liên tục vô hình chung đã mang đến cho cả hai người những điều mới mẻ những ý tưởng tưởng như không bao giờ mình nghĩ tới, những sở thích mà từ lâu vô tình mình đã gạt ra trong cuộc sống ,hay mình sẽ cảm nhận được những cái được cho là mơ hồ nhưng lại rất thực tế!--> đó chính là tình yêu! Chỉ có điều mọi người khi yêu thường tỏ ra là mình cao thượng hoặc quá yếu mềm mà không biết rằng vẫn từng ngày mang lại những điều tuyệt vời nhất cho mình cho người ấy ,và vẫn còn vô vàn những bí mật lý thú đang chờ đời mình khám phá,đang chờ đợi mình trinh phục,
Thiết nghĩ đã yêu nhau thực sự thì khoảng thời gian 5,10 năm vẫn là quá ít để nhận ra rằng người ấy không còn làm cho mình hạnh phúc được nũa ,chưa nói là "CHÁN" ! bạn hãy tự hỏi mình rằng :mình có yêu anh ấy thực lòng không!và hãy luôn đặt cho mình câu hỏi ấy để thấy được những việc mình sẽ,đã làm ! chúc bạn luôn luôn hạnh phuc !
Thaiquang026
21-10-2006, 07:44 PM
yêu bạn thân vì hiểu nhau nên mất đi sự lãng mạn ,nhưng nếu di đến hôn nhân thì sẽ hiểu nhau hơn vì dù sao cũng có thời gian dài chơi vơi nhau hiểu được tính cách của nhau phần nào rồi . nhưng nhiều khi chơi với nhau thì rất hợp nhưng khi yêu mơi thấy sự khác biệt giữa 2 người thì lúc đó đã mất đi một tình bạn khi tình yêu đổ vỡ . mà khi chia tay thì đâu có thể là bạn được nữa , dù cả hai đèu muốn làm bạn sau khi chia tay nhưng không ai vượt qua được sự ngăn cách của cuộc tình đã qua hoặc một trong hai bên cho là bên kia không chung tình .
rõ ràng yêu bạn thân luôn đem lại nhiều rủi ro hơn !
Thaiquang026
11-01-2007, 01:20 PM
Bạn có nghĩ lúc nào đó, người bạn trai thân thiết sẽ là người yêu lý tưởng? Hãy làm trắc nghiệm sau đây để biết liệu hai người đã sẵn sàng tiến xa hơn tình bạn chưa.
1. Trong suốt thời gian làm bạn với anh ấy, anh ta từng hẹn hò:
a. Với rất nhiều cô gái, bạn thực sự không nhớ hết.
b. Với một cô gái nhưng họ chỉ qua lại trong khoảng hơn 6 tháng.
c. Một vài cô gái khác nhau nhưng không ai thực sự nghiêm túc.
2. Khi đi chơi cùng bạn và bạn gái của chàng, anh ta thường:
a. Trêu chọc bạn mà không vì lý do gì cả.
b. Cười đùa bình thường như với tất cả mọi người.
c. Muốn nói chuyện với mỗi bạn.
3. Khi đang đi cùng đám bạn và tình cờ gặp bạn, anh ấy sẽ:
a. Nói "chào" nhưng không dừng lại và tiếp tục nói chuyện với các bạn của anh ấy.
b. Thầm thì điều gì đó với bạn anh ấy và tất cả họ đều cười. Hẳn là điều gì đó rất hài hước về bạn.
c. Dừng cuộc nói chuyện với bạn bè và đến nói chuyện với bạn chừng 5 phút.
4. Bạn và cậu bạn đang ăn khoai tây chiên, bạn làm rơi gói thức ăn, anh ấy sẽ:
a. Cười lớn đến nỗi rơi cả gói của cậu ta và sau đó đổ tội cho bạn về chuyện đó.
b. Đưa bạn trở lại cửa hàng để lấy món mới.
c. Đề nghị chia sẻ phần còn lại của anh ấy với bạn.
5. Bạn nói chuyện với anh ấy trong lớp và bị giáo viên nhắc nhở. Anh ấy:
a. Cười khẩy và khen bạn vì đã làm rối loạn một tiết học nhàm chán.
b. Nói lớn lên rằng bạn hiếm khi im lặng được.
c. Hoàn toàn ủng hộ bạn. Anh ấy còn đứng lên nói rằng là do anh ấy vừa hỏi bạn vài câu.
6. Các bạn đang xem phim cùng nhau, khi phim chiếu đến cảnh sợ hãi, anh ấy:
a. Làm cho bạn dễ chịu bằng cách đặt tay lên vai bạn khi cảnh đó sắp xảy ra.
b. Để cho bạn nắm tay anh ấy.
c. Nắm tay bạn cho đến khi cảnh đó đi qua.
7. Các bạn đang chơi đùa và bạn trượt chân ngã, anh ấy sẽ:
a. Cùng đám đông cười và gọi bạn là "vồ ếch".
b. Hỏi to xem bạn có sao không còn anh ấy vẫn tiếp tục chơi đùa.
c. Nhanh chóng chạy đến giúp bạn dậy và phủi bụi trên người bạn.
8. Anh ấy đưa bạn về nhà sau bữa tiệc. Khi về đến nơi, anh ấy:
a. Chào bạn khi đến cổng và hẹn lần sau đi chơi game.
b. Vào nhà và nói chuyện với cha mẹ bạn.
c. Bắt đầu trở nên bối rối, vụng về khi bạn chúc anh ấy ngủ ngon ở trước cửa.
9. Bạn về quê chơi vào kỳ nghỉ và gửi cho anh ấy một tin nhắn, anh ấy:
a. Lờ tin nhắn vì đang bận vui chơi với đám bạn.
b. Nhắn lại cho bạn sau 10 phút, hỏi xem kỳ nghỉ của bạn thế nào.
c. Gọi thẳng xem khi nào bạn về vì anh ấy quá chán nản khi không có bạn.
10. Vào ngày sinh nhật bạn, anh ấy:
a. Chúc bạn sinh nhật ở trường và quay đi, không thật thoải mái.
b. Sắp xếp để đến chỗ bạn sau giờ học và tặng một chiếc thiệp với con gấu bông.
c. Gõ cửa phòng ngủ của bạn lúc nửa đêm để anh ấy có thể là người đầu tiên gặp bạn vào ngày đặc biệt như vậy.
a. Hầu hết câu trả lời là a: Người đó đơn giản chỉ là bạn. Anh ấy rõ ràng thích sự hiện diện của bạn nhưng chỉ vậy mà thôi. Đừng quá thất vọng vì bạn vẫn còn cơ hội nếu muốn tiến xa hơn nữa. Bạn vẫn ở bên anh chàng đó, thấu hiểu, thân thiết và anh ấy có thể sẽ thay đổi.
b. Hầu hết câu trả lời là b: Với anh ấy, bạn thực sự là người đặc biệt. Nhưng rất khó để biết liệu anh ấy quý bạn như người bạn thân hay đã yêu rồi. Thậm chí, với anh ấy, điều đó cũng đang lẫn lộn. Đừng giục anh ấy vì dù thế nào bạn cũng là người chiến thắng. Bạn có một người bạn trai tuyệt vời cũng như một người yêu lý tưởng.
c. Hầu hết câu trả lời là c: Có những dấu hiệu rõ ràng hai người có thể tiến xa hơn bạn bè. Anh ấy có thể đang rất lo lắng, sợ có sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người vì các bạn đã thân nhau từ rất lâu. Chỉ cần cho anh ấy một sự động viên nho nhỏ, sau một thời gian ngắn, anh ấy sẽ là người yêu chính thức của bạn.
suu tam
Thaiquang026
11-01-2007, 01:22 PM
Bài trắc nghiệm này là dành cho các bạn gái thui nha !
em chẳng có ý kiến gì cả .
ai đó vào làm bài trắc nghiệm đi
Thanh Tùng
11-01-2007, 03:55 PM
yêu bạn thân ? điều này ko phải ai cũng có thể. còn đối với tôi thì điều đó có lẽ ko bao giờ có vì tôi ko có một người bạn thân nào là con gái cả
bachlandiep
11-01-2007, 04:49 PM
nhiều khi chơi với nhau thì rất hợp nhưng khi yêu mơi thấy sự khác biệt giữa 2 người thì lúc đó đã mất đi một tình bạn khi tình yêu đổ vỡ . mà khi chia tay thì đâu có thể là bạn được nữa , dù cả hai đèu muốn làm bạn sau khi chia tay nhưng không ai vượt qua được sự ngăn cách của cuộc tình đã qua
em rất tán thành với ý kiến của bác vì có lẽ là đã có... kinh nghiệm xương máu:oa:
Thaiquang026
12-01-2007, 01:34 AM
em rất tán thành với ý kiến của bác vì có lẽ là đã có... kinh nghiệm xương máu
Kinh nghiệm xương máu thì em không có rùi nhưng mấy chuyện này thì chính bạn em đã nói với em đó .
em có một người bạn gái và đã trải nghiệm sự đổ vỡ của tình yêu đầu đời , chính người đó nói đã có lần hỏi em vì sao sau khi chia tay hai người không thể trở thành bạn bè .
Có lẽ sau khi chia tay thì cả hai đều có một điều gì đó với người kia mà cả hai đều không thể vượt qua được mặc cảm vì đã từng có một thời là người iu !
Nguyễn Thành
12-01-2007, 10:10 AM
Ac!!!! Chỉ nên để bạn thân là bạn thân thui!!!! Vì đa phần yêu bạn thân là do thất bại tình trường-> bạn thân tham vấn, an ủi, thông cảm -> rùi nảy sinh tình cảm-> yêu. Vì vậy "nó" như người nhà ý. Yêu người ngoài thì ổn hơn!!! ( Theo mình)
Thaiquang026
12-01-2007, 12:12 PM
yêu bạn thân là do thất bại tình trường-> bạn thân tham vấn, an ủi, thông cảm -> rùi nảy sinh tình cảm-> yêu
bác đúng là kinh qua tình trừơng có khác ,nói một lời trúng póc luôn ha !
chắc bác cao thủ tình trường hả ,có vài món nghề chỉ cho em với !
Nguyễn Thành
12-01-2007, 04:25 PM
Không!!" thường thui" !!! bạn gái còn không có lấy đâu ra bạn thân là con gái mà yêu!!! Mà tui tán ai đổ người ấy thì làm sao mà rơi vào cái vòng ấy đc!!!( Nổ chút cho vui)) HI HI!:D
thị nở_online
14-01-2007, 05:07 PM
hok gi là hok thể mà!
nếu thấy đồng cảm , nhận ra tc là thật sự thì nên thừa nhận
còn hok thì là bạn thân mờ, cóa sao đâu?
emsekhoc_khianhlohen
18-01-2007, 05:33 AM
Yêu bạn thân? trước kia mình nghĩ yêu bạn thân thì rất tốt, vì dù sao đã thân là phải hiểu nhau rùi, như vậy chắc sẽ ko có vấn đề gì. Nhưng mà bây giờ, sau khi chứng kiến nhiều đôi bạn thân yêu nhai, mình lại nghĩ ko nên yêu bạn thân. Vì nếu ko có kết quả thì sẽ mất đi tình bạn đẹp này. Thật đáng tiếc <có lẽ mình hơi bi quan, vì thấy ít ai là bạn thân yêu nhau mà có kết quả tốt đẹp>hic
Thaiquang026
18-01-2007, 03:41 PM
Bi h mới thấy có một người cũng ở hải phòng đó !
cái từ hải phòng xuất hiện trên một diễn đàn như TQOL thật hiếm hoi đó !
chẳng có chút thông tin gì về bạn vay ?
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.