PDA

View Full Version : Sự galang của boy thế hệ @???????


Thu Trang
16-10-2006, 11:03 AM
:( đây không phải là nói xấu mấy bác đâu nha! nhưng muội thật sự thấy hình như bây giờ sư galang của mấy b hình như bị mất dần theo công nghệ số hay sao ấy.Lên xe buýt đi học muội có thể dễ dàng nhìn thấy mấy anh thanh niên ngó lơ qua cửa sổ khi bác tài kêu ta người già ,để mấy bạn nữ đứng lên nhường ghế (mà các bác cũng biết là con gái rất ngại phải đứng khi đi xe) Ừ thì vấn đề này mấy bác bảo là đang mải nhìn đường hay ngủ không để ý.Vậy thấy 1 em nhỏ bị hỏng xe va trong giới hạn các bác có thể giúp được thì lại đứng im để kệ có thân tự lo... còn nhiều chuyện mấy huynh còn chen lấn đẩy luôn cả các bạn gái mỗi khi phải xếp hàng chờ đợi gì đó! liệu sự galang có mai một dần theo thời gian khi mà mọi người dần xa cach nhau hơn không nhi?:mad:

Quang Thắng
16-10-2006, 02:02 PM
Ở thời nào cũng thế và ở đâu cũng vậy. Sẽ luôn luôn có người này, người kia, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Cái xã hội chúng ta cố gắng vươn tới đó là phát huy những mặt tốt và hạn chế những mặt xấu. Những điều bạn nhìn thấy cũng chỉ là phản ánh cái thực tại đó mà thôi. Bạn chỉ dẫn ra những điều như vậy, tôi đồng ý với bạn dựa trên quan điểm những hành động đó đáng bị chê trách, lên án. Tuy nhiên tôi dám chắc với bạn một điều sẽ có rất nhiều "boy" sẵn sàng nhườnng ghế cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ trên xe buýt, sẵn sàng giúp đỡ em nhỏ bị hỏng xe giữa đường, sẵn sàng trở thành những sinh viên tình nguyện về những nơi xa xôi, hẻo lánh giúp đỡ những người dân nghèo gặp khó khăn...Nếu kể ra thì có lẽ sẽ có rất nhiều và không thể kể hết được. Vậy thì bạn hãy cứ yên tâm rằng những điều tốt đẹp mà "boy" làm được đâu chỉ có thể hiện vào "sự ga lăng" mà nó còn được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Mai Tiến
18-10-2006, 11:00 AM
Cũng phải thừa nhận ý kiến của Trang. Tất nhiên không phải là tất cả nhưng mình thấy đúng là ngày càng có nhiều hơn những hành động đáng trách như thế. Mình nhớ đã đọc ở đâu đó bài viết "Đánh giá của người Mỹ về tính cách của người Việt Nam" và trong đó có một ý là: "Người VN có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn, còn trong những điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện". Có thể do chính cuộc sống ngày càng đầy đủ hơn về vật chất thì lại càng xuống cấp về tinh thần. Quả thực mình thấy đây cũng là một vấn đề đáng được chúng ta thảo luận. Rảnh rỗi mình sẽ tìm lại bài viết đó và post lên để mọi người cùng tham khảo nhé! :)

Thu Trang
19-10-2006, 01:48 PM
Ở thời nào cũng thế và ở đâu cũng vậy. Sẽ luôn luôn có người này, người kia, mặt tích cực và mặt tiêu cực. Cái xã hội chúng ta cố gắng vươn tới đó là phát huy những mặt tốt và hạn chế những mặt xấu. Những điều bạn nhìn thấy cũng chỉ là phản ánh cái thực tại đó mà thôi. Bạn chỉ dẫn ra những điều như vậy, tôi đồng ý với bạn dựa trên quan điểm những hành động đó đáng bị chê trách, lên án. Tuy nhiên tôi dám chắc với bạn một điều sẽ có rất nhiều "boy" sẵn sàng nhườnng ghế cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ trên xe buýt, sẵn sàng giúp đỡ em nhỏ bị hỏng xe giữa đường, sẵn sàng trở thành những sinh viên tình nguyện về những nơi xa xôi, hẻo lánh giúp đỡ những người dân nghèo gặp khó khăn...Nếu kể ra thì có lẽ sẽ có rất nhiều và không thể kể hết được. Vậy thì bạn hãy cứ yên tâm rằng những điều tốt đẹp mà "boy" làm được đâu chỉ có thể hiện vào "sự ga lăng" mà nó còn được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội.

Em đâu có nói là không có sự galang , nhưng nó dần ít đi mà.Em cũng đã từng gặp rất nhiều gương tốt đó thôi , nhưng nó dần mất đi khi thanh niên thời nay hình như sống hơi hơi lo về bản thân mình,nếu là ngày xưa sẽ ko có chuyện hô hào mà họ luôn tự nguyện:( nhớ có lần mới đây em bị gãy chân, lên xe đã khó chứ đừng nói phải đứng trên xe buýt :mad: thế mà có anh chàng ngồi nhìn = ánh mắt thương rùi để đấy để một bác phải đứng lên nhường cho muội. thế galang ở những việc nào? to lớn à? nhỏ còn chưa làm được còn.....ai là b đừng bức xúc nha