PDA

View Full Version : Đôi chân không lành!


susubuon
04-12-2008, 08:12 PM
Đôi chân không lành...

2-12-2008

Trở về từ chiến tranh, ba - người lính tật nguyền vẫn chiều chiều lăn xe đưa con đi đi về về. Con đường này đã chở bao kỉ niệm giữa con và ba,ba nhỉ? Con chẳng kể xiết đâu...

Lọt lòng mẹ, con vui sướng lớn theo thời gian: nguyên vẹn, ba mừng lắm. Nhà mình dường như tất cả mọi khó khăn đều dồn lên vai má khi ba chẳng lành đôi chân. Hồi nhỏ, có một lần con hỏi: " Sao ba không đứng lên chơi cùng con?". Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là câu ngốc nghếch nhất con từng hỏi ba, ba nhỉ. Lúc đó ba chỉ cười , xoa đầu con mà bảo rằng:" Thằng giặc nó bảo để chân ba lại cho nó rồi đất nước mình sẽ no ấm , thế là ba để thôi." Ngày đó con phục ba lắm, con ghét Tây dữ, con thấy ba thật cao cả vĩ đại. Đôi chân ba đã đánh đổi lại cả đất nước mình, đó cũng là câu chuyện con thường tự hào với bạn mỗi khi nhắc đến ba.

Lớn dần lên, con đã hiểu đôi chân ba không giống như câu chuyện cổ tích , mà đó là cả một quá trình dài , gian khổ đấu tranh mất mát của nhiều thế hệ. Đông lạnh quá ba nhỉ, chưa khi nào con thấy mùa đông lại lạnh lẽo đến thế! Trong nhà mình dường như đang thiếu ngọn lửa tình yêu thương của ba, ba đi rồi lòng con nghe băng giá quá! Nhớ những hôm trái gió trở trời, con chẳng thể làm vết thương của ba lành được. Những tiếng rên khe khẽ khiến con như tan cả cõi lòng. Ba ơi, đâu rồi bóng nhỏ liêu xiêu những buổi đón con đi học về trên con đường sỏi đá? Đâu rồi bóng ba trước sân nhà, nhìn con mỗi lúc nhặt rau, rửa bát? Đâu rồi tiếng ba cười sau một ngày mệt nhọc? Đâu rồi ba ơi???

Nguyễn Thùy Trang.

http://onthi.com/

doanhue1
04-12-2008, 08:35 PM
Nguyễn Thanh Thúy hả???
Bài viết hay,tự viết hay ăn trộm đấy

Nguyễn Thị Hương
11-12-2008, 10:52 AM
cảm động .

Ngọc Thảo
21-03-2009, 03:11 PM
rất hay và ý nghĩa ... ba mình cũng mất rồi , cũng là hậu quả của chiến tranh ... giờ biết tìm đâu Ba ngày xưa nữa .

susubuon
20-04-2009, 10:02 PM
Nguyễn Thanh Thúy hả???
Bài viết hay,tự viết hay ăn trộm đấy
=.= em có chứ thích tác giả rõ ràng mà >"<: Nguyễn Thùy Trang
Oan em :((