kj9700
09-01-2007, 04:49 PM
Có nhiều người xem Tình yêu & Cuộc sống như một trò chơi. Vì thế cách họ hành xử chúng cũng như với một trò chơi.
Chuyện có gì lạ đâu! “Giữa bao la đất trời, bao đời nay vẫn thế! Mộng mị rồi khổ đau, ước mơ rồi hi vọng!” Những lúc tôi cảm thấy chùn bước trên đường đi, tôi lại nhớ đến câu hát đó, lòng tôi lại trở nên thanh thản và dễ dàng chấp nhận những thất bại và khổ đau! Tôi thấy mình được thăng bằng trở lại. Vì hiểu rằng, vốn dĩ tất cả mọi việc xung quanh tôi đều theo cái qui luật “vô thường”, có đó rồi lại không!
Tôi luôn tâm niệm một điều, tình yêu là “trái tim” của cuộc sống! Nếu cuộc sống mà không có sự tồn tại của tình yêu, thì cuộc sống đó chỉ là sỏi đá và sắt thép mà thôi! Chúng ta lo chạy theo danh vọng và tiền bạc để mà làm gì? Để rồi hằng ngày nhìn những thứ đó mà sống hay sao? Chính những người như thế mới xem cuộc sống như một trò chơi! Và tình yêu cũng là một trò chơi. Danh vọng và tiền bạc mới thật sự là “một phần của cuộc sống”, còn con người và tình yêu mới thật sự là tất cả của cuộc sống.
Trong vòng 4-5 tháng, bạn có thể nói yêu một người và hứa hẹn rồi sau đó chỉ vài ngày sau bảo với họ rằng bạn chỉ lầm tưởng tình cảm của chính mình!? Bạn đang xem tình yêu là một trò chơi hay sao? Bạn đang nghĩ rằng bạn cảm thấy thú vị cho trò chơi của mình, bạn dùng người khác để làm cho trò chơi của bạn thêm thú vị, dùng người khác như một chất thử cho những thí nghiệm về tình yêu cho mình nhưng bạn không hề nghĩ rằng bạn đã vô tình làm tổn thương đến người khác, gây cho người khác những vết thương mà bạn và cả họ không bao giờ muốn có, và càng nguy hiểm hơn khi người đó xem “tình yêu là cả cuộc sống của họ”. Có thể cho một lời bình luận nào về bạn? Khi bạn cũng là một người đàng hoàng và có một nền tảng đạo đức của người Phương đông?
Bạn đã 24-25 tuổi, không thể nói rằng bạn chưa đủ trưởng thành để phán quyết cho những hành động của mình, chưa đủ trưởng thành để có những quyết định đúng đắn cho những hành động của mình. Trước khi nói với ai về một điều gì liên quan đến cả tương lai và cuộc đời của họ, bạn đừng nói với một cái đầu không suy nghĩ.
Ngày hôm qua bạn nói với họ rằng: “tôi yêu nàng lắm nàng có bít không!?”, “dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng mãi là của nhau, chưa không đồng nghĩa với không! Mong nàng hiểu như thế!”. Rồi ngày mai bạn nói với họ rằng: “ Mình chỉ lầm tưởng. Và mọi thứ nên chấm dứt ở đây!” Chỉ trong vòng 1 tháng, bạn đã nói với họ những câu nói trái ngược nhau như thế. Bạn đang suy nghĩ gì? Mục đích của bạn là gì? Bạn đang xem tình yêu là trò chơi ah? Sao bạn ko hề nghĩ đến cái hậu quả mà bạn đã gây nên, đó là gây một vết thương vào tim người khác. Bạn vốn dĩ không có được cái quyền đó! Cái quyền được lấy đi những bình yên trong cuộc sống và những niềm vui của một con người, cái quyền được phép gây tổn thương người khác, khi bạn chưa làm đc gì cho họ! Bạn lại càng không có cái quyền chỉ vì thỏa mãn cảm xúc của mình mà không quan tâm đến những gì đã gây ra cho người khác
theo kj thì :.........
Mặc dù cuộc sống và tình yêu theo cái qui luật “vô thường”, nhưng đó không phải là một trò chơi!
http://kj9700.good.to
Chuyện có gì lạ đâu! “Giữa bao la đất trời, bao đời nay vẫn thế! Mộng mị rồi khổ đau, ước mơ rồi hi vọng!” Những lúc tôi cảm thấy chùn bước trên đường đi, tôi lại nhớ đến câu hát đó, lòng tôi lại trở nên thanh thản và dễ dàng chấp nhận những thất bại và khổ đau! Tôi thấy mình được thăng bằng trở lại. Vì hiểu rằng, vốn dĩ tất cả mọi việc xung quanh tôi đều theo cái qui luật “vô thường”, có đó rồi lại không!
Tôi luôn tâm niệm một điều, tình yêu là “trái tim” của cuộc sống! Nếu cuộc sống mà không có sự tồn tại của tình yêu, thì cuộc sống đó chỉ là sỏi đá và sắt thép mà thôi! Chúng ta lo chạy theo danh vọng và tiền bạc để mà làm gì? Để rồi hằng ngày nhìn những thứ đó mà sống hay sao? Chính những người như thế mới xem cuộc sống như một trò chơi! Và tình yêu cũng là một trò chơi. Danh vọng và tiền bạc mới thật sự là “một phần của cuộc sống”, còn con người và tình yêu mới thật sự là tất cả của cuộc sống.
Trong vòng 4-5 tháng, bạn có thể nói yêu một người và hứa hẹn rồi sau đó chỉ vài ngày sau bảo với họ rằng bạn chỉ lầm tưởng tình cảm của chính mình!? Bạn đang xem tình yêu là một trò chơi hay sao? Bạn đang nghĩ rằng bạn cảm thấy thú vị cho trò chơi của mình, bạn dùng người khác để làm cho trò chơi của bạn thêm thú vị, dùng người khác như một chất thử cho những thí nghiệm về tình yêu cho mình nhưng bạn không hề nghĩ rằng bạn đã vô tình làm tổn thương đến người khác, gây cho người khác những vết thương mà bạn và cả họ không bao giờ muốn có, và càng nguy hiểm hơn khi người đó xem “tình yêu là cả cuộc sống của họ”. Có thể cho một lời bình luận nào về bạn? Khi bạn cũng là một người đàng hoàng và có một nền tảng đạo đức của người Phương đông?
Bạn đã 24-25 tuổi, không thể nói rằng bạn chưa đủ trưởng thành để phán quyết cho những hành động của mình, chưa đủ trưởng thành để có những quyết định đúng đắn cho những hành động của mình. Trước khi nói với ai về một điều gì liên quan đến cả tương lai và cuộc đời của họ, bạn đừng nói với một cái đầu không suy nghĩ.
Ngày hôm qua bạn nói với họ rằng: “tôi yêu nàng lắm nàng có bít không!?”, “dù có chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng mãi là của nhau, chưa không đồng nghĩa với không! Mong nàng hiểu như thế!”. Rồi ngày mai bạn nói với họ rằng: “ Mình chỉ lầm tưởng. Và mọi thứ nên chấm dứt ở đây!” Chỉ trong vòng 1 tháng, bạn đã nói với họ những câu nói trái ngược nhau như thế. Bạn đang suy nghĩ gì? Mục đích của bạn là gì? Bạn đang xem tình yêu là trò chơi ah? Sao bạn ko hề nghĩ đến cái hậu quả mà bạn đã gây nên, đó là gây một vết thương vào tim người khác. Bạn vốn dĩ không có được cái quyền đó! Cái quyền được lấy đi những bình yên trong cuộc sống và những niềm vui của một con người, cái quyền được phép gây tổn thương người khác, khi bạn chưa làm đc gì cho họ! Bạn lại càng không có cái quyền chỉ vì thỏa mãn cảm xúc của mình mà không quan tâm đến những gì đã gây ra cho người khác
theo kj thì :.........
Mặc dù cuộc sống và tình yêu theo cái qui luật “vô thường”, nhưng đó không phải là một trò chơi!
http://kj9700.good.to