View Full Version : Đâu cũng là quê!
linkbeg
08-01-2007, 09:05 PM
Đối với tôi thì đi đâu cũng vậy thôi đâu cũng là quê cả trên đất nước này đâu chả là quê hương , có người rời xa quê hương đẻ gắn bó với một xứ xở xa lạ dù ban đầu họ có nhớ về quê cũ ,nhưng dần dần thời gian sẽ ban cho họ một quê hương nữa một quê hương không phải là nơi mình đã sinh ra và lớn lên - quê hương thứ hai .......... :think ....... híc hết chữ roài ! chấm hết tại đây !:D
linkbeg
08-01-2007, 09:24 PM
quê à híc lúc nhớ lúc không là sao nhỉ ?
banhgai_CH
09-01-2007, 02:36 AM
Tất nhiên là một người có thể sống ở nhiều nơi, cũng có thể có quê hương thứ 2 hay có thể là thứ 3,4,5 đi chăng nữa nhưng không đâu có thể thay thế được nơi mà ta được sinh ra và lớn lên ở đó!!! Mà định nghĩa về quê hương của Linkbeg là như thế nào vậy?????
linkbeg
10-01-2007, 02:50 PM
hô hô ! có người cùng ý kiến với mình roài
định nghĩa quê hương của tôi ấy à quê vợ mới là quê hương của tui hê hê :D
Bạch Văn Cơ
24-05-2007, 11:21 AM
Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương
Mình không đồng tình với ý kiến này của bạn, nói như cách nghĩ của bạn thì chẳng nhẽ bây giờ ăn cho bạn ăn thì bạn gọi người đó là mẹ à , nếu người mỹ hay 1 nước nào khác tấn công nước ta 1 lần nữa và họ cho bạn những thứ bạn muốn thì bạn sẽ sẵn sàng theo họ hay sao ? Theo tớ bạn nên học tập thêm về lòng yêu nước và nhất là 2 từ Quê Hương
Tống Phi Sơn
24-05-2007, 03:05 PM
Mình không đồng tình với ý kiến này của bạn, nói như cách nghĩ của bạn thì chẳng nhẽ bây giờ ăn cho bạn ăn thì bạn gọi người đó là mẹ à , nếu người mỹ hay 1 nước nào khác tấn công nước ta 1 lần nữa và họ cho bạn những thứ bạn muốn thì bạn sẽ sẵn sàng theo họ hay sao ? Theo tớ bạn nên học tập thêm về lòng yêu nước và nhất là 2 từ Quê Hương
Hay hay hay! bạn này nói rất đúng !!! haaaaaa lâu lâu mình mới gặp một người ăn nói thẳng thắn như bạn! :clap :clap :clap Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ mà thôi ....=D> =D> =D> Nhiệt liệt chào mừng bạn đến với box của chúng ta.
Bạch Văn Cơ
25-05-2007, 10:28 AM
Đúng là giọng điệu của một người không ở VN. Có vẻ hay đấy nhưng thiếu tính thực tế.
Nếu nói theo cách nói của bạn thì tôi hỏi lại bạn một câu. Nếu người mẹ đẻ ra bạn rồi bỏ rơi bạn, không nuôi bạn và bạn được một người đàn bà khác nhặt về nuôi thì bạn có coi người dưỡng dục bạn là một người mẹ sinh ra mình lần thứ 2 không? Hay bạn chỉ coi đó là một người đàn bà đã bỏ công ra nuôi bạn và người mẹ đã bỏ rơi bạn (mặc bạn sống hay chết)mới là người mẹ mà bạn yêu thương. Thật may mắn cho tôi là người mẹ của tôi vừa là người sinh ra và cũng là người nuôi dưỡng tôi. Còn quê hương ư! .
Mình cũng đồng tình với ý kiến của bạn , người VN mình đúng là có truyền thống lá lành đùm lá rách , cái ví dụ mà bạn đưa ra đúng là thực tại mà chúng ta đang phải đối mặt hàng ngày , vì nhiều lý do mà nhiều người đã phải từ bỏ đứa con mà mình đã dứt ruột đẻ ra , nhưng bạn đâu có biết khi làm như vậy người ta cũng đã tự làm lu mờ 2 chữ lương tâm mà mỗi người trong chúng ta đều đang mang , lương tâm của họ sẽ mãi cắn rứt trong suốt quãng đời sau này bởi việc mà họ đã làm , đó là cái giá mà họ phải trả cho hành động của họ . Nhưng mình cũng nghĩ rằng tận trong đáy lòng của họ họ thật sự không muốn phải làm như vậy mà là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi . Cái ví dụ này chỉ là 1 phần nhỏ mà thôi bạn ạ , cái mà tui nói ở đây là tính tổng thể của cả dân tộc VN cơ
Tất nhiên là mình không thể quên công ơn dưỡng dục của người mẹ thứ 2 đó rồi (nếu mình cũng ở trong hoàn cảnh đó) . Cái mà mình muốn nói với bạn ở đây là lòng yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc trong mỗi chúng ta mà thôi .
khongbaogioquen
25-05-2007, 10:39 AM
Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương
Tôi cũng không đồng ý với cái quan điểm này, lấy một ví dụ như Bác Hồ của chúng ta khi đi tìm đường cứu nước, rõ ràng đất nước đang rất khổ, nhân dân lầm than. Rồi khi bôn ba nước ngoài rõ ràng ở các nước khác cho Bác cuộc sống tốt hơn tại sao Bác vẫn không coi đó là quê hương của mình. Nếu ai cũng có tư tưởng như bạn thì đất nước này sẽ đi đến đâu. Có lẽ bạn nên học thêm về chữ Quê hương đi không phải cứ ở đâu sống tốt ở đấy là Quê Hương đâu.
Như tôi đây một người đang sống ở Buôn Mê Thuột nhưng tớ lúc nào cũng tự coi mình là người Tuyên Quang đơn giản vì Quê Hương chỉ có một mặc dù nơi tôi đang sống mới là nơi cho tôi cuộc sống tốt tôi cũng rất yêu quý nơi tôi sống nhưng không thể nói đấy là Quê Hương được.
Bạch Văn Cơ
25-05-2007, 11:06 AM
Bạn lấy ví dụ thật hùng hồn.
Nhưng "cuộc sống tốt" tôi nói là điều kiện trong thời điểm thực tại chứ không phải những giả thuyết xa vời. Sao bạn không lấy hẳn ví dụ người ngoài hành tinh đánh trái đất đi cho hoành tráng. Còn tôi nói thật, nếu đất nước có chiến tranh thật thì những người VN đang sống-học tập-làm việc ở nước ngoài như bạn có chạy về cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc hay không? Hay là ở tịt bên đó luôn và là chỉ biết hô hào "Việt Nam cố lên". Bạn nói 2 từ Quê hương thì có vẻ hay ho lắm nhưng nói như bạn thì đến thằng cháu tôi học lớp 1 còn nói hay hơn. Nhưng "Đời không đẹp như lời cô dậy đâu"!
PS annamking : Bạn sang Trung Quốc được lâu chưa ? Tôi thấy bạn mở mồm ra là nói Quê hương mà sao bạn lại lấy cái avatar là lá cờ Trung Quốc vậy. Tôi nghĩ một người "yêu quê" như bạn thì phải đưa quốc kỳ của Việt Nam lên chứ sao lại trưng cái cờ của thằng "Tầu" lên thế kia? Thật là mâu thuẫn (nếu không muốn nói là Lố Bịch).
cai ví dụ mà tui lấy ra đó hoàn toàn là 1 ví dụ thực tại mà dân tộc chúng ta đang hàng ngày hàng giờ phải đối mặt đó bạn ạ . nếu bạn đã từng đi học chắc bạn cũng được cô dạy về cái giá mà dân tộc chúng ta phải trả cho 2 từ Quê hương và đi kèm với đó là 2 từ Độc lập : hơn 80 năm làm nô lệ , 30 năm chiến tranh điêu tàn , 10 năm bị cô lập cấm vận từng ấy thôi đã là quá đủ với 1 dân tộc chỉ chiếm 0.2% diện tích toàn cầu , 1.2% dân số thế giớ . chưa có dân tộc nào trên thế giới mà phải nếm đủ mọi đau khổ như dân tộc ta , mình đồng ý với bạn rằng những người xa quê như chúng mình không thể trực tiếp cầm súng bảo vệ tổ quốc khi bị xâm lăng , nhưng chúng mình cũng đang rất cố gắng học tập để góp 1 phần công sức vào công cuộc chung của tổ quốc là làm cho dân giàu nước mạnh , dẫu rằng cái lý thuyết mà Đảng ta đặt ra quả thực là còn quá xa vời , thực tại mà chúng ta đang đối mặt khác xa so với những gì mà Đảng đã nói : tham nhũng , hách dịch , lợi dụng chức quyền ... đúng là cái mà chúng ta đang còn tồn tại , nhưng thưa bạn nếu bạn sống ở 1 nơi đất khách thì bạn sẽ hiểu rất rõ 2 từ quê hương nó thiêng liêng như thế nào . Ở Trung Quốc có 1 tư tưởng rất hay : dù có ở nơi nào , sống và làm việc ở đâu thì người Trung Hoa vẫn luôn hướng về tổ quốc , hướng về đất mẹ . Đó cũng chính là tư tưởng chủ đạo của nhà nước TQ trong việc giải quyết các vấn đề dân tộc và tìm cách kêu gọi Hoa kiều đầu tư về nước
Mình công nhận với bạn rằng mặc dù nói yêu quê hương mà mình vẫn lấy lá cờ TQ làm avarta , nhưng như thế không có nghĩa là mình đã quên hẳn quê hương . Trong lịch sử chúng ta đã bị TQ áp bức quá nhiều , thậm chí khi mà dân tộc ta cần sự giúp đỡ nhất trong hoàn cảnh khó khăn nhất họ cũng đã quay lưng lại với chúng ta bắt tay với Mỹ , hơn nữa còn đánh chúng ta năm 1979 chiếm quần đảo Hoàng Sa , nhưng mình vẫn chọn TQ bởi cái mà mình muốn là học tập được kinh nghiệm của họ bạn ạ , không phải ngẫu nhiên mà họ lại nổi lên như 1 cường quốc trong 1 thời gian ngắn như vậy , người Mỹ cũng phải gờm họ , đúng là chúng ta có câu thâm như tàu giàu như mỹ nhưng bạn phải hiều rằng TQ là 1 nước theo chủ ngiã dân tộc rất sâu sắc , 5000 năm lịch sử của họ là những lần tiến công về phía Nam đông chinh tây tiến bắc phạt cũng chỉ nhằm 1 mục đích mở rộng không gian sinh tồn của 1 dân tộc hơn 1 tỷ dân như ngày nay , dẫu vẫn biết họ làm như vậy là sai nhưng nếu bạn là người lãnh đạo dân tộc họ bạn sẽ làm như thế nào ? mình nghĩ bạn cũng làm như họ thôi . 1 điều quan trọng hơn nữa là họ còn đang đi theo con đường chủ nghĩa xã hội hơn nữa lại nằm sát nước ta , nếu không có họ thì chúng ta đã mất nước từ lâu rồi , cũng dễ hiểu tại sao bạn lại mất lòng tin vào chế độ đến như vậy , quả thật là các nhà lãnh đạo của chúng ta yếu kếm , nhưng những thế hệ mới như thủ tướng nguyễn tấn dũng đó đứng thứ 5 trong danh sáh 20 nhà cải cách lỗi lạc ở châu á , đó không phải là 1 kết quả tồi , mình tin là chúng ta sẽ trải qua những khó khăn hiện tại và bước vào 1 thời đại mới . Còn nếu bạn vẫn không tin vào chế độ này thì bạn hãy thử xem Iraq đó - 1 điển hình và cũng là cái giá phải trả khi người mỹ đem lại Dân chủ và tự do cho họ đó , hàng ngày có bao nhiêu người chết , liệu tiền từ việc bán dầu có bù lại những thiệt hại mà họ đang phải gánh chịu hay không ? MÌnh thấy bạn nên suy nghĩ lại đi . Mình hoan toàn đồng ý với bạn ĐỜI KHÔNG ĐẸP NHƯ LỜI CÔ DẠY bởi đó là sự thực , còn những gì cô dạy chỉ là để cho chúng ta có thêm tâm hồn đẹp và hoàn thiện hơn mà thôi . Mình xin trích lời của chủ tịch Nguyễn Minh Triết khi nói chuyện với thanh niên trong ngày kỷ niệm ngày thành lập đoàn :Không cần các bạn yêu chế độ này và mong các bạn cũng đừng chống lại nó bởi đó là sự lừa chọn của đại đa số dân tộc ta , cac bạn chỉ cần yêu quê hương và cố gắng học tập
Chúc bạn học tập tốt !!!
khongbaogioquen
25-05-2007, 12:59 PM
Bạ đang nói luyên thuyên cái gì thế này. Bạ đang xuyên tạc suy nghĩ của tôi đấy ah. Ai bảo là tôi không tin vào chế độ này và không có lòng tự hào dân tộc. Các bạn đang hiểu sai vần đề và câu nói của tôi rồi đo.
Ở đâu sống tốt ở đó là quê hương
Sống tốt và cái thực tại mà tôi nói là cuộc sống cơm áo gạo tiền mà chúng tôi đang phải đối mặt chứ không phải là những cái xa sưa và những cái to tát mà các bạn nói đến đâu. Hàng ngày chúng làm việc trước hết vì mục đích cho cuộc sống của bản thân và gia đình mình được tốt hơn. "Dân giầu thì nước mới mạnh mà".
Đấy bạn đang đánh đồng Hai từ "Quê Hương" Với cơm áo, gạo tiền, Thế tôi mới nói bạn nên tìm hiểu kỹ hai từ Quê Hương đi trước khi đưa ra một cái định nghĩa như vậy. Những điều tôi nói đều là những ví dụ thực tế. Mà nói thật bạn đang sống ở môi trường tốt thôi chứ với cái cách nghĩ của bạn nếu ở một môi trường khác không tốt bạn dễ thành phản động lắm vì người ta chỉ cho bạn cơm áo, gạo tiền là bạn sẽ không coi nơi bạn đã từng sống lớn lên và trưởng thành là Quê Hương nữa và rồi ai mà biết được bạn sẽ làm gì khi mà họ cho bạn cuộc sống tốt hơn nữa.
@Đặng Quốc Hùng: Xa xưa chứ không phải Xa sưa bạn viết sai lỗi chính tả rồi đấy qua việc này thì cũng dễ hiểu tại sao bạn lại có những suy nghĩ như vậy đến cách viết của nơi bạn đang sống bạn còn chưa hiểu hết thì làm sao mà có tư cách mà định nghĩa về Quê Hương
Hungdq
25-05-2007, 03:19 PM
Đấy bạn đang đánh đồng Hai từ "Quê Hương" Với cơm áo, gạo tiền, Thế tôi mới nói bạn nên tìm hiểu kỹ hai từ Quê Hương đi trước khi đưa ra một cái định nghĩa như vậy. Những điều tôi nói đều là những ví dụ thực tế. Mà nói thật bạn đang sống ở môi trường tốt thôi chứ với cái cách nghĩ của bạn nếu ở một môi trường khác không tốt bạn dễ thành phản động lắm vì người ta chỉ cho bạn cơm áo, gạo tiền là bạn sẽ không coi nơi bạn đã từng sống lớn lên và trưởng thành là Quê Hương nữa và rồi ai mà biết được bạn sẽ làm gì khi mà họ cho bạn cuộc sống tốt hơn nữa.
Đừng có nhận xét một cách hàm hồ như vậy.
Xa xưa chứ không phải Xa sưa bạn viết sai lỗi chính tả rồi đấy qua việc này thì cũng dễ hiểu tại sao bạn lại có những suy nghĩ như vậy đến cách viết của nơi bạn đang sống bạn còn chưa hiểu hết thì làm sao mà có tư cách mà định nghĩa về Quê Hương
Bạn xem lại ngữ pháp tiếng việt của bạn đi. Viết chẳng có dấu chấm đấu phẩy gì cả. Học lại ngữ pháp đi rồi hãy học đến định nghĩa về quê hương nhé
Bạch Văn Cơ
25-05-2007, 04:26 PM
Đấy bạn đang đánh đồng Hai từ "Quê Hương" Với cơm áo, gạo tiền, Thế tôi mới nói bạn nên tìm hiểu kỹ hai từ Quê Hương đi trước khi đưa ra một cái định nghĩa như vậy. Những điều tôi nói đều là những ví dụ thực tế. Mà nói thật bạn đang sống ở môi trường tốt thôi chứ với cái cách nghĩ của bạn nếu ở một môi trường khác không tốt bạn dễ thành phản động lắm vì người ta chỉ cho bạn cơm áo, gạo tiền là bạn sẽ không coi nơi bạn đã từng sống lớn lên và trưởng thành là Quê Hương nữa và rồi ai mà biết được bạn sẽ làm gì khi mà họ cho bạn cuộc sống tốt hơn nữa
mình cũng đồng tình với ý kiến này của bạn
Tôi có một thắc mắc là bạn đang dậy tôi về lòng tự hào dân tộc và yêu quê hương mà sao bạn là người Việt Nam đang sống ở Trung Quốc và hô hào yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc mà lại treo cái cờ Trung Quốc lên avatar thế kia. Tôi nghi ngờ về cái gọi là "Lòng tự hào dân tộc" của bạn đấy. Hay bạn là người HOA
xin thưa với bạn là tôi là người việt 100% , dân tộc kinh đó . mình nghĩ rằng việc mình lấy cờ TQ làm avarta chẳng liên quan tới việc mình có yêu quê hương hay ko , đây là sự lựa chọn của mỗi người thôi mà , hơn nữa những gì tôi nói với bạn không phải là sự luyên thuyên đâu , bạn thử hỏi tất cả các thành viên của diễn đàn này xem cách suy nghĩ của bạn về quê hương như vậy là đúng hay sai
Ở đâu sống tốt ở đó là quê hương
Sống tốt và cái thực tại mà tôi nói là cuộc sống cơm áo gạo tiền mà chúng tôi đang phải đối mặt chứ không phải là những cái xa sưa và những cái to tát mà các bạn nói đến đâu. Hàng ngày chúng làm việc trước hết vì mục đích cho cuộc sống của bản thân và gia đình mình được tốt hơn. "Dân giầu thì nước mới mạnh mà".
tôi tự hỏi không biết bạn có phải là người việt mình hay không khi bạn quên mất cái yếu tố cơ bản nhất của mỗi dân tộc đó là LỊCH SỬ , bạn nói rằng những gì mà cha ông ta đã phải bỏ ra để ngày hôm nay chúng ta được học hành , được sống 1 cách yên bình dẫu rằng đời còn nhiều bất công là những gì thuộc về xa xưa ư ?
Mình đồng ý rằng mỗi ngày chúng ta sống và làm việc chỉ vì mối lo cơm áo gạo tiền , nhưng bạn có tự hỏi cơm áo gạp tiền đó do ai mang lại không (tất nhiên là do bố mẹ cậu phải vất vả lao động rùi) nhưng bạn thử đặt địa vị bạn là 1 người dân Iraq xem hàng ngày họ vẫn phải làm việc để kiếm sống nhưng những đóng góp của họ hằng ngày có phục vụ cho lợi ích quốc gia của họ đâu , họ có giàu thu nhập từ việc bán dầu của họ khiến họ đâu có nghèo đói nhưng nước họ không mạnh bởi họ không biết đoàn kết trước sự tấn công của ngoại bang mà lại chìm đắm trong bạo lực sắc tộc , cái mình muốn nói với bạn rằng quê hương là 2 từ thiêng liêng ở trong tim của mỗi con người , nó không thể bị hiểu sai lệch như cách hiểu của bạn được , bạn nên từ bỏ cách nghĩ sai lệch như vậy đi
nikouzololo
25-05-2007, 10:22 PM
đâu cũng là quê...???? NO!!! Quê hương mỗi người chỉ một...!!!
ai lập topic này đấy...không hay!!!
Bạch Văn Cơ
26-05-2007, 10:10 AM
đâu cũng là quê...???? NO!!! Quê hương mỗi người chỉ một...!!!
ai lập topic này đấy...không hay!!!
bạn nói chỉ đúng 1 nửa thôi , đúng là mỗi người chỉ có 1 quê hương mà thôi , nhưng chỉ đúng nghĩa với những người sinh ra và lớn lên tại nơi mình sinh ra mà thôi ,còn đối với những người không may mắn được sinh ra tại quê cha đẩt tổ thì quê hương sẽ là nơi họ lớn lên
chongoi_vodacobo
26-05-2007, 10:56 PM
tôi cũng kô đồng ý với ý kiến
"Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương"
Bạch Văn Cơ
27-05-2007, 10:41 AM
tôi cũng kô đồng ý với ý kiến
"Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương"
nói như bạn thì cũng giống Đặng quốc hùng rùi , thật buồn khi chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy , ai hái hết khế của bạn vậy ? khế có thể bị hái hết ở 1 cây nhưng sẽ không ai có thể hái hết cả rừng cây đâu bạn ạ
22_027
27-05-2007, 10:56 AM
tôi cũng kô đồng ý với ý kiến
"Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương"
Cho tham gia cùng chút nha!
Theo tôi thì:Quê hương chùm khế ngọt.Cho con trèo hái suốt đời.
Còn nếu nghĩ như bạn thì Đừng tham gia vào đây nữa
Thế nhé!
chongoi_vodacobo
28-05-2007, 10:43 AM
nói như bạn thì cũng giống Đặng quốc hùng rùi , thật buồn khi chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy , ai hái hết khế của bạn vậy ? khế có thể bị hái hết ở 1 cây nhưng sẽ không ai có thể hái hết cả rừng cây đâu bạn ạ
này,xin lỗi nói khí không phải,đầu óc có được bình thường kô đấy?tôi bảo kô đồng ý với ý kiến đó cơ mà.kô hiểu tiếng việt à?bực cả mình
chongoi_vodacobo
28-05-2007, 10:47 AM
[QUOTE=22_027;37168]Cho tham gia cùng chút nha!
Theo tôi thì:Quê hương chùm khế ngọt.Cho con trèo hái suốt đời.
Còn nếu nghĩ như bạn thì Đừng tham gia vào đây nữa
Thế nhé![/Q
ý kiến của tôi thế nào thì ảnh hưởng gì đến nhà ông.còn cái kiểu hồ đồ như ông mới là người kô nên tham gia vào đây.ông mở to mắt ra mà đọc lại ý kiến của tôi xem nào.đeo kính lúp mà đọc cho rõ.
Bạch Văn Cơ
28-05-2007, 03:28 PM
này,xin lỗi nói khí không phải,đầu óc có được bình thường kô đấy?tôi bảo kô đồng ý với ý kiến đó cơ mà.kô hiểu tiếng việt à?bực cả mình
vậy à , nhưng mình thấy bạn nói vậy mà
Đặng Lệ Thủy
28-05-2007, 04:04 PM
tôi cũng kô đồng ý với ý kiến
"Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương"
22_027 và annamking đọc lại ý kiến của chongoi_vodacobo nhé :) chắc tại ko để ý đến chữ ko :D
Bạch Văn Cơ
28-05-2007, 04:21 PM
tôi cũng kô đồng ý với ý kiến
"Quê hương là chùm khế ngọt nhưng nay bị hái hết rồi
Đối với tôi thì ở đâu sống tốt ở đó là quê hương"
sorry nha đúng là mình không đọc kỹ thật , thành thật xin lỗi bạn
Blue_star
01-06-2007, 01:45 AM
Ui trời ui, toàn là trí thức cả mà, sao lại biến một chủ đề có tầm vĩ mô thành cuộc cãi lộn thế này?
Bạch Văn Cơ
01-06-2007, 01:38 PM
Ui trời ui, toàn là trí thức cả mà, sao lại biến một chủ đề có tầm vĩ mô thành cuộc cãi lộn thế này?
vấn đề ở đây không phải là có cãi lộn hay không mà là ý kiến đó không phù hợp mà thôi
cun ju
01-09-2007, 10:28 PM
TUi nghĩ nguyên nhớ quê thì chưa đủ mà cần đóng góp cho quê hương chứ chỉ nói trên lí thuyết là yêu quê hương thì ai mà chẳng nói được
hoa_xu_tuyen
02-09-2007, 10:57 AM
Hix. em cũng muốn góp, nhưng mà bi jo góp bằng ....niễm tin sao?hix hix
Bạch Văn Cơ
02-09-2007, 11:06 AM
TUi nghĩ nguyên nhớ quê thì chưa đủ mà cần đóng góp cho quê hương chứ chỉ nói trên lí thuyết là yêu quê hương thì ai mà chẳng nói được
nhưng đa phần chúng ta còn đang đi học mà , muốn đóng góp cho quê hương thì phải có việc làm đã , mỗi người làm 1 việc thì sẽ góp phần xây dựng quê hương mà thôi , mặc dù còn là nói trên lý thuyết nhưng dù sao mọi người cũng còn có lòng đối với quê hương , còn hơn 1 số chẳng đoái hoài gì đến quê hương nữa cơ
cun ju
02-09-2007, 09:12 PM
Anh Annamking nói đúng đó nhưng em nghĩ mình đóng góp bằng cách học tập tốt để trở thành những chủ nhân tương lai ấy .Mà em ko hiểu sao Hoa Xu Tuyen nói chuyện khó nghe thế?Khác hẳn với con gái SƠn Dương
vBulletin v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.